Chủ Nhật, 30 tháng 9, 2018

Đất Thủ Thiêm – Kỳ VII: Tao bắn nát đầu bọn bay!

"Ông trở về, hàng ngày nhìn cảnh xe ủi, xe cuốc cùng với nhân viên công lực đi cướp bóc, đập phá nhà cửa xung quanh mà trào dâng căm phẫn, thương xót cảnh tan nhà nát cửa của bà con. Nhiều lúc không kềm chế được, ông muốn ra tay… Nhưng ông kịp nghĩ, nếu bắn thì phải bắn mấy thằng “đầu sỏ”, chớ cái đám nầy chỉ là tay sai … Ông Hải đã bỏ ra nhiều ngày để nghiên cứu địa hình gia cư của những tay “đầu sỏ”, vào lối nào, ra lối nào, nhà có chó dữ hay không … Ông đã lên “phương án tác chiến”, đặt ra những tình huống bất trắc, và, ông viết sẵn mấy bản cáo trạng kể tội từng người. Xử xong người nào, đặt bản cáo trang lên ngực người đó rồi rút lui. Ông nói, khẩu súng của ông sẽ chừa sẵn hai viên đạn cho mình nếu gắp tình huống bất trắc.
Mười lăm ngàn hộ dân với hơn sáu vạn con người ở Thủ Thiêm đã xem các anh 
“đầu sỏ” là kẻ thù không đội trời chung, các anh “đầu sỏ” đã tự dựng cho mình tấm bia ở Thủ Thiêm, sẽ vĩnh cửu ngàn năm vì nó là bia miệng".
Đất Thủ Thiêm – Kỳ VII: Tao bắn!
Võ Đắc Danh: Ba ngôi nhà còn sót lại giữa cái hoang tàn đổ nát như sau một trận bom trên đường Lương Định Của, thuộc khu phố 1, phường Bình An là nhà của chị Vinh, ông Lực và Thiếu tướng về hưu Hồng Minh Hải. Nó còn sót lại, có lẽ là vì, với chị Vinh và ông Lực, người ta không dám ném ra đường một người phụ nữ tật nguyền phải nương nhờ vào đôi nạng gỗ và một ông già chín mươi mốt tuổi đời, bảy mươi tuổi đảng bị tai biến nằm liệt giường. Còn với Thiếu tướng Hải, có lẽ vì người ta sợ cái câu: Đứa nào tới, tao bắn…!
Thiếu Tướng Trinh Sát Đặc Công HỒNG MINH HẢI
Khi chúng tôi tới thăm ông, ông hỏi các anh chị là nhà báo nhưng thuộc phe nào? Thấy chúng tôi ngạc nhiên, ông nói báo chí bây giờ nhiều phe quá, chẳng biết tin ai. Khi cuộc tiếp xúc đến hồi thân thiện, ông Hải kể rằng, năm 1968, sau khi đậu Tú tài, ông được tuyển vào khoa không quân trường Võ bị Quốc gia Đà Lạt, lúc bấy giờ ông đang là biệt động thành Sài Gòn. Cấp trên yêu cầu ông nên đi học sĩ quan để tiếp tục “hoạt động trong lòng địch” khi ra trường, nhưng ông từ chối, bỏ học vào chiến khu rồi theo đơn vị trinh sát đặc công. Chúng tôi ngồi nghe ông kể những câu chuyện “xuất quỷ nhập thần” của lính đặc công như huyền thoại, bất kỳ những đồn bót, những căn cứ quân sự của đối phương, lính đặc công vào ra như có phép tàng hình.

Đất Thủ Thiêm – Kỳ VI: Đau xót chốn tâm linh

Đất Thủ Thiêm – Kỳ VI: Đau xót chốn tâm linh
Võ Đắc Danh: Mục sư Nguyễn Hồng Quang, bảo vệ luận án Tiến sĩ Thần học tại Hoa Kỳ, ông tâm sự rằng không hiểu vì sao, sau khi rời lực lượng Thanh niên xung phong, ông muốn đi tu nhưng chưa có khái niệm rõ ràng về một tôn giáo nào. Ông nghiên cứu về đạo Cao Đài, Phật giáo, Thiên Chúa giáo… nhưng vẫn cứ phân vân. Image result for chùa Liên Trì, Thủ thiêm
Khóc vì chùa Liên Trì bị phá dỡ hoàn toàn
Mục sư, Tiến sĩ Thần học Nguyễn Hồng Quang và những lần bị đánh phải đi cấp cứu
Rồi ông đi học hớt tóc với ý định mang bộ đồ nghề đi lang thang hớt tóc miễn phí cho trẻ bụi đời, người điên và người cơ nhở. Nhưng rồi như một cơ duyên, người dạy ông hớt tóc, sau khi nghe ông nói rằng ông muốn đi tu nhưng chưa biết chọn tôn giáo nào, ông ta giới thiệu với ông về giáo phái Tin lành Mennonite, một trong năm trường phái chính của châu Âu và Bắc Mỹ, được hình thành từ năm 1525 và du nhập vào Việt Nam từ năm 1954

GDP luôn luôn tăng, sao dân vẫn khổ?

GDP luôn tăng, sao dân vẫn khổ? 
Trần Nguyên Thao - Bạn đọc thường thấy truyền thông nhà nước ca ngợi triển vọng kinh tế Việt Nam lúc nào cũng nằm trong vận hội mới, nhân công rẻ, thể chế chính trị ổn định, tiềm năng rất lớn và cơ hội đầu tư cao,... Từ bức tranh mầu hồng vừa nói đã “vẽ” ra số liệu GDP của Việt Nam tăng đều đặn. Nhưng khi đối chiếu với đời thường lại khiến cho nhiều giới băn khoăn: kinh tế lên mà sao dân vẫn khổ, nợ công lại cao, đến độ không còn khả năng vay mượn... Các thông tin trái nghịch nhau khiến bạn sống trong môi trường “nhiễu sóng”. Bài này bằng lối trình bầy đơn giản nhất, nêu lên những sự kiện gần đây, giúp bạn nhận ra phần nào thực trạng nền kinh tế khi đọc các số liệu tăng trưởng GDP do chế độ công bố
Image result for GDP luôn tăng, sao dân vẫn khổ?
GDP viết tắt từ Gross domestic product là số liệu tổng sản phẩm quốc nội, ghi lại kết quả sản xuất hàng hóa, dịch vụ, do người cư ngụ cùng một vùng hay quốc gia trong thời gian nhất định nào đó, thường là một, ba, sáu tháng hay mỗi năm. Cách tính GDP là một ngành đòi hỏi chuyên môn. Có (3) phương pháp để tính GDP: chi tiêu, trị giá gia tăng và thu nhập [1].

Nhất thể hóa: Tổng bí thư kiêm Chủ tịch nước

Nhất thể hóa
Huy Đức - Tôi không bình luận nhân sự cụ thể. Nhưng nếu quyết định để Tổng bí thư kiêm Chủ tịch nước lần này trở thành tiền lệ thì cũng rất có ý nghĩa. Ít nhất "biên chế" sẽ chỉ còn là Bộ Tam thay vì Bộ Tứ.
Đừng sợ tập trung quyền lực vào một người?
Nhất thể hoá tạo tính chính danh cho người đang thực sự nắm quyền lực tối cao ở Việt Nam. Từ thay đổi tưởng chỉ “cấu thành hình thức” này, trong quá trình vận hành, chắc chắn sẽ làm xuất hiện nhiều tình huống, gợi ý cho Việt Nam cải cách. Cho dù vẫn một đảng, về mặt lý thuyết, VN sẽ tiến gần hơn tới một nền cộng hoà bán tổng thống.

CHUYỆN THỦ TƯỚNG Ở ĐẠI HỘI ĐỒNG LHQ

CHUYỆN THỦ TƯỚNG Ở ĐẠI HỘI ĐỒNG LHQ 
Phạm Lê Vương Các - Mấy hôm nay báo chí nhà nước đưa tin chuyện Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc nghe thật đáng tự hào cho “thế nước Việt Nam đang lên”. Nào là “quốc tế đánh giá cao bài phát biểu của Thủ tướng trước Đại hội đồng”, rồi “sau khi bài phát biểu của Thủ tướng kết thúc, nhiều phái đoàn đã đến bắt tay chúc mừng Việt Nam”... nghe cứ như Việt Nam đang là trung tâm của thế giới.

Nếu tinh ý người đọc sẽ nhận ra, tất cả các bài báo hay phóng sự tường thuật như vậy đều không có nổi một video hay một ảnh để mô tả cho tương xứng với nội dung sự kiện mà họ đưa tin. Vì vậy, tôi xin giới thiệu với các bạn video ghi lại toàn bộ sự kiện này trên trang web của Liên Hiệp Quốc, rất chi tiết, từ lúc Thủ tướng đi ra phát biểu, phát biểu vừa xong thì cả phái đoàn Việt Nam đứng dậy ra về khi buổi họp vẫn còn đang tiếp diễn.

Tự hào: VN lọt vào tốp ảnh đẹp nhất của CNN

In pictures: The UN General Assembly
Updated 2038 GMT (0438 HKT) September 26, 2018
The UN Security Council meets to discuss nonproliferation on Wednesday, September 26. For the first time, US President Donald Trump chaired a Security Council meeting at the United Nations General Assembly. Wednesday's meeting, which focused on nonproliferation, came a day after Trump addressed the international body and doubled down on the "America First" doctrine he first took to the world stage last year.

A member of the Vietnamese delegation naps during
Tuesday's proceedings. Don Emmert/AFP/Getty Images

US President Donald Trump arrives to chair 
Wednesday's Security Council meeting. Evan Vucci/AP
During his remarks on Tuesday, Trump rejected "the ideology of globalism" and emphasized the country's commitment to its sovereignty above all international organizations and multilateral agreements. "America will always choose independence and cooperation over global governments, control and domination," he said. "I honor the right of every nation in this room to pursue its own customs, beliefs and traditions. The United States will not tell you how to live or work or worship. We only ask that you honor our sovereignty in return."

1000 đại học tốt nhất thế giới – Việt Nam 0:1 Iraq

Đại học Baghdad với gần 67.000 sinh viên lọt vào top 1.000, một điều Việt Nam không làm được sau 32 năm Đổi Mới mà lâu nay còn có tên ‘đổi mãi mà không mới’.
1000 đại học tốt nhất thế giới – Việt Nam 0: 1 Iraq
28/09/2018 Nguyễn Hùng - Hôm trước đang rửa bát trong bếp tôi giật mình nghe BBC World Service đưa tin Iraq nay đã có đại học lọt vào danh sách 1000 trường hàng đầu thế giới theo một đánh giá của Anh. Một đất nước trong mười mấy năm vừa rồi trải qua hết chiến tranh lại tới khủng bố và xung đột sắc tộc mà vẫn cố gắng để có điểm sáng trong giáo dục thì thật đáng khâm phục.
Logo của Đại Học Baghdad.
Đại học Baghdad mới chỉ đứng cùng một loạt các đại học khác như Asia University của Đài Loan, Học Viện Công nghệ Bandung của Indonesia ở thang bậc đồng loạt từ 800-1000 của bảng xếp hạng đại học thế giới Times Higher Education. Tuyệt nhiên không có đại học nào của Việt Nam nằm trong danh sách xếp hạng dựa theo các đánh giá về việc giảng dạy, nghiên cứu, truyền đạt kiến thức, tầm nhìn quốc tế và các tiêu chí khác.

Ô tô VN đắt gấp 3 Mỹ: Nguyên nhân chưa được nói đến

Ô tô Việt Nam đắt gấp 3 Mỹ: Nguyên nhân chưa được nói đến
29/09/2018 Các chuyên gia kinh tế cho rằng, ở những lĩnh vực sản xuất nào có chính sách thuế, phí bất ổn, khó dự đoán được tương lai, chênh lệch với các quốc gia khác lớn,... thì tình trạng DN chuyển giá sẽ xuất hiện nhiều. Hành vi chuyển giá của các DN FDI tại Việt Nam đang để lại các hậu quả xấu, làm thất thu ngân sách, tạo ra sự cạnh tranh không lành mạnh, gây sức ép lên các DN tuân thủ nghĩa vụ nộp thuế.

Các DN thuộc lĩnh vực tài chính bảo hiểm, 
dệt may và ô tô đứng đầu về chuyển giá
Chuyển giá đã trở thành đề tài nóng, đang được Chính phủ và các Bộ, ngành quan tâm, tìm giải pháp phòng chống. Ngay trong khuôn khổ Hội nghị Diễn đàn Kinh tế Thế giới về ASEAN 2018 vừa diễn ra tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ cũng đề nghị các DN kiểm toán quốc tế, tích cực tư vấn việc ngăn ngừa, xử lý chuyển giá của các DN có vốn đầu tư nước ngoài đang đầu tư tại Việt Nam.

Thứ Bảy, 29 tháng 9, 2018

CHIẾC LÁ SẠCH

CHIẾC LÁ SẠCH
Lá sạch bồng bềnh nỗi nước trong
Những lời vu khống có như không
Ví như nước đổ lá liền động
Nhờ tiếng thị phi nhập Thánh dòng.
Có một thanh niên từ ngàn dặm xa xôi tìm đến đại sư Thích Tế chùa Nhiên Đăng, thưa rằng :
- Con là một thư sinh luôn biết Tam cương-Ngũ thường... từ xưa đến nay không bao giờ biết nói những lời vu khống bịa đặt, không gây ra chuyện thị phi, nhưng không hiểu vì sao luôn có người dùng lời ác độc chưởi bới con, dùng lời bịa đặt dơ bẩn hủy nhục con. Đến hôm nay, con thật sự không chịu nổi nữa, nên con muốn vào chùa cạo tóc làm tăng để xa lánh chốn bụi hồng, xin Đại sư hãy thâu nhận đệ tử! 

Thực hiện chỉ đạo của..., Chủ tịch nước TĐQ từ trần...

Thực hiện chỉ đạo của..., Chủ tịch nước TĐQ từ trần vào lúc...
Dịp Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần, trên mạng lưu truyền có 3 công văn thể hiện sự dốt nát của đám cán bộ công chức thời nay. Nhục nhất là những công văn đó đều xuất phát từ những nơi thân thiết với cố Chủ tịch nước, gồm 2 công văn của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình (quê hương Chủ tịch nước) và 1 công văn của huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, nơi em ruột Chủ tịch nước là bí thư tỉnh ủy. ). Ngoài ra còn phải kể đến 2 bài văn ngô nghê câu chữ lủng củng tỏ lòng thương tiếc Chủ tịch nước của bà Quyền Chủ tịch nước, một bài đăng trên trang nhà cơ quan Chủ tịch nước và một bài đăng trên sổ tang của Chủ tịch nước. 
Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình nơi quản lý giáo dục lẽ ra phải có trình độ soạn thảo văn bản tốt nhất trong tất cả các Sở, Ban, Ngành của tỉnh, nhưng lại cần đến 3 công văn trong vòng 1 ngày về vấn đề quốc tang do phải liên tiếp sửa đi sửa lại văn phong, câu chữ. Sai đến mức "Thực hiện sự chỉ đạo của Ban thường vụ tỉnh ủy Ninh Bình, đồng chí Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần vào lúc...", nhưng Giám đốc Sở vẫn thản nhiên vung tay ký và cho ban hành thì kể cũng lạ. Lạ nữa nữa cấp trên của ông cũng coi dốt và vô trách nhiệm như thế là bình thường đối với 1 giám đốc sở giáo dục ở tỉnh.

Bộ tranh mô tả chính xác cuộc sống hiện đại

Bộ tranh mô tả chính xác cuộc sống hiện đại
Bộ tranh đúng đến giật mình về cuộc sống hiện đại, ai xem xong cũng thấy mình trong đó. Một họa sĩ minh họa người Thuỵ Sĩ tên Stephan Schmitz đã dành nhiều thời gian để quan sát và thể hiện lại cuộc sống thật sự của chúng ta đằng sau những khoảnh khắc lung linh trên MXH bằng chính nét vẽ của mình.
Khi mối quan hệ gặp vấn đề, chỉ có một người 
muốn
 hàn gắn. Người còn lại thờ ơ đứng nhìn.
Cuộc sống của người trẻ hiện đại có rất nhiều những ưu điểm. Chúng ta được tiếp xúc với công nghệ nhiều hơn, có cơ hội quan sát thế giới từ sớm hơn và luôn được cập nhật những thứ mới mẻ, hay ho nhất. Tuy nhiên, đi kèm với nó cũng là những mặt trái, những góc khuất hoặc thậm chí là những nỗi sợ không biết tỏ cùng ai.
Góc nhìn tinh tế, cách thể hiện mới lạ cùng sự chân thật đến giật mình đã khiến bộ tranh này nhanh chóng nhận được sự chú ý của cư dân mạng thế giới. Xem xong những khoảnh khắc này, ai cũng phải công nhận rằng từng thấy mình đâu đó trong những “bi kịch thời đại” như thế này.

Thơ trên mạng: Mả to mả rộng làm chi?

Mấy câu thơ chép trên mạng:
Mả to mả rộng làm chi?
Mả to mả rộng làm chi?
Càng to, càng rộng, càng ghi đức tồi!
Ngán thay cho những thói đời,
Tham lam đến lúc chết rồi vẫn tham!
Related image
Mộ của tổng thống Pháp Francois Mitterrand
***
Cái thời phong kiến ngày xưa. 
Mấy chục năm có một vua băng hà. 
Bây giờ thời mới, thành ra 
Năm năm bốn vị đều là quốc tang.
***
Mộ liệt sĩ bé cỏn con. 
Nhiều anh thân xác vẫn còn nơi nao. 
Mấy ông bà lớn nghĩ sao 
Khi chôn cứ phải lăng cao mả dài?

Thư ngỏ gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV

THƯ NGỎ GỬI ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI KHÓA XIV
Vũ Hữu Sự (cử tri, nhà văn) Gần đây nhất là một vị, đã tự cho mình cái quyền nằm trong một khu đất nông nghiệp rộng tới 3 ha (có người nói là tới 6,5 ha). 3 ha, tức là 30.000 m2. Diện tích ấy bằng không gian sống cho 10 người dân hay một vài nhà máy trong một khu công nghiệp, hàng năm đóng góp cho đất nước rất nhiều, và bằng chỗ nằm cho một sư đoàn liệt sỹ. Thử hỏi, làm như vậy có nên không ? Để ngăn chặn lòng tham vô độ của những học trò hư của chủ tịch Hồ Chí Minh, chết rồi vẫn cố vơ vét, dành giật không gian sống của người khác. Tôi kính mong các vị hãy ban hành một đạo luật về mai táng, trong đó quy định rõ diện tích đất dành để mai táng cho người chết, để bảo vệ phần đất đai ít ỏi, nhưng là tài nguyên quý giá vô ngần cho nhân dân. 

Lăng Vua Ngô Quyền - Vị Tổ Trung hưng lần thứ 
Nhất của Đại Việt. Xã Đường Lâm, TX Sơn Tây, Hà Nội
Kính thưa các vị,
Nước ta có diện tích chỉ 32 triệu ha. Nhưng dân số hiện đã gần 100 triệu người. Bình quân đất đai cho mỗi người dân Việt Nam hiện nay chỉ trên dưới 3.000 m2, và con số đó sẽ còn ít hơn nữa trong tương lai, do dân số tăng, do thiên tai gây lở sông lở núi, do biển tiến (mỗi năm mất thêm hàng trăm ha đất). Trong khi đó, Trung Quốc tuy có trên 1 tỷ người, nhưng bình quân đất đai cho mỗi người dân của họ tới 30.000 m2, tức là gấp 10 lần ta.

Thư dặn con sau khi xem đám ma Chủ tịch nước

Mình thích đoạn này: "Không biết nguyên thủ các quốc gia phát triển như nước Đức mà con đang sống, khi họ mất thì sẽ được tổ chức thế nào? Nước họ giàu thế nhưng liệu họ tổ chức tang lễ quốc gia có tốn kém thế không hay họ còn làm to hơn nước mình? Vì như người ta hay nói “phú quý sinh lễ nghĩa”. Nhưng ba đoán họ chẳng làm thế đâu, vì họ sống rất lí trí, luôn nghĩ: chết là hết thôi, tốn kém thế làm gì và làm thế lại tạo nên một tiền lệ xấu. Không biết thế có đúng không, nhưng ba đã nghĩ thế".
THƯ DẶN CON
Đỗ Ngọc Thống, FB Đỗ Ngọc Thống - Hà Nội 27-09-2018 - Hôm nay ba ngồi xem truyền hình trực tiếp đám tang tiễn đưa chủ tịch nước về nơi an nghỉ cuối cùng tại quê ông. Xem xong thấy buồn quá và viết thư cho con.
Image result for nơi  an táng chủ tịch nước
Image result for nơi  an táng chủ tịch nước
Ba có người bạn là Bộ trưởng, lúc chiều ba nói với ông ấy: “anh đã chuẩn bị để sau này nếu ra đi thì về chỗ nào chưa?”. Ông ấy cười và bảo “lo gì”. Ba nói: “không lo sao được, hôm nay anh không thấy trong đám tang chủ tịch nước, vị lãnh đạo nào chẳng “trông người mà ngẫm đến ta”. Tôi chắc vị nào cũng đã nghĩ: sau này tang lễ của mình sẽ được tổ chức thế nào? Nằm ở đâu? Trong khuôn viên bao nhiêu mét vuông? Nghi lễ thế nào, có được tổ chức cấp quốc gia? Liệu có mấy ngàn người bỏ hết công việc đến dự không? Nếu về quê thì sẽ có bao nhiêu xe pháo, bao nhiêu quan chức lãnh đạo từ TW đến các địa phương cũng bỏ hết mọi công việc để đến dự tang lễ của mình? Liệu có hàng ngàn người dân đổ ra đứng hai bên đường khi xe đi qua, rồi lại có người không biết thật hay không còn đỏ hoe cả mắt? Và nếu họ đến dự đông thế thì lấy chỗ nào mà chứa hết? Cho nên dứt khoát phải chọn cho được mảnh đất như sân vận động quốc gia, đường xá phải khang trang rộng rãi, xe cộ vào ra phải thông thoáng thì mới ổn… Nghe thế, ông bạn ba không nói gì nhưng thấy không cười nữa.

Chút ân tình tiễn một người anh Trần Đại Quang

Bài này cho thấy rõ quyền lực vô biên của một ông thứ trưởng Bộ Công an khủng khiếp đến mức nào. Chỉ vì muốn mời một nhà báo công an nhỏ nhoi về làm thư ký báo chí cho mình mà ông ta đã ban phát cho nhà báo những ân điển kỹ đến từng chi tiết nhỏ. Tính cách như thế, không lên kế hoạch chuẩn bị mấy ha đất xây lăng hậu sự cho mình thì quá vô lý. Bài này cũng cho thấy một chuyện thường tình ở đất nước duy tình chứ không duy lý, dựa trên quyền pháp chứ không dựa trên pháp quyền: Quan to mấy cũng là người, cũng cần có người tâm giao, có nhân viên, đầy tớ tri kỷ; khi tìm được rồi thì cư xử như bạn bè thân thiết, xóa bỏ khoảng cách, không tiếc ban thưởng, nên được ủng hộ, trung thành, nhớ ơn. Do đó, dù quan có làm sai đến mấy thì vẫn được bạn bè, nhân viên tìm cách che đỡ, bảo vệ vì họ đã được hưởng quá nhiều ân điển quan ban. Những người như nhà báo, tác giả bài dưới đây, chỉ sau một hai lần được hưởng ân điển của quan, lập tức bị thuyết phục hoàn toàn, cả đời xúc động mỗi khi nhớ đến quan, trở nên tin yêu, trung thành tuyệt đối với quan, tự nhận là "đứa em ở xa của anh" và "chỉ muốn đến cùng anh sau mùa hoa nở". Đây là một điểm yếu chung của các dân tộc trọng tình trọng nghĩa hơn là trọng lý như dân tộc Việt Nam chúng ta.
Chút ân tình tiễn một người anh
(Gửi theo anh Trần Đại Quang, ngày anh về với cát bụi ở quê nhà)
FB Nguyễn Hồng Lam 27-9-2018 - Tết Dương lịch 2011, nhân gọi chúc năm mới nhau, một ông anh làm trên Trung ương nhắn: “Nếu có số điện thoại lạ gọi đến, em nhớ cầm máy và nói chuyện lễ độ chút nhé. Có chuyện quan trọng đấy”. Tôi nghe và cười: “Dạ! Thường dân gọi đến cũng quan trọng. Anh đừng lo, em có phải vua quan gì đâu mà dám không lễ độ”. 

Nhưng cũng phải hai tuần sau, cuộc gọi lạ mới đến. Giọng từ tốn, ấm: “Anh Trần Đại Quang đây. Anh có việc muốn gặp em. Mọi việc anh X (ông anh gọi tôi từ trước – NV) sẽ sắp xếp. Em ra Hà Nội nhé.”

Mỹ ra luật ngăn chặn TQ xâm lược biển Đông

Hoa Kỳ thông qua đạo luật NDAA 2019, ngăn chặn hoạt động xâm lược của Trung Quốc ở biển Đông
Liên Trà 25 Tháng 9 - Hôm thứ Tư, NDAA (Đạo luật ủy quyền quốc phòng) đã thông qua Thượng viện 87 thuận và 10 phiếu chống. Trung Quốc sốc và kinh hoàng vì dự luật này sẽ thanh toán tất cả những âm mưu hoạt động của Trung Quốc trên toàn cầu. Tổng thống Donald Trump đã ký dự luật và Trung Quốc đang lồng lộn tức giận. Dự luật quốc phòng Hoa Kỳ có trị giá 716 tỷ đô la phân bổ kinh phí và tài nguyên để ngăn chặn:Trong hình ảnh có thể có: 7 người, mọi người Ä‘ang đứng
1 Các hoạt động xâm chiếm đất đai biển đảo của Trung Quốc trong vùng biển Đông Nam Á.
2 Các hoạt động gián điệp của Trung Quốc chống lại Hoa Kỳ và quốc tế
3 Các kế hoạch của Trung Quốc làm suy yếu Hoa Kỳ.
Cuối cùng thì chính phủ Hoa Kỳ đã nhìn nhận thực tế rằng Trung Quốc là một mối đe dọa số một cho Hoa Kỳ và thế giới.

Kinh nghiệm làm xong đường chỉ trong 1 ngày

Trên mạng đang lan truyền kinh nghiệm nếu muốn trong 1 ngày làm xong con đường nhựa dẫn đến cửa nhà bạn, thì hay coi trong khu vực bạn sống có ông quan lớn nào không; nếu có thì tìm cách trù ẻo để ổng chết sớm; khi đó vừa chống được tham nhũng, vừa chắc chắn sớm có đường lớn mà đi. Buồn thật, toàn những kinh nghiệm chỉ có dưới chế độ XHCN.
Trong 1 ngày, hoàn thành con đường nhựa dài 2km dẫn đến khu an táng Chủ tịch nước
25/09/2018 Công tác chuẩn bị cho Quốc tang và lễ an táng Chủ tịch nước đang được khẩn trương tại xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, Ninh Bình. Đặc biệt con đường dài 2km dẫn từ cầu Quang Thiện vào khu an táng được gấp rút hoàn thành chỉ trong một ngày. Theo ghi nhận của PV Báo Gia đình & Xã hội, nơi chuẩn bị lễ an táng nằm trên khu đất bên kia mương nước trước nhà cũ của Chủ tịch nước. Con đường dẫn từ đường trục chính vào đây vốn là đường bê tông, mặt đường đã xuất hiện nhiều đoạn ổ gà, vì thế một trong những công tác chuẩn bị Quốc tang là gấp rút hoàn thiện đổ nhựa con đường này.

Đường bê tông cũ dẫn vào khu an táng

Mặt đường đổ nhựa phẳng trong một ngày

Thương tổng thống Mỹ đơn độc trước Liên Hiệp Quốc

Việc các tờ báo của Pháp, Đức và các trang tin quốc tế như CNN, AFP... đăng tin và hình ảnh một đại biểu Việt Nam ngủ ngon lành trong tư thế phản cảm giữa hội trường Liên hợp quốc ở New York là nỗi nhục lớn đối với đất nước; việc báo Tuổi Trẻ ở Việt Nam đăng bài và hình ảnh nhạo báng ông TT Mỹ “đơn độc” và “ngồi chờ để được phát biểu” là nỗi nhục thứ hai; việc mạng xã hội đưa hình ảnh cảnh Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại đại hội đồng LHQ trong khi đại biểu các nước bỏ đi hết là nỗi nhục thứ ba.
Thương tổng thống Mỹ đơn độc trước Liên Hiệp Quốc
Trump phát biểu không cần giấy và rất trôi chảy, nói thẳng vào trọng tâm các vấn đề cấp thiết, nóng bỏng của thế giới. Còn lãnh đạo Việt Nam ???


Qua Nhật, tôi hiểu thế nào là ‘tất cả vì học sinh’

He he, ý tác giả nói ở VN, ngày nào cũng nghe đài, xem ti vi, đọc báo thấy Đảng và Nhà nước luôn luôn nói về vì nước, vì dân, vì học sinh..., nhưng tác giả không hiểu gì.
Qua Nhật, tôi hiểu thế nào là ‘tất cả vì học sinh’
29/09/2018 - Mục tiêu "tất cả vì học sinh" của giáo dục Nhật Bản ít khi được “nắn nót” bằng lời lại hiển hiện nơi đây trong từng việc làm nhỏ nhất. 
Sendai, thành phố trung tâm của tỉnh Miyagi, được mệnh danh thành phố của cây xanh, làng thể thao tỉnh Miyagi, bao quanh bởi sông đồi trùng điệp, đường, bãi đỗ xe rộng thoáng và phong cảnh thơ mộng sẽ là địa điểm thi đấu các trận bóng đá của Olympic Tokyo 2020. Nhưng suốt hành trình điều làm trái tim tôi rung động không phải là thành phố xinh đẹp cơ sở vật chất hiện đại, mà chính những tiết học cười thả ga, sân chơi "bung" hết sức của học sinh tiểu học ở địa phương trực tiếp chịu ảnh hưởng thảm họa là điều đọng lại sâu sắc hơn cả. Những trận cười hôm nay sẽ là kỷ niệm khó quên, là sự chuẩn bị hành trang cho các em hun đúc nên nghị lực và lòng tự tin...
“Thảm họa kép” là cụm từ mà báo chí dùng để nói về trận động đất sóng thần xảy ra ở Nhật tháng 3/2011. Xem hình ảnh, đọc con số thống kê không ai có thể cầm lòng: thị trấn du lịch Onagawa xinh đẹp thành "cái máng lợn", sân vận động bóng đá tỉnh Miyagi được trưng dụng làm căn cứ cứu trợ len dày quan tài, tính đến tháng 3/2018 có 18.500 người chết và mất tích. 400.000 người phải di tản, đến nay vẫn còn trên 73.000 người đang sống di tản bên ngoài ngôi nhà của họ... 

Thêm một cái quốc tang

Một xã hội nhố nhăng với đủ màu xanh đỏ nhà cửa, xe cộ, áo quần và đen thùi lùi những trái tim đang di chuyển trên đường, ngồi trong nhà, buôn chuyện ngoài xóm. Một xã hội với tính người mất dần từ bên trong và không ít gia đình đang dần dà tan vỡ vì cái cốt lõi gắn kết không còn, với tình làng nghĩa xóm không hơn một lá cờ rũ… Thử hỏi đó có phải một quốc tang?! Một quốc tang dai dẵng lịch sử!
Thêm một cái quốc tang
2018-09-28 - Chiều thứ Năm ngày 27 tháng 9 năm 2018, ông Đại Tướng Trần Đại Quang đã về với đất mẹ ở Ninh Bình, nơi ông sinh ra và lớn lên, kết thúc hai ngày Quốc tang ở Việt Nam dành cho chủ tịch nước. Vậy nhưng có một quốc tang khác đang treo cờ rũ hàng ngày trước mỗi gia đình Việt Nam lúc này; quốc tang cho tính người, cho tình làng nghĩa xóm, cho sự gắn kết trong gia đình của mỗi thành viên.

Hai phụ nữ mang tấm hình cố Chủ tịch Trần Đại Quang
 chờ đoàn tang lễ về Ninh Bình hôm 27/9/2018 AFP
Những vụ việc như hiếp dâm chị dâu không được, một thanh niên ở Cao Bằng đã dùng dao chém chết ông nội mình, người đứng ra can ngăn, và cháu mình, sau đó treo cổ tự tử… đến mâu thuẫn trên bàn nhậu, một người đàn ông dùng dao đâm chết hai người hoặc xin ngủ lại qua đêm, một người đàn ông đâm chết ân nhân của mình để cướp tiền hay mâu thuẫn trong việc ly hôn, chồng cầm dao đâm vợ ngay trước sân tòa, cha cắt cổ con gái vì nài nỉ đi tập múa trung thu… Và gần đây là mâu thuẫn trong gia đình, một người đàn ông ở Thái Nguyên nửa đêm cầm dao sang nhà anh em, hàng xóm đâm chết 3 người và làm bị thương 4 người khác….không ít chuyện lên báo và làm nhiều người suy nghĩ miên man suốt ngày khi đọc tin vào sáng sớm, cũng không ít sự việc người ta chỉ truyền tai nhau ở quán cà phê vì là chuyện trong nhà, ngoài ngõ… nhưng đa phần người ta thường truyền cái tin xấu, cái sự việc xấu đi xa, cơ bản do đâu?

Trump đang giúp Trung Quốc như thế nào?

Chính sách của Trump đang giúp Trung Quốc như thế nào?
Bắc Kinh vẫn không tin vào vận may của mình
Lưu Á Đông (Yadong Liu) (*) M
ặc dù căng thẳng thương mại leo thang, Bắc Kinh vẫn nhìn ông Trump như là vị tổng thống Mỹ lý tưởng đối với Trung Quốc. Việc ông Trump rút ra khỏi hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương, cách tiếp cận cứng rắn về thương mại với Nhật Bản, và lời ông nói về rút quân đội Mỹ khỏi Hàn Quốc đều phục vụ cho lợi ích của Trung Quốc, tăng tốc đà suy giảm ảnh hưởng của Mỹ ở châu Á và mở ra không gian để Trung Quốc bành trướng ảnh hưởng của mình nhanh hơn là họ từng mơ tới. Trung Quốc khó có thể hy vọng một ông chủ Nhà Trắng nào có tinh thần hợp tác mạnh mẽ hơn. Bắc Kinh vẫn nhìn ông Trump như một tổng thống Mỹ tốt hơn rất nhiều cho quyền lợi của Trung Quốc so với những người khác.
Image result for Trump đang giúp Trung Quốc
Trong năm đầu tiên của nhiệm kỳ tổng thống của ông Donald Trump, đa số các bình luận gia phương Tây về quan hệ Mỹ-Trung đều thấy cách tiếp cận Trung Quốc của chính phủ Trump là một thất bại mang tính chiến lược; thậm chí vài người còn kết luận rằng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (Xi Jinping) đã bịp được ông Trump. Tuy nhiên, gần đây trên báo chí phương Tây đã nổi lên một câu chuyện khác. Theo quan điểm này, sức ép của ông Trump lên Trung Quốc đang có hiệu quả và các nhà lãnh đạo Trung Quốc đang lo ngại. 

Thủ phủ vàng đen trong vòng xoáy nợ nần

TS Sơn nói đúng. “Trách nhiệm này thuộc về chính quyền”. Chính quyền xây dựng một nền kinh tế thị trường không giống đâu; vai trò quản lý của nhà nước quá lớn. Chính quyền cấm dân tổ chức các hội, hiệp hội để cung cấp, tư vấn thông tin cho nhau, để giúp nhau từ khi chọn trồng cây gì, trồng bao nhiêu đến bán ra thị trường nào..., hạn chế người dân tụ tập đông người, cài cắm người đã dẫn dắt làm người dân ngây thơ... đi sai
Thủ phủ vàng đen trong vòng xoáy nợ nần
Cây hồ tiêu từng là niềm hy vọng của cả vùng Tây Nguyên, nhưng nay đẩy nhiều nông dân vào cảnh khốn cùng.  Ông Nguyễn Văn Khanh, Trưởng Phòng NN&PTNT Chư Pưh giải thích về nguyên nhân chính của bi kịch hồ tiêu, là việc nông dân đã phớt lờ cảnh báo của chính quyền, ồ ạt mở rộng diện tích canh tác. “Họ trồng tiêu ở cả vào vùng trũng, dễ ngập nước. Chúng tôi đã cảnh báo nhiều lần nhưng không ai nghe. Rẫy là của dân, thời điểm giá tiêu tăng cao, làm sao chúng tôi can thiệp, ngăn họ lại được”, ông Khanh phân trần. “Trách nhiệm này thuộc về chính quyền”, ông Đặng Kim Sơn, Nguyên Viện trưởng Viện Chính sách và Chiến lược NN&PTNT phản biện. “Cơ quan nhà nước không thể đổ do người dân chạy theo lợi nhuận, bất chấp những cảnh báo”.

Mùa mưa trên Tây Nguyên kết thúc, cũng là lúc ông Lạc khăn gói vào Nam. Để lại khu rẫy cỏ hoang mọc xanh lối, chiếc công nông nhiều tháng liền không nổ máy, vài con dê không bán được cho ai, ông Lạc sẽ đi làm bảo vệ cho một nhà hàng trong Sài Gòn. Ông phải đi để giữ lấy căn nhà khỏi bị ngân hàng tịch thu. Đã mấy tháng rồi, gia đình ông không thể trả lãi. Khu đất rẫy trồng tiêu được ông Lạc đầu tư từ món tiền vay ngày đó nay đã khô héo.

Đám cưới VIP 20 triệu/mâm, toàn tôm hùm, vi cá

Đám cưới VIP gần 20 triệu đồng/mâm, đại gia ăn toàn tôm hùm, vi cá
28/09/2018 Tiệc cưới xa hoa, mỗi suất ăn lên tới cả triệu bạc là điều không phải ai cũng từng được tham dự. Những tiệc cưới đó ít xuất hiện nên ngay cả khi có nhu cầu đặt, anh N.H.Đ (Gia Lâm, Hà Nội) cũng phải gọi tới rất nhiều nhà hàng sang trọng mới có nơi nhận. Chủ một nhà hàng hải sản có tiếng ở Hà Nội cho biết, mới đây, nhà hàng của anh được đặt làm cỗ cưới 100 mâm cho 2 gia đình thuộc diện "đại gia" nhất, nhì 2 tỉnh miền núi phía Bắc, mỗi suất đặt ăn là 3 triệu đồng/suất.

Đám cưới sang chảnh, view nhìn ra sông Hồng
Lúc đầu định đặt tiệc tại khách sạn 5 sao, nhưng do cưới gấp lại trùng vào đợt cao điểm nên anh Đ. đành liên lạc với một số nhà hàng sang trọng khác. Tuy nhiên, nhiều nhà hàng có tiếng cũng không dám nhận số vì không gian không cho phép, có nơi mới nghe qua đã từ chối luôn. Loay hoay mãi, anh Đ. mới tìm được một nhà hàng ưng ý vừa có không gian nhìn ra sông Hồng vừa đáp ứng được yêu cầu về thực đơn tiệc cưới.

Khoảng cách giàu nghèo "1 ngày và 10 năm"

Chênh lệch giàu nghèo mà nguyên nhân chính yếu từ cách làm giàu không minh bạch sẽ triệt tiêu sức sản xuất trong xã hội. Lỗi không phải tại người giàu mà tại cách thức quản lý chưa phù hợp hiện nay”. Hậu quả có thể còn đi xa hơn, dẫn tới một cuộc khởi nghĩa công nông dân cướp "kho thóc" của người giầu để chia lại cho người nghèo như đã từng xảy ra ở nước ta và nhiều nước khác trên thế giới.
Khoảng cách giàu nghèo "1 ngày và 10 năm"
Hoàng Hạnh 24/09/2018 Không phải ngẫu nhiên báo cáo của của Oxfarm đưa ra ngay trước thềm Diễn đàn Kinh tế Thế giới ASEAN (WEF ASEAN) đề cập trực diện tới thực trạng chênh lệch giàu nghèo đang diễn ra tại nước chủ nhà Việt Nam. Theo đó, thu nhập 1 ngày của người giàu nhất nhiều hơn số tiền mà người nghèo nhất kiếm được trong 10 năm. Sự bất bình đẳng thu nhập này không gây bất ngờ, bởi lẽ chúng ta đã ghi nhận, 210 người siêu giàu Việt Nam năm 2014 có tổng tài sản lên tới 20 tỉ USD, chiếm 12% GDP cả nước hay giá trị tài sản của 4 tỉ phú đô-la của Việt Nam tính tới tháng 3.2018, theo danh sách của Forbes, đã vượt quá nửa con số nói trên.


Việt Nam lọt vào top 3 thế giới về tốc độ tăng trưởng người siêu giàu. Ảnh: Quý Hòa
Việt Nam vấp phải bài toán khó về khoảng cách giàu nghèo ngày càng nới rộng.

(142) Sai lầm của Chung con: Rao bán đất 4 tỷ/m2

Rao bán miếng đất Hà Nội gần 4 tỷ/m2, thế giới cũng chào thua
27/09/2018  Miếng đất 5,3m2 trên đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài được rao bán với giá 20 tỷ đồng. Những ngày qua, nhiều diễn đàn mạng xã hội xôn xao với bức ảnh rao bán đất với nội dung: “Tại đây bán thửa đất 5,3m2 (dài 18,7m, rộng 0,28m) giá 20 tỷ” kèm theo số điện thoại để người mua liên hệ. Như vậy, tính ra miếng đất được rao bán có giá gần 4 tỷ đồng/m2.
Miếng đất 5,3m2 trên đường Nguyễn Văn Huyên 
kéo dài được rao bán với giá 20 tỷ đồng.
Liên hệ với số điện thoại trên tấm biển rao bán người này cho hay mảnh đất trên nằm trên đường Nguyễn Văn Huyên. Khi đặt vấn đề về giá của mảnh đất vị này chỉ cho biết ngắn gọn: “Bán rồi, người ta lấy rồi”. Tìm đến địa chỉ mảnh đất này thì đến nay tấm biển đã được tháo xuống. Theo một người dân ở khu vực này cho biết cũng chỉ nhìn thấy tấm biển treo lên chưa đến một ngày. 

(141) Sai lầm của Chung con: Hãi hùng ở Hà Nội

Hình ảnh những chiếc cần cẩu vươn dài trên các đường phố và những ngôi nhà nhỏ bé của người dân là chuyện hoàn toàn bình thường trong thời đại XHCN, ở khắp nơi trên cả nước chứ không chỉ ở Hà Nội. Có điều dưới triều đại của Chung con, chúng được chính quyền thả tự do không kiểm soát, tai nạn xảy ra thì bồi thường, nhắc nhở rút kinh nghiệm, thế là xong. Thế nên các DN mặc sức tung hoành, nghênh ngang vươn cần cẩu dài, dài nữa, dài mãi. Không chỉ cần cẩu, còn cả triệu câu chuyện kinh hoàng nữa dưới triều đại này, ví như tắc đường trên các tuyến mình thường xuyên qua lại, điển hình là các tuyến Phạm Văn Đồng và Trường Chinh. Tối qua 28/8, tắc đường kinh hoàng trên toàn tuyến Phạm Văn Đồng. Chủ đầu tư dự án mở rộng đường này hoàn toàn khinh bỉ hàng vạn người dân, coi dân là lũ lợn sống chết kệ. Mỗi ngày chúng thoải mái mở lối này, đóng lối kia, thay đổi độ cao nền đường, tắt điện... làm dân không biết đâu mà lần nhưng dân phải chấp nhận vì không còn đường khác để tránh. Xe chở vật liệu khổng lồ chạy nghênh ngang, bất chấp đèn đỏ và lệnh chỉ huy của công an giao thông... Tại sao các doanh nghiệp Hà Nội lộng hành ngang ngược như thế ? Dân trả lời: Quá đơn giản, vì chúng có Chung con. Tại sao chúng có Chung con ? Vì chúng có tiền.
Hình ảnh hãi hùng len lỏi các tuyến phố Hà Nội
29/09/2018 - Nhiều tuyến phố ở Hà Nội xây dựng nhiều tòa nhà cao tầng, kéo theo đó là những tay cẩu vươn dài ra các tuyến đường tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Hà Nội như một đại công trường với các toà chung cư cao tầng mọc lên, kéo theo đó là các tay cẩu vươn dài vắt vẻo trên cao khiến người đi đường không khỏi lo lắng. Ghi nhận trên các tuyến phố Hà Nội ngày 28/9, sau tai nạn cướp đi 1 mạng người đi đường trên phố Lê Văn Lương:

Công trình xây dựng ở cầu vượt Mai Dịch (Cầu Giấy) 

Công trình đang xây dựng trên đường Dương Đình Nghệ (Cầu Giấy)

Đến thăm nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười sáng 28/09

Đến thăm nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười
28/09/2018  - Trao đổi với VietNamNet, ông Phan Trọng Kính, Trợ lý của nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười khẳng định: "Cụ nằm ở bệnh viện 108 gần 6 tháng nay". Theo chân ông Phan Trọng Kính, sáng nay, chúng tôi vào khoa A11 bệnh viện 108 thăm nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười.  Ông Kính kể, trước khi vào bệnh viện, cụ vẫn ngồi nói chuyện, làm việc với các anh em. "Đêm hôm ấy, cụ lên một cơn sốt, gia đình đưa cụ vào bệnh viện cho đến nay", ông Kính nói.

Nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười. Ảnh: Phạm Hải
Nói về bệnh tình của nguyên Tổng bí thư, ông Kính cho biết, lúc mới vào viện cụ bị khó thở, bệnh viện phải mở khí quản, vì vậy cụ không thể nói chuyện được. "Hiện tại cụ vẫn nằm ở bệnh viện Quân đội trung ương 108 điều trị bệnh phổi và thận", Trợ lý nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười nói. Ông Kính cho biết thêm, cách đây một vài tháng, dù cụ không nói được nhưng vẫn nghe được. "Hàng ngày tôi vẫn thông báo tin tức cho cụ nghe". 

Nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười nằm viện đã gần 6 tháng

Nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười nằm bệnh viện đã gần 6 tháng
RFA 2018-09-28 - Nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười nằm bệnh viện 108 điều trị bệnh phổi và thận gần 6 tháng nay. Ông Phan Trọng Kính - Trợ lý của nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười - khẳng định với VietNamNet sáng 28/9/2018. Theo ông Kính thì nguyên Tổng bí thư bị khó thở nên bệnh viện phải mở khí quản, do đó ông Đỗ Mười không nói được nhưng vẫn nghe được.

Nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười (giữa) đến dự Lễ khai mạc Đại hội toàn quốc lần thứ 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam (VCP) tại Hà Nội vào ngày 21 tháng 1 năm 2016. AFP

Não trạng “chết vẫn oai” của quan cộng sản VN

Mình thích đoạn này: Những người lãnh đạo Cộng sản hiện nay trí tuệ rất thấp, nhân cách văn hóa không có gì nên mới hành xử như vậy. Không chỉ riêng vụ ông Trần Đại Quang, mà chế độ này, cái nền văn hóa cộng sản này nó thúc đẩy người ta càng đi tới cái siêu phong kiến. Càng lên ngôi cao thì càng muốn biến mình thành vua thành chúa như ngày xưa. Điều này để lại tiếng xấu, gieo vào trong lòng người hình ảnh xấu. Đấy là một trong những sự thất bại của chủ nghĩa Cộng sản ở VN. Nó không tạo dựng được những con người của văn hóa, văn minh, hiện đại, dân chủ mà nó đưa con người đi tới thụt lùi, thoái hóa, trở về với vua chúa phong kiến độc tài độc quyền, tàn ác ngày xưa.
Não trạng “chết vẫn oai” của quan chức cộng sản VN
RFA 2018-09-26 Việc xây dựng một khu lăng mộ nguy nga rộng lớn cho ông Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã vấp phải phản ứng mạnh từ dư luận. Đây không phải lần đầu tiên một quan chức cấp cao ở VN được đầu tư những công trình hoành tráng sau khi chết, với mục đích được nói là để tưởng nhớ công ơn của họ với đất nước. Vấn đề là làm một khu lăng mộ rộng như vậy cho một người từng là chủ tịch nước là phản cảm, trong khi dân chúng đói nghèo, một tấc đất cắm dùi không có. Nhiều người bị tước đoạt cả đất đai, nhà ở, kêu than hàng chục năm trời. Một bên là lăng mộ mênh mông hoành tráng, một bên là sự mất đất đẩy đến tận cùng của số kiếp con người. Một bên thì lãnh đạo, những người tự nhận là “đầy tớ của nhân dân” nhưng lại chễm chệ như vua chúa, còn một bên là số đông người dân vẫn còn nghèo khổ, không đủ ăn, và trẻ em nhiều nơi không được tới trường. 

Khu đền thờ của gia đình ông Trần Đại Quang (có hình mặt cười) và khu đất xây mộ của ông Trần Đại Quang (hình chữ nhật) bên cạnh Courtesy FB Đỗ Nam Trung

Trump chê CNXH: giới bất đồng chính kiến 'hả hê'

Tôi rất thích Trump. Đoạn này đúng ý tôi: "tình cảm của người Việt Nam dành cho Donald Trump rất tích cực" vì sự cứng rắn của ông Trump đối với Trung Quốc. "Đại đa số người Việt Nam không có thiện cảm với Trung Quốc vì lịch sử phức tạp giữa hai quốc gia cũng như tranh chấp chủ quyền biển đảo đang diễn ra. Nên theo phản xạ tự nhiên, nếu có ai đó thay mặt mình 'trừng trị' một đối thủ trước giờ vẫn hay bắt nạt mình thì mình luôn vui vẻ ủng hộ người đó."
Trump nói về CNXH: giới bất đồng chính kiến 'hả hê'
28 tháng 9 2018 - Tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc hôm qua, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump chỉ trích xã hội chủ nghĩa. Ông đặc biệt dẫn chứng Venezuela, và rằng "chủ nghĩa xã hội đã làm phá sản một quốc gia giàu dầu mỏ và đẩy người dân nước này vào cảnh nghèo đói cơ cực". "Gần như ở nơi nào mà chủ nghĩa xã hội hay chủ nghĩa cộng sản đã được thử nghiệm, chúng cũng gây ra đau khổ, tham nhũng và mục nát. Cơn khát quyền lực của chủ nghĩa xã hội dẫn đến sự bành trướng, thôn tính và đàn áp.'' "Tất cả các quốc gia trên thế giới cần chống lại chủ nghĩa xã hội và sự bần cùng mà nó mang lại cho tất cả mọi người." Nội dung này trong bài phát biểu không được báo chí Việt Nam đưa tin, tuy nhiên, được giới bất đồng chính kiến liên tục chia sẻ trên mạng xã hội.
Ông Trump vừa có cuộc họp báo vào ngày 26/9

Giới bất đồng chính kiến 'hả hê'

"[Giới bất đồng chính kiến] phát điên về ông ấy khi ông ấy nói về chủ nghĩa xã hội," nhà văn Đoàn Bảo Châu nói với BBC 27/9 về bài phát biểu của ông Trump. "Tôi rất tâm đắc, bởi điều ấy là một sự thật mà cả thế giới đều biết." Ông Châu cho rằng giới đối lập chính quyền ở Việt Nam bắt đầu quan tâm đến ông Trump kể khi vị tổng thống Hoa Kỳ phát động cuộc chiến thương mại với Trung Quốc.

Từ Mỹ nhìn về giáo dục ở Việt Nam

Từ Mỹ nhìn về giáo dục ở Việt Nam
Bùi Văn Phú 26 tháng 9 2018 - Tiếng Việt là một ngôn ngữ đã được 90 triệu người sử dụng tốt. Kho tàng văn chương tiếng Việt mà tôi đã được đọc, từ ngày còn là học sinh cho đến bây giờ, là những tác phẩm mà nếu ai học xong phổ thông cũng có khả năng đọc hiểu và nắm bắt được nội dung. Nếu thay đổi kiểu viết theo giáo sư Bùi Hiền thì các thế hệ sau này phải tìm đọc tiếng Việt hiện nay như một ngôn ngữ lạ. Như chúng ta bây giờ nếu đọc sách tiếng Việt thời thế kỷ 17 với những khó khăn, hay sẽ không hiểu gì nếu nhìn vào văn bản chữ nôm. Điều cần làm bây giờ không phải là cải cách chữ viết mà nên cập nhật từ vựng với những tiến bộ của khoa học để tiếng Việt theo sát được với đà phát triển của thế giới.
Nhà Xuất bản Giáo Dục là cơ sở độc quyền soạn 
và in sách giáo khoa cho các trường sử dụng
Gần đây các đề nghị về thay đổi cách viết chữ Việt và cách giảng dạy tiếng Việt cho trẻ em đã làm nổi lên những tranh cãi trên truyền thông chính thống trong nước, trên các báo đài tiếng Việt ở hải ngoại cũng như trên các diễn đàn xã hội. Xoay quanh tranh luận là hai vấn đề. Thứ nhất, thay đổi cách viết chữ Việt của giáo sư Bùi Hiền và thứ hai, thay đổi cách giảng dạy tiếng Việt cho học sinh lớp 1 theo phương pháp của giáo sư Hồ Ngọc Đại, gọi là công nghệ giáo dục.

Vì sao Việt Nam hút đầu tư từ Thái Lan?

Vì sao Việt Nam hút đầu tư từ Thái Lan?
28 tháng 9 2018 - Các nhà đầu tư Thái Lan bị hấp dẫn bởi nền kinh tế Việt Nam. Việc hàng loạt tập đoàn lớn của Thái Lan đổ xô đầu tư vào Việt Nam được coi là một xu hướng mới cần được các nhà hoạch định kinh tế Thái Lan theo dõi chặt chẽ, theo The Nation. Việt Nam đang thu hút một số lượng lớn các tập đoàn lớn của Thái Lan đầu tư vào thị trường nội địa khổng lồ 96 triệu dân. Các tập đoàn lớn của Thái bao gồm CP, ThaiBev, Central, Boon Rawd, PTT và SCG đã đầu tư hàng trăm tỷ baht tại Việt Nam.
Trong khi GDP của Việt Nam bằng một nửa của Thái Lan - 223 tỷ đôla so với 455 tỷ đôla trong năm 2017 - nền kinh tế của Việt Nam trong nhiều năm đã phát triển với tốc độ nhanh hơn, trung bình 6-7% mỗi năm, bài xã luận "Why Vietnam is such a magnet for baht" trên The Nation nhận định.

Việt Nam: Không dễ quyết ai làm Chủ tịch nước

Đảng CS Việt Nam còn bàn về nhân sự Chủ tịch nước
28 tháng 9 2018 - Một người phát ngôn của Đảng Cộng sản Việt Nam nói chưa rõ liệu Hội nghị Trung ương 8 có quyết định nhân sự cho vị trí Chủ tịch nước hay không. Hội nghị Trung ương 8 của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ diễn ra từ 2 đến 6/10, trong bối cảnh Việt Nam vừa tổ chức quốc tang vì Chủ tịch nước Trần Đại Quang tạ thế. Tại cuộc họp báo về chương trình hội nghị, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Lê Quang Vĩnh nói "không đặt vấn đề" bầu bổ sung ủy viên Bộ Chính trị tại hội nghị 8.

Hình ảnh ngày đầu Quốc tang Chủ tịch Quang
Ông Vĩnh nói thêm: "Còn việc Trung ương có xem xét quyết định giới thiệu nhân sự để bầu Chủ tịch nước mới tại hội nghị lần thứ 8 này hay không còn phụ thuộc vào sự chuẩn bị của các cơ quan." "Việc giới thiệu nhân sự để Quốc hội bầu Chủ tịch nước là việc hết sức hệ trọng của quốc gia nên phải được chuẩn bị một cách hết sức chu đáo, cẩn trọng. Chắc chắn vấn đề này sẽ do Trung ương Đảng xem xét nhưng cụ thể có xem xét tại hội nghị này hay không, Trung ương sẽ thông báo sau."