Thứ Năm, 26 tháng 3, 2026

THƯƠNG NGÀI LẮM Ý

THƯƠNG NGÀI LẮM Ý
Đọc bài của bác Quang dưới đây mình cũng thương ngài Tể tướng quá. Sắp được về tập làm người tử tế rồi nên mấy tháng gần đây ngài năng động hẳn lên, thân thiện hẳn lên. Tuổi này và nhìn cái bụng của ngài mình thấy quyết định về học làm người tử tế của ngài quá sáng suốt.
Mình thấy những quan chức đến tuổi nghỉ hưu là vui vẻ về nghỉ luôn đều rất khỏe mạnh và sống thọ. Điển hình là ngài Mượt. Mình đoán ngài sẽ phá kỷ lục tuổi thọ hiện nay của người Việt Nam.

Đối với mình, người già hơn nhau chỉ là sống khỏe sống lâu. Huân chương Sao vàng hay các con vào Bộ chính trị hay vào Trung ương chẳng có ý nghĩa gì đối với bản thân mình. Đời con tự chúng nó phải lo, tuổi già mà còn lo chạy cho chúng chỉ làm mình mệt mỏi và tổn thọ. Thế nên như ngài Mượt là tuyệt vời nhất.

Quay lại ngài Tể tướng, mình thương ngài ấy lâu rồi. Họa hoằn mình mới xem tivi, nhưng mỗi lần xem đều thấy thương quá. Họp chính phủ ngài vung tay hoành tráng, chỉ đạo rất quyết đoán, một là hai là ba là liên tục, nhưng quân tướng của ngài thờ ơ chẳng ai nhìn, cũng chẳng ai ghi chép. Không ghi chép thì làm sao nhớ những một là hai là ba là để làm.

Thương nhất là lần ngài chỉ đạo phải hạ giá nhà để người nghèo còn mua được, rồi lần đang dự các hội nghị BRICS ở Nam Phi phải tổ chức họp trực tuyến với quân tướng ở nhà… Ngài mắng xa xả, chỉ đạo cụ thể và quyết liệt, nhưng quân tướng thờ ơ, mặt lạnh như tiền. Thế nên mới có những việc rất buồn như bác Quang viết trong bài. Làm Tể tướng mà như thế thì làm làm gì.

Chúc mừng ngài Tể tướng đã có một quyết định quá sáng suốt. Chúc ngài nghỉ hưu khỏe mạnh, vui vẻ và hạnh phúc, làm người thật tử tế để được dân mến dân yêu, để những oan hồn tử vong thời đại dịch Covid cũng vui vẻ tha thứ cho ngài.

Sống ở đời mình sợ nhất luật nhân quả. Mong ngài ghi nhớ, khắc sâu trong tâm tới luật này để luôn luôn sống tử tế trong những năm cuối đời.
————

THƯƠNG NGÀI LẮM Ý
Fb Hoàng Quang

Sáng nay đọc cái tut của ai đó viết rằng giá xăng dầu tăng phi mã là do Trump. Người viết tỏ ra thương xót khi thấy Tể tướng xuôi ngược tìm nguồn nhập xăng dầu. Chỉ vì tất bật lo cho dân mà môi Tể tướng khô cong lại, tóc bạc thêm mấy phần. Có vẻ như ngài bận đến mức không có thời gian uống nước, nhuộm tóc. Người như thế ngàn năm chả tìm được một…

Đọc xong mà Mõ cũng thấy buồn.

Buồn vì, để Tể tướng ra nông nỗi như thế cũng một phần do những thằng như Mõ hơi tí là tót lên xe máy. Từ nay Mõ chuyển sang đi xe đạp, tránh xa du lịch, quán sá, nhà hàng. Quần áo, giày dép cũng ngừng mua sắm. Thậm chí BCS cũng giặt sạch, dùng lại. Điện đóm cũng thế, ngắt hết điều hòa, tủ lạnh, TV. Nóng thì dùng quạt nan cho khỏe tay, đỡ phải tập thể dục. Rồi Mõ mua hạt giống rau về trồng, mua mấy con gà về nuôi nhân giống, thỉnh thoảng xịt một con hầm hạt sen ăn cho bổ dương, cũng tốt. Tóm lại là tiết kiệm triệt để.

Toàn dân ai cũng hạn chế chi tiêu như Mõ thì Tể tướng và Chính phủ sẽ rất nhàn, chả phải lo toan, chạy vạy làm gì cực thân. Nhờ nhàn hạ mà môi ngài sẽ thắm, sẽ ướt át trở lại. Tóc ngài lại đen nhánh như xưa. Rồi mồ hôi ngài lại túa ra đầm đìa vạt nách mỏng, rất là nên thơ, rất là romantic. Chỉ nghĩ đến viễn cảnh đó thôi, Mõ đã muốn làm hẳn một trường ca về ngài.

Nhưng nghĩ kĩ thì lại thấy, để xảy ra tình trạng tỉ lệ tăng giá xăng dầu vào loại cao nhất thế giới như hiện nay một phần lớn cũng do Chính phủ.

Giá mà các ngài bơn bớt làm nhà hát opera, bớt làm sân vận động lớn nhất thế giới, bớt cổng chào, tượng đài, bớt sân bay, thẳng tay trừ nạn tham nhũng, lãng phí thì tiền đó thừa sức làm kho chứa xăng dầu nhằm lúc thế giới biến động thì tung ra đảm bảo an ninh năng lượng. Đằng này…

Mà kể cũng lạ, ta có mỏ dầu khá lớn, có 2 nhà máy lọc dầu hiện đại mà trong những ngày vừa qua giá xăng dầu tăng tới 50%, trong khi những nước châu Á khác tăng chưa đến chục phần trăm. Ngay đến châu Âu chả có mỏ dầu nào, phụ thuộc hoàn toàn vào nhập khẩu mà tăng cao nhất như Đức cũng chỉ 15%...

Thế là thế nào? Đừng có ai vào đây bảo người ta té nước theo mưa như cái hồi covid nhé. Cán bộ mình giờ trông ai cũng phúc hậu, nhân từ, có tâm, có tầm cả, ai người ta tìm cách bóp cổ dân. Đừng có vu oan giáng họa mà tội cho họ.

(Đang đứng chờ bạn gái về lấy cái gối kê lên gióng xe vi vu hồ Tây cho nàng đỡ đau đít)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét