Thứ Ba, 7 tháng 7, 2026

Mỹ vô địch World Cup chỉ còn là vấn đề thời gian

Mỹ vô địch World Cup chỉ còn là vấn đề thời gian ?
Được nghỉ hè nên hôm qua tôi đã dành thời gian đến thăm mấy đồng chí lãnh đạo cũ, các bác đều đã trên 80 hay gần 90 tuổi. Có bác người yếu rồi, có người vẫn rất khỏe. Điều làm tôi ngạc nhiên là các bác vẫn mê bóng đá, vẫn xem thường xuyên, và đặc biệt thích thức đêm xem trực tiếp chứ không xem phát lại. Phải nói là tôi rất khâm phục các bác. Tôi thì không xem trực tiếp trận nào, chỉ xem vài trận phát lại cùng với ông bố vợ khi về quê thăm ông, ông bố vợ tôi đã hơn 90 tuổi, nhưng vẫn say mê xem bóng đá, có điều chỉ xem phát lại.
Khi nói chuyện về bóng đá, các bác đều phê phán chuyện Tổng thống Mỹ Trump can thiệp thô bạo vào môn thể thao này, coi luật FIFA như rác rưởi, y như ông ta coi luật pháp Mỹ cũng như rác rưởi. Tôi biết việc đó, nhưng không quan tâm nên không biết việc đó cụ thể thế nào, giờ về tra mạng mới biết, đúng là rất xấu hổ thay cho một ông Tổng thống Mỹ như vậy.

Cụ thể là khắp nơi người hâm mộ đều kinh ngạc trước vòng 16 đội World Cup, FIFA đã thông báo vào Chủ nhật 5/7 tiền đạo đội tuyển quốc gia nam Hoa Kỳ Folarin Balogun sẽ đủ điều kiện thi đấu với Bỉ vào thứ Hai tại Seattle.

FIFA xác nhận Balogun (ảnh) được phép thi đấu cho đội tuyển Mỹ trong trận đấu vòng 16 gặp Bỉ vào thứ Hai, sau khi án phạt thẻ đỏ được tạm hoãn.

Sau đó, có thông tin cho rằng phán quyết gây chấn động này được đưa ra sau cuộc điện thoại cá nhân của Trump với Chủ tịch FIFA Gianni Infantino, thúc giục ông xem xét lại án phạt dành cho Balogun. Hai nguồn tin đã xác nhận với AFP.

Ông Trump đón nhận quyết định của FIFA với niềm vui sướng: “Cảm ơn FIFA vì đã làm điều đúng đắn và đảo ngược một sự bất công lớn!”, ông Trump viết trên nền tảng Truth Social của mình.

Bỉ đã phản ứng mạnh với quyết định quái đản này.

Trong khi đó Trump thản nhiên nói y như một kẻ vô tội: Tôi chỉ yêu cầu xem xét lại, không nói Infantino phải hủy án treo giò.


Theo hãng tin CNN của Mỹ, Tổng thống Mỹ Trump ngày 6/7 cho biết, trước đó ông đã đích thân yêu cầu Chủ tịch FIFA Infantino xem xét lại án phạt treo giò đối với tiền đạo Balogun của đội tuyển Mỹ.

Ngày 5, FIFA thông báo Balogun, người phải nhận thẻ đỏ ở trận đấu trước, sẽ chịu án treo giò một năm nhưng tạm hoãn thi hành. Thông tin này vừa đưa ra đã gây ra nhiều nghi ngờ về tính công bằng của kỳ World Cup năm nay.

Truyền thông Mỹ dẫn lời các nguồn tin giấu tên cho biết, quyết định này của FIFA là do Trump đã đích thân gọi điện gây sức ép. Trump cũng đăng bài trên mạng xã hội cảm ơn FIFA, cho rằng họ "đã làm đúng và đảo ngược một sự bất công to lớn".

Ngày 6, Trump phát biểu tại Phòng Bầu dục: "Những gì tôi làm chỉ là yêu cầu xem xét lại. Tôi không nói 'anh phải làm thế'." Nhưng Trump "không cho rằng đó là một pha phạm lỗi", mà chỉ là "hai người chạy hết tốc lực vô tình va vào nhau".

"Tôi không bảo anh ta phải làm gì, và tôi cũng không thể bảo anh ta làm gì," Trump đồng thời đặt câu hỏi về tính vô tư của vị trọng tài chính trong trận đấu, gọi trọng tài này là "có chút mờ ám", và khuyến khích các phóng viên "hãy tìm hiểu quá khứ của ông ta".

Thẻ đỏ cho đội Mỹ, đã hỏi Trump chưa?

Vài ngày trước, cầu thủ Mỹ đã giẫm mạnh lên đối thủ và bị thẻ đỏ trực tiếp đuổi khỏi sân.

Đáng lẽ phải đình chỉ thi đấu, anh ta lại được ra sân gặp Bỉ.

Nhân loại chưa từng nghe thấy chuyện như thế này, nhưng bây giờ nó đã xảy ra ở đây lại có liên quan đến Trump.

Thời điểm đó là hiệp hai trận Mỹ gặp Bosnia, Balogun tranh bóng với đối thủ ở giữa sân, giày của anh giẫm lên mắt cá chân đối phương, cầu thủ Bosnia đau đớn ngã xuống đất.

Trọng tài chính ban đầu không để ý, VAR nhắc ông ấy ra xem lại video, slow-motion cho thấy rõ mắt cá chân đối phương biến dạng.

Ngay cả người không biết bóng đá nếu nhìn thấy cảnh này chắc chắn cũng phải khiếp sợ.

Trọng tài xác định đây là pha phạm lỗi bạo lực nguy hiểm, trực tiếp rút thẻ đỏ đuổi Balogun.

Đội Mỹ thi đấu thiếu người cuối cùng vẫn thắng trận. Theo luật bóng đá khắp nơi trên thế giới, Balogun bị đình chỉ trận đấu tiếp theo vì thẻ đỏ.

FIFA còn nói, đội Mỹ không được phép kháng cáo thẻ đỏ này và án đình chỉ thi đấu một trận của Balogun.

Hình ảnh FIFA lập tức trở nên cao đẹp, nhưng không ngờ chỉ cao đẹp được vài giây.

Trump nghe thấy chuyện này, lập tức gọi điện cho Chủ tịch FIFA Infantino, nói liệu ông có nên xem xét lại quyết định đình chỉ này có đúng không.

Sau đó, Ủy ban Kỷ luật FIFA căn cứ Điều 27 của "Quy tắc Kỷ luật FIFA", quyết định hoãn thi hành án đình chỉ một trận của Balogun trong một năm.

Nghĩa là gì?

Nghĩa là, nếu trong thời gian một năm xem xét, Balogun lại phạm lỗi nghiêm trọng tương tự, án đình chỉ ban đầu lập tức có hiệu lực. Nếu không phạm, án đình chỉ tự động hết hiệu lực, Balogun được miễn.

Chuyện này vô lý ở chỗ:

Vòng chung kết World Cup chưa từng có tiền lệ hoãn thi hành;
Một cuộc gọi của Trump có thể biến không thành có;
Đội Mỹ thậm chí còn không có đơn thư kháng cáo.

Chắc bạn muốn nói, thao tác nhảm nhí thế này, chắc chắn là FIFA bịa ra để nịnh Trump.

Không, lại có căn cứ đàng hoàng.

Chúng ta đã nói ở trên, không phải đội Mỹ muốn kháng cáo, vì theo quy tắc họ thậm chí không đủ tư cách nộp đơn kháng cáo.

Nhưng quả thực có điều khoản hoãn thi hành.

Điều 27 trong "Quy tắc Kỷ luật FIFA", hoàn thành sửa đổi tiêu chuẩn hóa năm 2019.

Trong đó đại khái nói FIFA có quyền hoãn thi hành án đình chỉ của cầu thủ, cho thời gian treo 1 đến 4 năm, trong thời gian đó nếu tái phạm lỗi tương tự, án đình chỉ ban đầu lập tức được áp dụng cộng thêm án mới; nếu không tái phạm, án đình chỉ tự động hết hiệu lực.

Đã có từ trước 2019, sao không ai dùng?

Vì văn bản cũ chỉ là những lời sáo rỗng, không viết rõ cách nộp đơn, thủ tục thế nào, nên không thể thực hiện được.

Vậy các giải VĐQG lớn sao không dùng?

Trước hết, các giải VĐQG có quy tắc thi đấu độc lập riêng, có thể không cần tuân theo Điều 27 của FIFA.

Mặt khác, Điều 27 chỉ có thể ràng buộc các giải đấu quốc tế như World Cup, vòng loại World Cup, thậm chí còn khó quản lý Euro của UEFA.

Các giải VĐQG cũng có kênh kháng cáo riêng, với thẻ đỏ một trận thông thường như Balogun, nộp đơn trong vòng hai ngày, trước trận tiếp theo đã có kết quả phán quyết.

Nghĩa là, kháng cáo hủy thẻ đỏ hiệu quả hơn nhiều so với hoãn thi hành.

World Cup 2022 sao không dùng?

Vì World Cup Qatar tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc "thẻ đỏ trận sau chắc chắn đình chỉ", lúc đó cũng không có áp lực bên ngoài mạnh mẽ, tất cả các đội cũng không nghĩ đến việc sau thẻ đỏ trực tiếp vẫn có thể không đình chỉ.

Có lẽ không ai ép, không ai ép thì không biết tiềm năng của FIFA lớn đến đâu.

Tuy nhiên FIFA có thể quản lý vòng loại World Cup, và vòng loại World Cup quả thực đã dùng.

Điển hình là Ronaldo. Năm 2025
Ronaldo nhận thẻ đỏ trực tiếp vì lỗi đánh nguội diễn ra vào tháng 11/2025 trong khuôn khổ Vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu, anh nhận án đình chỉ 3 trận.

Nhưng Điều 27 chỉ buộc anh thực tế thi hành 1 trận, 2 trận còn lại được hoãn thi hành một năm. Chỉ cần trong thời gian xem xét không tái phạm lỗi tương tự, hai trận đình chỉ này không cần thi hành nữa.

Điều này cho phép anh tham gia bình thường các trận quan trọng tiếp theo, bao gồm cả vòng bảng World Cup.


Tiền lệ nguy hiểm mang tên "Điều 27"

Việc Ủy ban Kỷ luật FIFA áp dụng Điều 27 để hoãn thi hành án treo giò cho một chiếc thẻ đỏ trực tiếp ngay tại vòng knock-out World Cup là chưa từng có trong lịch sử.

Sự việc này vô lý ở chỗ chiếc thẻ đỏ của Balogun là lỗi bạo lực rõ ràng (giẫm vào mắt cá chân đối thủ đã được VAR xác nhận), chứ không phải thẻ đỏ oan uổng do trọng tài nhận định sai.

Việc hoãn thi hành án sau một cuộc gọi từ nguyên thủ quốc gia chủ nhà đã tạo ra một đặc quyền trơ trẽn, phá nát nguyên tắc công bằng cốt lõi của thể thao.

Có nhiều cơ hội để thi hành án phạt, đây chính là không gian dung sai.

Nhưng World Cup thì khác, ngay cả vòng bảng cũng không có nhiều không gian dung sai.

Bạn được hoãn thi hành, quyền lợi người khác bị xâm phạm.

Nạn nhân lớn nhất lần này có lẽ không chỉ là Bỉ. Do đó thông báo hoãn thi hành của Balogun vừa ra, cả thế giới chấn động.

Vì mọi người đều mặc định, cầu thủ bị thẻ đỏ sẽ tự động vắng mặt trận tiếp theo. Đây là định lý hiển nhiên trong thế giới bóng đá, giờ đã thay đổi, có thể thông cảm linh hoạt.

Vậy sau này còn gì không thể thông cảm?

Mạt sát nhau, có người bị thẻ đỏ, cũng hoãn thi hành, như vậy đã mở ra kẽ hở cho phân biệt chủng tộc.

Có người va chạm trọng tài bị thẻ đỏ, cũng hoãn thi hành, từ đó dung túng cầu thủ công khai khiêu khích uy quyền giải đấu.

Bạn muốn nói quá đen tối.

Điều tôi muốn nói
trên World Cup này, câu "bóng đá không liên quan chính trị" chính là trò hề lớn nhất.

Ví dụ nhắm vào các đội. Nga đã bị cấm thi đấu khắp nơi trên thế giới chỉ vì đem quân vào Ukraine 

Mỹ áp đặt hạn chế đi lại nghiêm ngặt với Iran. Đội bóng không thể qua đêm trên lãnh thổ Mỹ, mỗi trận phải từ bến kia biên giới bay đến trong ngày, thi đấu xong lập tức phải bay về.

Đội Iran đi lại thi đấu cực kỳ mệt mỏi, vất vả, tốn kém... Nhưng họ vẫn để lại một bức thư trong phòng thay đồ, nói hy vọng hòa bình, tôn trọng và hữu nghị tồn tại lâu dài giữa tất cả các quốc gia.

Trước đó Mỹ đề nghị dùng Italy thay thế Iran tham dự. Đây cũng là cách chính quyền Trump làm hài lòng Thủ tướng Italy.

Chính quyền Trump mở rộng lệnh cấm đi lại và hạn chế visa. Iran, Haiti, Bờ Biển Ngà, Senegal những người hâm mộ bình thường của các nước này, cơ bản không thể vào Mỹ xem bóng. Tiền đạo Iraq Hussein bị giữ bảy tiếng ở sân bay Chicago, trọng tài Somalia trực tiếp bị từ chối nhập cảnh, phóng viên Iran và một số nước châu Phi cũng không lấy được visa.

Trong môi trường nhập cảnh căng thẳng thế này, ngay cả muốn vào Canada cũng khó. Một nhiếp ảnh gia đội Senegal bị từ chối visa, chỉ có thể trốn trong phòng khách sạn quay phim trận đấu qua TV.

Trump còn tấn công vào cả người Mỹ.

Trump đã đích thân gọi cho Chủ tịch FIFA Infantino, yêu cầu chuyển một số trận đấu từ Chicago, New York và San Francisco sang nơi khác.

Ông nói những thành phố này tỷ lệ tội phạm cao, chính sách nhập cư quá lỏng lẻo, đề nghị đổi sang Texas và Florida, nơi có nhiều cơ sở kinh doanh của ông.

May là FIFA không đồng ý, vẫn dùng các thành phố đã định sẵn.

Nên so với trước, thành phần chính trị can thiệp bóng đá ở World Cup này hơi cao.

Ông Trump nói vì an ninh giải đấu, phải loại trừ tất cả công dân của quốc gia thù địch. Rồi ông lại loại trừ một số thành phố Mỹ.

Dù sao lúc này World Cup không còn của nhân dân thế giới. Chỉ vì quốc tịch, người thì bị cấm, người thì được hưởng lợi.

Cuối cùng, sao phải can thiệp nhiều thế, có phải muốn Mỹ vô địch không?

Chúng ta xem khả năng này.


Hôm nay (7h ngày 7-7) đội tuyển Mỹ sẽ gặp Bỉ. Sau khi được FIFA đình chỉ án phạt thẻ đỏ, tiền đạo tuyển Mỹ Folarin Balogun được đá chính trận này. Trong khi đó, Lukaku bên phía Bỉ tiếp tục xuất phát từ ghế dự bị.

Vài năm trước Bỉ là số một thế giới, nhưng giờ khác xưa. Còn Mỹ đang phong độ nóng.

Thật thiên thời địa lợi nhân hòa.

Giả sử Mỹ thắng.

Ở nhánh nhỏ khác, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha, bất kể ai thắng, với Mỹ đều dễ đánh hơn so với người thắng các nhánh nhỏ khác.

Nên chúng ta giả sử Mỹ tiếp tục thắng.

Sẽ gặp người thắng giữa Pháp và Morocco. Mỹ sẽ tương đối nhẹ nhàng, lại thi đấu trên sân nhà.

Nên chúng ta giả sử Mỹ thắng nữa.

Chung kết lại trên sân nhà, Trump dùng chút thao tác hợp lý, khiến đội khách 
bị ảnh hưởng rơi vào trạng thái xấu...

Điều thần kỳ sẽ bùng nổ, nước Mỹ vô địch World Cup chỉ còn là vấn đề thời gian.

Nghĩ đến đây, Trump và các cố vấn đều cười. Trump chính thức trở thành tổng thống Mỹ đầu tiên và ngay trong nhiệm kỳ ông lãnh đạo, đội tuyển quốc gia đã vô địch World Cup.

Thành tích này thần kỳ chắc chắn làm tăng tỷ lệ ủng hộ Trump và Đảng Cộng hòa trong kỳ bầu cử Lưỡng Viện tháng 11 tới.

Nhưng muốn thần kỳ thì 
bước đầu tiên phải xem Bỉ có cho Mỹ vượt qua không.

Bóng đá vốn dĩ không biết nói dối, Bóng đá sợ nhất là bị vả vào mặt khi đang cười quá sớm. 

Tối qua Trump có gọi điện cho Bart De Wever ?

Bỉ không phải đối thủ dễ chơi, và Lukaku dù ngồi ghế dự bị vẫn là mối đe dọa. Nếu Mỹ bị loại sớm, toàn bộ "kế hoạch hoàn hảo" của Trump sẽ trở thành trò cười.

Còn nếu Mỹ vô địch thật? Lịch sử sẽ ghi nhận, nhưng người hâm mộ bóng đá chân chính sẽ mãi mãi đặt câu hỏi: đó là chiến thắng của tài năng, hay chiến thắng của bá quyền ?

Tôi hoàn toàn dửng dưng với World Cup 2026 (dù tôi rất mê bóng đá) vì nó không còn là ngày hội bóng đá thuần túy, mà đã trở thành sân khấu chính trị mà ở đó, nước chủ nhà Mỹ đang sử dụng mọi lợi thế và sức mạnh để quy định luật chơi có lợi cho mình.

Đây là lời cảnh tỉnh cho tất cả chúng ta: khi tiền bạc và quyền lực xâm nhập vào thể thao, thứ bị mất đi không chỉ là công bằng, luật pháp mà còn mất đi cả ý nghĩa của chính trò chơi.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét