Thứ Năm, 12 tháng 3, 2026

Tôi ủng hộ lập trường cứng rắn của Tân Lãnh đạo tối cao Iran

Tôi ủng hộ lập trường cứng rắn của Tân Lãnh đạo tối cao Iran
Lãnh đạo tối cao mới của Iran phát biểu lần đầu kể từ khi nhậm chức: Yêu cầu quân đội Mỹ đóng cửa tất cả các căn cứ quân sự tại Trung Đông
Ngày 12/3 giờ địa phương, Lãnh đạo tối cao Iran Mojtaba Khamenei đã có bài phát biểu đầu tiên kể từ khi nhậm chức. Rõ ràng việc ông Mojtaba thay thế cha mình và ngay lập tức đưa ra lập trường cứng rắn về bồi thường tài sản và buộc láng giềng đóng cửa căn cứ Mỹ cho thấy chiến lược của Mỹ-Israel không những không dập tắt được Iran, mà còn đang đẩy toàn bộ khu vực vào một thế đối đầu trực diện và nguy hiểm hơn bao giờ hết.

Hãng thông tấn Mehr của Iran đã công bố toàn văn bài phát biểu của ông Mojtaba. Dưới đây là một số nội dung chính.

Trong bài phát biểu, ông Mojtaba kêu gọi nhân dân Iran đoàn kết, nhấn mạnh Iran nên tiếp tục "đóng cửa" eo biển Hormuz để gây áp lực lên kẻ thù. Ông thề sẽ trả thù cho các nạn nhân, tuyên bố sẽ "đòi bồi thường" từ Mỹ và Israel, đồng thời thúc giục các quốc gia láng giềng đóng cửa tất cả các căn cứ quân sự của Mỹ tại khu vực Trung Đông.

Đầu tiên, ông Mojtaba gửi lời chia buồn về sự ra đi của cố Lãnh đạo tối cao Ali Khamenei, ca ngợi những đóng góp của ông đối với Iran và khẳng định việc tiếp nhận vị trí này là một trách nhiệm vô cùng trọng đại. 

Ông nói: "Tôi đã có vinh dự được chiêm ngưỡng di hài của Người sau khi Người tử nạn; những gì tôi thấy là một ngọn núi cao sừng sững không thể bị phá vỡ, và tôi nghe thấy tiếng nắm đấm siết chặt từ bàn tay còn nguyên vẹn của Người."

Ông chỉ ra rằng một truyền thống lớn của ban lãnh đạo Iran là dựa vào sức mạnh của nhân dân: "Chính nhân dân là những người lãnh đạo đất nước, đảm bảo sức mạnh và uy quyền của quốc gia."

Ông Mojtaba nhấn mạnh, trong thời điểm khó khăn và khủng hoảng hiện nay, phải đảm bảo sự đoàn kết giữa tất cả các tầng lớp nhân dân Iran. Ông kêu gọi các giới trong xã hội tạm gác lại những bất đồng và tranh chấp, tiếp tục tham gia vào mọi lĩnh vực và tăng cường hỗ trợ xã hội. Ông khuyến khích người dân tích cực tham gia các hoạt động ngày "Jerusalem Day" sắp tới để "đánh đòn tâm lý vào kẻ thù".

Nói về cuộc xung đột quân sự hiện tại, ông Mojtaba ca ngợi màn trình diễn của quân đội Iran trong chiến tranh: "Tôi muốn cảm ơn những chiến sĩ vẫn thể hiện xuất sắc trong thời điểm đất nước chịu áp lực và bị tấn công." Ông nhấn mạnh Iran nên tiếp tục sử dụng "đòn bẩy" đóng cửa eo biển Hormuz để gây áp lực lên kẻ thù.

Đồng thời, ông cảm ơn tất cả các thành viên của "Trục kháng chiến" (Axis of Resistance): "Chúng tôi coi các quốc gia trong Trục kháng chiến là những người bạn tốt nhất... Như đã thấy, Yemen dũng cảm và ngoan đạo đã không từ bỏ việc bảo vệ người dân Gaza bị đàn áp; bất chấp muôn vàn rào cản, Hezbollah tại Lebanon vẫn viện trợ Iran; các lực lượng kháng chiến Iraq cũng dũng cảm giữ vững lập trường tương tự."

Ông gửi lời chia buồn tới gia đình của tất cả các nạn nhân Iran và thề sẽ trả thù. Ông nói: "Tôi cam đoan với mọi người rằng chúng tôi sẽ không bao giờ từ bỏ việc trả thù cho dòng máu của các liệt sĩ. Kế hoạch trả thù của chúng tôi không chỉ dành riêng cho vị lãnh đạo đã khuất, thực tế, mỗi người dân bị kẻ thù sát hại đều cấu thành một vụ án trả thù độc lập."

Ông đặc biệt nhắc đến vụ tấn công vào một trường tiểu học tại thành phố Minab, miền Nam Iran. Ngày 28/2 giờ địa phương, một trường tiểu học nữ sinh tại Minab đã bị tấn công, khiến 168 người thiệt mạng. Mặc dù Mỹ liên tục phủ nhận, nhưng các bằng chứng cho thấy tên lửa "Tomahawk" của Mỹ đã bắn trúng ngôi trường này.

Về những thiệt hại do các cuộc không kích của Mỹ và Israel gây ra trong nội địa Iran, ông Mojtaba tuyên bố những người bị thương tật trong vụ tấn công sẽ được điều trị y tế miễn phí. Trong phạm vi điều kiện cho phép, chính phủ Iran sẽ thực hiện các biện pháp bồi thường tổn thất kinh tế đối với tài sản cá nhân và cơ sở hạ tầng. Ông yêu cầu các cơ quan liên quan triển khai thực hiện và báo cáo tình hình.

Ông nói thêm: "Chúng tôi sẽ đòi kẻ thù bồi thường, nếu họ từ chối, chúng tôi sẽ khấu trừ trực tiếp từ tài sản của họ theo số tiền chúng tôi ấn định. Nếu điều đó cũng không khả thi, chúng tôi sẽ tiêu hủy lượng tài sản tương ứng của họ."

Trong đợt xung đột này, các cuộc phản công của Iran đã ảnh hưởng đến nhiều quốc gia vùng Vịnh. Về vấn đề này, ông Mojtaba nói: "Chúng tôi luôn mong muốn duy trì quan hệ hữu nghị và xây dựng với các nước láng giềng, và hiện tại vẫn vậy. Tuy nhiên, kẻ thù đã dần thiết lập các căn cứ tại các quốc gia này từ nhiều năm trước để củng cố quyền kiểm soát khu vực. Trong các cuộc tấn công gần đây, một số căn cứ quân sự đã được sử dụng."

Ông nhấn mạnh rằng Iran đã thực hiện các đòn tấn công nhắm vào căn cứ quân sự Mỹ với tiền đề là "không xâm phạm các quốc gia này": "Trong tương lai, chúng tôi sẽ buộc phải tiếp tục các hành động tương tự. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn cho rằng việc duy trì quan hệ hữu nghị với láng giềng là cần thiết." 

Ông thúc giục các quốc gia liên quan đóng cửa toàn bộ căn cứ quân sự Mỹ tại Trung Đông.

Đêm ngày 8/3 giờ địa phương, Hội đồng Chuyên gia Iran đã ra tuyên bố bầu chọn Mojtaba Khamenei, con trai của cố Lãnh đạo tối cao Ali Khamenei, làm Lãnh đạo tối cao mới của Cộng hòa Hồi giáo Iran.

Một số phương tiện truyền thông phương Tây lưu ý tuyên bố đầu tiên của ông Mojtaba do một phát thanh viên đọc, bản thân ông không xuất hiện trước ống kính và đài truyền hình quốc gia Iran không giải thích về việc này. Trước đó, CNN dẫn lời các nguồn tin cho biết ông Mojtaba đã bị thương ngay trong ngày đầu tiên của chiến dịch ném bom chung Mỹ - Israel.

Zohreh Kharazmi, phó giáo sư tại Đại học Tehran, chia sẻ với Al Jazeera nhiều người Iran tin rằng Mỹ đã phát động một cuộc tấn công bừa bãi: "Mỹ và Israel đang ném bom vào các khu dân cư. Đa số mọi người không còn coi Mỹ và Israel là 'đối tác tin cậy' nữa." 

Bà tiết lộ rằng trên đường phố Iran, sự ủng hộ dành cho tân Lãnh đạo tối cao là vô cùng rõ rệt.

https://baomoi.com/chien-su-trung-dong-tan-lanh-tu-toi-cao-iran-co-phat-bieu-dau-tien-nga-tuyen-bo-iran-co-quyen-tu-ve-r54676829.epi#category|index0

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét