Chủ Nhật, 30 tháng 11, 2014

Ông Trần Văn Truyền từng là quân nhân “đào ngũ”…

Dư luận phê phán ông Trần Văn Truyền “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn tham ô tài sản”
“Có được Bản kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương thông báo về dấu hiệu vi phạm chính sách nhà, đất (thực chất là tham nhũng) của ông Trần Văn Truyền, chúng tôi mừng lắm, niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân gắn bó với Đảng hơn. 
Cảm ơn nhóm phóng viên và Tổng Biên tập Báo Người cao tuổi đã vượt qua mọi sự nghiệt ngã, thể hiện bản lĩnh vững vàng, rất kiên cường, dám đấu tranh chống tham nhũng bằng nghĩa vụ và trách nhiệm công dân với Tổ quốc”. Nhiều cán bộ lão thành, cán bộ hưu trí, bạn đọc trên mọi miền nhắn tin, điện thoại tới Tòa soạn Báo Người cao tuổi khẳng định như vậy!…

Những loài rắn cực độc ở trại rắn lớn nhất Việt Nam

Những loài rắn cực độc ở trại rắn lớn nhất Việt Nam
Hổ mang chúa, hổ mèo, cạp nia, đẻn biển hay rắn lục đuôi đỏ đang được nuôi dưỡng và trưng bày tại trại rắn Đồng Tâm (tỉnh Tiền Giang).

Trại Đồng Tâm rộng hơn 12 ha được xem là trại rắn lớn nhất Việt Nam và Đông Nam Á, hiện nuôi nhiều loài rắn, đặc biệt là các loài quý hiếm, có nguy cơ tuyệt chủng để bảo tồn và nghiên cứu. Loài rắn nổi tiếng nhất và được xem là "con cưng" của trại là loài hổ mang chúa. 
Hổ mang chúa (hay còn gọi là rắn hổ mây bởi tốc độ di chuyển nhanh) được xem là loài rắn độc lớn nhất thế giới, có thể dài đến 5 m và nặng gần 20 kg. 

Khâm phục dân Nga: "... Nga sẽ kiểm soát cả thể giới"

Thật khâm phục 140 triệu dân Nga. 93 triệu dân Việt làm được gì cho đất nước ? Cứ bảo Putin độc tài, vậy sao người dân Nga vẫn nhiệt tình lao động sáng tạo, cống hiến nhiều cho đất nước họ như vậy; còn ở Việt Nam vạn lần dân chủ hơn xã hội tư bản, nhưng có mấy ai thực tâm muốn lao động sáng tạo phục vụ tập đoàn lãnh đạo ?
"Hệ thống cánh báo tên lửa Nga sẽ kiểm soát cả thể giới"
Tướng Nestechuk tiết lộ Nga hiện có 130 vệ tinh hoạt động trên quỹ đạo trái đất, 70% trong số đó thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh cho đất nước. Quân đội Nga sở hữu nhiều phương tiện cảnh báo tầm xa có độ tin cậy cao mà hiện nay không quốc gia nào trên thế giới có được.
Hệ thống cảnh báo sớm tên lửa của Nga (Nguồn: LiíeNews)
Ngày 29/11, phát biểu trước báo giới, Phó Tư lệnh binh chủng phòng không-vũ trụ Nga, Thiếu tướng Anatolyi Nestechuk nói rằng, trong tương lai gần hệ thống cảnh báo tấn công tên lửa của Nga sẽ kiểm soát toàn bộ và thường xuyên các hoạt động phóng tên lửa đạn đạo trên toàn cầu.

Văn hóa từ quan ở Việt Nam

Văn hóa từ quan ở Việt Nam
(Kiến Thức) - Số lượng quan chức xin từ chức đã ít, những người từ chức vì lòng tự trọng lại càng hiếm. Không ít người sai phạm, từ chức để trốn vòng lao lý.
Một số quan chức, lãnh đạo các sở, ban, ngành, cơ quan nhà nước xin từ chức thời gian qua đã khiến dư luận không khỏi ngạc nhiên, bàn luận. Tuy nhiên, có một thực tế là số lượng quan chức xin từ chức đã ít, những người từ chức vì lòng tự trọng lại càng ít hơn.

Giáo dục nghề nghiệp: nên giao bộ nào?

Quá đơn giản, giao cho Bộ Công an; nước mình công an gồm toàn những nhân vật kiệt xuất, phương pháp làm việc thì siêu đẳng; gì họ chẳng làm được.

Giáo dục nghề nghiệp: nên giao bộ nào?
TT - Dù được thông qua tại kỳ họp Quốc hội thứ 8, nhưng Luật giáo dục nghề nghiệp vẫn để ngỏ cơ quan quản lý nhà nước chung cho hệ thống các trường cao đẳng (CĐ), CĐ nghề, trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề sau khi đã hợp nhất về một đầu mối.

Thí sinh dự thi vào Trường CĐ Kinh tế đối ngoại 
trong kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2014 - Ảnh: Như Hùng 
Chính phủ sẽ thống nhất quản lý giáo dục nghề nghiệp và phân công cơ quan đầu mối thực hiện quản lý nhà nước về lĩnh vực này phù hợp với yêu cầu điều hành của Chính phủ từng thời kỳ.

Một ngày với tuổi Trăm Năm

Một ngày với tuổi Trăm Năm
Bố tôi là cụ già đang sống trên tuổi trăm năm. Cụ bình an ở cõi trần 103 năm tính đến năm nay Quý Tỵ 2013. Con số tuổi thọ của Cụ tiếp tục cao giống như lời chúc mọi người thường tặng nhau mỗi khi Tết đến, xuân về: "Bách niên giai lão" 

Ảnh minh họa
Bố tôi vẫn ăn được, ngủ được nên gọi Cụ là "Tiên giáng trần" theo như câu vè lưu truyền trong dân gian: "Ăn được ngủ được là tiên, không ăn không ngủ mất tiền thêm lo..." nhưng thực tế, Cụ vẫn là "người" nên chẳng thể nào tránh khỏi cái chân lý sinh lão bệnh... của kiếp ba sinh. Một người già sống đến trăm tuổi nếu còn khỏe mạnh thì cũng chẳng khác cỗ xe cũ là mấy! Động cơ hao mòn, lúc chạy lúc ngừng tùy theo thời tiết nắng mưa... Bố tôi cũng đang bước qua chiếc cầu khổ đau của bệnh tật và thường hay than thân trách phận: "Đoạn trường ai có qua cầu mới hay!"

Gái Việt lấy chồng ngoại: Đắng ngắt "lấy nhau vì tiền"

Cô dâu Việt lấy chồng ngoại: Đắng ngắt "lấy nhau vì tiền"
(ĐSPL) - Những năm gần đây, số lượng phụ nữ bị bán qua nước ngoài tăng nhanh đột biến, chiếm tới 90% trong các vụ mua bán người. Phần lớn những nạn nhân bị lừa bán đều có hoàn cảnh khó khăn, hoặc ở những vùng sâu bị một số đối tượng lừa bán qua biên giới. Riêng các tỉnh miền Tây Nam Bộ như: Trà Vinh, Hậu Giang, Đồng Tháp, Cần Thơ... tỷ lệ này lên tới 78%.
Những đối tượng người Trung Quốc nhập cảnh 
trái phép bị Công an tỉnh Đồng Tháp phát hiện.
Những điểm nóng
Theo tìm hiểu của PV báo Đời sống và Pháp luật, tại tỉnh Trà Vinh, mỗi năm có khoảng 200 trường hợp lấy chồng nước ngoài. Tuy nhiên, việc lấy chồng ngoại đang ngày càng diễn biến phức tạp. Thông qua con đường môi giới bất hợp pháp, nhiều phụ nữ đã trở thành nạn nhân của bọn buôn người. Thậm chí, họ còn bị chính người thân trong gia đình lừa bán để kiếm tiền mà không hề hay biết.

Nguy hại: TQ đang vung tiền mua bất động sản!

Nguy hại: Trung Quốc đang vung tiền mua bất động sản!
Tô Văn Trường: Với đa số phiếu tán thành, Quốc hội đã thông qua Luật Nhà ở sửa đổi với điểm mới đáng chú ý là cho phép người nước ngoài mua nhà ở Việt Nam nhằm thu hút FDI và kỳ vọng thị trường bất động sản sẽ ấm lên!?.
Cảnh báo sớm là việc cho phép người nước ngoài mua nhà dễ dàng có thể sẽ mở cửa cho người Trung Quốc sẽ tung tiền làm lũng đoạn thị trường bất động sản và khiến người Việt các thế hệ sau khó mua nhà kể cả ở những nơi trọng điểm mà người Việt dù giầu có cũng khó lòng cạnh tranh lại. Đây vừa là vấn đề chính trị vừa là vấn đề kinh tế.

Nước Úc "vô phúc", thế còn Việt Nam ?

TÌNH TRẠNG "VÔ PHÚC" CỦA NƯỚC ÚC
“Con hơn cha là nhà có phúc” tuy nhiên nước Úc sẽ lâm vào tình trạng “vô phúc” khi các kết quả khảo sát cho thấy lần đầu tiên trong lịch sử Úc, giới trẻ của các thế hệ tiếp theo sẽ nghèo hơn thế hệ cha mẹ của mình.
Giới trẻ Úc hiện được giáo dục tốt hơn, khỏe mạnh hơn và có lẽ sẽ có tuổi thọ cao hơn cha mẹ mình nhưng họ có thể phải đối mặt với một tương lai ảm đạm khi không có việc làm ổn định, lương thấp và nợ nần nhiều hơn, nợ đến gấp ba lần thế hệ cha mẹ.

Sức mạnh kinh tế đáng ngờ của Trung Quốc

Sức mạnh kinh tế đáng ngờ của Trung Quốc
Ngân hàng Thế giới mới đây vừa công bố rằng nền kinh tế Trung Quốc sẽ vượt qua Mỹ trong năm nay, tính theo sức mua tương đương (PPP). Nhưng đây vẫn chưa phải là một môt tả mang tính toàn diện về vị thế kinh tế của Trung Quốc trên thế giới.
Dù PPP có thể hữu ích trong việc so sánh sự thịnh vượng của các quốc gia, quy mô dân số lại có ảnh hưởng đáng kể tới chỉ số này. Ấn Độ, nền kinh tế lớn thứ mười trên thế giới tính theo tỷ giá thị trường của đồng đô la Mỹ và đồng ru-pi Ấn Độ, là nền kinh tế lớn thứ ba thế giới nếu tính theo PPP. Hơn nữa, các nguồn năng lượng, chẳng hạn như chi phí của dầu nhập khẩu hay của động cơ máy bay chiến đấu tiên tiến, được đánh giá tốt hơn theo tỷ giá hối đoái của các đồng tiền dùng để mua chúng.

Chuyện phá thai của trẻ Việt lên báo nước ngoài

Chuyện phá thai của giới trẻ Việt lên báo nước ngoài
Tại một nghĩa trang nhỏ ở Hà Nội, Nguyen Van Thao mở chiếc hộp đựng bào thai để chôn cất. "Có ngày chúng tôi tiếp nhận đến 30 bào thai để đem chôn", Thao cho biết.
Những mộ phần thai nhi trên nghĩa trang online. Ảnh: tuoitre.vn
Thao là trưởng nhóm tình nguyện viên chuyên thu thập các bào thai từ những phòng khám trong thủ đô để đem chôn tại một nghĩa trang ở huyện Sóc Sơn. Nếu không có những người như Thao, các bào thai sẽ bị vất bỏ như những rác thải y tế khác. Một tình nguyện viên khác, bà Nguyen Thi Quy, nói với AFP: "Khó mà nhớ nổi chúng tôi đã chôn bao nhiêu bào thai".

Hà Giang ơi Ta yêu Người mất rồi !

Hà Giang mến yêu ơi !
An Thanh Lương  Tôi đã hai lần đi Đồng Văn và từng ngây ngất trước vẻ đẹp hùng vĩ của đá, bạt ngàn những vách đá tai mèo, của cột cờ Lũng Cú, của nhà Vương, đã run rẩy khi đi qua con đèo Mã Pì Lèng mà một bên là vách núi cao, một bên là vực sâu thăm thẳm nhìn xuống đã thấy chóng mặt . Đây là lần thứ tư tôi đến đây chỉ để thưởng ngoạn vẻ đẹp của các ruộng Tam giác mạch khi mùa hoa trổ mà những lần đi trước không đúng dịp . Và không biết có lại một lần tự lái xe đi nữa không ? Hà Giang ơi Ta yêu Người mất rồi !


Đọc sách mà làm chi…

Đọc sách mà làm chi…
Ô hay, sao tôi lại có tựa bài kì cục vậy. Ai cũng nói đến lợi ích tuyệt vời của việc đọc sách, tình yêu sách không giới hạn. Bản thân tôi cũng coi sách như một báu vật, một người bạn tri âm, tri kỉ cơ mà. Vậy tại sao lại nói đọc sách mà làm chi. Tôi cũng không biết nữa. Thỉnh thoảng câu nói ấy vẫn vang lên trong tôi, bằng cách nào đó len lỏi vào suy nghĩ của tôi và đôi khi chất vấn ngược trở lại tôi.
Featured image: Denis Charlet/AFP/Getty Images
Nó hỏi tôi rằng: Mi đọc sách mà làm gì khi cuộc sống thực tế và sách vở khác xa nhau, thậm chí là một trời một vực. Thực tế chỉ cần cơm để ăn, áo để mặc, nhà để ở và có một việc để làm. Thế là tốt lắm rồi, chả cần đòi hỏi gì hơn nữa. Trong khi đó, sách vở lại cứ “vẽ huơu vẽ vượn” đủ thứ xa xôi, tự làm phức tạp những vấn đề đơn giản, mổ xẻ phân tích những khái niệm đã cũ mòn như tình yêu, hôn nhân, gia đình… Thực tế là phải kiếm tiền, kiếm càng nhiều tiền càng tốt, còn sách vở lại dạy người ta phải kiếm tìm những giá trị tinh thần, những ước muốn khát vọng đâu đâu. Thực tế rõ ràng hiển hiện bao nhiêu thì sách vở lại trừu tượng, khó nắm bắt bấy nhiêu.

Tất cả chúng ta đều đang bị đầu độc

Tất cả chúng ta đều đang bị đầu độc
Chúng ta được đầu độc rằng Việt Nam giàu có với cơ sở hạ tầng đang được cải thiện chóng mặt, những công trình nghìn tỉ mọc như nấm, nhà văn hóa trăm tỉ, trụ sở phường xã tỉnh lị ủy ban nghìn tỉ, đến cầu cống thậm chí cái nhà vệ sinh cũng phải vài tỉ thì biết Việt Nam mình đang phát triển khủng khiếp thế nào. Đến ông tổng thanh tra luôn than nghèo kể khổ còn có vài ba cái biệt thự bỏ hoang không ai thèm ở, mà dám nói Việt Nam nghèo saoVâng, tất cả chúng ta, ít hay nhiều, đều đang bị đầu độc… Câu hỏi đặt ra là, chúng ta chấp nhận để bản thân mình chịu cảnh này tới khi nào?

Đầu độc từ nguồn thực phẩm
Không có gì để bàn cãi ở khía cạnh này, chúng ta đang ăn chất độc, uống chất độc mỗi ngày: rau cỏ phun thuốc dư lượng, thịt động vật bị bơm thuốc tăng trọng, hóa chất bảo quản, thực phẩm biến đổi Gien, trái cây ngâm thuốc nhanh chín, tươi lâu, cafe hóa chất, đồ ăn lề đường cũng hóa chất. Vâng, mọi thứ chúng ta ăn uống mỗi ngày đều có hóa chất độc hại cả, dù to dù nhỏ, dù nhiều hay ít.

(2) Ảnh Genève ngày 26-27/11/2014

Ảnh Genève ngày 26-27/11/2014

Phố cổ rất đẹp ở Genève

(1) Ảnh Genève ngày 26-27/11/2014

Ảnh Genève ngày 26-27/11/2014
Mình không thích cuộc sống ở phương Tây nên mỗi lần được về nước hẳn đều cảm thấy vô cùng sung sướng. Về nước rồi, mình thường đùa phải mau chóng tẩy hết tiếng nước ngoài ra khỏi đầu vì sẽ chẳng bao giờ cần dùng đến nữa. Đêm bảo vệ thành công luận án tiến sĩ, lúc liên hoan với nhau, tình cờ biết mình sẽ ra tàu đi Paris để về nước ngay 4h sáng ngày hôm sau, thầy hiệu trưởng đã rất sốc và buồn vì ông đang định bàn với mình một kế hoạch hợp tác... 
Tuy nhiên, lần này về nước, mình cũng hơi có chút lưu luyến. Có lẽ vì phải xa các con, phải để chúng ở lại với mẹ khi chúng chưa thực sự trưởng thành (15 và 20 tuổi). Nhưng cuộc sống là vậy, cuộc vui bao giờ cũng có lúc phải kết thúc; đời người không chỉ có vợ con mà còn có trách nhiệm với ông bà, bố mẹ, công việc và nhất là tuổi già cũng đã bắt đầu gõ cửa, dụ dỗ về Việt Nam hưởng thụ... Trước khi về, tranh thủ những lúc đi thăm bạn bè, đi chợ... mình chụp ít ảnh Genève nơi đã có ít nhiều kỷ niệm.

Đưa quan hệ Việt – Mỹ bước vào kỷ nguyên mới

Đưa quan hệ Việt – Mỹ bước vào kỷ nguyên mới
Năm 2015 sắp tới sẽ đánh dấu một cột mốc quan trọng trong tiến trình quan hệ Việt – Mỹ, đó là kỷ niệm 20 năm ngày bình thường hóa quan hệ song phương (11/7/1995). Trong suốt gần 20 năm qua, quan hệ giữa hai “cựu thù” đã đạt được những tiến triển nhanh chóng khiến nhiều nhà quan sát ngạc nhiên, và giờ hai bên đã là “đối tác toàn diện” của nhau.

Tuy nhiên, quan hệ song phương nhìn chung vẫn còn mới ở giai đoạn sơ khởi, đã xây dựng được những nền tảng căn bản nhưng vẫn còn nhiều dư địa, tiềm năng chưa được khai phá. Trong năm 2015 cũng như những năm sau đó, hai nước cần phải cùng nhau tiếp tục nỗ lực để quan hệ song phương đạt được những phát triển thực chất và sâu sắc hơn.

(309) Ảnh vui: Cô dâu "ăn" chú rể

Ảnh vui

(308) Ảnh vui: Hoạt hình

Ảnh vui


(138) Sắc mầu cuộc sống và thế giới

Sắc mầu cuộc sống và thế giới

Ông Trần Văn Truyền và... gói mì tôm

Ông Truyền và... gói mì tôm
Báo chí những ngày qua nói nhiều về tài sản của ông Trần Văn Truyền, nguyên Tổng Thanh tra Chính phủ. Sự giàu có của ông Truyền khi về hưu chắc 3 đời con cháu ăn không hết. Đúng là “một người làm quan cả họ được nhờ”. Vì con ăn gói mì tôm của bà, bố dùng rơm đốt con / Ông Trần Văn Truyền muốn mua lại căn nhà ở TP HCM / Kiểm tra tài sản ông Trần Văn Truyền / Sẽ kiểm tra dấu hiệu vi phạm của ông Trần Văn Truyền
Biệt thự khủng của ông Trần Văn Truyền ở Bến Tre
Khắp các mặt báo cũng vừa đưa tin một người cha ở Nghệ An nhẫn tâm lấy rơm đốt con chỉ vì lén ăn gói mì tôm mà ông dành riêng cho mẹ. Cái nghèo đã khiến người cha vốn không lành lặn về tinh thần, mất hành vi kiểm soát ra tay hành hạ con ruột mình. Hàng bao gia đình đang khốn đốn vì cái nghèo như vậy. Họ phải lăn lộn, vất vả để kiếm ăn và vì chuyện cơm - áo - gạo - tiền mà nhiều gia đình ly tán, con bất hiếu với mẹ, vợ bất nghĩa với chồng.

Vì sao 95 tuổi, mới được phong danh hiệu NGND?

Thông tư hướng dẫn về tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và hồ sơ xét tặng danh hiệu nhà giáo nhân dân (NGND), nhà giáo ưu tú (NGƯT), có tới cả trăm quy định, thủ tục để các nhà giáo được phong tặng các danh hiệu này. Theo người nhà tôi kể, để phong danh hiệu NGND và tặng giải thưởng nhà nước gì đó cho bác ruột tôi, người ta đã vận động bác, dù bác đã ngoài 70 tuổi, phải vào Đảng cộng sản Việt Nam; thế mới đủ tiêu chuẩn để họ trao, tặng. Có lẽ họ cũng không có nhu cầu trao tặng, nhưng chắc bác tôi có uy tín lớn quá nên họ mới tìm cách vận động bác nhận; còn bác có lẽ cũng không có nhu cầu nhận mấy cái thứ phù phiếm này.
Vì sao 95 tuổi, mới được phong danh hiệu NGND?
- Khi GS Lê Quang Long nhận danh hiệu Nhà giáo nhân dân năm 2014, đã có rất nhiều ý kiến thắc mắc tại sao, một nhà giáo có 65 năm tận tuỵ với nghề, có đóng góp to lớn với sự nghiệp khoa học kĩ thuật… đến lúc này mới được phong tặng?
GS Lê Quang Long nhận danh hiệu NGND năm 2014 (Ảnh: Văn Chung)
Hồ sơ có tới cả trăm thủ tục
Được biết, trước đó GS Lê Quang Long còn chưa nhận được cả danh hiệu Nhà giáo ưu tú (NGƯT). Trong đợt xét phong tặng lần này, GS Lê Quang Long được xét đặc cách danh hiệu NGND. Việc GS Lê Quang Long chưa từng nhận danh hiệu nào là một “chuyện lạ” đối với nhiều đồng nghiệp, học trò của ông. Mặc dù trong những lần phong tặng trước đó, đã có nhiều nhà giáo được đặc cách phong tặng danh hiệu NGND.

Chinh phục những đỉnh cao huyện Bắc Yên

Khâm phục anh Hòa trong bài này quá. Anh là Bí thư huyện ủy huyện Bắc Yên, người mới về huyện này bốn tháng nhưng đã đi hết các xã trong huyện trong đó có Hua Nhàn và Tà Xùa . Anh cũng đã tìm được nhà tài trợ để xây dựng các lớp học cho hai điểm trường trong bài này. Làm cán bộ cơ sở nhất định phải đến với dân, hiểu được những khó khăn vất vả của dân thì mới có ý thức làm việc vì dân.
Chinh phục những đỉnh cao huyện Bắc Yên

Không biết Bắc Yên có phải là huyện miền núi cao nhất của tỉnh Sơn La hay không, nhưng từ Cò Nòi trên quốc lộ 6 đi sông Đà qua cầu Tạ Khoa trên quốc lộ 13 đến huyện lị huyện Bắc Yên rồi đi Tà Xùa, toàn thấy núi cao trùng điệp. Những quả đồi nham nhở chỗ xanh của rừng còn sót lại , chỗ nâu của đất bị khai thác để trồng ngô và là một trong những nguyên nhân quan trọng gây nên nạn sói lở đất và úng lụt hàng năm .

Nhưng cũng không nên quá trách người nông dân các dân tộc đã phá rừng bừa bãi bởi vì không phá rừng trồng lương thực thì lấy gì bỏ vào mồm. Có trách là trách nhà nước đã không sớm có quy hoạch, đã chậm định cư đồng bào , cứ để họ du canh du cư từ năm này qua năm khác , từ đời này qua đời khác. Đến khi giáo dục, động viên và tổ chức cho họ định cư được thành xóm bản thì cũng là lúc rừng đã phá xong.

Những lán trọ sơ sài đến khó tin

Những lán trọ sơ sài đến khó tin
- Khu lán trọ sơ sài của hơn 20 học trò Trường Tiểu học và THCS Thuần Mang (Bắc Kạn) nằm sau khu giảng dạy đã tồn tại từ 2004. Nhà trọ được cha mẹ học sinh dựng từ những phên nứa làm nơi ăn, ở cho các em... Điện không có, ánh sáng rất yếu của đèn pin là nguồn sáng duy nhất của các em vào buổi tối. Sắp gió mùa đông bắc, các em phải đan lại những khoảng hở quá lớn trên phên nứa của lán trọ để bớt đi những cơn gió rét cắt da cắt thịt của vùng cao.

Dương Văn Tiến, học sinh lớp 6A, nhà ở bản Lũng Miệng cách trường hơn chục cây số trọ học trong căn lán do bố em dựng đã 6 năm. Tiến vừa được bố chở bằng xe máy lên khu trọ sau ngày nghỉ cuối tuần.

Võ Văn Kiệt - Một người của nhiều người

Xem thêm: Tưởng niệm ngày sinh của cố Thủ Tướng Võ Văn Kiệt
Võ Văn Kiệt - Một người của nhiều người 
Có người nói, ông Võ Văn Kiệt có duyên với trí thức, văn nghệ sĩ nên được anh chị em yêu quí, gần gũi, bất kể sự khác biệt tuổi tác và môi trường đào tạo. Người viết bài này thì nghĩ rằng cái duyên nếu có vẫn là đến sau cái tình. Ông Kiệt luôn có tình với những người ông tôn trọng, kính trọng về tài năng, về nhân cách...
Cố thủ tướng Võ Văn Kiệt. Ảnh: TTO
1. Cách đây mấy năm, TP.HCM công bố đề án thí điểm quản lý, khai thác và bảo trì toàn tuyến đại lộ Đông Tây – theo đó đoạn đường dài nhất của đại lộ này mang tên Võ Văn Kiệt sẽ hoàn toàn được quản lý bằng camera thay vì cảnh sát giao thông. Những người rành Võ Văn Kiệt đều bảo nhau, hay tin này chắc ông Kiệt nửa hài lòng, nửa không. Quản lý đô thị bằng phương tiện hiện đại để kéo giảm ách tắc và tai nạn giao thông thì ông vui là chắc. Nhưng cái vụ đặt tên ông cho một con đường nào đó, chứ đừng nói đường lớn, thì chắc ông chẳng vui.

Cần tặng huân chương cho ông Trần Văn Truyền

Cần tặng huân chương cho ông Trần Văn Truyền
Hồi đầu tháng 7/2014, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói với cử tri Hà Nội rằng tham nhũng chính là “giặc nội xâm” của đất nước, liên quan đến người có chức có quyền, đến lợi ích nhóm. Ông cũng từng nói số người tham nhũng đã thành một bộ phận không nhỏ, phân hóa trong đảng thành lớp giầu lớp nghèo, đưa đất nước đến nguy cơ tồn vong. Với Chủ tịch Trương Tấn Sang thì nói bọn tham nhũng như một bầy sâu.
Như vậy đã coi là giặc thì tham nhũng trở thành vấn đề xấu xa nguy hiểm nhất cho đất nước. Nhưng theo Tổng Bí thư NPT, nạn tham nhũng đã tồn tại và ăn sâu trong guồng máy nên không thể giải quyết dễ dàng. Chủ tịch nước TTS cũng nói đụng đâu vướng đó và không biết “bộ phận không nhỏ ở đâu”.

Cảm giác cô đơn, trống rỗng khi bạn đời 'ra đi'

“Tôi không dám ở nhà một mình, tôi cứ bám víu vào thằng con út khi đó còn ở chung nhà. Nó đi đâu tôi theo đó, nó đi ăn sushi ở hướng Nam, tôi đi theo hướng Nam. Nó lái xe ngược hướng Bắc đi uống boba, tôi cũng ngồi xe theo hướng Bắc. Có lúc ngồi trong xe cũng chỉ ngủ gà ngủ gật nhưng mà vẫn cứ leo lên xe con mỗi khi nhìn thấy nó đi đâu, cho dù nó có muốn hay không muốn mang mình theo.” Người đàn bà có đôi môi luôn cười nhưng ánh mắt lại rười rượi, nhớ lại.
Cảm giác cô đơn, trống rỗng khi bạn đời 'ra đi'
Ngọc Lan WESTMINSTER (NV) - “Tôi là một phụ nữ ngoài 60 tuổi, chồng qua đời 10 năm, lẻ loi, không có tài sản, có Medical, không bị các bệnh truyền nhiễm, tự chăm sóc bản thân được, biết lái xe, muốn tìm nơi nương tựa cuối đời. Xin liên lạc về email…
Nội dung email này, do một độc giả gửi tới tòa soạn, có thể khiến nhiều người bật cười theo nhiều nghĩa khác nhau. Thế nhưng, đọc thêm một lần, rồi một lần nữa, có thể nghe ra được nỗi gì cô độc, ray rứt và da diết đến não nề.

Đàn ông nghĩ về tình dục bao lần mỗi ngày?

Đàn ông nghĩ về tình dục bao lần mỗi ngày?
Một người đàn ông trung bình nghĩ về tình dục 19 lần một ngày, hơn con số trung bình 10 lần/ngày từ phụ nữ. Tuy nhiên đàn ông cũng nghĩ nhiều hơn về thức ăn và giấc ngủ, điều cho thấy có lẽ họ thích hưởng thụ hơn. Điều quan trọng là sự khác biệt khá lớn về cường độ. Một số người nói họ nghĩ về tình dục chỉ một lần một ngày, trong khi có người nhấn nút đến 388 lần, đồng nghĩa với việc 2 phút lại nghĩ về tình dục một lần.
Chúng ta đều được bảo rằng đàn ông thường nghĩ về điều-mà-ai-cũng-biết-là-điều-gì-đó rất thường xuyên, thậm chí có người nói là cứ 7 giây một lần. Tuy nhiên thay vì tự hỏi liệu điều này có đúng hay không, hãy thử xem liệu trên thực tế, điều này có thể được chứng minh bằng các thử nghiệm khoa học?

Người ta có thể sống tử tế với nhau

Người ta có thể sống tử tế với nhau 
Ngô Nhân Dụng - Bài trước trong mục này viết về Nguyễn Tuấn, một người Việt Nam 53 tuổi qua đời vì tai nạn xe hơi khi đang ngồi uống cà phê trong quán bánh ngọt ở thành phố Los Angeles. Sau khi bài trên đây lên Người Việt Online, nhiều người đọc đã góp ý kiến với ký giả, với tòa báo hoặc trên facebook của mình.
Sivlai Chung, owner of Jolly Donuts in Canoga Park, stands in the empty store during the rebuilding process where Tuan Nguyen was killed when a car drove through the donut store. Michael Owen Baker/Staff Photographer
Một độc giả, ký tên Phương Quỳnh, tình nguyện sẽ liên lạc với những người có thẩm quyền để xem có thể đưa tro của Nguyễn Tuấn về một ngôi chùa và làm lễ cầu siêu cho anh hay không. Một độc giả khác hứa sẽ cầu nguyện cho anh ở nhà thờ. Giờ này, chắc Nguyễn Tuấn đã bay về tới Biển Ðông, đi tìm hương linh cha mẹ anh.

Vì sao phụ nữ thường sống lâu hơn nam giới?

Bài này chán, toàn kể cả triệu chứng, biểu hiện bên ngoài chứ không giải thích được từ nguyên nhân sâu xa là cấu tạo sinh học khác nhau giữa hai phái. Nhưng nam giới nên đọc để có cách sống tốt hơn.
Vì sao phụ nữ thường sống lâu hơn nam giới?
Theo một báo cáo của Trung tâm Kiểm soát và Phòng chống bệnh tật Hoa Kỳ: phụ nữ thường có tuổi thọ kéo dài hơn nam giới. Cụ thể, theo kết quả nghiên cứu, một bé gái được sinh ra vào năm 2012 sẽ có tuổi thọ trung bình là 81,2 trong khi một bé trai sinh cùng năm chỉ có 76,4 tuổi thọ. Một vài nguyên nhân được xác định dưới đây sẽ cho bạn biết lí do vì sao nam giới thường có tuổi thọ ít hơn phụ nữ.
Bé gái có sức chống lại bệnh tật hơn bé trai ngay khi trong bụng mẹ
Khi ở trong tử cung của người mẹ, khoảng một nửa bé trai sẽ có quá trình hình thành và phát triển giống như những bé gái. Tuy nhiên, bé trai có nhiều khả năng bị lây nhiễm bệnh tật trước khi sinh hoặc gặp phải các vấn đề trong tử cung khác.

Thi hoa hậu: Nhan sắc Việt ngày càng kém

Thi hoa hậu: Nhan sắc ngày càng kém
Một thí sinh dự thi Hoa hậu Việt Nam 2014 được cho là khá nổi bật lại phải rút tên vì bị nghi ngờ phẫu thuật thẩm mỹ. Được xem là ứng viên nhiều triển vọng cho ngôi vị hoa hậu của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014 bởi nhan sắc và cả trí tuệ đã được kiểm chứng với giải Én vàng cuộc thi Người dẫn chương trình 2014 nhưng Phạm Mỹ Linh đã chính thức gửi đơn xin rút khỏi cuộc tranh tài ngay trước vòng chung kết. Lý do là cô vướng vào nghi ngờ đã làm phẫu thuật nâng mũi trước khi dự thi.
Thí sinh Nữ sinh viên Việt Nam duyên dáng
Không có gương mặt nổi bật
Hiện có 3 cuộc thi nhan sắc cùng quy mô diễn ra ở cùng thời điểm: Hoa hậu Việt Nam 2014, Hoa khôi áo dài – Đường tới vương miện Hoa hậu thế giới 2014 và cuộc thi Nữ sinh viên Việt Nam duyên dáng 2014. 38 thí sinh của vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam, 50 thí sinh vào chung kết của Nữ sinh Việt Nam duyên dáng và 18 thí sinh của Hoa khôi áo dài đều được tuyển chọn gắt gao từ hàng ngàn đơn đăng ký tham dự ở mỗi cuộc thi. Tuy nhiên, nhận định chung của giới chuyên môn cũng như công chúng là trong các ứng viên hoa hậu, hoa khôi đều không có gương mặt nào nổi bật.

Ai phải đền bù từ vụ cho thuê "yết hầu" quốc gia?

Vụ này rồi cũng sẽ "xin rút kinh nghiệm, coi là bài học sâu sắc" là kết thúc.
Ai phải đền bù thiệt hại từ vụ cho thuê "yết hầu" quốc gia?
Việc phải đền bù thiệt hại khi dừng dự án sẽ được quy trách nhiệm cụ thể cho từng cá nhân hay lại là câu chuyện của tập thể, rồi hòa cả làng? Vấn đề dư luận đang rất quan tâm là số tiền đền bù có thể rất lớn, vậy đây là tiền ngân sách hay cá nhân phải chịu trách nhiệm?


Ông Dương Trung Quốc: "Chẳng lẽ chúng ta nghèo tới 
mức phải làm như thế hay sao?". Ảnh: Ngọc Quang.
Ngày 26/11, Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh – ông Nguyễn Văn Cao về việc quyết định dừng dự án khu du lịch nghỉ dưỡng quốc tế World Shine - Huế tại mũi Cửa Khẻm, đèo Hải Vân. Dư luận hoan nghênh quyết định này của tỉnh Thừa Thiên – Huế, nhưng đồng thời cũng quan tâm tới trách nhiệm của những cá nhân, tổ chức có liên quan khi cho một doanh nghiệp Trung Quốc làm dự án tại vị trí mà nhiều người gọi là “yết hầu” quốc gia.

“Lợi đủ đường” khi mua xe đời cũ

“Lợi đủ đường” khi mua xe đời cũ
Việc “tậu” một chiếc xe (sắp trở thành) đời cũ thay vì xe đời mới tối tân khiến người mua được “lợi đủ đường”: Giá rẻ hơn, thủ tục mua bán nhanh hơn trong khi kiểu dáng, tính năng chẳng kém là bao.
Các Hãng ra tung ra sản phẩm mới là cơ hội 
cho bạn mua được xe đời cũ với giá rẻ hơn
Xe “ngon”, giá rẻ
Xe sắp “hết mốt” bao giờ giá cũng rẻ hơn - đó là điều không cần bàn cãi. Nếu tinh ý và nắm bắt thông tin tốt, bạn sẽ biết được mẫu xe mình đang định mua có sắp ra phiên bản mới hay không dựa vào vòng đời của sản phẩm, dựa vào chiến lược của mỗi hãng xe. Ở Việt Nam, mỗi khi các phiên bản xe mới, bản nâng cấp rục rịch ra mắt, các đại lý muốn “đẩy” càng nhanh càng tốt đống hàng tồn để lấy chỗ cho sản phẩm mới.

Ông Lê Khả Phiêu yêu cầu “làm tiếp” vụ ông Truyền

Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu yêu cầu “làm tiếp” vụ ông Truyền
Đánh giá tốt về việc UB Kiểm tra TƯ kết luận thẳng thắn những sai phạm của nguyên Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Truyền trong lĩnh vực đất đai nhưng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu nêu thêm yêu cầu xem xét việc bổ nhiệm cán bộ đầy “nhạy cảm” của ông Truyền…
Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu: "UB Kiểm tra mới nói chuyện mua nhà đất của ông Truyền, còn phải làm tiếp việc đưa cán bộ lên lúc sắp nghỉ hưu nữa".

Kiểm tra tài sản con trai ông Trần Văn Truyền


Kiểm tra tài sản con trai ông Trần Văn Truyền
Ngày 27/11, Đại tá Đoàn Thế Tân, người phát ngôn Công an tỉnh Bến Tre cho biết, sắp tới công an tỉnh sẽ kiểm tra những vấn đề liên quan tới tài sản của Đại uý Trần Hoàng Anh, cán bộ công an tỉnh, con trai ông Trần Văn Truyền. Theo Đại tá Tân, trước đây Đại uý Trần Hoàng Anh có kê khai tài sản với tổ chức năm 2014. Tuy nhiên đây là vấn đề bí mật cá nhân nên hiện chưa được công bố theo quy định.
Dinh thự tại xã Sơn Đông, TP Bến Tre đứng tên ông Trần Hoàng Anh - con trai nguyên Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Truyền

Vụ Cửa Khẻm: Phải gọi đích danh là bán nước

Vụ Cửa Khẻm: Phải gọi đích danh là bán nước
Những tin tức về việc lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế cấp phép cho một công ty của Hồng Kông xây dựng khu nghỉ dưỡng đồ sộ tại mũi Cửa Khẻm án ngữ đèo Hải Vân, một vị trí trọng yếu chiến lược bảo vệ Tổ Quốc đã gây bất ngờ với tất cả mọi người. Và từ bất ngờ đến căm phẫn. Người ta gọi đó là hành vi “bán nước”. 

Dự án Trung Quốc trên đèo Hải Vân
Phải chăng thành phố Đà Nẵng chính là nơi phát hiện và phản đối đầu tiên ? Và Thừa Thiên- Huế đã phản pháo rằng đó là vùng đất của Thừa Thiên Huế quản lý và rằng mảnh đất đó nằm trong quy hoạch tổng thể Khu kinh tế Lăng Cô Chân Mây đã được Chính phủ phê duyệt. Và rằng Bộ chỉ huy quân sự Tỉnh đã thẩm định không có gì ảnh hưởng đến an ninh quốc phòng . Không nói ra nhưng Thừa Thiên –Huế hận Đà Nẵng đã phá hỏng con mồi đã đưa gần tới miệng.

Hoàng Sa ‘là của An-nam’

Hoàng Sa ‘là của An-nam’
LTS: Bài báo này Hoàng Đạo viết năm 1938 trên Ngày Nay, tròn 76 năm, nhưng giá trị thời sự vẫn còn nóng bỏng. Đảo Hoàng Sa, mà người Pháp gọi là Paracels, đã là nguyên nhân tranh chấp giữa nhiều quốc gia thời ấy. Hoàng Đạo đã bình luận một cách tiên tri, rằng hòn đảo ấy “chỉ là của sức mạnh”.Ngày nay, nó còn là kết quả của sự thần phục và tinh thần nhược tiểu.
Bia khắc Việt Nam trên đảo Hoàng Sa
Quần đảo Paracels bỗng nhiên hóa ra quan trọng. Mấy hòn núi nhấp nhô trên mặt biển Đông, bỏ hoang đã bao nhiêu thế kỷ, bỗng nhiên ai nấy đều đến hỏi han một cách âu yếm lắm.

Họp Quốc hội ở Việt Nam có gì nguy hiểm vậy?

Họp Quốc hội ở VN có gì nguy hiểm vậy?
Quảng trường Ba Đình là khu vực có rất nhiều khách nước ngoài tham quan, có lẽ họ sẽ rất ngạc nhiên trước việc những ngày gần đây lực lượng an ninh có mặt dày đặc trước tòa nhà Quốc hội, họp Quốc hội có gì mà nghiêm trọng thế?

Tòa Westminster ở London
Tại Hàn Quốc, đất nước mà về lý thuyết vẫn đang trong tình trạng chiến tranh, “kẻ thù số 1” ở ngay sát cạnh lúc nào cũng đe dọa hạt nhân cùng các cuộc đột nhập, Quốc hội nước này vẫn rộng mở cho khách du lịch trong và ngoài nước, thậm chí người ta còn có thể chụp ảnh ở ngay bàn của chủ tịch Quốc hội. Ở đây có cả trung tâm dành cho trẻ em để tỉm hiểu hoạt động của cơ quan luật pháp này, một việc tuy nhỏ nhưng vô cùng ý nghĩa.

Nhiều phố phường Hà Nội sạch rác nhờ thơ

Nhiều phố phường Hà Nội sạch rác nhờ thơ
Ai ơi nhớ lấy câu này
Rác đem ra phải bỏ ngay vào thùng
Không nên bỏ rác lung tung
Sạch nhà sạch phố ta cùng thi đua.
Sạch rác nhờ thơ in trên những tấm bạt, dán ở những nơi mà người dân hàng ngày qua lại!
Nhiều tuyến phố ở Hà Nội đang trở nên sạch bóng rác nhờ những vần thơ đi vào lòng người. Những vần thơ ấy được in trên những tấm bạt, dán ở những nơi mà người dân hàng ngày qua lại, từ đó, họ sẽ ý thức được việc giữ gìn vệ sinh chung. 

'Nhà mình nghèo, mẹ cha đắp chiếu chôn con được rồi'

'Nhà mình nghèo, mẹ cha đắp chiếu chôn con được rồi'
Trong thư tuyệt mệnh, nam thanh niên 21 tuổi gửi lời xin lỗi đến đấng sinh thành vì chưa trả hiếu và mong muốn cha mẹ đắp chiếu chôn mình vì nhà quá nghèo. Trong thư tuyệt mệnh, Trên viết: "Nhà mình nghèo, mẹ cha đắp chiếu chôn con được rồi. Con thương dì Út, dì Sáu, dì Tư, dì Bảy". Cuối thư, thanh niên tâm sự: "Con không trả hiếu được cho cha mẹ, hẹn kiếp sau sẽ trả. Cha mẹ đường buồn con nhé. Con đi đây cha mẹ yêu!". 


Bức thư tuyệt mệnh của thanh niên.
Thi thể anh Hà Thanh Trên (21 tuổi, ngụ huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ) được gia đình đưa về nhà vào lúc 1h ngày 27/11, khi bệnh viện thông báo bệnh nhân đã ngừng thở. Sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm pháp y, cơ quan điều tra đã bàn giao thi thể cho gia đình tiến hành an táng. Trước đó, Trên uống thuốc độc tự tử khi nghe tin người yêu là nữ sinh Dương Thị Diệu Ái (16 tuổi, học lớp 10) chết tại phòng trọ ở xã Thới Xuân, huyện Cờ Đỏ.

Ủng hộ cho phép người dân vào nơi Quốc hội họp

Ủng hộ cho phép người dân vào nơi Quốc hội họp
Ông Đào Trọng Thi (chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội) bày tỏ quan điểm như trên trong cuộc trao đổi với báo chí chiều 25-11
Đại biểu Đào Trọng Thi trả lời phỏng vấn của các nhà báo - Ảnh: V.Dũng
Ông Đào Trọng Thi nói: Tôi ủng hộ việc cho phép người dân vào chứng kiến trực tiếp các phiên họp trong các kỳ họp của Quốc hội. Nghĩa là trong thời gian diễn ra kỳ họp của Quốc hội, người dân được vào thăm tòa nhà Quốc hội mới, chứng kiến các phiên họp diễn ra tại hội trường Diên Hồng.

Tết ở hay về: Đừng câu nệ một chữ "quê"

Tết ở hay về: Đừng câu nệ một chữ "quê"
(NLĐO)- Về quê và ăn Tết nên hiểu nó là 2 vấn đề, còn nếu nghĩ "về quê ăn tết" thì cứ loay hoay quanh năm quần quật để rồi lại chen chút, xài phí mà chẳng được lợi ích bao nhiêu. Không về Tết thì quê có mất đi đâu? / Mắc gì lại ùn ùn "về quê" mỗi khi năm hết, Tết đến? / Tết Nguyên đán Ất Mùi có thể chỉ được nghỉ 7 ngày
Sau khi Báo Người Lao Động Online có bài viết “Mắc gì cứ ùn ùn về quê mỗi khi năm hết, Tết đến” của tác giả Thảo Vân, hàng trăm bạn đọc đã gởi ý kiến bàn bạc chung quanh vấn đề “nên ở, hay về” hoặc... đi đâu, làm gì trong dịp Tết nguyên đán cổ truyền của dân tộc.

Mắc gì lại ùn ùn "về quê" mỗi khi Tết đến?

Mắc gì lại ùn ùn "về quê" mỗi khi năm hết, Tết đến?
(NLĐO)- Chồng tôi cao giọng: "Mắc gì lại ùn ùn về quê mỗi khi năm hết, Tết đến? 365 ngày trong năm, thiếu gì dịp về. Cứ ùn ùn kéo nhau về ngày Tết, vừa vất vả, tốn kém, lại cực khổ đủ điều". Tôi nhìn quyển sổ tiết kiệm, thấy con số 20 triệu đồng thì trong lòng vừa vui, vừa buồn. Vui vì tôi sẽ có một cái Tết ấm áp bên gia đình; còn buồn là vì sau đó, quyển sổ tiết kiệm sẽ không còn nữa. Tôi lại phải bắt đầu từ con số không...
Năm nào cũng vậy, cứ ăn Tết xong là tôi lại nhịn ăn, nhịn mặc, cày cục "bất kể chết" để kiếm tiền, dành dụm năm sau lại về ăn Tết với ba mẹ ở quê. Cứ vậy mà hơn chục năm sống ở Sài Gòn, vợ chồng tôi chẳng có dư được đồng nào. Cái xe wave Tàu chạy cả chục năm vẫn chưa có tiền để đổi. Căn phòng trọ thì những năm sau lại càng nhếch nhác hơn năm trước...

Đông Đức coi Putin là 'anh hùng mọi thời đại'

Đông Đức coi Putin là 'anh hùng mọi thời đại'
Sự khác biệt giữa hai miền Đông Đức và Tây Đức vẫn tồn tại. Người dân các khu vực miền Đông ủng hộ tuyệt đối quan điểm hiện thời của Moskva, cũng như nhà lãnh đạo Putin. Trong một bài viết đăng trên tờ FAZ (Đức), nhà báo Frank Pergande nói rằng, khác hẳn so với người Đức ở miền Tây, dân cư khu vực phía Đông ủng hộ chính sách hiện nay của Tổng thống Nga Vladimir Putin và họ cũng thông hiểu tại sao Moskva lại quan ngại trước việc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) mở rộng về phía Đông.
Người dân Đông Đức xem Tổng thống Vladimir Putin là "người hùng". Ảnh: TASS

Việt Nam: Thiên nhiên đã nổi giận?

Thiên nhiên đã nổi giận?
Đất lở, đá chuồi, lũ quét, động đất, mưa đá, bão tố quăng quật… Hàng loạt thiên tai xuất hiện dày đặc và cuồng bạo ở khắp ba miền đất nước trong vài năm trở lại đây đã làm cho đời sống vốn nghèo khổ của đa phần người dân lại càng thêm khó khăn, ngột ngạt. Thiên nhiên đã nổi giận. Nhưng nổi giận với ai? Và ai đang hưởng thụ, ai đang trả giá cho việc hưởng thụ ngu xuẩn đó. Đã đến lúc cần phải trả lời rốt ráo và giải quyết triệt để câu hỏi này!

Thú rừng xuất hiện ngày càng nhiều ở đồng bằng sau mỗi trận lụt, và con người sau cái đói của ngày mưa tháng lũ lại hè nhau đi tìm thú để săn lùng, không có ngóc ngách nào là con người bỏ qua, từ đào đất tìm hang cho đến đặt bẫy, săn bắn, châm điện, ném thuốc nổ… Không có thủ đoạn nào là con người không dùng đến.

Thê thảm thanh long 2.000 đồng/kg bán đầy đường

Thê thảm thanh long 2.000 đồng/kg bán đầy đường
Trong khi tại miền Bắc, thanh long có giá trên dưới 30.000 đồng/kg thì tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, thanh long bán lẻ đến tận tay người tiêu dùng thì 30.000 đồng mua được... 15kg.

Thanh long "mất giá" thê thảm ở Đồng bằng sông Cửu Long. Những hình ảnh về giá thanh long giá "rẻ như cho" hiện nay tại Đồng bằng sông Cửu Long