Chủ Nhật, 30 tháng 11, 2014

Bán 'pizza kiểu Việt' kiếm tiền triệu/đêm ở Sài Gòn

Phố bán 'pizza kiểu Việt' thu nhập tiền triệu mỗi đêm ở Sài Gòn
Từ món ăn vặt nổi tiếng ở thành phố Đà Lạt, nhiều chủ quán đã đem món bánh tráng nướng về Sài Gòn, biến tấu thêm nhiều gia vị khiến nó trở thành “pizza kiểu Việt”. “Pizza” chỉ có giá trung bình 10.000 đồng/chiếc nhưng những người bán bánh tráng nướng trên đường Cao Thắng có thể thu được vài triệu đồng mỗi đêm.

“Cộp mác” món bánh tráng nướng Đà Lạt nhưng khi về đến Sài Gòn, người bán đã biến tấu thêm vào nhiều nguyên liệu để món ăn trở nên thơm ngon, độc đáo hơn.




Ngoài nguyên liệu gốc là trứng, tép khô, hành lá, người bán đã thêm phô mai, xúc xích, gà xé, tôm tươi thái hột lựu... để tạo ra nhiều sự lựa chọn cho khách hàng.


Trứng là nguyên liệu không thể thiếu của món bánh này.


Đến ăn ở quán, khách hàng có thể “tận mục sở thị” qui trình nướng bánh ngay trên căn bếp lộ thiên. Từ công đoạn đầu tiên là tán đều cục phô mai cùng quả trứng gà, sau đó lần lượt thêm những nguyên liệu khác, chỉ sau 3 phút là đã có một chiếc bánh tráng nướng thơm phức.


Chiếc bánh tròn đầy màu sắc, khi ăn khách hàng sẽ dùng kéo chia bánh thành những hình tam giác vừa ăn, giống hệt cách thưởng thức pizza. Đó là lý do nhiều người ví von món bánh tráng này là “pizza kiểu Việt”.


Dì Cúc, 57 tuổi, trước đây làm nghề bán cơm. Trong một lần đi Đà Lạt nhìn thấy món bánh tráng nướng đã quyết định đem món này về Sài Gòn. Từ đó đến nay đã 3 năm, tối nào dì cũng bận rộn nướng bánh suốt từ 5 giờ chiều đến gần 11 giờ đêm.


Dì Cúc cho biết nguyên liệu đặc biệt không thể thiếu của món bánh này chính là bánh tráng Đà Lạt. Bánh có độ dày vừa phải, có thể nướng trên bếp. Dì không thể dùng các loại bánh tráng khác từ Tây Ninh, Củ Chi thay thế mà phải mua trực tiếp từ Đà Lạt để về bán.


Mỗi đêm dì Cúc bán được khoảng từ 300-400 chiếc bánh, những ngày cao điểm cuối tuần có thể bán đến 600 chiếc bánh. Với giá dao động từ 8.000-20.000 đồng/bánh, mỗi đêm có thể thu nhập từ 4-6 triệu đồng.


Nhận thấy món ăn lạ hút khách, nhiều quán bánh tráng nướng cũng đua nhau mọc lên ở dọc đường Cao Thắng. Hàng đêm, cứ đến khoảng 8 - 9 giờ tối, hàng trăm bạn trẻ kéo về khu này thưởng thức món ăn này tạo nên một khung cảnh vô cùng tấp nập. Có người còn gọi đây là "phố pizza kiểu Việt của Sài Gòn".

(Theo Tri thức trẻ)
http://vietnamnet.vn/vn/kinh-te/208906/pho-ban--pizza-kieu-viet--thu-nhap-tien-trieu-moi-dem-o-sai-gon.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét