Thứ Sáu, 6 tháng 3, 2026

Cập nhật thông tin về tình hình Mỹ xâm lược Iran

Cập nhật thông tin về tình hình Mỹ xâm lược Iran
Trump ngông cuồng không chấp nhận con trai Khamenei làm lãnh đạo Iran
Ngày 5/3 giờ địa phương, cùng với việc cuộc chiến Trung Đông leo thang, Tổng thống Mỹ Trump một lần nữa công khai can thiệp vào nội bộ quốc gia khác, tuyên bố ông có quyền tham gia vào vấn đề bầu chọn nhà lãnh đạo tiếp theo của Iran. Đồng thời, chiến cơ Mỹ-Israel lại tiếp tục tấn công nhiều khu vực của Iran, các nước vùng Vịnh lân cận cũng lại một lần nữa bị oanh tạc.
Cùng ngày, khi trả lời phỏng vấn hãng tin Reuters, Trump tuyên bố rằng, sau khi Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei bị tấn công và thiệt mạng, con trai ông là Mojtaba Khamenei khó có khả năng trở thành nhà lãnh đạo tiếp theo của Iran. Mojtaba Khamenei là một nhân vật thuộc phe cứng rắn, luôn được coi là người kế nhiệm tiềm năng nhất cho vị trí Lãnh tụ Tối cao Iran.

"Chúng tôi hy vọng được tham gia vào việc lựa chọn người sẽ dẫn dắt Iran trong tương lai," ông nói qua điện thoại: "Chúng tôi không cần phải làm lại từ đầu mỗi năm năm... Chúng tôi cần một người tốt cho nhân dân, tốt cho đất nước."

Và trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại với trang tin "Axios" của Mỹ cùng ngày, câu trả lời của Trump còn ngông cuồng hơn nữa. Ông thừa nhận rằng, Mojtaba Khamenei là người có khả năng cao nhất kế nhiệm vị trí Lãnh tụ Tối cao Iran, nhưng ông đồng thời tuyên bố rõ ràng rằng, "kết quả này là không thể chấp nhận được".

"Họ đang lãng phí thời gian. Con trai của Khamenei là một nhân vật không quan trọng. Tôi phải tham gia vào việc bổ nhiệm, giống như với Delcy Rodríguez của Venezuela vậy," Trump tuyên bố: "Con trai của Khamenei là điều tôi không thể chấp nhận, chúng tôi muốn một người có thể mang lại sự hòa hợp và hòa bình cho Iran."

Trên thực tế, kể từ khi vòng xung đột này bùng nổ, Trump không hề che giấu, luôn luôn tính toán việc "tự mình chọn người kế nhiệm", thể hiện rõ toan tính đằng sau việc Mỹ thao túng cục diện chính trị Iran.

Theo hãng tin AP đưa tin trước đó, ngày 3/3 giờ địa phương, Trump khi giao lưu với các phóng viên tại Phòng Bầu dục Nhà Trắng cũng từng đề cập rằng, "phần lớn những ứng cử viên mà chúng tôi vốn ưa thích đều đã thiệt mạng", đồng thời ông tuyên bố rằng, sau khi hành động quân sự Mỹ-Israel kết thúc, những nhân vật nội bộ trong chính quyền Iran có lẽ là lựa chọn tốt nhất để tiếp quản quyền lực. Khi được hỏi liệu Reza Pahlavi, con trai của Quốc vương Iran bị lật đổ năm 1979, có phải là một đối tượng có thể cân nhắc hay không, Trump cho biết, mặc dù có người ủng hộ ông ta, nhưng ông ta không nằm trong phạm vi cân nhắc của phía Mỹ.

Ngày 5/3 giờ địa phương, đài truyền hình quốc gia Mỹ (NBC) đưa tin, Ngoại trưởng Iran Araghchi cùng ngày khi trả lời phỏng vấn độc quyền tại Tehran đã bác bỏ tuyên bố của Trump về việc "cần tham gia vào việc lựa chọn Lãnh tụ Tối cao tiếp theo của Iran". Araghchi nhấn mạnh: "Đây hoàn toàn là chuyện của nhân dân Iran, bất kỳ ai cũng không có quyền can thiệp."

[Ảnh tư liệu: Phân tích của truyền thông Mỹ về những người kế nhiệm tiềm năng cho vị trí Lãnh tụ Tối cao Iran, từ trái sang phải: Gholamhossein Mohseni-Eje'i, Ali Asghar Hejazi, Hassan Khomeini, Mojtaba Khamenei]

Trump vẫn đang "châm ngòi"

Theo báo cáo, khi trả lời phỏng vấn Reuters, Trump còn khuyến khích lực lượng vũ trang người Kurd tại Iran phát động tấn công.

"Tôi nghĩ họ muốn làm như vậy, rất tốt, tôi hoàn toàn ủng hộ." Tuy nhiên, Trump từ chối tiết lộ liệu Mỹ có cung cấp sự yểm trợ trên không cho bất kỳ cuộc tấn công nào của lực lượng vũ trang người Kurd hay không.

Kể từ khi Mỹ-Israel bắt đầu phát động không kích nhằm vào Iran, chính quyền Trump luôn duy trì liên lạc với lực lượng vũ trang người Kurd tại Iran.

Theo nguồn tin từ bộ phận an ninh, hai vụ tấn công bằng máy bay không người lái xảy ra ngày 5/3 giờ địa phương nhắm vào mục tiêu là một trại của phe đối lập Iran tại khu tự trị người Kurd ở Iraq, và một mỏ dầu do công ty Mỹ vận hành.

Đồng thời, quân đội Israel cảnh báo người dân sơ tán khỏi các khu vực bao gồm cả phía đông Tehran, trong khi truyền thông Iran đưa tin rằng, nhiều nơi tại thủ đô vang lên tiếng nổ. Đài truyền hình quốc gia Iran đưa tin, cuộc không kích đã trúng một khách sạn trên một con đường ở phía tây bắc Tehran, khiến 17 người thiệt mạng.

"Hôm nay còn tệ hơn hôm qua, họ đang tấn công phía bắc Tehran, chúng tôi không có nơi nào để đi, giống như vùng chiến sự vậy, hãy giúp chúng tôi," Mohammadreza, 36 tuổi, nói với Reuters qua điện thoại từ Tehran, trong khi tiếng nổ liên tục vang lên và giọng nói của ông cũng run rẩy.

Nhiều quốc gia kéo còi báo động

Cùng với việc cuộc chiến này bước sang ngày thứ sáu, Iran đã phát động một loạt cuộc tấn công nhằm vào Israel, UAE và Qatar. Lực lượng cứu hỏa Bahrain thì dập tắt đám cháy do tên lửa tấn công gây ra tại một nhà máy lọc dầu.

Azerbaijan trở thành quốc gia mới nhất bị cuốn vào xung đột, nước này cáo buộc Iran phóng máy bay không người lái vào lãnh thổ của mình, và ra lệnh đóng cửa vùng trời phía nam trong 12 giờ. Một số lượng đáng kể người dân tộc Azerbaijan sinh sống trong lãnh thổ Iran; Iran phủ nhận đã tấn công Azerbaijan, nhưng sự kiện này làm nổi bật tốc độ lan rộng nhanh chóng của cuộc chiến kể từ khi cuộc đột kích của Mỹ-Israel khiến Khamenei thiệt mạng.

Ngoài các thành phố phồn hoa của các nước vùng Vịnh nằm trong tầm bắn của tên lửa và máy bay không người lái Iran, Síp và Thổ Nhĩ Kỳ cũng bị tấn công. Các nước châu Âu đã cam kết triển khai tàu chiến tới Đông Địa Trung Hải, và xung đột thậm chí còn lan tới vùng biển ven bờ Sri Lanka. Ngày 3/3 giờ địa phương, một tàu ngầm Mỹ tại đó đã đánh chìm một tàu chiến Iran, khiến 80 thủy thủ thiệt mạng; Iran đã thề sẽ trả thù.

Theo thống kê của Hội Trăng Lưỡi Liềm Đỏ Iran, ít nhất 1.230 người đã thiệt mạng trong lãnh thổ Iran, trong đó có 175 nữ sinh và giáo viên nhân viên gặp nạn tại một trường tiểu học ở phía nam vào ngày đầu tiên bùng nổ chiến tranh. Bộ Y tế Liban cho biết, thêm 77 người khác thiệt mạng tại Liban. Ngày 5/3 giờ địa phương, sau khi Israel cảnh báo người dân sơ tán, hàng nghìn người đã rời khỏi khu vực phía nam Beirut.

Iran "nói lời cứng rắn"

Reuters đưa tin, mặc dù một số thị trường tài chính quốc tế đã phục hồi từ mức giảm vào đầu tuần này, nhưng tác động kinh tế do vòng xung đột quân sự này mang lại vẫn đang gia tăng. Khoảng 1/5 nguồn cung dầu mỏ và khí đốt tự nhiên hóa lỏng toàn cầu bị ảnh hưởng, vận tải hàng không vẫn hỗn loạn, logistics toàn cầu ngày càng tê liệt.

Ngày 5/3 giờ địa phương, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố, họ đã đánh chìm một tàu chở dầu của Mỹ tại phía bắc vùng vịnh Ba Tư, đây là vụ tấn công tương tự mới nhất trong số nhiều vụ gần đây.

Thủ tướng Israel Netanyahu khi thăm một căn cứ không quân ở phía nam đất nước cho biết, những thành quả mà Israel đạt được tại Iran cho đến nay là "to lớn", nhưng "vẫn còn rất nhiều việc phải làm".

[Ảnh: Ngày 5/3/2026, Tehran, Iran, Israel phát động cuộc không kích quy mô lớn nhằm vào Tehran, khói đen cuồn cuộn. Nguồn: IC Photo]

Ngoại trưởng Iran Araghchi cảnh báo rằng, tiền lệ mà Mỹ đánh chìm một con tàu mà không có cảnh báo trước tại vùng biển quốc tế sẽ khiến phía Washington "phải trả giá đắt". Chỉ huy Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran Kioumars Heydari phát biểu trên đài truyền hình quốc gia: "Chúng tôi đã quyết định, bất kể người Mỹ ở đâu, chúng tôi đều sẽ chiến đấu với họ."

Theo báo cáo, thi thể của Lãnh tụ Tối cao Iran Khamenei đã qua đời vốn dự kiến sẽ được quàn tại một phòng cầu nguyện ở Tehran vào tối ngày 4/3 giờ địa phương, để khởi động hoạt động tang lễ kéo dài ba ngày. Tuy nhiên, hoạt động tưởng niệm dự kiến sẽ thu hút hàng nghìn người dân xuống đường này lại đột nhiên bị hoãn lại.

Israel lên kế hoạch "giai đoạn hai"

Hai nguồn tin am hiểu kế hoạch tác chiến của Israel cho biết, sau khi tiêu diệt nhiều nhà lãnh đạo Iran, Israel đang lên kế hoạch bước vào "giai đoạn hai", với mục tiêu là các hầm ngầm chứa tên lửa của Iran. Phía Israel tuyên bố, 60% bệ phóng tên lửa đạn đạo của Iran đã bị tiêu diệt.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz ngày 5/3 giờ địa phương tiết lộ, phía Israel đã quyết định ám sát Khamenei từ sớm vào tháng 11 năm ngoái.

Phía Israel đồng thời tuyên bố rằng, mục tiêu của họ là lật đổ nhà cai trị thần quyền của Iran. Phía Mỹ thì cho biết, mục tiêu của họ là ngăn chặn Iran phóng chiếu lực lượng ra bên ngoài, nhưng đồng thời cũng "kêu gọi" người dân Iran đứng lên giành lấy chính quyền.

Theo báo cáo, mặc dù kể từ khi vòng xung đột này bùng nổ, số lượng tên lửa tấn công Israel đã bắt đầu giảm xuống, nhưng cuộc pháo kích dữ dội của Iran và Hezbollah Liban vẫn khiến hàng triệu người dân Israel đổ xô vào hầm trú ẩn, còi báo động không kích vang lên, và các trường học vẫn đang trong tình trạng đóng cửa.

Xem thêm: https://tienphong.vn/tong-thong-my-trump-noi-con-trai-dai-giao-chu-khamenei-kho-co-the-tro-thanh-lanh-dao-iran-post1825205.tpo

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét