Thứ Tư, 30 tháng 9, 2015

Các đại tá trẻ, giờ này các anh ở đâu

Chuyện thừa thiếu
Hồi trước còn túc tắc đi làm, buổi sáng việc nhàn, hay kéo một ông anh ra Lê Quý Đôn uống cà phê. Có lần ông anh bảo, chắc nước mình phải đợi đến khi các tay đại tá trẻ cầm quyền mới khá được. Có lần khác nói chuyện quan chức mê tín cúng bái ngày càng nặng, ông anh lại tặc lưỡi bảo: thế là quay lại thần quyền.
Người ta vẫn nói: nhân dân nào thì chính quyền như thế. Xã hội Việt Nam có bao nhiêu cái xấu thì ở chính quyền có bấy nhiêu cái xấu. Chỉ khác ở chỗ ở trong chính quyền thì cái xấu ấy có điều kiện để phóng đại lên ngàn lần. Xã hội Việt Nam khiếm khuyết bao nhiêu cái tốt, thì chính quyền cũng khiếm khuyết ngần ấy cái tốt, mà còn thiếu hơn ngàn lần.

‘Nước mắt cứ thế chảy ra’: Làm sao lưu luyến đảng?

‘Nước mắt cứ thế chảy ra’: Đảng viên về hưu làm sao lưu luyến đảng?
“26 năm trời làm công nhân, ngày về hưu nhận được bảng lương hưu mà tôi chết lặng, hai hàng nước mắt cứ thế chảy ra” - một trong nhiều dẫn chứng được nêu ra bởi báo Tuổi Trẻ mới đây. Nhân chứng đối diện với thảm trạng xã hội ấy là bà Vũ Thị The, công nhân may về hưu. Gần 65 tuổi bà The mới về hưu. “Lúc đó tôi nghĩ rằng tệ lắm thì lương hưu cũng khoảng 2 triệu đồng.” Thế nhưng bà đã chỉ nhận được vỏn vẹn 1,050,000 đồng tiền hưu.
Ngày 8 Tháng Chín, 2015 là một trong những mốc hiếm hoi mà kết quả khảo sát thực trạng người về hưu ở Việt Nam được tiết lộ: Có tới 95% số người được hỏi bày tỏ nỗi lo lắng sẽ chịu cảnh nghèo, không đủ tiền sinh sống khi về hưu. Kết quả này được công bố tại hội thảo “Tương lai hưu trí: Từ thách thức tới cơ hội” do Quỹ Dân Số Liên Hợp Quốc (UNFPA), Viện Lão Hóa Toàn Cầu (GAL) và công ty Prudential tổ chức tại Hà Nội.

Chúng ta thật tuyệt vời 2015

PEOPLE ARE AWESOME! 2015

Chiêm ngưỡng con đường đẹp và nguy hiểm nhất quả đất

Chiêm ngưỡng con đường đẹp và nguy hiểm nhất quả đất

Kinh hoàng đường sắt ở Thái Lan và Ấn Độ

Kinh hoàng đường sắt ở Thái Lan và Ấn Độ


1) Thailand Maeklong Railway Market: Eight times a day, the shopkeepers have to interrupt their business, quickly pull down the roofs of their shops, drag their goods inside, then stand against their shop fronts breathing in -- to let a train go through. That's right, a train. A big, steel, commuter train travelling quite fast, straight through the middle of the mall. Sound bizarre?

Khi y tá, à quên, tài xế xe buýt điều hành quốc gia

Khi tài xế xe buýt điều hành quốc gia
Venezuela sắp in tiền mới để chống lạm phát phi mã
Tổng Thống Nicolas Maduro là một tài xế xe buýt chuyên nghiệp trong 20 năm trước khi được Hugo Chavez chọn làm người kế vịvào 2013. Venezuela là một quốc gia giàu có ở châu Mỹ La Tinh trước khi cặp bài trùng Chavez- Madura nắm quyền để áp đặt XHCN. Đa số dân Venezuela, giầu và nghèo, đang nằm trong Top Ten của chỉ số khốn khổ trên thế giới. Đầu năm 2015, Maduro qua Trung Quốc vay 5 tỷ USD để mong cứu vãn kinh tế. Trung Quốc đồng ý, nhưng đến nay, vẫn chưa giải ngân.Venezuela đã vay Trung Quốc 51 tỷ USD từ 2007 và vẫn nợ 22 tỷ. Xin Ơn Trên phù hộ cho dân Venezuela, nơi được công nhận là một trong những quốc gia có những thiếu nữ đẹp nhất thế giới. (Lời bình của GNA)
XHCN xếp hàng mua giấy toilet
Venezuela “sai 1 ly, đi vạn dặm”, theo Thành Đông – Trí thức trẻ/Bloomberg – 29 Sep 2015 - Dựa vào mức thay đổi tỷ giá trên thị trường chợ đen, nhà kinh tế Steve Hanke cho rằng chi phí của sinh hoạt của Venezuela đang tăng với tốc độ chóng mặt 722% mỗi năm.Hiện tại nền kinh tế Venezuela đang chấp chới trước bờ vực siêu lạm phát. Với số lượng ít ỏi các số liệu chính thức không đáng tin cậy được công bố lần cuối vào tháng 2 đầu năm nay, khá khó để có thể đánh giá đúng tình trạng của Venezuela lúc này.

Hệ tư tưởng Cộng Sản lặng lẽ nghỉ hưu tại Trung Quốc

Hệ tư tưởng Cộng Sản lặng lẽ nghỉ hưu tại Trung Quốc
Tại sao ông Tập Cận Bình mê Khổng Tử đến thế? Đó là đề tài đang được tranh luận sôi nổi trong vòng cư dân mạng Trung Quốc và giới quan sát quốc tế. Cần nói ngay hiện tượng "Cận Bình yêu Khổng Tử" hiện nay khác hẳn với chính sách thời Hồ Cẩm Đào. Đó là xuất cảng các viện Khổng Tử ra khắp thế giới và dùng chúng làm vũ khí "quyền lực mềm" hay các ổ gián điệp trá hình.
Nỗ lực hiện nay của ông Tập nhắm vào chính người dân Trung Quốc và hàng ngũ đảng viên ĐCSTQ: Từ năm ngoái, Bộ Giáo Dục đã ra lệnh cho trẻ em từ bậc tiểu học đến sinh viên đại học phải học môn "văn hóa truyền thống", mà cụ thể bao gồm từ các bài dạy luân lý từ các "sách thánh hiền" đến loại "tứ thư ngũ kinh" mà thư sinh ngày xưa phải học để thi làm quan. Trong giáo trình đó, các lời dạy của Khổng Tử đóng vai trò then chốt.

Khiếp sợ khi qua cây cầu kính dài nhất thế giới

Du khách sợ hãi khi qua cây cầu kính dài nhất thế giới
Chiếc cầu gỗ ở Trung Quốc đã được thay bằng kính trong suốt, trở thành chiếc cầu kính dài nhất thế giới và khiến nhiều du khách sợ hãi khi bước lên.

Nằm trong Công viên địa chất Shiniuzhai, Hồ Nam, Trung Quốc, đây là cây cầu gỗ bắt ngang đỉnh ngọn núi Stone Buddha với công viên Shiniuzhai. Tuy nhiên, nó vừa được thay thế lớp gỗ bằng những lớp kính, trở thành cây cầu kính có chiều dài gần 300 mét, ở độ cao 180 mét.

Người ký giấy phép xây tòa nhà "dòm" Lăng Bác lên tiếng

Khổ cho thằng lính, trên chỉ đạo và bắt ký, không đồng ý cũng phải ký, nếu không thì về vườn. Nếu xảy ra chuyện gì, chỉ có lính là thiệt.
Người ký giấy phép xây tòa nhà "dòm" xuống Lăng Bác lên tiếng
Ông Nguyễn Quốc Tuấn xác nhận, chính ông là người ký giấy phép xây tòa nhà cao vọt gần Lăng Bác và việc ký này theo quy hoạch, chỉ đạo. Theo tìm hiểu của chúng tôi, đầu năm 2014, ông Nguyễn Quốc Tuấn, nguyên Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội đã cấp giấy phép cho Công ty CP may Lê Trực xây dựng trung tâm thương mại, văn phòng, nhà ở với chiều cao hơn 50m, tại số 8B Lê Trực (Q. Ba Đình).
Căn cứ theo giấy phép xây dựng ông Tuấn ký ngày 24/3/2014, Công ty cổ phần may Lê Trực được phép xây dựng trên lô đất này 3 công trình, gồm 1 trung tâm thương mại, văn phòng, nhà ở để bán hoặc cho thuê và 2 nhà vườn.

Đôi điều về chiều cao các tòa nhà ở Washington DC

He he, đọc bài này có lẽ các bác lãnh đạo hoãn họp Quốc hội vì sợ bị bắn tỉa khi đang vào viếng Lăng hay vào trụ sở Quốc hội. Rồi đây sẽ chẳng có lãnh đạo nước ngoài dám đến VN vì sợ bị bắn tỉa khi đang dự lễ đón tiếp ở Phủ chủ tịch hay đang viếng Lăng ông Cụ.
Đôi điều về chiều cao các tòa nhà ở Washington DC
Hiệu Minh - Năm 1963, TT Kennedy bị ám sát do kẻ bắn tỉa ngồi trên tòa nhà cao tầng nên một phát đã làm bay sọ của ông. Nếu các tòa nhà gần Capitol Hill cao hơn nhà Quốc hội, an ninh khó được đảm bảo. Thời nay súng trường bắn tỉa với kính ngắm phóng đại có thể tiêu diệt mục tiêu cách xa vài km là thường. Nếu chiếm được độ cao thì việc xa…sát ai coi như uống ly café hay chén cái bánh ngọt trong starbucks. Đang đứng bỗng ngã vật vì phát đạn vào đầu mà không hề nghe tiếng súng nổ vì súng giảm thanh ngày nay đã tới trình độ nổ không nghe thấy tiếng.

Một góc của DC. Ảnh: HM
Kể từ năm 1790, thủ đô Washington District of Columbia (viết tắt là DC) được thành lâp, thành phố vuông 16kmx16km = 256km2 (nay đã bớt vuông vì bỏ phần Virginia) và chưa từng mở rộng sau 225 năm. Từ Virginia nhìn sang DC sẽ không thấy cao ốc nào vượt quá 12-13 tầng nên trông từ trên cao, DC như…mặt phẳng.

Không cho công ty Trung Quốc quy hoạch Lý Sơn

Lão Chữ bí thư nói đúng phoóc quan điểm của Tập Cận Bình và lãnh đạo cao cấp Việt Nam nên nếu còn trong độ tuổi cho phép thì còn lên chức to nữa. Lão cố tình quên ở VN này, bao nhiêu công trình dính đến Trung Quốc đã làm đất nước khốn khổ khốn nạn rồi. Tư duy của lão đúng là đồ bán nước, bán đảo: "Địa bàn của chúng tôi cũng có rất nhiều nhà đầu tư Trung Quốc đang triển khai các dự án, không có vấn đề gì nặng nề đâu." Lão không nặng nề khi Lý Sơn thành đảo Trung Quốc nhưng nhân dân thì vô cùng nặng nề.
Không cho công ty TQ quy hoạch Lý Sơn
Ông Lê Viết Chữ, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, nói: "Tôi nghĩ không có gì phải băn khoăn cả vì nếu họ thực sự là một đơn vị tư vấn giúp đỡ cho chúng tôi được thì vẫn chấp nhận họ phối hợp với trong nước làm thôi". "Quan điểm cá nhân của tôi thì tôi không phân biệt tập đoàn đó thuộc quốc gia nào, tất cả chúng ta đều có quan hệ với nhau hết." "Địa bàn của chúng tôi cũng có rất nhiều nhà đầu tư Trung Quốc đang triển khai các dự án, không có vấn đề gì nặng nề đâu."
Vùng biển ngoài khơi đảo Lý Sơn là nơi thường xuyên
 xảy ra các vụ đụng độ giữa tàu Việt Nam và Trung Quốc
Chính quyền huyện đảo Lý Sơn vừa có văn bản kiến nghị không cho tập đoàn Trung Quốc tư vấn quy hoạch tổng thể. Hôm 14/9 đại diện Tập đoàn CPG đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Quảng Ngãi để "báo cáo những đề xuất về quy hoạch tổng thể mang tính chiến lược" cho huyện đảo Lý Sơn.

Dốc ma kỳ lạ ở Trung Quốc

Dốc ma kỳ lạ ở Trung Quốc
Thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, có một con dốc mà khi xe lên không cần nhấn ga, nhưng khi xuống lại phải đạp cật lực. Ở Trung Quốc, người ta gọi con dốc này là dốc ma và chúng có ở nhiều nơi khác nhau như tỉnh Quảng Đông, Thiểm Tây, Sơn Đông, Chiết Giang hay Tân Cương, Phúc Kiến. Trong đó, dốc ma ở thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh là nổi tiếng nhất.
 
Con dốc ma nổi tiếng của tỉnh Thiểm Tây. 

Con dốc nằm ở ngoại ô, bên sườn núi Mạo Sơn, cách trung tâm thành phố Thẩm Dương khoảng 30 km về phía nam, được bao quanh bởi núi non và rừng cây rậm rạp. Phía tây dốc chỉ cách quốc lộ 102 hơn một km và có đường cao tốc Jingha chạy qua, vì thế giao thông ở đây rất thuận tiện.

Mưu mô quỷ quyệt của Tập Cận Bình đi Mỹ

Mưu mô quỷ quyệt của Tập Cận Bình đi Mỹ
Trước khi đi Mỹ, Chủ tịch Trung cộng (từ tháng 11/2012) là Tập Cận Bình (sinh năm 1953) đã tuyên bố: “Tôi xếp chuyến đi này thuộc hàng quan trọng, và tôi chờ đợi một cuộc trao đổi quan điểm sâu sắc với Tổng thống Mỹ Barack Obama”. Để tiện theo dõi trong chuyến đi quan trọng này, người viết xin được tóm lược tương quan giữa hai nước Mỹ-Trung:
- Nước Mỹ thường gọi là Hoa Kỳ có dân số 313.847.465 người (2012), và diện tích 9.826.630 km vuông, là một cường quốc kinh tế với tổng sản lượng 18 ngàn tỉ đô. Hoa Kỳ có mối quan hệ đặc biệt với Anh Quốc và liên hệ chặt chẽ với Australia, New Zealand, Nhật Bản, Israel, và các thành viên của khối NATO. Đối với hai nước láng giềng là Canada và Mexico chẳng những không lấn chiếm bờ cõi nước láng giềng mà còn lập ra “Thỏa thuận Tự do Mậu dịch Bắc My”. Ngoài ra, vào năm 2005, Hoa Kỳ đã chi ra 27,3 tỷ USD trong chương trình trợ giúp phát triển cho các quốc gia chậm tiến trên thế giới. Đấy là dùng “Vương đạo” mà ngày nay gọi là “Quyền lực mềm”.

Vở diễn của 8 vụ án?

Vở diễn của 8 vụ án?
Gs Tương Lai - Việc Việt Nam sắp đưa tám vụ án 'trọng điểm' về tham nhũng ra xét xử trước Đại hội 12 của Đảng CSVN chỉ là một 'vở diễn' được cho là 'kém hào hứng', theo nhận định của một nhà quan sát chính trị, xã hội Việt Nam từ Sài Gòn.

Hôm 29/9/2015, BBC đã có một cuộc trao đổi với Giáo sư Tương Lai, nguyên Viện trưởng Viện Xã hội học, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, về sự kiện này. Nhà xã hội học nói: "Khi tình hình Đại hội 12 sắp diễn ra lại thấy rộ lên vấn đề chống tham nhũng. "Và người ta liệt kê thành tích xử được bao nhiêu vụ, bỏ tù được bao nhiêu anh, rồi kê khai tài sản được bao nhiêu vị v.v... và v.v...

Hà Nội giải thích vụ 'cả họ làm quan'

Hà Nội giải thích vụ 'cả họ làm quan'
Thành ủy Hà Nội nói quy trình thủ tục hồ sơ để bổ nhiệm nhiều cán bộ cùng một họ vào bộ máy ở huyện Mỹ Đức là 'đúng quy định', theo trang web của Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) hôm 29/09/2015. Ông Đào Đức Toàn, Trưởng ban tổ chức Thành ủy Hà Nội được trích lời xác nhận các thủ tục hồ sơ để bổ nhiệm cán bộ tại huyện Mỹ Đức là chặt chẽ và đúng quy định.
Khẩu hiệu của Đảng Cộng sản Việt Nam - hình chỉ có tính minh họa 
Cùng ngày, Thành ủy Hà Nội cũng yêu cầu Đảng bộ Mỹ Đức kiểm điểm, rút kinh nghiệm. Ông Phan Trung Đức, Phó ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội thừa nhận vấn đề dư luận nêu ra, theo báo Thanh Niên: "Điều dư luận quan tâm, thấy không ổn là tại sao không điều ai khác mà điều sáu người là con đồng chí lãnh đạo huyện, đây là điều thiếu thận trọng và không khách quan," "Ban Thường vụ huyện ủy Mỹ Đức nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm."

Thứ Ba, 29 tháng 9, 2015

"Chính phủ mua tòa 8B Lê Trực để bảo vệ an ninh-QP"

Kiến nghị điên rồ !!! Chính phủ mua rồi quản lý. Chính đám quan chức chính phủ sẽ dùng nơi này làm điểm ẩn nấp để bắn tỉa nhau...
Tướng Nguyễn Quốc Thước đề xuất:
Chính phủ mua khu nhà 8B Lê Trực để bảo vệ an ninh-quốc phòng
“Chung cư 8B Lê Trực uy hiếp an ninh quốc phòng” Trung tướng Nguyễn Quốc Thước, nguyên Tư lệnh quân khu IV đã trao đổi như vậy với BizLIVE khi trao đổi về dự án chung cư số 8B Lê Trực (Ba Đình, Hà Nội).
“Chung cư 8B Lê Trực uy hiếp an ninh quốc phòng”

        Dự án số 8B Lê Trực có chiều cao bất thường 
khi nhìn từ phía Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Phá vỡ cảnh quan trung tâm chính trị Ba Đình
Bàn về vấn đề quy hoạch, xây dựng công trình cao tầng số 8B Lê Trực tại quận Ba Đình, BizLIVE đã có cuộc trao đổi với Trung tướng Nguyễn Quốc Thước, nguyên Tư lệnh quân khu IV, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng khóa VI, nguyên Đại biểu Quốc hội khóa VIII, IX, X.

Người Nhật tiết kiệm từ chai nước uống... thừa

Người Nhật tiết kiệm từ chai nước uống... thừa
Lịch sự, tự trọng, thật thà, tự lập, tiết kiệm, giữ lời, đúng giờ... những tích cách của người Nhật khiến cả thế giới phải nể phục.

Người Nhật tiết kiệm từ chai nước uống thừa (Ảnh minh họa)
Tiết kiệm từ chai nước uống thừa
Câu chuyện này được khơi gợi từ 1 buổi hội thảo tăng cường quan hệ đối tác giữa 1 số doanh nghiệp Nhật Bản và 1 số cơ quan quản lý, doanh nghiệp Việt Nam. Khi các đại biểu chào nhau ra về, báo Bizlive nhận ra, trên bàn của những người Nhật không còn chai nước suối nào cả; trong khi bàn đối tác Việt Nam vẫn đầy các chai nước, có chai chỉ mới mở nắp. Một cán bộ phiên dịch cho biết: “Người Nhật sẽ mang theo chai nước uống dở của họ, vì họ sẽ tự buộc mình phải uống cạn chai nước ấy”.

Hủy quy định 'cấm chụp ảnh, quay phim CSGT

Hủy quy định 'cấm chụp ảnh, quay phim CSGT
Hải Băng - Sau khi “gây bão” trong dư luận với quy định cấm chụp ảnh chiến sĩ làm nhiệm vụ, Cục CSGT đường bộ – đường sắt vừa có công văn hủy bỏ điểm chưa hợp lý này. Để phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh với các hành vi chống lại Cảnh sát giao thông trong khi làm nhiệm vụ và việc giả danh nhà báo ghi hình cảnh sát giao thông, ngày 26/4, Cục CSGT đường bộ-đường sắt đã có Công văn số 1042.
Người dân có thể chụp ảnh CSGT làm nhiệm vụ 
mà không cần xin phép. Ảnh: Hoàng Hà.
Tuy nhiên, tại điểm 2 công văn số này có một số ý chưa chuẩn xác (liên quan đến quy định chụp hình, quay phim CSGT làm nhiệm vụ) và vấp phải sự phản ứng từ phía dư luận. Do vậy, ngày 23/8, Cục CSGT đường bộ-đường sắt đã có Công văn số 2315 về việc hủy điểm 2 trong Công văn số 1042.

Bộ ảnh đồng quê đẹp long lanh của hai cậu bé

Bộ ảnh đồng quê đẹp long lanh của hai cậu bé
Nhiếp ảnh gia Adrian C. Murray đã lưu lại những khoảnh khắc vui đùa của hai cậu con trai trong khung cảnh đồng quê trong lành và bình dị. Hai cậu bé Emerson và Greyson đã có một kì nghỉ hè mới lạ và thú vị khi cùng gia đình đến thăm các đồng quê thanh bình của nước Mỹ. Là một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, ông bố trẻ Andrian C. Murray đã không bỏ lỡ những phút giây chơi đùa vui vẻ của hai cậu bé và thành quả thu lại chính là một bộ ảnh đẹp long lanh. 
Chắc hẳn mai sau khi ngắm nhìn lại bộ ảnh tuyệt đẹp này, 
hai cậu bé sẽ nhớ về những kí ức vui vẻ.
Cậu bé Greyson mới chỉ một tuổi thôi nhưng đã không 
ngần ngại một mình tận hưởng các trò chơi miền quê.

Vì sao báo chí chỉ trích bổ nhiệm GĐ sở trẻ nhất?

Vì sao báo chí nhà nước chỉ trích việc bổ nhiệm giám đốc sở trẻ nhất VN?
TS Nguyễn Quang A: “Thực sự báo chí Việt Nam là nền báo chí không được khách quan cho lắm… nền báo chí này là do bản thân đảng cộng sản điều khiển hết. Trong cuộc đấu tranh có lúc nó thể hiện…. có những trường hợp báo chí im có trường hợp báo chí đồng loạt lên tiếng, biểu hiện người lãnh đạo báo chí là thất thường. Thuộc phe cánh của họ thì họ im đi còn những khi khác thì họ đẩy lên.
Ông Lê Phước Hoài Bảo (giữa) nhận quyết định bổ nhiệm 
Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư Quảng Nam hôm 23/9/2015.
Trong suốt tuần qua, báo chí Việt Nam đồng loạt đưa tin, thậm chỉ chỉ trích việc bổ nhiệm Giám đốc sở Kế hoạch Đầu tư Quảng Nam trẻ nhất nước từ trước tới nay. Giám đốc sở mới vốn là con trai của nguyên Bí thư tỉnh ủy tỉnh Quảng Nam mới xin về hưu vào tháng 7 năm nay.

Chiêu trò câu khách trên zalo của gái làng chơi

Chiêu trò câu khách trên zalo của gái làng chơi
Tận dụng tính năng tìm kiếm và kết bạn trên zalo, nhiều gái mại dâm đã đăng hình, lên mạng để mời chào khách làng chơi. Chỉ cần tới các khu vực, Trần Duy Hưng, Nguyễn Khánh Toàn, Nguyễn Chí Thanh, Kim Ngưu..., bật tính năng "tìm bạn quanh đây" của Zalo và chọn hiển thị giới tính nữ, có thể dễ dàng thấy hàng trăm nick Zalo mời chào công khai với nội dung “Em là sinh viên đang cần tiền đóng học phí, ai có nhu cầu xxx thì liên hệ, em ở khu vực Trần Duy Hưng...”, “Anh nào thích giải trí cùng với em nào”, “Em nhận đi nhà nghỉ, anh nào có nhu cầu gọi em nhé”, “gọi em nhé”...
 
Chợ tình trên Zalo vô cùng nhộn nhịp với nhiều cám bẫy. 
Chợ tình trên Zalo?
Với mạng Zalo, chỉ cần một cú click vào tính năng "tìm bạn quanh đây" là có thể kết bạn, nói chuyện với hàng trăm người đang sử dụng ứng dụng này ở khoảng cách từ 10m đến 4km. Lợi dụng điều này, gái mại dâm đã khai thác triệt để và biến mạng xã hội trở thành một thiên đường “chợ tình” tiếp thị đăng hình ảnh nhạy cảm, tìm khách làng chơi, kinh doanh “vốn tự có”.

Xấu hổ (viết thêm về chuyện con quan- quan con)

Xấu hổ (viết thêm về chuyện con quan- quan con)
Viết rồi. Nhưng nhân thấy bà Tôn Nữ Thị Ninh và nhà báo Huy Đức nêu chuyện xấu hổ, bèn muốn thêm ít dòng. Đối tượng cần đánh thức khả năng xấu hổ nơi họ, không ai khác, chính là các cậu ấm con quan- quan con kia. Hơn ai hết, họ biết khả năng và thực tài mình đến đâu. Được cất nhắc do thực tài hay do chúng là con của những ông bố X nọ.
Ai xấu hổ và xấu hổ ai?
Huy Đức khuyên “những người trong cấp uỷ” nên biết xấu hổ khi bỏ phiếu cho các cậu ấm. Có vẻ như Huy Đức còn niềm tin vào “cấp uỷ” quá. Tôi lại nghĩ họ làm gì có quyền bầu. Và cũng không mong chi đánh thức được khả năng xấu hổ ở những lớp “đồng chí” già nua cũ kỹ mà Huy Đức cho là chỉ “xứng đáng làm nô lệ”. Đọc nghe những “đồng chí” cha chú của chúng biện minh chối cãi mấy ngày qua đủ biết cái khả năng xấu hổ trong họ không còn.

Hai nỗi lo của chính sách tiền tệ

Câu này đúng: "Như vậy, NHNN lại không thông qua tỷ giá để hỗ trợ xuất khẩu, không thúc đẩy việc giảm lãi suất để hỗ trợ tăng trưởng thì rõ ràng có lý do để lo lắng về những gì NHNN đang thực hiện!" Nền kinh tế vừa được năm 2014 ổn định ở thế yếu thì nay bắt đầu phát sinh nhiều mối lo mới.
Hai nỗi lo của chính sách tiền tệ
Những động thái gần đây của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho thấy sự lúng túng của một cơ quan điều hành. Điều này đặt ra câu hỏi về mục tiêu của chính sách tiền tệ hiện nay là gì? Sự phản ứng của NHNN đến thời điểm này có thể xem là phù hợp đối với việc phá giá của đồng Nhân dân tệ vừa qua. Tuy nhiên, sự phản ứng này đơn thuần là việc phải làm để cân bằng với đợt phá giá đồng Nhân dân tệ của Trung Quốc chứ không phải là chủ ý hỗ trợ xuất khẩu như là một chiến lược dài hạn mà NHNN hướng đến.
Chưa hỗ trợ thúc đẩy tăng trưởng
Kinh tế Việt Nam nhiều năm qua phát triển dựa trên nền tảng chính là xuất khẩu. Kim ngạch xuất khẩu liên tục tăng đã giúp chúng ta duy trì được tốc độ tăng trưởng kinh tế không quá thấp trong điều kiện gặp nhiều khó khăn từ các yếu tố trong và ngoài nước. Tuy nhiên, nền kinh tế Trung Quốc đang suy giảm tốc độ tăng trưởng, kéo theo xuất khẩu và nhập khẩu của nước này giảm mạnh. Điều này đã có tác động cụ thể đến xuất nhập khẩu của Việt Nam.

'Không nhìn-Không nghe-Không nói'

'Không nhìn-Không nghe-Không nói'
Trần Nguyên Thắng - Ðền Toshogu (Ðông Chiêu Cung) là ngôi đền Thần Ðạo thờ Tướng Quân Tokukawa Ieyasu (Ðức Xuyên Gia Khang), một vị Shogun nổi tiếng trong lịch sử Nhật Bản vào thế kỷ 17. Ðây cũng là một ngôi đền Thần Ðạo rất quan trọng trong thành phố Nikko. Phong thái kiến trúc đền hết sức nguy nga rực rỡ cộng lẫn với các triết lý đời sống được các nghệ nhân Nhật Bản khắc họa trong đền thờ tạo thành một nét văn hóa riêng biệt cho thành phố Nikko nói riêng và Nhật Bản nói chung. Bạn có biết, hình ảnh ba chú khỉ một chú lấy hai tay che mắt, một chú bịt hai tai, và một chú bụm miệng mình lại là một hình ảnh nổi tiếng lan truyền khắp nơi trên thế giới được phát xuất từ ngôi đền Toshogu.

Ba con khỉ: “Không nhìn điều xấu xa. Không nghe điều xấu xa. 
Không nói điều xấu xa.” (Hình: ATNT Tours & Travel)
Trong ngôn ngữ Nhật Bản, khi bạn không nhìn thấy sự vật thì được gọi là “Mizaru.” Nếu bạn bị lãng tai hay không nghe thấy âm thanh quanh bạn thì đó là “Kikazaru,” còn nếu bạn bị cứng họng vì bất cứ lý do gì thì bạn sẽ là người đồng hành với hòa thượng “Nói Không Ðược/Không Ðược Nói” trong tiểu thuyết Kim Dung, và tiếng Nhật viết là Iwazaru.

Ảnh vợ chồng Obama thân thiện chờ đón khách

Đệ nhất phu nhân Mỹ diện váy đuôi cá trong quốc yến
Bà chủ Nhà Trắng hiếm khi gây thất vọng về cách lựa chọn trang phục. Đệ nhất phu nhân Mỹ đã chứng tỏ điều đó khi bà diện bộ váy đen đuôi cá của nhà thiết Mỹ gốc Trung Quốc Vera Wang cho bữa tiệc tối qua. Chiếc váy trễ vai, cổ chữ V bó sát giúp bà Michelle khoe các đường cong cơ thể. Phần đuôi cá xếp ly khiến nữ chủ nhân trở nên quý phái, thanh lịch mà không kém phần duyên dáng, uyển chuyển. Bà Michell để tóc dài, xoăn nhẹ lệch một bên, để lộ bờ vai trần gợi cảm, càng làm tô thêm vẻ quyến rũ trong đêm tiệc.

Tổng thống Obama và phu nhân đứng chờ đón Chủ tịch 
Trung Quốc và phu nhân tại Nhà Trắng (Ảnh: AP)

"Sáng kiến" của Tập Cận Bình thất bại vì Biển Đông

Khốn khổ nhất là Việt Nam, hiện giờ mỗi năm thâm hụt ngoại thương với Trung Quốc 35-55 tỷ đô la (tùy số liệu của VN hay TQ). Nếu "Sáng kiến" của Tập Cận Bình thành công thì không biết Việt Nam sẽ khốn khổ khốn nạn đến mức nào?
"Sáng kiến" của Tập Cận Bình thất bại vì bành trướng Biển Đông
Suthichai Yoon, một nhà bình luận của tờ The Nation Thái Lan ngày 24/9 cho biết, Bắc Kinh đã chính thức tung ra hoạt động quảng bá sáng kiến "Một vành đai, một con đường" tại triển lãm Trung Quốc - ASEAN (EXPO) tại Nam Ninh vừa qua. Phó Thủ tướng nước này ông Trương Cao Lệ mở màn với trích dẫn câu ngạn ngữ Trung Quốc, đại ý nói rằng anh em đồng tâm sẽ tạo ra sức mạnh vô cùng lớn.
Ông Tập Cận Bình là người đề ra "sáng kiến" Một vành đai, một 
con đường và Con đường Tơ lụa trên biển thế kỷ 21. Ảnh: Reuters.
Tuy nhiên đề xuất 6 điểm của ông Trương Cao Lệ trong việc quảng bá "sáng kiến" này của ông Tập Cận Bình đã thất bại trong việc giải quyết một khía cạnh khác không kém phần quan trọng trong quan hệ giữa Trung Quốc và ASEAN: Điều gì sẽ xảy ra khi "anh em" chia sẻ chung một mục đích, nhưng lại bất đồng trong các vấn đề khác? Phản ứng từ 10 nước thành viên ASEAN với "sáng kiến" của ông Tập Cận Bình rất khác nhau.

Phụ nữ Number 1, tổng thống là cái đinh!

Phụ nữ Number 1, tổng thống là cái đinh!
Barack Obama, Michelle Obama, Mike Minihan

Dịch vụ này ... rất mới !

Dịch vụ này ... rất mới !
Nam Tran - Ở quê ta bây giờ, dường như bất cứ cái gì cũng có "dịch vụ bao trọn gói" tất tần tật... Người đi cúng cũng phẻ, mà người được cúng c ũng mau no nê. Kể cũng tiện, xỉa tiền cái "xẹt" là có liền, khỏi mất công mua đồ nấu nướng, bày biện, chỉ còn lo phần cúng kiến. Thắp nhang và khấn vái là xong !
Rất đặc biệt : Loại gà cúng này dù bày ra đó cả ngày cũng cứ vàng ngậy, không hư thúi mảy may. Hết ngày, nếu gà bán không chạy, đem về nhà vô thuốc gì giống thuốc rầy. Khỏi cần đậy lại, ruồi bay qua cũng vái dài. Ngày mai, lại đem ra trưng bày, kèm thêm tấm bảng "Gà cúng đây. Bảo đảm thơm ngon đủ đầy. Nhìn thôi đã muốn no say....???"

Trí thức hết giờ lại chạy chợ: Tương lai mù mịt

Có nhà trí thức nào lại muốn đi bán xôi. Vì cái chế độ này nó đang làm bần cùng hóa mọi người lao động làm công ăn lương (cán bộ công chức, giáo viên, công nhân...) nên người tư buộc phải chấp nhận đi bán xôi để tồn tại. Chế độ này có quan tâm gì tới nguyên tắc cơ bản: "Người lao động phải được trả lương đủ để tái sản xuất sức lao động, chăm lo cho nhu cầu của bản thân và gia đình, đồng thời có tích lũy". Nó chỉ quan tâm tới tiền vào túi những người tìm mọi cách duy trì nó (vào túi quan chức và vào ngân sách). Chuyện VN đi ngược với sự phát triển thì quá rõ. Đâu phải chì là bán xôi. Trước hết là đi lên chủ nghĩa xã hội, dùng chế độ độc tài thay cho chế độ tam quyền phân lập...
Trí thức hết giờ lại chạy chợ: Tương lai mù mịt
Tương lai của xã hội sẽ ra sao nếu một đội ngũ trí thức cứ hết giờ làm lại đi chạy chợ, bán xôi? Dù đó đều là những nghề chân chính, nhưng nếu thật sự có một ngày như thế thì đó là một tương lai mù mịt. Muốn bán xôi, giảng viên nên bỏ nghề / Khi anh bán phở quyết giữ ‘chân’ công chức nhà nước / Giảng viên bán xôi, hai lúa chế xe bọc thép: thì sao?
Không nên hô hào nhau chấp nhận mức lương ba cọc ba đồng 
như một điều tất yếu và nai lưng đi làm ngoài gi. Ảnh minh họa
Bắt đầu từ một chia sẻ của một nữ độc giả là giảng viên gần đây trên VietNamNet về việc chị có nên đi… bán xôi để tăng thêm thu nhập bên cạnh đồng lương ít ỏi hay không, đã có rất nhiều ý kiến trái chiều về vấn đề này.

Vì sao dự luật về hội bị UNTV Quốc hội trì trệ vô thời hạn?

Vì sao dự luật về hội bị Ủy ban Thường vụ Quốc hội trì trệ vô thời hạn?
Nếu không có luật này, dù chính quyền VN có tuyên bố chấp nhận công đoàn độc lập và do đó được tham gia vào TPP, việc triển khai công đoàn độc lập của công nhân sẽ phải mất rất nhiều thời gian để chờ “Luật về Hội” được thông qua và ban hành. Đây chính là điểm nghẽn lớn đầu tiên mà chính quyền, đặc biệt là nhóm bảo thủ chính trị và một số cơ quan công an luôn lo sợ “Công đoàn đoàn kết”, quá thấu cáy và tìm cách đình trệ vô thời hạn Luật về Hội.
Các công đoàn cơ sở tự lập của công nhân - nằm trong định chế Công đoàn độc lập của TPP - làm sao có thể đăng ký hoạt động và được trao cho những điều kiện hoạt động, nếu chính quyền VN cố tình không ban hành Luật Lập hội? 
Không hiểu Bộ Chính trị VN sẽ làm sao để tự gỡ cho họ thế đu dây dễ lộn đầu khi vừa muốn “bảo đảm an ninh quốc gia” nhưng lại vẫn được vào TPP và được công du Mỹ?

Bộ ảnh người mẫu hoàn toàn khỏa thân với bướm

Bộ ảnh người mẫu hoàn toàn khỏa thân với bướm
Bộ ảnh người mẫu hoàn toàn khỏa thân của nhiếp ảnh gia Carsten Witte – đến từ nước Đức với bộ sưu tập bướm tuyệt đẹp. 
Những người đẹp hoàn toàn khỏa thân trong cánh bướm

Vì sao Tập Cận Bình mặc đồ kiểu “Tôn Trung Sơn”?

Vì sao Tập Cận Bình mặc đồ kiểu “Tôn Trung Sơn” đến dự quốc tiệc tại Nhà Trắng?
Với tư cách là trang phục truyền thống mới của Trung Quốc, trang phục này mang ý nghĩa chính trị sâu sắc: Bốn chiếc túi áo phía trên, phía dưới, bên trái, bên phải đại biểu cho “tứ duy” là “Lễ, Nghĩa, Liêm, Sỉ”. Ba cúc áo ở ống tay trái và ống tay phải biểu thị chủ nghĩa tam dân là “dân tộc, dân quyền, dân sinh” và lý niệm của cộng hòa là “bình đẳng, tự do, bác ái”. Sau lưng áo không có khe hở biểu thị ý nghĩa to lớn là hòa bình thống nhất đất nước...

Trong quốc tiệc được Tổng thống Mỹ Obama và phu nhân tổ chức vào tối ngày 25/9 tại Nhà Trắng, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân Bành Lệ Viên đều mặc trang phục truyền thống của Trung Quốc đến dự.

Chủ tịch Việt Nam đáp trả tuyên bố của Tập Cận Bình

Chủ tịch Việt Nam đáp trả tuyên bố của Tập Cận Bình
NEW YORK— Ông Trương Tấn Sang hôm nay, 28/9, đã lần đầu tiên phản hồi bình luận của Chủ tịch Tập Cận Bình rằng Trường Sa “thuộc về Trung Quốc từ thời xa xưa”. Khi được VOA Việt Ngữ hỏi về phản ứng đối với tuyên bố của nhà lãnh đạo Trung Quốc, ông Sang nói rằng Hoàng Sa và Trường Sa “thực sự thuộc về tổ quốc Việt Nam của chúng tôi”.
Nguyên thủ Việt Nam nói tiếp: “Người Trung Quốc, trong những lần gặp gỡ Việt Nam, cũng thường nói rằng Hoàng Sa và Trường Sa là của Trung Quốc, không gì tranh cãi. Thì người Việt Nam chúng tôi cũng nói lại rằng Hoàng Sa và Trường Sa là của tổ tiên Việt Nam, không gì tranh cãi. Chắc các câu này các bạn đã nghe suốt".

Thứ Hai, 28 tháng 9, 2015

Giám đốc Sở 30 tuổi: Kỷ lục bị xô đổ và ...

Giám đốc Sở 30 tuổi: Kỷ lục bị xô đổ và những hy vọng mới
Bùi Hải - Trên cuộc chạy vượt rào thần tốc của một người trẻ lên vị trí giám đốc Sở, người ta còn xô đổ một số kỷ lục khác. Đó là việc vượt qua mức rào của Bộ Nội vụ. Bộ này quy định nếu muốn bổ nhiệm giám đốc sở thì phải là chuyên viên chính, nhưng ông Bảo thì chưa. Đó là việc ông Bảo vượt qua cả 3 lần bỏ phiếu tín nhiệm từ cấp dưới lên cấp trên, đều đạt 100% phiếu bầu. Kỷ lục tín nhiệm tuyệt đối này có được hoàn toàn là nhờ việc bầu bán đúng quy trình và không có chuyện ưu ái do là con trai của ông Lê Phước Thanh, Bí thư Tỉnh ủy.
Ông Lê Phước Hoài Bảo (giữa).
Sau khi GS Ngô Bảo Châu đạt giải thưởng toán học danh giá nhất thế giới, thì chiếc cổng sắt to nặng của trường TH Thực nghiệm ở Hà Nội – nơi GS Châu đã từng theo học - bị xô đổ. Những phụ huynh đã kiên nhẫn xếp hàng từ 11h đêm hôm trước, cuối cùng cũng không thể kiên nhẫn hơn trước sức nóng hầm hập của “hàng trăm ước vọng Ngô Bảo Châu version 2,3,4 khác” cùng nhấp nhổm lao vào giành giật mấy chục bộ hồ sơ lớp 1.

Gái ngoan - Gái hư? Chuyện ngàn năm vẫn còn bàn

Gái ngoan - Gái hư? Chuyện ngàn năm vẫn còn bàn
Tôi thường thích những nàng "cáo" hơn. Vừa đủ tinh tế, vừa đủ khôn khéo, vừa đủ tinh ranh để hóa thân thành một "gái ngoan" chính hiệu. Thậm chí nhiều lúc, còn ngoan hơn cả gái ngoan!

Là chuyện bàn mãi vẫn không có hồi kết và cuối cùng, cũng không ai có thể, hay đúng hơn là không ai có khả năng phân biệt hay định nghĩa được đâu là "gái hư" và thế nào mới là "gái ngoan". Tiếng Việt mình có từ hay lắm, đó là từ "khôn ngoan". Chính xác! Có "khôn" thì mới biết cách để "ngoan", mà phàm, những nàng khôn, lại chẳng ngoan tí nào.

Cô bé ở trên hay dưới nước?

Cô bé ở trên hay dưới nước?
Lại thêm một bức ảnh khiến dân mạng phải điên đầu tranh cãi: cô bé đang ở trên hay dưới mặt nước. Khỏi phải nói, ngay khi vừa được đăng tải, bức ảnh này đã làm bùng nổ những cuộc tranh cãi gay gắt của cư dân mạng, tất cả chỉ để trả lời câu hỏi xem cô bé này thực sự ở trên hay dưới nước?

Mới đây, một bức ảnh trên Imgur do tài khoản có tên Maskari đăng tải đã làm nổ ra một cuộc tranh cãi mới trong cư dân mạng, sau cơn bão chiếc váy này có màu vàng trắng hay xanh đen đã từng khiến dân tình phát điên thời gian trước - bức ảnh này đặt ra câu hỏi: cô bé này đang lặn ở dưới nước hay đang nhảy trên mặt nước? Sau 2 ngày đăng tải, bức ảnh này đã đạt hơn 2 triệu lượt xem.

Mua like, bán khán giả: Tính háo danh thời nay

Mua like, bán khán giả: Tính háo danh thời nay
MINH THI LĐO - Cả rừng cánh tay đưa lên đưa xuống nhịp nhàng để hưởng ứng từng câu hát của thần tượng. Ca sĩ cũng mụ đi trong vinh quang, sự tung hô. Nhưng hóa ra, phần đông khán giả là sinh viên được… thuê để trình diễn màn hâm mộ oái ăm trên. Fan giả, fan “đóng thế” là trào lưu hiện nay, và là nỗi băn khoăn về nhiều ca sĩ thế hệ mới.
Fan ảo và giá trị thực
Còn fan là còn “hot”, hết fan thì coi như đã hết thời. Đặc biệt, lượng fan “khủng” có thể giúp ca sĩ có những hợp đồng mới, cả biểu diễn lẫn quảng cáo. Thế nên, bất chấp lòng tự ái bản thân, nhiều ca sĩ đã sẵn sàng bỏ tiền ra mua like trên Facebook, mua “cánh tay fan” qua những màn trình diễn của mình. Thậm chí, cả những ca sĩ ăn khách cũng phải dùng nhiều chiêu trò bên cạnh việc tạo scandal để còn tiếp tục được truyền thông chú ý.

Người trẻ nào xứng đáng là lãnh đạo?

Người trẻ nào xứng đáng là lãnh đạo?
Hà Hiển - Người trẻ có thể là một cậu ấm con quan, dù cho đó là một cậu ấm thông minh, được học hành đỗ đạt cao, mà chẳng phải “đấu tranh” gì, chỉ vì có lợi thế “con ông cháu cha” mà được trao những vị trí béo bở một cách dễ dàng như “cơm bưng tận miệng”, mà người trẻ cũng có thể là một thanh niên đã được trui rèn trong những cuộc đấu tranh khốc liệt mới giành được một vị trí chính trị (dù là đấu tranh kiểu bất hợp pháp như cụ Trần Phú ở thế kỷ 20 hay kiểu hợp pháp như ông Obama khi tranh cử tổng thống ở thế kỷ 21).
Phản ứng trước cơn bão dư luận suốt tuần qua về việc anh Lê Phước Hoài Bảo, con ông Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam mới 30 tuổi, vừa được bổ nhiệm làm giám đốc một sở của tỉnh nhà, một số quan chức từ trung ương đến Quảng Nam lấy các vị như Trần Phú, Nguyễn Văn Cừ… ngày xưa hay một số chính khách phương Tây hiện nay ra làm ví dụ về việc họ có thể giữ các trọng trách khi mới ở lứa tuổi 20 – 30.

Trung Thu Việt Nam hay Trung Thu Trung Quốc ?

Trung Thu Việt Nam hay Trung Thu Trung Quốc ?
Ông Hùng lắc đầu chua chát rằng mùa thu trong trẻo, huyền nhiệm của tuổi thơ dần xa ngái. Những mùa thu đỏ rực màu sắc của máu lửa dần làm cho Tết Trung Thu mất dần vẻ ý vị, đến nỗi người lớn hay con nít cũng chẳng mong đến Trung Thu làm gì, mọi sự dần trở nên hờ hững và lạnh lùng.
Múa thiên cẩu giờ chỉ còn trong ký ức người dân Hội An.
Ảnh tư liệu của Trung tâm Bảo tồn di tích Hội An
Tết Trung Thu đối với trẻ em vốn dĩ là điều gì đó đẹp một cách huyền nhiệm, đâu đó giữa đất trời, giữa cái lạnh bàng bạc của mùa thu, giữa ánh trăng huyền hoặc, bóng dáng cổ tích hiện hữu với đầy đủ các màu sắc của trí tưởng tượng. Tuy nhiên, Tết Trung Thu hiện tại, có một điều gì đó không bình thường, sự lộn xộn của dịch vụ múa lân và những con lân chép nguyên hình lân sư tử của Trung Quốc cũng như điệu trống múa lân được sao chép nguyên bản lối đánh Trung Quốc đã cho thấy một Trung Thu Trung Quốc đang di chuyển khắp nẻo đường Việt Nam.

Bí mật đằng sau chiếc giày chân phải

Bí mật đằng sau chiếc giày chân phải
18 giờ, chị gọi điện thoại đến Công ty của chồng, chú bảo vệ nói rằng: "sếp vừa đi ăn tối ở nhà hàng". Linh tính cho chị biết đó là... nhà nàng chứ không phải nhà hàng.
20 giờ, sau khi cho các con ăn xong, chị phi xe máy đến nhà nàng. Ô tô của sếp đang đỗ ở trong sân. Linh tính đã không đánh lừa chị. Có cái gì đó rất nóng, trào lên nơi cuống họng nhưng chị đã kịp nuốt khan nó vào. Không ấn chuông, không đập cửa, cũng không gào thét, chị cởi chiếc giày bên chân phải của mình, treo vào phía trong cánh cửa sắt rồi phóng xe về nhà, giúp các con ôn bài.

12 tỷ một căn chung cư "dòm" Lăng Bác

12 tỷ một căn chung cư nhìn ra quảng trường Ba Đình
(VnMedia) - Sở hữu vị trí đắc địa quận Ba Đình, dự án chung cư cao cấp 8B Lê Trực (phường Điện Biên Phủ, Ba Đình) một mình một chợ, giá bán căn hộ vô cùng “chát chúa” xong vẫn hút khách mua.
Theo tìm hiểu của PV, các căn hộ chung cư cao cấp thuộc dự án 8B Lê Trực của Công ty CP Đầu tư xây dựng phát triển thương mại Kinh Đô (Kinh đô TCI Group) đang được chào bán với mức giá 65 -78 triệu đồng/m2. Trong đó, căn hộ ở vị trí tầng cao, quay hướng Lăng Bác đắt nhất 78 triệu đồng/m2. Như vậy, với căn hộ diện tích 108 m2 - 168 m2, khách hàng sẽ phải chi trả 7 -12 tỷ đồng/căn hộ. Đây được xem là dự án có mức giá bán cao nhất trong quận Ba Đình.

Những hình ảnh siêu đẹp về “siêu Trăng máu” tối qua

Những hình ảnh siêu đẹp về “siêu Trăng máu” tối qua
Thu Hằng - Lần “siêu Trăng máu” (tức sự kết hợp của nguyệt thực toàn phần, “siêu Mặt trăng” và “Trăng máu”) tối 27 rạng sáng 28/9 là đợt cuối cùng xuất hiện của 4 lần liên tục trong 2 năm qua, và sẽ rất lâu sau ta mới thấy lại. Do đó, thật tiếc khi chúng ta không thể chiêm ngưỡng. Mặc dù Việt Nam không thể nhìn thấy, nhưng trên thế giới đã “bấn loạn” vì hiện tượng này. Dưới đây là những hình ảnh được ghi lại:
Hình ảnh mặt trăng lớn được ghi lại trên đỉnh một nhà thờ ở vùng Ryazan, Nga. (Ảnh: Telegraph)

Chủ ĐT tòa nhà Kinh Đô “sai phạm đè sai phạm”

Chủ đầu tư tòa nhà cao hơn Lăng Bác liên tục “sai phạm đè sai phạm”
(Xã hội) - Trong khi sai phạm kéo dài, chưa được xử lý triệt để, Công ty CP Đầu tư Xây dựng Phát triển Kinh Đô tiếp tục được cấp phép xây dựng dự án Discovery Complex II. Trong khi những vi phạm của doanh nghiệp tại dự án bất động sản trước đó chưa được xử lý dứt điểm, Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Phát triển Kinh Đô (KinhDo TCi Group) tiếp tục được cấp phép xây dựng tổ hợp thương mại – nhà ở cao 17 tầng tại số 8B phố Lê Trực (Hà Nội).
Tòa nhà 8B phố Lê Trực nhìn từ phía đường Độc Lập. Ảnh: Bá Đô Vnexpres
Dự án đang khiến dư luận đặc biệt quan tâm bởi với thiết kế cao 17 tầng và 4 tầng hầm (trong đó 5 tầng trung tâm thương mại, tầng trên cùng là bể bơi, tầng 6-17 là căn hộ, diện tích mỗi sàn 1.900 m2), tòa nhà này đang được cho là cao nhất khu vực Ba Đình, cao hơn hẳn Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, án ngữ và ảnh hưởng lớn đến cảnh quan khu vực.

2013: Chính phủ chấp thuận QH Kinh Đô Tower

25/09/2013: Chính phủ chấp thuận quy hoạch Kinh Đô Tower
VOV.VN 25/09/2013- Dự án phức hợp bao gồm trung tâm thương mại, văn phòng cho thuê, căn hộ, biệt thự, nhà liền kề. Văn phòng Chính phủ mới có công văn gửi UBND thành phố Hà Nội và Bộ Xây dựng truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đồng ý đề nghị của thành phố Hà Nội và Công ty CP May Lê Trực về việc xin chấp thuận quy hoạch kiến trúc dự án trung tâm thương mại, văn phòng, nhà ở (Kinh Đô Tower) để bán và cho thuê tại số 8B Lê Trực, Ba Đình (Hà Nội).
Phối cảnh dự án Kinh Đô Tower của Kinh đô TCI Group.
Theo đó, Phó Thủ tướng yêu cầu UBND thành phố Hà Nội nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của Bộ Xây dựng; chỉ đạo việc làm các thủ tục cấp phép xây dựng đối với dự án đầu tư xây dựng Trung tâm thương mại, văn phòng, nhà ở tại số 8B Lê Trực theo đúng thẩm quyền và quy định của pháp luật.

Bà Vi Thị Luận, người mẹ chồng bao dung, đáng kính

Bà Vi Thị Luận, người mẹ chồng bao dung, đáng kính
Con dâu tương lai bị bán vào động mại dâm ở Trung Quốc, mẹ chồng đã kiên trì cùng nhà thông gia đi tìm. Ngày trở về, con trai kiên quyết không cưới nhưng với lòng bao dung, người mẹ đã khuyên bảo và vun vén nên duyên vợ chồng. Giờ hai vợ chồng đã có một cô con gái, hạnh phúc viên mãn, song thi thoảng đi ra đường Phương vẫn còn bị kì thị nên tôi thương nó lắm”, lời bà Luận.
Bà Vi Thị Luận, người mẹ chồng bao dung, và Hà Thị Phương, cô con dâu may mắn có được người mẹ chồng bao dung, giúp cô đi qua bể dâu cuộc đời.(ảnh bên).
Cô gái bị lừa bán trước ngày cưới
Bà Vi Thị Luận (45 tuổi), trú tại thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu (Nghệ An) hành nghề bán buôn ở thị trấn Tân Lạc. Những lần phải đi bỏ mối hàng ở những nơi xa, cậu con trai đầu Trần Văn Tuân (SN 1990) thường xuyên giúp mẹ đưa hàng. Và trong những chuyến đi ấy, Tuân đã quen với Hà Thị Phương (SN 1992), trú bản Đồng, xã Đồng Văn, huyện Quế Phong (Nghệ An) và hai người đã đem lòng yêu thương nhau, muốn được nên vợ nên chồng.

Những phòng chờ tuyệt vời ở sân bay quốc tế

Những phòng chờ sân bay ngoài trời thư giãn trên thế giới
Chuyến bay bị hoãn có lẽ sẽ không quá tệ nếu bạn được thư giãn trong những phòng chờ ngoài trời với không gian thoáng đãng và tránh xa khỏi sự ồn ã, đông đúc của sân bay.

Sân bay quốc tế John F. Kennedy, New York, Mỹ
Phòng chờ của hãng hàng không Delta có diện tích khoảng 2.300 m2. Tại đây, hành khách có thể quan sát quang cảnh trên đường băng qua những ô cửa sổ kính. Trên trần là những tấm bạt che hình tam giác gợi lên biểu tượng của hãng Delta. Phòng chờ này phục vụ các hành khách đi vé hạng Premium Class trên những chuyến bay quốc tế hoặc có thể mua vé để vào với giá 50 USD. Bên trong phòng chờ có một quầy bar phục vụ đồ ăn nhẹ, rất nhiều loại bia, rượu và đồ uống pha chế.

Những “phát súng cảnh cáo” vào…nền giáo dục

Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều: Những “phát súng cảnh cáo” vào…nền giáo dục
Người giữ lửa “Rau sạch, gà lợn sạch, cá sạch, bánh trung thu sạch đến… giaó dục sạch!”  “Ngày càng nhiều người tin rằng các nền giáo dục ở bên ngoài biên giới ưu việt hơn trong nước. Đây chính là những “phát súng cảnh cáo” đối với nền giáo dục của chúng ta”, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều chia sẻ.
Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều
Câu chuyện về một đôi vợ chồng quyết định dành 18 năm không cho con đến trường mà tự họ dạy con ở nhà đang xôn xao dư luận xã hội. Người ủng hộ, người phản đối. Hiện tượng này nói lên điều gì về nền giáo dục của chúng ta hay là do quan niệm giáo dục của đôi vợ chồng kia ? Tôi muốn chúng ta bắt đầu từ chuyện rau sạch. Hiện nay, càng ngày càng có nhiều gia đình ở thành phố, đặc biệt cùng sống trong một khu phố hoặc một chung cư liên kết lại với nhau thuê những gia đình ở nông thôn trồng rau củ sạch, nuôi lợn, gà, cá sạch và cung cấp trực tiếp cho họ. 

ĐBQH: “không dân nào đóng thuế nuôi nổi bộ máy này"

ĐBQH Trần Du Lịch: “không dân nào đóng thuế nuôi nổi bộ máy này”
Người dân Việt Nam: Một cổ ba tròng
Luật sư Nguyễn Văn Đài - Trong buổi thảo luận về tình hình kinh tế xã hội và ngân sách tại QH ngày 21/9. ĐB Trần Du Lịch nhấn mạnh nếu cứ duy trì bộ máy chính quyền địa phương 3 cấp với tất cả ban bệ hệ thống như hiện nay thì không dân nào đóng thuế nuôi nổi bộ máy này.
Tại sao lại như vậy?
Chế độ cộng sản duy trì ba hệ thống tồn tại dựa vào tiền thuế của Nhân dân, đó là: Hệ thống chính quyền và hệ thống đảng và hàng trăm các tổ chức chính trị xã hội. Cả ba hệ thống này đều được thiết lập từ trung ương đến địa phương, có tới 3 cấp ở địa phương: tỉnh, huyện, xã. Và có mặt ở đủ 63 tỉnh, thành. Tất cả những người làm việc cho 3 hệ thống và 4 cấp này đều được gọi là công chức, viên chức. Và được hưởng lương từ tiền thuế của Nhân dân.

Việt Nam: Thiên đường của nữ công nhân !!!

Chuyện đời nữ công nhân
 Phượng là một nữ công nhân rất chăm chỉ làm việc. Thời gian đầu, cô tích cóp được một ít tiền gửi về quê cho bố mẹ. Nhưng từ khi Phượng yêu Tiến (công nhân cùng KCN), Phượng đã dọn về sống chung tại căn phòng nhỏ gần thôn Bầu. Hai người ăn ở với nhau được thời gian thì Phượng mang bầu. Lúc này, thay tính đổi nết, Tiến quay ra đổ đốn, suốt ngày rượu chè thậm chí đánh đập Phượng.

Nhà cửa chật chội và bữa cơm đạm bạc 
của nữ công nhân KCN Bắc Thăng Long.
Khu công nghiệp Bắc Thăng Long (xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội) thu hút rất nhiều người đến từ các tỉnh, vào làm việc trong các nhà máy. Trong đó, số lượng nữ công nhân rất lớn. Từ nhà máy đến nhà trọ, cuộc đời của những nữ công nhân không ít éo le. Cùng với gánh nặng mưu sinh, họ còn phải đối mặt với sự lọc lừa bủa vây và tương lai đơn thân ám ảnh từng ngày.