Thứ Sáu, 17 tháng 7, 2026

Ngoài sinh tử, mọi chuyện đều là nhỏ

Ngoài sinh tử, mọi chuyện đều là nhỏ
Đừng để những bình luận sát thương trên FB triệt tiêu năng lượng của bạn
Tôi bắt đầu viết bài tham gia các hội thảo, hội nghị, đăng trên các tạp chí khoa học, blog cá nhân (toithichdoc.blogspot.com) và facebook từ đầu những năm 1980, tính đến nay hành trình đã hơn 40 năm. 
Đã phát biểu ở các hội thảo, hội nghị, đã viết bài đưa lên hệ thống thông tin xã hội là chắc chắn sẽ có người khen người chê, không thể tránh được. Thậm chí có nhiều lời chê rất khó nghe, có thể làm tổn thương nặng nề người viết. Tuy nhiên, nếu cứ mãi suy nghĩ, ám ảnh hay thậm chí sợ hãi chúng, chúng ta sẽ đánh mất động lực để tiếp tục cầm bút và chia sẻ. 

Do đó, thái độ tốt nhất là chấp nhận và tôn trọng các ý kiến trái chiều mang tính xây dựng để tham khảo. Đồng thời, dứt khoát bỏ qua, xóa hoặc chặn những bình luận độc hại, thiếu văn hóa, thậm chí chặn và cắt đứt quan hệ với người bình luận vô văn hóa. Sau đó, hãy gạt nó sang một bên để tiếp tục làm những việc có ý nghĩa hơn. Chỉ cần như vậy là đủ.

Với tôi, sau 45 năm chiêm nghiệm, không có gì quan trọng hơn sự sống và cái chết. Các triết gia đã viết rất nhiều về điều này, nhưng ít người thực sự vận dụng. 

Khi bạn đi trên nhiều con đường hơn và gặp gỡ nhiều người hơn, bạn sẽ dần dần hiểu chân lý giản dị này: Ngoài sự sống và cái chết, không có gì khác quan trọng trong cuộc sống.

Những điều khiến bạn trằn trọc đêm nay có thể chỉ là chuyện nhỏ trong cuộc đời bạn ba năm sau. Những người khiến bạn khóc hôm nay có thể sẽ bị bạn lãng quên trong vài năm sau. Những trở ngại tưởng chừng không thể vượt qua hôm nay cuối cùng sẽ trở thành một phần trong câu chuyện trưởng thành của bạn.

Điều thực sự giam cầm chúng ta không bao giờ là hoàn cảnh, mà là tư duy của chính bản thân chúng ta. Tư duy quyết định năng lượng sống. Khi chúng ta cứ mãi phóng đại một vấn đề, nó sẽ ngày càng trở nên nghiêm trọng. Ngược lại, khi chúng ta bắt đầu tập trung vào các giải pháp, những giải pháp đó sẽ tự nhiên xuất hiện nhiều hơn.

Nhiều người quá coi trọng thể diện, quá coi trọng ý kiến ​​của người khác và xem một thất bại duy nhất như một bi kịch suốt đời. Trên thực tế, thế giới không quan tâm đến bạn nhiều đến vậy. Người buông lời gây sát thương cho bạn xong rồi cũng bỏ đi, hoàn toàn không nhớ đến bạn và chẳng hề bận tâm xem bạn đau khổ ra sao. 
Do đó, điều thực sự quyết định cuộc đời bạn không phải là người khác nhìn bạn như thế nào, mà là bạn nhìn nhận bản thân ra sao.
Khi gặp thất bại, đừng vội than phiền; khi đối mặt với mất mát, đừng vội tuyệt vọng. Không có con đường hay đau khổ nào trong cuộc sống là vô ích, nó đều giúp bạn trải nghiệm và bổ sung kinh nghiệm. Mỗi trải nghiệm đều là cách cuộc sống giúp bạn nâng cao hiểu biết và hoàn thiện nhân cách.

Hãy nhớ rằng, tiền bạc có thể kiếm lại, sự nghiệp có thể xây dựng lại, và những mối quan hệ kết thúc có thể mở đường cho những kết nối mới. Chừng nào chúng ta còn khỏe mạnh và còn sống, hy vọng, cơ hội và thành công mới sẽ luôn tồn tại. 

Vì vậy, đừng tự dằn vặt mình về những điều đã xảy ra, và đừng lo lắng 
thái quá về những điều chưa tới.

Hãy sống trọn vẹn từng ngày, chăm sóc sức khỏe thật tốt, điều chỉnh tư duy linh hoạt cho phù hợp với thế giới ngày càng thay đổi, để ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn.

Bởi vì khi bạn thực sự nhìn thấu mọi thứ, tư duy của bạn sẽ giúp bạn nhận ra mọi thứ trong cuộc sống, ngoại trừ sinh và tử, đều là một quá trình. Khi còn sống, mọi thứ, ngoại trừ sức khỏe, đều có thể lấy lại được.

Đã thông rồi thì ngay từ hôm nay, hãy buông bỏ những ràng buộc, mặc kệ những khen chê trên facebook, mở rộng tầm nhìn, sống giản dị và tận hưởng cuộc sống hữu hạn của mình theo cách bạn yêu thích nhất.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét