Thứ Hai, 31 tháng 8, 2015

Đất nước muốn phát triển, con người phải được tự do

Đất nước muốn phát triển, con người phải được tự do
Bùi Tiến Đạt (Giảng viên Khoa Luật-ĐHQGHN, NCS Đại học Macquarie, Australia)
Để đất nước phát triển, con người cần không gian tự do sáng tạo. Do đó, trong một xã hội dân chủ, về nguyên tắc không gian tự do cần tương đối rộng và ngược lại những hạn chế quyền tự do phải tương đối hẹp.
Quốc hội biểu quyết thông qua dự thảo Hiến pháp
 nước CHXHCN Việt Nam. Ảnh: An Đăng – TTXVN
Quyền con người trong Tuyên ngôn độc lập 1945…
Ngay trong những ngày đầu của nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa độc lập, cụ thể ngày 17/10/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: “Ngày nay, chúng ta đã xây dựng nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Nhưng nếu nước độc lập mà dân không hưởng hạnh phúc, tự do thì độc lập cũng chẳng có nghĩa lý gì”.

Họ hàng xưa và nay, Cao Văn Khánh và Cao Văn Viên

Chuyện họ hàng xưa và nay
TT - Lâu rồi tôi đã viết về chuyện họ hàng, trong đó có nêu vấn đề con người sinh ra ít nhất có 50% “tinh cha” và 50% “huyết mẹ”, nên xu hướng đặt tên kèm cả hai họ nội ngoại kiểu như Lê Nguyễn Nhật Minh là công bằng, hợp lý. Mới đây ,trên báo chí lại có tranh luận về việc họ tên một người chỉ được phép gồm bao nhiêu từ, rồi một bài nêu ra những cái tên rất chi là... kỳ khôi!
Trung tướng Cao Văn Khánh.jpg
Cố trung tướng Cao Văn Khánh
Hôm nay, nhân khắp nơi đang rộn ràng gặp gỡ, thăm viếng nhau nhân kỷ niệm 70 năm lập quốc, tôi lật mở xem lại cuốn Tướng lĩnh Việt Nam thế kỷ XX qua lời kể của người thân (NXB Quân Đội Nhân Dân & Thaihabooks, 2015), vì cuốn sách có rất nhiều chuyện lý thú về các tướng lĩnh trưởng thành từ Cách mạng Tháng Tám năm 1945, trong đó có chi tiết về “họ hàng” của trung tướng Cao Văn Khánh.

Những lưu ý quan trọng khi mua nhà chung cư

Những lưu ý đặc biệt quan trọng khi mua nhà chung cư
Để mua được một căn nhà chung cư ưng ý không hề dễ. Khác với các hàng hóa khác, bất động sản là một mặt hàng rất khó mua và cũng khó bán bởi tính thanh khoản và độ lớn của tài sản khi cần quyết định. Mua nhà chung cư hiện nay đang là lựa chọn của nhiều người, nhất là các gia đình trẻ. Dưới đây là những lưu ý đặc biệt quan trọng bạn cần biết khi quyết định mua chung cư.
Tìm hiểu kĩ về chủ đầu tư
Đây là yếu tố quan trọng nhất khi bạn chọn mua nhà chung cư. Có đến 50% người mua chung cư trên địa bàn Hà Nội có vấn đề với chủ đầu tư. Tiến độ chậm hoặc bỏ hẳn không xây, bán nhà kiểu "Cuội bán vịt trời", bán nhà tính giá bằng đô, góp vốn một giá, khi lên hợp đồng một giá, chất lượng cẩu thả, thu phí giá trên trời ... hiếm ai không gặp những tai nạn trên.

Điều gì sẽ xảy ra khi bạn làm rớt ví ở Dubai?


Điều gì sẽ xảy ra khi bạn làm rớt ví ở Dubai?
Dubai không những có khung cảnh tuyệt đẹp và lãng mạn mà nơi đây người dân còn cực kỳ thật thà, lương thiện. Gần đây, cộng đồng mạng đang truyền nhau đoạn clip với tựa đề “Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn rơi ví ở Dubai”.

Trong đoạn clip là hình ảnh người đàn ông lịch sự với bộ vest đen, đóng làm một du khách không may rơi ví trên đường.

Giáo sư Hồ Ngọc Đại: "Việt Nam tụt hậu 1-2 thế kỷ"

Báo Giáo dục đăng cái tiêu đề này như cái tát vào mặt ai đó vừa nói người Việt Nam chúng ta đang được sống trong thời đại Hồ Chí Minh, thời đại "rực rỡ nhất trong lịch sử VN". Xem thêm: Chúng ta ở đẳng cấp vô cùng thấp, Việt Nam dưới ‘thời đại Hồ Chí Minh’.
Giáo sư Hồ Ngọc Đại: "Việt Nam tụt hậu 1-2 thế kỷ"
(GDVN) - Trong thế kỷ 21 này, ngành nào cũng có biến đổi và biến đổi nhanh chóng, nhưng có một ngành mãi vẫn lạc hậu và không thay đổi gì hết, đó là sư phạm. GS.TSKH Hồ Ngọc Đại - người đã từng từ chối làm Thứ trưởng để dạy tiểu học đã bình luận như vậy khi nói về vai trò của người thầy - yếu tố thiên cốt tạo nên sức sống của nền giáo dục.
Ai cũng dạy được, thất cơ lỡ vận có chữ là dạy được"
GS Hồ Ngọc Đại nhận định: "Ngay từ những năm 60 của thế kỷ trước, khi chúng ta bắt đầu chuẩn bị cuộc cải cách giáo dục với nhiều ảo tưởng, Thủ tướng Phạm Văn Đồng hỏi về tôi cuộc cải cách giáo dục như thế nào? Tôi trả lời ngay: "Sẽ thất bại, vì chiến lược về nền giáo dục hiện đại dông dài, ly kỳ, khó hiểu. Cho đến bây giờ, Việt Nam chúng ta nếu nhìn về mặt triết học thì ngang bằng lịch sử, nhưng thực chất là đang tụt lùi 1-2 thế kỷ”.

Việt Nam sau 70 năm: Người khổng lồ bị bệnh đao

Đây là bài trên báo Nhân Dân, cơ quan trung ương của ĐCSVN; không có một văn bản nào quy định đây là tiếng nói của nhà nước và nhân dân Việt Nam. Tác giả bài này không biết cố tình hay ngu dốt mà không phân biệt được các khái niệm phát triển và tăng trưởng. Ở đây tác giả chỉ nói về tăng trưởng, tức là sự to lên, lớn lên của nền kinh tế, chứ không nói về cái chất, tức là phát triển. Đáng sợ là sự to lớn này chỉ là kích cỡ, còn bản chất thì thối nát. Cứ nhìn nhà cửa, đường xá, văn hóa, y tế, giáo dục, hệ thống nhà nước mà xem; hầu như tất cả đều thối nát, vài chục năm tới đây gần như sẽ phải phá đi làm lại từ đầu, tức là lại bắt đầu từ số 0. Ai cũng biết làm tốt ngay từ đầu thì đỡ tốn kém chứ làm gian dối rồi phá đi làm lại sẽ tốn kém vô cùng. Đặc biệt, nền giáo dục đang đào tạo ra một thế hệ thầy cô như thế nào; nền hành chính đang đào tạo ra một đội ngũ quan chức như thế nào... ai cũng thấy và hậu quả sẽ kéo dài qua nhiều thế hệ. Đáng sợ nữa là để có sự to lớn này, người Việt đã và đang ăn gần hết tài nguyên của tổ tiên để lại, đã vay một đống nợ nước ngoài, đã sống nhờ hàng trăm tỷ đô la kiều hối, đã bóc lột lẫn nhau, thường xuyên giết nhau, đã thần phục và sợ nước ngoài... Đất Việt giờ giống như người khổng lồ bị bệnh đao, không biết đi đâu, không biết làm gì, toàn dựa dẫm vào nguồn sữa từ bên ngoài và tài nguyên để cái xác không hồn của nó tiếp tục lớn.
Những đánh giá phiến diện, cực đoan về sự phát triển đất nước
Ý nghĩa tích cực của việc đánh giá, phản biện… các sự kiện, hiện tượng trong xã hội trước hết phụ thuộc vào sự tiếp cận vấn đề một cách toàn diện, khách quan. Xa rời nguyên tắc xem xét này, sẽ dễ rơi vào xu hướng phiến diện, cực đoan,… làm sai lệch bản chất và tác động tiêu cực tới nhận thức của xã hội và công chúng.
Gần đây tại một hội nghị, một chuyên gia kinh tế có dẫn lại câu nói đùa của người ở Ngân hàng thế giới (WB) rằng: “Việt Nam có lẽ là mô hình kỳ lạ nhất thế giới… Đó là nước không chịu phát triển!”. Lập tức trên báo chí đã xuất hiện các bài viết như: Việt Nam là mô hình kỳ lạ nhất thế giới: Nước… không chịu phát triển!, Thêm những sự thật đắng lòng về kinh tế Việt Nam, Nghĩ về câu nói “một quốc gia không chịu phát triển”,…! Loại bài này lập tức được chia sẻ trên in-tơ-nét, kèm theo bình luận của một số “nhân sĩ, trí thức” vốn lâu nay vẫn lấy facebook làm môi trường sinh tồn.

Nhật phản đối Tổng thư ký LHQ dự duyệt binh tại TQ

Nhật Bản phản đối Tổng thư ký LHQ tham dự duyệt binh tại Trung Quốc
Hôm qua, chính phủ Nhật Bản đã gửi công hàm ngoại giao cho 193 quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc để phan đối việc ông Tổng Thư Ký Ban Ki Moon nhận lời mời đến Bắc Kinh dự buổi duyệt binh kỷ niệm 70 năm ngày thế chiến thứ Hai do Trung Quốc tổ chức.

Trong công hàm, chính phủ Nhật nói rằng Liên Hiệp Quốc nên đóng vai trò trung lập, và sự hiện diện của ông Ban Ki-Moon có thể tạo hiểu lầm vì ngày lễ này được Trung Quốc gọi là Ngày Nhân Dân Trung Quốc Chiến Thắng Nhật Bản Hiếu Chiến Và Ngày Thế Giới Chiến Thắng Phát Xít.

“Nỗi đau văn hoá”

“Nỗi đau văn hoá”
Tương Lai - Liệu đây có là minh chứng của việc “mang chứng bệnh ngoài da vào bên trong nội tạng” mà đã có lần tôi thưa với ông Sáu nhân chuyện ông muốn tôi tóm tắt vụ án “Nhân văn - Giai phẩm” cho ông nghe? Hôm ấy tôi đã dẫn lời của M. Gorki: “Cách mạng đã đánh đổ nền quân chủ, điều đó đúng! Nhưng điều đó có lẽ cũng có nghĩa rằng cuộc cách mạng đã mang chứng bệnh ngoài da vào bên trong nội tạng. Người ta không được phép tin rằng cách mạng đã chữa trị và làm phong phú cho nước Nga về mặt tinh thần” *

Nhân kỷ niệm 20 năm “Thư gửi Bộ Chính trị” của Võ Văn Kiệt, bọn chúng tôi ngồi lại với nhau bên ấm trà để nói về tính cập nhật của những vấn đề ông Sáu Dân đưa ra từ dạo ấy và để tưởng nhớ ông. Trong dòng chảy của những kỷ niệm cũng như những lần gặp nhau trước đây không hẹn mà gặp, sôi nổi và xúc động nhất vẫn là chuyện ông Sáu với trí thức và văn nghệ sĩ. Và rồi cũng như mọi lần, tiết mục Nguyễn Duy đọc thơ vẫn được dành cho phần kết thúc. Cũng lại là mấy bài bạn tôi đã từng “liều mạng” đọc cho ông Sáu Dân nghe, trong đó hay được “tái bản” là bài thơ vừa ráo mực của Duy mà ông Sáu là người đầu tiên nghe chính tác giả đọc.

Xã hội Việt Nam có những khát vọng cấp tiến ghê gớm

Xã hội Việt Nam có những khát vọng cấp tiến ghê gớm
70 năm kể từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản tuyên ngôn ra đời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - bản tuyên ngôn đầu tiên về nhân quyền của VN, đất nước đã có những bước phát triển đặc biệt trong việc xây dựng nhà nước pháp quyền. Và theo nhà nghiên cứu Nguyễn Trần Bạt: Muốn có nhà nước pháp quyền, phải xây dựng được văn hóa pháp quyền.
Nhà nghiên cứu Nguyễn Trần Bạt
* Năm nay chúng ta kỷ niệm 70 năm ngày Quốc khánh và thời điểm này cũng đánh dấu 30 năm đất nước đổi mới. Ông nghĩ thế nào về ý kiến cho rằng nếu như chúng ta có những cải cách, đột phá trong xây dựng nền dân chủ (pháp quyền XHCN) một cách thực chất hơn thì đây là sẽ yếu tố quan trọng thúc đẩy nguồn nội lực của dân tộc được phát huy tốt nhất cho công cuộc xây dựng, phát triển đất nước?

Tiền Giấy Thời Pháp Thuộc

Tiền Giấy Thời Pháp Thuộc

Ngắm nhìn các loại Tiền ở Sài Gòn trước năm 1975

Ngắm nhìn các loại Tiền ở Sài Gòn trước năm 1975 
(Currencies Pre-1975 in South Vietnam)
Chắc chắn các quý vị không bao giờ quên. Những đồng tiền trước 1975. 
Một thời để nhớ, một thời để thương!! và một thời nuối tiếc….!!!

Bắc rạp, bắn pháo hoa đón ông Đoàn Văn Vươn

XÓM LÀNG BẮC RẠP, BẮN PHÁO HOA ĐÓN ÔNG ĐOÀN VĂN VƯƠN
TIN VUI NHẤT, hơn cả ngày quốc khánh
Hoàng Anh Zing.vn Ông Đoàn Văn Vươn về đến nhà trong niềm vui và xúc động của bà con xã Vinh Quang, Tiên Lãng (Hải Phòng). Họ chuẩn bị pháo giấy và bắc rạp làm cơm chiêu đãi người nông dân. Nhiều người không giấu nổi giọt nước mắt xúc động khi nghe ông tâm sự về những tháng ngày sống trong trại giam. Trở về nhà sau nhiều năm đi xa, ông Vươn bước thẳng ra khu đầm mà bấy lâu nay ông vẫn đau đáu nỗi lo toan. Ông cho biết, trong những ngày tới khi ổn định mọi thứ sẽ tiếp tục công việc nuôi trồng thủy sản, gia cầm trên mảnh đất 40 ha này.

Những quả pháo giấy liên tiếp bắn lên, chào mừng ông trở về. 

Bẩy mươi năm chỉ “vâng lời”

BẢY MƯƠI NĂM NGHĨ PHẬN MÌNH
(Thơ tâm sự của Nhà giáo Nguyễn Hoàng Khanh tặng Huy Văn)
(ông Nguyễn Hoàng Khanh, một thời là thầy giáo của TBT Nguyễn Phú Trọng)
Xin trân trọng gửi tới quý vị độc giả những dòng tâm sự của thầy giáo Nguyễn Hoàng Khanh về cái thời cuộc nhiễu nhương đang đày ải biết bao nhiêu thế hệ người Việt Nam từ ngày “Cách Mạng Mùa Thu” đến nay.
Bẩy mươi năm chỉ “vâng lời”
Chết oan vẫn phải tươi cười “nhờ ơn….”
Đen ngòm phải nói trắng trơn,
Đói dài vẫn nói “thiên đường trần gian”

Tranh cãi về cuộc diễu binh 2/9: Phản cảm và lãng phí

Xã hội và đất nước quá nghèo, quan chức thích phô trương quyền lực và không từ bỏ bất cứ cơ hội nào có thể tham nhũng được. Do đó mình rất căm giận những lễ hội, những cờ hoa biểu ngữ... do chính quyền tổ chức, chúng vừa lãng phí, vừa hình thức, vừa phản cảm trước cái nghèo và hèn của đất nước. Kinh nghiệm từ những vụ như xây dựng tượng đài mẹ Thứ ở Quảng Bình, cụ Hồ ở Sơn La... cho thấy chi ngân sách vào cuộc diễu binh này 1 thì tiền vào túi các quan phải gấp 3 lần. Mình đã hỏi nhiều người dân, bây giờ ít người quan tâm tới sự kiện này, họ sẽ không ra đường mà ở nhà xem tivi; chỉ có đám rỗi việc, đám tán tỉnh nhau và người có con nhỏ mới ra đến xem diễu binh vì đấy được xem là điểm đi chơi. Chỉ ở những xứ độc tài như Nga, Trung Quốc... người ta mới làm những cuộc diễu binh tốn kém như vậy.
Tranh cãi về cuộc diễu binh 2/9
Thay vì diễu binh mà có 48.000 nhân khẩu thoát nghèo nhân dịp 2/9 thì đích thị đó là ‘ngày hội lớn’ vô cùng nhân văn không thể chối cãi. Và chắc chắn một điều không người Việt Nam có lương tâm nào bác bỏ hay không đồng thuận", facebook có tên tắt là N.V.H được dẫn lời trên mạng xã hội.

Lực lượng phòng cháy chữa cháy tại buổi tổng duyệt diễu binh 
mừng Quốc khánh 2/9 tại Quảng trường Ba Đình hôm 29/8
Dự kiến sẽ có 30.000 người tham gia diễu binh mừng Quốc khánh 2/9 tại Hà Nội. Trước đó, việc cấm đường để diễn tập hôm 29/8 gây nhiều bức xúc trên mạng xã hội. Hôm 29/8, báo Người Lao Động đưa tin việc cấm xe diễn ra ‘ở 40 tuyến phố’. Báo này tiết lộ dự kiến sẽ có 30.000 người tham gia lễ diễu binh, diễu hành vào sáng 2/9.

"Sài Gòn tánh kì" "gây thương nhớ"

"Sài Gòn tánh kì" - những điều kỳ lạ mà "gây thương nhớ" của Sài Gòn
Long Nhất - Sài Gòn kỳ lạ từ bữa ăn, từ thú đi cafe bệt, từ việc người ta chạy theo cả đoạn đường dài để nhắc mình chưa gạt chân chống xe, rồi đi chợ chẳng cần đau đầu trả giá “con cho mấy thì cho”, ai cũng là người thân thiết hết. Sài Gòn “tánh kì” vậy đó, nên mới yêu Sài Gòn ghê!
Ai sống ở nơi nào cũng đều có cho riêng mình những kỷ niệm khó quên, và những xúc cảm riêng khi thì đáng yêu, lúc thì cũng… đáng ghét về cái mảnh đất nơi mà mình vẫn hàng ngày đang sống. Sài Gòn cũng thế – cái thành phố đã từ từ “thấm vào tim” những người đã và đang đặt chân tới đây bằng những điều nhỏ nhất. Nào là những người sinh ra và lớn lên ở đây, những người chuyển vào đây để học tập và làm việc, những người chỉ ghé qua đây vài ngày, hoặc nhiều nhất là vài tuần để thăm thú, du lịch… ai ai cũng đã bị cái “tánh kì” của mảnh đất Sài Gòn này gây nhớ, chuốc yêu…

Hãy chung tay bảo vệ và hoàn thiện tiếng Việt

Hãy chung tay bảo vệ và hoàn thiện tiếng Việt
Tác giả: Kiều Phong, Việt Đại Kỷ Nguyên, 28 Tháng Tám , 2015
Là người Việt Nam chúng ta phải có bổn phận cùng nhau bảo vệ và xây dựng để dần hoàn thiện hệ thống ngôn ngữ và chữ viết của mình, cần lắm những người có tâm, có tầm, có lòng tự tôn dân tộc, nó không phải chỉ là trách nhiệm của riêng cá nhân, ban ngành, tổ chức nào, đó là lòng tự hào của dân tộc. Hy vọng rằng Tiếng Việt của chúng ta ngày càng phát triển, ngày càng hoàn thiện, để ít nhất sau này con cháu chúng ta hỏi về một ý nghĩa của một từ nào đó thì chúng ta cũng không phải đắn đo suy nghĩ, để giải thích cho hợp lý hợp tình, vì trong TỰ ĐIỂN TIẾNG VIỆT đã có đầy đủ và chính xác rồi. 

Học sinh Đà Nẵng (Ảnh: wikimedia.org)
Sơ lược về các loại văn tự, chữ viết và sự hình thành của chữ Quốc ngữ ngày nay: 
Trong lịch sử phát triển của mình, nhân loại đã tạo ra biết bao nhiêu nền văn minh, biết bao nhiêu là đế chế. Những đế chế ấy, những nền văn minh ấy phát triển, hưng thịnh rồi suy vong nhưng âm hưởng còn đọng lại là những nền văn hóa, giáo dục, ngôn ngữ, hệ thống văn tự chữ viết… Có cái còn tồn tại đến ngày hôm nay, có cái suy tàn, biến đổi, có cái hoàn toàn biến mất theo thời gian.

TQ: Hành động quyết liệt trong giấc mơ bình thiên hạ

Hành động quyết liệt của bọn Đại Hán trong giấc mơ bình thiên hạ
1.- Giấc mơ Đại Hán qua các giai đoạn
Mộng “Bình Thiên Hạ” là một loại hồng huyết cầu đặc biệt trong dòng máu của người Hán  đã có từ ngàn xưa qua khẩu hiệu: “Tu thân, Tề gia, Trị Quốc, Bình Thiên hạ”. Nhưng giấc mộng Bình Thiên Hạ của người Hán đâu phải chỉ có một nước Tàu to lớn và đông dân số do “gồm thâu lục quốc” như ngày nay. Mặc dầu giấc mơ nầy phải bị gián đoạn nhiều lần vì nội bộ phân tranh, vì bị người Mông Cổ và người Mãn Thanh cai trị.
 
Mãi cho đến năm 1959, sau khi đảng Cộng sản Trung Hoa do Mao Trạch Đông lãnh đạo đánh đuổi được Tưởng Giới Thạch ra đảo Đài Loan để chiếm được toàn thể Hoa Lục, họ Mao quyết định trở lại giấc mộng bá chủ nầy qua thế lực mạnh mẻ của đảng Cộng sản quốc tế thời đó. Mặc dầu lúc đó sức lực còn yếu và còn nhiều vấn đề khó khăn nội bộ cần phải giải quyết, nhưng Mao cũng phải hết lòng giúp đỡ cho Hồ Chí Minh để mở đường tiến xuống phương Nam.

Khiếp sợ nhìn cảnh đường sắt trên cao đổ nhào

Khiếp sợ nhìn cảnh đường sắt trên cao đổ nhào
Nhìn cảnh này và nhìn cảnh Trung Quốc xây dựng đường sắt trên cao ở Hà Nội mà thấy toát mồ hôi. Ở Nhật người ta xây dựng chắc chắn nên khi đổ do động đất, đường vẫn là đường; còn ở ta nếu đổ thì tan tành thành ti tỉ mảnh vụn bay tứ tung...

Việt Nam dưới ‘thời đại Hồ Chí Minh’

Thằng Việt, sao mày không chịu "phát triển" hả mày!? Bao nhiêu tiền của nuôi mày, mày thử tính xem: tiền tao làm ra, tiền tao vay kể cả vay của kẻ thù truyền kiếp, tiền tao nhận viện trợ nước ngoài, tiền tao ăn cướp từ công sức lao động của người dân, tiền tao kêu gọi việt kiều gửi về, tiền tao bán đến cạn kiệt tài nguyên than đá dầu mỏ đất đai, tiền từ các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài đem vào..., hàng nghìn tỷ đô la mày giấu đi đâu hết rồi hả thằng ôn dịch.
Việt Nam dưới ‘thời đại Hồ Chí Minh’
TS. Đoàn Xuân Lộc, gửi cho BBC từ Anh quốc
Nếu cứ đinh ninh rằng – hay tệ hơn, huênh hoang cho rằng – Việt Nam đang sống dưới ‘một thời đại rực rỡ nhất’ – hoặc cứ mãi ‘gặm nhấm quá khứ’, ru ngủ chính mình bằng những ‘thắng lợi’, ‘kỳ tích’, ‘thành tựu’ trong quá khứ – 10, 20 hay 30 năm nữa đất nước vẫn cứ tụt hậu, thua kém so với các nước trong vùng.

Tác giả không chắc chắn liệu điều mà ông Nguyễn Phú Trọng nói rằng
thời đại Hồ Chí Minh 'rực rỡ nhất trong lịch sử VN' có đúng không.
Phát biểu dịp Việt Nam kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Hồ Chủ tịch cách đây hơn ba tháng, ông Nguyễn Phú Trọng cho rằng ‘thời đại Hồ Chí Minh là một thời đại rực rỡ nhất trong lịch sử dân tộc Việt Nam, là kỷ nguyên độc lập tự do và chủ nghĩa xã hội’.

Duyệt binh TQ: những nữ chiến binh có ngực y hệt nhau

Trung Quốc sử dụng người mẫu để diễu hành trong cuộc duyệt binh long trọng
“Tất cả những bộ ngực của họ đều có kích thước như nhau và cùng chĩa về một hướng; có bao nhiêu miếng bọt biển đã được họ sử dụng?”, một cư dân mạng đã liên tưởng như vậy khi Quân đội Giải phóng Nhân dân cho đăng tấm hình miêu tả những cặp ngực của chị em phụ nữ đang xếp hàng thẳng tắp, và căng phồng trong những bộ đồng phục màu trắng.


Một nữ quân nhân của Quân đội Giải phóng Nhân dân đang tham dự một buổi tập dợt cho cuộc diễu hành quân sự sẽ được diễn ra vào ngày 3 tháng 9 nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Thế Chiến II của Trung Quốc tại một căn cứ quân sự thuộc Bắc Kinh, Trung Quốc vào ngày 22 tháng 8 năm 2015 (ChinaFotoPress / Getty Images)

Tiến sĩ Alan Phan và trải nghiệm kinh doanh

Bài này hay. Có điều đoạn này hơi khó hiểu, hì hì: "Về những người từ Mỹ về đầu tư, nhắc đến ông David Dương, Tiến sĩ Alan Phan phát biểu: “Tôi nghe ông về xử lí rác thì tôi thích thú lắm. Mong ông xử lí rác ở Ba Đình thì ông lại xử lí rác ở đâu Đa Phước. Mong một ngày ông sẽ đưa Ba Đình vào đống rác của ông ấy”. Hội trường òa lên những tiếng cười".
Tiến sĩ Alan Phan và trải nghiệm kinh doanh
"Mấy ông quan chức rất khôn lanh, xây cầu đường, tượng đài họ chia nhau được. Mức độ trù phú của miếng bánh cắt riết mà cái bánh ngày càng nở ra. Người ta đang ăn ngon thế này thì sao đòi được. Được cái mấy ông chỉ đi vay, rồi ăn bớt ăn xén cái đó. Dân mình chịu nợ thôi. Mà tính quịt là muôn đời của người Việt Nam. 15 năm sau có nước nào đòi nợ thì chỉ còn cái quần cụt thì không có gì để đòi được nữa.

Tiến sĩ Alan Phan trả lời phỏng vấn của giới truyền thông (ảnh Bùi Văn Phú)
Không ít người Mỹ gốc Việt đã về Việt Nam làm ăn. Có người thành công, nhưng đa số thất bại. Thất bại không nói ra, nhưng thành công cũng không ai khoe vì không biết có bền lâu hay không.

“Thử” đánh rơi ví 40 lần ở Hội An và kết quả bất ngờ!

“Thử” đánh rơi ví 40 lần ở Hội An và những kết quả bất ngờ!
Tác giả: Thanh Tâm, Việt Đại Kỷ Nguyên
Trong một xã hội mà niềm tin ngày càng trở nên xa xỉ, lòng tốt thường bị nghi ngờ và cái xấu thì ai cũng tin. Vậy điều gì sẽ xảy ra khi bạn làm rơi một chiếc ví ở Hội An và Đà Nẵng? Không phải là một cụ già, không phải là một người khuyết tật, cũng không phải là những người có vẻ nghèo khổ, nhân vật là một thanh niên bình thường. Khi đánh rơi chiếc ví liệu cậu ấy có tìm được lòng tốt và sự trung thực từ những người xung quanh?

Thử nghiệm xã hội về tình huống đánh rơi ví được nhóm Đen hay Trắng thực hiện tại 2 vùng đất xinh đẹp và nổi tiếng giữa miền Trung Việt Nam, Đà Nẵng và Hội An vào tháng 8 năm 2015. Theo đó, các bạn trẻ trong clip đã tìm đến rất nhiều địa điểm nơi có đông người đi qua như Chợ Cồn – Đà Nẵng, Big C Đà Nẵng, Rạp CGV – Big C Đà Nẵng, Công viên 29/3 Đà Nẵng, phố cổ Hội An để tiến hành quay đoạn phim trải nghiệm xã hội của mình.

Cờ hoa, băng rôn và bệnh lãng phí, hình thức khắp Việt Nam

Hà Nội rực rỡ cờ hoa kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9

(HNMO) - Những ngày này khắp các nẻo đường của Thủ đô Hà Nội rực rỡ cờ hòa đón mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Dưới đây là những hình ảnh HNMO ghi lại được:
Trên các trục đường chính của nhiều thành phố, hàng loạt tấm băng rôn, pa-no, áp-phíc được treo lên, nhiều tuyến phố được trang hoàng cờ hoa rực rỡ kỷ niệm 70 năm ngày Quốc khánh 2/9 nhằm ôn lại truyền thống hào hùng của dân tộc, nhắc nhở các thế hệ sau tiếp bước cha anh dựng xây và bảo vệ Tổ quốc…

TQ phát hành tiểu sử Hán gian của Giang Trạch Dân

Trung Quốc cho phát hành tiểu sử Hán gian của Giang Trạch Dân
Để chuẩn bị cho vụ án lớn nhất thế kỷ – đưa cựu lãnh đạo Giang Trạch Dân ra xét xử, bộ máy tuyên truyền Bắc Kinh vừa tán phát rộng rãi cuốn Giang Trạch Dân “tiểu sử chân thực”, chỉ rõ Giang thuộc một gia đình Đại Hán gian, từng cộng tác với chinh phủ bù nhìn Nhật Bản Uông Tinh Vệ.
Ông Giang là lãnh tụ quyền lực số 1 của Đảng CSTQ khi từ cuối thế kỷ 20 đến đầu 21. Ông là nhân vật kế thừa ông Đặng Tiểu Bình, thực hiện giấc mơ Trung Hoa với chính sách lớn Bốn hiện đại, hòng vươn lên làm chủ toàn thế giới.

Giai thoại ghen tuông ở Trung Nam Hải: “xót mận bỏ đào”

Đọc giai thoại này mình lại nhớ tới bác Tổng mượt nước mình, cô vợ trẻ Đại biểu Quốc hội và con trai của bác.
Giai thoại về vụ ghen tuông ở Trung Nam Hải: Giang Trạch Dân “xót mận bỏ đào”
Năm 2003, có một ủy viên Chính hiệp đã viết thêm cái tên Tống Tổ Anh vào danh sách đề cử “Phó Chủ tịch Chính Hiệp, Tổng Thư ký”. Lúc nhân viên kiểm phiếu tuyên đọc “Tống Tổ Anh (ngôi sao ca nhạc) một phiếu”, dưới khán đài râm ran tiếng cười đầy thâm ý, người này nhìn người kia, người kia liếc người nọ, nheo mày đá mắt với nhau. Đại biểu nào cũng biết, bầu ai cũng như nhau, cũng chả làm chủ được với ai, chi bằng cứ lấy lòng Giang chủ tịch trước đã.

Mối duyên nồng thắm giữa giai nhân Tống Tổ Anh với cựu lãnh đạo Đảng Cộng Sản Trung Quốc Giang Trạch Dân người người đều biết. Giai nhân Tống Tổ Anh tài sắc vẹn toàn, kiều diễm hơn người, do đó rât dễ câu dẫn người ta tơ tưởng vẩn vơ. Chốn dân gian có câu vè thế này về cựu Chủ tịch Giang Trạch Dân: “Trong nhà có nuôi con cú mèo, công tác mang theo Lý Thụy Anh, nghe hát có nàng Tống Tổ Anh”, ấy là nói về những giai nhân có tiếng bên cạnh Giang vậy.

CẦN THOÁT KHỎI TƯ TƯỞNG CỰU LỤC ĐỊA

CẦN THOÁT KHỎI TƯ TƯỞNG CỰU LỤC ĐỊA
Những con người ra đi tìm vùng đất mới là họ đã thoát được cái tư tưởng xưa cũ. Họ không vay mượn tư tưởng của ai, họ tự làm ra cho mình một nền văn hóa mới, làm ra một lịch sử mới, và một tư tưởng mới về triết lý nhân sinh. Và họ đã làm ra một cuộc đời mới đúng nghĩa cho loài người - không phải là súc vật. Vậy thì tại sao đến ngày hôm nay, đã hơn 2600 năm lập quốc, nước Việt vẫn đi vay mượn tư tưởng Khổng Khâu, thậm chí cả Karl Marx ở trời Tây đã bị nhân loại ruồng bỏ để đưa dân tộc vào cuộc sống của cái gọi là "Trại súc vật" - như nhà văn Anh George Orwell gốc Ấn Độ đã viết?
Hoa Kỳ sau 158 năm lập quốc - 1776 - 1944 - ghi dấu ấn là cường quốc số 1 toàn cầu, khi soán ngôi Anh quốc tại Hiệp định Bretton Woods năm 1944. Singapore 50 năm lập quốc trở thành một trong 3 quốc gia có thu nhập bình quân đầu người cao nhất thế giới.

Những bài học từ lịch sử của Tập Cận Bình

Những bài học từ lịch sử của Tập Cận Bình
Dưới thời Tập Cận Bình, logic của lịch sử đại loại là thế này. Trung Quốc có vai trò quan trọng trong việc đánh bại chủ nghĩa đế quốc Nhật Bản đến mức nó không chỉ xứng đáng nhận được sự ghi nhận muộn màng cho lòng quả cảm cũng như những mất mát đau thương trong quá khứ, mà còn xứng đáng có tiếng nói lớn hơn về cách châu Á được vận hành ngày nay. Hơn nữa, Nhật Bản vẫn còn nguy hiểm. Các trường học, bảo tàng, và các chương trình truyền hình ở Trung Quốc vẫn luôn cảnh báo rằng tinh thần xâm lăng vẫn đang ẩn nấp phía bờ biển đối diện.
Đầu tháng 9 tới, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ đến dự một buổi duyệt binh lớn ở Bắc Kinh. Đây sẽ là sự khẳng định quyền lực rõ nét nhất của ông kể từ khi lên nắm quyền năm 2012: lần đầu xuất hiện trước công chúng trong một buổi biểu dương các lực lượng tên lửa, xe tăng, và binh lính diễu hành. Được biết, sự kiện sẽ hoàn toàn liên quan đến các vấn đề quá khứ, kỷ niệm Thế chiến II kết thúc năm 1945 và tưởng nhớ 15 triệu người Trung Quốc đã mất trong một trong những chương đẫm máu nhất của lịch sử Trung Quốc: thời kỳ Đế quốc Nhật xâm lược và chiếm đóng Trung Quốc 1937-1945.

Toàn cảnh Tổng duyệt Diễu Binh Diễu Hành 2/9/2015

Toàn cảnh Tổng duyệt Diễu Binh Diễu Hành 2/9/2015
Nhìn lính Nga, lính Trung Quốc trăm người như một, dáng đi hiên ngang, chân tay chuyển động dứt khoát kiên quyết, vũ khí toàn loại khủng; đúng là tròn mắt. Còn lính ta chân tay lả lướt như đàn bà; có những bác trông khệnh khạng giữa hàng quân, chán quá. Nhìn diễu binh đã thấy lúc xung trận sẽ thế nào. Tròn mắt xem quân đội Trung Quốc duyệt binh ; Cuộc diễu binh lớn nhất trong lịch sử Nga ; Video lễ kỷ niệm 70 chiến tranh Vệ Quốc vĩ đại của Nga...

Tròn mắt xem quân đội Trung Quốc duyệt binh

Xem quân đội Trung Quốc duyệt binh
Việt Nam chỉ có 2 lần duyệt binh diễn ra trong các năm 1975 và 1985, nhưng không thấy video trong youtube.

Chủ Nhật, 30 tháng 8, 2015

Tròn mắt cảnh người mẫu khỏa thân nghệ thuật tại hội chợ

Tròn mắt cảnh người mẫu khỏa thân nghệ thuật tại hội chợ
Hội chợ công nghiệp quy mô lớn vừa khai mạc ở thành phố Trịnh Châu (tỉnh Hà Nam, Trung Quốc) quy tụ khoảng 4.000 công ty góp mặt. Để thu hút khách tham quan, các công ty phải “vắt óc” suy nghĩ cách thức thú vị cho gian hàng của mình.
Các cô đeo mặt nạ che nửa khuôn mặt
Một công ty đã có sáng kiến thuê hai người khỏa thân "làm điểm nhấn". Hai cô gái xinh đẹp, mang mặt nạ che nửa khuôn mặt, phần thân trên để trần và “bộ phận nhạy cảm” được che phủ bởi lớp sơn màu độc đáo. Một người mẫu được vẽ hình cánh hoa màu xanh bắt mắt, người mẫu còn lại với hình chú chim vàng đậu kế bên đóa hoa rực rỡ.

LO LẮNG, THÔNG MINH VÀ NGHÈO!

LO LẮNG, THÔNG MINH VÀ NGHÈO!
Ts Lê Vĩnh Triển - Rất có thể cả hai yếu tố văn hóa và thể chế cùng là nguyên nhân của cái mối liên hệ “thông minh nhưng vẫn nghèo”. Xin lạm bàn về tâm lý lo lắng để góp một góc nhìn trả lời cho mối liên hệ “lạ đời” nêu trên.

Lo lắng khắp mọi nơi, mọi lúc. Ở các nơi công cộng như bến xe, chợ búa, đặc biệt các nơi công quyền…Đôi khi, thử tách mình ra một chút, để ý những người xung quanh, bạn có thể nhận thấy sự ưu tư lo lắng, đến mức khắc khổ trên gương mặt của họ, những đồng bào của mình (và có thể của cả mình). Nếu có dịp ra nước ngoài, chúng ta có thể có cái nhìn khách quan và mang tính so sánh hơn. Qua nhiều sân bay quốc tế, gương mặt của người ngoại quốc bạn gặp thường thư giãn, họ đứng ngồi khoan thai, không dành hàng, dành chỗ. Họ có thể phải gấp, đi nhanh khi bị trễ chuyến nhưng đó không phải là những tình huống thông thường.

Ngoại giao Con đường Tơ lụa

Ngoại giao Con đường Tơ lụa
Gần đây, các báo đài bắt đầu đưa tin về khái niệm đầy lãng mạn “Con đường Tơ lụa” lịch sử mà các đoàn lữ hành trên lưng lạc đà đã đi qua giữa những ngọn núi và sa mạc Trung Á, cũng như tọa đàm về việc tái lập các mạng lưới hàng hải trên Ấn Độ Dương mà Đô đốc hải quân Trung Quốc Trịnh Hòa đã bảy lần dẫn hạm đội của mình băng qua. Nhằm nhấn mạnh vai trò lịch sử của Trung Quốc như là biểu tượng của hòa bình và thịnh vượng, các nhà lãnh đạo Trung Quốc đang ra sức thúc đẩy các tuyến đường thương mại cổ xưa, gần đây nhất là trong các chuyến thăm của Chủ tịch Tập Cận Bình tới các nước Trung và Nam Á.

Tuy nhiên, có một vấn đề nhỏ trong chiến dịch dựa trên lịch sử này của Trung Quốc: lịch sử đang bị bóp méo.

Người Việt và Căn bệnh rối loạn niềm tin...

Người Việt và Căn bệnh rối loạn niềm tin hay là Sự đểu...thật của một bộ phận không nhỏ thế giới “Những Người Lớn”?
Nguyễn Trọng Bình
1. Sau khi cậu bé 14 tuổi Vũ Thạch Tường Minh, học sinh trường Amsterdam, Hà Nội dùng tính từ “thối nát” để bày tỏ suy nghĩ của cậu về nền giáo dục nước nhà thì gần như ngay lập tức, bên cạnh những ý kiến ủng hộ là luồng ý kiến tỏ vẻ nghi ngờ cậu bé này đã được “mớm” lời trước hoặc không cũng là do bị xúi dục, bị “giật dây” bởi người nào đó “lớn” hơn. Nhìn lại luồng ý kiến nghi ngờ này nếu không phải xuất phát từ những người đang tự cho mình sự độc quyền “vì dân, vì nước” (nên đã nêu cao tinh thần cảnh giác cao độ trước “âm mưu diễn biến hòa bình” của các “thế lực thù địch” đang “điên cuồng chống phá ta”) cũng là từ những vị phụ huynh vốn không bao giờ chịu lắng nghe và tin tưởng vào sự trưởng thành của thế hệ cháu con mình.
Bây giờ chúng ta thử đặt vấn đề tại sao nhiều người lại không tin suy nghĩ và lời nói kia là của cậu bé 14 tuổi – một cá nhân bị ảnh hưởng và chịu tác động trực tiếp bởi nền giáo dục nước nhà hiện nay?
Trong khi đi tìm lời giải cho câu hỏi trên, bản thân tôi thấy rằng, qua sự việc này ít nhiều đã cho thấy dường như đa phần người Việt Nam hôm nay đang mắc phải căn bệnh rất ngặt nghèo: bệnh rối loạn niềm tin hay thậm chí mất luôn cả những đức tin trong cuộc sống!

Tiền giả tràn lan thị trường VN và cách nhận biết

Thông tin của bác Le Đăng Doanh: Từ lâu, ngay sau khi tiền polymer của Việt Nam xuất hiện, Trung Quốc đã tung tiền giả vào Việt Nam. Phía Việt Nam đề nghị kiểm soát và chấm dứt nhưng TQ không làm gì cả. Phái ta đã chỉ rõ địa chỉ nhà máy in tiền giả ở dưới tầng hầm ở Quảng Châu, nói rõ nếu in tiền mệnh giá thấp dưới 200.000 VND thì nhà in sẽ lỗ nhưng chỉ giảm một thời gian ngắn, nay lai trở lại. Cùng với việc phá giá đồng NDT của Trung Quốc, đòn phá hoại này là rất nghiêm trọng, ta phải ngăn chặn và xử lý nghiêm.
Tiền giả tràn lan thị trường Việt Nam và cách nhận biết
Vntinnhanh.vn - Trong 6 tháng đầu năm nay, số lượng tiền giả bị tịch thu qua hệ thống ngân hàng, Kho bạc Nhà nước Việt Nam đã tăng trên 9% so với cùng kỳ năm ngoái. Điều này cho thấy lượng tiền giả trôi nổi lưu thông trong cuộc sống thường ngày là rất lớn. Đây thực sự là vấn nạn khiến doanh nghiệp và cả người tiêu dùng đau đầu, nhất là khi tội phạm tiền giả ngày càng có nhiều hình thức tinh vi để chế tạo. Vậy làm cách nào để chúng ta có thể nhận biết tiền giả?

Tìm lại ý tưởng 
đặt tên Thành phố Hồ Chí Minh

Tìm lại ý tưởng 
đặt tên Thành phố Hồ Chí Minh
Trong một lần gặp nhau giữa giới sưu tầm tài liệu và các nhà nghiên cứu ở TP.HCM, có người nêu vấn đề: Ý tưởng đặt tên Hồ Chí Minh cho thành phố Sài Gòn xuất phát từ lúc nào? Có người cho rằng chính thức thì đến kỳ họp thứ 1 (từ ngày 24-6 đến 3-7-1976) Quốc hội khóa 6 (1976-1981), thành phố Sài Gòn mới đổi tên thành TP.HCM. Ý tưởng cho ra đời cái tên TP.HCM bắt đầu từ lúc nào cũng là nội dung có sức quyến rũ cả giới nghiên cứu lẫn giới sưu tầm 
tài liệu.
báo Cứu Quốc
Nhà sưu tập Vũ Hà Tuệ ở TP.HCM tìm được quyển sách có tên 23 tháng 9, xuất bản vào năm 1950 trên giấy rơm, gồm 35 trang khổ nhỏ (12x17cm). Sách này không có tên tác giả, chỉ đề “Việt Nam Thông tấn phát hành, 1950”, từng được lưu giữ tại thư viện “Khu T.T Thái Mèo”, sau không rõ vì sao lại lưu lạc đến tận TP.HCM. Nội dung sách nhằm ôn lại quãng thời gian năm năm kể từ ngày Nam bộ kháng chiến (23-9-1945). Và quan trọng là sách có chi tiết liên quan đến ý tưởng đặt tên TP.HCM cho Sài Gòn.

Lao động nghèo bị ám ảnh bởi công việc không an toàn

Người lao động nghèo bị ám ảnh bởi công việc không an toàn
Vì nghèo phải chấp nhận làm những công việc không có bảo hộ lao động, mức lương thấp, vì nghèo, người ta phải cam chịu những bất công từ phía chủ thuê mà làm những công việc nguy hiểm, có thể ảnh hưởng đến tính mạng… Tất cả đều do nghèo mà ra nếu như đứng trên góc độ của những người lao động. Ngược lại, đứng trên góc độ kinh tế vĩ mô, chính sách bất hợp lý từ phía nhà nước đã tạo ra hàng loạt bất công, làm ảnh hưởng đến số phận của người nghèo bằng những đồng lương ít ỏi và tai nạn lao động rình rập.
An toàn lao động luôn là vấn nạn tại Việt Nam
RFA- 
Từ bữa cơm đạm bạc đến cái chết
Một người đang hoạt động đấu tranh cho người lao động, hiện đang sống tại miền Nam Việt Nam, không muốn nêu tên lúc này, chia sẻ: “Vấn đề an toàn lao động và bảo hộ lao động ở Việt Nam thì miễn bàn. Đặc biệt là các khu xây dựng hay khu công nghiệp. Ở các khu công nghiệp thì không an toàn về môi trường về xử lý chất thải, bảo hộ lao động cũng có vấn đề. Các khu công nghiệp đang xây dựng thì sử dụng giào giáo của Trung Quốc đưa qua nên không an toàn. Người Việt Nam mình bóp quá các khoản của công nhân, như giào giáo an toàn, chi phí công nhân… do chung chi quá nhiều nên rất nguy hiểm. Hậu quả cuối cùng là người lao động phải nhận. Nguyên nhân sâu xa là do chính sách không được minh bạch, đây là vấn đề đáng nói nhất nhưng lại bị che lấp nhưng người lao động phải chịu. Đó là một chuyện hết sức vô lý.”

Chúng ta ở đẳng cấp vô cùng thấp

Chúng ta ở đẳng cấp vô cùng thấp

Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, ông Trần Đình Thiên, trao đổi với TBKTSG về tình trạng nhập siêu với Trung Quốc và hệ lụy của nó. Báo động nhập siêu Trung Quốc tăng mạnh

TS Trần Đình Thiên: "Cấu trúc kinh tế của chúng ta sai lệch 
quá rồi, không sao thay đổi được." Ảnh báo Đầu tư.
Ông đã từng nêu quan điểm cần hạn chế nhập khẩu từ Trung Quốc, đặc biệt là khi có vụ giàn khoan HD 981 năm ngoái. Nhưng rồi...
- Ông Trần Đình Thiên: Khi có vụ giàn khoan tôi cứ tưởng chúng ta chuyển hướng được thị trường nhưng rồi nhập siêu tiếp tục tăng lên đến gần 30 tỉ đô la Mỹ trong năm 2014. Ở các diễn đàn kinh tế, có nhiều người nói sợ ngưng thương mại, nhưng tôi luôn khẳng định ngưng được là tốt. Chúng ta cần biết cắn răng chịu đau đớn để thay đổi cấu trúc. Nhưng chúng ta cứ vì ngắn hạn mà lơ đi dài hạn...

Xã hội kỳ quái: "Đội quân cô hồn" mang vợt lớn hứng tiền cúng

Xã hội kỳ quái. Cả người thả tiền lẫn người cướp tiền đều kỳ quái. Ôi văn minh Việt thời nay.
"Đội quân cô hồn" mang vợt lớn hứng tiền cúng gây náo loạn đường phố Sài Gòn
Trong 2 ngày 15 và 16 âm lịch của tháng 7, rất nhiều "đội quân cô hồn" xuất hiện trên các tuyến đường Sài Gòn, đặc biệt ở những khu người Hoa để tranh nhau lấy đồ cúng do người dân thả xuống.

Trong đời sống tâm linh người Việt, cúng cô hồn là một tín ngưỡng truyền thống, được truyền từ đời này sang đời khác. Người Việt quan niệm, khi con người chết đi, phần hồn vẫn tồn tại, có người được đầu thai kiếp khác, có người thì bị đày xuống địa ngục, làm quỷ đói quấy nhiễu dương gian. Do vậy nên người ta phải làm mâm lễ cúng cho những cô hồn chưa siêu thoát.

Các cách nói ngụy biện thông dụng người Việt

Các cách nói ngụy biện thông dụng người Việt
Lời bà Tôn Nữ Thị Ninh, một tri thức khá có vai vế trong nước, năm 2004 khi được hỏi về tình trạng vi phạm nhân quyền ở VN: “TRONG GIA ĐÌNH CHÚNG TÔI CÓ NHỮNG ĐỨA CON, CHÁU HỖN LÁO, BƯỚNG BỈNH THÌ ĐỂ CHÚNG TÔI ĐÓNG CỬA LẠI TRỪNG TRỊ CHÚNG NÓ, DĨ NHIÊN LÀ TRỪNG TRỊ THEO CÁCH CỦA CHÚNG TÔI. CÁC ANH HÀNG XÓM ĐỪNG CÓ MÀ GÕ CỬA ĐÒI XEN VÀO CHUYỆN RIÊNG CỦA GIA ĐÌNH CHÚNG TÔI” phạm lỗi ngụy biện “so sánh ẩu” (faulty analogy) và nói theo ngôn ngữ Việt là đánh tráo khái niệm.
Việc bà Ninh so sánh việc nhà nước VN xử lý công dân y hệt như việc ba mẹ dạy dỗ con cái trong một gia đình, và ám chỉ anh hàng xóm (nước láng giềng) không được can thiệp là một so sánh ẩu và sai. Mối quan hệ nhà nước – công dân, vốn dựa trên các quy định pháp luật, các giao kết ràng buộc mang tính pháp lý, ước khế xã hội và nó khác hoàn toàn mối quan hệ ba mẹ – con cái trong gia đình, vốn máu mủ và tình yêu thương thiêng liêng.

NEER/REER Update

Tôi viết bình luận sau trên trang của bác Giang Le: Bác Giang ạ, tôi rất thích các bài viết của bác vì cụ thể và dễ hiểu. Nhưng các bài của bác nhiều khi ngắn quá, chỉ đưa ra kết quả mà không đưa ra cách chứng minh nên không thuyết phục. Tôi tin bác nhưng có thể nhiều người khác không tin. Như bài này quá ngắn, bác có thể viết chi tiết cách làm, bảng số liệu... để thế hệ trẻ học tập cách làm của bác được không ? Ở các nước thực sự là kinh tế thị trường, có đồng tiền chuyển đổi tự do, luồng vốn ra vào tự do thì chỉ cần đồng tiền lên giá 10% là đã nguy lắm rồi. Nhưng ở ta, có bao nhiêu thứ để vẫn yên ổn: Vay ODA, kiều hối, xuất tài nguyên, bán đất đai cho FDI,bần cùng hóa người lao động bằng tiền lương chết đói, kỷ luật hà khắc áp đặt lên toàn xã hội và nền kinh tế... nên hệ thống này không đổ vỡ mà vẫn thoi thóp tồn tại. Chỉ có điều cái giá của sự tồn tại là hàng chục tỷ đô la mất mát mỗi năm.
NEER/REER Update
Giang Le: Thống đốc Nguyễn Văn Bình là người có "thành tích" giữ ổn định NEER nhất trong số 3 đời thống đốc gần đây. Tuy nhiên ông cũng là người điều hành NHNN trong giai đoạn có REER tăng mạnh nhất. Tôi nghĩ nhìn tốc độ REER tăng nhanh như vậy các thống đốc ngân hàng trung ương khác chắc phải mất ăn mất ngủ.
Tôi vừa update đồ thị NEER/REER cho VND đến tháng 7/2015. NEER là trade-weighted nominal exchange rate với Top-10 trading partners: CNY/USD/JPY/EUR/KRW/THB/SGD/MYR/AUD/INR. Top 10 này được xác định bằng trung bình trade share trong 5 năm gần nhất (số liệu đến tháng 3/2015), chiếm khoảng 74% tổng doanh số XNK của VN. REER được hiệu chỉnh bằng CPI theo tháng.

Thứ Bảy, 29 tháng 8, 2015

Một bài quốc ca giá bao nhiêu?

Một bài quốc ca giá bao nhiêu?
Tuấn Khanh - Câu chuyện đề nghị thu tiền tác quyền của bài Tiến quốc ca ở Việt Nam hiện nay, gợi lên không ít điều phải bàn, liên quan đến danh dự một quốc gia, cũng như của chính tác giả bài hát đó. Tuy chuyện ông Phó Đức Phương, giám đốc Trung bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam (VCPMC), nêu ra có vẻ rất lạ thường, như lại là cơ hội để công chúng được một dịp nhìn thấy mọi góc cạnh của ứng xử, của hiện trạng về bài quốc ca tại Việt Nam.
Có lẽ, trong lịch sử Việt Nam cho đến nay, chưa có bài hát nào được sử dụng nhiều bằng bài Tiến Quân Ca, bởi tính khách quan, đó là bài hát được Quốc hội của miền Bắc Việt Nam, năm 1946, lúc đó còn mang tên là Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, chọn là bài hát chủ đề giới thiệu một chính thể – một national anthem, mà cho tới nay chưa có sự thay đổi chính thức nào. Mặc dù sau khi Việt Nam không còn chiến tranh và chính thức đổi tên là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, bài hát này vẫn được vang lên với tư cách là một bài quốc ca.

Đàn chim nhạn và thoát Trung kinh tế'

Đọc để biết, bài này không có gì mới.
Đàn chim nhạn và thoát Trung kinh tế'
"Tức là nó giống như là đàn chim nhạn bay ở trên trời, thế thì muốn thay đổi thứ tự của đàn chim nhạn bay trên trời thì Việt Nam phải có một cải cách mạnh mẽ mà đặc biệt là phải cải cách hướng tới công nghệ nguồn. "Chứ còn như hiện nay chúng ta phụ thuộc nhiều vào công nghệ của Trung Quốc, thế còn giải quyết vấn đề này chỉ bằng tỷ giá hối đoái hoặc biện pháp tài chính không thôi thì không ổn, mà nó phải là một chương trình tái cấu trúc lại nền kinh tế theo hướng tiếp cận công nghệ nguồn của Nhật Bản hoặc của Mỹ."
Tiến sỹ Lê Xuân Nghĩa cho rằng để tránh mô hình cạm bẫy đi sau và lệ thuộc 'đàn chim nhạn' đặc biệt với Trung Quốc, VN cần 'định hướng tới công nghệ nguồn'.

XIN LỖI HÀ NỘI

XIN LỖI HÀ NỘI
Người Hà Nội gốc - nay còn đâu?
Tôi thấy quá thương mến và cảm phục những người Hà Nội gốc. Trước sự ngang nhiên, ào ạt, nhập cư của những người nhà quê chúng tôi, người Hà Nội chỉ phản ứng một cách yếu ớt, tế nhị, kín đáo. Người nhà quê rất tự tin, hùng hổ đảo lộn cả Hà Nội, ngày càng nắm quyễn lãnh đạo từ phường cho đến quận, rồi cả thành phố và các cơ quan trung ương đóng tại Hà Nội. Người Hà Nội gốc thành thiểu số, họ co cụm lại và bền bỉ, khéo léo bảo vệ những giá trị của mình...
Người Hà Nội khó có thể làm lãnh đạo, quản lý được trong bối cảnh xã hội mới, vì họ biết rộng, làm gì cũng cân nhắc cẩn trọng; họ quá nhạy cảm, tế nhị, ngại va chạm, sợ làm tổn thương người khác và rất sợ bị tổn thương... Với sự lịch lãm, tài hoa, tâm hồn phong phú, tinh tế của mình, họ thường sáng tạo được những giá trị cao trong các lĩnh vực khoa học, âm nhạc, hội họa, văn học... Còn lãnh đạo thời nay đòi hỏi phải biết mưu mẹo và đấu tranh, "dám nghĩ, dám làm" mọi chuyện, phải "dấy lên phong trào", "Quyết tâm phấn đấu", "Đồng loạt ra quân", "Chỉ đạo quyết liệt", "Quyết tâm đột phá"... Những thứ đó đều xa lạ với tư duy và cách ứng xử của người Hà Nội. 

VIỄN TƯỢNG KHỦNG HOẢNG KINH TẾ THẾ GIỚI

VIỄN TƯỢNG KHỦNG HOẢNG KINH TẾ THẾ GIỚI
Chu Chi Nam và Vũ Văn Lâm
Phải chăng thế giới, 1 lần nữa lại đứng trước viễn tượng 1 cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu và toàn diện. Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới năm 2008, mà hậu quả của nó vẫn còn và vẫn chưa phai mờ trong ký ức người dân, thì một số những biến cố kinh tế quan trọng đến từ Trung Cộng, rồi ảnh hưởng tới thế giới, làm cho 1 số người bi quan nghĩ rằng thế giới lại đứng trước viễn tượng 1 cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu và toàn diện.
Một số người khác lạc quan, cho rằng những hậu quả của kinh tế Trung Cộng không đủ sức mạnh để lay chuyển kinh tế thế giới . Chúng ta hãy bình tâm suy xét vấn đề để đưa ra những kết luận hợp tình hợp lý hơn.

Nghĩ về một biểu ngữ: cách làm giáo dục lạ đời

Nghĩ về một biểu ngữ: cách làm giáo dục lạ đời
Hôm qua, trên đường từ Rạch Giá về quê, tôi chú ý đến một cái pano trước cổng trường tiểu học gần Minh Lương mà tôi xem là lạ, vì nó nói lên kiểu làm giáo dục bằng tuyên truyền. Đó là tấm biển chữ đỏ trên nền xanh, đọc là "Học để hoàn thiện bản thân", và phía dưới dòng chữ là "Hãy động viên con em đến lớp". Chỉ cần nhìn qua dòng chữ đó người ta cũng có thể đoán được ở vùng này đang có tình trạng học trò bỏ trường.
Nghĩ về một biểu ngữ: cách làm giáo dục lạ đời
Cái dòng chữ "học để hoàn thiện bản thân", công bằng mà nói chẳng có gì sai, nhưng tôi vẫn thấy hình như nó không hợp cảnh. Đối với học trò tiểu học thì cái khái niệm hoàn thiện bản thân là cái gì đó xa lạ, làm sao các em có thể hiểu được. Thật ra, ngay cả bậc cha mẹ ở vùng quê này chưa chắc đã hiểu khái niệm trừu tượng đó. Tôi thậm chí còn nghĩ rằng người viết khẩu hiệu đó chưa chắc hiểu họ muốn nói gì và chuyển tải thông điệp gì. Tại sao họ không nghĩ đến một thông điệp hay một câu văn nào cho thật dễ hiểu, dễ đi vào lòng người nông dân, mà lại chọn cái câu trừu tượng như thế. Thật ra, nếu suy nghĩ cho kĩ thì câu đó chẳng chuyển tải một thông tin gì cả.

Luận về nụ hôn

Luận về nụ hôn
Cho đến nay, các nhà khoa học vẫn chưa thể có ý kiến thống nhất về nguồn gốc của nụ hôn cũng như lịch sử ra đời của nó. Song một điều chắc chắn rằng, nụ hôn đã xuất hiện từ thời kỳ lịch sử rất xa xưa của loài người, là phương tiện để con người thể hiện những trạng thái tình cảm tích cực với nhau cũng như với thế giới xung quanh.
Minh họa: Lê Phương.
Cùng với sự phát triển văn minh của mỗi cộng đồng, mỗi dân tộc, nụ hôn lại có thêm nhiều diện mạo mới, được thổi vào đó những đặc trưng văn hóa của từng đất nước cũng như của mỗi thời kỳ lịch sử. Từ các nghi lễ của tôn giáo, thi ca nghệ thuật cho tới đời sống hàng ngày, ở đâu ta cũng bắt gặp nụ hôn với muôn hình nghìn trạng cách biểu hiện khác nhau. Bài viết này, vì thế, xin được luận về những nụ hôn trong đời.

Năng suất lao động, Việt Nam chỉ lùi, không tiến

Năng suất lao động, Việt Nam chỉ lùi, không tiến 
Cho đến nay, thay vì hoạch định chính sách để tăng năng lực cạnh tranh qua việc tăng năng suất lao động thì chế độ Hà Nội vẫn chủ trương cạnh tranh bằng yếu tố lương nhân công thấp. 
Công nhân Việt Nam vắt kiệt sức nhưng chính sách khiến 
năng suất lao động Việt Nam thua xa các quốc gia khác. (Hình: TBKTSG)
HÀ NỘI (NV) - Nếu Việt Nam và một số quốc gia ASEAN vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng năng suất lao động như giai đoạn 2007-2012 thì năm 2038 Việt Nam mới bằng Philipines và năm 2069 mới bằng Thái Lan. Ðó là tính toán của Bộ Kế Hoạch-Ðầu Tư Việt Nam trong  cáo về “Năng suất lao động của Việt Nam: Thực trạng báovà giải pháp.”

Hợp thức hóa mại dâm: Kỹ nữ muốn nhưng...sợ

Đọc bài này cũng như các bài khác về mại dâm, mình cứ buồn cười vì trăm bài như một, đều kết thúc bằng đoạn sau cứ y như theo khuôn của tuyên giáo: "Theo như thỏa thuận sẵn từ trước, 30 phút sau khi vào nhà nghỉ, cậu bạn đi cùng tôi gọi điện thoại. Lấy lý do bận việc cá nhân tôi từ chối việc "sung sướng" rồi rời khỏi phòng". Thử hỏi có thằng đàn ông khỏe mạnh nào cư xử như vậy không ? Chẳng nhẽ đám phóng viên toàn loại FA ? Đọc bài này có thấy các cô sợ đâu ? Ngược lại các cô rất mừng.
Hợp thức hóa mại dâm: Kỹ nữ muốn nhưng...sợ
(Tệ nạn xã hội) - Thông tin về việc hợp thức hóa mại dâm, thành lập "khu nhạy cảm" khiến giới hành nghề mại dâm vừa phấn khởi vừa lo lắng. Nữ trinh sát vào vai "gái gọi" để dẹp mại dâm / TP.HCM đề xuất lập "khu nhạy cảm": Nếu đã đặng chẳng đừng...

Tiếp tục thâm nhập vào giới gái mại dâm Hà thành, tôi cùng cậu bạn tìm đến công viên Thống Nhất (Hai Bà Trưng- HN). Không gian càng về đêm càng vắng vẻ và tĩnh mịch. Khu vực đường Lê Duẩn là địa bàn hoạt động chính của gái mại dâm về đêm. Đằng sau bóng cây cổ thụ và ánh đèn mờ nhạt buổi đêm là những cô gái ăn mặc mát mẻ, gợi cảm.

'Lập phố đèn đỏ' là sản phẩm của 'giật tít câu view'?

'Lập phố đèn đỏ' là sản phẩm của 'giật tít câu view'?
(PetroTimes) - Ông Lê Văn Quý, Phó chi cục trưởng Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội TP HCM - "cha đẻ" của đề xuất "khu dịch vụ nhạy cảm": Tôi chưa từng đề xuất thành lập "phố đèn đỏ". Dư luận thông tin như vậy là giật gân, phản cảm. Thông tin gần đây về đề xuất thành lập “phố đèn đỏ”, “khu dịch vụ nhạy cảm” tại Việt Nam đã thu hút sự quan tâm của dư luận. Thực hư của vấn đề này như thế nào?
Ông Lê Văn Quý.
Ông Lê Văn Quý, Phó chi cục trưởng Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội TP HCM đã có buổi trả lời phỏng vấn Báo Năng lượng Mới - PetroTimes xung quanh thông tin liên quan đến việc quản lý các ngành nghề nhạy cảm.

Người giỏi và bọn... dở hơi khác nhau thế nào?

Người giỏi và bọn... dở hơi khác nhau thế nào?
Người giỏi yêu cuộc sống. Bọn dở hơi hoang mang và cố chiếm đoạt cuộc sống của người khác. Với sự thông minh và dí dỏm của mình, nhà văn Nguyễn Ngọc Thuần đã liệt kê những cách phân biệt và nhận biết đâu là người giỏi và đâu là bọn... dở hơi! Không vui, không độc đáo thì không phải là... Nguyễn Ngọc Thuần!
Người giỏi quản lí trên thành quả. Bọn dở hơi điểm danh! Ảnh mang tính chất minh họa. Người giỏi biến công việc nhàm chán thành tác phẩm, sau đó thưởng thức chúng. Bọn dở hơi biến tác phẩm thành công việc sau đó cặm cụi làm.