Thứ Sáu, 13 tháng 3, 2026

BẦU CHO KẺ HIẾP DÂM THÌ SẼ BỊ XÂM HẠI" !

BẦU CHO KẺ HIẾP DÂM THÌ SẼ BỊ XÂM HẠI" !
Trong lịch sử chính trị Mỹ hiện đại, chưa bao giờ ranh giới giữa một chính khách và một tội phạm lại trở nên mong manh như dưới thời Donald Trump.
"Bầu cho kẻ hiếp dâm thì sẽ bị xâm hại"! - Khẩu hiệu đầy phẫn nộ trên những tấm bảng biểu tình: "Elect a Rapist, Expect to get fucked" không đơn thuần là một câu chửi thề, mà là một lời đúc kết tàn nhẫn về mối quan hệ nhân quả giữa nhân cách của Trump - người lãnh đạo và vận mệnh của một quốc gia.

​Từ "Rapist" - "Kẻ hiếp dâm" trên tấm bảng biểu tình không phải là một sự vu khống vô căn cứ.

Nó bắt nguồn từ những phán quyết pháp lý chấn động tại New York:

​Vụ kiện E. Jean Carroll: Một bồi thẩm đoàn liên bang đã kết phán quyết Donald Trump tội lạm dụng tình dục và phỉ báng.

Thẩm phán Lewis Kaplan sau đó đã làm rõ rằng, theo ngôn ngữ thông thường, những hành vi mà Trump thực hiện hoàn toàn phù hợp với định nghĩa về "hiếp dâm".

​ Khi một quốc gia chọn một kẻ hiếp dâm đã bị tòa án xác định có hành vi xâm hại phụ nữ làm người đứng đầu, họ đã mặc nhiên chấp nhận một chuẩn mực đạo đức thấp kém nhất.

Một người không tôn trọng thân thể và quyền tự do của cá nhân phụ nữ thì không bao giờ có thể tôn trọng hiến pháp hay quyền lợi của cử tri.

​ "Expect to get fucked": "Hãy chuẩn bị tinh thần để bị xâm hại" (hay bị Fucked, bị phản bội, bị chơi khăm, bị lừa ...)


Sự phản bội trên mọi mặt trận

​Đúng như vế thứ hai của khẩu hiệu, những người bầu cho Trump đang nhận lại sự "xâm hại" về quyền lợi trên quy mô toàn cầu:

​Xâm hại tài chính:

Trong khi người dân vật lộn với lạm phát. Gia đình Trump đã tự thiết lập quyền sở hữu đối với 22,5 tỷ token, một khối tài sản được định giá hàng trăm triệu USD dựa trên mức giá phát hành.

​Xung đột lợi ích nghiêm trọng: Việc một Tổng thống đương nhiệm nắm giữ quyền hưởng 75% doanh thu ròng từ một dự án tài chính tư nhân không chỉ là xung đột lợi ích, mà là sự thương mại hóa chức vụ (Monetizing the Presidency) trắng trợn.

​Con số 57,4 triệu USD thu nhập đã khai báo chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Nó xác nhận rằng dòng tiền từ quyền lực chính trị đang chảy trực tiếp vào túi gia đình Tổng thống.

Đây là một vụ "vắt kiệt" lòng tin của những người ủng hộ nghèo khó để làm giàu cho đế chế gia đình ngay trong Phòng Bầu dục.

Bị lừa:

Trong khi Trump tuyên bố "từ chối" nhận 400 ngàn USD tiền lương như một nghĩa cử hảo tâm, tiết kiệm ngân khố quốc gia.

Nhưng:

Theo các tổ chức giám sát như CREW, chi phí cho các chuyến đi golf của Trump được ước tính dựa trên dữ liệu chuyến bay và định mức chi phí từng được GAO công bố.

Các khoản chi bao gồm vận hành Air Force One, chi phí an ninh của Secret Service, và việc thuê dịch vụ tại chính các khu nghỉ dưỡng của Trump.

Với tần suất xuất hiện dày đặc tại các sân golf của mình, nhiều ước tính cho rằng chi phí trong nhiệm kỳ hai đã lên tới hàng chục triệu USD tiền thuế của người dân Mỹ.

Mỗi lần Trump về sân golf của mình, lực lượng an ninh phải thuê phòng ngay tại đó để làm nhiệm vụ. Kết quả là tiền thuế của dân lại được dùng để trả tiền phòng, làm giàu cho chính khách sạn của Trump.

​Nếu cộng dồn với hơn 144 triệu USD từ nhiệm kỳ đầu, tổng số tiền thuế dân Mỹ phải chi cho sở thích này của Trump có thể đã vượt ngưỡng 200 triệu USD.

​Xâm hại an ninh:

Lời hứa hão " hải quân Mỹ sẽ hộ tống các tàu dầu tại eo biển Hormuz" đã trở thành một cú lừa ngoạn mục.

Khi Trump đâỷ các con tàu qua eo biển Hormuz- lửa cháy trên các con tàu vận tải, là lúc Hải quân Mỹ lại rút xa 700km để bảo vệ "thể diện" cho Trump, để mặc các thủy thủ dân sự chịu trận.

Đây chính là sự phản bội niềm tin cao nhất: Hứa hộ tống nhưng lại bỏ rơi đoàn tàu và an ninh năng lượng thế giới trong giờ phút sinh tử.

Lật lọng:

Khi tranh cử Trump cam kết hạ giá xăng dầu ở Mỹ, và hạ giá dầu thế giới để bóp nghẹt nguồn máu nuôi chiến tranh của Nga.

Nhưng bây giờ khi gây chiến tranh kích giá dầu thô từ 60 lên 100 USD một thùng làm lợi cho Nga, đồng thời Trump dỡ bỏ lệnh cấm vận dầu mỏ mà Biden đã áp đặt lên Nga, giúp Nga phục hồi kinh tế, kéo dài chiến tranh xâm lược Ukraina.

Trong lúc người dân Mỹ đang bị móc túi vì giá xăng và giá tiêu dùng tăng chóng mặt thì Trump nói rằng"Mỹ có lợi vì giá dầu lên cao" (!?)
.....

Trump bị chọn sai vị trí "chỗ của ông ta là ở sau song sắt chứ không phải ở phòng bầu dục" - lời khẳng định của Thượng nghị sĩ Úc Nick McKim rằng đã tóm gọn toàn bộ bi kịch này.

Một kẻ đang đối mặt với hàng loạt cáo buộc hình sự, từ gian lận tài chính, âm mưu lật đổ bầu cử đến các tội danh về lạm dụng tình dục, đáng lẽ phải trả giá trước pháp luật thay vì được giao phó vali hạt nhân.

​Việc Trump lợi dụng chức vụ quyền hành để trục lợi, "Tư lợi hóa công quyền", làm giàu cá nhân thông qua tiền ảo mờ ám; và điều hành chiến tranh theo kiểu không có chiến lược rõ ràng cho quốc gia tại Trung Đông cho thấy một sự thật:

Khi bạn bầu cho một kẻ có thói quen xâm hại, bạn không thể mong chờ sự bảo vệ. Bạn chỉ có thể chuẩn bị tinh thần để bị phản bội.

Nước Mỹ và thế giới đang phải trả giá cho việc đặt niềm tin vào một kẻ coi thường luật pháp và đạo đức là thứ xa xỉ.

Từ những nạn nhân bị lạm dụng trong quá khứ đến những con tàu đang bốc cháy ở Hormuz hiện tại, tất cả đều là nạn nhân của cùng một bản chất: Sự ích kỷ độc ác của một kẻ lẽ ra phải ở sau song sắt chứ không phải ở đỉnh cao quyền lực.

Và một lời kết mãi mãi cho con người này:

Trump nuôi giấc mộng chiếm đảo Greenland của Đan Mạch, sáp nhập Canada, chia rẽ đồng minh NATO, đánh thuế bừa bãi lên toàn thế giới bất chấp đồng minh, bất chấp chuỗi cung ứng; bán đứng Ukraine; tấn công Venezuela bẳt Maduro; tấn công Iran tiêu diệt giáo chủ... không phải vì dân chủ, không phải vì chống độc tài, không phải vì chống Nga, không phải vì chống Tàu; không phải vì hòa bình thế giới, càng không phải vì người dân Ukraine , người dân Mỹ, người dân VN, Venezuela hay Iran...mà vì tiền, vì khoáng sản, dầu mỏ - cưỡng đoạt theo kiểu thực dân cũ... với đầy đủ bản chất ỷ mạnh, hiếp yếu. 

IQ của ông ta có hạn, nhưng lòng tham thì vô đáy.

Mục tiêu của Trump là tiền,
Bản chất của Trump là nói dối,
Đường lối của Trump là ý mạnh hiếp yếu,
Phương pháp của Trump là mềm nắn, rắn buông,
Bản lĩnh của Trump là không biết xấu hổ.

Nguồn: Trên mạng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét