Thứ Hai, 6 tháng 7, 2026

Nước Mỹ hôm nay qua một bức ảnh

Nước Mỹ hôm nay qua một bức ảnh
Đọc bài dưới đây rồi kiểm tra thông tin trên Reuter làm mình thấy sợ quá. Mình đã từng sống ở Mỹ vào cuối thập kỷ 1990, đầu thập kỷ 2000, lúc đó nước Mỹ thanh bình và xinh đẹp biết bao nhiêu. Bây giờ nếu sống ở Mỹ, đi trên xe buýt như trong ảnh thế này, mình là người VN da vàng, chắc chắn không khỏi không lo sợ bị những người đeo mặt nạ che kín đầu này tấn công, giết chết ngay trên tàu mà cảnh sát không bao giờ điều tra ra tội phạm.
Bức ảnh của Reuters khắc họa rõ nét sự kiện kỷ niệm 250 năm ngày sinh nước Mỹ

Bức ảnh do nhiếp ảnh gia Cheney Orr của hãng Reuters chụp ngày 4 tháng 7, đúng ngày kỷ niệm 250 năm độc lập của Mỹ. Địa điểm chụp là Tàu điện ngầm (Metro) ở Washington, D.C. Bức ảnh chụp một phụ nữ da đen ngồi trên tàu Metro, xung quanh là các thành viên của nhóm Patriot Front (tổ chức white supremacist) đeo mặt nạ. Bức ảnh này đã được lan truyền rộng rãi và được nhiều người mô tả là "hình ảnh mô tả chính xác thời đại ngày nay ở Mỹ".

Báo Mỹ cho rằng bức ảnh của Cheney Orr thực sự là một tài liệu lịch sử quan trọng, ghi lại một khoảnh khắc đầy mâu thuẫn của nước Mỹ vào đúng ngày kỷ niệm 250 năm tuyên ngôn độc lập - một quốc gia được xây dựng trên lý tưởng "mọi người sinh ra đều bình đẳng" nhưng vẫn đang vật lộn với di sản của chủ nghĩa phân biệt chủng tộc.

Đây là một bức ảnh gây ám ảnh vì nhiều lý do:

1. Patriot Front là một tổ chức cực hữu, phân biệt chủng tộc đã được chính quyền Mỹ ghi nhận. Họ đã tổ chức diễu hành ở Washington DC đúng ngày 4/7/2026 với hàng trăm thành viên đeo mặt nạ. Nhóm này thường dùng chiến thuật đeo mặt nạ để che giấu danh tính.

2. Nỗi sợ của người nước ngoài ở Mỹ là chính đáng vì các nhóm cực đoan này luôn luôn nhắm vào người nhập cư và thiểu số; việc đeo mặt nạ giúp họ khó bị truy tố.

3. Bức ảnh cho thấy sự "bình thường hóa" đáng sợ, nghĩa là những người khác trên tàu dường như chấp nhận sự hiện diện của nhóm này nên nó sẽ có cơ hội phát triển mạnh mẽ trong một nước tự do và dân chủ mạnh mẽ như Mỹ.
Điều đáng lo nhất không phải là sự hiện diện của các nhóm cực đoan, mà là sự "bình thường hóa" của chúng. Khi xã hội chấp nhận và quen dần với những điều trước đây không thể chấp nhận, đó là dấu hiệu dân chủ đang suy yếu.

4. Tuy nhiên, vẫn còn có một chút hy vọng. Bức ảnh này gây chấn động vì đa số người dân trong xã hội Mỹ vẫn coi đây là điều không thể chấp nhận. Việc Reuters và các báo lớn đưa tin cho thấy vẫn có sự giám sát và lên án và thực tế vẫn đang có nhiều người Mỹ vẫn đấu tranh chống lại chủ nghĩa phân biệt chủng tộc.
-----------------

Tác giả: Trung Ngôn, 5-7-2026 - Bức ảnh sau đây được hãng tin Reuters chụp, hiện đang được lan truyền rất nhanh trên mạng: Những người theo chủ nghĩa dân tộc da trắng bịt mặt trên chiếc xe bus, trên đường tới nơi diễn hành ở Washington D.C. để chống người nhập cư, trước thềm lễ kỷ niệm “Freedom 250”.

Điều ám ảnh nhất trong bức ảnh này không phải là những chiếc mặt nạ che mặt, mà là sự bình thản của tất cả những người có mặt trên chiếc xe. Cô gái da đen ngồi lặng lẽ giữa những người đàn ông theo chủ nghĩa thượng đẳng da trắng, còn những hành khách khác dường như đã chấp nhận sự hiện diện ấy như một điều bình thường. Chính sự “bình thường hóa” cái bất thường mới là điều đáng sợ nhất.

Conngười và xã hội

Nước Mỹ từng trải qua nhiều giai đoạn đen tối của nạn phân biệt chủng tộc, từ chế độ nô lệ, luật Jim Crow cho đến những cuộc diễn hành của Ku Klux Klan. Người ta từng hy vọng những hình ảnh ấy chỉ còn nằm trong sách lịch sử, nhưng lịch sử không bao giờ biến mất; nó chỉ chờ cơ hội để trở lại dưới những hình thức mới, khi sự cực đoan được dung túng và lòng thù hận được hợp thức hóa bằng những khẩu hiệu chính trị.

Dĩ nhiên, không thể quy kết tất cả những người ủng hộ ông Donald Trump đều là nhưng người phân biệt chủng tộc. Nhưng điều khiến nhiều người lo ngại là bầu không khí chính trị hiện nay dường như đã tạo ra một cảm giác rằng những nhóm cực hữu cực đoan có thể xuất hiện công khai hơn, lớn tiếng hơn và tự tin hơn.

Khi những lời lẽ bài ngoại, những chiến dịch truy quét người nhập cư hay việc các nhân viên di trú (ICE) che kín danh tính đã trở nên quen thuộc, người dân có quyền đặt câu hỏi: Đâu là ranh giới giữa việc thực thi pháp luật và việc gieo rắc nỗi sợ hãi?

Thật trớ trêu khi bức ảnh này lại được chụp đúng vào dịp nước Mỹ kỷ niệm 250 năm Tuyên ngôn Độc lập. Một đất nước được khai sinh từ niềm tin rằng “mọi người sinh ra đều bình đẳng”, nay lại để một khuôn hình khiến cả thế giới nhớ đến sự chia rẽ, nghi kỵ
 và bóng ma của chủ nghĩa thượng đẳng.

Nhà thơ Thận Nhiên bình luận: “Bức ảnh này như là biểu hiện của nước Mỹ theo khuynh hướng và chính sách của tổng thống Donald Trump, tất cả được cô đọng trong một khuôn hình.

Những phần tử phân biệt chủng tộc cực đoan đeo mặt nạ xuất hiện nơi công cộng. Những nhân viên ICE bịt mặt gõ cửa từng ngôi nhà. Người nhập cư bị truy lùng. Các quyền tự do và quyền công dân bị xem như những chướng ngại cản trở việc MAKE AMERICA GREAT AGAIN”.

Có lẽ đây không chỉ là một bức ảnh về một chuyến xe buýt, mà là lời nhắc nhở mọi người dân Mỹ nói riêng và thế giới nói chung, rằng nền dân chủ không suy yếu trong một đêm. Nó suy yếu từng chút một, hàng ngày, mỗi khi xã hội quen dần với những điều mà trước đây họ từng coi là không thể chấp nhận.

Xem thêm:   
https://www.internazionale.it/ultime-notizie-reuters/2026/07/05/masked-patriot-front-white-nationalists-stage-july-4-march-through-dc
https://www.instagram.com/p/DaZXCCcCH2f/
https://www.facebook.com/TheTNHoller/posts/what-a-picture-from-orr_photo-of-reuters-a-black-woman-on-a-train-surrounded-by-/1505085518299050/





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét