Thứ Ba, 25 tháng 9, 2018

Khu mộ của cố Thủ tướng Phan Văn Khải

Mai 26/9 bắt đầu Quốc tang CTN Trần Đại Quang. Chưa biết khu lăng mộ bác như thế nào, nhưng theo một số ảnh bạn đọc gửi tới Blog thì khá khủng. Trong khi chờ đợi được chiêm ngưỡng khu lăng mộ của các vua hay hoàng đế Việt ngày này, mình xem lại khu lăng mộ của một số quan cộng sản mới mất. Xem rồi mới thấy các bác Lê Duẩn, Trường Chinh, Phạm Văn Đồng quá khiêm tốn, quá mẫu mực so với các quan thời nay. Đọc câu này trong bài thấy hãi: Phần mộ cố Thủ tướng Phan Văn Khảinằm trên một quả đồi nhỏ phía trước Bảo tàng lưu niệm. Vậy là bác còn có Bảo tàng lưu niệm công đức của bác đối với đất nước. Đây mới là khu mộ hôm tang lễ; không biết đến giờ, nó đã hoành tráng đến mức nào. Dịp an táng bác, một số người đã bình luận: việc bác Khải chọn an táng ngay trong khuôn viên của nhà riêng của mình cho thấy dấu hiệu vi phạm pháp luật hoặc không tôn trọng chính sách của Nhà nước theo Điều 84, Luật Tài nguyên và Môi trường, là "khu mai táng, hỏa táng phải bảo đảm các yêu cầu sau: a) Phù hợp với quy hoạch; b) Có vị trí, khoảng cách đáp ứng yêu cầu về vệ sinh môi trường, cảnh quan khu dân cư; c) Không gây ô nhiễm nguồn nước và môi trường xung quanh, và 5. Nhà nước khuyến khích việc hỏa táng, chôn cất trong khu nghĩa trang theo quy hoạch. Điều 4, Nghị định số 23/2016/NĐ-CP cho biết diện tích sử dụng đất cho mỗi phần mộ hung táng và chôn cất một lần tối đa không quá 05 m2.
Khu mộ cố Thủ tướng Phan Văn Khải kín người đến viếng
22/03/2018 - Phần mộ nằm trên một quả đồi nhỏ phía trước Bảo tàng lưu niệm Phan Văn Khải. Khu mộ hình bát giác theo kiến trúc cổ truyền Việt Nam. Sau khi thi hài nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải được an táng tại tư gia, nhiều người dân xếp hàng vào thắp nhang tiễn biệt lần cuối.

Năm 2012, khi bà Sáu qua đời, ông đã cho xây khu mộ giữa vườn cây này. Phần mộ của bà Sáu nằm phía bên trái, mộ của ông Phan Văn Khải nằm bên phải.


Chính giữa khu vườn rợp bóng mát của ngôi nhà là
nhà mồ, nơi an nghỉ của cố Thủ tướng Phan Văn Khải.
Chỗ cỏ xanh là mộ phần của người vợ quá cố của cố Thủ tướng. 
Người thân cho biết, khi bà Sáu mất (năm 2012), phần mộ của cố Thủ tướng cũng được xây trọn vẹn, chuẩn bị cho ngày 2 ông bà nằm cạnh nhau.

Hàng nghìn người dân xếp hàng viếng mộ ông Sáu Khải Ngay sau lễ an táng, hàng nghìn người dân xếp hàng vào viếng mộ cố Thủ tướng Phan Văn Khải. Họ bày tỏ lòng thành kính, thương tiếc người con đất thép thành đồng Củ Chi.

Đúng 10h sáng 22/3, đoàn xe đưa linh cữu nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải về tới quê nhà ở ấp Chánh, xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi. Hai bên đường người dân đứng tiễn biệt ông lần cuối.


Đoạn đường trước tư gia nguyên Thủ tướng hàng nghìn người dân Củ Chi và các địa phương khác đến theo dõi trực tiếp lễ an táng qua màn hình.


Nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải là người con ưu tú của đất thép thành đồng, được rất nhiều người dân yêu mến.


Bà Võ Thị Mô (72 tuổi), cùng đồng đội của Đội du kích Củ Chi mặc đồ nữ du kích đến đưa tang nguyên Thủ tướng lần cuối. "Mấy hôm nay chị em chúng tôi đều túc trực ở đây để tỏ lòng thương tiếc đối với ông Khải. Sau khi nghỉ hưu ông ấy thường hay gọi đội cựu nữ du kích huyện tới nhà. Ông ấy luôn thăm hỏi chúng tôi, những ai gặp khó khăn đều được ông ấy giúp đỡ", bà Mô chia sẻ.


Cụ Nguyễn Văn Nhút (85 tuổi), ấp Chánh, xã Tân Thông Hội, là người bạn cùng chiến đấu với nguyên Thủ tướng trước năm 1954. Cụ ôm di ảnh ông Sáu Khải ngồi chờ từ sáng sớm, theo dõi lễ an táng trước cổng.


Bà Lê Thị Nẫm, xã Trung Lập Thượng, huyện Củ Chi, mang hoa tới tiễn nguyên Thủ tướng. Bà nhớ lại những lần gặp ông Khải ở đình Tân Thông, ông đều bắt tay dặn dò là quân nhân về hưu cố gắng tiếp tục vận động, đóng góp cho bà con nghèo nhiều hơn nữa.


Sau lễ an táng, nhiều người dân Củ Chi và các địa phương khác xếp hàng lần lượt vào tiễn nguyên Thủ tướng lần cuối. Toàn bộ nhà bát giác trong khu mộ được phủ hoa lan, loài hoa yêu thích của bà Sáu, người vợ quá cố của ông.


Người dân thắp hương tiễn biệt nguyên Thủ tướng.


Nhiều người đứng lặng hồi lâu trước mộ phần nguyên Thủ tướng và phu nhân.


Bên ngoài nhà bát giác hàng nghìn người đứng chờ để vào thắp nhang. Bà Năm (ngụ xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi) cho biết đã tới chờ linh cữu ông Khải từ sáng sớm và mong được vào thắp cho nguyên Thủ tướng một nén hương từ biệt.


Mặc dù trời nắng gắt nhưng nhiều người vẫn kiên nhẫn đợi đến lượt mình.


Bên ngoài nhiều người chắp tay cầu khấn.

Lê Quân
https://news.zing.vn/khu-mo-co-thu-tuong-phan-van-khai-kin-nguoi-den-vieng-post828176.html

Soha theo Trí Thức Trẻ
http://soha.vn/can-canh-noi-yen-nghi-cua-co-thu-tuong-phan-van-khai-ben-canh-mo-phan-nguoi-vo-20180321195207587.htm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét