Thứ Hai, 31 tháng 12, 2018

Chúc mừng năm mới 2019: Nhiều đột biến tích cực

Các bài mới được lưu dưới bài này.
Năm mới 2019 đã tới
Chúc các bạn có thêm một năm mới thật tuyệt vời với các bạn
Image result for Năm mới 2019
Với rất nhiều hy vọng vào một năm 2019 đất nước và xã hội sẽ có nhiều thay đổi đột biến tích cực, Chủ Blog xin gửi tới các bạn và gia đình lời chúc năm mới thật vui, khỏe, an lành, cuộc sống thật ấm áp, tràn ngập hạnh phúc và thành công trên mọi phương diện.

Bài hay: Vì sao chưa thể xóa bỏ BOT đặt nhầm chỗ

Bài này hay, nhất là đoạn này: Với người dân, họ chỉ cần biết, họ không thể trả tiền cho những gì mình không mua, không sử dụng. Vì vậy, người dân không thể chấp nhận những lý do được cơ quan chức năng đưa ra như, nhu cầu phát triển giao thông, không đặt trạm ở đó thì không ai đầu tư; do lịch sử để lại; nếu phá vỡ hợp đồng (đặt lại vị trí trạm thu phí) thì doanh nghiệp phá sản, không có tiền trả nợ ngân hàng…
Hủy được vụ mua bán AVG, sao chưa thể với trạm BOT đặt nhầm chỗ
Với những vụ mua AVG, vụ bán đất công sản cho Công ty Quốc Cường Gia Lai, các cơ quan chức năng có thể hủy. Vậy, tại sao với các trạm thu phí BOT “đặt nhầm chỗ”, các cơ quan chức năng vẫn chưa thể sửa?
1. Việc những người tham gia giao thông tiếp tục phản đối trạm thu phí BOT Bắc Thăng Long – Nội Bài "đặt nhầm chỗ", điều này một lần nữa đòi hỏi các cơ quan chức năng cần có giải pháp xử lý triệt để, tận gốc những bức xúc chính đáng của người dân. Bởi, giải quyết vấn đề này, không chỉ là vấn đề giao thông mà quan trọng hơn, pháp luật phải được tôn trọng. Không ai có thể hình dung nổi, những trạm thu phí hợp pháp (có hợp đồng thu phí với cơ quan chức năng) đành bất lực trước những tài xế tụ tập, "chiếm giữ" trạm thu phí như ở Cai Lậy, Bắc Thăng Long – Nội Bài …

Người dân đưa xe đến phản đối thu phí tại trạm 
Bắc Thăng Long - Nội Bài (ảnh: Báo Tiền phong)
Do các tài xế "chiếm giữ" các trạm thu phí, nên nó phải liên tục xả trạm, để lại những hình ảnh không đẹp về trật tự trị an, về việc pháp luật chưa được thượng tôn. Vậy nhưng, nếu chiểu theo luật pháp, tại sao chính quyền cũng chưa thể xử lý những người "chiếm giữ" trạm – những người đang vi phạm pháp luật?

‘Cần dừng việc thu phí BOT Bắc TL - Nội Bài’

Đây là ý kiến của TS Nguyễn Xuân Thủy, nguyên Giám đốc Nhà xuất bản Giao thông vận tải.

‘Cần dừng việc thu phí BOT Bắc Thăng Long - Nội Bài’
Lê Ngà - 20/12/2018 (VNF) - TS Nguyễn Xuân Thủy, nguyên Giám đốc Nhà xuất bản Giao thông vận tải, cho rằng "cần dừng việc thu phí tại trạm BOT Bắc Thăng Long - Nội Bài". "Đây là tuyến đường huyết mạch nhưng lại để trạm BOT bất hợp lý kéo dài là không hợp lý. Việc Hà Nội, tài xế phản đối trạm là có lý. Bộ Giao thông vận tải cần phải rút kinh nghiệm trong vấn đề thu phí BOT. Người dân vẫn nghĩ đường quốc lộ xây dựng bằng tiền ngân sách thì không thể thu phí. Riêng trạm BOT Bắc Thăng Long - Nội Bài phải dừng ngay thu phí, không nên chần chừ", TS Thủy nói.

‘Cần dừng việc thu phí BOT Bắc Thăng Long - Nội Bài’.
Theo tìm hiểu, trạm thu phí BOT Bắc Thăng Long - Nội Bài (Hà Nội) thu phí hoàn vốn cho tuyến tránh TP Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) từ năm 2009. Theo hợp đồng BOT, Công ty Viettracimex 8 được đặt trạm thu phí ở đường Võ Văn Kiệt và thu phí trong vòng 16 năm 10 tháng. Hiện nhà đầu tư đã thu được hơn 8 năm. Trao đổi về vấn đề này, TS Nguyễn Xuân Thủy, nguyên Giám đốc Nhà xuất bản Giao thông vận tải, cho rằng cần dừng việc thu phí tại trạm BOT Bắc Thăng Long - Nội Bài.

Những “sâu chúa” trong bầy sâu tham nhũng, lỗi hệ thống?

Những con “sâu chúa” trong bầy sâu tham nhũng Việt Nam, lỗi ở hệ thống?
Nguyễn Duy Vinh - 29-12-2018 - Gần đây tôi có đọc được trên mạng một số bài báo cáo, khảo sát và bình luận khá xúc tích về vấn đề tham nhũng ở Việt Nam (VN) (xin xem danh sách tham khảo cuối bài, các bài [1],[2],[3],[4] và [5]). Trên trang mạng của vov.vn có đăng bài viết của ông Phan Đình Trạc [1], Bí Thư Trung Ương Đảng, Trưởng Ban Nội Chính Trung Ương, Phó Trưởng Ban Chỉ Đạo Trung Ương (BCĐTU) về phòng, chống tham nhũng (PCTN) của nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam (CHXHCNVN).Image result for bầy sâu tham nhÅ©ng
Bài viết này có những chi tiết mà ai đọc cũng phải giật mình. Giật mình vì tình trạng tham nhũng ở VN trong 5 năm cuối (2013-2018) từ khi thành lập ban chỉ đạo PCTN đã có thể gọi là ngày càng trầm trọng. Tôi xin chép lại dưới đây một đoạn ngắn của thành quả việc làm của BCĐTU trong 5 năm nhìn lại:

Chủ Nhật, 30 tháng 12, 2018

Cùng máu đỏ da vàng, nỡ nào buông lời cay nghiệt

Cùng máu đỏ da vàng, nỡ nào buông lời cay nghiệt
FB Chất Lượng Sống 30-12-2018 - 152 đồng bào bỏ tổ quốc ly hương, đúng sai ai cũng đều biết cả. Luật pháp đương nhiên phải tuân thủ, nhưng thấy tội, thấy thương hơn là đáng trách. Năm cùng tháng tận, ai chẳng muốn sum vầy!!! Hàng triệu đồng bào khác bỏ quê hương vượt biển ra đi, âu cũng là con đường họ chọn lựa. Tại sao phải luận đúng sai.
Cũng hàng triệu đồng bào khác từ Bắc, Trung vào Nam kiếm sống, ở một góc nhìn nào đó cũng là ly hương đấy thôi. Cũng quê hương bỏ lại, cũng nhớ nhung, day dứt và khắc khoải, nào có khác gì?
Hèn nhát, nhược tiểu nhưng lại sĩ diện và đồng bóng, nghịch lý ấy luôn có trong tâm thế những con người dẫn dắt, luôn có trong hệ thống giáo dục quốc dân. Bởi thế, cho nên khi người lớn thốt ra, mới có những câu từ sặc mùi hồng vệ binh: bỏ trốn là làm nhục quốc thể.

Bảo vệ Cứt: 36% chống đảng, chống dân?

Tan Thành C... là tên người dân đặt cho một thằng quan tham bị lộ năm 2018. Đoạn này hay, nhưng trước sau hơi mâu thuẫn nhau: "Phải nhận định rằng thời thế của ông Dũng, ông Thăng, ông Hải đã hết, chống tham nhũng giờ đây đã trở thành một cuộc chiến sinh tử của đảng, nhằm lấy lại chút niềm tin nơi nhân dân và đứng sau Cụ là một dàn quyền lực vô đối. Vậy nhóm 36% ấy là những ai, địa bàn nào mà dám đi ngược lại đường lối của đảng? Vậy 36% kia là gì, đại diện cho ai, đứng về thế lực nào mà lại dám bỏ “phiếu chống” như vậy? Phải chăng thế lực này đang cùng tay trùm muốn làm loạn và quay trở lại nắm đảng, nắm chính quyền?". Nói thật, 36% đảng viên bỏ phiếu "chống" không phải là để cho Cang thoát tội, mà cho chính bản thân chúng ! Chúng sợ nếu 100% đồng thuận kỷ luật Cang thì đến một ngày không xa, 100% khác sẽ được bỏ phiếu trừng phạt chính chúng !
36% chống đảng, chống dân?
LS Nguyễn Duy Bình 29-12-2018 Nghe tin có 36% đảng viên BCHTWĐ không đồng ý cách chức Tất Thành Cang tôi cũng thấy rất lạ và chưa biết có chính xác hay không. Tuy nhiên, như chúng ta đã biết sai phạm của Tất Thành Cang rất kinh khủng, từ đảng viên đến toàn thể nhân dân ai cũng biết, cũng rõ. Thế nhưng, có một điều rất lạ là kể từ hội nghị lấy ý kiến về kỷ luật Nguyễn Tấn Dũng đến nay chưa có lần nào số phiếu không đồng ý cách chức lại cao đến như vậy. Vậy thì nguyên do nào đã dẫn đến hiện tượng này?Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người Ä‘ang ngồi và mÅ©
Xét về mặt công lao, chức quyền, thế lực thì ông Cang chưa là cái “đinh rỉ” gì để mọi người phải nể, phải sợ. Về tuổi đời, công trạng, ông này thuộc thế hệ 7X như chúng ta và trưởng thành, leo cao từ chút phong trào sinh viên thời bình chứ không phải vào sinh, ra tử như các bậc đi trước. Phong trào sinh viên thì ai cũng biết, chức năng chính là cổ động, hô khẩu hiệu và làm được vài việc nhỏ như nhặt rác, vớt bèo, hướng nghiệp, từ thiện và biểu diễn văn nghệ quần chúng … Tuy nhiên, vì từ trước tới nay đảng luôn cho rằng đoàn viên là cánh tay phải đắc lực nên những cán bộ này mới có cơ hội leo cao, luồn sâu.

CHÀNG TRAI PHÁP NHẬN DIỆN GÁI HÀ NỘI... XỊN

CHÀNG TRAI PHÁP NHẬN DIỆN GÁI HÀ NỘI... XỊN 
Một chàng trai người Pháp nghiên cứu văn hóa Việt, nhìn mấy cô sinh viên tập quân sự về rửa chân bên máy nước, anh chỉ một cô gái da màu bánh mật nhỏ nhắn bảo: “Cô gái ấy là dân Hà Nội xịn đấy, còn các cô kia là dân ngoại tỉnh hết…”. Rồi anh gọi to: “Cô gái Hà Nội ơi!”. Cô gái hơi giật mình, quay lại, ngơ ngác. Anh cười đắc thắng: “Thấy chưa. Mình đoán sai bao giờ, không tin ra hỏi mà xem…”.
Anh bảo: “Con gái Hà Nội xịn (là Hà Nội gốc đấy) đặc biệt lắm. Nhìn mà xem, cô ấy rất ý tứ, không chen lấn tranh giành máy nước như mấy cô kia, mà cô ấy kéo cái ống quần lên cũng rất ý tứ, không kéo cao như mấy cô kia, cũng không cười nghiêng ngả, hô hố, như mấy cô kia…”.

Thấy gì từ vụ cắt chức Tất Thành Cang

Thấy gì từ vụ cắt chức Tất Thành Cang
Lưu Trọng Văn - Gã thực ra không quan tâm tới loại sâu như Tất Thành Cang. Nhưng gã phải lưu ý với bác tổng Trọng một điều rất cẩn trọng qua sự việc của Cang. Đó là, đa số thành uỷ viên của Thành uỷ HCM chỉ bỏ phiếu cảnh cáo hoặc khiển trách Cang bất chấp tội của Cang tầy trời. Hình như có hai phiếu đề nghị cách chức.Image result for cắt chức Tất Thành Cang
Và tại Hội nghị Trung Ương vừa diễn ra phiên bỏ phiếu kỷ luật Cang, gã hóng hớt hình như chỉ 64% ủng hộ cách chức Cang. Nghĩa là tại Thành uỷ HCM đại đa số không hào hứng gì công cuộc đốt lò của bác. Và tại BCH Trung ương có đến 36% cũng không hào hứng như trên. Gã dùng từ không hào hứng chả qua không muốn dùng từ nặng hơn mà thôi. Rất mong bác Cả suy ngẫm về những con số khủng này để lựa chọn dựa vào ai, đứng về phía ai?

Không để tình trạng "trên nóng, dưới nóng, giữa lạnh"!

Không để tình trạng "trên nóng, dưới nóng, ở giữa lạnh"!
Hữu Thọ - Tại phiên họp chính phủ, Thủ tướng nói: Không để tình trạng "trên nóng, dưới nóng, ở giữa lạnh"!

Sâu mọt, củi từ đâu ra và ước mong cho nước Việt?

Sâu mọt, củi từ đâu ra và ước mong cho nước Việt?
Nguyễn Văn Phước - Hai cuốn sách rất hay, nổi tiếng và thực tế, dành cho những nhà lãnh đạo thành công trên thế giới - nhưng ở Việt Nam một số lãnh đạo được cơ cấu, gửi gắm từ COCC thiếu tài đức, chạy quyền mua chức, hay nổi lên từ các phong trào đoàn thể, có quan hệ với cấp trên, thiếu kiến thức quản lý khoa học, thích lý luận với những kiến thức, lập luận thiếu thực tiễn, tự cho mình đã là quá giỏi, ít chịu học hỏi, đọc sách hay cần cho mình để thấu hiểu và áp dụng - và một số trong số đó muốn mau chóng lấy lại vốn đầu tư, rất tham lam. Từ đó bất chấp mọi thủ đoạn lừa trên dối dưới để nhận thật nhiều những thứ không thuộc về họ mà vốn thuộc về nhân dân, cộng đồng, đất nước. Không những vậy, họ còn âm mưu, lập bè phái, lợi ích nhóm, đứng đằng sau cấu kết, ký sinh các doanh nghiệp sân sau để trục quyền trục lợi, tự cho mình có quyền cướp đất cướp nhà, đẩy người dân vào tình cảnh đau thương hơn thời chiến tranh, phẫn uất, khốn cùng.
Trong suốt thời gian dài nắm quyền họ nghĩ là họ có quyền lực là có tất cả, không ai dám đụng vào họ được. Từ tầng lớp được mệnh danh là ‘hạt giống đỏ’ - nhưng không thể trở thành cây xanh toả bóng mát - mà họ tự biến thành những thân cây sâu mục ruỗng, giàu có về tiền bạc, thủ đoạn, dối trá, đạo đức giả, nghèo nàn cạn kiệt về nhân cách, tâm hồn. Một phần xã hội, một số lãnh đạo cấp cao các nhiệm kỳ trước từng chấp nhận, dung dưỡng, bao che cho họ một thời gian dài, đến nỗi nhiều người khi thành củi vào lò rồi mà vẫn ngạc nhiên tự thảng thốt với quản giáo và bạn tù: ‘Vì sao lại đến nông nỗi này?’.

Kỷ luật Tất Thành Cang: 64% có nghĩa gì?

Kỷ luật Tất Thành Cang: 64% có nghĩa gì?
Ánh Liên - Facebooker Lưu Trọng Văn trong một chia sẻ trên Facebook cá nhân cho biết, chỉ có 64% ủy viên TW trong Hội nghị vừa rồi đồng ý cách chức ông Tất Thành Cang (kỷ luật đảng). Còn Facebooker Hien Nguyen chia sẻ thêm: thành ủy Tp. HCM hai phiếu đề nghị cách chức.
Nếu đúng như những gì được nêu, thì 64% sẽ là một trở lực rất lớn đối với ông Nguyễn Phú Trọng trong nửa nhiệm kỳ còn lại. Sở dĩ như vậy là vì 64% xuất hiện trong bối cảnh ông Nguyễn Phú Trọng nắm quyền Chủ tịch nước lẫn Tổng Bí thư, là người nhiều lần khẳng định ‘nhân dân ủng hộ đốt lò’, cũng như đây là con số nằm dưới mức 'đồng thuận cao' mang tính thường trực ở một thể chế như Việt Nam. Nhiều sai phạm, trong đó có đại án Thủ Thiêm với sự góp mặt đậm nét của Tất Thanh Cang, một Phó Bí thư thường trực Thành ủy Tp. HCM chỉ ở mức 64%.

Bốn nhà báo Tuổi trẻ online bị khai trừ và thu hồi thẻ

Bốn nhà báo Tuổi trẻ online bị khai trừ và thu hồi thẻ hội viên nhà báo
RFA 2018-12-29 Hội Nhà báo Việt Nam hôm 27/12 có quyết định khai trừ, thu hồi thẻ hội viên đối với 6 nhà báo trong đó có 4 người thuộc mạng báo Tuổi trẻ online (TTO) vì bị cho là "vi phạm đạo đức nghề nghiệp". Theo TTXVN, bốn người thuộc TTO bị áp dụng hình thức kỷ luật nêu trên bao gồm ông ông Võ Hoàng Thuật, Phó Tổng thư ký tòa soạn phụ trách báo điện tử Báo Tuổi trẻ Online; bà Vũ Chi Mai, Thư ký tòa soạn; ông Phạm Minh Đức, phóng viên Ban Chính trị xã hội và ông Dương Thanh Dân, biên tập viên.

Hình chụp báo Tuổi Trẻ Online
Một trường hợp khác bị thu hồi thẻ và khai trừ khỏi Hội nhà báo Việt Nam là bà Hà Thị Thanh Thúy, phóng viên Báo Quảng Ninh. Cả 5 trường hợp đều không nêu rõ đã "vi phạm đạo đức nghề nghiệp" như thế nào.

Tin vui: Đất nước đẹp vô cùng nhưng phải bỏ mà đi

TIN TỐT LÀNH: ĐẤT NƯỚC ĐẸP VÔ CÙNG NHƯNG NHIỀU NGƯỜI ĐÃ RA ĐI
Chu Mộng Long - Người giàu bỏ nước mà đi. Người nghèo cũng đi. Đi hợp pháp và đi bất hợp pháp. Đi xây dựng cuộc sống giàu có và đi làm nô lệ cho ngoại bang.
Đó là tin tốt lành nhất từ trước đến nay. Tốt lành vì đất nước đẹp vô cùng mà họ lại bỏ đi để nhường hạnh phúc cho chúng ta, những người yêu đất nước như là máu thịt.
Đi nữa đi, càng nhiều càng tốt. Tôi yêu đất nước tôi và quyết một tấc không đi một ly không rời để hưởng hạnh phúc do các người bỏ lại.
Mỗi năm, gần 100 nghìn người Việt di cư ra nước ngoài. 
Phần lớn người Việt di cư sang các nước phát triển trên thế giới. Việt Nam nằm trong top 10 quốc gia di cư ra nước ngoài nhiều nhất khu vực Đông Á - Thái Bình Dương tính đến năm 2013. Theo số liệu của Tổ chức Di cư quốc tế (IMO) lấy từ nguồn dữ liệu của Vụ Liên hiệp quốc về vấn đề kinh tế và xã hội (UN DESA), từ năm 1990 đến năm 2015 có 2.558.678 người Việt Nam di cư ra nước ngoài. Như vậy tính trung bình trong 26 năm, mỗi năm có khoảng gần 100 nghìn người Việt di cư ra nước ngoài.

Lưng Rồng, “Tàu” & Chiến Tranh Biên Giới 17-2

Lưu ý mấy thông tin này: Phán Xét cũng nói đến súng đạn và cố vấn TQ, đặc biệt nói đến con số 320 nghìn binh sỹ Trung Quốc từng có mặt ở miền Bắc Việt Nam một thời gian trong thập niên 1960s. Ngoài súng đạn, Bắc Kinh trang bị cho bộ đội miền Bắc đến từng cái kim sợi chỉ; cung ứng ngoại tệ cho Lê Duẩn nhiều tới mức, sau ngày 30-4 vẫn còn hơn một trăm triệu đô la tiền mặt chưa dùng đến. Kissinger cười nói: "Tôi tới HN, Lê Đức Thọ dẫn tôi đi thăm bảo tàng lịch sử, khi đó ở đấy chưa có phần nào trưng bày về chiến tranh với Mỹ nhưng có rất nhiều phần trưng bày về chiến tranh với Trung Quốc. Anh nghĩ người VN còn cần tôi dạy họ ai mới là kẻ thù của họ sao". Ông Trần Việt Phương, Trợ lý cố thủ tướng Phạm Văn Đồng và là một người rất gần gũi HCM, nói, "Trong lịch sử nghìn năm giữ nước, chưa có thời nào ngây thơ (quốc tế vô sản) và mất cảnh giác với Trung Quốc như thời đại HCM".
Lưng Rồng, “Tàu” & Chiến Tranh Biên Giới 17-2
FB Trương Huy San, 29-12-18 - Tôi không thích Lưng Rồng nhưng vô cùng thất vọng khi nghe nói cuốn sách này bị cấm. Không thích vì nhận thấy Đỗ Hoàng Diệu vẫn còn bị bóng đè, tuy Lưng Rồng không còn là sản phẩm của một cô gái mới về nhà chồng (như trong Bóng Đè) nữa. Ngòi bút điêu luyện của Diệu bóc tách không thương tiếc những khao khát thân xác của một phụ nữ có chồng "lên Biên giới" và cũng ngay lập tức hả hê trước những dằn vặt đoan chính của nàng.

Tấm lưng đĩ thoã của một "hậu duệ Thuý Kiều" bắt đầu được xăm Rồng vào lúc 4 giờ sáng, ngày 17-2. Sử dụng não trạng tuyên huấn mà đọc văn chương; lấy sự sợ hãi các ám chỉ mà soi xét tính ẩn dụ trong từng con chữ thì giật mình trước Lưng Rồng là không có gì bất ngờ. Nhất là thời điểm tưởng niệm 40 năm cuộc chiến tranh Biên giới.

“GDP tăng kỷ lục: Số liệu rất đáng nghi ngờ”

Mình thích đoạn này: Việt Nam bây giờ bắt buộc phải chuyển (sang cơ chế thị trường). Vấn đề là ông Nguyễn Phú Trọng chuyển hay ông Nguyễn Xuân Phúc chuyển hoặc cả hai ông cùng chuyển? Nếu ông Trọng không chịu chuyển thì làm sao ông Phúc chuyển được? Ông Trọng cứ khư khư giữ ‘kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa’. Còn ông Phúc cứ khư khư giữ kinh tế nhà nước làm chủ đạo và vẫn say sưa với thành tích của GDP tăng trưởng kỷ lục thì làm sao nhìn vào thực chất của nền kinh tế để phát triển được?
“GDP 2018 Việt Nam tăng kỷ lục trong một thập niên: Số liệu rất đáng nghi ngờ”
Hòa Ái, phóng viên RFA, 2018-12-28
Tổng Cục Thống kê, vào chiều ngày 27 tháng 12 công bố Tổng sản phẩm trong nước-GDP năm 2018 của Việt Nam đạt 7,08%, vượt qua dự báo của Ngân hàng Thế giới-World Bank ở mức 6,8% và lập kỷ lục cao nhất kể từ năm 2008. Đài RFA có cuộc trao đổi với Tiến sĩ kinh tế Phạm Chí Dũng xoay quanh thông tin vừa nêu để tìm hiểu về tình hình phát triển kinh tế của Việt Nam trong năm 2018. Trước hết, Tiến sĩ Phạm Chí Dũng nhận định về con số GDP tăng trưởng ngoạn mục ở mức 7,08%:

Số liệu thống kê GDP Việt Nam trong một thập niên 2008-2018.
Tiến sĩ Phạm Chí Dũng: Điều đầu tiên có thể khẳng định là con số đó không trung thực. Tại vì rất nhiều người đánh giá là tình hình kinh tế Việt Nam cho đến giờ chưa có gì sáng sủa, và một số chuyên gia phản biện độc lập còn đánh giá kể từ năm 2008, tức là thời điểm kinh tế Việt Nam bắt đầu rơi vào suy thoái cùng với cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới vào thời điểm đó, cho đến nay đã 10 năm thì kinh tế Việt Nam vẫn hoàn toàn suy thoái. Do đó, một nền kinh suy thoái thì không thể có GDP tăng trưởng vượt bậc như vậy.

Kiều hối dồi dào: 15,9 tỷ USD, bằng 6,6% GDP


Kiều hối dồi dào
SGGP 28/12/2018 Ngân hàng Thế giới (WB) dự báo, với lượng kiều hối về Việt Nam trong năm nay đạt 15,9 tỷ USD, Việt Nam tiếp tục nằm trong tốp những nước nhận kiều hối lớn nhất thế giới năm 2018. Thông tin từ Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, trong 12 năm trở lại đây, lượng kiều hối gửi về nước tăng 10% - 15%/năm. Cụ thể, số liệu từ WB cho biết, năm 2016 là gần 11,9 tỷ USD, năm 2017 là 13,8 tỷ USD, con số này trong năm 2018 ước đạt là 15,9 tỷ USD, tương đương 6,6% GDP cả nước.
Giao dịch kiều hối tại ngân hàng. Ảnh: CAO THĂNG
Mỗi năm một tăng
Là địa bàn thu hút lượng liều hối lớn nhất nước, ông Nguyễn Hoàng Minh, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh TPHCM, cho biết bất chấp việc dòng vốn toàn cầu đang rút khỏi các nền kinh tế mới nổi, cũng như xu hướng thắt chặt tiền tệ trên thế giới, hay lãi suất USD trong nước đã giảm về 0% 2 năm qua, dòng kiều hối vẫn chảy mạnh về Việt Nam trong năm nay, chủ yếu từ thị trường Mỹ (chiếm khoảng 60%), các nước châu Âu chiếm khoảng 19%, còn lại là các thị trường khác.

Chiến thắng của ngài Chủ tịch Võ Nhật Thăng

Chiến thắng của ngài Chủ tịch Võ Nhật Thăng
Tran Mai Lai - Chào các ace "Phản đối trạm thu phí BOT Bắc Thăng Long - Nội Bài".
Mình ở trạm về được một lúc rồi. Nhưng hôm nay quá mệt và ốm rồi nên bây giờ mới hồi sức, tĩnh tâm lên mạng viết được. Tuần qua bụi và rét quá, lại thêm mưa bẩn nên người già như mình không ốm mới là lạ.

Tuy nhiên, mở đầu mình phải chúc mừng thắng lợi to lớn hôm nay của ngài Võ Nhật Thăng, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Vietracimex. Quả là một ngày đại thắng vì doanh thu của ngài hôm nay tăng vọt so với mấy ngày trước.

Chiến thắng của ngài Chủ tịch (ảnh minh họa)
Vì sao ư ? Vì hôm nay dân chúng đi du lịch nghỉ Tết và về quê thăm nhà lũ lượt nên luồng xe cộ qua trạm BTL-NB không lúc nào ngớt; trong khi lực lượng chúng mình quá mỏng, không đủ sức thông báo, hướng dẫn lái xe không phải trả phí...
Dân chúng không biết trạm đặt sai chỗ không phải trả phí, nên tới gần trạm là mở kính giơ tiền; khi xe ngang qua cửa thu tiền thì dĩ nhiên quân của ngài sẽ ung dung, thoải mái chộp lấy. Mà dân mình cũng lạ lắm cơ, các barie đều mở toang nhưng không chịu đi thẳng, cứ đến đó là khoe tiền, hoặc dừng lại ngơ ngác nhìn, thậm chí được giải thích vẫn không tin, cứ quyết tâm nộp cho bằng được. Đâu chỉ xe con, cả những lái xe taxi (alfa) hay xe khách tuyến Hà Nội - Lào Cai, Tuyên Quang, Yên Bái cũng vô tư nộp; chẳng biết các anh thông báo cho nhau như thế nào.

Thứ Bảy, 29 tháng 12, 2018

Từ 1-1-2019: cấm 20 nhóm hành vi trên mạng

Đọc luật ANM, FB Quoc Viet nhận xét: "Mấy điều này nó bao quát toàn bộ cmnr . Chả có kẽ hở nào để anh em nhúc nhích". Còn FB Mây Họa Ánh Trăng bình luận: "Điều 3. Xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xúc phạm tôn giáo, phân biệt đối xử về giới, phân biệt chủng tộc. Vậy không có cuộc chiến 1974 (hoàng sa), 1979 (biên giới phía bắc), 1988 (Gạc ma), trong sách lịch sử dạy học sinh có được gọi là xuyên tạc lích sử không??? ''Tàu lạ'' đâm chìm tàu ngư dân VN, vào tận vùng đặc quyền đặt giàn khoan, xây đảo nhân tạo, ngư lôi luyện tập thiếu nước chèo lên bờ..vv.. vẫn láng giềng ''tốt'', ''bác bỏ các luận điệu xuyên tạc chia rẽ tình đồng chí giữa 2 nước'' có là xuyên tạc không?? Xem trong trang này.
Từ 1-1-2019: cấm 20 nhóm hành vi trên mạng
29/12/2018 TTO - Ngoài Luật an ninh mạng, còn có 11 luật khác như: Luật quy hoạch, Luật tố cáo, Luật bảo vệ bí mật nhà nước, Luật thủy sản... cùng có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2019. 
Từ các quy định nằm ở nhiều điều khác nhau của Luật an ninh mạng, có thể gom lại 20 nhóm hành vi bị nghiêm cấm thực hiện trên không gian mạng. Trong số đó, có nhiều hành vi đã bị cấm trên mạng trước đây hoặc chỉ mới cấm ngoài đời và nay cấm cả trên mạng.

20 nhóm hành vi không được làm
1. Đăng tải, phát tán thông tin có nội dung tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam.
2. Tổ chức, hoạt động, câu kết, xúi giục, mua chuộc, lừa gạt, lôi kéo, đào tạo, huấn luyện người chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam.
3. Xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xúc phạm tôn giáo, phân biệt đối xử về giới, phân biệt chủng tộc.

Thứ Sáu, 28 tháng 12, 2018

Ông ấy (cụ Bí Chủ) càng đau dân càng sướng

Ông ấy càng đau dân càng sướng
27/12/2018 Trân Văn - Có một nghịch lý là ông Trọng càng than… “đau” thì dân chúng càng… sướng! Muốn biết dân chúng sướng cỡ nào, cứ vào mạng xã hội tiếng Việt xem cảm xúc của thiên hạ trước tin đồng chí Tất Thành Cang, bị loại ra khỏi BCH TƯ đảng CSVN. Chẳng riêng dân chúng, báo giới cũng rung bần bật vì… sướng! Diễn biến vừa kể cho thấy dường như cảm xúc của giới lãnh đạo đảng CSVN và dân chúng Việt Nam chuyển động ngược chiều nhau: Giới lãnh đạo đảng CSVN càng tỏ ra… “đau” thì dân chúng càng cảm thấy… sướng và ngược lại. Tuy nhiên xét kỹ sẽ thấy, cảm giác sung sướng mà dân chúng Việt Nam vừa đạt được ấy hết sức phù phiếm!
Kỷ luật đảng viên khiến ông Nguyễn Phú Trọng than "đau." Hình: Ông Tất Thành Cang, nguyên Phó Bí thư Thành ủy Tp. HCM. Photo: VietnamNet. Ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Đảng CSVN, lại vừa than… “đau”. Nguyên nhân khiến ông Trọng than “đau”, vẫn là đảng viên hư hỏng đến mức đảng CSVN phải kỷ luật và càng ngày càng nhiều cá nhân bị kỷ luật nằm trong nhóm có thể khuynh đảo chính trị - kinh tế - văn hóa – xã hội trên bình diện quốc gia.

Nếu cái cột điện biết đi…

Nếu cái cột điện biết đi…
“Chúc mừng bạn đã thoát được khỏi Việt Nam!”
27/12/2018 Mạnh Kim - Không như giai đoạn sau 1975 kéo dài đến tận đầu thập niên 1990, khi những người chạy trốn cộng sản lén lút thu vén tiền bạc, vàng vòng để vượt biên, những chuyến “vượt biên” ngày nay công khai và rất rầm rộ. Ly hương chưa bao giờ là câu chuyện vui. Rời bỏ quê hương và gia đình không bao giờ là một chọn lựa dễ dàng. Thế nhưng người ta vẫn đi, nhất quyết phải đi, bằng mọi giá phải đi, khó cách mấy cũng đi, “chết” cũng đi, nuốt nước mắt mà đi!

Thử search nhanh trên mạng về dịch vụ visa Hoa Kỳ, visa Úc, visa Canada…, sẽ thấy vô số quảng cáo “cam đoan bảo đảm đậu”. Một công ty dịch vụ visa thậm chí “treo” slogan: “Đi Mỹ không suy nghĩ!”. Làm thế nào không thể không suy nghĩ khi quyết định phải đi, một quyết định làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời, một quyết định có thể biến mình từ một người có của ăn của để thành một người tay trắng lạc lõng nơi xứ người. Tuy nhiên, vô số người vẫn chấp nhận lấy số phận đặt cược cho ván bài lớn nhất đời người: bằng mọi giá phải đi, sẵn sàng đón chờ tất cả may rủi để đi. Có người thậm chí nói, đi đâu cũng được, nước nào cũng được, miễn thoát khỏi Việt Nam! Nghe đau không?

BOT Bắc Thăng Long: Dân tố bị côn đồ dọa

Lùm xùm BOT Bắc Thăng Long: Dân tố bị côn đồ dọa
Nhóm thanh niên lạ mặt đến chửi bới, đe dọa những người tập trung tại trạm BOT Bắc Thăng Long phản đối việc thu sai vị trí. "Chiều nay cũng có một nhóm ngồi trên xe ô tô đi đến, họ mở cửa kính văng ra những lời tục tĩu, thách thức rồi đe dọa về phía chúng tôi. Họ chỉ dám nói với những người phụ nữ đang tập trung tại trạm rồi đóng cửa xe phóng đi luôn, chẳng để chúng tôi kịp ghi lại những hình ảnh đó..." - ông Nguyễn Văn Long, 45 tuổi cho biết. Cũng theo ông Long, đây không phải lần đầu tiên xảy ra tình trạng nhóm người đe dọa người dân phản đối trạm thu phí BOT Bắc Thăng Long.

Người dân hướng dẫn tài xế đi qua trạm BOT Bắc 
Thăng Long không phải trả phí vì trạm đang xả.
Chiều ngày 26/12/2018, nhiều người dân vẫn đang tập trung tại trạm thu phí BOT Bắc Thăng Long (xã Phú Cường, huyện Sóc Sơn, TP. Hà Nội) để phản đối việc trạm đang đặt sai vị trí. Nhóm người này dựng lều ở cách trạm không xa để trú ngụ qua đêm. Đồng thời phân công người túc trực cạnh barie thu phí để thông báo cho các tài xế đi qua biết trạm đang xả, không tiến hành thu phí, để tránh ách tắc giao thông. "Việc phản đối diễn ra trong an toàn, không gây mất an ninh trật tự. Chúng tôi sẵn sàng đối thoại nếu chủ đầu tư có thiện chí, nhưng trong suốt gần 10 ngày qua, phía chủ đầu tư không có một biểu hiện gì cho thấy muốn đối thoại với dân cả.

(???) Đánh "BOT" - Chiêu mới của đám dân chủ cuội

Đọc bài "Đánh "BOT" - Chiêu trò mới của đám dân chủ cuội" dưới đây mới biết nhóm đánh BOT Bắc Thăng Long – Nội Bài đều là những người rất có năng lực, nhất là "việc phản đối Trạm thu phí BOT Bắc Thăng Long – Nội Bài trong những ngày qua được tổ chức một cách bài bản, có mục đích, lên kịch bản từ trước". Vậy thì hoàn toàn yên tâm rồi, có các anh tham gia, nhất định BOT bẩn này phải bị tiêu diệt. Mình căm ghét cái BOT bẩn này từ lâu lắm rồi. Và thực ra mình căm ghét tất cả các BOT ở VN. Chủ trương làm BOT không sai, nhưng thực hiện hoàn toàn sai. BOT VN trở thành một công cụ siêu kiếm tiền của các quan chức và doanh nghiệp của chúng. Bài  "Đánh "BOT" - Chiêu trò mới của đám dân chủ cuội" chỉ gồm những lời vu khống, đe dọa, không chỉ ra được mục đích đánh BOT của các anh, vì thực chất các anh đánh BOT hoàn toàn vì lợi ích của người dân.
Thư gửi Võ Nhật Thăng - Tướng cướp BOT Bắc Thăng Long - Nội Bài
ĐÁNH "BOT" - CHIÊU TRÒ MỚI CỦA ĐÁM DÂN CHỦ CUỘI

Đỗ Nam Trung đã chia sẻ một liên kết với nhóm:
Đỗ Nam Trung - Lời đầu tiên em xin có lời chào anh Võ Nhật Thăng - Tướng cướp BOT Bắc Thăng Long - Nội Bài. Thưa anh, em xin thú nhận. Em là người được nhắc tên nhiều nhất trong bài viết bên dưới. Ảnh trong bài viết cũng là chụp màn hình từ tường Facebook nhà em. Em cũng là người theo chân anh em tài xế từ ngày đầu tiên đi đánh BOT Bắc Thăng Long - Nội Bài của anh.
Trong hình ảnh có thể có: 4 người
Sau 11 ngày liên tục phải xả trạm, không ăn bẩn được tiền của cánh tài xế, em đoán chắc anh Võ Nhật Thăng buốt dái lắm. Sau khi đọc bài viết này, em cảm thấy mình thật có lỗi với anh Thăng. Em cảm thấy vô cùng hối hận vì đã bóc phốt khiến anh Thăng phải lộ rõ bản chất lưu manh. Từ trong sâu thẳm đáy lòng em muốn gửi lời xin lỗi đến anh Thăng. Vì vậy giờ này em đang có mặt tại trạm, nếu anh Thăng có đọc được status này của em thì ra trạm xả cho em hân hạnh được gặp mặt và xin lỗi trực tiếp nhé.

Mùa BOT trên thành phố Hồ Chí Minh

Mùa BOT trên thành phố Hồ Chí Minh
Từ khi nào mà quê hương ta.
Khắp phố phường BOT mọc bao la?
Cho dân đen than khóc gào la.
Đường thì hư mà BOT thì nhiều.

Thành phố Hồ Chí Minh quê ta.
Đã bấy lâu thu gom tiền ta.
Thu gom tiền ta bằng trăm thứ thuế, đem xây cống nâng đường.
Giờ số tiền đó trôi đi đâu?
Đường đi thì trạm BOT mọc lên.
BOT ngang nhiên ngày đêm bán vé.
Người dân đen tự nhiên tốn tiền.

Tiền để làm gì? Bác sĩ để làm gì? Bệnh viện để làm gì?

Tiền để làm gì? Bác sĩ để làm gì? Bệnh viện để làm gì?
Những tấm ảnh dưới được chụp ở bệnh viện tỉnh Harbin của Trung Quốc
Một bệnh nhân ung thư mang một vali đầy tiền yêu cầu bác sĩ cứu bà ấy, bà ấy có rất nhiều tiền để trả cho bệnh viện. Nhưng bác sĩ không thể làm gì khác vì bệnh tình của bà đã ở giai đoạn cuối.
Bà rất giận dữ và tuyệt vọng đến nỗi ném tất cả số tiền trên hành lang bệnh viện, và liên tục hét lớn "Tiền để làm gì", "tiền để làm gì"...
Tiền đôi khi không thể mua được sức khỏe _ thời gian & mạng sống. Vì vậy chúng ta nên trân trọng và hạnh phúc với những gì chúng ta đang có.

Khôn và dại - Trường hợp anh Hà Văn Nam

Mình thích mấy đoạn này: "Chính những con người dại ấy lại làm những công việc khiến xã hội phải thay đổi. Không có anh Hà Văn Nam, không có những người trực trạm xả, chắc chắn bây giờ những ai đi về Thái Bình vẫn phải trả tiền cho bọn TASCO không làm đường mà vẫn thu tiền, hay còn gọi tắt là ăn cướp. Không có những lựa chọn "dại" như của anh Nguyễn Tất Thành, liệu bây giờ Việt Nam đã có được độc lập?", “Ta không biết thế nào là quân tử, nhưng nhìn vào khả năng “chịu nhận phần thiệt” trong mỗi sự việc của người ấy là ta lại nhận ra. Ta cũng chẳng biết kẻ tiểu nhân ra sao, nhưng nhìn vào việc “tranh giành phần lợi” của người ấy là ta lại hiểu ra ngay".
Khôn và dại
Nguyễn Văn Quỳnh 25 tháng 12 - Người đàn ông ở bên dưới là anh Hà Văn Nam. Anh này đường đường là giám đốc một trung tâm giáo dục, nhưng cả năm vừa rồi ăn dầm ở dề ở các trạm thu phí BOT để phản đối việc thu phí sai quy định của các trạm thu phí này: ban đầu là Trạm thu phí Tân Đệ và bây giờ là trạm thu phí Bắc Thăng Long -Nội Bài. Công việc này chả liên quan đến anh ấy. Xét về sự nghiệp, đáng nhẽ người làm kinh doanh như anh ấy càng phải cấu kết với chính quyền thì mới được yên ổn làm ăn, xa hơn nữa là được những hợp đồng béo bở chứ. Nên theo các bạn, việc anh ấy phải lăn lộn khổ sở ở các trạm thu phí trên là khôn hay là dại? Có lẽ 99% cho là dại. 
Sáng nay mình có việc gần cầu Thăng Long, tiện mang tặng những con người "dại dột" ấy một két bia. Trên đường đi cùng mẹ, mẹ mình hỏi, cái trạm thu phí ấy bình thường nó thu bao nhiêu? Mình bảo nó thu 10 nghìn. Mẹ mình cười hô hố rồi bảo, thế cho mẹ nó mười nghìn đi thì có phải bây giờ có bia mà uống không? Trong trường hợp này, chắc có lẽ cũng có đến 99% các bạn sẽ cho rằng mẹ mình khôn còn mình thật dại. 

RFA: Phản đối thu phí BOT Phả Lại/Bắc TL-Nội Bài

Phản đối tại trạm thu phí BOT Phả Lại/Bắc Thăng Long- Nội Bài
RFA 2018-12-27 - Đến ngày 26/12, tại trạm thu phí BOT Bắc Thăng Long- Nội Bài nhiều người dân vẫn tập trung tại trạm này để phản đối việc trạm đặt sai vị trí. Hoạt động phản đối tại trạm thu phí này kéo dài đến nay là cả chục ngày rồi. Một số người dân có mặt tại trạm cho báo chí biết, việc phản đối diễn ra trong an toàn, không gây mất an ninh trật tự. Tuy nhiên, không biết lý do vì sao có nhóm người lạ mặt đến chửi bới và đe dọa giết cả nhà những người tập trung tại trạm BOT Bắc Thăng Long- Nội Bài. Người dân sẵn sàng đối thoại nếu chủ đầu tư có thiện chí. Tuy nhiên trong hơn 10 ngày qua, phía chủ đầu tư không có một biểu hiện cho thấy muốn đối thoại với dân.

Người dân tập trung phản đối tại trạm BOT Phả Lại.
Sau hai ngày thực hiện thu phí qua trạm BOT Phả Lại trên quốc lộ 18, đoạn giáp ranh giữa Bắc Ninh và Hải Dương, hàng trăm tài xế và người dân sống khu vực quanh trạm đã tập trung phản đối vì cho rằng mức phí quá cao. Tình trạng tài xế dừng phương tiện giao thông để phán đối khiến kẹt xe kéo dài nhiều giờ. Truyền thông trong nước loan tin cho biết như vừa nêu vào hôm 27/12.

GDP bình quân đầu người Việt Nam gần 2.590 USD

Đọc đoạn này thấy khôi hài: "ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng Tổng cục thống kê cho biết, GDP năm 2018 đạt 7,08%, mức tăng cao nhất kể từ năm 2017 trở về đây". Kiểm tra lại thì hóa ra TPO đánh máy sai, không phải kể từ 2017.
GDP bình quân đầu người Việt Nam gần 2.590 USD
27/12/2018 TPO - Theo Tổng Cục Thống kê, GDP bình quân đầu người ước đạt 58,5 triệu đồng, tương đương 2.587 USD, tăng 198 USD so với năm 2017. Theo Tổng cục Thống kê, năng suất lao động của toàn nền kinh tế theo giá hiện hành năm 2018 ước tính đạt 102 triệu đồng/lao động (tương đương 4.512 USD/lao động, tăng 346 USD so với năm 2017); năng suất lao động năm 2018 tăng 5,93% so với năm 2017, cao hơn nhiều mức tăng 5,29% của năm 2016 và xấp xỉ mức tăng 6,02% của năm 2017 do lực lượng lao động được bổ sung và số lao động có việc làm năm 2018 tăng cao.
Kinh tế 2018 đạt 7,08%, cao nhất trong 11 năm qua
Chiều 27/12, tại cuộc họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế xã hội Qúy IV, ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng Tổng cục thống kê cho biết, GDP năm 2018 đạt 7,08%, mức tăng cao nhất kể từ năm 2017 trở về đây, khẳng định tính kịp thời và hiệu quả của các giải pháp được Chính phủ ban hành, chỉ đạo quyết liệt các cấp, các ngành, các địa phương cùng nỗ lực thực hiện. Trong mức tăng chung của toàn nền kinh tế, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,76%, đóng góp 8,7% vào mức tăng trưởng chung; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 8,85%, đóng góp 48,6%; khu vực dịch vụ tăng 7,03%, đóng góp 42,7%.

BOT Bắc TL-NB: A Lử lại tiếp tục xuống núi...

A Lử lại tiếp tục xuống núi...
FB Xuka Nobita - Một đoàn cán bộ xuống hiện trường Trạm thu phí gặp 1 anh dân tộc đang ngồi tránh nắng trong 1 cái lều dựng tạm trên phần đất bãi cách xa đất bảo vệ hành lang an toàn giao thông
- Cán bộ: Này anh chàng người dân tộc kia, anh là ai? Ai cho phép anh dựng lều trại ở đây? Đề nghị anh tự tháo dỡ khẩn trương.

A Lử đang tập trung thu tiền thịt trâu gác bếp
- A Lử: Cán bộ à. Mình tên là A Lử. Mình mới ở trên núi xuống. Mình cũng tìm hiểu về cuộc sống ở dưới xuôi qua facebook nhiều rồi. Trên vỉa hè khu vực đường đông dân cư, ngta bày bán hàng quán la liệt sao cán bộ ko đến đó giải quyết đi? Dưới lòng đường kia, ngta xây trạm thu phí trên đường làm từ vốn ngân sách, sao cán bộ ko ý kiến? Cán bộ chỉ xử lý mỗi cái lều của mình là thế nào? 

Bịa như thật: CSCĐ trả tiền cho người đánh rơi

Lạ thật. Sao nhặt được của rơi lại toàn vào ngành công an thế nhỉ.  Công an tự khen nhau như thế bằng mười hại nhau đấy ạ.
Nhặt được balo chứa gần 400 triệu đồng, chiến sĩ CSCĐ trả lại người đánh rơi
27 - 12 - 2018 - Nhặt được chiếc túi xa'ch có 300 triệu đồng, 4.000 USD, điện thoại iPhone 7 cùng nhiều giấy tờ q.u.a.n t.r.ọ.n.g, một chiê'n sĩ cảnh sa't cơ động (CSCĐ) đã trả lại cho người đa'nh rơi. Tiểu đoàn Cảnh sa't cơ động Cửa Lò, thuộc Trung đoàn CSCĐ Bắc Trung Bộ (E26), Bộ Công an cho biết, lãnh đạo đơn vị vừa tuyên dương chiê'n sĩ Nguyễn Xuân Vũ vì có h.à.n.h động nhặt của rơi trả người đa'nh mất.

Sau khi tìm được nơi làm việc của “ân nhân”, 
anh Công mới có cơ hội đến để nói lời cảm ơn.

Chiến sĩ Vũ trả chiếc ba lô chứa tiền cho người đa'nh rơi
Trên đường tuần tra kiểm soa't, đảm bảo an ninh trật tự tại TX.Cửa Lò (Nghệ An), chiê'n sĩ Vũ nhặt được một túi xa'ch bị rơi bên vệ đường, bên trong có 300 triệu đồng, 4.000 USD, 1 điện thoại di động và giấy tờ mang tên Dương Chí Công (trú H.Thạch Hà, Hà Tĩnh). Ngay sau đó, anh Vũ mang túi xa'ch về báo cáo với lãnh đạo đơn vị và liên lạc với chủ nhân chiếc túi. Anh Vũ đã trao lại chiếc túi cùng tài sản bên trong cho người đa'nh rơi là anh Dương Chí Công.

Thứ Năm, 27 tháng 12, 2018

Ảnh chủ Blog tham gia trực trạm BOT BTL-NB

Ảnh chủ Blog tham gia trực trạm BOT BTL-NB
Đêm nay mình lại có mặt ở đó để trực. Rất mong các ace khác cũng tham gia chiến dịch tiêu diệt các loại BOT độc hại này. Thực chất, tất cả các BOT đều có sự mờ ám, chia chác; đều là BOT bẩn.

Tài xế phản đối đến khi di dời BOT BTL-Nội Bài

Đêm nay mình lại trực với ace ở trạm
Tài xế tuyên bố phản đối đến khi di dời BOT Bắc Thăng Long - Nội Bài
27/12/2018 TP - Anh Nguyễn Huy Việt, đại diện nhóm tài xế trực “xả trạm” BOT Bắc Thăng Long - Nội Bài trong mấy ngày qua cho rằng, về tâm lý không ai muốn bỏ nhà, bỏ việc ra đường ngồi. Về việc đi lại qua trạm BOT Bắc Thăng Long trong thời gian tới, anh Việt khẳng định, các lái xe thống nhất nguyên tắc: Không đi đường BOT thì không thể mất tiền oan.

Bộ Giao thông: Dời trạm BOT Bắc Thăng Long-Nội Bài do Thủ tướng quyết
Bộ GTVT sẽ làm việc với Hà Nội để bỏ Trạm BOT Bắc Thăng Long-Nội Bài

Tài xế 'cắm chốt' phản đối trạm BOT Bắc Thăng Long - Nội Bài

“Vì muốn đòi lại sự công bằng nên chúng tôi buộc phải tập trung và chấp nhận dầm mưa dãi nắng cắm chốt xả trạm tại đây nhiều ngày qua”, anh Việt nói. Theo anh Việt, nguyện vọng lớn nhất của anh em lái xe là trạm BOT Bắc Thăng Long - Nội Bài phải được trả về đúng dự án, nếu nhà đầu tư và cơ quan chức năng không thực hiện được việc này thì họ còn duy trì các tốp phản đối lâu dài.

HÈN MẠT VÀ ĐỘC ÁC

HÈN MẠT VÀ ĐỘC ÁC
Manh Hung - BOT Bắc Thăng long-Nội Bài,đã xả trạm chục ngày nay.
Đứng lên phản đối và quyết liệt xả trạm,là những lái xe,những người dân,những người có lương tâm trên nhiều miền Tổ quốc.Mình khẳng định điều này,vì đã trực tiếp lên thăm hỏi,và động viên mọi người trên trạm.
Và UBND thành phố HN cũng đã nhiều lần kiến nghị dời trạm mà không được.Trạm thu phí vẫn ngang nhiên tồn tại ở cửa ngõ Thủ Đô.


Trong hình ảnh có thể có: thiên nhiên, ngoài trời và văn bản
Thành phố không làm được,nhưng nay,người Dân đã làm được.Họ đã bỏ tiền túi,bỏ thời gian ra để làm thay cái việc,lẽ ra Thủ đô phải làm.
Lẽ ra,Hà Nội phải ủng hộ người Dân, những người lương thiện,dám đấu tranh với sai trái.Lẽ ra Hà Nội phải bảo vệ họ,cám ơn họ.
Nhưng hôm nay,lực lượng công an ra dẹp cái lều,nơi ngả lưng của những người trực trạm,sau mỗi ca xả.
Hà Nội làm gì thế? Nếu đổ cho địa phương cũng không phải.Lẽ ra Hà Nội phải chỉ đạo địa phương,có phương án đảm bảo an toàn,cho anh em trực trạm.Đảm bảo giao thông vẫn thông suốt.Và quan trọng phải lo cho công dân của mình.
Chẳng lẽ bây giờ,sự hèn hạ và độc ác lên ngôi ở ngay mảnh đất thiêng ấy sao.

Trong hình ảnh có thể có: ngoài trời và thiên nhiên
Trần Vũ Tuấn Nhờ mắc điện mấy nhà gần đó, dân đồng ý rồi nhưng bị ai đó đe dọa ... nên trạm vẫn chưa có điện.

Bức xúc được xả ở BOT Bắc Thăng Long - Nội Bài

Bức xúc được xả!!!
Trọng Đảng - Dù chỉ 10.000/lượt xe, nhưng bao năm nay cứ mỗi lần đi qua trạm Bắc Thăng Long - Nội Bài là thấy tức anh ách. Làm đường tận Vĩnh Phúc nhưng lại đặt trạm thu phí gần 10 năm nay ở Hà Nội 😎😎😎 Vì những phi lý trên, 10 ngày qua, nhiều tài xế và người dân trong khu vực đã tập trung đông, căng băng rôn phản đối, dẫn đến nhà đầu tư phải xả trạm và chưa biết ngày đóng barie lại để thu phí tiếpVề tâm lý người lái xe, đi trên đường Võ Văn Kiệt không bị trạm BOT nhầm chỗ ngáng đường, móc túi những ngày qua ai cũng thấy sướng, cùng với đó mong rằng "lò" của cụ Tổng sớm về đến trạm Bắc Thăng Long-Nội Bài để có thêm củi đốt
Với mỗi người chỉ 10.000 đồng, nhưng với hàng nghìn lượt phương tiện qua lại được mỗi ngày thì là con số khủng. Theo số liệu giám sát độc lập của cơ quan chức năng, trung bình mỗi ngày trạm thu hơn 150 triệu (trước năm 2015 khi tuyến đường này là độc đạo đi sân bay con số này cao gấp nhiều lần). Vậy nhưng số thời gian hoạt động của trạm được nhà đầu tư Vietracimex8 đưa ra là 16 năm 10 tháng. Với số thu theo ngày trên nếu tính toán, nhà đầu tư chỉ cần 9 năm 11 tháng là đủ mức đầu tư 531 tỷ cho dự án đường tránh Vĩnh Yên. Còn nếu được thu đến tận 16 năm 10 tháng nhà đầu tư hưởng thêm 373 tỷ. Số thu khống này nếu không bị phát hiện, phản đối thì sẽ chảy vào túi những ai? Vì sao biết sai nhưng Tổng cục Đường bộ, Bộ GTVT và 1 Phó thủ tướng phụ trách thời điểm năm 2013 vẫn cứ để nhà đầu tư móc túi người dân????😡😡

Vui hoan hô: Hàng trăm tài xế phản đối BOT Phả Lại

Hàng trăm tài xế xuống đường phản đối trạm thu phí BOT Phả Lại 
27/12/2018 - Sáng 27/12, hàng trăm tài xế ở khu vực huyện Quế Võ (Bắc Ninh) và Phả Lại, Chí Linh (Hải Dương) xuống đường tại trạm thu phí BOT phả Lại để phản đối. Một tài xế cho rằng, đoạn đường khu vực Bắc Ninh mở rộng được vài km, đoạn Phả Lại cũng vài km, còn lại chủ yếu rải nhựa lên mặt đường cũ, do đó mức đầu tư không nhiều. Tuy nhiên, Ban quản lý BOT Phả Lại đã thu phí quá cao, như đường cao tốc.

Theo ghi nhận của chúng tôi vào khoảng 9h sáng ngày 27/12, hàng trăm tài xế từ nhiều nơi đã có mặt tại khu vực trạm thu phí BOT Phả Lại và xuống đường phản đối.

Theo một tài xế cho biết, một số người đã có mặt từ 7h sáng để vào Ban quản lý trạm thu phí BOT Phả Lại để phản ánh về việc thu phí quá cao cho các phương tiện ở gần khu vực trạm.

Thông báo: Liên hoan mừng chiến thắng 29/12/2018

FB Hà Văn Nam Kính mời! Trân trọng mời anh em lái xe cả nước về chung vui cùng nhân dân Thái Bình và Nam Định, đặc biệt anh em đang ngày đêm trực trạm tại BOT Bắc Thăng Long Nội Bài... Trân trọng!
THÔNG BÁO: " V/v Liên Hoan Mừng Chiến Thắng Của Trạm Xả Tân Đệ Ngày 29/12/2018)
Kính thưa toàn bộ bà con nhân dân 2 tỉnh Thái Bình, Nam Định và các tỉnh lân cậncùng toàn bộ anh em lái xe trên cả nước. Sau hơn 7 tháng đấu tranh gian khổ chúng tôi đã được toàn bộ nhân dân động viên,chia sẻ, người ở gần thì tham gia đấu tranh, người ở xa thì gửi nhu yếu phẩm, chia sẻ những bài viết cùng nhau đấu tranh chống lại những sai trái của bot bẩn naỳ. Đến nay trạm thu phí Tân Đệ đã có quyết định di dời nên BQT họp và đã thống nhất sẽ tổ chức liên hoan ăn mừng thắng lợi của toàn dân vào ngày : 29 tháng 12 năm 2018 (vào ngày thứ 7 để chúng ta tiện tham gia đông đủ)
Lịch Trình ngày 29/12 như sau:


* sáng 9h anh em chủ chốt có mặt tại trạm xả để sắp xếp đồ đạc, làm lễ dỡ trạm
*13_15h toàn bộ anh em tập trung tại trạm xả để gắn số thứ tự, cờ, băng zôn, khẩu hiệu lên xe.
* 15h các xe diễu hành theo các tuyến đường: Trạm xả - Hùng Vương-Quang Trung và dừng xe tại ngã tư VinCom. Tại đây tất cả xuống xe xếp hàng vào dâng hương tại đài tưởng niệm liệt sỹ tỉnh Thái Bình. Sau khi dâng hương xong đoàn xe tiếp tục đi theo hướng Lê Lợi - Quảng Trường- rẽ trái Lý Thường Kiệt - Trần Nhân Tông - Hùng Vương và dừng tại trạm xả. Lưu ý các xe phải đi theo thứ tự và có 50 xe mô tô phân khối lớn đi hàng đôi dẫn đường.

Hoan hô Thanh Niên: BOT BTL-Nội Bài: Giọt nước tràn ly

Hoan hô báo Thanh Niên đăng tin BOT Bắc TL-Nội Bài: Giọt nước tràn ly

Bộ trưởng Thể lên tiếng về BOT Bắc Thăng Long - Nội Bài

Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể lên tiếng về BOT Bắc Thăng Long - Nội Bài
27/12/2018 - Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể từng lên tiếng về trạm BOT Bắc Thăng Long - Nội Bài đang bị người dân phản đối. ĐBQH từng chất vấn việc "làm đường một nơi, thu phí một nẻo" như BOT Bắc Thăng Long - Nội Bài. Về trạm BOT Bắc Thăng Long - Nội Bài, Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể từng cho biết đã báo cáo Chính phủ. "Năm 2014, Thủ tướng Chính phủ đã có một văn bản chỉ đạo là tiếp tục thực hiện việc thu phí. Do đó, với trách nhiệm của mình, chúng tôi sẽ cố gắng thực hiện đúng theo chỉ đạo", ông Thể nói. "Hiện nay nếu chúng ta di dời các trạm đó thì chúng ta phải tham mưu cho Chính phủ, Quốc hội và phải có một khoản kinh phí để thực hiện hợp đồng với nhà đầu tư BOT", ông Thể cho biết thêm.
Người dân túc trực tại trạm BOT Bắc Thăng Long 
- Nội Bài gần chục ngày qua. (Ảnh: Di Linh)
Liên quan đến việc phản đối trạm BOT Bắc Thăng Long - Nội Bài, tính hết hôm qua (26/12), người dân đã bám trụ tại đây 9 ngày. Đáng chú ý, trao đổi với chúng tôi, một số người dân cho biết sẽ tiếp tục phản đối trạm thu phí này cho đến khi dừng, di dời. Theo tìm hiểu của chúng tôi, vấn đề "làm đường một nơi, thu phí một nẻo" từng được chất vấn Bộ trưởng GTVT trước Quốc hội. Cụ thể, đại biểu Nguyễn Lân Hiếu (An Giang) đặt câu hỏi việc "làm một nơi, thu phí một nơi tuân theo quy hoạch nào của Bộ GTVT và ai là người chịu trách nhiệm".

Kỳ vọng gì khi Thủ tướng đề nghị về XH dân chủ?

Kỳ vọng gì khi Thủ tướng đề nghị tư vấn về XH dân chủ?
Thủ tướng Việt Nam mới đây đề nghị tổ tư vấn của ông đưa ra ý kiến về mối quan hệ giữa 3 trụ cột gồm “nhà nước pháp quyền, kinh tế thị trường, và xã hội dân chủ”. Báo chí trong nước cho hay Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ mong muốn “lắng nghe hiến kế” của tổ tư vấn tại một cuộc gặp hôm 22/12. Khi được hỏi liệu việc Thủ tướng Phúc quan tâm đến “xã hội dân chủ” có phản ánh một tư duy mới của ông nói riêng, của chính quyền nói chung hay không, tiến sĩ Nguyễn Quang A, một nhà hoạt động nổi tiếng nói với VOA rằng “không có gì mới”. Tiến sĩ Quang A giải thích thêm: “Nếu mà thay vì ‘xã hội dân chủ’ ông ấy nói về ‘xã hội dân sự’ thì tôi nghĩ có một sự thay đổi quan trọng, chí ít là trong nhận thức của ông ấy. Bởi vì nhà nước pháp quyền, kinh tế thị trường và xã hội dân sự là ba chân kiềng của một xã hội. Nếu ba chân đấy đều nhau, hỗ trợ cho nhau, chống đỡ cho nhau, giám sát lẫn nhau để cùng phát triển, thì mình sẽ có một xã hội lành mạnh”.

Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc 
họp với tổ tư vấn hôm 22/12/2018
Báo Điện tử của Chính phủ, An Ninh Thủ Đô, Tiền Phong và một số báo khác đưa tin rằng bên cạnh chủ đề nêu trên, Thủ tướng Phúc muốn tổ tư vấn giúp giải bài toán khó là “làm sao năm 2019 tăng trưởng đạt khoảng 7%, đồng thời giữ được mục tiêu ổn định vĩ mô”. Vẫn tường thuật của báo chí cho biết thêm rằng ông Phúc cũng mong muốn lắng nghe góp ý về “những ưu tiên cho năm 2019, cho 5 năm, 10 năm tới”.