Thứ Sáu, 4 tháng 9, 2026

Pattaya Thái Lan chào đón 5.000 binh sĩ Mỹ

Pattaya Thái Lan chào đón 5.000 binh sĩ Mỹ
Pattaya, nằm trên bờ biển phía đông của Thái Lan, cách Bangkok khoảng 140 km về phía nam, là một trong những thành phố du lịch nổi tiếng nhất của Thái Lan. Nơi đây cũng có một biệt danh khá nổi bật, nhưng có phần gây khó xử, trong giới người dân địa phương: "Thủ đô tình dục của thế giới".

Tháng 6 năm nay, những biển hiệu đèn neon rực sáng trên phố bar ​​Soi 6 ở Pattaya, Thái Lan, thu hút du khách đến trải nghiệm cuộc sống về đêm. (Ảnh IC)

Thứ Năm, 3 tháng 9, 2026

TÁC GIẢ “CHA GIÀU, CHA NGHÈO” NỢ 1,2 TỶ USD

TÁC GIẢ “CHA GIÀU, CHA NGHÈO” NỢ 1,2 TỶ USD: CÓ LẼ ĐÂY MỚI LÀ BÀI HỌC THẬT SỰ VỀ LÀM GIÀU
Một tin khá thú vị vừa xuất hiện: Robert Kiyosaki, tác giả cuốn sách nổi tiếng Cha giàu, cha nghèo, người đã dạy hàng chục triệu người trên thế giới cách suy nghĩ về tiền bạc và làm giàu, vừa tuyên bố mình đang có khoản nợ lên tới 1,2 tỷ USD. Nghe qua thì thật sự gây sốc. Một người viết sách dạy người khác làm giàu, nay lại thừa nhận mình nợ hơn một tỷ đô la. Nhưng đọc kỹ thì câu chuyện phức tạp hơn nhiều.
Robert Kiyosaki cầm cuốn sách của mình, *Cha giàu, cha nghèo*.

XÃ HỘI PHONG THÁNH CHO MỘT NGƯỜI KHÔNG THAM NHŨNG

Chuyện chỉ có ở Việt Nam thời nay: XÃ HỘI PHONG THÁNH CHO MỘT NGƯỜI KHÔNG THAM NHŨNG
Đọc hai bài viết của Đào Tuấn và Hiệu Minh về ông Trương Đình Tuyển dưới đây, tôi thấy vừa vui vừa buồn. Vui vì Việt Nam vẫn còn những người từng giữ chức vụ cao nhưng giữ được sự trong sạch và nhân cách của mình. Nhưng buồn vì một chuyện vốn rất bình thường – một cựu Bộ trưởng tám mươi tư tuổi tự đi mua mấy cục pin, tự chọn hàng, tự rút tiền và tự trả tiền – lại trở thành một câu chuyện khiến xã hội xúc động đến mức người ta gọi ông là “thần liêm”, “thánh mặc cả”. 
Tôi nghĩ, điều đáng suy nghĩ nhất không phải là ông Trương Đình Tuyển tốt đến mức nào, mà là tại sao một người làm quan mà không tham nhũng, không lợi dụng chức quyền để làm giàu, về già vẫn sống như một người dân bình thường lại trở thành một hiện tượng hiếm hoi đến mức phải “phong thánh”.

Thứ Tư, 2 tháng 9, 2026

BẤT ĐỘNG SẢN Ế ẨM, ANH BẠN TÔI LẠI ĐƯỢC MỘT KHOẢN LỜI LỚN

THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN Ế ẨM, ANH BẠN TÔI LẠI ĐƯỢC MỘT KHOẢN LỜI LỚN
Trong mấy ngày nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 vừa qua, tôi có dịp gặp gỡ vài người bạn cũ. Trong số đó có một anh bạn làm kinh doanh bất động sản ở Hà Nội. 
Trước đây, khi thị trường còn sôi động, anh rất bận. Hết dẫn khách đi xem đất lại đưa khách đi xem nhà, điện thoại gần như lúc nào cũng reo. Làm nghề bất động sản, anh thường xuyên phải gặp gỡ, giao lưu, ăn uống với khách hàng và đối tác. Công việc bận rộn, thu nhập cũng khá, nhưng có một thứ âm thầm tăng lên mà anh không để ý lắm, đó là cân nặng.

TẮT AI ĐI, SINH VIÊN CÓ LÀM ĐƯỢC BÀI KHÔNG ?

TẮT AI ĐI, SINH VIÊN CÓ LÀM ĐƯỢC BÀI KHÔNG ?
Trí tuệ nhân tạo (AI) đang đi vào các trường đại học với tốc độ nhanh đến mức nhiều người chưa kịp suy nghĩ xem nó đã, đang và sẽ thay đổi việc học như thế nào. Chỉ vài năm trước, một sinh viên muốn viết bài tiểu luận phải tìm tài liệu, đọc sách, suy nghĩ, lập đề cương rồi tự viết rất vất vả. 
Ngày nay, nhiều việc trong số đó được giao cho AI. Chỉ cần vài dòng yêu cầu, sinh viên có thể có ngay một bài viết khá mạch lạc, một bản tóm tắt tài liệu, một lời giải bài toán, một chương trình máy tính hoặc một bản phân tích kinh tế và chính sách tương đối hoàn chỉnh. Bài tập được hoàn thành nhanh hơn, hình thức đẹp hơn và điểm số cũng cao hơn. Nhưng chính ở đây lại xuất hiện một câu hỏi đáng suy nghĩ: nếu AI làm thay sinh viên ngày càng nhiều, thì sinh viên có còn thực sự học không, hậu quả là gì?

DOANH NGHIỆP VVN: BỐN “CÁNH CỬA HẸP” TRÊN CON ĐƯỜNG LỚN

DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA VIỆT NAM: BỐN “CÁNH CỬA HẸP” TRÊN CON ĐƯỜNG LỚN
Trong những cuộc trò chuyện gần đây với một số doanh nhân, đặc biệt là những người đang trực tiếp điều hành các doanh nghiệp nhỏ và vừa, tôi thường nghe những câu nói rất giống nhau: “Việc vẫn có, nhưng làm mãi không thấy có lãi.” “Khách hàng không thiếu, nhưng tiền về ngày càng chậm.” “Nghe nói phải chuyển đổi số, phải dùng trí tuệ nhân tạo, phải chuyển đổi xanh, nhưng doanh nghiệp nhỏ như chúng tôi bắt đầu từ đâu?”
Đó không phải là những lời than phiền đơn lẻ.

Thứ Ba, 1 tháng 9, 2026

Putin vừa gửi một thông điệp thú vị về chủ quyền cho Nhật Bản

Putin vừa gửi một thông điệp thú vị về chủ quyền cho Nhật Bản
Ngày 13 tháng 8 năm 2026, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tới đảo Iturup thuộc quần đảo Nam Kuril, khu vực đang có tranh chấp chủ quyền giữa Nga và Nhật Bản. Nhật Bản gọi đảo này là Etorofu và coi đây là một trong “Bốn đảo phương Bắc”. Chuyến thăm của Putin đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ Tokyo. Các nguồn Reuters, AP và TASS đều xác nhận xác nhận thông tin này.
1. Putin lần đầu nói về chuyến thăm hòn đảo tranh chấp Nga – Nhật: “Cá voi bơi khắp nơi, cá mập đang đuổi theo cá ngừ”

Bên tượng đài Covid

Bên tượng đài Covid
Đọc bài dưới đây trên fb của bác sĩ Trần Thanh Cảnh, tôi rất đồng tình. Hồi đại dịch Covid, dù không phải là bác sĩ, dược sĩ, nhưng với kiến thức lịch sử và khoa học đọc được trên báo thế giới của tôi, tôi cũng như bác Cảnh đã "cố gắng trong tuyệt vọng, sử dụng Facebook để trợ giúp mọi người" bằng kiến thức đọc được của mình. Tôi còn bất hạnh hơn bác Cảnh là tôi đã mất mấy trang fb vì cố tình đăng nhiều bài phản đối cách chống dịch theo phong trào hồi đó, đặc biệt là đưa tất cả những người nghi nhiễm vào trại tập trung, ngoáy mũi và dùng vắc xin nguồn gốc hóa chất.

Từ thiên tai ở Trung Quốc, nghĩ tới những bài học cho Việt Nam

Từ thiên tai ở Trung Quốc, nghĩ tới những bài học cho Việt Nam
Sáng ngày 26 tháng 8, do xảy ra thảm họa lũ bùn đá ở phía Nepal, khu vực cửa khẩu Gyirong thuộc huyện Gyirong, thành phố Shigatse, Tây Tạng đã xảy ra thương vong nghiêm trọng và có nhiều người mất tích.
Các lực lượng cứu hộ từ nhiều nơi vẫn đang liên tục tiến vào khu vực bị thiên tai. Công tác tìm kiếm người mất tích, dọn bùn đất và khôi phục giao thông, theo dõi và xử lý nguy cơ hồ chắn dòng đang được triển khai đồng thời.

Nga trở lại G20, Mỹ đã thừa nhận chính sách cô lập Nga không hiệu quả

Nga chính thức trở lại G20, Mỹ đã thừa nhận chính sách cô lập Nga không hiệu quả
Từ ngày 31 tháng 8 đến ngày 1 tháng 9 theo giờ địa phương, Hội nghị Bộ trưởng Tài chính Nhóm Hai mươi nền kinh tế lớn, tức G20, do Mỹ chủ trì đã được tổ chức tại thành phố Asheville, bang Bắc Carolina. Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov cùng đại diện Ngân hàng Trung ương Nga đã được mời tham dự.
Ông Bessant và ông Siluanov chụp ảnh lưu niệm tại hội nghị thượng đỉnh G20. (Nguồn: Trang web của Bộ Tài chính Nga)

ĐẠO VĂN VÀ THIẾU SÁNG TẠO CỦA GIỚI TRÍ THỨC VIỆT NAM

ĐẠO VĂN VÀ CĂN BỆNH THIẾU SÁNG TẠO CỦA GIỚI TRÍ THỨC VIỆT NAM
Gần đây, dư luận Việt Nam lại một lần nữa xôn xao trước những cáo buộc liên quan đến đạo văn trong giới trí thức, trong đó có cả những tranh luận nhắm vào luận văn thạc sĩ của một quan chức cấp cao trong lĩnh vực văn hóa. Chuyện đúng sai cụ thể của từng trường hợp cần được xác minh bằng những tiêu chuẩn học thuật nghiêm túc, thay vì phán xét theo cảm tính. Nhưng điều đáng suy nghĩ hơn nhiều nằm ở chỗ: tại sao những câu chuyện như vậy cứ lặp đi lặp lại?
Nếu đạo văn chỉ là lỗi của một vài cá nhân, thì xã hội hoàn toàn có thể giải quyết bằng cách xử lý từng trường hợp. Nhưng nếu hết người này đến người khác bị phát hiện sao chép, từ sinh viên, nghiên cứu sinh, giảng viên, nhà nghiên cứu cho đến những người có học hàm, học vị và chức vụ cao, thì có lẽ vấn đề không còn nằm ở cá nhân nữa. Nó bắt đầu trở thành vấn đề của một nền văn hóa tri thức.