"Iran nên học lịch sử chống Mỹ viện Triều của Trung Quốc"
Báo mạng Trung Quốc có bài "Người Trung Quốc khuyên Iran nên xem xét kỹ lịch sử chiến tranh Triều Tiên của Trung Quốc". Thực ra Iran có nhiều khó khăn hơn so với Trung Quốc ở Triều Tiên. Triều Tiên có Trung Quốc và Liên Xô làm căn cứ hậu phương vững chắc, vũ khí đạn dược được viện trợ thoải mái..., trong khi Iran bị Mỹ đặt căn cứ quân sự khắp các nước xung quanh và dùng để tấn công. Iran cũng không có cường quốc đồng minh nào nằm ngay bên cạnh. Trong bối cảnh hiện nay, Trung Quốc và Nga muốn giúp Iran cũng rất khó.Nội dung bài viết trên như sau:
Sau Thế chiến II, Trung Quốc có lẽ là một trong những quốc gia có nhiều kinh nghiệm nhất trong việc chiến đấu chống lại Hoa Kỳ, và họ chưa bao giờ thất bại.
Liên Xô, và sau này là Nga, chắc chắn cũng có nhiều kinh nghiệm trong việc chiến đấu chống lại Hoa Kỳ, nhưng cuối cùng Liên Xô đã bị Mỹ "lừa". Người Mỹ đã hô hào với Liên Xô: "Hãy theo chúng tôi, và các bạn sẽ có một đất nước tự do và thịnh vượng." Vô số người Liên Xô đã ngây thơ tin vào điều này; họ thực sự tin rằng người Mỹ sẽ giúp họ sống một cuộc sống hạnh phúc và thịnh vượng, làm cho đất nước của họ giàu có và hùng mạnh.
Những bài học từ sự sụp đổ của Liên Xô rất nhiều. Bên cạnh các vấn đề nội bộ, một trong những sai lầm chết người nhất là không nhìn thấy bản chất thực sự của chủ nghĩa đế quốc Mỹ và thậm chí còn nuôi dưỡng những ảo tưởng phi thực tế về Hoa Kỳ.
Trung Quốc khác với Liên Xô. Sau khi Đảng cộng sản TQ lên nắm quyền, thông qua cuộc đấu tranh lâu dài, Đảng đã có được sự hiểu biết sâu sắc về bản chất của tất cả các nước đế quốc, bao gồm cả Hoa Kỳ.
Chiến thắng trước Nhật Bản không thể đạt được chỉ bằng viện trợ nước ngoài.
Trong suốt Thế chiến II, chính sách nhượng bộ của các cường quốc đế quốc đối với chủ nghĩa phát xít vào những thời điểm quan trọng đã gây ra đau khổ to lớn cho vô số quốc gia trên thế giới.
Trong cuộc nội chiến Trung Quốc, chúng ta chưa bao giờ tin tưởng vào tính khách quan và độc lập của Hoa Kỳ với tư cách là "người trung gian". Sự nghiệp cách mạng của nhân dân Trung Quốc phải do chính nhân dân Trung Quốc hoàn thành.
Cuối cùng, với phương châm "Chúng ta nên truy đuổi kẻ thù bằng sức lực còn lại, chứ không phải tìm kiếm danh vọng như Tương Vũ", Quân Giải phóng Nhân dân đã vượt sông Dương Tử và giải phóng toàn bộ Trung Quốc.
Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc mới thành lập còn đầy rẫy vấn đề và rất cần tái thiết. Tuy nhiên, Chiến tranh Triều Tiên bùng nổ cuối cùng đã đưa Trung Quốc và Hoa Kỳ trực tiếp ra tiền tuyến chiến đấu với nhau.
Cuộc chiến tranh chống Mỹ và viện trợ Triều Tiên vĩ đại đã mang lại cho nhân dân Trung Quốc nguồn kinh nghiệm và trí tuệ vô tận trong việc đối đầu với Hoa Kỳ.
Nhiều thập kỷ sau, khi Hoa Kỳ một lần nữa nhe nanh múa vuốt với Trung Quốc, tìm cách ngăn chặn quá trình hiện đại hóa của Trung Quốc và đảo ngược đà phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa, chúng ta lại một lần nữa rút ra bài học và kinh nghiệm từ cuộc chiến tranh chống Mỹ và viện trợ Triều Tiên vĩ đại. Trong tám hoặc chín năm qua, Hoa Kỳ và Trung Quốc đã tham gia vào cuộc cạnh tranh khốc liệt. Trung Quốc đã tìm kiếm sự sống còn, phát triển và thống nhất thông qua đấu tranh, và không hề bị bất lợi trước sự kiềm chế và đàn áp của Hoa Kỳ.
Gần đây, vô số cư dân mạng Trung Quốc đã kêu gọi chính phủ và nhân dân Iran, hy vọng họ sẽ học hỏi kinh nghiệm và trí tuệ của Trung Quốc trong Chiến tranh Triều Tiên.
Cá nhân tôi tin rằng điều này là hoàn toàn cần thiết.
Trước hết, chính phủ và nhân dân Iran phải từ bỏ mọi ảo tưởng về Hoa Kỳ. Với tư cách là "vật chủ ký sinh" của Israel, tham vọng của Mỹ đối với Iran rất rõ ràng, họ sẽ không ngừng nghỉ cho đến khi lật đổ hoàn toàn chế độ Iran hiện tại và gây bất ổn cho toàn bộ đất nước.
Từ góc nhìn này, xung đột giữa Iran và Hoa Kỳ không phải là một cuộc xung đột điển hình giữa các quốc gia, mà là một cuộc xung đột sống còn, không thể hòa giải.
Đặc biệt khi đối mặt với một chính phủ do các nhà tư bản lớn của Mỹ và các nhóm lợi ích Do Thái do Trump đại diện kiểm soát, Iran cần phải đặc biệt tỉnh táo. Khi Trump xé bỏ thỏa thuận hạt nhân Iran được Liên Hợp Quốc phê chuẩn ngay sau khi nhậm chức, chính quyền Mỹ hiện tại đã sẵn sàng bóp nghẹt hoàn toàn chế độ Iran.
Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc mới thành lập còn đầy rẫy vấn đề và rất cần tái thiết. Tuy nhiên, Chiến tranh Triều Tiên bùng nổ cuối cùng đã đưa Trung Quốc và Hoa Kỳ trực tiếp ra tiền tuyến chiến đấu với nhau.
Cuộc chiến tranh chống Mỹ và viện trợ Triều Tiên vĩ đại đã mang lại cho nhân dân Trung Quốc nguồn kinh nghiệm và trí tuệ vô tận trong việc đối đầu với Hoa Kỳ.
Nhiều thập kỷ sau, khi Hoa Kỳ một lần nữa nhe nanh múa vuốt với Trung Quốc, tìm cách ngăn chặn quá trình hiện đại hóa của Trung Quốc và đảo ngược đà phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa, chúng ta lại một lần nữa rút ra bài học và kinh nghiệm từ cuộc chiến tranh chống Mỹ và viện trợ Triều Tiên vĩ đại. Trong tám hoặc chín năm qua, Hoa Kỳ và Trung Quốc đã tham gia vào cuộc cạnh tranh khốc liệt. Trung Quốc đã tìm kiếm sự sống còn, phát triển và thống nhất thông qua đấu tranh, và không hề bị bất lợi trước sự kiềm chế và đàn áp của Hoa Kỳ.
Gần đây, vô số cư dân mạng Trung Quốc đã kêu gọi chính phủ và nhân dân Iran, hy vọng họ sẽ học hỏi kinh nghiệm và trí tuệ của Trung Quốc trong Chiến tranh Triều Tiên.
Cá nhân tôi tin rằng điều này là hoàn toàn cần thiết.
Trước hết, chính phủ và nhân dân Iran phải từ bỏ mọi ảo tưởng về Hoa Kỳ. Với tư cách là "vật chủ ký sinh" của Israel, tham vọng của Mỹ đối với Iran rất rõ ràng, họ sẽ không ngừng nghỉ cho đến khi lật đổ hoàn toàn chế độ Iran hiện tại và gây bất ổn cho toàn bộ đất nước.
Từ góc nhìn này, xung đột giữa Iran và Hoa Kỳ không phải là một cuộc xung đột điển hình giữa các quốc gia, mà là một cuộc xung đột sống còn, không thể hòa giải.
Đặc biệt khi đối mặt với một chính phủ do các nhà tư bản lớn của Mỹ và các nhóm lợi ích Do Thái do Trump đại diện kiểm soát, Iran cần phải đặc biệt tỉnh táo. Khi Trump xé bỏ thỏa thuận hạt nhân Iran được Liên Hợp Quốc phê chuẩn ngay sau khi nhậm chức, chính quyền Mỹ hiện tại đã sẵn sàng bóp nghẹt hoàn toàn chế độ Iran.
Trong những năm gần đây, Mỹ đã ủng hộ các hành động tàn bạo của Israel ở Trung Đông và, trong vòng chưa đầy một năm, đã hai lần sử dụng các cuộc đàm phán làm mồi nhử để lôi kéo Iran vào cảm giác an toàn giả tạo trước khi tiến hành các cuộc tấn công bất ngờ đáng xấu hổ. Tất cả điều này cho thấy rằng Mỹ không có ý định chung sống hòa bình với chế độ Iran hiện tại; điều Mỹ muốn là một kết quả "Iran diệt vong, Israel tàn phá và bá quyền của Mỹ".
Một khi Iran nhận ra rằng cuộc xung đột giữa nước này và Mỹ là cuộc chiến sinh tử, xã hội Iran nên từ bỏ mọi ảo tưởng, chuẩn bị tinh thần và chiến đấu đến cùng trong thời khắc quan trọng này đối với sự sống còn của quốc gia.
Thứ hai, Iran cũng nên nhận ra rằng chủ nghĩa đế quốc là phi lý; bất kỳ sự hợp lý nào từ phía họ chỉ xuất hiện khi họ bị dồn vào đường cùng.
Nhiều thập kỷ trước, khi MacArthur chế giễu những lời cảnh báo từ Trung Quốc, Mỹ cũng có thái độ tương tự.
Trong Chiến tranh Triều Tiên, điều cuối cùng đưa Hoa Kỳ trở lại bàn đàm phán không phải là thiện chí của Mỹ, cũng không phải là ảo tưởng của Trung Quốc, mà chính là tinh thần bất khuất của Quân tình nguyện Nhân dân Trung Quốc, bất chấp việc bị áp đảo về vũ khí, đã dạy cho người Mỹ một bài học cay đắng trên chiến trường, cho họ thấy rằng đàm phán là lựa chọn duy nhất.
Do đó, chính phủ và người dân Iran không nên kỳ vọng Hoa Kỳ sẽ hành xử hợp lý; họ chưa bao giờ hợp lý, đặc biệt là chính quyền Trump.
Nếu các chính quyền Mỹ trước đây ít nhất đã cố gắng che giấu những hành vi sai trái của mình và đưa ra nhiều lời bào chữa, thì chính quyền Mỹ hiện tại đã thoái hóa thành một "chính phủ bất hảo" - họ tin rằng sức mạnh của mình vượt trội và có thể tấn công bất cứ ai họ muốn.
Năm 2018, khi Trump phát động cuộc chiến thương mại bất hợp pháp chống lại Trung Quốc, liệu ông ta có coi thường Tổ chức Thương mại Thế giới và các quy tắc thương mại đa phương?
Sau đó, khi Trump phát động cuộc chiến công nghệ chống lại Trung Quốc, liệu ông ta có coi thường các quy tắc thị trường?
Vào tháng 4 năm 2025, Trump sẽ phát động cuộc chiến thương mại chống lại toàn thế giới. Ông ta đặt sự tôn trọng của mình đối với các quy tắc và trật tự quốc tế ở đâu?
Thỏa thuận ngừng bắn khó khăn đạt được trong cuộc chiến thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ ngày nay hoàn toàn không phải là kết quả của sự thức tỉnh lương tâm của Trump, mà là kết quả của việc ông ta đụng phải bức tường kiên cố với Trung Quốc và bị buộc phải đàm phán.
Nếu Iran muốn lý luận với Mỹ, cách duy nhất là gây ra thiệt hại nghiêm trọng, khiến Mỹ không thể chịu đựng được các đòn tấn công, cô lập Mỹ và buộc Mỹ phải chấm dứt cuộc khủng hoảng toàn cầu mà chính họ đã gây ra thông qua đàm phán.
Điều này chắc chắn rất khó khăn, nhưng chẳng phải Chiến tranh Triều Tiên cũng khó khăn sao?
Thứ ba, Iran cũng nên nhận ra rằng ngay cả khi họ có thể buộc Mỹ phải ngồi vào bàn đàm phán, những gì Iran không thể đạt được trên chiến trường, họ cũng không thể đạt được trên bàn đàm phán.
Mỹ và Israel đang xâm lược Iran, Iran đang ở thời điểm then chốt cho sự sống còn của quốc gia và người dân mình. Điều Iran ít muốn thấy nhất là Mỹ và Israel phát động một cuộc tấn công bất ngờ, rồi trốn thoát thành công, chỉ để phát động một cuộc tấn công bất ngờ khác một hoặc hai năm sau đó, lặp lại chu kỳ xâm lược này cho đến khi chế độ Iran hiện tại sụp đổ hoàn toàn.
Tuy nhiên, để kiềm chế tốc độ xâm lược của Mỹ và Israel, không phải là vấn đề lý luận hay đàm phán đơn giản; cuối cùng, đó là vấn đề sức mạnh.
Sức mạnh là ngôn ngữ duy nhất mà Mỹ hiểu.
Chỉ khi nào Mỹ cho rằng cái giá phải trả cho một cuộc xâm lược Iran khác là không thể chịu đựng được, họ mới không dám phát động một cuộc xâm lược mới.
Sau khi Trump bội ước và phớt lờ cái gọi là tối hậu thư 48 giờ, hành động của Iran đã trở nên hợp lý và thực dụng.
Hiện tại, cuộc phản công của Iran chống lại Israel không có dấu hiệu dừng lại. Rất đúng.
Hơn nữa, Iran nên chuẩn bị cho những hành động gây hấn tiếp theo từ phía Mỹ.
Mỹ hoàn toàn có thể phá hủy các nhà máy điện và cơ sở sản xuất dầu mỏ của Iran.
Mỹ hoàn toàn có thể chiếm đảo Kharg.
Mỹ hoàn toàn có thể phát động một cuộc xâm lược trên bộ quy mô lớn vào Iran.
...
Đây là ý nghĩa của câu nói "chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất".
Iran chỉ có thể vượt qua thử thách này bằng cách có thái độ "được ăn cả, thua mất tất cả".
Đối mặt với kẻ thù tàn nhẫn, Hoa Kỳ, chính phủ và nhân dân Iran chắc chắn sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn, nhưng không khó khăn nào hơn cuộc Kháng chiến chống Nhật của nhân dân Trung Quốc, hay Chiến tranh Triều Tiên.
Từ Chiến tranh Triều Tiên đến Chiến tranh Việt Nam, rồi đến các cuộc chiến ở Afghanistan và Iraq, dù Hoa Kỳ có vẻ hùng mạnh và hung bạo đến đâu, họ cũng không thể chịu đựng được một cuộc chiến kéo dài.
Chỉ cần chính phủ và nhân dân Iran sẵn sàng "dốc toàn lực", họ chắc chắn có thể lật đổ bá quyền của Mỹ.
Dù là 5 năm, 10 năm hay 15 năm, cuối cùng Hoa Kỳ cũng sẽ phải nhượng bộ. Chỉ khi đó, chế độ Iran mới có thể hoàn toàn loại bỏ mối đe dọa từ bên ngoài từ Hoa Kỳ. Ngay cả khi Iran bị tàn phá, họ vẫn sẽ có cơ hội và khả năng để tái thiết.
Ngược lại, nếu Hoa Kỳ tiếp tục làm suy yếu Iran bằng cách tiếp cận "dao cùn", Iran cuối cùng sẽ trở thành Iraq, Libya hay Syria tiếp theo - thảm kịch lớn nhất đối với toàn thể dân tộc và người dân Iran.
Là cư dân mạng Trung Quốc, chúng tôi kêu gọi hòa bình và phản đối sự xâm lược.
Tuy nhiên, chúng tôi cũng vô cùng cảm thông với Iran về mặt đạo đức.
Chúng tôi kỳ vọng Iran sẽ thể hiện phẩm giá quốc gia, tinh thần dân tộc và lòng dũng cảm của nhân dân trong cuộc chiến chống lại sự xâm lược, dạy cho những kẻ xâm lược một bài học nghiêm khắc và đặt nền móng vững chắc cho sự ổn định và thịnh vượng lâu dài của dân tộc và người dân Iran.
Một khi Iran nhận ra rằng cuộc xung đột giữa nước này và Mỹ là cuộc chiến sinh tử, xã hội Iran nên từ bỏ mọi ảo tưởng, chuẩn bị tinh thần và chiến đấu đến cùng trong thời khắc quan trọng này đối với sự sống còn của quốc gia.
Thứ hai, Iran cũng nên nhận ra rằng chủ nghĩa đế quốc là phi lý; bất kỳ sự hợp lý nào từ phía họ chỉ xuất hiện khi họ bị dồn vào đường cùng.
Nhiều thập kỷ trước, khi MacArthur chế giễu những lời cảnh báo từ Trung Quốc, Mỹ cũng có thái độ tương tự.
Trong Chiến tranh Triều Tiên, điều cuối cùng đưa Hoa Kỳ trở lại bàn đàm phán không phải là thiện chí của Mỹ, cũng không phải là ảo tưởng của Trung Quốc, mà chính là tinh thần bất khuất của Quân tình nguyện Nhân dân Trung Quốc, bất chấp việc bị áp đảo về vũ khí, đã dạy cho người Mỹ một bài học cay đắng trên chiến trường, cho họ thấy rằng đàm phán là lựa chọn duy nhất.
Do đó, chính phủ và người dân Iran không nên kỳ vọng Hoa Kỳ sẽ hành xử hợp lý; họ chưa bao giờ hợp lý, đặc biệt là chính quyền Trump.
Nếu các chính quyền Mỹ trước đây ít nhất đã cố gắng che giấu những hành vi sai trái của mình và đưa ra nhiều lời bào chữa, thì chính quyền Mỹ hiện tại đã thoái hóa thành một "chính phủ bất hảo" - họ tin rằng sức mạnh của mình vượt trội và có thể tấn công bất cứ ai họ muốn.
Năm 2018, khi Trump phát động cuộc chiến thương mại bất hợp pháp chống lại Trung Quốc, liệu ông ta có coi thường Tổ chức Thương mại Thế giới và các quy tắc thương mại đa phương?
Sau đó, khi Trump phát động cuộc chiến công nghệ chống lại Trung Quốc, liệu ông ta có coi thường các quy tắc thị trường?
Vào tháng 4 năm 2025, Trump sẽ phát động cuộc chiến thương mại chống lại toàn thế giới. Ông ta đặt sự tôn trọng của mình đối với các quy tắc và trật tự quốc tế ở đâu?
Thỏa thuận ngừng bắn khó khăn đạt được trong cuộc chiến thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ ngày nay hoàn toàn không phải là kết quả của sự thức tỉnh lương tâm của Trump, mà là kết quả của việc ông ta đụng phải bức tường kiên cố với Trung Quốc và bị buộc phải đàm phán.
Nếu Iran muốn lý luận với Mỹ, cách duy nhất là gây ra thiệt hại nghiêm trọng, khiến Mỹ không thể chịu đựng được các đòn tấn công, cô lập Mỹ và buộc Mỹ phải chấm dứt cuộc khủng hoảng toàn cầu mà chính họ đã gây ra thông qua đàm phán.
Điều này chắc chắn rất khó khăn, nhưng chẳng phải Chiến tranh Triều Tiên cũng khó khăn sao?
Thứ ba, Iran cũng nên nhận ra rằng ngay cả khi họ có thể buộc Mỹ phải ngồi vào bàn đàm phán, những gì Iran không thể đạt được trên chiến trường, họ cũng không thể đạt được trên bàn đàm phán.
Mỹ và Israel đang xâm lược Iran, Iran đang ở thời điểm then chốt cho sự sống còn của quốc gia và người dân mình. Điều Iran ít muốn thấy nhất là Mỹ và Israel phát động một cuộc tấn công bất ngờ, rồi trốn thoát thành công, chỉ để phát động một cuộc tấn công bất ngờ khác một hoặc hai năm sau đó, lặp lại chu kỳ xâm lược này cho đến khi chế độ Iran hiện tại sụp đổ hoàn toàn.
Tuy nhiên, để kiềm chế tốc độ xâm lược của Mỹ và Israel, không phải là vấn đề lý luận hay đàm phán đơn giản; cuối cùng, đó là vấn đề sức mạnh.
Sức mạnh là ngôn ngữ duy nhất mà Mỹ hiểu.
Chỉ khi nào Mỹ cho rằng cái giá phải trả cho một cuộc xâm lược Iran khác là không thể chịu đựng được, họ mới không dám phát động một cuộc xâm lược mới.
Sau khi Trump bội ước và phớt lờ cái gọi là tối hậu thư 48 giờ, hành động của Iran đã trở nên hợp lý và thực dụng.
Hiện tại, cuộc phản công của Iran chống lại Israel không có dấu hiệu dừng lại. Rất đúng.
Hơn nữa, Iran nên chuẩn bị cho những hành động gây hấn tiếp theo từ phía Mỹ.
Mỹ hoàn toàn có thể phá hủy các nhà máy điện và cơ sở sản xuất dầu mỏ của Iran.
Mỹ hoàn toàn có thể chiếm đảo Kharg.
Mỹ hoàn toàn có thể phát động một cuộc xâm lược trên bộ quy mô lớn vào Iran.
...
Đây là ý nghĩa của câu nói "chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất".
Iran chỉ có thể vượt qua thử thách này bằng cách có thái độ "được ăn cả, thua mất tất cả".
Đối mặt với kẻ thù tàn nhẫn, Hoa Kỳ, chính phủ và nhân dân Iran chắc chắn sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn, nhưng không khó khăn nào hơn cuộc Kháng chiến chống Nhật của nhân dân Trung Quốc, hay Chiến tranh Triều Tiên.
Từ Chiến tranh Triều Tiên đến Chiến tranh Việt Nam, rồi đến các cuộc chiến ở Afghanistan và Iraq, dù Hoa Kỳ có vẻ hùng mạnh và hung bạo đến đâu, họ cũng không thể chịu đựng được một cuộc chiến kéo dài.
Chỉ cần chính phủ và nhân dân Iran sẵn sàng "dốc toàn lực", họ chắc chắn có thể lật đổ bá quyền của Mỹ.
Dù là 5 năm, 10 năm hay 15 năm, cuối cùng Hoa Kỳ cũng sẽ phải nhượng bộ. Chỉ khi đó, chế độ Iran mới có thể hoàn toàn loại bỏ mối đe dọa từ bên ngoài từ Hoa Kỳ. Ngay cả khi Iran bị tàn phá, họ vẫn sẽ có cơ hội và khả năng để tái thiết.
Ngược lại, nếu Hoa Kỳ tiếp tục làm suy yếu Iran bằng cách tiếp cận "dao cùn", Iran cuối cùng sẽ trở thành Iraq, Libya hay Syria tiếp theo - thảm kịch lớn nhất đối với toàn thể dân tộc và người dân Iran.
Là cư dân mạng Trung Quốc, chúng tôi kêu gọi hòa bình và phản đối sự xâm lược.
Tuy nhiên, chúng tôi cũng vô cùng cảm thông với Iran về mặt đạo đức.
Chúng tôi kỳ vọng Iran sẽ thể hiện phẩm giá quốc gia, tinh thần dân tộc và lòng dũng cảm của nhân dân trong cuộc chiến chống lại sự xâm lược, dạy cho những kẻ xâm lược một bài học nghiêm khắc và đặt nền móng vững chắc cho sự ổn định và thịnh vượng lâu dài của dân tộc và người dân Iran.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét