Thứ Năm, 31 tháng 10, 2013

Đại tướng Võ Nguyên Giáp đề nghị ngoại cảm tìm đầu tướng Kiên

Cái ảnh tư liệu trong bài rất quý, song không biết có thật đúng của Đại tướng không ?
Đại tướng vừa ra đi, các cháu liền lật đất tìm luôn, thấy ngay chiếc răng ... lợn
Blog Giao: Qua tư liệu tổng hợp cho đến thời điểm hiện tại, có thể nêu hai điểm chính sau: Một là, Đại tướng Võ Nguyên Giáp chính là người đầu tiên, vào năm 2007, bằng văn bản, đề nghị đi tìm đầu tướng Phùng Chí Kiên (nguyên văn là "đầu") với sự tham gia của giới ngoại cảm. Hai là, qua một cơ duyên nào đó (hiện chưa rõ), từ đầu năm 2008, Bích Hằng đã tham gia, và trên thực tế chính là người chỉ đạo, lúc ở bên cạnh, lúc qua điện thoại di động từ xa, để cả đoàn người đi tìm.

Loạt bài 4 kì của Tiền Phong có tường thuật sự việc, nhưng đúng như dự đoán của tôi, họ đã đem cất nhẹm đi những chỗ vẻ như nhạy cảm (liên quan đến Bích Hằng). Một số bạn đọc tinh ý đã phát giác việc này từ lâu (Mr. Khoằm đã đưa chứng cớ ra cho chúng ta xem).

Đại tướng Phùng Quang Thanh: Không nên tin nhà ngoại cảm

Bộ trưởng Quốc phòng: Không nên tin nhà ngoại cảm
- Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh khuyên các gia đình tìm hài cốt liệt sĩ không nên tin các nhà ngoại cảm vì đã có nhiều người lợi dụng để trục lợi.
Chiều nay (31/10), bên hành lang QH, Bộ trưởng Quốc phòng, Đại tướng Phùng Quang Thanh đã trả lời báo giới về vấn đề nhà ngoại cảm đang gây bức xúc trong dư luận thời gian qua. Ông cho hay, Bộ Quốc phòng được giao nhiệm vụ đi quy tập tìm kiếm các hài cốt liệt sĩ ở trong nước và nước ngoài (chiến trường Lào và Campuchia). Bộ trưởng khẳng định, Bộ Quốc phòng sẽ tiếp tục tìm và tìm đến khi nào hết hài cốt liệt sĩ thì mới ngừng.
Bộ trưởng Quốc phòng, Phùng Quang Thanh, ngoại cảm
Bộ trưởng Quốc phòng, Đại tướng Phùng Quang Thanh

Cảnh thiên nhiên ven bờ sông cạnh nhà

Cảnh thiên nhiên ven bờ sông cạnh nhà
Công viên nhỏ cạnh nhà, nhìn về hướng nhà.
Từ hàng rào công viên nhìn về trung tâm thành phố Genève. Khoảnh thảm cỏ là nơi nuôi bò có biển cảnh báo "Bò mộng". Bên kia sông là tòa nhà liền khối dài hơn 1km, lúc cao điểm có hơn 1 vạn dân sống trong đó. Xa xa là núi Salève nổi tiếng.

Tiếng sông Hồng thở than...

Còn bao nhiêu xác nữa đang nằm dưới đáy sông ? Hóa ra, sông hồ ở Việt Nam cũng là những nghĩa địa. Ôi Việt Nam quê tôi. Đêm nằm nghe tiếng sông Hồng thở than ...
Tiếng sông Hồng thở than...
Không dám nói động chạm đến chuyện đau lòng của bệnh nhân/ khách hàng và bác sĩ ở thẩm mỹ viện Cát Tường, nhưng cái việc lùng sục cả khúc sông, không thấy thi thể nạn nhân đâu mà cứ mỗi ngày lại có tin tìm được một xác người ở sông Hồng... thật bi hài y như tiểu phẩm Aziz Nesin.
- Chen đi đâu thế? Đứng vào hàng đi!
- Hàng nào?
- Hàng nào chẳng được, cần gì!

Đàn bà nó phũ phàng lắm các bác ạ

Đàn bà nó phũ phàng lắm các bác ạ

Hãi hùng xem cận cảnh phẫu thuật thẩm mỹ độn ngực

Cận cảnh phẫu thuật thẩm mỹ độn ngực
Phapluatxahoi.vn Phẫu thuật nâng ngực là phương pháp phẫu thuật thẩm mỹ đang rất phổ biến hiện nay bởi khả năng mang lại hình ảnh hoàn hảo hơn cho phái đẹp.
Nâng ngực là một trong những phương pháp thẩm mỹ phổ biến và được phái đẹp ưa chuộng nhất. Có lẽ cũng bởi, phái đẹp bị ám ảnh với vẻ đẹp gợi cảm, bốc lửa giống những cô người mẫu với bầu ngực căng tròn. Mà điều đó thì không phải ai cũng may mắn được ban tặng. 
Vậy nên, khi nâng ngực ra đời đến nay, đã có hàng triệu phụ nữ trên thế giới tìm đến phương pháp này những mong cải thiện vẻ ngoài kém hấp dẫn của mình.
Những cô gái mới lớn mong mình nhìn đàn bà hơn, phụ nữ muốn mình gợi tình hơn và thậm chí, nhiều phụ nữ tuổi tứ tuần cũng chọn nâng ngực để "tu sửa" lại vẻ "xập xệ" của mình.

Còn rủi ro gì từ chính sách tiền tệ?

Còn rủi ro gì từ chính sách tiền tệ?
Nền kinh tế Việt Nam vẫn đang trong giai đoạn khó khăn, tiếp tục đối mặt với nhiều rủi ro, áp lực lớn trong ngắn hạn, đà tăng trưởng nhanh sẽ không thể trở lại trong 1-2 năm tới.
Tại buổi tọa đàm “Nhìn lại điều hành chinh sách của Ngân hàng Nhà nước 2011-2013: những kết quả và thách thức”, diễn ra trong buổi sáng nay (30/10), nhiều nhà khoa học, các nhà kinh tế, các ngân hàng, các nhà hoạch định chính sách vv… đã cùng thảo luận dưới nhiều góc cạnh khác nhau, góc nhìn tổng thể vĩ mô, góc nhìn từ những người điều hành vi mô trực tiếp (các ngân hàng thương mại), góc nhìn xuất phát từ bài học của các nước trên thế giới, của các tổ chức tài chính quốc tế đánh giá về quá trình thiết kế và điều hành chính sách tiền tệ của Việt Nam trong 3 năm qua.
Nhiều ý kiến tại hội thảo đã cùng nhận định bối cảnh nền kinh tế trong nửa đầu năm 2011 đứng trước thách thức, rủi ro hết sức khó khăn, trong đó lạm phát tăng cao, mặt bằng lãi suất vọt lên tới 22-24%/năm; Tiền đồng mất giá, trong khi dự trữ ngoại hối mỏng; hiệu quả đầu tư công thấp; nhập siêu cao; khả năng thanh khoản của hệ thống ngân hàng xuống thấp, mức độ rủi ro, khả năng đổ vỡ của một số NHTM khá cao; bối cảnh kinh tế thế giới diễn biến phức tạp cũng ảnh hưởng tiêu cực vào kinh tế Việt Nam.

BẤM CHUYỂN KÊNH (vì sợ lây vi rút vidalu)

BẤM CHUYỂN KÊNH
BÙI VĂN BỒNG: Phố tôi có bà Tư Thiều, 55 năm tuổi đảng, Chủ nhiệm CLB tù chính trị Côn Đảo. Xưa nay, bà ham đọc báo, nghe đài, xem truyền hình, nhất là chương trình thời sự và các kỳ họp của Đảng, Chính phủ, Quốc hội… Sau đó bà thường tỏ ra hứng khởi thuật lại và bình phẩm cho mọi người nghe các cuộc chất vấn, trả lời chất vấn.
Ây thế mà, tối hôm qua, khi màn hình đưa tin Quốc hội tiếp tục thảo luận về phòng chống tham nhũng. Đại biểu Đinh Thế Huynh nói: “Phòng ngừa tham nhũng là quan trọng, nhưng phòng ngừa mãi mà có những vụ sờ sờ ra đó không xử được thì sao dân chấp nhận”.

Những bức tranh VN được thế giới trả tiền tỷ

Những bức tranh của Việt Nam được thế giới trả tiền tỷ
Đây là những bức tranh đậm chất dân tộc được thế giới đánh giá cao
Chân dung họa sĩ Lê Phổ
Tranh của họa sĩ Lê Phổ (1907-2001)
Họa sĩ Lê Phổ (sinh ngày 02 tháng 08 năm 1907, mất ngày 12 tháng 12 năm 2001) là họa sĩ bậc thầy Việt Nam và trên thế giới theo trường phái hậu ấn tượng với nhiều tác phẩm đắt giá. Trong suốt cuộc đời của mình, dù định cư tại Pháp từ năm 1937 và từ đó không còn về thăm lại Việt Nam, họa sĩ Lê Phổ luôn nhắc về những tình cảm sâu đậm của mình với quê hương, đất nước.
Trong tranh của ông, những đặc trưng về Việt Nam, Á Đông được thể hiện qua nét vẽ những người phụ nữ hoà mình với tự nhiên và trẻ thơ. Vào tháng 9 năm 1993, khi tuổi đã cao, họa sĩ Lê Phổ bày tỏ lòng biết ơn sâu nặng bằng một «món quà» là 20 bức tranh lựa chọn rất cẩn thận để biếu Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.

Chánh thanh tra "bổ cuốc": "Tôi không có gì phải đáng tiếc"

Chánh thanh tra "bổ cuốc": "Tôi không có gì phải đáng tiếc"
Chiều 30-10, ông Nguyễn Văn Hùng - chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum - cho biết đã chỉ đạo các bộ phận chuyên môn, Sở Y tế báo cáo về việc ông Nguyễn Đức Hoàng (chánh Thanh tra Sở Y tế) dùng cuốc đánh vào đầu người tranh chấp đất.
Người cầm cuốc ( đội mũ đỏ) được cho là ông Hoàng
 - Chánh Thanh tra Sở Y Tế Kon Tum. Ảnh : T.Nguyên
Trong khi đó, đại diện Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Kon Tum cũng cho biết đã tiếp nhận đơn tố cáo của gia đình người bị đánh là bà Phan Kim Uyên Trâm. Chiều cùng ngày, bác sĩ Đào Duy Khánh - phó giám đốc Sở Y tế Kon Tum - cho biết ông Nguyễn Đức Hoàng đã có báo cáo giải trình. Do hành vi ông Hoàng bị tố cáo không liên quan đến chuyên môn nên sở vẫn để ông Hoàng công tác bình thường.

Em đã gặp Anh

Em đã gặp Anh
Ngôi nhà to lớn màu đá xám nằm trong khu dân cư lịch sự, cùng một thành phố, chỉ cách nhà tôi vài zip code nên tôi tìm không khó khăn gì.
Tôi xác nhận lại địa chỉ một lần nữa và bấm chuông chờ đợi. Tôi đến đúng giờ hẹn chắc chủ nhân cũng đang chờ.


Cửa mở là một người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi:
- Cô…cô là Ánh, người đã gọi phone cho tôi để nhận việc làm này?
- Vâng, tôi đến để chúng ta đi vào chi tiết như anh đã đăng trên báo
Anh ta mở rộng cửa và nhã nhặn:
- Xin mời cô vào nhà.
Tôi ngồi nơi phòng khách. Sau khi mang ra chai nước mời tôi, anh ta ngồi xuống và giới thiệu:
- Tôi tên Hải.

10 bộ phim rùng rợn cho mùa Halloween 2013

10 bộ phim rùng rợn cho mùa Halloween 2013
‘Carrie’, ‘Evil Dead’ hay ‘The Conjuring’ là những phim kinh dị mới 
ra mắt năm nay và rất thích hợp để thưởng thức vào tối nay 31/10.
1. Carrie (xem trailer)
Được dựa trên tiểu thuyết của nhà văn chuyên viết truyện kinh dị - Stephen King, Carrie là phiên bản mới của bộ phim cùng tên ra mắt từ năm 1976. Nhân vật chính của phim là Carrie, cô bé tuổi teen nhút nhát, vụng về và thường xuyên bị bạn bè trêu chọc. Sau một tai nạn tuổi dậy thì ở trường, Carrie phát hiện ra mình có năng lực kỳ lạ. Mỗi khi cơn giận dữ của cô lên đến đỉnh điểm, nó biến thành cơn thịnh nộ điên cuồng…

(2) Xúc động xem ảnh lính Mỹ trong chiến tranh VN

A Picture is worth a thousand words…

(1) Xúc động xem ảnh lính Mỹ trong chiến tranh VN

Đã là người ở đâu cũng vậy, có người tốt nhưng cũng có người xấu; xã hội càng văn minh thì số người tốt càng nhiều. Chúng ta đã được xem nhiều cảnh dã man của người Mỹ trong chiến tranh Việt Nam qua các vụ thảm sát, nhưng ít khi được thấy những hình ảnh xúc động về tình thương của người lính Mỹ với người Việt. Dưới đây là một số ảnh như thế.
Những hình ảnh thay cho hàng nghìn lời nói
A PICTURE SAYS A THOUSAND WORDS
Người lính Hoa Kỳ tại Miền Nam Việt Nam ... tay súng …
…Tay bồng trẻ thơ.

Thêm ảnh dinh thự đẹp như mơ của đại gia Trầm Bê

Dinh thự lớn nhất Nam Bộ, đẹp như mơ của đại gia Trầm Bê
Lê Ngọc Dương Cầm - theo Trí Thức Trẻ 
(Soha.vn) - Phóng viên đã may mắn ghi hình được dinh thự đẹp lớn nhất miền Tây Nam Bộ, tọa lạc tại xã Hàm Giang, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh của đại gia kín tiếng Trầm Bê.
Nổi tiếng giàu có, sỡ hữu cùng lúc hai ngân hàng lớn: Sacombank, ngân hàng Phương Nam, bệnh viện Triều An... nhưng ông Trầm Bê là vị đại gia ở Việt Nam được biết đến như một người khiêm tốn và ít khi chịu xuất hiện trên báo chí.

"Công của Phan Thị Bích Hằng là rất lớn"

"Công của Phan Thị Bích Hằng là rất lớn"
(Soha.vn) - Đại tá Hàn Thụy Vũ cho rằng việc đưa thông tin hài cốt các nhà ngoại cảm tìm được chỉ là xương động vật là sự phỉ báng cực kỳ vô luân đối với vong linh liệt sĩ.

Với vai trò là Phó chủ nhiệm bộ môn Cận tâm lí, Viện nghiên cứu và Ứng dụng tiềm năng con người (thuộc Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam) và là người hàng chục năm miệt mài đi tìm hài cốt liệt sĩ, đại tá – nhà báo Hàn Thụy Vũ đang đã dành cho chúng tôi buổi trò chuyện về sự kiện VTV "vạch mặt" các nhà ngoại cảm, trong đó có nêu vụ tìm mộ liệt sĩ Phùng Chí Kiên của nhà ngoại cảm  Phan Thị Bích Hằng.

Vụ Cát Tường và sáu thi thể khác

Trong suốt quá trình tìm thi thể chị Huyền, người ta đã lần lượt phát hiện thêm 6 thi thể khác trôi dạt trên sông Hồng. Đáng buồn thay khi 6 thi thể này ngay lập tức bị quên lãng vì … đó không phải là chị Huyền. Chẳng thấy bất cứ một ai, bất cứ một tổ chức hay cơ quan nào lên tiếng về 6 thi thể bạc mệnh trôi sông kia cả. Ai dám chắc rằng, những cái chết kia là không dã man, và không bất hạnh như chị Huyền!? Sáu thi thể trôi dạt được tìm thấy trong 10 ngày (và tính cả chị Huyền nữa là 7), liệu những người có trách nhiệm đã giật mình về các vấn đề an ninh hay chưa? Và cách ứng xử của các cơ quan nhà nước, phải chăng đang đơn thuần chỉ là “đối phó” với dư luận?
Vụ Cát Tường và sáu thi thể khác

Khánh Sơn, Theo BBC

Trước khi lộ bản chất, bao giờ cũng là người y đức
Đã hơn 10 ngày trôi qua kể từ khi chị Lê Thị Thanh Huyền (Hà Nội) bị tử vong sau khi tiến hành phẫu thuật thẩm mỹ tại Thẩm mỹ viện Cát Tường. Theo lời khai của bác sỹ Nguyễn Mạnh Tường, xác chị Huyền bị ném xuống sông Hồng với mục đích phi tang, sự việc đã gây rúng động dư luận về y đức của vị bác sĩ này.

Từ ra ngõ gặp anh hùng đến ra ngõ gặp... tội phạm

Chụp cái mũ xuống tai và mắt thì nhắm lại
Đào Tuấn Theo blog ĐT
Luận về sự bất an
Mỗi một ngày, người dân lại phải vắt tay lên trán khi đọc trên báo hàng chục những cái tin: Thiếu nữ bị cuồng dâm làm nhục 4 ngày đêm. Nhảy cả xuống sông để thoát thân, nhưng vẫn bị lôi lên làm nhục tiếp. Vợ tức chồng vì tư thế lạ, cho một nhát dao. Côn đồ giết người xong giơ dao khoe máu tươi. Vừa được đặc xá đã chém chết người. Rồi Phó Thanh tra giơ cuốc bổ đầu dân. Phó trưởng công an “lau súng”, bạn gái vỡ đầu. Còn công an thì đập chết tươi một con người chỉ vì anh này không chịu nói tuổi.
Ngày nào cũng như ngày nào. 365 ngày/năm. Với “Tốc độ gia tăng tội phạm còn nhanh hơn cả dân số”.

Nhà ngoại cảm Bích Hằng chuyển lời vua Quang Trung

Nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng chuyển lời vua Quang Trung
Theo Phật tử Việt NamCuối tháng 7 vừa qua, tại Bình Định đã diễn ra Đại lễ cầu siêu các liệt sĩ, đặc biệt là liệt sĩ nhà Tây Sơn. Nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng đã cảm nhận được tín hiệu từ hai cụ thân sinh vua Quang Trung, và cả Đức vua Quang Trung.

Nhà ngoại cảm Phan Bích Hằng tại Đàn cầu siêu
Trong những ngày cuối tháng 7, cùng với đồng bào cả nước làm lễ tri ân với những người đã ngã xuống hy sinh, những người đã sẻ chia xương máu vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, mang lại hoà bình cho đất nước, tại tỉnh Bình định, một đại lễ Cầu siêu cho các liệt sỹ đã hy sinh tại nơi đây, đặc biệt, những nghĩa sỹ nhà Tây Sơn đã được diễn ra rất trang trọng, với sự góp mặt của Nhà Ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng.

Càng nói càng ngu!

Càng nói càng ngu!
Chú bé được bố mẹ đưa đi tắm biển. Đến bãi tắm, thấy một chị có bộ ngực đồ sộ, chú hỏi: “Sao của chị kia to vậy?”
Bà mẹ xấu hổ vì thấy của mình quá nhỏ nên vội bảo: 
- Con đừng nhìn, những người như vậy là những người rất đần.

Chú bé lại chỉ vào “của quí” của một ông và hỏi: Sao của chú kia to vậy? 
Bà mẹ đỏ mặt nói: 
- Những người đó rất ngu, con đừng nhìn. 
Một lúc sau không thấy chồng đâu, bà mẹ bảo chú bé đi tìm. Chú đi một hồi rồi trở về nói với mẹ: 
- Con thấy bố đang nói chuyện với một cô rất đần, càng nói thì trông bố càng ngu!

Về miền Tây ăn cá “cậu ông trời”

Đọc những bài này thấy nhớ miền Tây quá. Đất nước mình vùng nào cũng đẹp; ẩm thực thì Tây Tầu đều thua xa. Mong sao mãi mãi giữ được những nét đẹp văn hóa này. Ôi những câu hò sông nước: “Nước không chưn (chân) sau kêu nước đứng / Cá không thờ, sao gọi cá linh?”... Nhưng sao cá nằm trong sách đỏ mà vẫn được nhậu rộng rãi thế, lại còn mời người ta về miền Tây nhậu cùng nữa ?
Về miền Tây ăn cá “cậu ông trời”
Lũ về, ruộng đồng, sông rạch miền Tây nhiều cá, tôm hơn. Song, có những loài cá quanh năm vẫn được xếp là đặc sản hàng “anh chị”. Đó là giống cá hô, cá ngát hay cá cóc - nghe tên đã thấy lạ.
Cá cóc ngày xưa có rất nhiều ở vùng ĐBSCL, nay là hàng hiếm. Cái tên của loài cá này cũng gợi tò mò thú vị: Bình dân, chân chất như tính cách người dân xứ đồng bằng.
Cá cóc cùng loài với chép, nhưng mình thon dài, thường sống ở vực sâu, nước xoáy, trụ cầu, bến phà thuộc sông Tiền, sông Hậu như đoạn Mỹ Thuận (Vĩnh Long), Cái Bè (Tiền Giang), Vàm Nao (An Giang), Bùng Binh - Bến Bạ (Cần Thơ - Hậu Giang), Cái Côn (Sóc Trăng)...

Cung điện hoàng tráng của đại gia Trầm Bê

Bên trong cung điện hoàng tráng, xa hoa của đại gia Trầm Bê
Tọa lạc tại xã Hàm Giang, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh, lâu đài của đại gia Trầm Bê - Phó chủ tịch Sacombank thu hút sự chú ý của nhiều người vì sự cầu kỳ và hoành tráng. Ngoài việc đóng góp tiền, của xây dựng hàng ngàn căn nhà cho dân nghèo, xây trường học, chợ, đường xá... ở quê nhà Trà Vinh, ông Trầm Bê còn còn xây dựng một biệt thự nguy nga, được xem là siêu dinh thự ở Nam Bộ.

Chỉ có ở VN: Kiện chủ tịch tỉnh là hết đường làm ăn

Đau xót khi đọc cái tiêu đề bài này:
Kiện chủ tịch tỉnh là hết đường làm ăn
Khi quyết định viết đơn tố cáo Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Lê Thanh Cung, đại gia Dũng "lò vôi" xác định sẽ đặt dấu chấm hết cho con đường làm doanh nghiệp của mình.
Ông Huỳnh Uy Dũng - chủ khu du lịch Đại Nam đã đứng ra tố cáo, kiện Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương lên Thủ tướng Chính phủ về những vi phạm, những kiểu 'hành' doanh nghiệp của vị lãnh đạo này. Vụ kiện được cho là rất hy hữu đang khiến dư luận đặc biệt quan tâm.
Liên quan đến vụ kiện này, trả lời phỏng vấn trên VTC News mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Lê Thanh Cung đã khẳng định nhiều nội dung ông Dũng tố cáo là 'bịa đặt lừa đảo'.

MC Kỳ Duyên bị 'ném đá' vì chê văn hóa Việt

MC Kỳ Duyên bị 'ném đá' vì chê văn hóa Việt
Đỗ Tuyết (GDVN) -"Thật đáng buồn khi một người có nhan sắc xinh đẹp, có hiểu biết, có bằng cấp như Nguyễn Cao Kỳ Duyên lại mang trong mình những suy nghĩ lệch lạc như vậy. Cái nhìn của cô với người dân Việt Nam là quá phiến diện, nó không thể dùng để đánh giá cả một dân tộc được", độc giả Quan Công bức xúc.
MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên đã nhận phải những lời chỉ trích gay gắt
khi bày tỏ quan điểm cho rằng: "Văn hóa người Việt chỉ ngồi rình để chỉ trích"

Kho báu 1.000 tấn vàng ở An Giang?

Có người bình luận rất vui: "Cộng với 4000 tấn của cụ Tiệp (núi Tàu) thì VN ta có 5000 tấn vàng, trở thành quốc gia giàu có nhất nhì thế giới, mừng quá! Tôi chợt nhớ câu chuyện: có ông hành khất vì quá đói nên nhìn tất cả những gì trước mắt đều hóa bánh mỳ cả!"
Có kho báu 1.000 tấn vàng ở An Giang?
Vào khoảng đầu tháng 10, ông Mai Văn Bé (73 tuổi, ngụ ấp Tô Phước, xã Cô Tô, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) liên hệ UBND xã về việc nhờ nhà ngoại cảm tìm hài cốt người thân trên địa bàn. "Chúng tôi đã trao đổi, yêu cầu ông cho biết địa điểm và thời gian, chúng tôi sẽ cử lực lượng hỗ trợ. Tuy nhiên, ông không thông tin mà bỏ về” - Chủ tịch UBND xã Cô Tô Đặng Quốc Tuấn bắt đầu câu chuyện.
Những đồ vật tìm thấy tại hiện trường
Ngày 14-10, quần chúng báo tin đến UBND xã, tại ấp Tô An, có một đoàn khách lạ khoảng 20 người, đi ô tô 29 chỗ đến cúng kiến, có biểu hiện nghi vấn. Ngay lập tức, công an xã đến mời các cá nhân có liên quan về làm việc.

Thứ Tư, 30 tháng 10, 2013

Người Hoa ở Bắc Việt Nam thời kỳ 1954-1978

Nguồn: Xiaorong Han (2009). “Spoiled Guests or Dedicated Patriots? The Chinese in North Vietnam, 1954–1978”, International Journal of Asian Studies, Vol. 6, No. 1, pp. 1–36. Biên dịch & Hiệu đính: Đỗ Hải Yến
Download: Nguoi Hoa o Bac Viet Nam thoi ky 1954-1978.pdf
Bài báo này đánh giá quan hệ ba bên giữa cộng đồng người Hoa ở miền Bắc Việt Nam, chính quyền Bắc Việt Nam và Trung Quốc, đặc biệt tập trung vào ảnh hưởng của mối quan hệ lên bản sắc quốc gia và dân tộc của Hoa kiều ở miền Bắc Việt Nam, trong thời kỳ 1954 đến 1978. Việc nghiên cứu kỹ lưỡng hai vấn đề trọng tâm về tư cách công dân và hệ thống trường học của người Hoa cho thấy các lãnh đạo Bắc Việt Nam thực hiện những chính sách khoan dung đối với Hoa kiều, chủ yếu bởi họ xem mối quan hệ giữa nhà nước Việt Nam với cộng đồng người Hoa là nhân tố cốt lõi trong mối quan hệ của Bắc Việt Nam với Trung Quốc. Các chính sách này rốt cuộc đã góp phần trì hoãn việc đồng hóa Hoa kiều và tới cuối những năm 1970, chúng vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ chuyển đổi những đối tượng lưu trú được ưu đãi thành công dân Việt Nam.
Mặc dù nhiều Hoa kiều mang địa vị người nước ngoài được hưởng đặc quyền, số khác lại sẵn sàng thay mặt Việt Nam tham gia vào cuộc kháng chiến chống Mỹ. Sau khi tái thống nhất, với mong muốn làm rõ sự trung thành, nói cách khác là “thanh lọc” quốc gia – dân tộc, chính phủ Việt Nam đã khởi xướng một quy trình đồng hóa bắt buộc mang tính quyết đoán. Chính sách này cùng với sự suy thoái trong quan hệ Việt – Trung cuối những năm 1970 đã làm dấy lên một làn sóng di cư ra nước ngoài của các Hoa kiều.

NHỮNG BÀI THƠ GIẶT ÁO

NHỮNG BÀI THƠ GIẶT ÁO
Em như cô Tấm ngày xưa
Bên ao, giặt áo, giữa trưa, một mình
Vạt sau áo lấm chút tình
Vò hoài không sạch những hình ảnh quen
Áo vàng mặc chỉ một đêm
Mà in trên đó triền miên dấu người
Trên hai hàng nút em cài
Còn in những dấu tay ai chưa mờ

Ảnh động vui

Ảnh động vui


Dân 'tự xử' vì mất niềm tin (vào chính quyền)

ĐBQH nói dân mất niềm tin vào chính quyền địa phương; còn với chinh quyền Trung ương thì họ vẫn tin tưởng tuyệt đối ?
Dân 'tự xử' vì mất niềm tin
Trước tình trạng dân trói công an và đưa clip lên mạng xã hội, đánh chết người trộm chó, đưa quan tài diễu phố... nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng niềm tin của nhân dân vào chính quyền địa phương ngày càng suy giảm.
Cho rằng nguyên nhân cái chết của sản phụ là do bệnh viện, người thân đã 
đưa quan tài sản phụ đi diễu phố gây ách tắc quốc lộ 45. Ảnh: Lê Hoàng.
Chiều 29/10, thảo luận tổ về công tác phòng chống vi phạm pháp luật, đại biểu Nguyễn Thanh Hồng dẫn lại vụ chôn hóa chất độc hại của Công ty Nicotex (Thanh Hóa) và cho rằng, không thể nói chính quyền, công an không biết bởi nhiều lần thanh kiểm tra nhưng kết quả vẫn đảm bảo an toàn. Còn người dân đã đấu tranh nhiều năm, phản ánh lên nhiều cấp nhưng đều không được giải quyết.

Võ sư Thiếu Lâm trổ tài tuyệt đỉnh kungfu

Võ sư Thiếu Lâm trổ tài tuyệt đỉnh kungfu
Tay không giữ lưỡi cưa máy đang chạy, ngồi thiền trong tư thế treo cổ hay thử độ sắc của giáo bằng yết hầu là đỉnh cao nội công kungfu của Thiếu Lâm.
Các võ sư Thiếu Lâm đã khổ luyện rất lâu mới đạt được tới cảnh giới này.

'Nhà tâm linh' vẫn được Ngân hàng tin tưởng

'Nhà tâm linh' vẫn được Ngân hàng tin tưởng
Dù “cậu Thủy” bị bắt, kết quả tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Quảng Trị không được công nhận, đại diện Ngân hàng Chính sách Xã hội (VBSP) cho biết vẫn tin tưởng "nhà tâm linh" này. Ông Nguyễn Hoàng Phương - Phó chủ tịch Công đoàn VBSP trao đổi vớiVnExpress.net tối 29/10. Ông Phương là người trực tiếp thực hiện chương trình quy tập hài cốt liệt sĩ có sự tham gia của “cậu Thủy” (tức Nguyễn Thanh Thúy) vừa bị bắt vì nghi lừa đảo.
Ong-Nguyen-Hoang-Phuong-5632-1383074441.
Ông Nguyễn Hoàng Phương: Tất cả mới chỉ là nghi ngờ, chúng tôi đang chờ mọi việc được làm rõ. 
- Tại sao Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam lại tham gia trong việc quy tập hàng chục hài cốt liệt sĩ, thưa ông?
- Đây là việc làm phát tâm của Ngân hàng Chính sách Xã hội nhằm thực hiện văn bản của Chính phủ, Ban bí thư về xã hội hóa trong công tác tìm kiếm, quy tập mộ liệt sĩ. Ngoài ra, cũng xuất phát từ bức thư của một cựu chiến binh của ngân hàng đề nghị công đoàn cùng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ còn nằm rải rác để nhân dân thờ phụng. Đây là việc thiện nguyện, không có gì gọi là vụ lợi khi làm cả.
Trên cơ sở đó, công đoàn Ngân hàng Chính sách Xã hội được nhận nhiệm vụ trực tiếp thực hiện chương trình này, từ khi bắt đầu đến khi triển khai.

Di cốt Phùng Chí Kiên ở Mai Dịch được giám định ADN ra sao ?

Đọc lại Nguyễn Lê Cát (2011): Nhận dạng với mẫu hài cốt đồng chí Phùng Chí Kiên
Chỉ là bài mà anh Cát đứng tên chung, đã công bố năm 2011 trên Dân Việt.Giám định ADN ở viện của anh Cát, như vậy, mới chỉ có từ 2003, tức đúng 10 năm trước. Có thắc mắc một chút xíu, để xác nhận rõ nghĩa câu văn, nhờ anh Cát giải thích giùm: Hài cốt của cụ Phùng Chí Kiên có hai phần (như mọi người đều biết). Vậy hài cốt của "đồng chí Phùng Chí Kiên" như anh viết trong bài, là nửa nào, hay cả hai ?
Thêm nữa, nhân tiện cũng nhờ anh Cát luôn: chiếc thủ cấp thì đang nóng thời sự (anh nói sự thực chỉ là chiếc răng lợn), thế còn phần thân mình của cụ thì kết quả giám định của các anh ra sao ? Không thấy bên anh nói cụ thể hơn. Anh nhớ cho xem bản giám định, nhưng phải cụ thể chi tiết hơn với bản giám định cái răng lợn vừa rồi nhé. 
Phải hỏi anh như vậy, là vì, theo tư liệu cũ, chúng tôi đã thấy tình hình như sau (trích nguyên lại):

Thời của những Ngọc Trinh, Phương Trinh, Bà Tưng, Huyền Chíp ?

Ngọc Trinh, Phương Trinh, Bà Tưng, Huyền Chíp - những đột phá của công nghiệp giải trí nước nhà?
Trong bối cảnh công nghiệp giải trí, công nghiệp văn hóa sáng tạo nước nhà vẫn tắc tị và đang chờ giải pháp, Ngọc Trinh, Phương Trinh, Bà Tưng, Huyền Chíp và những ai giống họ đã trở thành “hiện tượng” thu hút dư luận, thành sự kiện giải trí thay cho những sản phẩm đáng ra phải có của ngành công nghiệp “rối” trí nước nhà.

Từ thợ mộc tay trắng thành đại gia nhà cổ triệu đô

Từ thợ mộc tay trắng thành đại gia nhà cổ triệu đô
Hơn 16 năm kể từ ngày bỏ chốn công sở về làm anh thợ mộc, đến bây giờ tỷ phú Lê Văn Tăng (xã Điện Minh, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) không ngờ sự liều lĩnh của mình đã cứu hàng nghìn ngôi nhà cổ trước nguy cơ bị xóa sổ trong cuộc “cách mạng” bê tông hóa làng quê. 
Không những cứu hàng nghìn ngôi nhà cổ mà ông còn sưu tầm, phục dựng làm vốn cho riêng mình hàng chục ngôi nhà cổ có giá trị. Ông đã bỏ ra 16 năm và mất 200 tỷ vốn đầu tư nhưng những gì mà ông có được còn lớn hơn. Đó là hàng chục ngôi nhà cổ có giá hàng chục triệu USD từ những thứ tưởng như bỏ đi.

Ông Tăng bên thiết kế phối cảnh nhà hình nơm cao 6 tầng và 4 tầng chuẩn bị dựng

Ngắm Sài Gòn “lặng lẽ”

Ngắm Sài Gòn “lặng lẽ”
Tôi đã đọc ở đâu đó về một Sài Gòn đáng yêu: “Nó đơn giản và khoáng đạt, không bao giờ cần cái văn vẻ “màu mè hoa lá hẹ”, không cần các suy nghĩ tự tôn ra vẻ triết gia hướng nội… Sài Gòn nhìn cuộc sống trong veo như cái không gian bao la, phóng khoáng đang bảo bọc nó hàng ngày”.
Đồng thời, ai cũng nói, Sài Gòn nhộn nhịp, hối hả với những con đường khu phố đông đúc người qua lại. “Người lướt qua người, ta lướt qua nhau”. Nhưng vô tình, từ trên cao tôi lại bắt gặp một Sài Gòn lặng lẽ, đẹp mê lòng người…

36 " Bất "

36 " Bất "
1. Đàn ông mà phải cưới vợ là chuyện bất đắc dĩ
2. Đàn ông mà không lấy được vợ là bất thành nhân
3. Có vợ đẹp là bất an
4. Có vợ xấu là bất hạnh
5. Có vợ giỏi là bất xứng

Luôn luôn lắng nghe, lâu lâu mới hiểu...

Châm ngôn của thế hệ trẻ thời nay
- Đau đầu vì nhà giàu
Mệt mỏi vì học giỏi
Buồn phiền vì nhiều tiền
Ngang trái vì đẹp trai
Và… mất ngủ.... vì không có đối thủ.
(Ảnh internet để minh họa)
- Lời hứa chẳng... mất tiền mua
Tội gì không hứa để mà... lừa nhau.
*
- Chúng ta rồi cũng sẽ già
Sẽ lên nóc tủ ngắm gà sexy
Nên giờ sống thật chút đi
Đừng có giả dối ăn gà mất ngon...

Không có kinh tế nhà nước, già yếu ai lo?

Không có kinh tế nhà nước, già yếu ai lo?
Vậy ở những quốc gia có an sinh, phúc lợi xã hội tốt nhất trên thế giới, họ có cần đến "kinh tế nhà nước đóng vai trò chủ đạo"? Khắp nơi, trên các mặt báo, lúc nào chúng ta cũng bắt gặp một góc dành riêng cho những câu chuyện thương tâm. Bệnh nhân hiểm nghèo, chờ chết vì không có tiền chữa bệnh, đang kêu gọi lòng hảo tâm của các độc giả, là hình ảnh cô đọng nhất về phúc lợi an sinh xã hội. Vì đâu? Kinh tế nhà nước ở đâu? Vì: an sinh xã hội đã được kinh tế nhà nước lo. Nhưng, cách hiểu này cũng cần được trao đổi lại để làm rõ thêm ở một số điểm.
Thứ nhất, an sinh xã hội xưa nay là trách nhiệm của nhà nước chứ không phải của kinh tế nhà nước.
Lĩnh lương hưu qua thẻ ATM. Ảnh: Hải Ngọc/ Báo Hải Phòng

"Bác sĩ Tường che giấu tội ác khác khủng khiếp hơn?"

"Có thể bác sĩ Tường đang che giấu tội ác khác khủng khiếp hơn?"
Đến thời điểm này nghĩa là sau 10 ngày vất vả tìm kiếm, cơ quan chức năng và gia đình chị Lê Thị Thanh Huyền, nạn nhân của “bác sĩ đồ tể” Nguyễn Mạnh Tường vẫn chưa thể tìm thấy thi thể người phụ nữ xấu số này. Bởi thế, theo nhận định của nhiều người thì lời khai của bác sĩ Tường có nhiều điểm đáng nghi ngờ. Và, có thể thực tế, thi thể chị Huyền đã được phi tang ở nơi khác, thậm chí bằng hình thức khác dã man hơn..."
TS – Luật sư Trần Đình Triển Ảnh Internet
Xung quanh vụ việc ở thẩm mỹ viện Cát Tường gây chấn động dư luận này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với TS – Luật sư Trần Đình Triển, Trưởng Văn phòng Luật sư Vì Dân ( Đoàn luật sư thành phố Hà Nội ) để có cái nhìn đa chiều, khác quan về hành động vấn vẫn được cho là “ngu dốt” này của bác sĩ Tường.

Các nhà ngoại cảm: Nhầm lẫn chứ không lừa đảo

Các nhà ngoại cảm lên tiếng: Nhầm lẫn chứ không lừa đảo
Trước đánh giá trên của đại diện Viện Pháp y Quân đội cho rằng Tỷ lệ tìm hài cốt bằng ngoại cảm độ chính xác gần như bằng 0, đại diện Viện Nghiên cứu và ứng dụng tiềm năng con người (Viện NCVƯDTNCN) cùng một số nhà ngoại cảm cho rằng chưa khách quan.
Nhầm lẫn chứ không lừa đảo
Trong phóng sự “Trở về từ ký ức” số 22 phát sóng ngày 22/10, thượng tá Nguyễn Lê Cát – Trưởng khoa Xét nghiệm, Viện Pháp y Quân đội cho rằng: “Qua thực tế xét nghiệm, kiểm định, chúng tôi thấy rằng tỷ lệ tìm hài cốt bằng ngoại cảm độ chính xác gần như bằng 0. Một số trường hợp có thể đúng trong những tình huống nhà ngoại cảm có thông tin tương đối chính xác về liệt sĩ trong một khu vực hẹp”.
Nhà ngoại cảm Pham Thị Bích Hằng

"Cần cấm giới ngoại cảm hành nghề"

"Cần cấm giới ngoại cảm hành nghề"
"Theo tôi là cấm giới ngoại cảm hành nghề. Còn ai muốn chứng tỏ khả năng, hãy thực hiện sự thử nghiệm trước giới chuyên môn đủ tư cách học thuật....". Đó là quan điểm của Đại tá Tiến sỹ Đỗ Kiên Cường, người đã có hơn 30 năm nghiên cứu các hiện tượng dị thường, với 5 cuốn sách chuyên khảo và hàng trăm bài báo trên các phương tiện thông tin khoa học và thông tin đại chúng.
Câu chuyện về các nhà ngoại cảm đang thu hút sự quan tâm của dư luận, nhất là sau một loạt phóng sự VTV “vạch mặt nhà ngoại cảm”, trong đó có cả một nhân vật được coi là “huyền thoại ngoại cảm” của Việt Nam, vậy Ông bình luận gì về vấn đề này?
Tôi hoàn toàn ủng hộ VTV trong việc vạch mặt giới ngoại cảm. Nếu có tiếc thì chỉ tiếc là VTV lên tiếng hơi muộn. Với sức mạnh to lớn trong việc tác động lên nhận thức và hành động của xã hội, nếu VTV lên tiếng sớm hơn, chắc chắn giới ngoại cảm không thể lộng hành như thời gian qua. Tôi rất mừng là nay xã hội đã tương đối đồng thuận trong vấn đề rất nhạy cảm này.

Ông Đoàn Văn Vươn đòi bồi thường hơn 30 tỷ đồng

Ông Đoàn Văn Vươn đòi bồi thường hơn 30 tỷ đồng
Sáng nay 30-10, TAND huyện Tiên Lãng, Hải Phòng mở lại phiên tòa sơ thẩm xử vụ kiện của ông Đoàn Văn Vươn đối với quyết định thu hồi đất của UBND huyện Tiên Lãng của gia đình ông.
Ông Vũ Văn Luân chuẩn bị tài liệu trước khi phiên tòa diễn ra
Ông Đoàn Văn Vươn (50 tuổi, ngụ xã Vinh Quang huyện Tiên Lãng TP Hải Phòng) đã ủy quyền cho ông Vũ Văn Luân, thư ký Liên chi hội nuôi trồng thủy sản nước lợ huyện Tiên Lãng thay ông tham gia phiên tòa. Phía UBND huyện Tiên Lãng ủy quyền cho ông Phạm Văn Trống, Phó trưởng Phòng tài nguyên và môi trường huyện dự tòa. Cả hai bên nguyên đơn và bị đơn đều không có luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp tại phiên tòa.

Dân chúng hoan nghênh lộ trình cấm xe máy

Lộ trình cấm xe máy: Bất ngờ được người dân ủng hộ
Thật bất ngờ, kết quả thăm dò ý kiến cho thấy 56% độc giả ủng hộ lộ trình cấm xe máy, trong khi chỉ có 12% bạn đọc cho rằng không nên cấm xe máy.
Sau bài viết của TS Lương Hoài Nam ‘Cần chuẩn bị cấm xe máy ở tất cả đô thị lớn’, báo điện tử VTC News đã nhận được hàng ngàn ý kiến bình luận, chia sẻ quan điểm về vấn đề này.

Với hơn 10.000 độc giả tham cuộc thăm dò ý kiến “Có nên cấm xe máy” tính đến sáng 30/10, chỉ có 12% bạn đọc ủng hộ “Không nên cấm”, trong khi có đến 5865 độc giả, chiếm 56% bạn đọc cho rằng “Cần có lộ trình cấm từ bây giờ”. 3214 độc giả, chiếm 31% ủng hộ việc cấm xe máy khi đã có những phương tiện hiện đại thay thế. Ảnh dưới:

“Dương Chí Dũng không phải là cá biệt”

“Dương Chí Dũng không phải là cá biệt”
Ông Dương Chí Dũng, nguyên Cục trưởng Cục hàng hải Việt Nam, nguyên Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines). Ông Dũng đã bị khởi tố và bắt giữ vì có hành vi tham nhũng.
“Một đồng chí ở doanh nghiệp còn nói phần các anh biết chỉ là phần nổi của tảng băng chìm, nó còn khủng khiếp hơn rất nhiều, khi nói lại vụ Dương Chí Dũng. Tôi giật mình khi nghe anh ấy nói hiện tượng của Dương Chí Dũng không phải là cá biệt”, Phó chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Bùi Đặng Dũng phát biểu khi Quốc hội thảo luận tại tổ về công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật, tội phạm và phòng chống tham nhũng năm 2013.

CHỊ KIM TIÊM (đi thẩm mỹ viện)

CHỊ KIM TIÊM
( Hình mang tính minh họa - không đúng với sự thật )
Phot_Phet: Xin chào chị Kim Tiêm. Chị đi đâu mà te tái thế?
Kim Tiêm: Tôi đi thẩm mỹ viện tẩy cái mụn ruồi. Hãm tướng quá.
Phot_Phet: Chị chớ dại, mất mạng như bỡn. Chị không nghe anh gì bác sĩ vứt xác chị gì xuống sông khi đi độn mông, hút mỡ à?
Kim Tiêm: Tôi chỉ tiểu phẫu thôi, chết làm sao được. Chứ cứ để cái nốt ruồi trên mặt tôi cũng chết vì nhục.
Phot_Phet: Là sao ạ?
Kim Tiêm: Thì nó hãm tướng tôi và là cơ hội cho bọn mất dạy bảo là con bọ chó trên đống phân bò.

Video "Chánh thanh tra Sở Y tế dùng cuốc bổ đầu một phụ nữ"

Video "Chánh thanh tra Sở Y tế dùng cuốc bổ đầu một phụ nữ"
Chiều 29-10, lãnh đạo Sở Y tế Kon Tum cho biết đã bước đầu nắm được sự việc ông Nguyễn Đức Hoàng - Chánh Thanh tra Sở Y tế Kon Tum dùng cuốc đánh một người dân bị thương nặng.
Cùng ngày, bà Phan Kim Uyên Trâm (41 tuổi) đã được gia đình 
đưa vào TP.HCM tiếp tục điều trị vết thương trên vùng đầu.

Lại thêm chuyện rồi chị Tiến ơi

Lại chuyện Bộ Y Tế, chị Tiến cứ buồn mãi thế này thì chết mất thôi, bỏ quách chức Bộ trưởng sang đại học Oxford (Anh) làm giáo sư giảng bài có phải là tốt hơn không. Thương chị quá, từ gái xinh mà sau mấy năm trông đã già khọm xấu xí đến mức này rồi.
Chánh thanh tra Sở Y tế dùng cuốc bổ đầu một phụ nữ
Chiều 29-10, lãnh đạo Sở Y tế Kon Tum cho biết đã bước đầu nắm được sự việc ông Nguyễn Đức Hoàng - Chánh Thanh tra Sở Y tế Kon Tum dùng cuốc đánh một người dân bị thương nặng.
Mặt bà Trâm đầy máu sau cú xuống tay của ông Hoàng. Ảnh: T. Nguyên