Truyền thông Israel tiết lộ: Mỹ và Israel đã lập kế hoạch xâm lược Iran bằng đường bộ
Nhận thấy chiến sự tại Trung Đông không suôn sẻ, truyền thông Israel đã bước vào giai đoạn rà soát và phản tư.Báo cáo cho biết, Thủ tướng Israel Netanyahu đã nhiệt liệt hoan nghênh kế hoạch này. Tuy nhiên, nội bộ giới tình báo Israel lại xuất hiện rạn nứt nghiêm trọng, đồng thời việc rò rỉ thông tin đã khiến Iran và các quốc gia trong khu vực cảnh giác. Cuối cùng, kế hoạch đã bị hủy bỏ.
"Cú đòn cuối cùng" để lật đổ chính quyền
Báo cáo cho rằng kế hoạch này vốn được coi là "cú đòn cuối cùng để lật đổ chính quyền Iran". Mossad tin rằng chỉ dựa vào không kích là không đủ, do đó đã xây dựng kế hoạch "hai bước đi".
Giai đoạn 1: Mỹ và Israel sẽ không kích dồn dập các mục tiêu tại Iran, bao gồm giới lãnh đạo cấp cao, cơ sở tên lửa, căn cứ quân sự, cũng như các đồn cảnh sát và trung tâm dân quân Basij tại khu vực Kurdistan phía Tây Bắc Iran.
Giai đoạn 2 (quyết định): Một cuộc xâm lược trên bộ chưa từng có. Hàng vạn tay súng người Kurd sẽ vượt biên giới từ Iraq vào Iran. Theo kế hoạch, trên đường tiến về Tehran, lực lượng này sẽ nhân tiện vũ trang cho người Kurd trong nội địa Iran, gây ra phản ứng dây chuyền, lôi kéo các khu vực khác vào cuộc nổi dậy vũ trang.
Được biết, lực lượng vũ trang người Kurd có quan hệ mật thiết với Mossad, coi đây là cơ hội ngàn năm có một để giành độc lập và đã chuẩn bị trong nhiều năm. Mục tiêu là tiến thẳng vào lõi Tehran, xuyên thủng nỗi sợ hãi của người dân và kích ngòi một cuộc biểu tình quy mô lớn, dẫn đến sự sụp đổ từ bên trong của chính quyền Iran.
Giám đốc Mossad David Barnea từng khẳng định với Netanyahu và chính phủ Mỹ rằng động thái này cực kỳ có khả năng lật đổ chính quyền hiện tại, và tuyên bố nếu Lãnh đạo tối cao Iran bị loại bỏ, toàn bộ hệ thống sẽ bị trọng thương.
Mâu thuẫn nội bộ và rò rỉ thông tin
Kênh 12 cho biết, dù Mossad đầy tự tin và gọi kế hoạch này là "chặt chẽ không kẽ hở", nhưng các quan chức tình báo cấp cao khác của Israel khi trả lời phỏng vấn lại gọi đó là "thuần túy hư cấu" và đầy lỗ hổng. Họ tin rằng ngay từ đầu, khả năng thành công là cực kỳ thấp.
Sau đó, kế hoạch hứng chịu đòn giáng bất ngờ và nghiêm trọng nhất: Thông tin bị rò rỉ cho truyền thông quốc tế. Việc báo chí phanh phui mối liên hệ giữa Mỹ và người Kurd đã giúp Iran nắm bắt được ý đồ của phương Tây. Iran lập tức gây áp lực quân sự mạnh mẽ lên người Kurd và triển khai hoạt động ngoại giao với Iraq.
Sức ép từ đồng minh và sự phản đối của ông Trump
Cùng lúc đó, các đồng minh của Mỹ, đứng đầu là Thổ Nhĩ Kỳ, đã gây áp lực khổng lồ lên chính quyền Trump. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan nêu rõ sẽ không cho phép người Kurd thực hiện tự trị ở bất kỳ đâu, do Thổ Nhĩ Kỳ cũng đau đầu với chủ nghĩa ly khai của người Kurd. Các quốc gia vùng Vịnh cũng lo ngại việc Iran tan rã sẽ phá hoại sự ổn định của toàn khu vực. Ông Trump không muốn làm phật lòng các đồng minh này.
Do rò rỉ, chỉ 3 ngày sau khi chiến tranh bùng nổ, người phát ngôn Nhà Trắng đã buộc phải phản hồi về các báo cáo cho rằng ông Trump cân nhắc vũ trang cho người Kurd. Sau đó, chính ông Trump trả lời phỏng vấn rằng: "Việc này quá nguy hiểm".
Cuối cùng, Mỹ đã phủ quyết kế hoạch. Ngày 7 tháng 3, ông Trump công khai cho biết đã nói rõ với lãnh đạo người Kurd rằng "đừng đưa quân vào Iran". Ông thẳng thắn: "Tôi không muốn người Kurd tiến vào, tôi không muốn họ bị thương hay bị giết".
Khủng hoảng niềm tin của người Kurd
Một lý do khác khiến kế hoạch đổ bể là người Kurd đang gặp khủng hoảng niềm tin nghiêm trọng với Mỹ. Họ vẫn nhớ rõ ông Trump đã "bỏ rơi" họ tại Syria như thế nào sau khi cuộc chiến chống ISIS kết thúc. Vì vậy, lần này họ yêu cầu "đảm bảo chính trị" thay vì chỉ là hứa hẹn quân sự. Họ lo sợ Mỹ và Israel sẽ dừng lại giữa chừng, bỏ mặc họ hứng chịu đòn trả đũa.
Một quan chức Israel tiết lộ: "Người Kurd đã sốc khi thấy truyền thông đưa tin về việc này, và họ từ chối thực hiện cuộc xâm lược".
Kết cục
Tính đến nay, chiến dịch quân sự Mỹ - Israel - Iran đã kéo dài một tháng, nhưng thực tế chưa hề có bất kỳ hoạt động quân sự trên bộ nào diễn ra.
Hiện tại ông Netanyahu cảm thấy thất vọng sâu sắc khi "một loạt hành động làm người Iran bất ngờ" không được thực hiện. Quân đội Israel (IDF) đã quay lại tập trung vào các kế hoạch cũ như tiêu diệt quan chức cấp cao Iran và phá hoại chương trình hạt nhân, tên lửa. Trong khi đó, ông Trump đã hoài nghi về chiến dịch này và sẽ sớm thay đổi chiến lược.
Thông tin này giải thích lý do tại sao mặc dù đã có "mưa tên lửa", nhưng tình hình mặt đất vẫn chưa có biến động mang tính lật đổ. Chiến tranh không chỉ là tên lửa, mà còn là sự toan tính phức tạp giữa các đồng minh và các nhóm sắc tộc địa phương.
Mỹ đã phóng hơn 850 tên lửa hành trình Tomahawk cùng 1.000 tên lửa đánh chặn vào Iran trong 1 tháng xung đột; đây là một mức tiêu hao "không tưởng" trong chiến tranh hiện đại.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét