Thắng Mỹ, Iran chính thức thành cường quốc Trung Đông
Israel và Mỹ bắt đầu tấn công Iran từ ngày 28 tháng 2, hôm nay đã sang ngày thứ 19. Theo tôi tình hình này sẽ còn tiếp diễn dù Tổng thống Mỹ nhiều lần tuyên bố sẽ sớm kết thúc. Đơn giản là vì Mỹ đang thua thảm hại trên mọi mặt trận quân sự, ngoại giao, kinh tế... và cá nhân ông D. Trump đang sợ Đảng Cộng hòa sẽ mất hai viện trong khi bản thân ông sẽ bị Quốc hội luận tội. Thực tế cho thấy trong cuộc chiến này, Mỹ đã và đang dần dần sa lầy vào vũng bùn chiến tranh, còn Israel cũng sẽ dần nhận ra mình là ai, quyền lực, tiếng nói của mình có trọng lượng bao nhiêu ở Trung Đông.
Trước đó, việc Israel đối phó với một Hamas yếu ớt, không có chiều sâu chiến lược đã diễn ra rất thuận lợi, có hiệu quả rất rõ rệt. Trump cũng đã thực hiện thành công vụ bắt giữ Maduro ở Venezuela. Hai nước đã bị chiến thắng làm mờ mắt, cứ ngỡ đánh Iran cũng sẽ là đánh nhanh thắng nhanh, đánh chỉ một hai hôm là Iran tuyên bố đầu hàng ngay, nhất là khi ngay trong trận đầu tiên đã chém đầu hầu hết quan chức lãnh đạo chóp bu của Iran. Trường hợp Iran phản công thì chỉ phản công một cách tượng trưng trong khi cầu xin đàm phán để hàng.
Thực tế, Iran đã đối đầu với Mỹ suốt 50 năm qua, diện tích lãnh thổ và quy mô dân số đều không hề nhỏ, 1,67 triệu km2 và 93 triệu dân. Những năm qua họ đã có sự đầu tư, tích lũy rất mạnh về quân sự. Nhưng họ chỉ có mục tiêu phát triển bản thân, làm sao để dân giầu nước mạnh. Iran không tìm cách đối đầu với Mỹ dù bị Mỹ bao vây phong tỏa nửa thế kỷ. Họ nhường nhịn vì hy vọng sẽ cải thiện dần quan hệ với Mỹ, tiến tới được xóa bỏ trừng phạt. Những năm gần đây, trong nhiều lần đối đầu với Mỹ, Iran đều chọn cách nhẫn nhịn, chỉ phản công mang tính biểu trưng rồi ngay sau đó tuyên bố dừng hẳn.
Lần này Mỹ và Israel xâm lược Iran quá dã man và tàn bạo, như trong thế giới hoang dã, hoàn toàn không có tý tình người. Ngay khi bắt đầu tấn công, họ đã triệt hạ toàn bộ dàn lãnh đạo cấp cao của Iran, lại còn đánh cả trường tiểu học, sát hại khoảng 150 bé gái. Dã man và tàn bạo đó đã dồn Iran vào thế không còn đường lùi, chỉ có thể dốc sức liều mạng, vì bất kỳ người Iran nào cũng hiểu đầu hàng hay thỏa hiệp với lũ sát nhân say máu lúc này cũng đều chỉ có thể là con đường chết và làm nô lệ.
Thực sự nếu đánh nhau như những ngày qua, Iran có thực lực để bảo vệ tổ quốc, bảo vệ chế độ. Và Iran còn có các đồng minh; họ đã lên tiếng ủng hộ Iran rất mạnh mẽ dù chưa có các hành động cụ thể được công khai. Do đó lãnh đạo Iran đã tuyên bố kết thúc chiến tranh lúc nào là do họ quyết định. Mỹ đang tiến thoái lưỡng nan tại Iran, nhưng muốn rút đâu có dễ.
Trước đó, việc Israel đối phó với một Hamas yếu ớt, không có chiều sâu chiến lược đã diễn ra rất thuận lợi, có hiệu quả rất rõ rệt. Trump cũng đã thực hiện thành công vụ bắt giữ Maduro ở Venezuela. Hai nước đã bị chiến thắng làm mờ mắt, cứ ngỡ đánh Iran cũng sẽ là đánh nhanh thắng nhanh, đánh chỉ một hai hôm là Iran tuyên bố đầu hàng ngay, nhất là khi ngay trong trận đầu tiên đã chém đầu hầu hết quan chức lãnh đạo chóp bu của Iran. Trường hợp Iran phản công thì chỉ phản công một cách tượng trưng trong khi cầu xin đàm phán để hàng.
Thực tế, Iran đã đối đầu với Mỹ suốt 50 năm qua, diện tích lãnh thổ và quy mô dân số đều không hề nhỏ, 1,67 triệu km2 và 93 triệu dân. Những năm qua họ đã có sự đầu tư, tích lũy rất mạnh về quân sự. Nhưng họ chỉ có mục tiêu phát triển bản thân, làm sao để dân giầu nước mạnh. Iran không tìm cách đối đầu với Mỹ dù bị Mỹ bao vây phong tỏa nửa thế kỷ. Họ nhường nhịn vì hy vọng sẽ cải thiện dần quan hệ với Mỹ, tiến tới được xóa bỏ trừng phạt. Những năm gần đây, trong nhiều lần đối đầu với Mỹ, Iran đều chọn cách nhẫn nhịn, chỉ phản công mang tính biểu trưng rồi ngay sau đó tuyên bố dừng hẳn.
Lần này Mỹ và Israel xâm lược Iran quá dã man và tàn bạo, như trong thế giới hoang dã, hoàn toàn không có tý tình người. Ngay khi bắt đầu tấn công, họ đã triệt hạ toàn bộ dàn lãnh đạo cấp cao của Iran, lại còn đánh cả trường tiểu học, sát hại khoảng 150 bé gái. Dã man và tàn bạo đó đã dồn Iran vào thế không còn đường lùi, chỉ có thể dốc sức liều mạng, vì bất kỳ người Iran nào cũng hiểu đầu hàng hay thỏa hiệp với lũ sát nhân say máu lúc này cũng đều chỉ có thể là con đường chết và làm nô lệ.
Thực sự nếu đánh nhau như những ngày qua, Iran có thực lực để bảo vệ tổ quốc, bảo vệ chế độ. Và Iran còn có các đồng minh; họ đã lên tiếng ủng hộ Iran rất mạnh mẽ dù chưa có các hành động cụ thể được công khai. Do đó lãnh đạo Iran đã tuyên bố kết thúc chiến tranh lúc nào là do họ quyết định. Mỹ đang tiến thoái lưỡng nan tại Iran, nhưng muốn rút đâu có dễ.
Tôi tin rằng việc Iran quyết tâm kéo Israel và Mỹ vào vũng bùn chiến tranh sẽ dẫn đến hai kết quả: Một mặt, nền kinh tế Israel sẽ bị hủy hoại hoàn toàn; mặt khác, Mỹ sa lầy lâu dài vào chiến tranh chắc chắn sẽ gây ra bất ổn nội bộ nghiêm trọng, vì người dân Mỹ không hề mong muốn cuộc chiến này. Bài học chiến tranh Việt Nam vẫn luôn luôn có trong mỗi người Mỹ.
Iran đang nhận ra cuộc chiến này rất có lợi cho họ. Đánh xong trận này Iran sẽ có nền móng vững chắc cho vị thế cường quốc, thậm chí là vị thế lãnh đạo của Iran, tại khu vực Trung Đông. Iran và các đồng minh của Iran sẽ định hình lại Trung Đông khác với mong muốn của Mỹ.
Iran đang nhận ra cuộc chiến này rất có lợi cho họ. Đánh xong trận này Iran sẽ có nền móng vững chắc cho vị thế cường quốc, thậm chí là vị thế lãnh đạo của Iran, tại khu vực Trung Đông. Iran và các đồng minh của Iran sẽ định hình lại Trung Đông khác với mong muốn của Mỹ.
Israel và Mỹ, những kẻ phát động chiến tranh và có những hành động dã man và tàn bạo với người Hồi giáo, sẽ phải trả giá đắt.
Trump sẽ trắng tay, mất hàng trăm, hàng nghìn tỷ đô la, trong khi mọi quy hoạch, kế hoạch chiến lược đều bị phá vỡ. Đảng Cộng hòa và D. Trump còn phải gánh trách nhiệm nặng nề khi thua trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 tới.
"Đánh tan cứ đấm đầu tiên, tránh cho trăm nghìn cú đấm khác ập tới". Iran trong trận chiến này đang sẽ thấm thía sâu sắc cảm giác đó.
Còn đối với Mỹ và Israel, cha ông ta đã có câu: “Chưa đánh được người mặt đỏ như vang; Đánh được người rồi mặt vàng như nghệ”.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét