Thứ Tư, 26 tháng 9, 2018

Văn của bà Q. Chủ tịch nước trong sổ tang TĐQ

Mấy hôm nay dân mạng xôn xao tìm kiếm ai là giáo viên dạy văn cho bà Quyền Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh vì quá bất ngờ khi được chiêm ngưỡng tài viết văn của bà trong bài "Quyền Chủ tịch nước viết về "thương nhớ CTN TĐQ". Văn của bà Quyền chủ tịch trong bài dưới đây dường như đã có nhiều tiến bộ hơn cách đây hai hôm, nhưng vẫn lủng cũng lắm. Một câu văn có tới 3 chữ vẫn đặt không theo lô gíc nên câu văn rối rắm; chắc cậu thư ký khó khăn khi chép lại vào sổ để bà ký. Bà viết "cơ quan luôn trong không khí buồn rười rượi vì sẽ vĩnh viễn...". Bác Quang chết rồi, đã vĩnh viễn đi rồi rồi chứ đâu còn là "sẽ vĩnh viễn" như bà viết. Bác Quang có thể "ngủ một giấc bình an cõi vĩnh hằng" vì bác không bị hỏa táng chứ đối với hầu hết người dân các đô thị lớn, mấy ai được như bác Quang. Họ đều bị hỏa thiêu thành tro, đâu có thể ngủ bình an như đám đầy tớ dân các bác. Tuy vậy, bà Q chỉ kém về văn chứ ngài Thủ tướng mới kém về trí tuệ. Viết trong sổ tang là để chia sẻ lòng thương tiếc với gia đình bác Quang, để gia đình bác Quang đọc, thân là cấp dưới của bác Quang mà viết cứ như cấp trên khen ngợi cấp dưới. Toàn bộ bài văn không có hồn, toàn những câu khẩu hiệu rỗng tuếch chép lại của người khác: "Trong cuộc đời công tác hơn 40 năm của mình, đồng chí Trần Đại Quang luôn tận tuỵ, trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, gian khổ để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó. Đồng chí đã có nhiều cống hiến, đóng góp đối với sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc". 

Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh: 'Phòng ăn hàng ngày anh vẫn ngồi, bữa ăn vẫn chuẩn bị tươm tất nhưng xé lòng'
26/09/2018 (VTC News) - "Phòng ăn trưa hàng ngày anh vẫn ngồi ăn, anh chị em vẫn chuẩn bị tươm tất bữa ăn nhưng vẫn còn nguyên vẹn cùng với những nén nhang thơm nhưng thấy xé lòng anh ạ...", Quyền Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh viết trong sổ tang cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang. 
Lễ viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang bắt đầu từ 7h hôm nay (26/9) tại Nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Trong Hội trường Nhà tang lễ Quốc gia, các đoàn lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội…cùng gia quyến vào viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Quyền Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh không giấu nổi xúc động, bật khóc trước linh cữu cố Chủ tịch nước. (Ảnh: Phạm Thành)


Trong sổ tang cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Quyền Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã viết những dòng tâm sự đầy xúc động:

"Thưa anh!

Mấy ngày qua, cơ quan luôn trong không khí buồn rười rượi vì sẽ vĩnh viễn thiếu vắng anh và không thể tin anh ra đi mãi mãi và ra đi thực sự rồi.

Phòng ăn trưa hàng ngày anh vẫn ngồi ăn, anh chị em vẫn chuẩn bị tươm tất bữa ăn nhưng vẫn còn nguyên vẹn cùng với những nén nhang thơm nhưng thấy xé lòng anh ạ!

Kính chúc anh ngủ một giấc bình an cõi vĩnh hằng.

Xin thành kính chia buồn sâu sắc đến chị Hiền và gia đình
Đặng Thị Ngọc Thịnh."


Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Quyền Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh chia sẻ những lời cuối cùng với cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng chia sẻ những lời cuối cùng với cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang:

"Vô cùng thương tiếc đồng chí Đại tướng Trần Đại Quang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam!

Trong cuộc đời công tác hơn 40 năm của mình, đồng chí Trần Đại Quang luôn tận tuỵ, trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, gian khổ để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

Đồng chí đã có nhiều cống hiến, đóng góp đối với sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí mất đi là một tổn thất lớn đối với Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta, để lại niềm tiếc thương vô hạn, không gì bù đắp được đối với gia đình, đồng chí, đồng nghiệp, bạn bè và người thân.

Thay mặt Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tôi xin gửi đến gia quyến đồng chí Chủ tịch nước Trần Đại Quang lời chia buồn sâu sắc nhất.

Xin vĩnh biệt Đồng chí Trần Đại Quang!

Nguyễn Xuân Phúc, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam".


Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gửi lời từ biệt Chủ tịch nước Trần Đại Quang trong cuốn sổ tang:

"Vô cùng thương tiếc đồng chí Trần Đại Quang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam!

Đồng chí ra đi để lại bao niềm tiếc nuối trong lòng nhân dân Việt Nam và bạn bè Quốc tế.

Sự đóng góp cho sự nghiệp, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, hết lòng vì nhân dân của đồng chí sẽ mãi mãi được đồng chí, đồng bào ghi nhớ.

Xin vĩnh biệt đồng chí ngàn thu yên giấc nơi cõi vĩnh hằng.

Nguyễn Thị Kim Ngân, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam".

https://vtc.vn/ba-dang-thi-ngoc-thinh-phong-an-hang-ngay-anh-van-ngoi-bua-an-van-chuan-bi-tuom-tat-nhung-xe-long-d428547.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét