Thứ Năm, 19 tháng 3, 2026

Nên phát triển Hà Nội thế nào ?

Nên phát triển Hà Nội thế nào ?
Độ này đọc tin Hà Nội lấy ý kiến nhân dân về quy hoạch thủ đô tầm nhìn 100 năm và kế hoạch mở rộng một loạt tuyến đường đang có trong nội đô cũng như xây thêm các cầu vượt và hầm chui tại các nút giao thông lớn…, mình buồn lắm.
Mình không tán thành chủ trương mở rộng thủ đô sang phía Bắc sông Hồng, lấy sông Hồng làm trung tâm chia đôi thủ đô mới. Mình cũng không tán thành mở rộng những tuyến phố rất đẹp đang có và cũng không tán thành xây cầu vượt và hầm chui khắp nơi trong nội đô.

Quan điểm xưa nay của mình là giữ nguyên trạng Hà Nội hiện nay, xây một Hà Nội mới nằm bên cạnh theo hướng Tây Nam về phía Hoà Bình. Đây là thành phố hoàn toàn mới nên muốn quy hoạch làm đẹp và hiện đại thế nào cũng được.

Các cơ quan Đảng và Nhà Nước đi dời sang đây kéo theo hàng triệu người dân thủ đô sẽ chuyển sang ở thành phố Hà Nội mới này. Như thế sẽ không phải phá vỡ cấu trúc đô thị hiện nay của Hà Nội, nhất là không phải phá nhà và đào hầm cũng như xây cầu phá vỡ không gian trên cao; đặc biệt còn giữ lại được những di sản quá khứ để con cháu muôn đời sau này còn biết xưa kia cha ông đã sống và lao động như thế nào.

Theo phương án này, đất nước sẽ có thủ đô Hà Nội gồm hai thành phố Old Hà Nội và New Hà Nội liên thông với nhau. Ai thích sống chậm, cảnh xưa thì ở Old Hà Nội. Ai thích sống năng động và hiện đại thì ở New Hà Nội.

Đọc tin dưới đây trên mạng làm mình buồn quá. Xây dựng trên đất nông nghiệp và không có sổ đỏ thì không được bồi thường là đúng rồi. Vấn đề là vô cùng xót xa khi bao nhiêu nghìn tỷ nhà cửa bị phá hủy thế này. Cứ xây rồi phá thì biết bao giờ đất nước mới giầu được. Đó là chưa kể ô nhiễm môi trường và tàn phá tài nguyên.

Tại sao trước đây chúng ta không có quy hoạch và quản lý chặt chẽ để không cho xây dựng các công trình vĩnh cửu và đắt tiền ở đây.

Với tư duy và cách làm hiện nay, sẽ còn phải phá rất nhiều nhà cửa và các công trình xây dựng nữa ở các tuyến phố dự kiến cần mở rộng, và sẽ còn vô cùng lãng phí và tốn kém.

Vấn đề cuối cùng là sau công cuộc đại tu vô cùng tốn kém này, Hà Nội có đẹp hơn không, người dân có thêm chỗ ở, chỗ đi lại, chỗ nghỉ ngơi và vui chơi không ? Mình nghĩ là không.
————

Hôm nay lái xe qua đoạn Đại lộ Thăng Long kéo dài mà rùng mình chứng kiến một cảnh tượng tàn nhẫn của thị trường.

Hàng loạt nhà xưởng, ki-ốt kinh doanh và cả những khách sạn xây vài chục tỷ đang bị máy xúc đập phá tan tành.

Chủ nhà đứng nhìn tài sản cả đời rụng lả tả theo từng nhát búa mà không rơi nổi một giọt nước mắt, vì biết mình sai lầm.

Lý do cho bi kịch này vô cùng ngắn gọn: Mua đất không có sổ đỏ.

Rất nhiều nhà đầu tư mắc căn bệnh hoang tưởng, thích dùng trí khôn vặt để lách luật.
Họ lao vào mua đất nông nghiệp, đất xen kẹt bằng giấy viết tay giá rẻ bèo ở ngay mặt đường lớn.

Cứ đinh ninh rằng mình xây nhà lên xí phần rồi thì kiểu gì sau này nhà nước giải tỏa cũng phải đền bù êm thấm.

Nhưng pháp luật không sinh ra để dung túng cho những kẻ khôn lỏi.

Đợt này quy hoạch làm đường, nhà nước quét sạch, giải tỏa trắng không đền bù một đồng một cắc nào cho những mảnh đất sai phép.

Trắng tay, phá sản ngay trước mắt chỉ vì tiếc tiền mua sự an toàn pháp lý.

Thương trường bất động sản không có chỗ cho những kẻ thích chơi trò may rủi với quy hoạch.

Thà mua một mảnh đất nhỏ trong ngõ nhưng tay cầm cuốn sổ đỏ, tối về kê cao gối ngủ.
Còn hơn ôm mặt tiền kim cương mà đêm nào cũng nơm nớp lo sợ tiếng động cơ của máy ủi.

Hòa Lạc đang đứng trước thềm bùng nổ với các dự án mở rộng quốc lộ, Metro 05 và đại học quốc gia.

Nhưng mỏ vàng này chỉ dành cho những người đầu tư tử tế, biết thượng tôn pháp luật mà thôi!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét