Thứ Ba, 31 tháng 10, 2017

Hoan hô Bí thư tỉnh Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Phú Cường

Đồng chí Nguyễn Phú Cường quyết đoán vì dân như vậy; nếu đồng chí ấy là em bác Nguyễn Phú Trọng thì bình thường; còn nếu không phải là em bác Trọng thì thật đáng hoan hô.
Bí thư tỉnh chỉ 2 giờ giải quyết vụ khiếu nại 300 người
31/10/2017 - (PLO)- Vụ việc kéo dài suốt hơn thập kỷ của gần 300 tiểu thương được Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai giải quyết trong 2 giờ đồng hồ. Cả trăm tiểu thương đã vỗ tay và hát để reo mừng về một cái kết có hậu. Sáng 31-10, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Phú Cường đã chủ trì buổi đối thoại với đại diện của gần 300 tiểu thương kinh doanh tại chợ Sặt (phường Tân Biên, TP Biên Hòa) tại Hội trường Thành ủy Biên Hòa.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Phú Cường giải quyết vụ khiếu nại 11 năm của gần 300 tiểu thương Chợ Sặt trong khoảng 2 giờ đồng hồ. Ảnh: VH.

(85) Sai lầm của ông Chung: Bước đầu thắng lợi

Hà Nội đã mở đường ra Võ Chí Công cho cư dân ĐNG
Tran Mai Lai - Tôi mới đăng bài dưới đây trên trang Ngoại giao đoàn, thông báo cho bạn đọc biết. Chào các ace cư dân. Sáng nay tôi có dự họp giao ban hàng tháng với UBND phường Xuân Tảo. Vấn đề ĐNG được thảo luận khá sôi nổi. Các ý kiến cũng khác nhau, nhất là liên quan tới cuộc tuần hành vừa qua của cư dân. Tinh thần của lãnh đạo phường là một mặt đề nghị chúng ta bức xúc, nhưng thể hiện một cách "hợp lý", "đúng quy định", "chia sẻ với khó khăn của phường", mặt khác "đề nghị các cơ quan chức năng làm hết nhiệm vụ" và "người dân cũng phải cư xử đúng trách nhiệm". Tôi sẽ trao đổi vấn đề này với các anh chị em trong Ban đại diện.
Trong hình ảnh có thể có: bầu trời và ngoài trời


Tôi cũng đã trao các thư gửi Tổng bí thư và các đồng chí lãnh đạo Đảng và nhà nước cho chị Chà (Chủ tịch phường), anh Cường (phó công an phường) và một số tổ trường dân phố để thông tin. Tôi cũng đề nghị bổ sung vấn đề ĐNG vào công tác tháng 11 của phường.

Chặn xe chú rể thu tiền có thể gọi là cướp, trấn lột

Tôi không đồng ý với ý kiến này của ĐBQH Nhưỡng: “Phía gia đình chú rể cho rằng con họ đã đóng góp ở nơi khác 3,5 triệu nên miễn đóng ở địa phương thì cách giải thích của gia đình nhà chú rể cũng không đúng. Bởi vì, anh sống ở đâu thì đóng góp ở đó. Trong việc này, chính quyền thôn phải giải thích cho người dân là ở đây thôn mình cũng có nghĩa vụ”. Tôi cho rằng chính quyền không thể dùng hình thức sử dụng lãnh đạo thôn xóm bắt dân đóng tiền làm đường như vậy. Nếu muốn làm đường, chính quyền phải lấy ý kiến người dân; nếu họ đồng ý thì chính quyền sẽ thu thuế và dùng thuế đó làm đường. Về nguyên tắc, tất cả các công trình công cộng phải do chính quyền làm; chính quyền thu thuế thì có nghĩa vụ phải làm; người dân có thể góp thêm dưới hình thức tự nguyện. Ngoài chuyện đường, các chuyện khác như hỗ trợ đồng bào lũ lụt, người khó khăn, chính quyền cũng phải dùng thuế để thực hiện chứ không nên huy động dân đóng góp. Huy động là không có đạo lý. Hiện nay chính quyền thu thuế rồi chi tiêu vô tội vạ cho các công trình dự án vô bổ, cho các doanh nghiệp nhà nước ăn tàn phá hoại, cho các cuộc du hí nước ngoài của đủ loại quan chức; đây là những điều không thể xảy ra trong thế giới văn minh hiện nay.
Chặn đường xe chú rể thu tiền nông thôn mới có thể gọi là cướp, trấn lột
TRINH PHÚC (GDVN) -Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng: “Ngày cưới là ngày thiêng liêng, anh ra chặn xe, chặn cô dâu chú rể như vậy cả một tiếng đồng hồ là quá phản cảm". Ngày 17/10, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Sơn Tây, xã Sơn Thành Tây, huyện Tây Hòa (Phú Yên) cùng người dân ra đường chặn xe rước dâu để đòi 3 triệu đồng mà gia đình chú rể chưa đóng xây dựng nông thôn mới.
Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng (ảnh Trinh Phúc).
Sau khi được báo chí đề cập dư luận rất bức xúc, khi chính quyền cơ sở vô cảm, lợi dụng lúc trọng đại của cô dâu chú rể để chặn đường thu tiền. Đó là hành vì vừa trái với đạo lý cũng như pháp lý.

"Luật không quy định truy nguồn gốc tài sản ông Quý"

"Luật không quy định truy nguồn gốc tài sản vợ chồng ông Quý"
XUÂN QUANG (GDVN) - "Trong nội dung thanh tra không có việc xác minh tài sản của vợ chồng ông Quý và luật cũng không quy định việc này", Cục trưởng Đạt cho hay.
Cục trưởng Cục Chống tham nhũng 
Phạm Trọng Đạt, ảnh: Báo Công an Nhân dân.
Vì sao không truy nguồn gốc tài sản vợ chồng ông Quý?
Hôm 23/10, Thanh tra Chính phủ đã chính thức công bố kết luận thanh tra liên quan khu đất tại tổ 42, tổ 52 phường Minh Tân, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái đứng tên bà Hoàng Thị Huệ là vợ ông Phạm Sỹ Quý.

Tại sao chúng ta hốt những thứ mà dân tộc khác đổ đi?

Tại sao chúng ta hốt lại những thứ mà dân tộc khác đổ đi?
Đến bây giờ mà chúng ta vẫn còn tôn thờ chủ nghĩa Marx – Lenin và ca ngợi Cách mạng tháng Mười, điều mà cả người Đức lẫn người Nga đều vứt bỏ! Tại sao chúng ta không tôn thờ tư tưởng của cha ông chúng ta mà lại đi tôn thờ tư tưởng của người nước khác? Tại sao chúng ta lại phải hốt lại những thứ mà dân tộc Đức và dân tộc Nga đổ đi?
1. Karl Marx (5/5/1818-14/3/1883) là một nhà khoa học lớn. Ông là nhà triết học, kinh tế học, xã hội học. Ông là nhà báo, là nhà lý luận chính trị. Ông là nhà cách mạng xã hội. Viết về ông vô vàn pho sách.

Chủ nghĩa tư bản 'khuyết tật nhưng phát triển'

Chủ nghĩa tư bản 'khuyết tật nhưng phát triển'
Nhân kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng 10 Nga (1917-2017), Tạp chí Cộng sản ở Việt Nam có bài xác nhận mô hình Liên Xô như đã tồn tại về cơ bản đã bị tiêu diệt. Cùng lúc, bài của Phó Giáo sư Tiến sỹ Nguyễn Linh Khiếu cho rằng chủ nghĩa Tư bản có "rất nhiều khuyết tật nhưng vẫn tồn tại và phát triển", và đây là một thực tế mà hệ thống chính trị ở Việt Nam cần quan tâm.

Belarus là nơi vẫn có các triển lãm về Lenin, 
nhiều năm sau khi hệ thống XHCN sụp đổ
Bài cũng nói cả về lý luận và thực tiễn, mô hình chính trị và định hướng xã hội chủ nghĩa ở Trung Quốc và Việt Nam "khác nhau". Cuộc đối đầu trong Chiến tranh Lạnh giữa hai hệ thống gây ra "chạy đua vũ trang và cuối cùng là góp phần dẫn đến sự sụp đổ hoàn toàn hệ thống XHCN ở châu Âu nửa cuối thế kỷ XX," bài báo viết.

Hoa Hậu Đại Dương

Hoa Hậu Đại Dương
Chu Mộng Long - Các bạn đố kỵ chê hoa hậu đại dương xấu. Nhiều bạn so sánh hoa hậu đại dương có cái miệng giống miệng cá dọn bể. Theo tôi, các bạn xúc phạm người đẹp quá đáng. Đối với một bộ trưởng, có xúc phạm một chút cũng không sao, vì theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh, cán bộ là đầy tớ của nhân dân. Nhưng đối với hoa hậu đại dương, mẹ của các loài cá, ngang hàng với vợ Long Vương vĩ đại, tuyệt đối không được xúc phạm!

Riêng tôi thấy hoa hậu đại dương rất đẹp. Lần đầu tiên tôi được nhìn một người phụ nữ có cái miệng khêu gợi như thế.
Nhìn là muốn tắm biển, à không, cho cá ăn liền hà!
Cảm ơn Ban Giám khảo có cái nhìn tràn trề sinh lực!

Bọn họ đã ngồi xổm trên quốc gia, dân tộc

Bọn họ đã ngồi xổm trên quốc gia, dân tộc
Nguyễn Tiến Tường - Thứ một là Khải Silk. Đừng có bạo biện cho gã nữa. Đừng có nói ở Việt Nam cái gì cũng giả. Cái gì cũng giả được nhưng Khải Silk tuyệt đối không được. Vì rằng, gã đã thành công với một câu chuyện khơi gợi niềm tự hào dân tộc. Vì đó là lụa, lụa là tinh túy, là thời gian, là văn hóa dồn chất cả một dòng chảy lịch sử. Gã đem thứ từ phương Bắc về là lừa đảo, cõng rắn cắn gà nhà, rước voi giày mả tổ. Là ăn cắp niềm tin của người Việt. Niềm tin ấy, dù là có dùng hay không dùng khăn của gã, cũng đều tổn thương như nhau.
Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Đừng có bênh vực nữa. Khăn lụa của Khải Silk có trong hệ thống khách sạn cao cấp. Được khách quốc tế sử dụng như một “tặng vật Việt Nam”. Hơn thế, nó được sử dụng làm quà tặng trong các nghi lễ quốc gia. Có nghĩa là gã không chỉ lừa người Việt mà còn lừa cả thế giới.

KhaiSilk và Lòng “Tự Tôn dân tộc” của Người Việt

KhaiSilk và Lòng “Tự Tôn dân tộc” của Người Việt
Nguyễn Trọng Bình
 1. Bản chất vấn đề
Bản chất của vụ Khaisilk là gì? Theo tôi, đó đơn giản chỉ là chuyện “mua gian, bán lận”; là “treo đầu dê bán thịt chó”, là “tay không bắt giặc”; là lợi dụng và “kinh doanh niềm tin” từ đám đông dân chúng… Đây là những chiêu trò, thủ thuật mần ăn rất phổ biến ở bất cứ nơi đâu trên quả đất này nhưng có lẽ phổ biến và đặc biệt nhất là ở xã hội Việt Nam hiện nay. Sở dĩ nói đặc biệt là vì sự “đặc thù”, rất không giống ai của cái thể chế chính trị và kinh tế Việt Nam của Việt Nam hôm nay chính là điều kiện để các chiêu trò kia nẩy nở và phát huy tác dụng ở mức cao nhất.
Đặt vấn đề như thế để thấy rằng, dư luận báo chí truyền thông những ngày qua cứ ầm ĩ và đao to búa lớn; nào là Khaisilk là sự “khủng hoảng”, là cơn “địa chấn”…; hay thậm chí có người (trong đó có ông Bộ trưởng Bộ Công thương) còn nghiêm trọng hóa cho rằng Khaisilk đã “phản bội niềm tin” của người tiêu dùng; làm “tổn thương niềm tự hào” và “lòng tự tôn dân tộc”… nghe mà không thể nhịn cười.  

Việt Nam đã chặn ôtô nhập khẩu như thế nào

Việt Nam chặn ôtô nhập khẩu trong 20 năm qua như thế nào
30/10/2017 - Thuế nhập khẩu ôtô lên tới 120%, Thông tư 20/2011 hay Nghị định 116/2017 mới đây là những chướng ngại vật mà xe nhập khẩu phải đối mặt. "Công nghiệp ôtô" luôn xuất hiện ưu tiên trong các chiến lược phát triển kinh tế của Việt Nam từ sau Đổi mới 1995. Các hãng liên doanh của Nhật bắt đầu vào Việt Nam và xây dựng nhà máy. Chính phủ muốn ngành sản xuất, lắp ráp ôtô trở thành mũi nhọn. Ở đó, tuyệt nhiên không thể có bóng dáng của xe nhập khẩu.
Xe nhập khẩu bị đánh thuế cao.
20 năm qua, nhiệm vụ của các bộ, ngành liên quan là bằng mọi cách, phải chặn đứng sự xâm thực của xe nhập khẩu, tạo thị trường cho xe lắp ráp. Thuế quan là hàng rào đầu tiên được áp dụng. Từ đó tới nay, còn nhiều loại rào cản khác được áp dụng như Thông tư 20, Nghị định 116, đề xuất thuế TTĐB mới. Thêm một loại, là cánh cửa về Việt Nam càng hẹp với xe nhập khẩu.

Thứ Hai, 30 tháng 10, 2017

Tâm tư của Hóng về vụ Yên Bái

Tâm tư của Hóng về vụ Yên Bái
Nghe tin Yên Bái đã xử lý anh Giám đốc sở Tài nguyên bằng cách cảnh cáo, thôi chức Giám đốc, đưa anh về làm Phó Văn phòng HĐND- nơi chị anh là Chủ tịch, khiển trách anh Chủ tịch thành phố, anh Phó Chủ tịch tỉnh vì đã ký cho chị Huệ vợ anh Quý biến hơn 13.000 m2 đất rừng thành đất ở sai pháp luật, đẫ để anh xây biệt phủ sai phép... và cho đó là " nghiêm", Hóng không phục. Hóng xin hỏi:
Phạm Sỹ Quý, Giám đốc sở Tài Nguyên -Môi trường. Em trai 
Bí thư tỉnh ủy Yên Bái Phạm Thị Thanh Trà. Ảnh: VNE.
- Tại sao kèm theo kỉ luật không có quyết định huỷ các quyết định đã ký sai, thu hồi tài sản đã " nhập nhèm" ấy về trả cho Nhà nước?

Kẻ nào tấn công Đại biểu Quốc hội?

Kẻ nào tấn công Đại biểu Quốc hội?
Phạm Đức Bảo - Hoàng Lan: "Đã bắt đầu xuất hiện loạt bài, ký tên các tác giả khác nhau, "tấn công" nhắm đích danh đại biểu Quốc hội đoàn thành phố Hồ Chí Minh- Phạm Khánh Phong Lan. Ngôn ngữ chỉ trích của các bài báo này lộ rõ sự xúc phạm, miệt thị, đầy hận thù..., ra mặt bảo vệ cho bà Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến, các cán bộ của Bộ Y tế, những liên quan vụ án VN Pharma. Rất dễ nhận biết các cây bút này đang quay lưng lại với nhân dân.

Bà Phạm Khánh Phong Lan liên tục có những phát biểu nhằm vào 
Bộ Y tế trong những năm qua. (Ảnh chụp lại từ màn hình kênh VTV1)
Đại biểu Quốc hội Phạm Khánh Phong Lan là PGS- TS Dược học, nguyên là giảng viên Đại học Y Dược thành phố, nguyên PGĐ Sở Y tế tp Hồ Chí Minh, đại biểu Quốc họi khoá 13 và 14.

Hủy toàn bộ bản án, điều tra xét xử lại vụ VN Pharma

Nghe tin này chắc bà Bộ trưởng Y tế chân tay rụng rời !!!
Hủy toàn bộ bản án, điều tra xét xử lại vụ VN Pharma
Hội đồng xét xử đã tuyên chấp thuận kháng nghị của Viện KSND Cấp cao tại TP.HCM, huỷ toàn bộ bản án, trả hồ sơ để điều tra xét xử lại vụ án tại công ty VN Pharma do Nguyễn Minh Hùng cùng đồng phạm thực hiện.
Sáng 30-10, TAND Cấp cao đã tuyên bản án xét xử vụ án tại công ty Cổ phần VN Pharma do tổng giám đốc Nguyễn Minh Hùng cùng đồng phạm thực hiện. Cho rằng bản án sơ thẩm của TAND TP.HCM đã bỏ lọt tội phạm, tội danh và nhiều nội dung khác chưa được làm rõ nên hội đồng xét xử đã tuyên chấp thuận toàn bộ kháng nghị của Viện KSND Cấp cao tại TP.HCM, huỷ toàn bộ bản án, trả hồ sơ điều tra lại từ đầu.

Củi Yên Bái quá tươi, lò Cụ Cả bất lực

Dù không muốn nghi ngờ vào công cuộc chống tham nhũng, nhưng với những gì đang phô bày trước mắt thì muốn tin cũng khó. Rất khó.
Củi Yên Bái ẩm ướt không “bắt lửa”
Tin từ Yên Bái, ông Giám đốc “buôn chổi đót” Phạm Sỹ Quý bị kỷ luật cảnh cáo, đồng thời cho thôi chức vụ Giám đốc Sở TN&MT và điều động về làm phó Văn phòng HĐND tỉnh. Mặc dù trước đó Thanh tra chính Phủ khẳng định vụ việc sẽ “xử lý nghiêm”. Có lẽ, vua hề Sác Lô nếu sống lại cũng phải ngã mũ bái phục tài năng diễn xuất của các quan Yên Bái cũng như các quan Thanh Tra.
Ông Phạm Sỹ Quý tại buổi công bố kết luận chiều 23/10. Ảnh: Bảo Lâm.
Cứ tưởng rằng với những sai phạm đó có “xử nhẹ” thì ông Quý cũng phải bị cách chức về vườn, còn nặng thì phải truy tố. Nhưng đằng này, chỉ bị kỷ luật cảnh cáo và hạ một bậc quan. Xem ra thế lực chị em nhà họ Phạm ở Yên Bái cũng không phải vừa. Chắc do củi Yên Bái qua mấy đợt mưa lũ bị ẩm ướt không “bắt lửa” nên không thể đút vào lò.

Người chết có thể đem theo thứ gì?

Người chết có thể đem theo thứ gì?
Theo các bạn, chết đi rồi, con người có thể mang theo thứ gì? Hãy đối chiếu câu trả lời của bạn với lời nhắn nhủ sâu sắc trong câu chuyện dưới đây. Có một câu chuyện rất thâm thúy như thế này:
Một người đàn ông nọ chết rồi, mới ý thức được rằng cuộc đời mình thật ngắn ngủi.. Lúc đó, anh ta nhìn thấy Phật tổ tay xách một cái hòm, tiến lại phía mình. Phật tổ nói: “Con trai, chúng ta đi thôi.”
Người đàn ông đáp: “Sao nhanh quá vậy, con còn rất nhiều việc vẫn chưa hoàn thành.”

Hồn nhiên như người chiến sĩ công an nhân dân !!!

Hồn nhiên!
Chu Mộng Long (Fb): Quan trên triệu tập một thuộc cấp đang bị tố là con sâu gặm tiền. Quan hỏi:
- Hàng năm đồng chí có tham gia đầy đủ các đợt học tập và làm theo gương lãnh tụ không?
- Dạ có - Thuộc cấp trả lời - Em làm bài thu hoạch đạt điểm rất cao ạ.

- Có nhớ 6 điều Bác dạy, 5 lời thề, 10 điều kỷ luật của ngành không? - Quan lại hỏi.
- Dạ nhớ. Hàng tuần em vẫn đọc thuộc lòng theo yêu cầu - Thuộc cấp trả lời rất trôi.
Quan trên bắt đầu nghiêm sắc mặt:
- Vậy tại sao đồng chí vi phạm? - Quan trên trưng các clip bằng chứng ra cho đồng chí mình xem - Xem thử có đúng là "con sâu gặm tiền" như bọn thù địch tuyên truyền không? Móc túi người đi đường. Đến mức cái vòng đeo tay của sinh viên mà cũng trấn lột được thì đồng chí thuộc đạo đức gì?

Trên tất cả đỉnh cao là lặng im

Trên tất cả đỉnh cao là lặng im (*)
Tuan Khanh - Chứng kiến nhiều trận lũ lụt tang thương nơi xứ Việt, tôi vẫn hay tự nhắc mình phải viết một bài hát nào đó về những điều đã thấy, về những sinh linh đã tận. Ca hát thì chẳng để làm gì. Nhưng tôi mong mình cất lên được tiếng lòng như bài văn tế nhỏ cho những người cùng màu da, tiếng nói trên quê hương mình hôm nay, sao vẫn mang đầy khổ nạn. Có thể tôi chỉ hát khe khẽ thôi, vừa đủ cho những linh hồn oan khiên về quanh được chút ấm lòng.
Thế nhưng, nhiều năm trôi qua. Lũ lụt hết lần này đến lần khác. Mạng người lại vẫn chìm sâu. Tôi lại chất chồng trong ký ức của mình về ruộng vườn tan hoang, những tiếng khóc trôi dạt buồn tủi, và biết rằng mình sẽ không viết nổi một bài hát như vậy, mà chỉ còn im lặng. Sự im lặng khó tả nằm hoài trên trang giấy và suy nghĩ, như khoảng vô thanh điên loạn giữa rầm rộ ngôn từ.

Đóa Hồng Muộn

Đóa Hồng Muộn
Ly dị vợ rồi, ở một mình ên chịu sao thấu, đàn ông tuổi nào cũng cần phải được nâng khăn sửa túi. Lại có người hù dọa, già mà sống đơn độc, tuổi thọ sẽ teo lại ngắn ngủn. Không may đêm khuya đổ bệnh, nằm trơ mỏ như chó ốm, không có ai gọi cấp cứu, nghe khiếp quá, bác bèn về Sài gòn cưới vợ.
Cô Kim kém bác mười tám tuổi, khoảng cách chắc ăn, bác sẽ không hụt hẫng trong chuyện chăn gối. Dù cô có một đời chồng, hai đứa con, không sao, điều quan trọng là cô còn trong độ tuổi ăn chơi bốn mùa. Cũng tại cái vụ bốn năm mùa chơi không ra chơi loạn lạc, lại thêm tính xấu của bác gái, dồn bác vào đường cùng phải ly dị.

Nhan sắc giật mình của Hoa hậu Đại dương VN 2017

Nhiều người chê Hoa hậu quá nên mình cũng ngắm cô ta một chút. Đúng là giật mình.
Tân Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2017: xem ảnh giật mình!
Sau hai tháng tìm kiếm, cuối cùng tân Hoa hậu đại dương Việt Nam 2017 cũng đã lộ diện vào tối 28-10 tại nhà hát Hòa bình (TP.HCM) khiến người xem... giật mình!

Tân hoa hậu Lê Âu Ngân Anh - Ảnh: QUANG ĐỊNH
Cuộc thi nhan sắc nào cũng có luật chơi của nó, người ta có nhiều lý do để đặt lên hạ xuống. Chúng ta cũng chỉ là khán giả, không theo sát, không có kề cận thì chắc đánh giá cũng không đủ thuyết phục. Các bạn người đẹp còn có cả đời để chứng minh mình xứng đáng hay không với danh hiệu mà.

(84) Sai lầm của ông Chung: Kiến nghị Tổng bí thư

Đơn thư kiến nghị Tổng bí thư và các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước
Tiếp tục kiến nghị, yêu cầu ông Chung, chủ tịch UBND tp Hà Nội hủy bỏ quyết định 905/QĐ-QHKT ngày 22/5/2017 về việc điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu Đoàn ngoại giao, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội, ngày 27/10/2017, tôi đã gửi thư dưới đây tới 18 đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, với hy vọng các đồng chí nhân dịp cùng nhau dự kỳ họp Quốc hội hiện tại, sẽ thảo luận và có ý kiến giúp đỡ cư dân Đoàn ngoại giao. Danh sách các đồng chí được gửi thư gồm:

1) Tổng bí thư
2) Chủ tịch Quốc hội,
3) Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương, Thường trực ban bí thư
4) Trưởng ban đối ngoại trung ương (nhấn mạnh ý nghĩa đối ngoại của khu ĐNG)
5) Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ ngoại giao
6) Chủ nhiệm Ủy ban đối ngoại của Quốc hội
7) Trưởng ban Dân nguyện của Quốc hội
8) Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội
9) Chủ nhiệm Ủy ban tư pháp của Quốc hội
10) Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội
11) Trưởng ban nội chính trung ương
12) Bí thư thành ủy kiêm trưởng đoàn đại biểu QH Hà Nội

Bí thư chặn xe cô dâu đòi tiền xây dựng nông thôn mới

Chính thể sai (sưu cao thuế nặng, chi tiêu bừa bãi; làm các công trình phúc lợi thì bắt dân đóng góp thêm) dẫn đến tầng lớp cường hào mới ở các thôn xã. Đám bí thư chủ tịch thôn vẫn tưởng chúng muốn làm gì dân thì làm, muốn giết ai thì giết. Thời đó đã bắt đầu qua rồi.
Bí thư chi bộ chặn xe cô dâu đòi tiền xây dựng nông thôn mới
Bí thư chi bộ, trưởng thôn ở Phú Yên ra đường tổ chức chặn xe rước dâu để đòi 2 triệu đồng mà gia đình chú rể chưa đóng xây dựng nông thôn mới. Ngày 30-10, PV Pháp Luật TP.HCM đã chuyển đến bà Hồ Nguyên Thảo, Bí thư Huyện ủy Tây Hòa (Phú Yên), thông tin việc bí thư chi bộ, trưởng thôn Sơn Tây, xã Sơn Thành Tây, huyện Tây Hòa chặn xe rước dâu giữa đường để đòi nợ tiền đóng góp làm đường nông thôn mới. “Ngay trong chiều nay, tôi sẽ trực tiếp kiểm tra sự việc và thông tin lại với báo” – bà Thảo nói.

Cán bộ thôn ở Phú Yên ra đường chặn xe rước dâu để đòi nợ tiền làm đường nông thôn mới. (Ảnh do người dân cung cấp)

“Ổ tham nhũng lớn nhất gây bất ổn xã hội ở VN là..."

Phát hiện “ổ tham nhũng lớn nhất ở Việt Nam” gây bất ổn xã hội !
Chế độ sở hữu toàn dân về đất đai, thực tế trong nhiều trường hợp không biết ai là “Nhà nước” thực sự, do đó dẫn đến các quan chức lạm quyền trong việc thu hồi đất, xâm hại quyền lợi của người dân rồi chuyển vào tay các nhóm lợi ích, khiến cả quyền lợi của người dân lẫn lợi ích quốc gia bị xâm hại. Hậu quả là trong một số trường hợp đất đai sẽ được chuyển từ người dân nghèo sang tay “các đại gia” với giá rất thấp. Đồng thời, “các đại gia” này lại bán đất ra với giá cao cho người dân. 
Không có văn bản thay thế tự động nào.
Tuần hành phản đối điều chỉnh quy hoạch tại khu Đoàn 
ngoại giao, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm 8/10/017
Không ít trường hợp đất đai bị thu hồi để rồi bỏ hoang, bởi những dự án “treo” không có điểm dừng, đi kèm là cái ‘mất’ của hàng ngàn người dân bị mất sinh kế, tạo nên nỗi bức xúc lớn cho xã hội. Đất đai là là ổ tham nhũng lớn nhất Việt Nam khi Nhà nước không có thiết chế kiểm soát và để thị trường nhà đất rơi vào tay các đại gia. Đó là cả một vấn nạn.

Thư giãn: Tay và Âm hộ

Tay và Âm hộ
Chu Mộng Long (Fb)
- A lo, vì sao bệnh nhân bị rách tay mà lại chỉ định khâu âm hộ?
- Thì khâu cho âm hộ nhỏ lại cũng tốt thôi.
- Nhưng đây là bệnh nhân nam mà.

- À há, có lẽ do lúc chụp phim, tay bệnh nhân đang sờ âm hộ.
- Âm hộ của ai ở đó?
Chắc là của sếp bự đi thăm bệnh nhân.
- Bác sĩ có thấy bất thường khi mắc lỗi như vậy không?
- Thường thôi. Có trường hợp bệnh nhân nôn ra máu nhưng chúng tôi vẫn chỉ định chữa lôn ra máu đấy chứ.

Đông Nam Á: 11 quốc gia, 5 chế độ

Đông Nam Á: 11 quốc gia, 5 chế độ
Đông Nam Á là khu vực khá đa dạng về chính trị, với nhiều kiểu thể chế khác nhau cùng tồn tại như quân chủ, dân chủ, và độc tài. Bài viết này đưa ra một bức tranh tổng thể về các kiểu thể chế chính trị của 11 nước trong khu vực, thông qua việc phân loại các chế độ dựa trên hai tiêu chí là tự do và bầu cử.

Các nước Đông Nam Á có rất ít điểm chung, mà 
chế độ chính trị cũng không nằm trong số đó.
Tiêu chí tự do căn cứ vào mức độ tự do chính trị và tự do dân sự của các quốc gia. Theo đánh giá của Freedom House, mức độ tự do được chia thang từ 1 tới 7, với 1 là tự do nhất và dần về 7 là kém tự do nhất. Trên cơ sở đó, Freedom House xếp các kiểu thể chế thành ba dạng chính: tự do, tự do một phần, và không tự do.

Khi các đại gia kinh doanh “tinh thần dân tộc”

Khi các đại gia kinh doanh “tinh thần dân tộc”
Ngày 17/10/2017, trong một lô hàng 60 chiếc khăn lụa (644,000 đồng/chiếc) của nhãn hàng nổi tiếng Khaisilk, khách hàng Nguyễn Hồng Phương phát hiện 1 chiếc khăn vừa gắn mác “Made in China” lại có thêm mác gắn “Khaisilk Made in Vietnam”. Từ đó, câu chuyện làm ăn gian dối của đại gia Hoàng Khải, người nổi tiếng giàu có bậc nhất ở Việt Nam, sở hữu nhiều bất động sản, dịch vụ giải trí và nhất là giàu lên nhờ kinh doanh mặt hàng tơ lụa Việt Nam bị phanh phui.

Đại gia Hoàng Khải. Ảnh: Vietnamnet
Hoàng Khải sinh năm 1964 tại Hà Nội. Đến năm 1989 ông mở cửa hàng Khaisilk đầu tiên tại Hàng Gai, từ cửa hàng này, ông phất lên mở liên tiếp nhiều resort, trung tâm thương mại, dịch vụ giải trí khác.

Chúc mừng ông Phạm Sỹ Quý "hạ độ cao"

Chúc mừng ông Phạm Sỹ Quý
Dư luận nói ông "hạ cánh an toàn" nhưng trên thực tế thì ông mới chỉ "hạ độ cao" chứ chưa đáp xuống mặt đất. Nhưng đây cũng là một điều đáng chúc mừng nữa. Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh tương đương với Phó Giám đốc cấp Sở, như vậy sự xê dịch không đáng là mấy. "Hạ độ cao" là đã an toàn cho ông, và như những gì đang diễn ra thì có lẽ khối tài sản chưa rõ nguồn gốc của ông cũng an toàn rồi.
Cơ ngơi của ông Phạm Sỹ Quý
Dựa trên kết luận của Thanh tra Chính phủ, tỉnh Yên Bái mới đây đã có hình thức kỷ luật đối với ông Phạm Sỹ Quý, Giám đốc Sở TN-MT tỉnh này. Theo đó, Quyết định số 2335/UBND-VX ngày 27/10 của UBND tỉnh Yên Bái nêu rõ: “Ông Phạm Sỹ Quý - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Yên Bái được áp dụng hình thức kỷ luật Cảnh cáo, đồng thời, cho thôi các chức vụ Bí thư Đảng ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường Yên Bái.

Khi kẻ thù là… nhân dân

Khi kẻ thù là… nhân dân
Trương Duy Nhất - Lại tiếp thêm một “chiến trận” Biên Hoà.
Thay vì bảo vệ quyền đi lại bình thường của người dân, chính quyền đã huy động một lực lượng hùng hậu như dàn trận, với trên 100 cảnh sát giao thông, cơ động tác chiến các loại lăm lăm gậy gộc, dùi cui, còng tay và súng đạn để bảo vệ quyền thu phí cho trạm BOT Biên Hoà.


Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Cuộc dàn trận thành công. Không một tài xế nào dám dùng tiền lẻ. BOT Biên Hoà trở lại với “tiến trình tiền” như cũ.
Không biết “chiến trận” Biên Hoà lần này có được xem như một “trận đánh đẹp”, để tiếp tục nhân rộng áp dụng cho tất thảy các trạm BOT toàn quốc?

Nước mắt không tăng được lương hưu

Nước mắt không tăng được lương hưu
Nguyễn Anh Tuấn - “Nhận quyết định, cô Lan khóc không thành tiếng làm cho tập thể giáo viên nhà trường khóc theo. Cả cuộc đời cô đã cống hiến cho nghề giáo, nhưng nghỉ hưu với nhận mức lương như vậy thử hỏi sống sao đây” (trích Zing News)
Trong tư cách một thành viên của cộng đồng quốc gia, chúng ta có thấy điều gì đó sai sai ở đây không khi một cô giáo mầm non sau khi bỏ tới 37 năm dạy dỗ những đứa trẻ của đất nước về hưu với mức lương 1,3 triệu đồng/tháng?

Cô giáo Trương Thị Lan. Ảnh: Báo Người Đưa Tin
Vì sao ra cớ sự thế này?
Vì ngân sách trả lương quá thấp cho giáo viên trường công. Nhưng vì sao lại thế?
Vì ngân sách ở ta ngoài việc dùng để trả lương cho bộ máy công chức, viên chức – những người như cô giáo Lan – thì còn phải gánh gồng thêm bộ máy đảng và hệ thống các đoàn thể xã hội. Nghĩa là nếu Đảng Cộng sản và các đoàn thể của họ thôi sống bám vào ngân sách nhà nước, như ở các quốc gia khác, chúng ta thừa sức tăng lương gấp đôi cho công chức, viên chức – những người thực sự bỏ công sức đóng góp giá trị cho xã hội.

Xin ngừng trình diễn những trò hề lố bịch, rẻ tiền

Xin ngừng trình diễn những trò hề lố bịch, rẻ tiền
Thạch Đạt Lang - Sáng sớm chủ nhật, lai rai nhâm nhi ly cà phê sữa Diamond, lang thang vào “phây búc”, thấy ngay tấm ảnh của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ngồi ăn cơm cùng với công nhân công ty TaeKwang Vina ở Đồng Nai. Trong ảnh, thấy ông Phúc mặt mày tươi tỉnh ngồi bên cạnh hai người, môt nam, môt nữ tươi cười, hớn hở, dường như đang nghe ông Phúc (nghiêng đầu) nói một câu gì đó ý nhị nên nụ cười của họ rất… tới bến, hết cỡ thợ mộc.

Ảnh: VNE
Nhìn tấm ảnh tôi cũng cười, nhưng cười xong tôi cảm thấy tội nghiệp, cảm thương cho ông Phúc, ông đã phải diễn hài quá khả năng của mình. Khi nghiêng đầu qua nói gì đó với người nữ công nhân bên cạnh, dường như ông Phúc gắp thức ăn trên khay mình, tiếp cho người này khiến cô vừa cười vừa (có vẻ) cảm động và hơi mắc cở.

Thư ngỏ gửi Đại biểu Quốc hội

Thư ngỏ gửi Đại biểu Quốc hội
Nguyễn Đình Cống - Trước đây nhiều lần tôi gửi thư góp ý cho Quốc hội về một số việc. Có lần ý kiến được đăng trên báo Người Đại biểu Nhân dân, được nhận tiền nhuận bút, còn phần lớn không có phản hồi. Lần này tôi gửi thư ngỏ, hy vọng có một số đại biểu (ĐB), đọc được, ngoài ra để những ai quan tâm có thể bình luận.

Các lãnh đạo hàng đầu của đảng tới dự phiên 
họp thứ 4, Quốc hội khóa 14. Ảnh: internet
Quốc hội (QH) mang danh là cơ quan quyền lực cao nhất của Nhà nước, nhưng thực chất cơ bản là bù nhìn. Những vấn đề lớn của Quốc gia đã được thảo luận và thông qua tại Bộ Chính trị của ĐCS, đem ra QH để bỏ phiếu. Việc như vậy chỉ là hình thức, không những lãng phí công sức, thời gian và tiền của, tạo ra tâm lý coi thường QH, mà còn làm lộ rõ tính chất nô lệ, làm mất lòng tin của nhân dân.

Vượt TQ, Hà Nội trở thành "thủ phủ ô nhiễm" thế giới

Vượt mặt Trung Quốc, Hà Nội chính thức trở thành "thủ phủ ô nhiễm" của Thế Giới
27-10-2017 - Mới đây trên trang thông tin dự báo ô nhiễm không khí đưa ra bảng xếp hạng và giật mình khi Việt Nam ta đứng nhất bảng. Tuy chỉ là bảng xếp hạng "khập khiễng" nhưng cũng đủ để thấy được mức độ ô nhiễm của Hà Nội đã chạm mốc đỉnh điểm.

Bỏ qua
Việc Hà Nội được xếp vào danh sách thành phố ô nhiễm không có gì là bất ngờ nhưng đứng vị trí "quán quân" thì sốc toàn tập. AQI là chỉ số báo cáo chất lượng không khí hàng ngày hoặc hàng giờ. Theo chuẩn của Mỹ, AQI trong khoảng 201 - 300 là mức "rất có hại cho sức khỏe".

Xe đâu mà sửa, tóc đâu mà uốn? ​

Dạy nghề tái định cư sân bay Long Thành: Xe đâu mà sửa, tóc đâu mà uốn? ​
29/10/2017 Ngô Huyền - Nguyễn Tuân - “Nếu cứ đào tạo nghề theo kiểu nữ thì nhà nhà đi học nghề uốn tóc, nam thì nhà nhà đi học sửa xe máy thì chả xe máy đâu hỏng nhiều thế mà sửa, chả tóc đâu nhiều thế mà uốn. Cần phải thiết kế lại hướng để bên cạnh đào tạo lại nghề..."
Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành là dự án trọng điểm quốc gia, phải thu hồi trên 5.000 ha đất, ảnh hưởng lớn đến nhiều người. Do đó, công tác tái định cư, đào tạo nghề cho người dân là vô cùng quan trọng.

Mỗi người gánh nợ công 33 triệu đồng, tiền đâu trả?

Mỗi người gánh nợ công 33 triệu đồng, tiền đâu trả?
29/10/2017 (NLĐO) - Chính phủ cho biết nợ công tính đến cuối năm 2017 là hơn 3,1 triệu tỉ đồng, tính trung bình mỗi người dân Việt Nam phải gánh khoảng 33 triệu đồng nợ công
Mỗi người gánh nợ công 33 triệu đồng, tiền đâu trả? - Ảnh 1.

Thủ tướng: Khu CNC TPHCM trở thành thung lũng Silicon

Ông này đúng là ma nhập, thích nói vung mạng. Không thể tưởng tượng những con người như thế này cũng có thể trở thành Thủ tướng. Nghĩ đến mấy nhà khoa học nhận lời làm cố vấn cho ông này mà thương. Người ta nói làm trò thằng khôn còn hơn làm thầy thằng dại; không hiểu tại sao là nhà khoa học mà họ lại thiếu sáng suốt đi làm thày ông này. Nhiều người chê trách đám cố vấn, giúp việc của Thủ tướng, nhưng họ có giỏi mấy, cố mấy mà đầu óc ông Thủ tướng chỉ có thế thì kết quả cũng chỉ có thế. Cách đây gần 20 năm, mình lôi Phạm Đỗ Chí (tự hào là TS đại học Pensylvania) từ Washington về, hy vọng tư vấn cho bác ấy để bác ấy tư vấn cho Thủ tướng chứ người Việt trong nước nói không lọt tai Thủ tướng. Kết quả tư vấn 10, bác ấy tiếp thu được 2-3, nói câu đầu đúng, sang câu 2-3 đã bắt đầu sai. Sau mình phải bảo thẳng anh dốt quá, nói lăng nhăng, đi với anh phát ngượng nên chúng ta chia tay nhau thôi. Chí tức quá bảo nếu ở Mỹ thì anh ta đã rút súng bắn thẳng vào đầu mình. Nghe nói sau bác Chí vào Sài Gòn làm ăn đình đám một thời; giờ có vợ trẻ măng, quay về Washington dưỡng già.
Thủ tướng: Khu công nghệ cao TPHCM phấn đấu trở thành thung lũng Silicon
29/10/2017 TPO - Tại buổi lễ kỷ niệm 15 năm thành lập, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TPHCM cần đổi mới tư duy, năng động hơn nữa, có tầm nhìn phát triển theo kịp xu thế của thời đại, phấn đấu trở thành một thung lũng Silicon của khu vực và vươn lên tầm thế giới.
Thủ tướng phát biểu tại lễ kỷ niệm 15 năm thành lập Khu CNC TPHCM. Ảnh: VGP.

Doanh nhân, Chính trị gia và “ngưỡng dối lừa”

Doanh nhân, Chính trị gia và “ngưỡng dối lừa”
29/10/2017 - Có lẽ chẳng thời nào mà chúng ta lại được chứng kiến một nghịch lý lạ lùng: Nhiều con buôn vô lại chăm chỉ diễn ngôn rao giảng về đạo đức một cách chuyên nghiệp như những chính trị gia, còn một số chính trị gia lại hành xử nghiệp dư như những con buôn thứ thiệt… Thật khó để vẽ ra đường ranh giới phân biệt đâu là doanh nhân thực thụ, đâu là những chính trị gia đích thực, và đâu là những con buôn vô lại làm kiệt quệ quốc gia... Cuối cùng, quốc gia, đám đông và đại chúng mới là những người lãnh đủ.
Nhà nghiên cứu Lê Ngọc Sơn (tác giả bài viết) và giáo sư W.Timothy Coombs - cha đẻ của học thuyết kinh điển về “Truyền thông trong khủng hoảng dựa trên cảnh huống” (Situational Crisis Communication Theory) – người được coi là cây đại thụ (có nhiều công trình được trích dẫn nhất) trong ngành truyền thông về khủng hoảng. Ảnh:Blay Ludovic.

Thứ Sáu, 27 tháng 10, 2017

Kỳ thị vùng miền - Nhìn từ trải nghiệm cá nhân

KỲ THỊ VÙNG MIỀN – NHÌN TỪ TRẢI NGHIỆM CÁ NHÂN
Nguyễn Thị Hậu - Từ nhiều năm nay bên cạnh những gạch đá “mũi tên hòn đạn” kể cả đại bác bắn ra từ “bên thắng bên thua” nóng bỏng vào dịp 30/4 thì sự kỳ thị Bắc – Nam lại như những đợt sóng ngầm trong xã hội. Chỉ cần ném xuống một “hòn sỏi” là bài báo mạng hay status trên facebook lập tức biến thành cơn bão trên đại dương truyền thông. Cơn bão này có sức tàn phá khủng khiếp, để rồi sau đó lòng người tan hoang hơn bởi những vết thương chưa kịp lành lại tiếp tục bị làm cho lở loét!
Kết quả hình ảnh cho KỲ THỊ VÙNG MIỀN
Không thể không nhận thấy tình trạng này ngày càng trở nên nặng nề, tiêu cực. Nếu trước năm 1975 nói về những khác biệt về văn hóa, lối sống Nam Bắc chỉ là sự nhận biết và phân biệt thì hiện nay trở thành sự so sánh hơn thua và kỳ thị. Không chỉ ở tầng lớp bình dân mà nhiều “văn nhân” đã phát ngôn gây ra mồi lửa cho sự kỳ thị bùng phát.

Thư viện sang chảnh của Trường ĐH Kinh tế quốc dân

Tôi rất mê thư viện. Đi đến đâu tôi cũng cố gắng vào các thư viện để tìm sách, sao chụp và xin sách thanh lý. Thư viện ĐHKTQD đẹp thật. Tuy nhiên, đúng như GS Trần Hữu Dũng nhận xét: "Thư viện gì mà ít sách quá vậy? Chỉ có hành lang và ghế ngồi!". Thư viện trường tôi (đại học Thăng Long cũng rất đẹp; và cũng ít sách như trường này.
Thư viện sang chảnh của Trường ĐH Kinh tế quốc dân
26/10/2017 Cơ sở vật chất hiện đại với phong cách thiết kế kiến trúc độc đáo, thư viện của Trường ĐH Kinh tế quốc dân không chỉ là chỗ học tập lý tưởng mà còn thừa đủ tiêu chuẩn một điểm check-in của các bạn trẻ. Thư viện mới của Trường ĐH Kinh tế quốc dân chính thức đi vào hoạt động từ hôm qua 24/10. Được thiết kế với lối kiến trúc độc đáo cùng cơ sở vật chất hiện đại, bắt mắt, đây hứa hẹn là điểm đến không thể bỏ qua của của sinh viên khi học tập tại trường.

Lối vào thư viện với những cung đường uốn lượn.
Mọi ngóc ngách đều được bài trí cẩn thận, cho đến các sắc màu được phối kết độc đáo nhằm tạo cảm hứng cho người học. Thư viện được bố trí 4 tầng từ tầng 2 đến tầng 5 trong khu nhà A2- Nhà trung tâm đào tạo mới, tuy nhiên sinh viên chủ yếu hoạt động ở 3 tầng bởi tầng 4 là các phòng làm việc và kho lưu.

Nhật Bản điều chỉnh chính sách Đông Nam Á

Nhật Bản điều chỉnh chính sách đối với Đông Nam Á
25/10/2017 TCCS - Những năm gần đây, tình hình thế giới nói chung và khu vực châu Á - Thái Bình Dương nói riêng có nhiều thay đổi sâu sắc: sự nổi lên của chủ nghĩa dân túy, chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch; tranh chấp trên Biển Đông, biển Hoa Đông;,... diễn biến hết sức phức tạp, khó lường đang đặt ra nhiều thách thức mới, to lớn đối với trật tự thế giới đã từng tồn tại hơn 70 năm qua, cũng như đối với Nhật Bản và các nước Đông Nam Á. Trong bối cảnh đó, Nhật Bản đã có những điều chỉnh mạnh mẽ cả về chính sách đối ngoại và quốc phòng - an ninh, trở thành một trong những nhân tố quan trọng hàng đầu trong vấn đề an ninh ở khu vực. Biển Đông cũng trở thành một nhân tố rất quan trọng trong điều chỉnh chính sách và tính toán chiến lược của Nhật Bản. 
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tham dự một cuộc họp ASEAN
mở rộng tại Kuala Lumpur (Malaysia) - Nguồn: tuoitre.vn

Biệt phủ của con hay của cha?

Biệt phủ của con hay của cha?
26/10/2017 - Gọi “biệt phủ” để chỉ những tòa lâu đài rộng lớn (nhưng chưa chắc đã lộng lẫy) như tòa nhà phủ, huyện ngày trước. Còn ở thời đại này, biệt phủ còn phải lộng lẫy, gắn liền với sự giàu có, xa hoa của một quan chức nào đó.
“Biệt phủ” tọa lạc ở trung tâm huyện Bình Chánh đang gây xôn 
xao dư luận do cô gái 22 tuổi đứng tên. (Ảnh: Công Quang)
Biệt phủ thường lộ ra, tung tóe ra khi quan chức đó "có vấn đề" hay chuẩn bị về hưu hoặc đã về hưu. Cũng có biệt phủ vẫn lồ lộ ra khi vị quan đó đương chức, như trường hợp biệt phủ hoành tráng của ông Phạm Sỹ Quý, Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Yên Bái, mà Thanh tra Chính phủ vừa tuyên bố cần "xử lý kỷ luật nghiêm minh" vì kê khai tài sản thiếu trung thực.

(83) Sai lầm của ông Chung: Lợi ích nhóm ở ĐNG ?

Có lợi ích nhóm trong điều chỉnh quy hoạch khu đô thị Ngoại Giao Đoàn?
Thu Phương - TheLEADER - Theo Luật sư Trương Thanh Đức, việc tham vấn không đúng đối tượng trong điều chỉnh quy hoạch khu đô thi Ngoại Giao Đoàn có thể xem là hành vi gian lận, lừa đảo, mang tính chất đối phó, không đảm bảo khách quan, minh bạch.

Khu đô thị Ngoại Giao Đoàn
Lợi ích nhóm trong thay đổi quy hoạch
Như thông tin TheLEADER đã đăng tải trong các số trước, theo Quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch mới của UBND TP. Hà Nội, nhiều khu đất vốn để xây dựng công trình công cộng cao 7 tầng tại khu đô thị Ngoại Giao Đoàn đã được điều chỉnh thành cao ốc 12 - 27 tầng.

Biệt phủ: nhục đúng cách, hèn đúng tầm

Biệt phủ: nhục đúng cách, hèn đúng tầm
Nhiều người tin rằng, sự hèn - nhục đó xứng tầm làm lãnh đạo dân tộc.
Kỳ Lâm - 
Việt Nam có một ông BS Hoàng Công Truyện chịu “khom lưng, quỳ gối” trước hình phạt đi ngược lại pháp luật và tính dân chủ xã hội chỉ khiến cho đất nước bị vỗ bạt tay 1 cái vì – Nhục; nhưng một đất nước mà quan chức đua nhau làm giàu nhưng khi bị phát hiện lại không dám thừa nhận thì bị vỗ bạt tay 1 cái vì – Hèn.
Kết quả hình ảnh cho Nguyễn Phước Thanh - nguyên Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước.
22 tuổi, là du học sinh Mỹ, có một căn “biệt phủ” với quy mô hơn 876m2 tầng trệt, và hơn 467m2 tầng hầm. Cấu trúc và diện mạo biệt phủ được làm đúng theo lối 5 gian – 2 chái của đồng bằng bắc bộ với rường cột và mái ngói.

Bên thắng cuộc: Đang tiếp tục xử lý Xuân Anh

Ông Huỳnh Đức Thơ: Đang tiếp tục xử lý ông Xuân Anh
Hiện nay quy trình này đang tiếp tục thực hiện theo đúng quy định của tổ chức. Thông tin tại buổi giao ban báo chí TP Đà Nẵng sáng 26/10, Chủ tịch Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ cho biết, quy trình xem xét, xử lý chức vụ Chủ tịch HĐND Đà Nẵng của ông Xuân Anh không thuộc thẩm quyền UBND.
Ông Huỳnh Đức Thơ
Cụ thể ông Thơ thông tin: "Ông Nguyễn Xuân Anh là cán bộ thuộc diện quản lý của Bộ Chính trị và Ban chấp hành TƯ Đảng. Vụ kỷ luật vừa rồi chúng ta cũng đã có được thông tin. Hiện nay, đồng chí Xuân Anh còn là Đại biểu HĐND, Chủ tịch HĐND TP.Đà Nẵng", báo chí dẫn lời ông Thơ nói.

Bao nhiêu nhiệm kỳ nữa thì đến mạt kỳ?

Bao nhiêu nhiệm kỳ nữa thì đến mạt kỳ?
26/10/2017, Trân Văn - Bao nhiêu “nhiệm kỳ” nữa thì Việt Nam trở thành một Venezuela ở châu Á? Dưới sự dẫn dắt của Hugo Chávez, Venezuela trở thành quốc gia đi tiên phong trong việc phát triển “chủ nghĩa xã hội thế kỷ 21” ở Nam Mỹ. Sau 14 năm dựa vào dầu thô, vay mượn để đầu tư cho những dự án vô bổ, thiếu căn cơ, băm bổ lao theo quốc hữu hóa, kinh tế Venezuela sụp đổ khi giá dầu trên thị trường thế giới liên tục sụt giảm, không còn khả năng trả nợ.
Kết quả hình ảnh cho kinh tế sụp đổ
Đúng một tháng sau khi Tổng cục Thống kê của chính phủ Việt Nam “hồ hởi, phấn khởi” loan báo, tăng trưởng GDP của quý ba tăng 7,46%, giúp GDP trong chín tháng đầu năm nay tăng 6.41% so với cùng kỳ năm ngoái, ông Nguyễn Bích Lâm - Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê hoan hỉ khẳng định, kinh tế đang… “khởi sắc”, có nhiều… “điểm sáng”, tạo ra những “kết quả ấn tượng”…, lúc tham dự kỳ họp thứ 4 của Quốc hội khóa 14 (đã khai mạc hôm 23 tháng 10 và dự trù sẽ kéo dài đến 25 tháng 11), nhiều viên chức hữu trách thú thật, Việt Nam đang trên miệng vực!

Những căn bệnh mãn tính của quan chức Việt

Những căn bệnh mãn tính của quan chức Việt
RFA Blog, 25-10-17, Song Chi.
Báo chí, dư luận VN trong suốt những năm qua đã chỉ trích nhiều đến lời ăn tiếng nói, việc làm của các quan chức chính khách, đảng viên đảng cộng sản. Trước hết là những phát ngôn của quý vị quan chức. Không mở mồm thì thôi, cứ mở mồm là bị dân “ném đá”. Có phải họ dốt nát, thiếu hiểu biết, thiếu kiến thức? Cũng có một phần. Nhưng chủ yếu là những “căn bệnh” khác.

“Cung điện” của cựu TBT Nông Đức Mạnh. Ảnh: internet
1. Sự vô cảm, quan liêu:
Đây là “căn bệnh” mà ai cũng thấy rõ nhất, ở các cán bộ, quan chức, chính khách Việt. Sự vô cảm bộc lộ từ lời nói cho tới hành động. Vô cảm trước nỗi khổ của nhân dân, trước thực trạng nhìn vào đâu cũng nát bét của xã hội, trước vận mệnh và tương lai của đất nước. Không thể kể hết những phát ngôn “đỉnh cao” của sự vô cảm này, chỉ xin đưa ra vài ví dụ:

(2) VN: top 12 địa điểm check in đẹp như châu Âu

VN: top 12 địa điểm check in đẹp như ở châu Âu
7. Tứ đảo Bình - chuẩn Maldives tại Việt Nam
Vẻ đẹp của Tứ đảo Bình (Bình Ba, Bình Hưng, Bình Lập, Bình Tiên) đã từng được Kenh14 giới thiệu khá chi tiết đấy nhé. Thật sự, chẳng ai đi Tứ Bình về mà không mê mẩn vẻ đẹp hoang sơ đầy quyến rũ ấy, từ những cung đường ven biển đẹp nao lòng cho tới những bãi cát trắng mịn, nước biển xanh trong vắt. Hẳn ai ai sau khi đi Tứ Bình về cũng gật đầu đồng ý rằng "đúng chuẩn Maldives tại Việt Nam rồi!".

(1) VN: top 12 địa điểm check in đẹp như châu Âu

VN: top 12 địa điểm check in đẹp như ở châu Âu
25/10/2017 - Ở Việt Nam có rất nhiều địa danh đẹp dễ khiến mình liên tưởng như đang đi ra thế giới vậy đó. Cùng điểm danh những địa điểm đó để đi khám phá nào.
Ai mà hay đi du lịch khám phá các vùng đất ở Việt Nam mình, thì chắc chắn sẽ cùng chung một quan điểm rằng, không chỉ có vẻ đẹp của những văn hóa, kiến trúc do con người tạo nên, vẻ đẹp thiên nhiên của Việt Nam thật sự đa dạng lắm. Vùng núi Phía Bắc thì trập trùng đồi núi, đến mùa đông thì tuyết phủ mây mờ chẳng khác gì châu Âu, bờ biển nước mình thì đẹp miễn bàn luôn rồi, đến miền Trung nắng gió thì thảo nguyên, đồi cát tựa Mông Cổ, đến miền Nam thì vùng kênh rạch miền Tây sông nước tạo nên một vẻ thật đặc biệt.