Thứ Năm, 28 tháng 2, 2013

Những lễ hội "dựng tóc gáy" chỉ có ở Việt Nam

Những lễ hội "dựng tóc gáy" chỉ có ở Việt Nam
Đó là những lễ hội đậm nét truyền thống, đem đến cảm giác cực mạnh cho người xem hiện vẫn được lưu giữ tại Việt Nam.Không ít người "rùng mình" khi chứng kiến cảnh chém lợn bằng lưỡi đao bén ngọt ở Ném Thượng, Bắc Ninh hay lễ đâm trâu đậm nét truyền thống nơi Tây Nguyên thượng ngàn... Đó là những lễ hội có từ lâu đời và chứa đựng nhiều ý nghĩa tại một số vùng miền của người Việt.
Lễ hội chém lợn Bắc Ninh
Vào mồng 6 Tết Âm lịch hàng năm, người dân thôn Ném Thượng, xã Khắc Niệm (Tiên Du, Bắc Ninh) lại tổ chức lễ hội chém lợn tế Thánh.
Lễ hội này bắt nguồn từ một truyền thuyết xưa, theo đó có một vị tướng cuối đời Lý, khi đánh trận chạy đến vùng núi Ném Thượng đồn trú đã chém lợn rừng nuôi quân. Từ đó, hằng năm người dân đã mở hội chém lợn để tưởng nhớ đến người có công khai khẩn vùng đất hoang vu này.
Trước khi làm lễ tế Thánh, hai chú lợn được rước đi quanh làng từ 9h sáng đến 11h trưa thì quay lại sân đình. Khi đó, hai thủ đao được dân làng chọn từ những gia đình hạnh phúc, con cháu đề huề, nuôi lợn mát tay, khỏe mạnh và phải đúng 50 tuổi sẽ ra tay chém hai chú lợn để tế Thánh.
Hình ảnh của lễ chém lợn
Bằng lưỡi đao bén ngọt, hai chú lợn thờ nhanh chóng bị chém đứt đôi, máu văng đầy ra sân trong sự hò reo phấn khích của đám đông chứng kiến.

Biến nhà tù thành khách sạn đẹp như mơ

Biến nhà tù thành khách sạn đẹp như mơ
Sau 150 năm làm nhà tù nơi đây được biến đổi thành khách sạn vô cùng sang trọng.Het Arresthuis từng là một trong những nhà tù khét tiếng ở Hà Lan trong gần 150 năm. Đây chắc chắn là địa điểm mà đa phần trong số chúng ta không muốn ở.
Tuy nhiên, sau khi đóng cửa nhà tù và thay đổi hoàn toàn, hiện tại rất nhiều người phải trả những số tiền không nhỏ để được ở trong ngôi nhà tù cũ này.
Từ 105 phòng giam hiện nhà tù này đã được chuyển đổi thành 40 căn phòng khách sạn, trong đó có 24 phòng tiêu chuẩn, 12 phòng sang trọng và 4 phòng cao cấp. Tất cả đều có nội thất hiện đại và được thiết kế vô cùng sang trọng.
Tất cả các căn phòng đều chống chỉ định không được phép hút thuốc, có tivi màn hình phẳng, miễn phí wifi và thậm chí có cả máy pha trà và café cá nhân.
Khách sạn còn có phòng tắm hơi, trung tâm thể dục, vườn thảo mộc…

Trường của em rách nát, nằm ở giữa rừng hoang….

Trường của em rách nát, nằm ở giữa rừng hoang….
482541_190322674424793_1890002861_nMười mấy năm trước, chuyến công tác đầu tiên trong đời làm báo, lên xã biên giới ở huyện Quản Bạ (Hà Giang), khi đi qua điểm trường nằm ở bản, mình tròn xoe mắt ngạc nhiên khi thấy cái túp lều được gọi là lớp học, nằm trơ trọi giữa tứ bề núi đá trọc lóc.
Từ ngạc nhiên chuyển sang… khâm phục các cô các trò, bởi trường làng mình học ở vùng ngoại thành đất Cảng, ít nhất cũngcó bàn ghế gỗ đặt trên nền đất lồi lõm và ít nhất cũng có mái che nắng, tường che mưa, bảng đen để viết, chứ  không thông thống, dột nát và trò phải ngồi thân cây, cô dùng tường nứa làm bảng, như trên miền núi…312359_190322567758137_678741855_n
Bao năm đi làm báo, có lúc chợt giật mình tự trách, bởi sự ngạc nhiên – khâm phục ngày xưa đã trở thành vô cảm, vì đến vùng cao biên giới nào, cũng vẫn gặp những lớp học – ngôi trường như thế, nằm heo hút giữa thung sâu – núi cao.
Mà không ít đâu nhé!. Càng những điểm trường nằm xa đường đi lại, càng gặp những cảnh rách nát và cô trò dạy và học, cứ như đánh trận.
Mùa hè còn đỡ, bởi mưa rào, còn lấy lá che đầu, giữ sách ngồi học.
Mùa đông dài dằng dặc, mới thấy cực khổ khi cả cô trò dúm dó như những con chuột, run cầm cập bởi gió lạnh vẫy vùng, sương mù luồn vào đặc quánh, che lấp cả tầm mắt trẻ con nhìn lên bảng.

Sau khi chết, cơ thể con người thay đổi ra sao?

Cuối cùng thì tất cả chúng ta đều trở về lòng đất. Cho dù chết bằng bất kỳ cách nào thì ai cũng trở thành tro bụi, ngoại trừ vài trường hợp ngoại lệ. Vậy chuyện gì xảy ra trong suốt quá trình phân hủy cơ thể con người sau khi chết?
Đầu tiên, các tế bào sẽ bị phân hủy
Quá trình phân hủy cơ thể con người bắt đầu sau khi chết vài phút. Khi tim ngừng đập, cơ thể trở nên lạnh tanh. Nhiệt độ toàn thân sẽ giảm khoảng 1,5 độ F mỗi giờ, cho đến khi nó bằng với nhiệt độ phòng. Gần như ngay lập tức, nồng độ axit trong máu tăng khi khí cacbonic tích tụ lại. Tình trạng này làm phân hủy các tế bào, từ đó các enzyme dần tràn vào các mô và bắt đầu quá trình tự tiêu hóa từ bên trong.
Cho dù chết bằng bất kỳ cách nào, ai trong chúng ta cũng trở thành tro bụi, 
chỉ vài trường hợp được bảo quản bởi sáp mỡ. Ảnh minh họa: wp.
Cơ thể dần chuyển sang màu trắng và màu tím
Lực hấp dẫn tạo ra những vết tím trên cơ thể con người khi mới chết. Trong khi một phần của cơ thể tái dần, các tế bào máu di chuyển đến các bộ phận ở gần mặt đất nhất bởi việc lưu thông máu đã ngừng hẳn. Từ đó hình thành nên những đốm màu tím nằm ở những vùng dưới thấp trên cơ thể được gọi là "hồ máu tử thi". Trên thực tế, dựa vào những vết tím này mà các nhân viên điều tra có thể xác định chính xác thời gian chết của con người.

Nghề báo nguy hiểm - Bài viết của Đoan Trang

Làm nghề gì mà chẳng nguy hiểm nếu cứ nói và viết đúng sự thật.
Nói đúng hơn là bất cứ ai cứ vô tư nói ra suy nghĩ thật của mình thì thật là nguy hiểm

Nhà báo Nguyễn Đắc Kiên nay đã là nguyên
Hiệu Minh: Vụ việc phóng viên Nguyễn Đắc Kiên của tờ báo Gia Đình và Xã Hội vừa bị đuổi việc sau 24 tiếng, vì đã đăng trên blog Góp ý với TBT về suy thoái chính trị trong nhân dân, chỉ là một trong những chuyện thường ngày ở làng báo Việt Nam.
Mấy năm trước Huy Đức viết báo và blog với những bài nhạy cảm về gia đình Thủ tướng, về Trung Quốc và cuối cùng như giọt nước tràn ly, bài Bức tường Berlin, anh bị đuổi việc ở Sài Gòn Tiếp thị.
Đoan Trang, một phóng viên xông xáo của VietnamNet, viết rất hay về biển đảo và Trung Quốc, từng đi biểu tình, bị tạm giam và cuối cùng bị sa thải. Hiện giờ không biết chị làm tòa soạn nào.
Phóng viên Hoàng Khương bị án 4 năm tù vì dám vuốt râu hùm, đưa ra ánh sáng về những vụ hối lộ trong ngành cảnh sát giao thông. Cuối cùng anh rơi đúng vào cái bẫy do chính anh cài.

TBT Nguyễn Phú Trọng: Thế nào là suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống ?

Thế nào là suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống ?
Hai hôm nay nghe video phát biểu của các bác Trọng và Sinh Hùng về tình hình suy thoái chính trị, đạo đức, lối sống nhân đợt Đảng và Nhà nước kêu gọi dân chúng đóng góp ý kiến vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 do Ủy ban sửa đổi Hiến pháp của Quốc hội dự thảo (chứ không phải góp ý để xây dựng một bản Hiến pháp mới), mình cũng thấy mừng, chẳng mấy khi được nghe các bác ấy chỉ rõ tiêu chuẩn những trường hợp nào có thể quy vào được là suy thoái chính trị, tư tưởng, đạo đức... để mà tránh. Nhưng càng nghe càng thấy xấu hổ vì đã học nhiều lớp chính trị trung cấp, cao cấp...,  năm nào cũng làm kiểm điểm công tác nhưng chẳng bao giờ mình tổng kết, đánh giá, viết thu hoạch... theo các tiêu chuẩn này.

Nguyên văn bác Trọng nói thế này:


“Các đồng chí phải lãnh đạo cái việc góp ý kiến sửa đổi dự thảo hiến pháp. Cái này quan trọng lắm đấy.
Vừa rồi đã có các luồng ý kiến thì cũng có thể quy vào được là suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống chứ gì nữa.
Xem ai có tư tưởng là muốn bỏ Điều 4 Hiến pháp không, phủ nhận vai trò lãnh đạo của đảng không? Muốn đa nguyên đa đảng không? Muốn ‘tam quyền phân lập’ không? Hả? Muốn ‘phi chính trị hóa quân đội’ không? Người ta đang có những quan điểm đấy! Đưa cả lên phương tiện thông tin đại chúng nữa. Thì như thế là suy thoái chứ còn gì nữa, chỉ ở đâu nữa nào? Tham gia đi khiếu kiện, biểu tình, ký đơn tập thể… thì nó là cái gì?! Cho nên các đồng chí quan tâm xử lý cái này”.

10 nước trả lương cao nhất thế giới

Dẫn đầu danh sách này là Mỹ với hơn 42.000 USD mỗi năm, theo sau là Ireland và Luxembourg. Hàn Quốc là đại diện duy nhất của châu Á trong top 10.Lương bình quân là thước đo tình hình tài chính của người dân một quốc gia. Con số này càng cao, họ càng được lợi do có nhiều tiền hơn để chi tiêu và tiết kiệm. Tuy còn nhiều yếu tố phải cân nhắc, như thuế, chi phí sinh hoạt, an ninh, phúc lợi, 10 quốc gia sau đây chắc chắn là sự lựa chọn định cư an toàn cho mỗi người dân. Dưới đây là danh sách 10 nước trả lương cao nhất thế giới, gồm tiền lương thực tế nhận được (net - đã trừ thuế và và các khoản trích nộp, đóng góp khác) và tiền lương danh nghĩa (brut - theo hợp đồng)


1. Mỹ: Lương bình quân năm 42.050 USD
Mỹ là quốc gia quyền lực nhất thế giới với tài chính và tài nguyên thiên nhiên dồi dào. Bên cạnh đó, cơ sở hạ tầng và năng suất lao động tại đây cũng thuộc top đầu. Mỹ là nước nhập khẩu hàng hóa lớn nhất và xuất khẩu thứ nhì thế giới. Người dân nước này có mức lương trung bình 54.450 USD và lương khả dụng 42.050 USD, cao hơn năm ngoái 242 USD.

'Có thể sớm cấm mua nhà, ôtô, xe máy, xe điện bằng tiền mặt'

Dự thảo thanh toán tiền mặt - trong đó có nội dung cấm mua chứng khoán, xe cộ, nhà bằng tiền mặt - sẽ được Ngân hàng Nhà nước trình Chính phủ chậm nhất trước ngày 30/6 để kịp ban hành trong năm 2013. 
Dự thảo Nghị định về thanh toán tiền mặt
Trao đổi với báo chí ngày 27/2, ông Bùi Quang Tiên - Vụ trưởng Vụ Thanh toán Ngân hàng Nhà nước - cho hay, Ngân hàng Nhà nước đang xây dựng và hoàn thành Dự thảo Nghị định thanh toán dùng tiền mặt. "Chậm nhất ngày 30/6 trình Thủ tướng để ban hành trong năm nay", ông Tiên nói.

Vụ trưởng Vụ Thanh toán Ngân hàng Nhà nước Bùi Quang Tiên. Ảnh: Thanh Lan.
Ngoài Nghị định này, năm 2013, Ngân hàng Nhà nước cũng có một loạt kế hoạch để đẩy nhanh Đề án thanh toán không dùng tiền mặt, mục tiêu tới năm 2015, Việt Nam sẽ có 250.000 POS (điểm giao dịch chấp nhanh thanh toán thẻ).Dự thảo Nghị định của Chính phủ về thanh toán bằng tiền mặt vừa được đưa ra để lấy ý kiến doanh nghiệp. Điểm mới trong dự thảo này là quy định không được thanh toán bằng tiền mặt khi mua chứng khoán, nhà ở, đất đai, các phương tiện đi lại như ôtô, xe máy, xe điện, áp dụng với mọi cá nhân.

VN 'sẽ phản ứng' vụ nhà hàng Bắc Kinh

VN 'sẽ phản ứng' vụ nhà hàng Bắc Kinh

Nhà hàng Beijing Snakcs
Nhà hàng Beijing Snacks tuyên bố không phục vụ 
người Việt Nam, Philippines, Nhật Bản và chó
Quan chức ngoại giao Việt Nam nói giới hữu trách chắc chắn có phản ứng thích hợp trong vụ nhà hàng Trung Quốc tuyên bố "không phục vụ khách Việt và chó".
Tuy không nói rõ đó là hành động phản ứng như thế nào, quan chức ngoại giao Việt Nam ở Bắc Kinh, người không muốn tiết lộ danh tính, nói với BBC rằng chủ trương của Hà Nội là phải làm sao để cả hai bên cùng tôn trọng và bảo đảm tình hữu nghị song phương.
"Hành động [của nhà hàng Trung Quốc] là không thể chấp nhận được," ông nói.
Dư luận mạng nhiều ngày nay bàn tán nhiều về hình ảnh chụp tại nhà hàng Beijing Snacks ở gần hồ Hậu Hải, một địa điểm du lịch nổi tiếng ở thủ đô Bắc Kinh.
Trên Bấmbức hình, do cựu phóng viên CNN Rose Tang chụp hôm 22/2, chủ nhà hàng trương biển hiệu viết bằng hai thứ tiếng Anh và Hoa: "Nhà hàng này không phục vụ người Nhật Bản, Philippines, Việt Nam và chó".
Bức hình đã gây phản ứng rất mạnh mẽ trong cộng đồng người Việt. Sau một số ngày im lặng, báo chính thống ở Việt Nam bắt đầu phản ánh về vụ nhà hàng Trung Quốc. Hôm thứ Tư 27/2, hai báo Tuổi Trẻ TP HCM và BấmLao Động đều có bài nói về việc này.

Thứ Tư, 27 tháng 2, 2013

Áo dài sexy làm từ hơn 1.000 bao lì xì

Áo dài sexy làm từ hơn 1.000 bao lì xì

Chiếc áo dài cách tân độc đáo này được làm để chào đón năm mới 2013.

Để chào đón năm mới Quý Tỵ tại Việt Nam, một nhà thiết kế (giấu tên) đã thực hiện một chiếc áo dài độc nhất vô nhị làm từ những chiếc phong bao lì xì. Chiếc áo dài này được gắn bởi hơn 1.000 phong bao lì xì lớn nhỏ. 
Tại Việt Nam, những chiếc phong bao lì xì là một thứ không thể thiếu trong các dịp Tết. Chính vì thế, chiếc áo dài này được lấy ý tưởng từ đó. Tông màu chủ đạo của những bao lì xì là vàng và đỏ đã tạo nên chiếc áo dài cách tân mang màu sắc rất Việt Nam.
Chiếc áo dài độc đáo này có kiểu dáng mới lạ và khá sexy. Nó vẫn có tà trước sau và khăn đóng nhưng lại hở lưng và phần váy khá ngắn. Nhiều người đánh giá chiếc áo dài này là khá sáng tạo và ấn tượng.
Những hình ảnh của chiếc áo dài cách tân có 1-0-2:
Áo dài sexy làm từ hơn 1.000 bao lì xì 1
Toàn cảnh chiếc áo dài ấn tượng.

Những hình ảnh từ hội chọi trâu Sông Lô

Những hình ảnh từ hội chọi trâu Sông Lô

Petrotimes) - Sáng ngày 26/2, tại xã Hải Lựu, huyện Sông Lô, Vĩnh Phúc đã diễn ra vòng chung kết Lễ hội chọi trâu xuân Quý Tỵ 2013.
Mặc dù trời có mưa nhỏ, sân đấu lầy lội nhưng những “ông trâu” đã công hiến cho khán giả những trận đấu vô cùng quyết liệt với những miếng đánh hiểm hóc. Đặc biệt là những pha truy sát của những “ông trâu” thắng cuộc đã khiến hàng vạn khán giả trong sân vận động reo hò sung sướng.

Cặp đấu mở màn cho hội chọi trâu Sông Lô

Sa Pa đẹp như tranh thủy mặc

Sa Pa đẹp như tranh thủy mặc
Phong cảnh mây núi Sa Pa tuyệt đẹp chỉ xuất hiện vào dịp sau Tết Nguyên đán khoảng 2 tuần và cánh nhiếp ảnh gọi đó là “mây luồn” sau những ngày mưa rét kéo dài và trời bỗng nhiên xuất hiện mây trắng, nắng vàng…
Địa điểm ngắm mây núi Sa Pa đẹp như phong cảnh châu Âu và cũng là nơi các “phó nháy” phục “mây luồn”xuất hiện là khu vực núi Hàm Rồng phía sau nhà thờ đá Sa Pa hoặc đường lên bản Hang Đá (xã Hầu Thào) dưới thung lũng Mường Hoa hay trên đỉnh đèo Ô Quý Hồ giáp ranh với tỉnh Lai Châu…
Mời bạn đọc cùng xem những bức ảnh phong cảnh Sa Pa đẹp như tranh thủy mạc mà chúng tôi có cơ may ghi lại được vào ngày 26/2:



Lễ hội phồn thực lớn nhất Việt Nam

Lễ hội phồn thực lớn nhất Việt Nam
(Dân Việt) - Một trong những lễ hội độc nhất vô nhị của người Việt là lễ hội Trò Trám diễn ra vào đêm 11 rạng sáng 12 tháng giêng hằng năm.
Lễ hội này diễn ra ở thôn Miếu Trò, xã Tứ Xã, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ. Lễ hội nhằm gắn kết con người với cuộc sống lao động, ca ngợi tình yêu hạnh phúc lứa đôi.
Thời gian diễn ra lễ hội là vào nửa đêm, khoảng 23 giờ, thời điểm giao hòa giữa trời và đất, ngày cũ qua và ngày mới bắt đầu. Sau khúc hát thờ trước điện, đèn tắt, chủ lễ lấy ra cặp dương vật - âm vật bằng gỗ đưa cho một đôi nam nữ.
Sau tiếng hô 3 lần "Linh tinh tình... phộc" của cụ chủ lễ, người nam cầm dương vật gỗ đâm vào âm vật gỗ trên tay người nữ. Trong bóng tối, nếu chàng trai khéo léo đâm trúng cả 3 lần thì năm đó, người dân trong làng sẽ được mùa màng tươi tốt, cuộc sống sung túc, một mùa xuân mới tràn đầy sức sống.
Người nam cầm dương vật gỗ đâm vào âm vật gỗ trên tay người nữ
Tiếp đến, khi cụ già trong làng hô "tháo khoán" thì các chàng trai, cô gái trong làng kéo nhau ra sau miếu để trêu ghẹo, đụng chạm nhau. Lễ hội Trò Trám hằng năm thu hút đông đảo du khách tham gia, bởi đây là một trong những lễ hội với tín ngưỡng phồn thực hiếm hoi còn được gìn giữ và phát huy ở nước ta. Trong đêm tối, khi các đôi tình nhân đang "tháo khoán", mọi người không được phép quay phim, chụp ảnh.

Đường sắt qua Lào: Bệ phóng hoàn hảo cho tham vọng của Trung Quốc?

Vương Quân, ông chủ mới người Trung Quốc của một khách sạn ở thị trấn quê nằm sâu trong khu vực miền núi phía bắc Lào, đang hy vọng toán 20.000 lao động Trung Quốc đầu tiên sẽ đến đây sớm để khởi công xây dựng một tuyến đường sắt mới.
Tuyến đường do Trung Quốc tài trợ này như một con rắn bò qua hàng chục đường hầm và cây cầu, nối liền phía nam Trung Quốc với Bangkok, thủ đô Thái Lan, và sau đó đi tiếp tới vịnh Bengal ở Myanmar, mở rộng đáng kể hoạt động thương mại vốn đã rất nhộn nhịp của Trung Quốc với Đông Nam Á.
Nhưng ông Vương có thể phải chờ đợi lâu hơn một chút để mong kiếm lợi từ số người Trung Quốc khổng lồ dự kiến sẽ đổ về góc khuất cách biên giới gần nhất với Trung Quốc 50 dặm này. Ngay cả khi dự án vấp phải một số sự phản đối nghiêm trọng của các tổ chức phát triển quốc tế, đa số các chuyên gia vẫn cho rằng dự án cuối cùng sẽ vẫn được thực hiện. Đó là bởi vì Trung Quốc coi đây là bộ phận quan trọng trong chiến lược lôi kéo Đông Nam Á tiến gần hơn vào quỹ đạo của mình và mở ra cho Bắc Kinh một tuyến đường mới vận chuyển dầu lửa từ Trung Đông.
Sợi dây kết nối quan trọng này sẽ chạy qua Oudom Xai, nằm giữa Côn Minh, thủ phủ tỉnh Vân Nam ở phía nam Trung Quốc, với thủ đô Vientiane của Lào.
George Yeo, cựu Bộ trưởng Ngoại giao Singapore, phát biểu trong bài diễn văn gần đây tại Hội doanh nghiệp Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á tại Bangkok: "Trung Quốc muốn đường sắt cao tốc từ Côn Minh đến Vientiante".

Sao lại chọn ông Hoàng Hữu Phước làm đại biểu Quốc hội?

Thế sao cử tri TP Hồ Chí Minh lại chọn ông ta làm đại biểu Quốc hội?  Tổ chức nào đã giới thiệu ông ta?

- Khi đọc bài của ông đại biểu Quốc hội Hoàng Hữu Phước phê phán ông Dương Trung Quốc, tôi hết sức ngạc nhiên về ngôn từ ông Phước dùng, một người bình thường cũng không bao giờ dùng đến, huống hồ một đại biểu Quốc hội.
Tôi tự hỏi không biết ông Phước vốn làm nghề gì mà ăn nói hồ đồ đến vậy, và khi biết được ông vốn là một giáo viên trường cao đẳng thì sự ngạc nhiên càng tăng lên: không biết ông ấy ăn nói như thế này thì dạy được học sinh điều gì?
Nhưng khi đọc bài phỏng vấn của các phóng viên đăng trên nhiều trang mạng, thì sự ngạc nhiên của tôi đã tiêu tan. Là vì, qua các bài phỏng vấn ông Phước, tôi biết được ông:
- Từng viết thư cho Tổng thống Saddam Hussein để được làm “quân sư” giúp Irak chiến thắng giặc Mỹ xâm lược.
- Từng viết thư cho lãnh đạo đảng Cộng sản Mỹ.
- Từng đem mẹ mình để làm ví dụ về sự ngu dốt (dân trí thấp).
Chỉ với ba ví dụ này, tôi hình dung được ông Phước là người như thế nào, có lẽ đó là người hoang tưởng, ảo tưởng nặng… Người như thế thì việc xỉ vả ông Dương Trung Quốc với những lời lẽ như thế, không có gì là lạ, không làm ai ngạc nhiên.
Nhưng lại xuất hiện một ngạc nhiên mới: Thế sao cử tri TP Hồ Chí Minh lại chọn ông ta làm đại biểu Quốc hội?

Sẽ có 'hai Giáo hoàng'

Tòa thánh Vatican hôm qua công bố thông tin Giáo hoàng Benedict XVI sẽ vẫn mặc áo choàng trắng và được gọi là Giáo hoàng Danh dự sau khi thoái vị vào ngày mai.
Benedict XVI là giáo hoàng đầu tiên thoái vị trong gần 600 năm. Ảnh: ABC News.
Người lãnh đạo tinh thần của 1,2 tỷ tín đồ Công giáo trên toàn thế giới sẽ vẫn được gọi là "Đức Thánh cha Benedict XVI" và sẽ có thêm tước hiệu "Giáo hoàng Danh dự của La Mã", người phát ngôn của Vatican, Federico Lombardi cho biết.
Theo Telegraph, danh xưng này có thể gây hiểu nhầm về địa vị của Giáo hoàng Benedict XVI sau khi ông đã thoái vị, và cũng có thể gây nhầm lẫn với người kế nhiệm của ông.
Giáo hoàng công bố quyết định thoái vị hồi đầu tháng vì sức khỏe suy giảm. Ông trở thành Giáo hoàng đầu tiên từ chức kể từ năm 1294. Việc thoái vị của Giáo hoàng đặt ra vấn đề khó xử về mặt thủ tục và xã giao cho Vatican. Các quan chức tỏ ra bối rối về việc ông sẽ được gọi là gì, mặc đồ gì và sống ở đâu.

Phan Thị Bích Hằng chia sẻ kỳ bí về người cõi âm

Phan Thị Bích Hằng chia sẻ kỳ bí về người cõi âm
Nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng muốn viết cuốn sách về thế giới tâm linh thông qua những sự việc kỳ bí bà chứng kiến trong 23 năm qua.
Bà Phan Thị Bích Hằng chia sẻ về thế giới mà bà gọi là vô cùng từ bi, độ lượng, thật thà, không xảo trá: "Không biết những vong linh ấy khi còn sống, họ là người thế nào nhưng khi về thế giới bên kia, họ đều khuyên con cháu trên trần phải từ bi, hỉ xả, năng làm việc thiện, tránh điều ác. Thế giới ấy có sự liên kết về huyết thống, dòng máu khăng khít lắm. Chỉ cần có một chút họ hàng thôi, sự gắn kết ấy đã chặt chẽ rồi. Tôi đặc biệt cảm kích cái nghĩa sâu nặng giằng níu, ràng buộc giữa các liệt sĩ với nhau. Vì tình cảm cứ giăng mắc, đan cài, khiến cho tôi nhiều khi đi tìm người này chưa được nhưng lại tìm thấy người khác. Người này được tìm thấy thì họ lập tức nhờ vả, nhắn nhủ tìm thêm những đồng đội khác.Như lần đi tìm mộ liệt sĩ Phùng Văn Bành ở Mỹ Đức (Hà Nội), tôi gặp một liệt sĩ khác tên Long nhờ nhắn tìm gia đình ở Đa Sĩ. Cho tới khi tìm ra hài cốt liệt sĩ, gia đình mới được nghe kể câu chuyện ông đã lấy vợ trên đường đi kháng chiến như thế nào. Hồi đó, vì thương mến một cô y tá cùng đơn vị, lại chung lý tưởng trên đường ra mặt trận, hai người đã nên duyên.

Nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng trong một chuyến đi tìm mộ liệt sĩ.

Hướng đi của tỷ giá hối đoái năm 2013

Hướng đi của tỷ giá hối đoái năm 2013 

Hoàng Tâm Nguyên
Xu hướng diễn biến của lạm phát trong năm 2013 vẫn còn mịt mù nhiều ẩn số. Tuy nhiên, có lẽ không quá sớm khi đưa ra những tiên liệu về hướng đi của chính sách điều hành tỷ giá hối đoái năm nay.
Tình hình xuất nhập khẩu và dự trữ ngoại hối
Trong năm 2012, lượng dự trữ ngoại hối của Ngân hàng Nhà nước tăng thêm 15 tỷ USD, yếu tố giảm tổng cầu đã giúp cho tỷ giá Việt Nam năm 2012 ổn định. Kim ngạch xuất khẩu đạt 114,6 tỷ USD, kim ngạch nhập khẩu sấp sĩ ở mức 114,3 tỷ USD, lượng kiều hối ước khoảng 10,5 tỷ USD là liều thuốc tiếp sức quý báu cho tình trạng sức khỏe kinh tế khá nhạy cảm năm 2012. Lần đầu tiên kể từ năm 2007, cán cân thanh toán tổng thể trong năm 2012 đã thặng dư 10 tỷ USD. Tình trạng xuất siêu xảy ra trong năm qua là hệ quả biểu hiện của một nền kinh tế suy giảm, hơn là dấu hiệu tích cực của tăng trưởng xuất khẩu. Bởi nền kinh tế Việt Nam phát triển là nhờ vào xuất khẩu, nhưng cơ cấu xuất khẩu lại chủ yếu phụ thuộc vào nguyên vật liệu nhập khẩu. Cả năm 2012, biên độ điều chỉnh tỷ giá tối đa được ghi nhận là +1%, tỷ giá bình quân liên ngân hàng được Ngân hàng Nhà nước giữ nguyên ở mức 20.828 VND/USD.

Ronaldo rực sáng, Real đánh gục Barca tại Camp Nou

Độ này chán bóng đá quá vì mấy ông bạn vàng Real, Chelsea, Man City, Inter đều tụt dốc không phanh. Tự dưng hôm nay có tin vui:

Ronaldo rực sáng, Real đánh gục Barca tại Camp Nou
- Tiền vệ người Bồ Đào Nha có trận đấu chói sáng khi lập cú đúp giúp Real vượt qua đại kình địch Barca với tỷ số 3-1 ở trận lượt về ngay tại thánh địa Camp Nou qua đó giành vé vào chơi trận chung kết Copa del Rey.
Đúng như tính chất của trận "Siêu kinh điển", hai đội nhập cuộc đầy hứng khởi với tốc độ cao và như thường lệ, Barca vẫn là những người nắm giữ thế trận với lối chơi tiqui-taca quen thuộc.
Ronaldo đưa Real vượt lên dẫn trước từ khá sớm. Ảnh:Getty

Ngay ở phút thứ 2 của trận đấu, suýt chút nữa Messi đã có được bàn thắng đưa đội chủ sân Camp Nou vượt lên dẫn trước. Nhận đường chuyền của Pedro bên cánh phải, chân sút người Argentina tung cú dứt điểm ở góc hẹp đưa bóng đi chệch cột dọc chỉ gang tấc.
Tuy nhiên, khi mà Barca đang làm chủ cuộc chơi thì bất ngờ họ phải nếm trái đắng. Phút 13, Ronaldo đi bóng trong vòng cấm Barca và bị Pique phạm lỗi, ngay lập tức trọng tài Alberto Undiano Mallenco thổi phạt đền cho đội khách.
Trên chấm 11m, chính siêu sao người Bồ Đào Nha đã thực hiện thành công cú dứt điểm để đưa "Kền kền trắng" vượt lên dẫn trước.

Dự luật cư trú thiên về cấm đoán

Những quy định liên quan tới việc cấm, xóa đăng ký thường trú trong dự luật cư trú đã vấp phải phản đối trong buổi làm việc của Thường vụ Quốc hội sáng 26/2.
Theo tờ trình của Chính phủ, một trong những quan điểm chỉ đạo xây dựng dự luật là nhằm tạo thuận lợi cho công dân thực hiện quyền tự do cư trú. Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Quý Ngọ cho hay, có 5 điểm chỉnh sửa liên quan tới các quy định về hành vi bị nghiêm cấm; điều kiện đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc trung ương; xóa đăng ký thường trú; thay đổi nơi đăng ký thường trú trong trường hợp chuyển chỗ ở hợp pháp; đăng ký tạm trú; lưu trú và thông báo lưu trú.
Trong một số hành vị bị nghiêm cấm có quy định cấm ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn đối với người lao động nhưng thực tế người này không làm việc tại doanh nghiệp đã ký hợp đồng đó; hoặc ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn đối với người lao động không thuộc doanh nghiệp của mình để người này nhập hộ khẩu vào thành phố trực thuộc trung ương.

Theo Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, dự luật thay vì cấm đoán phải tạo điều kiện để khuyến khích người dân. Ảnh: Nguyễn Hưng.

Thứ Ba, 26 tháng 2, 2013

Biển Đông: Chỉ một lỗi ngu xuẩn có thể châm ngòi chiến tranh


TPO- Việc Trung Quốc tuyên bố chủ quyền trên hầu hết Biển Đông dường như đang tiến triển ngày càng nguy hiểm và chỉ cần một lỗi ngu xuẩn cũng có thể châm ngòi cho chiến tranh -tạp chí Chính trị Mỹ cảnh báo.
Tàu hải giám Trung Quốc trên Biển Đông
Tàu hải giám Trung Quốc trên Biển Đông.
Phillippines, Việt Nam, Đài Loan và một số quốc gia khác đang phản ứng dữ dội với những tuyên bố chủ quyền ngang ngược của Trung Quốc, điều mà nhiều nhà phân tích cho rằng “chỉ cần một lỗi ngu xuẩn có thể châm ngòi cho một cuộc chiến tranh”. Bằng chứng là tân Tổng Bí thư Trung Quốc Tập Cận Bình đã ra lệnh cho quân đội nước này “chuẩn bị chiến tranh”.
Trong khi cuộc khủng hoảng vẫn tiếp diễn và ngày càng tồi tệ hơn thì Hoa Kỳ lại im hơi lặng tiếng. Và chính điều này đang khiến cho Bắc Kinh ngày càng ít lo ngại về Mỹ.

Chuyện “Việt Nam đứng thứ 25 thế giới về sức mạnh quân sự” là ảo

Hệ thống tiêu chí và kết quả đánh giá của “Bảng xếp hạng sức mạnh quân sự quốc gia” này chỉ có giá trị giải trí và tham khảo chứ không hề được sự công nhận của các chuyên gia hoặc tổ chức quân sự trên thế giới.

Chỉ là nguồn tin có tính giải trí và tham khảo
Trong 3 ngày qua, một số trang tin điện tử và báo mạng Việt Nam đã đăng tải một thông tin nước ngoài về bản danh sách 68 nước có thực lực quân sự hàng đầu thế giới, trong đó Việt Nam xếp hạng thứ 25. Nguồn tin trích dẫn được giới thiệu là của GFP - “Tổ chức xếp hạng sức mạnh quân sự toàn cầu”. Trên thực chất đây là một nguồn tin không đáng tin cậy, chỉ mang tính chất tham khảo, giống như một số trang tin quốc phòng do các cá nhân hoặc một nhóm yêu thích quân sự lập ra, các tiêu chí bình chọn do họ tự đặt ra, không đại diện cho một tổ chức quân sự hoặc một tạp chí quốc phòng có uy tín.
Lần theo nguồn gốc của thông tin, bảng xếp hạng của GFP có địa chỉ Website http://www.globalfirepower.com/. Ở phần giới thiệu trang có ghi rõ dòng chữ: “Past of the MilitaryFactoryNetwork-Material presented throughtout this website is for historical and entertainment value”, tạm dịch là: “Thuộc một bộ phận trang MilitaryFactory - Tin, ảnh giới thiệu trên web này có giá trị lịch sử và giải trí”.

GÓP NHẶT ẢNH ĐẸP

GÓP NHẶT ẢNH ĐẸP


Trung Quốc lại gây hấn với láng giềng trên các dòng sông

Chính sự thiếu minh bạch từ hoạt động xây đập thủy điện của Trung Quốc như trên đã gây ra hàng loạt các trận lũ quét trong giai đoạn 2000-2005 tàn phá các bang Himachal Pradesh và Arunachal Pradesh của Ấn Độ do những lần xả nước không thông báo từ các đập thủy điện.
Chính phủ Trung Quốc mới đây vừa quyết định xây một loạt đập thủy điện mới trên các con sông chảy qua biên giới nhiều nước láng giềng. Điều này có nguy cơ làm vẩn đục các mối quan hệ liên ven sông ở châu Á và khiến cho việc hợp tác và chia sẻ nguồn nước trên cơ sở các quy định pháp luật càng trở nên khó khăn hơn.
Châu Á, chứ không phải châu Phi, mới là lục địa khô hạn nhất thế giới. Trung Quốc, quốc gia vốn đang sở hữu số lượng đập lớn nhiều hơn tất cả các quốc gia khác cộng lại, đang nổi lên trở thành trở lực chính cho quá trình xây dựng cơ chế hợp tác đối với các nguồn tài nguyên nước chung. Đi ngược lại với các hiệp định nguồn nước song phương giữa nhiều nước láng giềng, Trung Quốc phản đối quan điểm về một thỏa thuận chia sẻ nguồn nước hay về việc cùng nhau quản lý theo pháp luật các tài nguyên chung.
Ảnh hưởng dài hạn của chương trình xây đập tại Trung Quốc đặc biệt sâu sắc đối với Ấn Độ bởi một số con sông lớn của Ấn Độ đều chảy từ Cao nguyên Tây Tạng xuống phía nam vào nước này.

Vụ Philippines kiện TQ: Đến lúc VN cần điều chỉnh quan điểm?

Philippines tuyên bố cho dù có hay không có sự tham gia của Trung Quốc, Hội đồng phân xử Tòa quốc tế gồm 5 thành viên cũng sẽ được hình thành. Philippines dứt khoát theo đuổi vụ kiện, bất kể thái độ của Trung Quốc. Và đã đến lúc Việt Nam nên có những điều chỉnh về lập trường.
Chính phủ Philippines ngày 20/2 tuyên bố quyết định của Trung Quốc từ chối tham gia vụ Manila khởi kiện tranh chấp Biển Đông ra tòa án trọng tài quốc tế. Thông cáo này được đưa ra từ dinh Tổng thống Philippines sau khi đại sứ Trung Quốc tại Manila, bà Mã Khắc Khanh, hôm 19/2 thông báo với Ngoại trưởng Albert del Rosario của Philippines rằng Bắc Kinh từ chối ra tòa.
Trung Quốc vẫn lớn tiếng, hành động của Philippines là "sai trái", "vô căn cứ" và "vi phạm sự đồng thuận trong Tuyên bố về Ứng xử của các bên ở Biển Đông DOC". Trung Quốc cùng các nước ASEAN bao gồm Việt Nam đã ký bản Tuyên bố này hồi năm 2002. Bắc Kinh viện dẫn DOC quy định là các tranh chấp nên được giải quyết thông qua các cuộc đàm phán hữu nghị và thương lượng giữa các bên có liên quan trực tiếp.

"Chờ Người Nơi Ấy" Uyên Linh

"Chờ Người Nơi Ấy" Uyên Linh




Ngồi lại nhấp chén say lắng trong lòng mình những đắng cay
Ngày dài thấm thoát rơi muốn quên đi những phận bèo trôi
Ngọc ngà cũng mấy phen lấm trong bùn hoài cũng thấy quen
Ngồi buồn ngó gót sen trách sao cõi đời này đỏ đen

Chờ người nơi ấy về đây mang theo dấu yêu
Chở che cho nhau những đêm lạnh lùng
Chờ người đâu thấy người còn hoài xa cách xa
Một mình trong đêm lắng nghe gió thầm

Ngồi lại nhấp chén say lắng trong lòng mình những đắng cay
Ngày dài thấm thoát rơi muốn quên đi những phận bèo trôi
Ngọc ngà cũng mấy phen lấm trong bùn hoài cũng thấy quen
Ngồi buồn ngó gót sen trách sao cõi đời này đỏ đen

Đi nước ngoài 2 năm bị xóa tên khỏi hộ khẩu?

Lại khổ rồi vì nhiều người, nhất là cán bộ ngoại giao, ngoại thương... sẽ đi nước ngoài 2 năm trở lên, khi về sẽ lại vất vả nhập lại hộ khẩu.

Đi nước ngoài 2 năm bị xóa tên khỏi hộ khẩu?

- Đi nước ngoài 2 năm trở lên bị xóa tên khỏi sổ hộ khẩu, nơi đăng ký thường trú phải là nơi tạm trú… - nội dung dự thảo luật Cư trú vừa được trình Ủy ban Thường vụ QH (UBTVQH) sáng 26/2.
Phải đăng ký hộ khẩu tại nơi tạm trú
Dự thảo luật bổ sung một số điều kiện cấm nhập hộ khẩu cũng như đưa ra các quy định chặt chẽ hơn “siết” nhập cư vào nội thành các đô thị lớn. Theo tờ trình của Chính phủ, công dân được nhập cư vào các thành phố lớn trực thuộc TƯ nếu có một trong các điều kiện: Có nhà ở hợp pháp thuộc sở hữu của mình; có chỗ ở hợp pháp mà không phải là nhà ở thuộc sở hữu của mình và tạm trú liên tục từ 2 năm trở lên; được người có sổ hộ khẩu đồng ý cho nhập vào sổ hộ khẩu của mình nếu là người thành niên độc thân về sống với ông, bà nội, ngoại, anh, chị, em ruột, cô, dì, chú, bác, cậu ruột; ông, bà nội, ngoại về ở với cháu ruột. Trường hợp đăng ký thường trú vào nội thành Hà Nội thì thực hiện theo luật Thủ đô.
Bất chấp chuyện siết hộ khẩu, dân vẫn đổ về Thủ đôẢnh chụp đường Trường Chinh, Hà Nội giờ tan tầm. Ảnh: Bình Minh


Cuộc chiến bảo vệ biên giới 1979 cần được trình bày trong SGK mới

Cuộc chiến bảo vệ biên giới 1979 cần được trình bày trong SGK mới
- “Chủ trương khép lại quá khứ, hướng tới tương lai không có nghĩa là quên đi quá khứ. Cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc 1979 cần thiết phải tiếp tục được đưa vào SGK mới”- PGS.TS Ngô Minh Oanh - Viện trưởng viện Nghiên cứu Giáo dục (Trường ĐHSP TP.HCM) góp kiến khi trao đổi với VietNamNet.
Nhà sử học Dương Trung Quốc: 'Viết SGK không thể cảm tính' / Cuộc chiến bảo vệ biên giới 1979: Đã đủ độ chín để viết rõ trong SGK
PGS. TS Ngô Minh Oanh
Phải tôn trọng sự thật
- Thưa ông, có ý kiến cho rằng cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới năm 1979 đã đủ độ chín để đưa vào SGK mới được phát hành năm 2015. Ý kiến của ông về vấn đề này như thế nào?

PGS.TS Ngô Minh Oanh: Có thể nói rằng, trong lịch sử ít có một dân tộc nào lại độ lượng, vị tha như dân tộc Việt Nam.... 
Cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc năm 1979 là một sự kiện lịch sử đã được đưa vào trong SGK lịch sử trước đây và trong SGK lịch sử hiện hành. Các nhà biên soạn SGK cũng đã trình bày một cách khách quan, thẳng thắn đúng như bản chất của nó. Sự kiện này cũng cần thiết phải được tiếp tục trình bày trong SGK mới xuất bản năm 2015. Cần phải lưu ý rằng, đưa vấn đề này vào SGK mới có ý nghĩa đảm bảo khoa học, tính chân thực của việc dạy học lịch sử cho học sinh.

Cám ơn bố đã đánh con hàng trăm trận đòn

Lớn lên, tôi học hành giỏi giang, thành người tử tế. Trong thâm tâm vẫn cảm ơn cách dạy đỗ có phần quá nghiêm khắc của bố. Không có ông rèn giũa, với tính khí ngang bướng, tôi khó có thể trưởng thành như ngày hôm nay.
Cha mẹ bất lực mới lột trần con, trói cột điện

Tôi sinh ra trong một gia đình nông thôn, bố mẹ đều là người tử tế. Bố rất nghiêm khắc. Lúc tôi 8 tuổi, học lớp 2, nhà trường bắt học sinh đi lao động mang theo nửa thúng phân chuồng.
Mẹ tôi thương con, sợ bẩn nên lấy nửa thúng tro bếp, đổ thêm nước giải cho ướt và bảo mang đi thay phân. Trong đầu tôi không thích cách làm đối phó của mẹ nên ra đầu ngõ tôi đổ thúng phân "rởm" xuống rãnh, lẻn vào nhà cất thúng và đi chơi.
Bố mẹ vẫn tưởng tôi đi lao động. Gần trưa bọn bạn cùng lớp lao động về, gặp mẹ tôi, hỏi tại sao tôi không đi lao động. Thế là lộ hết.
Bố tôi biết chuyện, đánh tôi một trận nên thân. Ông bắt tôi đội một chậu nước trên đầu và tuyên bố sẽ đánh, hễ cứ một giọt nước rơi xuống đất lại đánh thêm roi nữa.
Tôi chịu được 3, 4 roi, mông đau lắm nhưng không giơ tay đỡ roi được, tay vẫn phải giữ chậu nước trên đầu. Bà con hàng xóm đứng xung quanh xem, người lớn can nhưng bố tôi không đếm xỉa.
Trước đó tôi cũng hay có lỗi, nhiều lần bị đòn đau. Đến roi thứ 5, chẳng biết nghĩ thế nào, khi bố vừa đánh là tôi đổ ụp cả chậu nước xuống đất. Bố vụt thêm roi nữa và thôi.

A brief history of the Chinese growth model

Posted by Michael 
As regular readers know I have often argued that the Chinese development model is an old one, and can trace its roots at least as far back as the “American System” of the 1820s and 1830s. This “system” was itself based primarily on the works of the brilliant first US Secretary of the Treasury Alexander Hamilton (see especially his report to the Congress on manufacturing and his two reports on public credit and banks).
This development model was also implicitly part of the debate in France that led to one of the most important financial innovations of the 19th Century, the creation of the Crédit Mobilier in France in 1852. The debate concerned one of the great economic questions in France, especially after the defeat of Napoleon: why had England, a country that one hundred years earlier had been poorer than France, managed to surpass France and all other countries economically and technologically, even though in the pure sciences and engineering the French were at least the equal to the British and perhaps superior?
One obvious reason had to do with the financing of the commercial application of new technology. The French banking system, dominated by rentiers and the landed aristocracy, seemed to specialize in protecting savers, in part by mobilizing capital and investing in gold or in government obligations. The English banking system did this too, but it also seemed much more willing to finance infrastructure and manufacturing capacity.

TRANH 3D TRÊN ĐƯỜNG PHỐ

TRANH 3D TRÊN ĐƯỜNG PHỐ
Kurt Wenner sáng tạo ra bức tranh đầu tiên của mình khi 16 tuổi. Ông làm việc cho NASA như một họa sĩ phác họa không gian và cảnh quan ngoài trái đất. Năm 1982 khi rời NASA, ông bán tất cả đồ đạc của mình và chuyển đến Ý để học vẽ. Wenner sống một thời gian ngắn từ Pantheon ở trung tâm của Rome, nơi ông nghiên cứu các bức tranh và tác phẩm điêu khắc của các bậc thầy trong viện bảo tàng nổi tiếng nhất ở Rome. Công việc của Wenner trở nên nổi tiếng khắp nước Ý, ông được giao nhiệm vụ sáng tạo ra một tác phẩm nghệ thuật để tôn vinh chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng Gioan Phalo II.
Trong những năm 2000, Wenner lần đầu tiên giới thiệu tranh 3D nghệ thuật vỉa hè tại Bảo tàng Nghệ thuật Santa Barbara. Không lâu sau đó, ông thành lập lễ hội tranh đường phố đầu tiên ở Hoa Kỳ tại Old Mission ở Santa Barbara, California. Không nhiều người biết rằng Wenner đã dành mỗi năm 1 tháng trong vòng 10 năm để dạy cho hơn 100.000 học sinh từ tiểu học đến đại học làm thế nào để vẽ tranh với phấn màu. Với cống hiến này, ông đã được trao giải thưởng Kennedy Center Medallion cho những đóng góp xuất sắc của mình với giáo dục nghệ thuật.

NGƯỜI LỚN VÀ TRẺ CON

Người lớn và trẻ con

Chúng ta chưa đủ để được gọi là "già"
nhưng chắc chắn cũng không thể nào còn là "con trẻ"
nên những trò cút bắt,trốn tìm của một thời thơ bé
chắc sẽ chẳng thể nào còn khiến ta vui!

Con người càng lớn càng ước mình lại giống trẻ con
trong sáng,hồn nhiên,không bon chen,vồ vập
sống là chính mình,không cần dối gian,ẩn nấp
đi giữa dòng dời không dẫm đạp lên nhau...

Trẻ con có thể vô tư khóc khi bị đau
nhưng người lớn đôi khi lại không có quyền làm thế
phải chăng với trẻ con khóc-cười quá dễ
còn chúng ta phải giấu giếm cảm xúc thật để dành?

Trẻ con dễ nhớ,dễ quên
ngủ một giấc lại hồn nhiên như cành hoa buổi sớm
còn chúng ta sao phải cứ ôm đồm mãi
để giấc ngủ chẳng ngon,đêm cũng phải đong đếm ngắn dài?

Các nhà khoa học đang bị lãng quên?

Các nhà khoa học đang bị lãng quên?

(Kienthuc.net.vn) - “Việc đổi tên Viện KH&CN Việt Nam và Viện KH&XH Việt Nam thành Viện Hàn lâm không có gì đặc biệt cả. Sẽ không có sự đột phá chỉ bởi thay đổi cái tên”, GS.TSKH Ngô Việt Trung chia sẻ với phóng viên.
Hệ thống khoa học đang rối ren
Là một nhà khoa học đang làm việc trong Viện KH&CN Việt Nam (từ ngày 22/2 là Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam), cảm giác của ông như thế nào với việc đổi tên thành Viện Hàn lâm?
Đây là một tên gọi tự nhiên nếu nhìn vào lịch sử ra đời của Viện KH&CN Việt Nam. Trong những năm chiến tranh chống Mỹ, Chính phủ đã có kế hoạch thành lập Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam theo mô hình các Viện Hàn lâm ở các nước XHCN.
Theo tôi việc đổi tên viện lần này là để phân biệt với hàng trăm viện tràn lan ở Việt Nam hiện nay. Hiện đâu đâu cũng có viện khoa học. Ngay trong chính Viện KH&CN Việt Nam cũng có hàng chục viện nghiên cứu. Viện trong viện, đó là sự bất hợp lý. Tôi thấy việc đổi tên như vậy là bình thường.
Khi nói đến một Viện Hàn lâm khoa học, nhiều người cho rằng đó phải là một nơi đỉnh cao về khoa học, về kiến thức, cũng như nhà khoa học làm việc ở đó phải là những nhà khoa học hàng đầu. Liệu sau khi đổi tên, 2 viện này có đáp ứng được yêu cầu đó?
Đúng vậy. Đây thường là nơi tập trung các nhà khoa học hàng đầu. Thế hệ chúng tôi coi việc được vào làm việc tại Viện KH&CN Việt Nam là một vinh dự và các vị lãnh đạo Chính phủ trước đây thường tham khảo ý kiến của các nhà khoa học của Viện. Vì vậy Viện KH&CN đã thực hiện tốt các nhiệm vụ nghiên cứu, tư vấn và khảo sát trong những năm 70-90. Hiện nay, Chính phủ dường như đã quên mất các nhà khoa học Việt Nam. 

‘Phá’ giá đồng Việt Nam: Cân nhắc chọn phương án lợi nhất

‘Phá’ giá đồng Việt Nam: Cân nhắc chọn phương án lợi nhất

(ĐVO) – Việc điều chỉnh tỷ giá sẽ phải trả giá nhất định, song Ngân hàng Nhà nước không nên khẳng định chắc chắn sẽ không làm điều này. Không nên nói ‘tôi không điều chỉnh sẽ tốt hơn’ bởi người đề nghị điều chỉnh tỷ giá họ cũng có lý của họ.
TS Lê Đăng Doanh đã chia sẻ như vậy trước thông tin Ngân hàng Nhà nước khẳng định không có chuyện phá giá đồng Việt Nam và sự bất ổn tỷ giá trong mấy ngày qua.
Nên cân nhắc làm từng bước
PV: - Câu chuyện có hay không sự phá giá đồng Việt Nam mấy ngày qua được dư luận bàn đến nhiều. Ý kiến của cá nhân ông như thế nào về vấn đề này?
TS Lê Đăng Doanh: - Lạm phát của năm 2012 là 9,02%, như vậy so với tháng 12 năm 2011 tăng 6,31% nhưng tỷ giá giữa đồng Việt Nam và đồng đô la chỉ thay đổi khoảng 2%. Như vậy tức là trong năm 2012 đồng Việt Nam có lên giá so với đồng đô la 7% (nếu lấy con số 9,02%).
Vì vậy một số chuyên gia nói rằng đồng Việt Nam lên giá so với đồng đô la thì bất lợi đối với xuất khẩu là họ có lý. Cho nên cách nhiều người đề nghị nên có sự điều chỉnh ở mức độ vừa phải (khoảng 4%) cũng là hợp lý.
Mới đây nước Nhật cũng đã giảm giá đồng Yên khoảng 1% để họ có thể tăng xuất khẩu được. Như vậy nước Việt Nam có thể điều chỉnh tỷ giá được vào một thời điểm thích hợp với một mức độ thích hợp. Tôi nghĩ cách làm không nên quá đột ngột (không nên làm giống như năm 2011, giảm giá 1 lúc 9,2% giá trị tiền Việt Nam so với đồng đô la). Theo tôi nên làm từng bước, mỗi bước nhỏ một và mỗi ngày thay khoảng 50 đồng để cho doanh nghiệp và người dân có thể làm quen với sự thay đổi đó. Cách làm này tôi nghĩ sẽ tốt hơn.