Thứ Năm, 30 tháng 4, 2015

Vốn vay từ Trung Quốc: Không nên chấp nhận

Vốn vay từ Trung Quốc: Điều chúng ta không nên chấp nhận
(Tài chính) - Trung Quốc luôn đi tìm ảnh hưởng về mặt chính trị, kinh tế, quân sự ở Việt Nam, thành ra những nguồn viện trợ của Trung Quốc phải hết sức cẩn trọng. TS Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia kinh tế nhấn mạnh như vậy khi bàn về nguồn vốn ODA Trung Quốc tài trợ cho Việt Nam.
Dự án bô xít Tây Nguyên do Trung Quốc làm tổng thầu EPC
PV: - Nhiều dự án lớn của Việt Nam đang thiệt đủ đường vì vay vốn tín dụng xuất khẩu hoặc ODA của Trung Quốc, thậm chí có chuyên gia nói rằng Việt Nam đã 'sập bẫy'. Đơn cử như dự án đường sắt Cát Linh-Hà Đông từng xảy ra sự cố mất an toàn nghiêm trọng gây thiệt hại về người và tài sản, chậm tiến độ, đội vốn... Hay dự án bô xít Tây Nguyên đang vấp phải nhiều nghi ngại càng làm càng thua lỗ nặng. Những điều này đã được lường tới khi Việt Nam nhận vốn của Trung Quốc hay chưa thưa ông?

Dự trữ vàng của Trung Quốc ảnh hưởng IMF?

Tiếp tục suy giảm ảnh hưởng đồng đô la: 
Dự trữ vàng của Trung Quốc ảnh hưởng IMF?
Bởi: Valentin Schmid, Epoch Times 30 Tháng Tư , 2015 - Thông thường, Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) chỉ trở nên “hưng phấn” khi tổ chức này cố gắng làm các việc như ngăn chặn Argentina hay Hy Lạp khỏi rơi vào tình trạng mất khả năng thanh toán. Nhưng sau năm năm ngủ đông, một lĩnh vực khác, hơi bí ẩn của IMF thực sự có thể làm sáng tỏ một bí mật nữa: dự trữ vàng của Trung Quốc.

Các thỏi vàng đặt tại sòng bài Emperor ở Macau, Trung Quốc (ảnh: wikimedia commons)
Chính quyền Trung Quốc, vốn nổi tiếng về che giấu sự minh bạch, đã không cập nhật nguồn dự trữ vàng chính thức từ năm 2009, khi đang nắm giữ 1.054 tấn, thấp hơn rất nhiều so với Mỹ, bản thân IMF hay một số quốc gia châu Âu như Đức, Pháp và Ý .

Nghỉ hưu làm gì

Nghỉ hưu làm gì
Nghỉ hưu lúc mình còn sức khoẻ để đi đây đi đó chớ chần chờ đến lúc ngồi xe lăn hay hui nhị tì thì có hối tiếc cũng không còn kịp. Nghỉ hưu, một giai đoạn mới trong cuộc đời bắt đầu với không đồng hồ, không ngày, không tháng, không stress, muốn ngủ lúc nào, muốn thức lúc nào, ăn lúc nào, ăn ở đâu, ăn cái gì, ăn làm sao…thì cho dù ngoài kia có mưa to gió lớn bảo bùng hay tuyết rơi trắng xoá mịt mù cũng chẳng làm cho ta lo lắng nao lòng.
Trong đời sống của mọi người, đến một lúc nào đó chúng ta cũng phải ngưng làm việc để nghỉ hưu. Đây là một giai đoạn mới vô cùng quan trọng trong cuộc đời của mỗi người. Hai vợ chồng người gõ cũng đã gác kiếm từ quan từ năm 4-5 năm nay rồi. Tôi đã nghỉ hưu – Giã từ căng thẳng, chào đón hưu liễm. “I’m retired – Goodbye tension, hello pension!”

Số phận bài báo “triệu người vui, triệu người buồn”…

Số phận bài báo “triệu người vui, triệu người buồn”…
Tác giả: Hồ Viết Thịnh (thực hiện) Ông Nguyễn Vĩnh, nguyên Tổng Biên tập báo Quốc Tế (nay là báo Thế Giới và Việt Nam), kể về một câu chuyện trắc trở xung quanh bài phỏng vấn nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt. Ông Vĩnh kể đó là một trong những bài báo in trên Quốc Tế được xây dựng công phu nhất nhưng cũng lại là bài báo có số phận trải đủ cung bậc thăng trầm…
Nhà báo Nguyễn Vĩnh.
nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt tái khẳng định rằng chiến thắng 30-4 là vĩ đại nhưng người Việt Nam cũng “đã phải trả giá cho chiến thắng đó bằng cả nỗi đau và nhiều sự mất mát”. Vì thế một sự kiện liên quan đến chiến tranh khi nhắc lại theo các lối cũ vẫn làm sẽ “có hàng triệu người vui mà cũng có hàng triệu người buồn”. Vết thương chung của dân tộc như vậy cần được giữ lành, “thay vì lại tiếp tục làm cho nó thêm rỉ máu”. Và muốn để mọi người Việt Nam chung tay hàn gắn thì chúng ta, người chiến thắng và đang lãnh đạo đất nước, “phải thực tâm khoan dung và hòa hợp”.

Sự thật lạnh gáy đằng sau các lò hỏa thiêu người chết

Sự thật lạnh gáy đằng sau các lò hỏa thiêu người chết
Tường Vân - Buổi sáng một ngày cuối xuân, tôi đến Đài Hóa thân Hoàn Vũ – nghĩa trang Ninh Hải (thuộc Công ty TNHH MTV phục vụ mai táng Hải Phòng) như đã hẹn với anh Lê Văn Thanh – nhân viên bảo vệ tòa Bách linh. Trong cái giá lạnh tháng 3, mưa và gió lùa từng cơn khiến cho không khí nơi này càng âm u.
Hỏa táng (Ảnh minh họa – IE)
Mới vào đến đầu cổng nghĩa trang đã thấy chật ních người phía khu nhà hỏa táng. Từng nhóm, từng nhóm người đứng chờ đến lượt vào lo hậu sự cho người thân mình đã qua đời. Cách đây tròn 11 năm, khi tôi đến nơi này lần đầu tiên là lo an táng cho mẹ đẻ thì đây là lần thứ 3. Lần thứ 2 là cách đây vài tuần, để lo an táng cho cha chồng.

Người Việt vội vã nhưng tiến chậm

Người Việt vội vã nhưng tiến chậm
Thái Tuấn, Hà Nội tắc nghẽn, một phần do cơ sở hạ tầng yếu kém, một phần do tính “vội vã” của người dân. Nếu ai đã từng tham gia giao thông ở Hà Nội sẽ thấy, khi đường bắt đầu dồn ứ ở một làn, mọi người lập tức lao sang làn bên kia, cho dù ai cũng biết sang làn bên kia là phải “đối đầu” với các xe trái chiều. Tuy nhiên, chúng ta không đợi được, không chờ được vì trước mặt chúng ta là một khoảng trống. Quán tính giục chúng ta lao lên, tưởng nhanh được một chút, nhưng hậu quả là “đối đầu”, “bịt nút chai”, và tất cả vừa hít khói bụi vừa nhìn nhau nhăn nhó.
Ảnh: người Việt có quán tính tiến lên, không thể dừng, đợi? (nguồn: internet)

Đến lượt TQ tố cáo VN xây dựng trên đảo

Đến lượt TQ tố cáo VN xây dựng trên đảo
Trung Quốc lên tiếng phản đối Việt Nam và Philippines “tiến hành hoạt động xây dựng trái phép các đảo” ở Biển Đông. Sau nhiều tuần bị phê phán vì việc tôn tạo, bồi đắp đang diễn ra ở Biển Đông, Trung Quốc hôm thứ Tư có tuyên bố phản bác.
Người phát ngôn Hồng Lỗi nói Trung Quốc 'bày tỏ quan ngại sâu sắc'
Người phát ngôn Hồng Lỗi nói Trung Quốc “bày tỏ quan ngại sâu sắc và kiên quyết phản đối cá biệt nước ASEAN như Philippines, Việt Nam… tiến hành hoạt động xây dựng trái phép các đảo ở Nam Sa của Trung Quốc”. “Yêu cầu nước hữu quan lập tức chấm dứt mọi lời nói và hành động xâm phạm chủ quyền và quyền lợi của Trung Quốc,” ông Hồng tuyên bố.

Cuộc sống du học của du học sinh Việt tại Úc

Cuộc sống du học qua lời kể của du học sinh Việt tại Úc
Lựa chọn sống và học tập một mình tại một đất nước xa xôi không bao giờ là một quyết định dễ dàng. Nhưng một khi bạn đã tin tưởng và theo đuổi đến cùng thì điều đó sẽ mang đến cho bạn những trải nghiệm, những bài học vô cùng quý giá, những điều mà có thể bạn sẽ chẳng bao giờ có được nếu không quyết định “ra đi”. Đó là những điều mà Tran Nguyen, một du học sinh Việt Nam cảm nhận được sau 3 năm gắn bó với đất nước Úc xinh đẹp.
cuoc-song-tai-uc
Hiện đang là sinh viên năm thứ 3, chuyên ngành Cử nhân Thương mại, đại học Melbourne, Tran Nguyen là một sinh viên năng động, nhiệt tình với các hoạt động xã hội. Cô bạn đã rất cởi mở chia sẻ về quyết định đi du học úc của mình.

Tham nhũng vì mê phong thủy, quan phải hầu tòa

Tham nhũng vì mê phong thủy, quan Trung Quốc phải hầu tòa
Trần Hồng Bình, cựu bí thư thành phố Yết Dương, tỉnh Quảng Đông đã biển thủ công quỹ để xây mộ riêng dựa trên thuật Phong Thủy, theo tin Tân Hoa Xã đăng ngày 26/4/2015 (Tianhenet.com.cn)
Bị ám ảnh về một ngôi mộ hoàn hảo, một quan chức ở miền nam Trung Quốc đã biển thủ hàng triệu USD để xây dựng một ngôi mộ sang trọng phù hợp với các nguyên tắc của phong thủy.

Ký ức một lần chạm trán cướp biển trong Vịnh TL

Ký ức một lần chạm trán cướp biển trong Vịnh Thái Lan
Tom Huỳnh, J.D. - Nhân kỷ niệm ngày 30 tháng Tư sắp đến, là thời gian mà những thảm cảnh của thuyền nhân Việt Nam thường được nhắc đến, tôi xin ghi lại dưới đây câu chuyện có thật về chuyến vượt biển của tôi gần 35 năm về trước.
Xuất phát từ bến Ninh Kiều (Cần Thơ) giữa đêm 28 tháng Chạp Âm Lịch và sau ba ngày đêm ì ạch trên biển, cuối cùng rồi chiếc ghe ọp ẹp dài 10 thước, ngang 2 thước, cũng đã đưa tôi cùng 20 con người khác đến được bờ Thái Lan an toàn đúng vào đêm mùng 1 Tết Tân Dậu (1981). Trong số những người cùng đi với tôi trong chuyến vượt biển đó có Đỗ Đình Trọn, sau này là nhà văn Đỗ Vẫn Trọn, giám đốc đài truyền hình Viên Thao ở San Jose, California. Ngoài ra cũng còn có hai người em trai của Trọn, là Phúc và Trường, bấy giờ tôi nhớ là còn rất nhỏ và hết sức vô tư, không biết lo lắng gì cả.

TQ triệt phá tệ vũ nữ nhảy múa thoát y tại các đám tang

TQ triệt phá tệ vũ nữ nhảy múa thoát y tại các đám tang
Tại Trung Quốc, bạn bè và gia đình của người đã khuất có thể sẽ phải tiến hành tang lễ trong cảnh thiếu một hình thức "giải trí" vẫn được ưa chuộng lâu nay: màn nhảy múa của các nữ vũ công thoát y. Theo WSJ, Bộ Văn hóa Trung Quốc hôm 23/4 đã ra thông báo nói rằng họ đang hợp tác với cảnh sát để triệt phá các màn biểu diễn này.

Vũ nữ thoát y tại một đám tang ở Trung Quốc (Nguồn: WSJ)
Động thái được đưa ra sau khi trên mạng Internet xuất hiện một số bức ảnh chụp một lễ tang ở thành phố Hàm Đan, tỉnh Hà Bắc vào tháng trước. Bức ảnh cho thấy một nữ vũ công đang từ từ cởi áo lót tại lễ tang, khi các bậc phụ huynh và trẻ em trân mắt đứng nhìn.

1975-2015: Có thể bạn chưa biết

1975-2015: Có thể bạn chưa biết
Cuộc chiến Việt Nam, cũng được sử gia nước ngoài gọi là Cuộc chiến Đông Dương lần hai, thường được tính bắt đầu từ 1959 hay 1960 với các hoạt động du kích ở miền Nam Việt Nam và Lào, và kết thúc ngày 30/4/1975. Đánh dấu 40 năm ngày kết thúc chiến tranh, BBC giới thiệu 10 dữ kiện quan trọng liên quan cuộc chiến Việt Nam và quan hệ Việt – Mỹ.
Chiến tranh Lạnh: Việt Nam Cộng Hòa phụ thuộc viện trợ quân sự và kinh tế của Mỹ, còn Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa được Liên Xô và Trung Quốc giúp đỡ.

Chiến tranh, thống nhất và tương lai

Chiến tranh, thống nhất và tương lai
Năm 1988, khi Trung Quốc đánh chiếm đảo Gạc Ma, họ bắn chìm ba tàu Việt Nam. Không chiếc nào là tàu có khả năng hải chiến. Hai chiếc là tàu vận tải Trung Quốc viện trợ cho VNDCCH để chuyên chở vũ khí trên đường Hồ Chí Minh trên biển trong cuộc chiến 1954-1975. Chiếc thứ ba là tàu đổ bộ Mỹ viện trợ cho VNCH. Người Việt đã dùng ba chiếc tàu này cho việc đánh giết lẫn nhau, và cuối cùng thì cả ba chiếc đều chìm xuống đáy Biển Đông dưới tay Trung Quốc. Số phận ba chiếc tàu này là một biểu tượng đau đớn về lịch sử hiện đại bất hạnh của Việt Nam: chém giết nhau rồi thành mồi của Trung Quốc.

Việt Nam kỷ niệm 40 năm kết thúc chiến tranh
Tôi vẫn nhớ rõ những gì xảy ra ngày 30/4/1975. Sáng hôm đó, gia đình tôi và gia đình cô tôi đang đi trên đường Lê Văn Duyệt (Cách Mạng Tháng Tám), Sài Gòn, thì có một quả đạn nổ phía trước. Sau này mẹ tôi kể người ta nằm la liệt, có một ông xích lô bị lòi ruột, ôm ruột mình đi vào lề đường ngồi bệt xuống. Chị em tôi khóc vì áp suất làm tức ngực, khó thở. Em họ tôi, vài tháng tuổi, bị mảnh đạn ghim vào mắt.

Thứ Tư, 29 tháng 4, 2015

Vì sao "tôi xa Hà Nội"?

Nên hỏi hai ông Nghị và Thảo những câu dưới đây vì các ông biết rất rõ câu trả lời; chỉ có điều không rõ các ông có còn lương tâm hay không để trả lời: Tại sao Hà Nội lại lắm vụ chống đối người thi hành công vụ đến vậy? Tại sao Hà Nội lại có trật tự đô thị kém đến vậy? Tại sao Hà Nội lại có quy hoạch hổ lốn đến vậy? Tại sao tiếng là Thủ đô của cả nước, được ưu đãi đủ mọi thứ, vậy mà Hà Nội chỉ xếp thứ 26 trong cả nước?...
Vì sao "tôi xa Hà Nội"?
Còn người Hà Nội bây giờ, nói thì thật xấu hổ: Nam thanh, nữ tú chen nhau cướp một suất ăn miễn phí, trèo lên đầu lên cổ nhau để kiếm một chỗ tắm không mất tiền, và ở đâu cũng thấy cảnh chen lấn, xô đẩy...

Cảnh thiếu nữ "vượt rào" vào công viên nước Hồ Tây.
Ngày lễ, được nghỉ dài. Hà Nội bỗng trở nên vắng vẻ, yên tĩnh và “ dịu dàng” lạ thường. Không còn những cảnh chen chúc trên những con đường vốn quanh năm quá tải. Không có những cảnh ùn tắc kéo dài… Hà Nội vắng vẻ đến… buồn tẻ. Tại sao lại thế nhỉ?

VN là công xưởng mới của châu Á: mừng hay lo?

Việt Nam là công xưởng mới của châu Á: mừng hay lo?
(TBKTSG) - Việt Nam đang trở thành một công xưởng mới của châu Á, báo chí trong và ngoài nước đang bàn luận. Nhiều người nghĩ đấy là điều tốt, những người khác lại lo là chúng ta chỉ làm thuê cho tư bản nước ngoài, đến cái đinh vít cũng chẳng làm nổi.

Nhiều công ty đa quốc gia khác cũng rục rịch chuyển cơ sở 
sản xuất từ Trung Quốc sang Việt Nam. Ảnh chỉ mang tính minh họa
Việt Nam đã trở thành công xưởng đáng kể của Samsung, Intel, Microsoft (Nokia) và một số nhà sản xuất quần áo và giày dép. Nhiều công ty đa quốc gia khác cũng rục rịch chuyển cơ sở sản xuất từ Trung Quốc sang Việt Nam. Liệu Việt Nam có nên đi theo hướng này khi việc trở thành công xưởng của khu vực hay thế giới cũng đầy những hậu quả xấu như đã từng xảy ra ở nơi khác?

Dự báo tăng trưởng GDP cả năm vượt mục tiêu

Ủy ban Giám sát dự báo tăng trưởng GDP cả năm vượt mục tiêu
Tổng cầu đang cải thiện, năng suất của nền kinh tế biến chuyển rõ rệt và đà phục hồi tiếp tục mạnh mẽ, là những yếu tố tích cực khiến Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia dự báo GDP cả năm có thể tăng 6,5%.
3 tháng đầu năm, GDP tăng 6,03%, cao nhất so với cùng kỳ 5 năm trở lại đây và duy trì xu hướng cải thiện từ quý 4/2012. Khu vực công nghiệp và xây dựng là động lực cho tăng trưởng quý 1 với mức tăng 8,35% (cùng kỳ năm trước tăng 4,69%). Sản xuất cải thiện khuyến khích doanh nghiệp đầu tư mở rộng sản xuất khi trong 3 tháng đầu năm nhập khẩu các mặt hàng phục vụ đầu tư, mở rộng sản xuất như máy móc thiết bị và sắt thép có mức tăng cao hơn đáng kể so với cùng kỳ 2014.

'Đừng độc quyền yêu nước'

Nguyên đại sứ Nguyễn Khắc Huỳnh: 'Đừng độc quyền yêu nước'
"Hoà hợp dân tộc là vấn đề tâm thức, không thể áp đặt được. Muốn hoà hợp phải chân thành, đừng bám lấy chuyện cũ, dám vượt qua chuyện cũ để chung sống", nguyên Đại sứ Nguyễn Khắc Huỳnh chia sẻ nhân 40 năm Ngày Thống nhất.
Ông Nguyễn Khắc Huỳnh từng là thành viên đoàn đàm phán Paris từ khi bắt đầu cho đến khi Hiệp định được ký kết. Sau đó làm đại sứ Việt Nam tại Mozambique. Từ khi nghỉ hưu ông chuyên nghiên cứu về lịch sử ngoại giao nước nhà. Ảnh: Hoàng Thùy.

Bộ Chính trị yêu cầu giảm tối thiểu 10% biên chế

Bộ Chính trị yêu cầu giảm tối thiểu 10% biên chế
Minh Đức (TBKTSG Online) - Bộ Chính trị vừa ra nghị quyết yêu cầu từng cơ quan, tổ chức, đơn vị của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập phải xây dựng kế hoạch tinh giản biên chế trong 7 năm (2015 - 2021) và từng năm trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt để tổ chức thực hiện.
Nghiệm thu Dự án: “Điều tra đánh giá thực trạng đội ngũ công chức và đề xuất các giải pháp phát triển đội ngũ công chức đến năm 2020”. Ảnh: Bộ Nội vụ

Để lợi ích của vốn FDI không chỉ là luồng tiền

Để lợi ích của vốn FDI không chỉ là luồng tiền
TS. Phạm Sỹ Thành (*) (TBKTSG) - Gần đây, có nhiều thông tin phản ánh xu hướng dòng vốn FDI dịch chuyển sang Việt Nam (từ Trung Quốc) hoặc nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục lựa chọn Việt Nam như điểm đến thích hợp. Sự dịch chuyển dòng vốn này có ý nghĩa như thế nào đối với Việt Nam?
Việt Nam hiện vẫn gặp nhiều khó khăn trong việc chuyển giao công nghệ, kỹ thuật từ đối tác nước ngoài. Trong ảnh: Tham quan triển lãm về công nghiệp hỗ trợ. Ảnh: Quốc Hùng

Giấc mơ ôtô Việt: Đừng so sánh với "con tỷ phú Mỹ"

Giấc mơ ôtô Việt: Đừng so sánh với "con tỷ phú Mỹ"
(Doanh nghiệp) - Không chỉ các doanh nghiệp FDI mà ngay cả doanh nghiệp lắp ráp ô tô trong nước cũng xin được tiếp tục ưu đãi để phát triển. 'Tan' giấc mơ ô tô Việt: Khi chính sách tự mâu thuẫn / Giấc mơ ô tô Việt Nam dang dở:Thế hệ sau gánh vác!
Cả doanh nghiệp nước ngoài và trong nước đều muốn được hỗ trợ
Những lý do đưa ra để lý giải cho việc chính sách cần tiếp tục ưu đãi đối với ngành ô tô đã được các doanh nghiệp đề cập rõ tại Tọa đàm Đối thoại chính sách phát triển ngành công nghiệp ô tô Việt Nam chiều 27/4.

"Chúng tôi buồn vì đã kéo Việt Nam chậm phát triển"

"Chúng tôi buồn vì đã kéo Việt Nam chậm phát triển"
 Một cựu phóng viên chiến trường Mỹ đã thú thật với PV báo Một Thế Giới Trong một buổi gặp mặt các cựu PV trên sân thượng khách sạn Caravelle. Vị PV này cho biết lần đầu tiên trở lại VN năm 1985, ông rất buồn vì thấy VN nghèo, nhiều ăn xin và "tôi cảm thấy có lỗi vì đã làm VN chậm phát triển". Nhưng giờ thì mọi chuyện đã khác.

Các cựu phóng viên chiến trường tại 
sân thượng khách sạn Caravell
Qua những câu chuyện của họ, có thể nhận thấy sự khác nhau giữa những người cựu quân nhân và cựu nhà báo, phóng viên. Có thể nói là đối với những nhà báo Mỹ như Nick Wheeler hay Al Rockoff họ tới Việt Nam tiếp cận và lấy tin từ cuộc chiến khốc liệt này một mặt vì công việc, mặt khác là một niềm đam mê và khám phá đối ở một đất nước xa xôi, và sự thật những gì đang xảy ra tại đây với những hình ảnh và những tin tức được gửi về nước Mỹ và thế giới bên ngoài Việt Nam.

Hài hước những màn cầu hôn thất bại

Hài hước những màn cầu hôn thất bại
Bạn sẽ xử lý thế nào khi mình rơi vào một trong vô vàn tình huống bá đạo dưới đây.
Đang lúc cao trào thì nhớ ra... quên chưa buộc dây giày.
Cô gái đã hạ mình xuống để cầu hôn, mà chàng "No" sao lạnh lùng quá vậy.

Cho những người vừa nằm xuống chiều qua

Cho những người vừa nằm xuống chiều qua
Blog RFA Tuấn Khanh 26-04-2015: Tháng 4/1975 là cột mốc thay đổi rất nhiều thứ của người miền Nam Việt Nam. Đối với giới âm nhạc, đó cũng là một giai đoạn đầy biến động nhưng ít được ghi lại,. Những biến động đó bao gồm ly tán, tuyệt vọng, cái chết và sự nhục nhằn của kiếp người từ một chế độ này, bước sang một chế độ khác.
Rất nhiều nhạc sĩ, ca sĩ của miền Nam đã tìm đường di tản, vượt biên… với hy vọng rằng rồi mình sẽ lại được sống với nghiệp dĩ của mình ở đâu đó. Thật buồn, không phải ai ra đi cũng đã toại nguyện. Nhưng với nhiều người ở lại, cuộc đời đầy những bất ngờ sau đó, có thể còn buồn bã hơn nhiều.

Nhà khoa học nguyên tử Mỹ từng đạp xích lô ở Việt Nam

Nhà khoa học nguyên tử Mỹ từng đạp xích lô ở Việt Nam
Theo Hạ Anh - Dân Việt Dân Trí - Trở thành tiến sĩ gốc Việt đầu tiên làm việc trong phòng thí nghiệm quốc gia Los Alamos (Mỹ), tiến sĩ Võ Tá Đức luôn nhắc về quãng đời đạp xích lô khi ông còn ở Việt Nam, như điều thần kỳ của cuộc sống. Tiến sĩ Đức cho biết: "Một thông điệp tôi muốn nói với các bạn trẻ ở Việt Nam, nhất là các bạn nghèo, rằng nếu có ý chí sẽ vượt qua được những khó khăn”.
Công việc hiện tại của Tiến sĩ Võ Tá Đức là nghiên cứu sáng chế ra những máy móc, thiết bị dò tìm các nguyên tử đang được ứng dụng để ngăn ngừa các hình thức vận chuyển nguyên tử bất hợp pháp vào biên giới Mỹ.

Sông ở đồng bằng sông Cửu Long sẽ không còn cát

Sông ở đồng bằng sông Cửu Long sẽ không còn cát 
Cát vẫn được múc lên từ đáy các con sông ở đồng bằng sông Cửu Long để xây dựng đủ loại công trình dẫu từ 2010 đến nay, những con sông này không còn nhận được cát từ thượng nguồn. Đó là cảnh báo về một hậu quả khác của việc xuất hiện hàng loạt công trình thủy điện ở thượng nguồn sông Mekong, đoạn chảy qua lãnh thổ Trung Quốc, Lào và việc khai thác các loại tài nguyên của sông Mekong một cách bừa bãi.
Khai thác cát trên sông Tiền, đoạn chảy ngang thành phố Cao Lãnh, tỉnh Ðồng Tháp. Chưa có ai thèm bận tâm về nguy cơ thiếu cát. (Hình: Người Lao Ðộng) 

Nông dân không thèm nhưng chính quyền vẫn 'hỗ trợ'

Tin tham khảo, không rõ có đúng không:
Nông dân không thèm nhưng chính quyền vẫn 'hỗ trợ' 
VIỆT NAM (NV) - Từ 1 tháng 7, mỗi hecta lúa sẽ được chính quyền Việt Nam “hỗ trợ” một triệu đồng. Tuy khoản hỗ trợ này tăng gấp đôi so với trước nhưng chắc chắn nông dân không thèm. Trong ba năm từ 2011 đến 2013, chính quyền Việt Nam đã chi 11,082 tỉ đồng để hỗ trợ nông dân bảo vệ đất trồng lúa. Tuy nhiên tại đồng bằng sông Cửu Long, gần như không ai thèm nhận khoản này.
Chính quyền Việt Nam ban hành nhiều chính sách mà họ bảo là nhằm hỗ trợ nông dân vượt qua khó khăn, song nông dân không cảm kích mà chỉ cảm thấy bị làm phiền. (Hình: Lao Ðộng)

Hệ quả tất yếu của xã hội: Văn hóa cướp

“Chúng ta đang sống trong một đất nước và một xã hội như thế nào đây?” Tôi thường nghĩ đến câu này và tự trả lời: Một đất nước với thiên nhiên quá tươi đẹp và một xã hội đầy những điều khốn nạn. Nói đến văn hóa cướp là nghĩ ngay đến những kẻ đang táng tận lương tâm ngày đêm tìm mọi cách vô liêm sỉ nhất để cướp của người dân không từ một thứ gì; cướp của thế hệ hôm nay cũng như cướp của nhiều thế hệ mai sau. Một đứa trẻ sinh ra ở nông thôn, ở vùng sâu vùng xa, hoàn toàn ngây thơ trong trắng, tự dưng mất hết tài nguyên do tổ tiên ngàn đời để lại, không những thế còn khóac thêm gánh nợ nước ngòai nghìn đô la mà những kẻ ở đâu đó đã vay nợ để tham nhũng... Rồi đến tuổi cắp sách đến trường, chúng lại tiếp tục bị nhồi nhét vào đầu toàn những điều giả dối... Thương làm sao, và dễ hiểu vì sao phải thông cảm với việc chúng bắt buộc phải bỏ đất nước tươi đẹp này mà đi.
Hệ quả tất yếu của xã hội
Ở Việt Nam ngày nay, các giá trị đạo đức ngày càng bị suy thoái và hủy hoại không thể nào cứu vãn. Những sự việc xảy ra thường xuyên lôi cuốn cả một đám đông lớn tham gia, đặc biệt đa số là giới trẻ, chứng tỏ con người trong xã hội đã bị loạn về tâm lý, hành động theo bản năng, vô thức. Những chuyện tranh cướp bia, hôi của, cướp hoa, giành vé tắm cũng có cùng mẫu số với những cuộc giẫm đạp lên nhau giành giật một quả cầu phết, lộc thánh.
Trước những con người quán áo tả tơi, máu me đầy mình, ông Phan Đăng Long, phó trưởng ban Tuyên Giáo Thành Ủy Hà Nội, cho rằng trò chơi trong lễ hội là “cướp” có văn hóa! “Cướp có văn hóa” hay gọi đúng bản chất của nó là “văn hóa cướp” dường như đang ngự trị trong xã hội Việt Nam.

Ngày suy ngẫm của dân tộc

Ngày suy ngẫm của dân tộc
Chris Tran - Thay vì “Ngày toàn thắng”, “Ngày thống nhất”, “Ngày quốc hận”... ngày 30 tháng 4 năm 1975 từ nay nên được coi là “Ngày suy ngẫm” của dân tộc. “Không có một dân tộc nào nói về đoàn kết nhiều, mà lại chia rẽ như dân tộc Việt Nam”. “Đừng tưởng thắng nhau là vinh quang. Việt Nam chỉ là con bài trong ván bài của các nước lớn, là Mỹ, là Liên Xô, là Trung Quốc”.
Cưu phi công Nguyễn Hồng Mỹ khoác vai cựu phi công Mỹ Dan Cherry cạnh địa điểm từng là nhà tù Hoả Lò, Hà Nội. Ông Cherry hồi tưởng lại khoảnh khắc đó: "Ngày đó, trên phố Hà Nội, kẻ thù của tôi đã thực sự trở thành bạn tôi” - Ảnh: John Fleck, trong sách My Enemy, My Friend.

Trí thức thời nay: háo danh và tha hóa kéo dài

Trí thức thời nay – đằng sau thói háo danh là tình trạng tha hóa kéo dài[i]
Vương Trí Nhàn - Bệnh sùng bái danh hiệu, chức vụ… trong giới trí thức từng được Đặng Hữu Phúc (TuanVietNam 24-06-2009) xem như một quốc nạn. Chỉ có thể chia sẻ với một khái quát như thế nếu người ta nhận ra những gì đứng đằng sau cáí căn bệnh có vẻ dễ thương đó là sự liên đới của nhiều “chứng nan y “ cùng là sự tha hoá của giới trí thức cũng như của nhiều lớp người khác.
Mỗi khi nói tới trí thức VN thời trung đại, tôi thường nhớ tới một câu chuyện trong sử cũ. Nửa cuối thế kỷ thứ XVII, có một trí thức Trung quốc là Chu Thuấn Thuỷ trên bước đường chống Thanh phục Minh nhiều lần đến Việt Nam. Lần ấy, khoảng 1657, nghe Chúa Nguyễn có hịch chiêu mộ những ai biết chữ để giúp vào việc nước, Chu ra trình diện. Nhưng ông cảm thấy chung quanh không hiểu mình, không thi thố được tài năng, lại bị làm phiền, nên bỏ sang Nhật. Sau ông đóng góp rất nhiều vào viêc phát triển xã hội Nhật.

Người Việt trong con mắt người Nhật: “NHỤC”

Người Việt trong con mắt người Nhật- đôi điều suy nghĩ
Tôi là người gốc việt, hiện đang sinh sống và làm việt tại Nhật. Những chuyện xảy ra gần đây tôi muốn quên đi cho bớt đau lòng. Tôi là người gốc việt, hiện đang sinh sống và làm việt tại Nhật. Những chuyện xảy ra gần đây tôi muốn quên đi cho bớt đau lòng nhưng thành thật mà nói không riêng gì tôi mà tất cả những ai đang sinh sống, học tập và làm việc ở đây đều cảm nhận được cái không khí ngột ngạt nơi này. 
Đi vô công ty mà không dám ngẩng đầu nhìn ai. Mỗi lần tới chương trình tin tức thì lẳng lặng mà “biến”. Vì sao? Là vì nhờ Việt Nam giờ đã quá nỗi tiếng trên đất nước Nhật Bản này rồi. Các bạn luôn tung hô đất nước Việt Nam xinh đẹp, con người Việt Nam thân thiện, hiền hoà hiếu khách. Thật sự cái nhận xét nay không biết từ đâu mà có? Phía nhận xét và phía được nhận xét chắc có lẽ không biết viết chữ “NHỤC” như thế nào thì phải! 

Đường chỉ tay nói gì về hôn nhân của bạn?

Đường chỉ tay nói gì về hôn nhân của bạn?
Tìm đường chỉ tay nhỏ nằm dưới ngón tay út của bạn. Nếu đường này:
1. Gần đường tâm đạo: Nếu bạn có hai hoặc nhiều đường chỉ tay nhỏ thì hãy chọn đường dài nhất. Đó chính là dấu hiệu cho thấy bạn sẽ kết hôn sớm, trong khoảng 20 tuổi hoặc hơn.

KHI HÀ NỘI TRỞ THÀNH CHÍNH MÌNH

KHI HÀ NỘI TRỞ THÀNH CHÍNH MÌNH
Tác giả: Vương Trí Nhàn
Chị Đàm một người tôi quen từng qua Pháp có lần bảo với tôi rằng vào những ngày thật vắng, Hà Nội còn đẹp hơn cả Paris nữa. Tôi chưa đến kinh thành nước Pháp nên không dám cãi lại, dù nghĩ bụng nói thế là cực đoan, sao mà Hà Nội có thể so với Paris được, chỉ đoán chẳng qua đấy là một cách để chị bạn nói rằng Hà Nội rất đẹp.
Nhưng hôm nay, một sáng mùng một mưa phùn, dạo quanh phố phường Hà Nội từ bẩy tới chín giờ sáng, tôi nhận ra một vẻ đẹp riêng của cái thành phố mà mặc dù sinh ở đây và gần như liên tục ở đây sáu chục năm nay, đây là lần đầu tôi mới cảm thấy– một vẻ đẹp mà xét về độ chín và tính độc đáo thì chắc không thua kém mọi vẻ đẹp khác.

(4) Việt gian trong lịch sử

Việt gian trong lịch sử
Vua Lê Chiêu Thống: Tư liệu mâu thuẫn về ông - Chiêu Thống sinh sau, nhưng là Việt Gian xếp trên Ích Tắc. Tuy nhiên, số phận 2 người rất khác nhau. Nếu Trần Ích Tắc chỉ bị nhà Trần và hậu thế khinh miệt, nhưng được nhà Nguyên trọng vọng tới cuối đời, thì Lê Chiêu Thống khốn khổ hơn nhiều: sống khổ, chết nhục.
Trần Ích Tắc hưởng thọ vượt mức “xưa nay hiếm” (75 tuổi), đẻ ra đã sướng, sướng đến khi chết và cả sau khi chết (con cháu được vinh phong); còn Lê Chiêu Thống vắn số (27 tuổi), cha bị họ Trịnh giết, mới 6 tuổi đã bị chúa Trịnh bỏ tù 11 năm cùng mẹ và hai em trai, rồi lận đận, trôi nổi 2/3 cuộc đời; khi lưu vong thì con chết (tuyệt tự), bị nhà Thanh ghẻ lạnh, chết vẫn không yên… Nhưng đó mới là một chuyện.

(3) Việt gian trong lịch sử

Việt gian trong lịch sử
Đã bàn về 2 “đấng” Kiều Công Tiễn và Ngô Nhật Khánh, xin bàn tiếp về bản án lịch sử đã tuyên với Trần Ích Tắc từng bị coi là Việt gian cỡ đại. Xin nói ngay, “Việt gian” không phải từ ngữ do ta sáng tạo, mà nó bắt nguồn từ “Hán gian” để nói về những người Tàu đã cộng tác với quân Nhật khi chúng xâm lược Trung Quốc (1937-1945). Còn “bán nước” cũng vậy, nó dịch sang tiếng Việt từ thành ngữ Tàu “mãi quốc, cầu vinh”.
 Nhắc lại nguyên tắc “xét xử”:
– Suy đoán có lợi cho bị cáo, nếu chứng cứ đòi hỏi sự suy đoán.

(2) Việt gian trong lịch sử

Việt gian trong lịch sử
– Một nguyên tắc “xét xử lại” ở đây là – nếu chứng cứ chưa rõ – cần suy đoán có lợi cho bị cáo; như vậy tránh được oan sai, nhất là bị cáo không còn cơ hội tự bào chữa.
– Một nguyên tắc khác là không dùng quan điểm thời nay phê phán các nhân vật thời xưa. Mỗi thời, mỗi xã hội có niềm tin, quan điểm và lẽ sống khác nhau. Cả xã hội thời xưa coi cướp ngôi là xấu, còn ngày nay coi “cướp chính quyền” là cách mạng. Càng không dùng quan điểm của phe phái này để lên án phe phái đối địch – nhất là trong nội chiến.

(1) Việt gian trong lịch sử

Việt gian trong lịch sử
Nguyễn Ngọc Lanh
Từ ngữ - Việt-gian là tên gọi dành riêng cho người Việt phạm tội “bán nước”. Muốn bán, phải có người mua. Người “mua nước” chỉ có thể là ngoại bang.
Khâm sai Lê Hoan tên việt gian bán rẻ quê hương 
dân tộc kẻ thù truyền kiếp của Đề Thám.
Khái niệm “bán nước” khá mù mờ. Thôi thì cứ tạm hiểu thế này: Đó là hành vi mưu lợi riêng bằng cách giúp ngoại bang chiếm được một phần hoặc toàn bộ các loại chủ quyền khác nhau của quốc gia. Bán rẻ tài nguyên là có tội, nhưng có thể chưa tới mức gọi là “bán nước”. Nhưng để mặc cho ngọai bang chiếm một hòn đảo: Quá đủ để gọi là “bán nước”.

Sai lầm khi “coi thường” thành quả VNCH

Sai lầm khi “coi thường” thành quả VNCH
Việt Nam đã để lỡ mất cơ hội phát huy những thành quả của miền Nam để lại do chìm đắm trong tư tưởng của bên thắng cuộc. Nhận định trên được Tiến sỹ Vũ Minh Khương, từ Trường Chính sách công Lý Quang Diệu, Singapore, đưa ra trong cuộc phỏng vấn với BBC ngày 25/4. Cũng theo ông Khương, chính thái độ này đã khiến cho Việt Nam “tổn thất một nguồn lực rất lớn”, không khai thác được ý chí dân tộc và “tình cảm giữa người dân hai miền”.

Việt Nam đã để mất cơ hội trở thành một cường quốc sau năm 1975 do coi thường các thành quả trong chính sách của Việt Nam Cộng hòa.

Việt Nam nhìn từ bên trong” của G. Marquez

"Việt Nam nhìn từ bên trong” của G. Marquez sau chuyến thăm VN tháng 7-1979 
Tác giả: G. Marquez. KD: Bạn bè iu quí gửi cho mình bài viết này của G. Marquez, nhà văn người Colombia, nổi tiếng với các tác phẩm Tình yêu thời thổ tả, Mùa thu của vị trưởng lão, Tướng quân giữa mê hồn trận và nhất là Trăm năm cô đơn. Ông đã được trao Giải Nobel Văn học năm 1982. Xin đăng lên bài viết của ông “VN nhìn từ bên trong”, một cái nhìn sâu sắc về một đất nước bị tàn phá quá nhiều bởi chiến tranh, hận thù.
Đất nước ấy, sau 40 năm, vẫn còn rối bời bao chuyện
Đấu tranh để giành lại đất nước bị tàn phá, Việt Nam lại phải đối mặt với một Trung Quốc thù địch và sự đe dọa từ kẻ thù ở bên trong. Loại thuốc đắt nhất ở Việt Nam hồi tháng 8 năm ngoái là thuốc chống say sóng. Các hiệu thuốc bình thường bán hơn 1 USD cho vỉ 12 viên đã hết sạch loại thuốc này và chúng bắt đầu xuất hiện trên thị trường chợ đen với giá 5 USD một vỉ.

Diễn biến đưa tới biến cố 30 tháng 4

Cám ơn bác Lữ Giang đã gửi cho Blog bài này
Diễn biến đưa tới biến cố 30 tháng 4
Lữ Giang
Tổng Thống John F. Kennedy: “Thay đổi là luật của cuộc sống. Và những kẻ chỉ nhìn vào quá khứ chắc chắn sẽ mất tương lai
Năm nay, kỷ niệm 40 năm mất Miền Nam, cộng đồng người Việt hải ngoại đã tổ chức rấm rộ các lễ tưởng niệm và thực hiện các cuộc trao đổi về những kinh nghiệm thương đau mà họ đã trải qua trong những ngày đen tối của lịch sử. Gần như người nào cũng nói lên quyết tâm “giải phóng” quê hương, nhưng chưa ai tìm ra được con đường có thể đi tới mục tiêu. Nói một cách tổng quát, tất cả vẫn chỉ là ước vọng.

"Cha tôi không bao giờ biết vì sao mình được lựa chọn"

Nhộn nhịp “chợ tình” mạng xã hội

Nhộn nhịp “chợ tình” mạng xã hội
Các đối tượng môi giới mại dâm thay vì “tuyển quân” trực tiếp thì nay lại tổ chức giao dịch, tiếp thị qua mạng xã hội. Các tú ông, tú bà này thường tạo một nhóm mở trên Facebook hoặc Zalo để hoạt động, thu hút hàng ngàn thành viên tham gia. Thoạt nhìn bề ngoài, nhiều người lầm tưởng đây là diễn đàn để kết bạn, trao đổi thông tin nhưng thực chất, những người quản trị đều là các đối tượng môi giới mại dâm, hòng tìm người để kêu gọi tham gia đường dây mại dâm trực tuyến.

Nhiều đối tượng môi giới mại dâm đang chuyển hướng 
hoạt động thông qua mạng xã hội Ảnh: ANH NGUYỄN

Câu hỏi khiến người Hà Nội sững người, lắc đầu

Câu hỏi khiến người Hà Nội sững người, lắc đầu
 Người ở Hà Nội khi được hỏi có thể đi đâu giải trí vui chơi, thì phần lớn đều sững người một lúc để suy nghĩ, và câu trả lời thường là cái lắc đầu… không biết! Vụ việc “tắm miễn phí” của công viên nước Hồ Tây ngày 19/4/2015 mới đây vô tình như giọt nước tràn ly cho những gì gọi là dịch vụ miễn phí của Hà Nội nói riêng, ở XH ta nói chung.
Văn minh, miễn phí, Hồ Tây, Hà Nội, quy hoạch, đô thị, khu vui chơi, mùa hè, bể bơi
Cảnh tượng hỗn loạn tại Công viên nước Hồ Tây mới đây. Ảnh: Lê Lan/ VietNamNet
Hội chứng miễn phí
Vụ việc đó không phải cá biệt, mà nó chỉ là tiếp tục danh sách những vụ việc miễn phí gây huyên náo, chen lấn, gây ồn ào bàn tán trong XH lâu nay.  Một vụ phát áo mưa miễn phí, bán hàng điện tử giảm giá, hay miễn phí sushi…

Khoảng Cách Thế Hệ

Khoảng Cách Thế Hệ
Chuyên viên kinh tế Văn Khánh tâm sự với bạn bè: “Năm nay mình hơn bốn chục tuổi rồi mà ông bố vẫn coi mình như còn con nít. Có chuyện vui chia sẻ với cụ thì cụ sẵn sàng dồn cho mấy lời khuyên bảo, mà chẳng bao giờ để ý tới cách thức mình đã giải quyết khó khăn”…
Bà mẹ của cô con gái 29 tuổi tới thăm cháu ngoại. Bà tự động dọn dẹp phòng của cháu, thay đổi hướng giường, nói là nằm thế này để tránh gió độc. Trước khi ra về, bà còn dặn con gái là phải ăn uống thế này thế kia cho có nhiều sữa. Và chớ có cho cháu ngoại của bà ăn nhiều rau cải kẻo nó đi tướt...

Bộ ảnh động đánh lừa thị giác cực thú vị

Hoang mang bộ ảnh động đánh lừa thị giác cực thú vị
Trên thực tế, từ góc nhìn khác nhau hay sự kết hợp màu sắc biến đổi, bạn sẽ có nhiều cách để nắm bắt hình ảnh sự vật.
Tớ cam đoan là lúc đầu, ai cũng tưởng hai hình vuông có kích thước bằng nhau. 

Nguy cơ nằm ở chính chúng ta?

Nguy cơ nằm ở chính chúng ta?
Mỹ Lệ - Trong khi nhiều doanh nghiệp nước ngoài vào Việt Nam mở cơ sở sản xuất thì nhiều doanh nghiệp trong nước chỉ lo đầu cơ đất đai, hoặc dựa vào các mối quan hệ để tồn tại. Ảnh: TUỆ DOANH. (TBKTSG) - Bàn tròn với các chuyên gia kinh tế TS. Nguyễn Đức Thành, TS. Nguyễn Quang A, TS. Trần Ngọc Thơ về những bước thăng trầm của giới doanh nhân Việt Nam.

TBKTSG: Thưa các ông, vì sao trước đây ta có những doanh nhân, những nhà tư sản dân tộc nổi tiếng như Bạch Thái Bưởi, Trịnh Văn Bô, Trương Văn Bền… nhưng nay, tuy không thiếu người giàu, nhưng lại không có những người như vậy - những người mà tên tuổi gắn với những thành tựu, sản phẩm - dịch vụ sản xuất, kinh doanh đặc trưng, mang thương hiệu quốc gia?

Asean quan ngại Trung Quốc nhưng ngại đối đầu?

Asean quan ngại Trung Quốc nhưng ngại đối đầu?
Các nỗ lực xây dựng đảo của Trung Quốc có thể ‘phá hoại hòa bình, an ninh và ổn định’ ở vùng Biển Đông đang có tranh chấp, hãng tin AFP dẫn nội dung thông cáo của lãnh đạo các nước Asean đang tham dự cuộc họp thượng đỉnh vào hôm nay, thứ Hai ngày 27/4. Thông cáo chung này, vốn chưa được công bố, được soạn thảo nhân danh các lãnh đạo của 10 quốc gia Asean đang có cuộc họp thường niên tại Malaysia.

Các ngoại trưởng Asean được cho là đã nêu lên 
quan ngại về việc Trung Quốc xây đắp trên Biển Đông.

Sovaldi: Viên thuốc nghìn đô

Sovaldi: Viên thuốc nghìn đô
Loại thuốc điều trị bệnh viêm gan C này tên là Sovaldi, nhưng ở Mỹ người ta gọi nó là “viên thuốc nghìn đô”. Giá một viên thuốc là 905 USD, hay 700 Euro. Tạp chí “Euro” đã tính, giá một gram thuốc Sovaldi đắt gấp 20 lần so với vàng.
Thuốc mới được cấp phép lưu hành tại Mỹ hồi tháng 12 năm ngoái, ở Đức và châu Âu từ đầu năm nay, nhưng hãng Gilead đã thu lợi nhuận rất lớn: 5,8 tỷ USD chỉ trong vòng sáu tháng đầu năm. Trước khi thuốc được tung ra thị trường, các nhà phân tích dự báo doanh thu cả năm 2014 ước đạt 1,9 tỷ USD.

Trung Quốc: Giá mộ đắt và bất bình đẳng xã hội tột bậc

Trung Quốc: Giá mộ phần đắt đỏ cho thấy sự bất bình đẳng xã hội tột bậc
Với người dân Trung Quốc, được về nơi an nghỉ có lẽ còn đắt đỏ hơn là sống trong thế giới hiện thực. Theo các tin tức từ Trung Quốc đại lục, giá cho thuê của những ngôi mộ cao cấp ở các khu đô thị đôi khi còn vượt xa giá cho thuê của những ngôi nhà trong cùng khu vực.

Một cậu bé đứng giữa những ngôi mộ trong Tết Thanh Minh, tại một nghĩa trang công cộng ở Thượng Hải, ngày 6/4/2015. (Ảnh: Johannes Eisele/AFP/Getty Images)