Chủ Nhật, 28 tháng 4, 2013

Khiếp sợ rác thải ngập tràn bãi biển Trà Cổ

Xót xa quá. Trà Cổ là bãi biển tôi thích nhất trong tất cả các bãi biển ở VN và vẫn hy vọng sẽ có ngày thăm lại dài ngày ở đó. Thế nhưng, nhìn những hình ảnh thế này, không biết có còn hứng thú nữa không ? Thật khủng khiếp về mức độ tàn phá môi trường của người Việt dưới thời XHCN mang "nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc"...
Phát hoảng với rác thải ngập tràn bãi biển Trà Cổ
Trong dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5 năm nay, rất đông khách du lịch đổ về nghỉ mát tại bãi biển còn hoang sơ Trà Cổ, Móng Cái, Quảng Ninh, tuy nhiên khi đến đây du khách phải “giật mình” vì rác thải ngập tràn tại đây.
Xác Sứa biển chết trôi dạt vào bãi tắm Trà Cổ. Ảnh. Xuân Hải.
Bãi tắm Trà Cổ, thuộc địa bàn phường Trà Cổ, TP Móng Cái, Quảng Ninh chỉ kéo dài trong khoảng gần 1km nhưng khi thủy triều lên kéo theo nhiều loại rác thải ngổn ngang trên bãi cát. Từ vỏ các loại sò, ốc, ngao, cả xác sứa biển đến cành cây, rong rêu, chai lọ thủy tinh, thậm chí cả tấm ván gỗ có đinh nhọn hoắt cũng nằm ngổn ngang trên nền cát trắng.
Theo một người dân ở phường Trà Cổ, TP Móng Cái, thỉnh thoảng mới có công nhân của công ty môi trường đến để thu gom rác thải tại đây.
Cùng PV báo điện tử Infonet “ngắm” những đống rác từ thiên nhiên và con người tạo ra đang ngập tràn ở bãi biển Trà Cổ:

Rất nhiểu vỏ ốc, ngao biển sắc, nhọn nằm ngổn ngang trên bãi tắm.

Chiếc đĩa nhựa cũ rích không rõ từ đâu bị sóng biển đánh trôi dạt vào bờ.

Nguy hiểm hơn là tấm ván gỗ có đinh rỉ sắc nhọn cũng xuất hiện tại đây.

Tham ra vào đống rác là cành cây và rong biển.

Chỗ này thì đủ loại rác.

Chai lọ thủy tinh cũng có.

Từng đống rác đủ loại kéo dài dọc bãi tắm.

Vỏ chai rượu thủy tinh nằm bên cạnh những túi ni lon ở bãi tắm.

Tấm cao su dùng để đóng ván thuyền cũng trôi dạt vào bãi tắm.

Thậm chí có cả sọt nan hỏng, nát.

Cùng bọt biển.

Hai em nhỏ này đang chơi ở bãi tắm biển hay ở gần bãi rác.

Chỗ này cũng có rác.

Xuân Hải

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét