Lần đầu tiên trong lịch sử, 4 đội bóng xếp hạng cao nhất thế giới đều lọt vào bán kết World Cup
Hôm qua mình về Phúc Thọ Hà Tây thăm bố mẹ vợ, nhân tiện ngồi xem Argentina đấu với Thụy Sĩ. Dĩ nhiên mình ủng hộ Thụy Sĩ, nhìn các chiến binh Thụy Sĩ đá quyết tử chỉ với 10 người, mình thấy khâm phục họ quá. Tuy nhiên phía bên Argentina có nhiều ngôi sao lừng danh trong khi Thụy Sĩ chỉ có 10 người thì cuối cùng cái gì phải đến đã đến.
Mình vẫn bảo binh hùng tướng mạnh; mà binh hùng thì vừa phải đông về số lượng, vừa phải giỏi về chất lượng. Số lượng ít dù có giỏi cũng khó địch được đối phương. Từ bóng đá, nghĩ tới quốc gia. Dân số Việt Nam phải đông thì mới có người bảo vệ và xây dựng được tổ quốc.
Đến nay, các trận tứ kết của World Cup 2026 (do Mỹ, Canada và Mexico đồng đăng cai) đã chính thức khép lại, xác định được 4 cái tên xuất sắc nhất lọt vào vòng bán kết. Theo đó, Pháp sẽ chạm trán Tây Ban Nha, trong khi Argentina đối đầu với Anh. Theo báo cáo của kênh truyền hình Thể thao và Giải trí Mỹ (ESPN), đây là lần đầu tiên trong lịch sử kể từ khi FIFA thiết lập hệ thống xếp hạng thế giới, 4 đội bóng đứng đầu bảng xếp hạng cùng lúc giành vé vào bán kết.
FIFA lần đầu tiên thiết lập hệ thống xếp hạng thế giới vào tháng 12/1992, sử dụng cơ chế tính điểm để đo lường trình độ thi đấu của các đội tuyển quốc gia và vùng lãnh thổ. Tính đến thời điểm hiện tại, Pháp đang xếp thứ nhất thế giới, Argentina xếp thứ hai, trong khi Tây Ban Nha và Anh lần lượt chiếm giữ vị trí thứ ba và thứ tư.
Tại kỳ World Cup năm nay, cả 4 đội bóng này đều giành vị trí nhất bảng để tiến vào vòng đấu loại trực tiếp và đi thẳng một mạch vào bán kết. Lịch thi đấu bán kết đã được ấn định: Pháp sẽ chạm trán Tây Ban Nha vào ngày 15/7, và Argentina sẽ đối đầu với Anh vào ngày 16/7.
ESPN nhấn mạnh, đây là lần đầu tiên kể từ khi FIFA công bố bảng xếp hạng thế giới, 4 đội đứng đầu cùng lúc góp mặt ở bán kết. Đây cũng là lần đầu tiên kể từ năm 1990, cả 4 cái tên lọt vào bán kết World Cup đều là những đội tuyển từng đăng quang ngôi vô địch.
Kết quả này có liên quan mật thiết đến thể thức thi đấu mới mà FIFA áp dụng tại World Cup 2026. Theo thiết kế của lịch thi đấu, 4 đội bóng có thứ hạng cao nhất thế giới được xếp vào các nhánh đấu khác nhau. Với điều kiện cả 4 đội đều giành vị trí nhất bảng, họ chỉ có thể chạm trán nhau sớm nhất là ở vòng bán kết.
Trước đó, FIFA từng tuyên bố rằng cách sắp xếp này nhằm tạo ra "hai lộ trình tiến vào bán kết khác biệt", qua đó đảm bảo sự "cân bằng về tính cạnh tranh" của giải đấu.
Tờ Wall Street Journal (Mỹ) nhận định, cặp đấu bán kết lần này hội tụ đủ mọi yếu tố hấp dẫn, với hai trận đấu mang phong cách hoàn toàn khác biệt, đủ sức thỏa mãn mọi gu thưởng thức của người hâm mộ.
Bài báo ví von trận đấu giữa Pháp và Tây Ban Nha như một "ván cờ vua", nơi hai đội bóng sở hữu trình độ chiến thuật và kỹ thuật điêu luyện sẽ so tài. Đội tuyển Pháp đã thể hiện sức mạnh tấn công khủng khiếp, với tiền đạo Kylian Mbappé đã ghi tới 8 bàn thắng tại giải đấu năm nay. Trong khi đó, Tây Ban Nha mới chỉ để thủng lưới đúng 1 bàn trong suốt giải, và các cầu thủ dự bị của họ cũng thể hiện đẳng cấp không hề kém cạnh so với đội hình chính thức.
Ở nhánh đấu còn lại, cuộc đối đầu giữa Argentina và Anh được xem là "trận thư hùng của những kẻ thù truyền kiếp". Cuộc xung đột tại quần đảo Falkland (Malvinas) năm 1982 đã khiến quan hệ hai nước căng thẳng trong thời gian dài; và tại World Cup 1986 ở Mexico, Diego Maradona đã lần lượt ghi vào lưới "Bàn tay của Chúa" và "Bàn thắng thế kỷ", giúp Argentina đánh bại Anh với tỷ số 2-1, tạo nên một trong những trận đấu kinh điển và mang đậm tính huyền thoại nhất trong lịch sử World Cup.
Bài báo cũng chỉ ra rằng, tại giải đấu năm nay, hành trình tiến vào bán kết của cả Argentina và Anh đều có phần "lận đận", khi cả hai đội đều phải trải qua những hiệp phụ căng thẳng đến nghẹt thở ở vòng tứ kết. Ngoài ra, trong suốt 20 năm sự nghiệp, siêu sao Lionel Messi của Argentina chưa từng có cơ hội đối đầu với đội tuyển Anh, và đây sẽ là lần đầu tiên anh chạm trán với "Tam Sư".
Các trận đấu sắp tới cũng sẽ là yếu tố quyết định Hiện tại, Kylian Mbappé và Lionel Messi đang đồng dẫn đầu danh sách vua phá lưới với 8 bàn thắng, trong khi hai cầu thủ của đội tuyển Anh là Jude Bellingham và Harry Kane đều đã ghi được 6 bàn.
FIFA lần đầu tiên thiết lập hệ thống xếp hạng thế giới vào tháng 12/1992, sử dụng cơ chế tính điểm để đo lường trình độ thi đấu của các đội tuyển quốc gia và vùng lãnh thổ. Tính đến thời điểm hiện tại, Pháp đang xếp thứ nhất thế giới, Argentina xếp thứ hai, trong khi Tây Ban Nha và Anh lần lượt chiếm giữ vị trí thứ ba và thứ tư.
Tại kỳ World Cup năm nay, cả 4 đội bóng này đều giành vị trí nhất bảng để tiến vào vòng đấu loại trực tiếp và đi thẳng một mạch vào bán kết. Lịch thi đấu bán kết đã được ấn định: Pháp sẽ chạm trán Tây Ban Nha vào ngày 15/7, và Argentina sẽ đối đầu với Anh vào ngày 16/7.
ESPN nhấn mạnh, đây là lần đầu tiên kể từ khi FIFA công bố bảng xếp hạng thế giới, 4 đội đứng đầu cùng lúc góp mặt ở bán kết. Đây cũng là lần đầu tiên kể từ năm 1990, cả 4 cái tên lọt vào bán kết World Cup đều là những đội tuyển từng đăng quang ngôi vô địch.
Kết quả này có liên quan mật thiết đến thể thức thi đấu mới mà FIFA áp dụng tại World Cup 2026. Theo thiết kế của lịch thi đấu, 4 đội bóng có thứ hạng cao nhất thế giới được xếp vào các nhánh đấu khác nhau. Với điều kiện cả 4 đội đều giành vị trí nhất bảng, họ chỉ có thể chạm trán nhau sớm nhất là ở vòng bán kết.
Trước đó, FIFA từng tuyên bố rằng cách sắp xếp này nhằm tạo ra "hai lộ trình tiến vào bán kết khác biệt", qua đó đảm bảo sự "cân bằng về tính cạnh tranh" của giải đấu.
Tờ Wall Street Journal (Mỹ) nhận định, cặp đấu bán kết lần này hội tụ đủ mọi yếu tố hấp dẫn, với hai trận đấu mang phong cách hoàn toàn khác biệt, đủ sức thỏa mãn mọi gu thưởng thức của người hâm mộ.
Bài báo ví von trận đấu giữa Pháp và Tây Ban Nha như một "ván cờ vua", nơi hai đội bóng sở hữu trình độ chiến thuật và kỹ thuật điêu luyện sẽ so tài. Đội tuyển Pháp đã thể hiện sức mạnh tấn công khủng khiếp, với tiền đạo Kylian Mbappé đã ghi tới 8 bàn thắng tại giải đấu năm nay. Trong khi đó, Tây Ban Nha mới chỉ để thủng lưới đúng 1 bàn trong suốt giải, và các cầu thủ dự bị của họ cũng thể hiện đẳng cấp không hề kém cạnh so với đội hình chính thức.
Ở nhánh đấu còn lại, cuộc đối đầu giữa Argentina và Anh được xem là "trận thư hùng của những kẻ thù truyền kiếp". Cuộc xung đột tại quần đảo Falkland (Malvinas) năm 1982 đã khiến quan hệ hai nước căng thẳng trong thời gian dài; và tại World Cup 1986 ở Mexico, Diego Maradona đã lần lượt ghi vào lưới "Bàn tay của Chúa" và "Bàn thắng thế kỷ", giúp Argentina đánh bại Anh với tỷ số 2-1, tạo nên một trong những trận đấu kinh điển và mang đậm tính huyền thoại nhất trong lịch sử World Cup.
Bài báo cũng chỉ ra rằng, tại giải đấu năm nay, hành trình tiến vào bán kết của cả Argentina và Anh đều có phần "lận đận", khi cả hai đội đều phải trải qua những hiệp phụ căng thẳng đến nghẹt thở ở vòng tứ kết. Ngoài ra, trong suốt 20 năm sự nghiệp, siêu sao Lionel Messi của Argentina chưa từng có cơ hội đối đầu với đội tuyển Anh, và đây sẽ là lần đầu tiên anh chạm trán với "Tam Sư".
Các trận đấu sắp tới cũng sẽ là yếu tố quyết định Hiện tại, Kylian Mbappé và Lionel Messi đang đồng dẫn đầu danh sách vua phá lưới với 8 bàn thắng, trong khi hai cầu thủ của đội tuyển Anh là Jude Bellingham và Harry Kane đều đã ghi được 6 bàn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét