Thứ Ba, 10 tháng 3, 2026

Bệnh Alzheimer của D. Trump ?

Bệnh Alzheimer của D. Trump ?
Đọc tin tức Mỹ và nhìn ông D. Trump mấy hôm nay, mình cảm thấy ông đang già đi khá nhanh chỉ sau hơn một năm trở lại làm Tổng thống. Ông càng ngày càng nói năng lộn xộn, mâu thuẫn, trước sau không nhất quán; còn hành động thì xoay như chong chóng. 
Đây là phong cách lâu nay của Tổng thống Mỹ Trump, nhưng nó đã tăng lên quá nhanh. Ông vừa tự đào "cái hố chiến tranh" ở Trung Đông, một điều chưa từng có trước kia, bất chấp bao nhiêu thất bại trước của Mỹ ở đây, làm mình cảm tưởng ông đã bị Alzheimer khá nặng. Một người như thế mà sẽ tiếp tục điều hành nước Mỹ trong 3 năm tới thì thế giới sẽ khốn khổ.

Ngay hôm qua ngày 9/3 (giờ địa phương), trước tình hình chiến sự hiện tại ở Trung Đông, Trump liên tục đưa ra nhiều tuyên bố khác nhau. Tuy nhiên, điều khiến các hãng truyền thông Mỹ như The New York Times và CNN bối rối là những phát ngôn của ông lại mâu thuẫn với nhau: đầu giờ còn vừa tuyên bố "cuộc chiến gần như đã kết thúc hoàn toàn", nhưng cuối giờ lại đổi giọng khẳng định "chúng ta chưa thắng đủ", "tuần này sẽ không kết thúc cuộc chiến".

Ngoài việc khiến nước Mỹ đối mặt với nguy cơ sa lầy trở lại vào "vũng lầy chiến tranh" ở Trung Đông, một vấn đề khác khiến Trump đau đầu là: sau một vòng xoay tàn bạo, ông quay lại và chợt phát hiện ra rằng Lãnh tụ Tối cao của Iran vẫn là "Khamenei".

Cùng ngày, khi được hỏi liệu có nên noi theo cách làm trước đây nhằm vào Khamenei, để tiếp tục đưa Mojtaba Khamenei, con trai của 
Lãnh tụ Tối cao Iran đã qua đời Ali Khamenei và là người đã chính thức trở thành Lãnh tụ Tối cao mới của Iran, vào danh sách mục tiêu ám sát hay không, Trump đã không trả lời trực tiếp, mà bất ngờ thể hiện sự "đồng cảm": "Nói như vậy là không phù hợp, trước đây tôi cũng từng là mục tiêu ám sát". Tuy nhiên, một mặt ông vẫn bày tỏ sự "thất vọng" trước việc Mojtaba Khamenei lên nắm quyền, mặt khác vẫn khẳng định Mỹ muốn can thiệp vào quá trình lựa chọn Lãnh tụ Tối cao của Iran.

Từ những phát biểu của ông, có thể thấy ông rất nhiệt tình tìm kiếm ứng viên "trong nội bộ" Iran mà mình ưng ý, và nhắc đến "mô hình" mà Venezuela đã áp dụng khi Tổng thống Maduro bị cưỡng chế đưa đi và nước này hình thành lãnh đạo thời kỳ chuyển tiếp. Còn đối với Reza Pahlavi, "hoàng tử cuối cùng" của triều đại Pahlavi Iran đã bị lật đổ từ lâu, Trump lại thể hiện thái độ khá "chán ghét".

Theo các báo, sáng sớm ngày 9/3 (giờ địa phương), Trump trước tiên đã trả lời cuộc phỏng vấn qua điện thoại của Đài Truyền hình Columbia (CBS) Mỹ. Về cuộc tấn công quân sự nhằm vào Iran lần này, ông nói: "Tôi cho rằng cuộc chiến này về cơ bản đã kết thúc."

Sau đó, ông bắt đầu khoe khoang về "thành tích chiến đấu" mà quân đội Mỹ đạt được kể từ khi phát động tấn công: "Iran không còn hải quân, không còn cơ sở hạ tầng liên lạc, cũng không còn không quân. Tên lửa của họ gần như đã bị phá hủy hoàn toàn. Máy bay không người lái của họ bị đánh bom khắp nơi, bao gồm cả các nhà máy sản xuất drone."

CNN chỉ ra rằng phát biểu này của Trump dường như mâu thuẫn với tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Hegseth. Một ngày trước đó, cũng thông qua CBS, khi bị chất vấn về lộ trình thời gian của cuộc chiến trong chương trình 60 Minutes, Hegseth lại nói: "Đây mới chỉ là sự khởi đầu."

Cũng trong cùng ngày, khi phát biểu trước các nghị sĩ Đảng Cộng hòa tại Hạ viện ở Doral, bang Florida, Trump cũng tự mâu thuẫn: ông nhắc đến cuộc chiến này là "hành động ngắn hạn", nhưng sau đó lại ám chỉ rằng quân đội Mỹ sẽ xung đột lâu dài với Iran, và tuyên bố Mỹ "sẽ không rút lui cho đến khi kẻ thù bị đánh bại hoàn toàn và dứt khoát".

"Chúng ta đã giành chiến thắng trên nhiều phương diện, nhưng vẫn chưa đủ", Trump tuyên bố: "Chúng ta sẽ tiến về phía trước với quyết tâm mạnh mẽ hơn bao giờ hết, để giành chiến thắng cuối cùng, chấm dứt hoàn toàn mối đe dọa lâu dài này."

Sau đó, Trump tiếp tục tổ chức họp báo tại Câu lạc bộ Golf Trump Doral ở Miami, bang Florida. Truyền thông Mỹ chỉ ra rằng đây là lần đầu tiên Trump tổ chức họp báo kể từ khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm vào Iran vào ngày 28/2. Trước đó, ông từng phát biểu qua video được ghi hình trước.

The New York Times nhận thấy rằng, trong buổi họp báo kéo dài khoảng 35 phút này, khi được hỏi liệu cuộc chiến với Iran có kết thúc trong tuần này hay không, Trump trả lời: "Không." Sau đó, ông lại nói thêm một câu: "Sớm thôi, rất sớm."

Ngoài vấn đề thời gian chiến tranh, một tiêu điểm khác là Mojtaba Khamenei đã được xác định là người kế nhiệm.

Trước đó, Trump đã liên tục phản đối việc Mojtaba Khamenei kế nhiệm vị trí Lãnh tụ Tối cao Iran, tuyên bố kết quả này "không thể chấp nhận được". Ngày 8/3 (giờ địa phương), khi nhận phỏng vấn truyền thông Mỹ, Trump một lần nữa gây áp lực, khẳng định người được chọn làm Lãnh tụ Tối cao Iran phải được Mỹ phê duyệt, "nếu không sẽ không tồn tại lâu dài". Cùng lúc đó, Quân đội Phòng vệ Israel cũng tuyên bố sẽ "truy sát" người kế nhiệm của Khamenei.

Tại buổi họp báo ngày 9/3 (giờ địa phương), Trump tuyên bố ông "thất vọng" trước việc Iran bổ nhiệm con trai của Khamenei là Mojtaba Khamenei làm Lãnh tụ Tối cao tiếp theo, nhưng ông không nói rõ ràng rằng mình muốn "loại bỏ" Mojtaba.

Trước đó, Khamenei đã thiệt mạng trong cuộc không kích phối hợp giữa Mỹ và Israel. Khi được hỏi liệu Mojtaba Khamenei có trở thành mục tiêu ám sát hay không, Trump đã không trả lời trực tiếp, mà tuyên bố "không muốn trả lời".

"Nói như vậy là không phù hợp. Nhưng mà, này, các bạn biết đấy, trước đây tôi cũng từng là mục tiêu ám sát", Trump nói, ám chỉ sự kiện ám sát bất thành nhằm vào chính ông trong giai đoạn tranh cử trước đó.

Mặc dù vậy, Trump vẫn kiên quyết tuyên bố rằng Mỹ nên tham gia vào quá trình lựa chọn lãnh đạo tiếp theo của Iran.

"Chúng tôi muốn tham gia", Trump bổ sung: "Chúng tôi cho rằng họ nên bầu ra một tổng thống hoặc nguyên thủ quốc gia có thể tạo nên khác biệt theo cách hòa bình."

Trump còn tuyên bố rằng ông vẫn quan tâm đến các lãnh đạo "nội bộ" của Iran, và một lần nữa nhắc đến hành động Mỹ cưỡng chế đưa Tổng thống Venezuela Maduro đi trước đó. "Tôi thích ý tưởng về người trong nội bộ, bởi vì nó hiệu quả", Trump nói: "Ý tôi là, tôi nghĩ chúng ta đã chứng minh điều đó ở Venezuela."

The New York Times cho biết, hiện tại ở Venezuela, Quyền Tổng thống Delcy Rodríguez đã trở thành một lãnh đạo "liên minh" với Mỹ.

Trump cũng tái khẳng định rằng ông không nhiệt tình "bổ nhiệm" Reza Pahlavi, con trai cả của cựu quốc vương Iran, làm lãnh đạo mới của Iran: "Tôi muốn thấy những người thực sự có trách nhiệm". The New York Times cho biết, triều đại Pahlavi bị lật đổ năm 1979, và Reza Pahlavi đã không sống ở Iran từ những năm 1970, luôn lưu vong tại Mỹ.

Ngày 8/3 (giờ địa phương), Hội đồng Chuyên gia Iran đã xác định Mojtaba Khamenei là người kế nhiệm vị trí Lãnh tụ Tối cao mới. Với tư cách là con trai thứ của Lãnh tụ Tối cao đã qua đời Khamenei, việc Mojtaba Khamenei kế nhiệm cho thấy phe cứng rắn của Iran vẫn nắm chắc quyền kiểm soát chính quyền.

Trước đây Mojtaba Khamenei chưa từng giữ bất kỳ chức vụ chính thức nào trong chính phủ Iran, cũng không có danh hiệu tôn giáo tối cao như cha mình, nhưng ông có mối quan hệ mật thiết với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, giữ vị trí quan trọng trong hệ thống chính trị và an ninh Iran, thậm chí đóng vai trò "người gác cổng" cho cha mình, có ảnh hưởng lớn đằng sau hậu trường.

Mặc dù Trump và quân đội Israel công khai đe dọa, và cuộc không kích phối hợp giữa Mỹ và Israel vẫn tiếp diễn, Hội đồng Chuyên gia Iran vẫn đưa ra quyết định để Mojtaba Khamenei kế nhiệm vị trí Lãnh tụ Tối cao. Sau đó, các trung tâm quyền lực chủ chốt của Iran nhanh chóng đoàn kết xung quanh Mojtaba Khamenei.

Tất cả các thể chế chính của Iran, bao gồm Hội đồng Chuyên gia Iran, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Iran, Chủ tịch Quốc hội Hồi giáo Iran, cùng người phụ trách an ninh hiện tại của Iran và Tổng thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Ali Larijani, đều tuyên bố hoan nghênh hoặc tuyên bố trung thành với vị lãnh đạo tối cao mới của Iran.

Có lẽ sốc vì những tin này nên bệnh Alzheimer của D. Trump có lẽ đã thêm trầm trọng ?

PS. Alzheimer là một rối loạn thoái hóa thần kinh tiến triển, nguyên nhân phổ biến nhất của chứng sa sút trí tuệ. Các đặc điểm lâm sàng chính bao gồm:

Suy giảm trí nhớ: Đặc biệt là mất trí nhớ ngắn hạn, khó ghi nhận thông tin mới.

Rối loạn nhận thức: Khó khăn trong tư duy logic, lập kế hoạch, giải quyết vấn đề, định hướng không gian/thời gian.

Suy giảm ngôn ngữ: Khó tìm từ, nói lặp lại, hoặc khó hiểu ngôn ngữ phức tạp.

Thay đổi tính cách và hành vi: Dễ kích động, lo âu, trầm cảm, hoặc thu mình lại.

Lưu ý quan trọng về chẩn đoán: Việc chẩn đoán Alzheimer đòi hỏi quy trình lâm sàng nghiêm ngặt (khám thần kinh, kiểm tra tâm lý, xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh...) do bác sĩ chuyên khoa thực hiện. Các triệu chứng như hay quên, nói lặp, hoặc thay đổi hành vi cũng có thể do căng thẳng, thiếu ngủ, tác dụng phụ của thuốc, hoặc các bệnh lý khác gây ra, không nhất thiết là Alzheimer.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét