Thứ Hai, 9 tháng 3, 2026

Tỷ phú UAE chỉ trích gay gắt Trump vì chiến tranh với Iran

Bức thư dưới đây khá hay. Tỷ phú Al Habtoor chất vấn rất mạnh mẽ: “Một câu hỏi thẳng: Ai đã trao cho ông quyền kéo khu vực của chúng tôi vào một cuộc chiến với Iran? Và dựa trên cơ sở nào mà ông đưa ra quyết định nguy hiểm này?”. Sau đó ông nhấn mạnh đến hậu quả đối với khu vực: “Ông đã tính toán thiệt hại phụ trước khi bóp cò chưa? Và ông có cân nhắc rằng những người chịu ảnh hưởng đầu tiên từ sự leo thang này chính là các quốc gia trong khu vực?”
Những quốc gia vùng Vịnh hiện phải đối mặt với một bài toán cân bằng tinh tế. Họ coi Iran là một mối đe dọa an ninh lớn, với các hành động từ việc hỗ trợ các nhóm ủy nhiệm đến thực hiện các cuộc tấn công bằng tên lửa và drone, có thể làm mất ổn định khu vực. Nhưng mặt khác họ lại sợ Israel hơn cả sợ Iran. Họ sợ sự sụp đổ đột ngột của Iran có thể tạo ra khoảng trống quyền lực nguy hiểm, làm dấy lên lo ngại rằng Israel có thể nổi lên như một thế lực thống trị không kiểm soát, định hình lại động lực khu vực theo những cách có thể đe dọa quyền tự chủ của vùng Vịnh. Bên cạnh đó, các yếu tố công chúng và tôn giáo càng làm bức tranh thêm phức tạp. Trên khắp vùng Vịnh, dư luận vẫn dành sự ủng hộ mạnh mẽ cho Palestine và biểu tượng tôn giáo, đặc biệt liên quan đến các địa điểm tại Jerusalem, nên họ không ưa Israel.
Tỷ phú UAE chỉ trích gay gắt Trump vì kéo Trung Đông vào chiến tranh với Iran
Thứ Năm, ngày 5 tháng 3 năm 2026, 15:22 | Mạng tin tức ummid.com
Tỷ phú UAE Khalaf Al Habtoor đã lên tiếng chỉ trích gay gắt Tổng thống Mỹ Donald Trump vì hành động kéo khu vực Trung Đông vào cuộc chiến với Iran.

[Khalaf Al Habtoor (R) is the Chairman of the Al Habtoor Group – one of the most successful conglomerates in the Gulf. (Image via @KhalafAlHabtoor)]
[Khalaf Al Habtoor (phải) là Chủ tịch Tập đoàn Al Habtoor – một trong những tập đoàn thành công nhất vùng Vịnh. (Hình ảnh qua @KhalafAlHabtoor)]

Trong một bức thư ngỏ đăng tải trên nền tảng X, Khalaf Al Habtoor, Chủ tịch Tập đoàn Al Habtoor – một trong những tập đoàn đa ngành thành công nhất vùng Vịnh, đã cáo buộc ông Trump đẩy Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC) và các quốc gia Ả Rập vào tâm điểm của mối nguy hiểm mà họ không hề lựa chọn.

"Ai đã trao cho Ngài thẩm quyền kéo khu vực của chúng tôi vào cuộc chiến với #Iran? Và trên cơ sở nào Ngài đã đưa ra quyết định nguy hiểm này?" – vị tỷ phú doanh nhân UAE viết trong bức thư bằng tiếng Ả Rập.

"Ngài có tính toán đến thiệt hại ngoài ý muốn trước khi kích hoạt xung đột? Và Ngài có cân nhắc rằng những quốc gia đầu tiên phải gánh chịu hậu quả từ sự leo thang này chính là các nước trong khu vực hay không?", ông viết.

Trong một lời chỉ trích đầy gay gắt, Khalaf Al Habtoor cáo buộc ông Trump đã lừa dối người dân Mỹ, và đặt câu hỏi liệu quyết định gây chiến với Iran có chịu ảnh hưởng từ Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hay không.

"Người dân khu vực này cũng có quyền đặt câu hỏi: Đây có phải là quyết định riêng của Ngài? Hay nó là kết quả của những áp lực từ Netanyahu và chính phủ của ông ta?", ông hỏi.

Nhắc trực tiếp đến "Hội đồng Hòa bình" (Board of Peace) của ông Trump, Khalaf Al Habtoor cho biết thay vì hòa bình và ổn định trong khu vực như đã hứa, "chúng tôi thấy mình đang đối mặt với một sự leo thang quân sự gây nguy hiểm cho toàn bộ khu vực".

Trong bức thư gửi Tổng thống Donald Trump, Khalaf Al Habtoor cũng nói rằng tỷ lệ ủng hộ ông Trump đã giảm sút vì những hành động hiếu chiến.

Ông cho biết Trump đã hứa hẹn hòa bình và không gây chiến, nhưng đã phá vỡ lời hứa đó và can thiệp vào bảy quốc gia.

Toàn văn bức thư của Khalaf Al Habtoor gửi Trump

Kính thưa Ngài Tổng thống Donald Trump,

Một câu hỏi trực tiếp: Ai đã trao cho Ngài thẩm quyền kéo khu vực của chúng tôi vào cuộc chiến với #Iran? Và trên cơ sở nào Ngài đã đưa ra quyết định nguy hiểm này?

Ngài có tính toán đến thiệt hại ngoài ý muốn trước khi kích hoạt xung đột? Và Ngài có cân nhắc rằng những quốc gia đầu tiên phải gánh chịu hậu quả từ sự leo thang này chính là các nước trong khu vực hay không!

Người dân khu vực này cũng có quyền đặt câu hỏi: Đây có phải là quyết định riêng của Ngài? Hay nó là kết quả của những áp lực từ Netanyahu và chính phủ của ông ta?

Ngài đã đặt các quốc gia thuộc HộiĐồngHợpTácVùngVịnh và các nước Ả Rập vào tâm điểm của mối nguy hiểm mà họ không hề lựa chọn. Tạ ơn Chúa, chúng tôi đủ mạnh mẽ và có khả năng tự bảo vệ, và chúng tôi có quân đội cùng hệ thống phòng thủ để bảo vệ tổ quốc, nhưng câu hỏi vẫn còn đó: Ai đã cấp phép cho Ngài biến khu vực của chúng tôi thành chiến trường?


Bởi vì khi mực trên sáng kiến #HộiĐồngHòaBình mà Ngài công bố nhân danh hòa bình và ổn định còn chưa kịp khô, chúng tôi đã thấy mình đối mặt với một sự leo thang quân sự gây nguy hiểm cho toàn bộ khu vực. Vậy những sáng kiến đó đã đi đâu? Và số phận của những cam kết được đưa ra nhân danh hòa bình là gì?

Phần lớn nguồn tài chính được đề xuất trong những sáng kiến đó đến từ chính các quốc gia trong khu vực, và từ các nước Ả Rập vùng Vịnh – những nước đã đóng góp hàng tỷ đô la với mục tiêu hỗ trợ ổn định và phát triển. Và những quốc gia này có quyền hỏi hôm nay: Số tiền đó đã đi đâu? Và liệu chúng tôi đang tài trợ cho các sáng kiến hòa bình hay đang tài trợ cho một cuộc chiến khiến chúng tôi đối mặt với nguy hiểm?

Nguy hiểm hơn nữa, quyết định của Ngài không chỉ đe dọa người dân trong khu vực, mà còn ảnh hưởng đến chính người dân Mỹ – những người mà Ngài đã hứa hẹn hòa bình và thịnh vượng. Và hôm nay, họ thấy mình đang ở trong một cuộc chiến được tài trợ bằng tiền và thuế của chính họ, với chi phí ước tính, theo Viện Nghiên cứu Chính sách (IPS), dao động từ 40-65 tỷ đô la cho các hoạt động quân sự trực tiếp, và có thể lên tới 210 tỷ đô la nếu tính cả tác động kinh tế và thiệt hại gián tiếp nếu cuộc chiến kéo dài từ bốn đến năm tuần – chưa kể đến sự hy sinh của chính người Mỹ trong một cuộc chiến mà họ chẳng có liên quan gì.

Ngài thậm chí đã phá vỡ lời hứa không can dự vào các cuộc chiến và chỉ tập trung vào nước Mỹ, đặt lợi ích của Mỹ lên hàng đầu, khi Ngài đã ra lệnh can thiệp quân sự nước ngoài trong nhiệm kỳ thứ hai của mình, bao gồm bảy quốc gia: Somalia, Iraq, Yemen, Nigeria, Syria, Iran và Venezuela, cùng với các hoạt động hải quân ở Caribe và Đông Thái Bình Dương. Ngài đã chỉ đạo hơn 658 cuộc không kích nước ngoài trong năm đầu tiên nắm quyền, con số tương đương tổng số cuộc không kích trong toàn bộ nhiệm kỳ của ông Biden – người mà Ngài đã từng chỉ trích gay gắt vì đã kéo Mỹ vào các cuộc chiến nước ngoài.

Kính thưa Ngài Tổng thống, những con số này đã phản ánh nghiêm trọng lên tỷ lệ ủng hộ của người dân Mỹ đối với Ngài, vốn đã giảm khoảng 9% chỉ trong vòng 400 ngày kể từ khi Ngài nhậm chức nhiệm kỳ thứ hai.

Những con số này nói lên một điều rõ ràng: Ngay cả trong lòng #HoaKỳ, cũng đang gia tăng mối lo ngại về việc bị kéo vào một cuộc chiến mới, và về việc đặt sinh mạng người dân Mỹ, nền kinh tế và tương lai của họ vào những rủi ro không cần thiết.

Lãnh đạo đích thực không được đo lường bằng những quyết định gây chiến, mà bằng sự khôn ngoan, sự tôn trọng đối với người khác, và nỗ lực thúc đẩy hòa bình. Và nếu những sáng kiến này được đưa ra nhân danh hòa bình, thì hôm nay chúng tôi có quyền yêu cầu sự minh bạch đầy đủ và trách nhiệm giải trình rõ ràng.

[Bản dịch từ tiếng Ả Rập sang tiếng Anh bởi Grok AI; sau đó được dịch sang tiếng Việt]

Nguồn: https://www.ummid.com/news/2026/3/5/uae-billionaire-tears-into-trump-for-dragging-me-into-war-with-iran.html

UAE billionaire tears into Trump for dragging ME into war with Iran

UAE billionaire Khalaf Al Habtoor tore into U.S. President Donald Trump for dragging the Middle East into war with Iran.

Thursday March 5, 2026 3:22 PM, ummid.com News Network

UAE billionaire Khalaf Al Habtoor tore into U.S. President Donald Trump for dragging the Middle East into war with Iran.

In an open letter posted on X, Khalaf Al Habtoor, Chairman of the Al Habtoor Group – one of the most successful conglomerates in the Gulf, accused Trump of pushing the Gulf Cooperation Council and the Arab countries at the heart of a danger they did not choose.

“Who gave you the authority to drag our region into a war with #Iran? And on what basis did you make this dangerous decision?” the UAE business tycoon wrote in his letter written in Arabic.

“Did you calculate the collateral damage before pulling the trigger? And did you consider that the first to suffer from this escalation will be the countries of the region itself”, he wrote.

In a scathing attack, Khalaf Al Habtoor accused Trump of cheating the Americans, and asked if the decision to go to the war with Iran was under the influence of Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu.

“The peoples of this region have the right to ask as well: Was this your decision alone? Or did it come as a result of pressures from Netanyahu and his government?” he asked.

Referring directly Trump’s Board of Peace, Khalaf Al Habtoor said instead of peace and stability in the region as promised, “we find ourselves facing a military escalation that endangers the entire region”.

In his letter addressed to Donald Trump, Khalaf Al Habtoor also said his approval ratings have gone done because of the war mongering.

He said Trump promised peace and not to go to war but broke his promise and intervened in seven countries.

Full Text of Khalaf Al Habtoor's letter to Trump

His Excellency President Donald Trump,

A direct question: Who gave you the authority to drag our region into a war with #Iran? And on what basis did you make this dangerous decision?

Did you calculate the collateral damage before pulling the trigger? And did you consider that the first to suffer from this escalation will be the countries of the region itself!

The people of this region have the right to ask as well: Was this your decision alone? Or did it come as a result of pressures from #Netanyahu and his government?

You have placed the countries of the #GulfCooperationCouncil and the Arab countries at the heart of a danger they did not choose. Thank God, we are strong and capable of defending ourselves, and we have armies and defenses that protect our homelands, but the question remains: Who gave you permission to turn our region into a battlefield?

For before the ink has dried on the #BoardOfPeace initiative that you announced in the name of peace and stability, we find ourselves facing a military escalation that endangers the entire region. So where did those initiatives go? And what is the fate of the commitments made in the name of peace?

Most of the funding proposed in those initiatives came from the countries of the region themselves, and from Arab Gulf countries that contributed billions of dollars on the basis of supporting stability and development. And these countries have the right to ask today: Where did this money go? And are we funding peace initiatives or funding a war that exposes us to danger?

More dangerous than that, your decision does not threaten only the peoples of the region, but also reaches the American people whom you promised peace and prosperity. And here they are today, finding themselves in a war funded from their money and taxes, with costs ranging, according to the Institute for Policy Studies (IPS), between 40-65 billion dollars for direct military operations, and could reach 210 billion dollars including economic impacts and indirect losses if it lasts four to five weeks, not to mention the sacrifice of Americans themselves in a war in which they have neither camel nor she-camel.

You have even broken your promises not to get involved in wars and to focus only on America and put it at the top of your priorities, as you ordered foreign military interventions during your second term that included seven countries: Somalia, Iraq, Yemen, Nigeria, Syria, Iran, and Venezuela, in addition to naval operations in the Caribbean and the eastern Pacific Ocean. You directed more than 658 foreign airstrikes in your first year in office, which equals the total strikes in Biden's entire term, for which you directed your arrows of criticism for involving the United States in foreign wars.

Your Excellency the President, these numbers have severely reflected on your approval ratings among Americans, which have declined since your inauguration for the second term, by about 9% in just 400 days.

These numbers say something clear: Even within #TheUnitedStates, there is growing concern about being dragged into a new war, and about exposing the lives of Americans, their economy, and their future to unnecessary risks.

True leadership is not measured by war decisions, but by wisdom, respect for others, and pushing toward achieving peace. And if these initiatives were launched in the name of peace, then we have the right today to demand full transparency and clear accountability.

[Translated from Arabic to English by Grok AI]

https://www.ummid.com/news/2026/3/5/uae-billionaire-tears-into-trump-for-dragging-me-into-war-with-iran.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét