Thứ Ba, 30 tháng 4, 2013

Tượng Phật Di Lặc có tóc

Tượng Phật Di Lặc có tóc
Một bức tượng Phật Di Lặc khổng lồ ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc đang thu hút sự chú ý trên mạng xã hội nước này vì kiểu tóc vuốt ngược kỳ lạ.
Bức tượng Phật Di Lặc tại Vườn Thần kỳ Long Hoa Lạc Dương, 
thành phố Lạc Dương, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Ảnh: JSChina.com
Theo báo JSChina, bức ảnh được một người dùng mạng xã hội Weibo có tên Tian Yichen, đăng tải lần đầu hôm 22/4. Bức tượng Phật Di Lặc tại thành phố Lạc Dương, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc đã thu hút sự chú ý trên mạng vì kiểu tóc giống của một quan chức địa phương hơn là một đấng giác ngộ.
Theo trang web chính thức của vườn Thần kỳ Long Hoa Lạc Dương, nơi có bức tượng Phật, cho biết tượng được đúc giống với người lập ra khu vườn, một doanh nhân, và họ đang có kế hoạch xem xét lại bức tượng.
Theo GlobalTimes, người dùng mạng xã hội có phản ứng trái chiều trước bức tượng, khi một số người coi đó là không phù hợp vì các Phật và sư thầy thường cạo trọc, trong khi một số hoan nghênh hình ảnh mà họ cho là thời thượng của Phật.

7 triệu bông tulip trong vườn hoa lớn nhất thế giới

Tôi rất thích ngắm các loại hoa tulip:
7 triệu bông tulip trong vườn hoa lớn nhất thế giới
Khu vườn mùa xuân lớn nhất thế giới ở Hà Lan với những bông hoa tulip, thủy tiên
rực rỡ sắc màu là điểm tham quan lý tưởng thu hút hàng nghìn du khách tháng 5 này.
7 triệu bông hoa tulip, thủy tiên, hoa lục bình dệt nên
một bức tranh rực rỡ cho khu vườn Keukenhof, Hà Lan.
Có diện tích lên đến hơn 300 km2, nơi đây được mô tả là 
một trong những khu vườn lớn nhất và đẹp nhất trên thế giới.

Bệnh nhân ung thư ở Việt Nam nhiều nhất thế giới

Bệnh nhân ung thư ở Việt Nam nhiều nhất thế giới
Mỗi năm, số bệnh nhân mới mắc ung thư ở Việt Nam là 150.000 người, trong đó có 75.000 người tử vong, con số này có xu hướng tăng trong những năm tiếp theo.
Nguyên nhân chủ yếu do các loại hóa chất độc hại có trong thức ăn hàng ngày, theo báo cáo của Viện nghiên cứu phòng chống ung thư Việt Nam.
Điều này làm cho Việt Nam là nước có bệnh nhân ung thư nhiều nhất trên thế giới.
Nước mắt lăn tròn trên má người mẹ có con bị ung thư.
Theo kết quả khảo sát năm 2011, tỷ lệ tử vong do ung thư dạ dày tại Việt Nam cao gấp 5 lần so với Lào, Philipines, Thái Lan và các nước trong khu vực.
Cũng báo cáo, trong cả nước, Hà Nội và TP.HCM có tỷ lệ người mắc bệnh ung thư vú cao nhất với tỷ lệ 30/100.000 người tại Hà Nội và 20/100.000 người tại TP.HCM (năm 2010).

"Ăn thịt chó là "bất trung bất nghĩa""!

"Ăn thịt chó là "bất trung bất nghĩa""!
Khi đi tham quan danh lam Chùa Hương chúng ta chợt rùng mình khi thấy tại nơi thanh tao như vậy mà trước những nhà hàng là vô khối các tảng thịt sống treo lủng lẳng. Những điều này khiến ai đã từng xem bộ phim rùng rợn “Cánh đồng chết” không khỏi cảm giác ớn lạnh.Đúng vậy, làm sao ta có thể trông mong gì vào những kẻ thích chém giết đây, trước hết là những kẻ đối xử tồi tệ với cỏ cây, hoa lá, chó mèo, chim chóc. Con chim sẻ nhỏ xíu như vậy, chẳng đủ được một miếng ăn, nó ríu rít, bắt sâu suốt ngày mà có kẻ đang tâm bắn, bẫy nó. Hy vọng gì ở những người này đây? Còn con chó là con vật trung thành.
ảnh minh họa
Ở Argentina có con chó canh mộ chủ suốt 6 năm kể từ khi chủ nó mất. Ở chúng ta thì có câu “Con không chê cha mẹ khó, chó không chê chủ nghèo”. Bây giờ văn hóa suy đồi nên có nhiều kẻ bất hiếu với cha mẹ mình nhưng con chó thì dù chủ của nó có như thế nào nó vẫn không bao giờ phản chủ. Thế thì ta giết chó, ăn thịt chó chính là ta đã giết đi sự trung thành. Hôm nay ta ăn thịt chó – nghĩa là chúng ta vô tình đã trở thành kẻ bất trung bất nghĩa thì ngày mai ta có thể sẽ nhận được sự bất trung, bất nghĩa.

Vẻ đẹp Sài Gòn xưa và nay

Vẻ đẹp Sài Gòn xưa và nay
- Sau hơn 300 năm hình thành và phát triển, Sài Gòn xưa và thành phố Hồ Chí Minh ngày nay đã trở thành một trung tâm thương mại sầm uất, lớn nhất nước.Trải qua nhiều thăng trầm lịch sử, nhưng đâu đó nhiều tuyến phố, công trình, con đường…vẫn luôn giữ được hình ảnh đẹp của ngày xưa.
Du khách cả trong và ngoài nước đều muốn một lần đến để ngắm nhìn và tìm hiểu lịch sử phát triển của địa danh từng được mệnh danh là “Hòn ngọc Viễn Đông” của châu Á.
Chợ Bến Thành có từ trước khi người Pháp xâm chiếm Gia Định. Ban đầu, vị trí chợ nằm bên bờ sông Bến Nghé. Bến này dùng cho khách vãng lai và quân nhân vào thành vì vậy có tên gọi là Bến Thành.
... và hiện tại

Cuộc sống 'bầy đàn đa cấp', công ty Lô Hội lên tiếng

Cuộc sống 'bầy đàn đa cấp', công ty Lô Hội lên tiếng
(VTC News) - Công ty TNHH TM Lô Hội đang rà soát, xử lý nghiêm túc những thông tin VTC News đăng tải.
Sau loạt bài VTC News phản ánh về các vấn đề liên quan đến lối sống của nhà phân phối của Công ty TNHH TM Lô Hội (Công ty Lô Hội) tại tỉnh Thái Bình, Công ty này đã có hồi âm với tòa soạn. Theo đó, lãnh đạo Công ty Lô Hội đã ngay lập tức thành lập đoàn công tác về Thái Bình để kiểm tra, xử lý những nội dung báo nêu.


Nhiều tệ nạn phát sinh trong quá trình nhân viên công ty sống chung
Lãnh đạo doanh nghiệp này cho biết, Công ty Lô Hội đã có thâm niên 11 năm hoạt động trong lĩnh vực bán hàng đa cấp. Qua 11 năm, Công ty đã có số lượng nhà phân phối lên tới hơn 400.000 người trên cả nước. Trong quá trình hoạt động, Công ty cũng đã thường xuyên bố trí các chuyên gia tư vấn chính sách của Công ty và các quy định của pháp luật cho các nhà phân phối.

Lũ lượt rời khỏi 'vương quốc' đa cấp

Lũ lượt rời khỏi 'vương quốc' đa cấp
(VTC News) – Dịp nghỉ lễ 30/4, trong khi những người con xa xứ rủ nhau về thăm quê, hàng trăm nhân viên của Công ty TNHH TM Lô Hội (gọi tắt Công ty Lô Hội) lặng lẽ chuyển địa bàn hoạt động giữa trưa hè oi ả. Sau khi những bài đầu của loạt bài về "Vương quốc bầy đàn bán hàng đa cấp"được VTC News đăng tải, những ngày cuối tháng 4, khi người dân cả nước nô nức rủ nhau đi du lịch hoặc dành thời gian bên gia đình, nhiều nhân viên của Công ty Lô Hội ở Thái Bình lại phải lặng lẽ dọn đồ dời đi nơi khác giữa trưa hè oi ả. 
Cả làng xôn xao bàn tán 
Từ nhiều ngày nay, cả xã Phú Xuân (huyện Vũ Thư, Thái Bình) vẫn chưa hết ngỡ ngàng sau loạt bài cuộc sống dân bán hàng đa cấp ở Thái Bình. Ở mọi thôn cùng ngỏ hẻm, người dân xôn xao bàn tán về vương quốc này.
Nhiều nhân viên của Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại 
Lô Hội lại phải lặng lẽ dọn đồ dời đi nơi khác giữa trưa hè oi ả. 

Nghỉ lễ dài hại kinh tế Việt Nam?

Nghỉ lễ dài hại kinh tế Việt Nam?
Chủ tịch Hội các nhà quản trị doanh nghiệp Việt Nam nói các ngày nghỉ công cộng dài và dầy có thể đang là một nghịch lý đối với kinh tế Việt Nam.
Trao đổi với BBC từ Hà Nội hôm 29/4/2013, tiến sỹ Hàn Mạnh Tiến cho rằng trong khi các ngày nghỉ kéo dài với mật độ dầy có thể điều tốt trong giới lao động, làm công ăn lương, thì đây lại đang là gánh nặng với một số doanh nghiệp, tổ chức kinh tế trong nước.
Ông Tiến nói một số doanh nghiệp đang gặp khó vì không thể không cho người lao động nghỉ theo quy định của nhà nước, nhưng nếu đáp ứng thì công việc kinh doanh, dịch vụ, sản xuất của một bộ phận không nhỏ doanh nghiệp có thể bị đình trệ, ảnh hưởng.
Tiến sỹ Tiến cho rằng về lâu về dài Việt Nam nên tính toán lại sao cho hợp lý việc bố trí các ngày nghỉ sao cho không chỉ các hoạt động kinh doanh, sản xuất được thuận lợi, mà thị trường Việt Nam có thể làm việc phù hợp hơn với guồng máy chung kinh doanh, sản xuất của thế giới và khu vực.
'Còn nghèo lại thích nghỉ dài'
Người lao động tại bến xe khách trong dịp nghỉ lễ 5 ngày tháng Tư này

Há hốc mồm xem hát, nhảy sexy trong đám tang

Há hốc mồm xem hát, nhảy sexy trong đám tang
Xuất hiện với chú thích “Đám ma siêu kinh điển” trên một Fanpage của Facebook hôm 26/4, đoạn clip đang làm nhiều người phải “há hốc mồm”, “tròn xoe đôi mắt” khi xem.
Chỉ trong thời gian ngắn đăng tải đoạn clip đã nhận được hàng ngàn lượt “like”, và chia sẻ cùng vô số bình luận khác nhau từ cư dân mạng.
Trong clip, tại khung rạp của đám tang và ngay trước lĩnh cữu của người đã khuất có rất nhiều bạn bè, bà con hàng xóm, láng giềng đang đến để chia buồn với gia đình. Thế nhưng, việc một tốp “chân dài” cùng dàn âm thanh sôi động đang cùng nhau hát hò, nhảy nhót uốn éo, ầm ĩ trong khung rạp đã làm nhiều người phải “há hốc mồm”, “tròn xoe đôi mắt”.

Những thú ăn chơi "khủng khiếp" của các quý bà

Hoảng hồn với những thú ăn chơi "khủng khiếp" của các quý bà
(Dân Việt) - Có những quý bà "tiền đông như quân Nguyên" ăn chơi vô cùng bệnh hoạn. Hằng tuần các quý bà "thừa tiền rửng mỡ" túm tụm chơi bài và khoe với nhau các kiểu trai đẹp vừa “dùng qua” như chiến tích.
Muốn bao trai "độc" là diễn viên, người mẫu, đầu tiên không phải là có tiền mà phải có rất nhiều tiền. Thứ đến, phải kín đáo để anh ta không cảm thấy bị ảnh hưởng đến danh tiếng, nghề nghiệp.


"Máy bay bà già" tìm "phi công trẻ"
Khi nghe kể, tôi khó có thể hình dung việc tập thể dục ở một số phòng tập thể hình, thể dục thẩm mỹ lại có kiểu biến tướng như vậy. Đến một phòng tập ở một con đường nhỏ khu vực quận 7 trong vai bạn của một "hot boy", tôi chứng kiến cảnh cười đùa ngả ngớn và hẹn hò công khai của các quý bà có 3 vòng phì nộn như nhau với bọn Appollo thời đại.

Thế giới tuyệt đẹp

Thế giới tuyệt đẹp

Giá vàng rơi... rồi giá vàng sẽ tăng

Giá vàng rơi
Tác giả : Nguyễn-Xuân Nghĩa
Vàng Rơi, Vàng Rơi, Thâu Mênh Mông...
Nếu có vàng thì tôi sẽ bán. Bao giờ bán chưa biết, nhưng bây giờ thì hãy mua đã.... 
Suốt Tháng Tư, chuyện giá vàng lên hay xuống đang làm nhiều người thắc mắc. Sau khi vọt lên đỉnh cao là 16 ngàn Mỹ kim một troy ounce cuối năm ngoái, vàng bỗng sụt giá mạnh hôm Thứ Sáu 12, rồi lại nhúc nhích đi lên. Biến cố ấy được nhiều người chú ý. Cái gì khiến loại quý kim này nhảy nhót trên thị trường? Mà rồi sẽ nhảy đi đâu?
Mọi chuyện có thể khởi sự từ khá sớm và khá xa: 
Trung tuần Tháng Ba, Cộng hoà Cyprus con con của Âu Châu bị đe dọa vỡ nợ nên đòi nạo tiền ký thác của thân chủ, rồi loay hoay mãi với các giải pháp cứu nguy mà chưa xong. Sau đấy là lời đồn Cyprus bán vàng, xuất phát từ một khuyến cáo của Đức vào Tháng 11 năm ngoái. Cyprus có dự trữ vàng khoảng 13,9 tấn, không nhiều lắm nếu phải bán tháo. Nhưng xứ này có thể là cái chốt bị bật khiến các nước lâm nạn khác cũng họa lây và bán vàng trả nợ, như Bồ Đào Nha với hơn 385 tấn hay Ý Đại Lợi với hai ngàn 451 tấn.... Đó là chuyện xa, mà chưa xa lắm.

Phim Bụi đời Chợ Lớn

Phim Bụi đời Chợ Lớn

Đạo diễn Charlie Nguyễn đang hướng dẫn một cảnh quay trong phim
Đạo diễn Charlie Nguyễn đang hướng dẫn 
một cảnh quay trong phim phim3s.net
Bộ phim Bụi đời Chợ Lớn đang trở thành câu chuyện thời sự trên các bàn tròn của thanh niên và giới mê điện ảnh khi tin tức báo chí loan tải bộ phim này bị kiểm duyệt không cho trình chiếu vì có quá nhiều cảnh bạo lực không phù hợp với khung cảnh hiện thực xã hội Việt Nam. Tuy nhiên những luận điểm mà Hội đồng xét duyệt phim của Cục điện ảnh đưa ra đã không ít thì nhiều gây tranh luận trên nhiều tờ báo và mạng xã hội, chúng tôi có cuộc trao đổi với hai đạo diễn Lê Hoàng và Đỗ Minh Tuấn chung quanh sự kiện này nhằm tìm ra câu trả lời, tuy chỉ là một góc nhỏ của vấn đề nhưng có thể cho thấy đôi nét về sự kiểm duyệt phim ảnh đang diễn ra tại Việt Nam.
Hệ thống kiểm duyệt phim ảnh Việt Nam
Phim Bụi đời Chợ Lớn thuộc thể loại hành động và mô típ không khác mấy với nhiều phim xã hội đen do Hồng Kong sản xuất. Bụi đời Chợ lớn mô tả băng nhóm mafia ở Sài Gòn tranh chấp với các nhóm khác do muốn muốn mở rộng phạm vi hoạt động buôn bán ma túy. Nhóm mafia này gây chiến với nhóm bụi đời ở Chợ Lớn để chiếm lấy địa bàn và các cảnh chém giết diễn ra hầu hết thời lượng của phim. Những hình ảnh chém giết bằng dao kiếm hỗn loạn mang đầy tính bạo lực trong phim là nguyên nhân để hội đồng xét duyệt không cho phép phim trình chiếu ngoại trừ phải chỉnh sửa kịch bản cũng như những đoạn phim đã được quay.

Thực phẩm nhẹ

Thực phẩm nhẹ


 Nguyễn Thượng Chánh, DVM
Nhiều người vì lý do sức khỏe hay sợ mập phì nên thường hay chuộng những loại thực phẩm nhẹ để dùng hằng ngày. Đây là những thức ăn và thức uống có mang những từ như Léger, Light, Lite... Hiện tượng này rất phổ biến từ vài chục năm nay.
Trong các chợ, sản phẩm Léger, Light nằm xen kẽ lẫn lộn với các sản phẩm bình thường. Cùng với các loại thức ăn Sinh học (bio, organic) tức là các loại thịt thà, rau quả nuôi trồng theo lối thiên nhiên, không sử dụng hóa chất và trụ sinh, ngày nay thực phẩm light không ngừng xâm chiếm thị trường một cách mạnh mẽ.
* * *
Có phải Light như chúng ta nghĩ không?
Nên nhớ là các từ Léger, Light, Lite, đều do giới sản xuất đặt ra nhằm mục đích khuyến mãi mà thôi. Vậy ý nghĩa thật sự của chúng là gì?
Theo Cơ Quan Kiểm Tra Thực Phẩm Canada (CFIA), Léger, Light, Lite, được dùng để chỉ những sản phẩm nào đã được làm giảm đi ít nhất là 25% về năng lượng, về đường, về muối hay về chất béo so với một sản phẩm bình thường cùng loại, gọi là sản phẩm Régulier (Regular). Trên nhãn hiệu phải có ghi rõ chất dinh dưỡng nào đã được làm giảm đi.

Chỉ có 3 cách chết - Only Three Ways To Die

Chỉ có 3 cách chết
Only Three Ways To Die
How we prepare for our own death and deaths of those we love is crucial 
Published on December 17, 2009 by Alex Lickerman, M.D. in Happiness in this World
Chết bất ngờ
Cái chết đến với chúng ta mà không cảnh báo trước. Chúng ta chỉ đơn giản là có mặt ở đây vào lúc này và sau đó ra đi.
Lợi điểm: dù điều này ban đầu nghe có vẻ là 1 số phận kinh khủng thì khi chết theo cách này vẫn có những lợi ích như sau:
1. Chúng ta sẽ tránh được nỗi sợ cái chết. Phần đông chúng ta sống với sự phủ nhận về khả năng của cái chết hoặc ít nhất là phớt lờ nó đi. Khi chết theo cách bất ngờ, nó sẽ cho phép chúng ta sống mà không phải sợ hãi cái chết (nỗi sợ cái chết làm giảm chất lượng sống của chúng ta). Thật may mắn khi có thể chết mà không phải lo sợ về nó.

Cá kho sẵn = Cá chết ươn + mỡ không nguồn gốc

Không chỉ ở VN, thức ăn trong các nhà hàng ở các nước công nghiệp cũng nguy hại, dù mức độ ít hơn. Do đó bài học rút ra là: Cơm nhà, thức ăn nhà là tốt nhất. Hãy chăm lo đến sức khỏe của bạn hơn làm tối ngày chỉ lo việc cho xã hội.
Cá kho sẵn = Cá chết ươn + mỡ không nguồn gốc
(VietQ.vn) - Những con cá chết ươn bốc mùi sau khi được tẩm ướp kỹ lưỡng, rán giòn trong chảo dầu đã chuyển màu đen kịt, đặc sánh... được đưa vào ướp riềng, xả một lần nữa rồi đem kho. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết những khúc cá kho đó được chế biến từ cá chết đã bốc mùi và người ăn đang rước hiểm họa bệnh tật vào thân.
Cá chết “đắt” khách
Đó là khẳng định của những người bán hàng cá tại các chợ trên địa bàn Hà Nội. Theo "bật mí" của họ thì cá chết còn bán nhanh hơn cá tươi. Vì mặt hàng này được rất nhiều quán cơm bình dân, bún cá, hàng bán cá kho sẵn,... lựa chọn làm nguyên liệu để cắt giảm chi phí đầu vào.

Cá chết ươn bốc mùi sau quy trình "phù phép" bằng 
axit chanh để tẩy mùi, được đưa vào tầm ướp gia vị

Thứ Hai, 29 tháng 4, 2013

Nao nao nhớ mùa bắt ếch tháng 3

Đọc bài này thấy nao nao nhớ hồi nào còn đi đập ếch ở nơi sơ tán (Thái Nguyên - Yên Bái). Hồi đó (1972) sao mà nhiều ếch thế. Buổi tối nằm nhà nghe ếch kêu như mời gọi, giục giã. Thế là khoảng 9h, học bài xong, mình ới thằng con bác chủ nhà gia đình mình ở nhờ; hai đứa 12 tuổi lưng đeo giỏ, tay gậy tre, tay đèn pin mò ra các cánh đồng lúa thơm ngát. 
Tháng 3, xuân về nên cũng như người, ếch rất ham yêu nhau, nhất là yêu nhau trên các thảm cỏ ở lối đi giữa các ruộng lúa. Chúng còn cực thích yêu nhau cạnh các ruộng lúa nếp ra đòng béo ngậy. Giống ếch hồi đó quá ngờ nghệch, thích hát to để gọi nhau và gọi đám trẻ chúng tôi tới xem chúng yêu nhau. Chúng tôi đi trên bờ ven các ruộng lúa, tay soi đèn pin, tay lăm lăm cây gậy; đèn pin soi vào đám ếch đang yêu nhau. Chúng bị chói mắt và cũng tròn mắt lạ lẫm vì không hiểu tại sao lại có thứ ánh sáng phát ra giữa ban đêm như vậy (trước khi dân sơ tán đến thì ở đây có ai dùng đèn pin đâu); thì cũng là lúc số phận đen đủi rơi xuống đầu chúng. Chúng tôi thẳng tay nện gậy vào cặp ếch, cả đôi bất tỉnh nhân sự, lăn ra và bị nhặt bỏ vào giỏ. Chỉ trong vòng 1 giờ đi 1 vòng từ đầu đến cuối ruộng là đã có thể thu hoạch được 1 giỏ ếch đầy. Dọc đường về, bọn tôi thấy chúng tỉnh lại rồi nghe chúng đổi lỗi cho nhau ỏm tỏi trong giỏ, nhưng sự đã rồi. Ếch được mệnh danh là gà đồng các bạn ạ.
Giờ già rồi, nghĩ lại chuyện cũ thấy tội nghiệp lũ ếch đấy quá. Nhưng lịch sử là lịch sử, hồi đấy đã biết gì về luật nhân quả đâu.
Mùa bắt ếch tháng 3
Sau buổi gặt, đòn gánh lúa trên vai toòng teng vài ba chú ếch đùn là có bữa cơm trưa với món canh ếch nấu măng, nấu đu đủ xanh… tuyệt vời.
Thôn nữ khoe con “ếch đùn” vừa bắt được lúc gặt lúa.
Ở quê tôi, thời trước, người nông dân dùng giống địa phương dài ngày như Ba Trăng, Tàu Núp, Nhe… nên mỗi năm chỉ làm 2 vụ lúa, thu hoạch vào tháng 3 và tháng 8 (âm lịch). Chúng tôi rất khoái bắt ếch tháng 3 và bắt cá vào tháng 8.

Việt Nam: "Vương quốc" vượn đen lớn nhất Đông Nam Á

Lại chuẩn bị sẽ đến ngày được xem tin vĩnh biệt đàn vượn đen nay:
Việt Nam: "Vương quốc" vượn đen lớn nhất Đông Nam Á
(Kienthuc.net.vn) - Lần đầu tiên ở Việt Nam, các chuyên gia thuộc Tổ chức Bảo tồn động thực vật hoang dã quốc tế (FFI) phát hiện "vương quốc" vượn đen tuyền - loài linh trưởng nguy cấp nhất trên thế giới ở rừng Tây Bắc.
Và cũng thật tự hào cùng những trách nhiệm nặng nề khi Việt Nam có được số lượng vượn đen tuyền lớn nhất Đông Nam Á quy tụ trong một cánh rừng già thuộc khu bảo tồn Mù Cang Chải (Yên Bái) và Mường La (Sơn La).
Vượn đen tuyền (con cái màu vàng), con đực màu đen tuyền. 
Tiếng hú trong cánh rừng già
Phải nói rằng loài vượn đen tuyền thuộc hàng linh trưởng quý hiếm chỉ còn một số rất ít sót lại trên thế giới. Theo báo cáo sơ bộ của Tổ chức FFI, chỉ còn khoảng 1.500 cá thể vượn đen tuyền, chúng phân bố rải rác ở các nước Trung Quốc, Lào và Việt Nam. Trong đó, Việt Nam may mắn là nơi cư ngụ của nhiều cá thể vượn đen nhất Đông Nam Á.

11 điều bạn chưa biết về đất nước Myanmar

11 điều bạn chưa biết về đất nước Myanmar
Cùng với chính sách mở cửa đón khách du lịch, Myanmar trở thành điểm đến sôi động trong năm nay.
1. Tết Myanmar vào tháng 4
Ngày tết của người Myanmar gọi là Thingyan, hay tết té nước diễn ra vào tháng 4 hàng năm, năm nay rơi vào ngày 13 đến 16.4. 
Tết té nước kéo dài 4 ngày và trong thời điểm này, tất cả các hàng quán, nhà hàng, cửa hàng đều đóng cửa. Người dân ném nước vào nhau để tẩy rửa những sự không may và tội lỗi trong năm cũ. 
2. Những bờ biển mê hồn
Myanmar có 2.000 km đường bờ biển và một trong số đó là những bãi biển đẹp nhất châu Á. Những bãi biển này trải dài bên bờ vịnh Bengal, hầu hết đều hoang sơ chưa có người khám phá. Bãi biển nổi tiếng nhất là Ngapali, cách Yangon 45 phút bay. 

(4) Hoạt động của Hội Vilacaed: Tạp chí HT&PT số 16-17

Hoạt động của Hội Vilacaed:
Tạp chí Hợp tác và Phát triển của Hội số 16-17

(3) Hoạt động của Hội Vilacaed: Tạp chí HT&PT số 14-15

Hoạt động của Hội Vilacaed:
Tạp chí Hợp tác và Phát triển của Hội số 14-15

(2) Hoạt động của Hội Vilacaed: Chúc Tết bạn Lào và Myanmar

Hoạt động của Hội Vilacaed:
Chúc Tết bạn Lào và Myanmar
Hội Phát triển hợp tác phát triển kinh tế Việt Nam - Lào - Campuchia chúc tết Đại sứ Lào nhân dịp tết cổ truyền Lào.
Sáng 12-4-2013 Đoàn đại biểu Hội Phát triển hợp tác kinh tế Việt Nam – Lào – Campuchia (Vilacaed) do Phó Chủ tịch thường trực Bùi Tường Lân dẫn đầu đã đến Đại sứ quán Lào tại Hà Nội chúc mừng nhân dịp Tết cổ truyền Bun Pi May của Lào.
Đại sứ Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào tại Việt Nam, Somphon Sychaleum và các cán bộ sứ quán đã nồng nhiệt đón đoàn. Nhân dịp này, Đại sứ Somphon Sychaleum và Phó Chủ tịch thường trực Hội Bùi Tường Lân đã thông báo và trao đổi nhiều nội dung liên quan đến hoạt động của Hội và sự hợp tác kinh tế, đầu tư, thương mại giữa Việt Nam và Lào.
Buổi tiếp diễn ra trong bầu không khí chân thành, thắm tình đoàn kết Việt Nam - Lào.
Trước đó, Đoàn đại biểu của Hội Phát triển hợp tác kinh tế Việt Nam – Lào – Campuchia tới chúc Tết Đại sứ Myanmar tại Hà Nội
Nhân dịp Tết cổ truyền Myanmar, đoàn đại biểu của Hội Phát triển hợp tác kinh tế Việt Nam – Lào – Campuchia (Vilacaed) do ông Bùi Tường Lân – Phó Chủ tịch thường trực Hội dấn đầu, đã đến Đại sứ quán Myanmar tại Hà Nội để chúc Tết và được Đại sứ Thet Oo tiếp thân mật.

(1) Hoạt động của Hội Vilacaed: Tọa đàm “Myanmar - thị trường mới nổi”

Hoạt động của Hội Vilacaed:
Tọa đàm “Myanmar - thị trường mới nổi”
Với mục tiêu hỗ trợ các doanh nghiệp tìm kiếm cơ hội đầu tư vào thị trường Myanmar, thị trường đang có tiềm năng phát triển mạnh, ngày 24/4/2013, tại Hội trường Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Hội Phát triển hợp tác kinh tế Việt Nam - Lào - Campuchia đã phối hợp với Hội Doanh nghiệp Trẻ Việt Nam tổ chức chương trình tọa đàm: “Myanmar - thị trường mới nổi”.
Đoàn Chủ tọa điều hành Tọa đàm
Tham dự và chủ trì tọa đàm có Ông Chu Công Phùng, Nguyên Đại sứ Việt Nam tại Myanmar, ông Bùi Văn Quân, Phó Chủ tịch Hội DNT Việt Nam, ông Bùi Tường Lân, Phó Chủ tịch thường trực Hội phát triển hợp tác kinh tế Việt Nam – Lào – Campuchia. Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch thường trực Hội DNT Việt Nam, ông Nguyễn Doãn Thắng, Tổng thư ký Hội DNT Việt Nam đại diện lãnh đạo Hội DNT Việt Nam tham dự Chương trình. Tại Hội thảo, các đại biểu còn được nghe tham luận của các Diễn giả như ông Hoàng Thịnh Lâm - Nguyên Tham tán Thương mại ĐSQ Việt Nam tại Myanmar, Vụ phó Vụ Kế hoạch Bộ Công thương, ông Vũ Văn Chung, Phó Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ KHĐT, ông Soe Thet Naung, Tham tán Đại sứ quán Myanmar tại Việt Nam. 

93% dân Mỹ đang nghèo đi

93% dân Mỹ đang nghèo đi

Sở dĩ có đến 93% gia đình Mỹ nghèo đi sau 2 năm phục hồi kinh tế là vì đại bộ phận dân chúng nước này đổ tiền vào bất động sản thay vì đầu tư vào lĩnh vực tài chính.
Ngay cả khi nền kinh tế Mỹ đã dần phục hồi sau cuộc Đại suy thoái cũng chỉ một bộ phận rất nhỏ các gia đình (những hộ có tài sản, mức thu nhập cao nhất cả nước) mới thực sự cảm nhận được sự thay đổi này.
Theo kết quả nghiên cứu mới đây, được trung tâm nghiên cứu Pew công bố, thì trong khoảng thời gian 2009-2011, tài sản trung bình của 8 triệu gia đình trong nhóm giàu có nhất nước Mỹ (chiếm 7%) tăng 28% lên mức 3.173.895 USD từ 2.476.244 USD. Trong khi đó, tài sản trung bình của 111 triệu gia đình (93%) còn lại giảm 4% xuống còn 133.817 USD từ 139.896 USD.
Mỹ, nghèo, bất động sản, tài sản, kinh tế 
Theo nghiên cứu, điều tạo nên sự khác biệt này chính là sự khác nhau trong những quyết định đầu tư của hai nhóm dân cư này.

Lương hưu thêm 10 triệu đồng mỗi tháng?

Lương hưu thêm 10 triệu đồng mỗi tháng?

- Tháng 11 tới, Bộ LĐ-TB&XH sẽ trình Chính phủ Đề án Quỹ hưu trí bổ sung. Dù chậm hơn 5 tháng so với dự kiến (1/6), nhưng nếu được triển khai, khi về hưu, người lao động có thể nhận thêm 10 triệu đồng/tháng cùng với mức lương hưu hiện hành.
Trút bỏ gánh nặng cho con cái
Bà Phạm Thị Huyền (huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) - một giáo viên cấp hai đã nghỉ hưu - cho biết, sau 32 năm đi dạy, vì lý do sức khoẻ, bà xin nghỉ hưu sớm trước 5 năm. Hiện bà Huyền nhận mức lương hưu 3,475 triệu đồng/tháng. Không may, cách đây hai năm, bà Huyền bị thần kinh thực vật, liệt nửa người, phải nằm viện điều trị 3 năm. Vì lương hưu quá thấp, không đủ trả viện phí nên bà Huyền phải cầu cứu sự trợ giúp của con cháu, họ hàng. “Nói thật, cán bộ hưu trí như tôi sợ nhất là ốm đau, bệnh tật mà không có tiền trang trải. Do đó, khi nghe tin Nhà nước sắp triển khai thêm khoản lương hưu mới, tôi nghĩ nhiều người sẽ rất mừng” - bà Huyền nói.
Thực tế, không phải chỉ có bà Huyền mà có rất nhiều người lao động lo lắng mỗi khi về già.

Tặng kẹo cho trẻ nghèo

Tặng kẹo cho trẻ nghèo

Suốt dọc đường đi từ thị xã Hà Giang lên Đồng Văn (tỉnh Hà Giang), người đàn ông trên chiếc xe Pajero luôn thò tay qua cửa kính tung một vốc kẹo khi thấy những trẻ em đang tha thẩn chơi bên đường. Lũ trẻ cũng hồn nhiên xô lại nhặt. Có nhiều bình luận trái chiều xung quanh hành động của người đàn ông trên xe, người thì cho rằng đây là một cách "mua vui", nhưng cũng có ý kiến bênh vực: "Tôi không cho rằng đó chỉ là mua vui, nếu là tôi, tôi cũng không dừng xe để đưa kẹo cho từng đứa trẻ. Nếu anh ấy ném gì đó cho người già thì mọi người mới trách được". Ảnh: Nguoiduatin

Clip 'Ngày mai tôi lấy vợ'

Clip 'Ngày mai tôi lấy vợ'
Clip cover “Ngày mai tôi lấy vợ” của bạn trẻ mang tên Đỗ Đức Thông đăng trên youtube đã trở thành món ăn tinh thần sảng khoái.
Trước đó nghệ sĩ hài Quốc Thuận đã thể hiện Ngày mai tôi lấy vợ của nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận thành công bằng sự đầu tư kỹ lưỡng, diễn xuất chuyên nghiệp. Thế nhưng, với gương mặt biểu cảm, khuôn miệng duyên, diễn xuất hay, clip của chàng trai trẻ cũng ấn tượng không kém.

Niềm vui khi có những món cơm ngon như chuyện cổ tích.

Clip: Chuyện tình anh cảnh sát cơ động

Clip HOT: chuyện tình anh cảnh sát cơ động

cscd-xedap 

Quan hệ mờ ám: đã biết, đã bàn nhưng không làm gì được

Nếu chúng ta thực tâm muốn xây dựng một nước VN thực sự dân chủ với nguyên tắc thượng tôn pháp luật thì sẽ không thể có chuyện "Phát biểu của các đại biểu tại hội thảo đều chính xác và cán bộ, đảng viên, nhân dân đều đã biết, đã bàn nhưng không làm gì được và càng không thể kiểm tra, dẫu hiện tượng suy thoái, biến chất này diễn ra ở mọi nơi, mọi lúc và mọi cấp".
Quan hệ mờ ám: đã biết, đã bàn nhưng không làm gì được


Hội thảo về “Mối quan hệ không bình thường giữa một bộ phận cán bộ, đảng viên có chức, quyền với doanh nghiệp để trục lợi” lần đầu tiên do Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức đã cảnh báo về mối quan hệ “không bình thường” của quan chức với doanh nghiệp.
Mối quan hệ mờ ám này không hề mới lạ và đã từng có những vụ án tham nhũng liên quan đến các quan chức thanh tra khi “quan hệ” làm việc với những doanh nghiệp có sai phạm để nhận tiền, xe, đất “mua hộ”. Quan hệ mờ ám này làm xấu quan hệ giữa doanh nghiệp và chính quyền, là mối quan hệ khăng khít, gắn bó và cần thiết vì lợi ích và hiệu quả rất tốt đẹp cho cả hai phía.

Đừng vội xét đoán, chê trách!

Thư giãn trước khi đi ngủ:
Đừng vội xét đoán, chê trách!


Câu chuyện thứ nhất:
"Một người bạn của tôi trên chuyến trở về Nam Phi sau một thời gian sống ở Âu Châu, đã phải chờ khá lâu ở phi trường Heathrow của London. Sau khi mua một ly cà phê và một gói bánh quy, cô kéo lê hành lý lỉnh kỉnh tới một cái bàn trống để đọc báo và ăn bánh trong khi chờ máy bay.
Khi đang đọc tờ báo buổi sáng, cô nhận ra có người làm gì đó sột soạt ở bàn mình. Liếc nhìn qua tờ báo, cô sửng sốt thấy một anh chàng ăn mặc lịch sự đang với tay lấy bánh của cô, bỏ vào miệng. Không muốn làm ầm ĩ, cô chỉ nghiêng mình để lấy một cái cho mình. 
Một phút sau, cô lại nghe tiếng sột soạt. Anh chàng kia lại lấy thêm bánh để ăn.
Cho đến lúc cả hai đã ăn đến cái bánh cuối cùng trong gói, cô đã tức giận hết cỡ nhưng vẫn không nói được câu nào. Rồi chàng trai bỗng bẻ cái bánh làm hai, đẩy một nửa về phía cô và ăn nửa còn lại, rồi bỏ đi.

Sàigòn cà phê ký


Sàigòn cà phê ký

Một trong những “hobby” của Người Sàigòn chính là... ngồi vỉa hè uống cà phê. Nói tóm lại, không uống cà phê vỉa hè thì không phải là... người Sàigòn.“Sáng cà phê, tối đi nhậu”, có vẻ như đã là một câu nói cửa miệng khi nói về Người Sàigòn.Cho nên, với Người Sàigòn, sau “nhậu” là cà phê, mà phải là cà phê vỉa hè mới đáng nói chứ! Bởi cà phê vỉa hè Sàigòn có cái phong thái riêng không nơi nào trên thế giới có được. Người Sàigòn vốn năng động, không phải... là tà tà thì đúng hơn... nên cà phê vỉa hè được khai sinh từ lâu và phát triển rầm rộ trong một thời gian. Nếu như quán nhậu bắt đầu rộn rịp vào buổi chiều tối, thì cà phê vỉa hè lại nhộn nhịp vào buổi sáng, có khi kéo dài cho đến tận trưa trờ trưa trật.
Còn gọi là “quán cóc”, cà phê vỉa hè từ lâu đã là nét quen thuộc trong đời sống sinh hoạt của dân Sàigòn. Cho dù bây giờ có cái chuyện gọi là nâng cao ý thức vệ sinh an toàn thực phẩm cộng đồng gì đó, nhiều “cà phê hè phố cao cấp” (cái gì cũng được dùng tới những thậm từ nghe kêu rổn rảng như vậy đó – đừng ngạc nhiên) xuất hiện, dù có thu hút rất đông khách nhưng vẫn không thể nào thay thế được vài chục chiếc “ghế cóc” nhỏ nhắn của một quán cà phê vỉa hè.
Tín đồ của quán cóc rất đa dạng, nghệ sĩ, sinh viên, giới lao động bình dân... thời gian gần đây thì có thêm cả nhân viên công ty gia nhập vào hàng ngũ“fans” của cà phê vỉa hè. Một trưởng phòng kinh doanh công ty cho biết:“Ghiền cà phê vỉa hè từ thời sinh viên, riết rồi thành thói quen luôn. Lâu lâu mà không được vừa cà phê vừa nhìn ngắm phố phường xung quanh là không chịu nổi. Cà phê vỉa hè mà vẫn được đảm bảo đầy đủ các dịch vụ cao cấp như trong nhà hàng thì còn gì bằng”.

Vấn đề dùng bút danh Trần Dân Tiên của bác Hồ

Vấn đề dùng bút danh Trần Dân Tiên của bác Hồ
Cụ Hồ đã ra đi khỏi thế giới này gần nửa thế kỷ rồi. Người đi nhưng tinh thần và tâm hồn vẫn ở lại. Và có lẽ còn ở lại nhiều thế kỷ nữa nếu con người, đặc biệt với những con người cần lao mong “đủ cơm ăn, áo mặc và được học hành”. Trước khi là Chúa, là Phật, là thần thánh, là vĩ nhân… tất cả đều là người bình thường với rất nhiều vấn đề liên quan đến nhân loại.
Hồ Chí Minh, một con người bình thường mà vĩ đại, vẫn tồn tại với đủ điều khen, tiếng chê, lòng hận thù và tinh thần cảm phục, chắc vẫn còn đứng mãi với thời gian.
Ở Châu Á với nhiều trường học, công viên, đường phố mang tên Cụ, hình tượng Cụ. 
Đặc biệt ở Ấn Độ: “Một người đàn ông cho hay, những năm 1970, nhiều thanh niên còn truyền nhau phiên bản khác của khẩu hiệu ủng hộ Việt Nam: “Tên cha tôi, tôi có thể quên, nhưng không bao giờ quên Việt Nam”. (nguồn: bài Tên anh, tên tôi, Việt Nam, Việt Nam của Hồng Nga trên Website BBC). Thời điểm đó, nếu không ủng hộ cụ Hồ Chí Minh thì sao yêu quí Việt Nam đến thế?

Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Quảng trường mang tên Người tại Matxcơva.

Người trong cuộc lên tiếng về vụ “biệt kích Mỹ” sống 44 năm ở VN

Người trong cuộc lên tiếng về vụ “biệt kích Mỹ” sống 44 năm ở VN

Cựu binh John Robertson - Ảnh: Chụp màn hình
(TNO) Cựu binh Mỹ Tom Faunce, người tìm ra nhân vật tự nhận là một biệt kích Mỹ bị bỏ lại Việt Nam trong 44 năm qua, đã lên tiếng vào hôm 27.4 sau khi câu chuyện ly kỳ này gây nhiều dư luận tại Mỹ.
The tờ Toronto Star ở Canada, một bộ phim tài liệu có tên Unclaimed (tạm dịch: Vô thừa nhận) sẽ giới thiệu với thế giới cựu trung sĩ lục quân Mỹ John Hartley Robertson, người được cho là bị mất tích ở Việt Nam năm 1968 và bị bỏ lại trong bốn thập niên.
Theo bộ phim, Robertson đã không còn nói được tiếng Anh sau 44 năm. Song ông vẫn còn nhớ rằng ông từng là binh sĩ Mỹ, sinh tại Alabama, còn có một gia đình ở Mỹ và bị bắn rơi trực thăng tại Lào năm 1968 trong một sứ mệnh bí mật. Ông hiện sống tại một ngôi làng ở Nam Trung bộ với người vợ Việt và các con.

'Đừng tranh cãi học 9 hay 12 năm'

Bài này liên quan đến 2 người tôi rất kính trọng về kiến thức toán học: Một là GS Hoàng Xuân Sính; khi học đại học, tôi rất thích giáo trình "Đại số hiện đại" của GS. Hai là GS Lê Văn Cường, việt kiều tại Pháp, người hướng dẫn tôi thực tập toán 6 tháng tại CEPREMAP. Không biết trong các lĩnh vực khác thế nào chứ trong lĩnh vực kinh tế, không có kiến thức toán sâu sắc thì không thể nghiên cứu kinh tế được; do đó tôi rất đồng tình với ý kiến của hai GS này.

'Đừng tranh cãi học 9 hay 12 năm'

 - “Khi giáo dục Việt Nam chưa xác định được triết lí giáo dục thì đừng bàn 9 năm hay 12 năm”- GS Hoàng Xuân Sính, Chủ tịch HĐQT Trường ĐH Thăng Long nêu quan điểm. 
lớp 9, trung học phổ thông, học sinh, giáo dục
GS Hoàng Xuân Sính (Ảnh: Văn Chung).
GS Hoàng Xuân Sính cho biết: Xem clip của nam sinh lớp 12 - bản thân tôi đồng tình hãy để tuổi trẻ nói lên suy nghĩ của các em. Nếu các em không nói chúng ta sẽ không biết người trẻ thích, không thích cái gì cũng như thấy được những gì mình đạt dược hoặc còn thiếu sót.
Cái nguy hiểm là khi tuổi trẻ không nói gì, trước mặt chúng ta chỉ là “những hộp đen bí hiểm”. Anh là nhà GD mà trước những học sinh sinh viên (HSSV) không nói ý kiến về bài giảng, về chương trình, về nhà trường thì nhà GD biết gì để bổ sung, sửa chữa.
Ở VN, có lẽ lần đầu tiên một học sinh dám đưa ra quan điểm về giáo dục khi còn là học sinh nên được chú ý. Chính cái trái khoáy, lạ này nên mọi người mới cảm thấy ngạc nhiên. Nhưng tôi cho đây cũng là dấu hiệu đáng mừng.

Hành vi tung tin thất thiệt đổi tiền: Cần truy nguồn bịa đặt để xử lý

Hành vi tung tin thất thiệt đổi tiền: Cần truy nguồn bịa đặt để xử lý

Ông Nguyễn Chí Thành.
Việc tung tin bịa đặt về đổi tiền và phát hành tờ tiền mệnh giá cao không phải dịp này mới xuất hiện. Những năm trước cũng đã có tiền lệ này gây tâm lý hoang mang trong dư luận nhưng không có cá nhân, tổ chức nào bị truy rõ trách nhiệm để xử lý.
Gia tăng hành vi tung tin bịa đặt
Ngày 22/4, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam ra thông cáo khẳng định NHNN Việt Nam không có chủ trương đổi tiền và không có bất kỳ một sự thay đổi nào với đồng tiền đang lưu hành hiện nay.
Việc NHNN thông báo công khai trước công luận về vụ việc nói trên xuất phát từ những tin đồn xuất hiện trên mạng Internet và trong dư luận về việc cơ quan này sắp tiến hành đổi tiền lần thứ hai, kể từ năm 1986. Trong mấy ngày gần đây, rộ lên tin đồn NHNN đổi tiền và phát hành tờ tiền mới có mệnh giá 1 triệu đồng. Nguyên do được những kẻ tung tin đồn viện dẫn là đổi tên nước sang "Việt Nam Dân chủ Cộng hòa" thì tờ tiền đang ghi "CHXHCN Việt Nam" cũng phải đổi theo, đồng thời với đó là phát hành tờ tiền mới mệnh giá 1 triệu đồng.

NỤ CƯỜI BARACK OBAMA

NỤ CƯỜI BARACK OBAMA



'Người ngu mới nói phá Đàn Xã Tắc để xóa tàn dư phong kiến'

'Người ngu mới nói phá Đàn Xã Tắc để xóa tàn dư phong kiến'
Nhà sử học Dương Trung Quốc đã nói như vậy khi hay tin Hiệp hội Vận tải đề xuất nên phá Đàn Xã Tắc để... xóa đi hình ảnh chế độ phong kiến mục nát.
Hiệp hội Vận tải Hà Nội phát đi một tờ trình, trong đó có nội dung cho rằng: "Xóa đi Đàn Xã Tắc cuối thời Lê là xóa đi hình ảnh chế độ phong kiến mục nát trong tâm thức người dân. Khôi phục, tôn thờ Đàn Xã Tắc quá mức là phản cảm với khu di tích gò Đống Đa cách đó chưa đầy 1 km".
"Đàn Xã Tắc có thể là phế tích của một triều đại phong kiến đã bị phá hủy, nhưng cho rằng đây là khu tâm linh trời và đất của đất nước ta là ngộ nhận. Tâm linh là ở trong tâm thức của con người, khu vực Đàn Xã Tắc không thể coi là văn hóa tâm linh của người Việt. Bởi lẽ khu vực này đã biến mất mà không ai đoái hoài, ghi nhớ", văn thư của Hiệp hội Vận tải Hà Nội viết.
Trả lời báo chí, nhà sử học Dương Trung Quốc khẳng định: Việc giải quyết vấn đề giao thông là việc làm hết sức quan trọng. Tuy nhiên đây là di tích đã được Nhà nước công nhận nên dẫu làm gì cũng phải tuân thủ đúng luật pháp.
Theo ông Quốc, ở đây không nhắc đến vấn đề tâm linh, nhưng việc xây dựng cầu vượt phải lựa chọn phương án không vi phạm pháp luật.

Giữ lại Cố đô Huế thì được tích sự gì?

Giữ lại Cố đô Huế thì được tích sự gì?
Người ta không thể đắm chìm trong ký ức. Nhưng không thể gọi các đấng tiên đế lên để tra vấn “sao lại chọn xây Đàn Xã tắc ở chỗ đó”.
Hà Nội đồng ý xây cầu vượt qua Đàn Xã Tắc / 'Người ngu mới nói phá Đàn Xã Tắc để xóa tàn dư phong kiến' / Xây cầu vượt qua Đàn Xã Tắc: Vượt cả luật! / Việt Nam sắp là nước không có rừng?
1. Sau khi đánh tan nhà Tây Sơn, lên ngôi hoàng đế, Nguyễn Ánh lấy niên hiệu Gia Long và mở ra một triều đại có thể nói là khắc nghiệt nhất trong lịch sử phong kiến Việt Nam.
Là kinh đô, Huế là biểu tượng của nhà nước quân chủ chuyên chế. Thậm chí, một trong những công trình tiêu biểu của cố đô này là Khiêm lăng, nơi an nghỉ của Tự Đức - chắt nội Gia Long – rộng tới 12 ha, gắn liền với lời oán thán: Vạn niên là vạn niên nào/Thành xây xương lính hào đào máu dân. Sự oán giận bùng phát bằng việc 3.000 lính, thợ nghe theo lời hiệu triệu phản kháng của anh em Đoàn Trưng, Đoàn Trực kéo về tấn công kinh thành mà sử gọi là loạn "Giặc chày vôi” vì vũ khí của quân khởi nghĩa là chày.
Đàn Xã tắc và cầu vượt mà Hà Nội định xây dựng. Ảnh minh họa
Với gốc tích như thế, theo logic của “Hiệp hội lái xe Hà Nội”, giữ lại Cố đô Huế thì được tích sự gì? Cố đô Huế xứng đáng bị đập bỏ, để “xóa đi hình ảnh chế độ phong kiến thối nát trong tâm thức người dân” (trích công văn Hiệp hội Vận tải Hà Nội gửi UBND thành phố, bày tỏ quan điểm ủng hộ xây cầu vượt qua Đàn Xã Tắc).

Sao lại là tin đồn?

Đài truyền hình quốc gia VTV vừa có thông báo trên ti vi cho rằng việc người dân bàn tán chuyện đổi tiền chỉ là tin đồn. Suy cho cùng, "tin đồn" ấy cũng có nguyên nhân trực tiếp từ VTV, từ báo chí quốc doanh xuất phát từ việc góp ý, lấy ý kiến "đổi tên nước", người dân suy nghĩ đơn giản và thực tế, hai mặt của "tờ bạc" đều có in tên nước, nếu tên nước đổi thì tất yếu phải dẫn đến tiền phải đổi, vậy thôi.
Chẳng có gì là quá đáng và khó hiểu, người dân bao đời chịu thương chịu khó, làm lụng vất vả, tích góp của cải, đất đai, vật chất, tiền bạc... để mà mưu cầu độc lập, tự do, hạnh phúc, để mà trường tồn giống nòi, để mà thịnh vượng phát đạt... nên những tin tức liên quan đến vấn đề "tồn vong ấy" họ quá nhạy cảm là chuyện thường tình. 
Kháo nhau, thì thầm to nhỏ vào tai nhau là thói quen không thể thiếu của dân đen, thế mà từ đời này qua đời khác vẫn luôn gặp quả đắng, vẫn bị lừa thiên thu .., vậy cái hành trang "đa nghi cao độ" kia xem chừng cũng hợp lý, cũng đâu có thừa.

(3) Tin nổi không: "Lý do đoàn tàu không chạy"

Từ bài "7 năm nữa, VN thành nước công nghiệp hóa", "Đến 2017, lương phải bảo đảm mức sống", nhớ lại chuyện vui của Liên Xô năm 1972:
Lý do đoàn tàu không chạy

Một đoàn tàu vừa xuất xưởng tại một nhà máy đóng tàu ở thành phố Leningrad để chào mừng lễ kỷ niệm 55 năm ngày "Cách mạng Tháng Mười”, được đặt tên là "Đoàn tàu xã hội chủ nghĩa”.
Trong các vị khách danh dự người ta thấy, ngoài các bậc khả kính như Tổng công trình sư Marx, Nhà thiết kế công nghệ Lenin, Kỹ sư thi công Stalin, còn có các đồng chí công nhân thuộc xí nghiệp đóng tàu và đông đảo nhân dân lao động.
Đồng chí Giám đốc Sở Giao thông thành phố Leningrad phát một bài diễn văn quan trọng tuyên bố về ý nghĩa đoàn tàu và một dàn kèn đồng dóng lên "Bài ca chiến thắng”, người ta phát lệnh để đoàn tàu khởi hành.
Sau khi máy khởi động một lúc lâu, thì còi tàu bỗng rú lên rộn rã một hồi, rồi lại rú lên một hồi nữa, rồi … đứng ỳ ra đấy. Cả đoàn tàu xôn xao. Thảo luận và thảo luận.

(2) Tin nổi không: "Đến 2017, lương phải bảo đảm mức sống"

"Chậm nhất đến 2017, lương phải bảo đảm mức sống"

Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
 Phạm Thị Hải Chuyền. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Từ ngày 1/5/2013, Bộ luật Lao động (sửa đổi) sẽ có hiệu lực, theo đó sẽ thay đổi một loạt chính sách liên quan trực tiếp tới người lao động, như chính sách liên quan đến chế độ nghỉ hưu, chế độ thai sản, lương tối thiểu…
Trao đổi về những điểm mới của Bộ luật Lao động (sửa đổi), Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Phạm Thị Hải Chuyền cho biết Bộ Luật Lao động (sửa đổi) lần này có một số nội dung liên quan trực tiếp đến quyền lợi người lao động và người sử dụng lao động. Nhiều chính sách đã đáp ứng một phần quyền lợi mà người lao động mong muốn, đồng thời chia sẻ khó khăn đối với người sử dụng lao động. 
Cụ thể, thời gian nghỉ thai sản của lao động nữ trước và sau khi sinh con hiện nay là 4 tháng, theo Bộ Luật Lao động (sửa đổi) được tăng lên là 6 tháng; nghỉ lễ, Tết từ 9 ngày được tăng lên thành 10 ngày.

(1) Tin nổi không: "7 năm nữa, VN thành nước công nghiệp hóa"

38 năm đã qua kể từ 30/4/1975, và chỉ còn 7 năm nữa là đến 2020, cái đích mà NQĐHĐ vạch ra, đưa VN trở thành nước công nghiệp hóa (CNH). Chúng ta xem ngành Cơ khí VN đang ở đâu nhé , nào xin mời:
Năm nay là năm 2013!
"Ngành cơ khí Việt Nam đang tụt hậu khá xa so với các nước trong khu vực. Chiến lược phát triển ngành cơ khí Việt Nam trong 10 năm qua được cho là không thành công."
“Năm 2002 Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chiến lược phát triển ngành cơ khí Việt Nam đến năm 2010, tầm nhìn 2020. Theo đó, đến 2010 đáp ứng 40% -50% nhu cầu sản phẩm cơ khí cả nước, xuất khẩu đạt 30% giá trị sản lượng… Tuy nhiên phần lớn các mục tiêu đề ra đều không đạt được, thậm chí có ngành còn tụt hậu hơn thời bao cấp. Cơ khí được coi là một trụ cột công nghiệp nhưng xem ra cây cột trụ này đang ngày càng yếu đi.

(1) Sự kiện 1975 và học thuyết sụp đổ từ từ

Sự kiện 1975 và học thuyết sụp đổ từ từ

Tuanvietnam có một cuộc trao đổi về cuộc Chiến tranh của Mỹ tại Việt Nam, và nguyên nhân và kết cục của nó. Lần này là với một nhà sử học, tác giả của cuốn sách "Cuộc chiến của người Việt: Cách mạng và thay đổi xã hội ở đồng bằng sông Cửu Long" (The Vietnamese War: Revolution and Social Change in the Mekong Delta), dài hai tập với 1500 trang, ấn hành năm 2003.
Bài điểm sách của tạp chí The Journal of Asian Studies, tháng 11-2004, có viết rằng "sau 30 năm, cách mạng Việt Nam cuối cùng đã tìm thấy sử gia của mình."
Tác giả cuốn sách, David W.P. Elliott, tốt nghiệp Đại học Yale trước khi phục vụ trong quân ngũ Hoa Kỳ thời gian 1962-65. Sau một năm học tiếng Việt, Elliott phục vụ ở Việt Nam từ 1963-65. Năm 1965, ông vào làm tại tổ chức Rand Corporation và giám sát một nghiên cứu về phong trào Việt Cộng ở tỉnh Mỹ Tho (khi đó mang tên Định Tường và hiện là Tiền Giang) cho đến 1967. Sau khi lấy bằng tiến sĩ ở ĐH Cornell, Elliott dạy ở Cornell một năm và rồi chuyển sang Pomona College, nơi ông giảng dạy từ 1977 đến nay.
Trong dịp gặp gỡ với tác giả bài phỏng vấn, trong dịp Hội thảo Việt Nam học lần thứ tư cuối năm ngoái, ông nói: "Khác với một số nhà nghiên cứu khác về Chiến tranh Việt Nam vốn lưu ý nhiều đến quá trình đàm phán Paris, ai là người xuất sắc hơn, hay thậm chí chiến thắng trong quá trình đàm phán, tôi lại coi tiến trình đàm phán Paris đơn giản hơn nhiều. Người Mỹ không thể tiếp tục duy trì sự hiện diện của họ ở Việt Nam nữa và buộc phải rút quân. Điều quan trọng là rút theo cách nào mà thôi."

Trăn trở về hòa hợp dân tộc của cựu Bộ trưởng

Trăn trở về hòa hợp dân tộc của cựu Bộ trưởng

 - Nguyên Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Dy Niên tiếc thời gian đã dài, gần 40 năm, mà vấn đề hòa hợp dân tộc vẫn còn những điều để suy ngẫm. Ông tâm niệm, dù không thể bôi một thứ thuốc để lành ngay, nhưng có những điều tiếc nuối, đủ để thấm thía “bài học lịch sử” này không thể lặp lại.
Khó
Sau chiến tranh, có rất nhiều mục tiêu đặt ra và cần phải làm ngay để ổn định, tái thiết đất nước. Điều này dễ nhận được sự đồng tình là nguyên do hợp lý chăng, khi chúng ta không thể đặt ra ngay chuyện hòa hợp dân tộc thời điểm đó?
Có một câu chuyện khi công tác ở Vĩnh Linh năm 1972, trong bữa cơm với các cán bộ địa phương, đồng chí Lê Duẩn đặt câu hỏi: “Sau khi Việt Nam đánh thắng đế quốc Mỹ, thống nhất đất nước, việc gì là lớn nhất?”.
Trả lời ông, người thì cho rằng công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước là hàng đầu, người thì cho rằng phải phát triển nông thôn, đưa người nông dân đi lên, người khác thì nói cần ưu tiên đẩy mạnh khai thác tài nguyên… Ông chăm chú lắng nghe mọi người nhưng không ưng ý nào cả.
Rồi ông hỏi từng người ngồi xung quanh mâm cơm một câu: “Có ai có bà con trong Nam không?”. Ai cũng trả lời có. Ông nói: Vấn đề lớn nhất sau chiến tranh cần phải làm, đó là hòa hợp dân tộc.

Chủ Nhật, 28 tháng 4, 2013

ĐỐ QUAN VIỆT NAM

ĐỐ QUAN VIỆT NAM

Quan nào thích "biện chứng"
Toàn lý thuyết xa vời
Thực tiễn thì mờ mạt
Tỉnh lại đi, ông ơi !
*
Quan nào hay lớn tiếng
Khi nói chuyện về "sâu" ?
Bảo điểm tên, chỉ mặt
Thì ông ta lắc đầu !
*
Quan nào mê chứng khoán
Xúi dại dân chơi liều
Quyết tâm làm cao tốc
Kỷ luật hết...thì sao ?
*
Quan nào khi nhậm chức
Phát biểu rất hùng hồn:
" Không chống được tham nhũng
Tôi sẽ từ chức luôn".

21 cái NHƯNG...

NHƯNG...

1. Dân chủ gấp vạn lần tư sản nhưng lại là kẻ thù của internet.

2. "Tài tình" và " sáng suốt" nhưng không bằng bọn "thối nát" và "giãy chết".
3. Không có vùng cấm nhưng có vùng suy thoái.
4. Nói thì quyết liệt nhưng làm thì...chết tiệt!
5. Giỏi "biện chứng" nhưng lại dốt lãnh dạo.
6. Hạnh phúc nhất nhì thế giới nhưng phải tự tử vì nghèo!
7. Hứa từ chức nhưng chức không từ!
8. Phá hay không phá không thành vấn đề nhưng có vấn đề hủy hoại tài sản.
9. Xin kỷ luật nhưng không được cho kỷ luật.
10. Sai phạm lớn, thất thoát lớn nhưng không kỷ luật một ai !
11. Phải chống tham nhũng nhưng làm không khéo lại gây rối loạn nội bộ.
12. Bảo là quá độ nhưng không biết quá độ đến bao giờ!
13. "Ngay và khẩn trương" nhưng phải sau 14 tháng.