Thứ Năm, 9 tháng 7, 2026

Số liệu và tin tức thực tế bác bỏ thuyết "Nga thất bại"

Số liệu và tin tức thực tế bác bỏ thuyết "Nga thất bại" và chứng minh "Ukraine tất bại"
Gần đây, các viện nghiên cứu như RUSI (Anh), ISW (Mỹ) và truyền thông chính thống phương Tây đã đồng loạt đưa ra các đánh giá, tuyên bố "Nga sẽ thất bại". Luận điểm cốt lõi của họ dựa trên số liệu từ Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) của Mỹ.
CSIS tuyên bố tổng thương vong của Nga lên tới khoảng 1,4 triệu người, trong đó số người thiệt mạng từ 400.000 đến 450.000 người.

Họ còn cho rằng tốc độ thương vong của Nga hiện nay nhanh hơn tốc độ bổ sung tân binh, mỗi ngày chỉ tiến quân được vài chục mét, và toàn bộ chiến tuyến về cơ bản đã rơi vào thế đình trệ.

Rất nhiều blogger quân sự thân Ukraine cũng liên tục tuyên bố Nga sẽ thất bại. Lập luận của họ là sức mạnh chiến đấu của Nga đã bị thổi phồng, và thực tế trên chiến trường không phải là cuộc đối đầu giữa Ukraine và Nga, mà là Ukraine cùng toàn bộ NATO và hàng chục nước phương Tây. Khi phân tích từ các yếu tố như chiến tranh tình báo, chiến tranh điện tử, chiến tranh thông tin, đến năng lực sản xuất vũ khí tiên tiến, Nga chắc chắn sẽ thua cả khối phương Tây.

Tuy nhiên, đọc tin đa chiều trên báo mạng thế giới thì thấy nhiều nhà quan sát, phân tích chiến sự sau nhiều năm theo dõi và đưa tin về chiến tranh Nga - Ukraine, tham khảo nhiều nguồn tin từ Ukraine, Nga và phương Tây, đã rút ra kinh nghiệm là: dù tin tức từ Nga cũng có phần thiên vị, nhưng rõ ràng đáng tin cậy hơn nhiều so với tin tức từ phía Ukraine.

Về số liệu thương vong của Nga, có thể tham khảo thông tin do truyền thông đối lập Nga Mediazona công bố, vì dữ liệu của họ theo các chuyên gia, có độ chính xác rất cao. Tính đến ngày 03/07/2026, số lính Nga thiệt mạng là 230.624 người, trong hai tuần gần đây số người thiệt mạng tăng thêm 2.944 người.

Có thể có người không hiểu và nghĩ rằng Nga cố tình thực hiện lệnh cưỡng chế nhập ngũ, nhưng thực tế hoàn toàn không phải vậy. Nga chưa hề ban bố bất kỳ lệnh tổng động viên nào, hiện tại vẫn chủ yếu dựa vào lính tình nguyện. Người dân ở các vùng biên viễn bị thu hút bởi mức thu nhập cao nên tỷ lệ tình nguyện rất cao.

Hiện tại, tốc độ thương vong của Nga thấp hơn tốc độ bổ sung tân binh. Dù công tác tuyển quân của Nga hiện cũng gặp một số khó khăn, nhưng nhờ trình độ cứu chữa thương binh xuất sắc, phần lớn thương binh của quân đội Nga đều có thể quay trở lại chiến trường sau khi được điều trị.

Quân số của Nga ở tiền tuyến sau khi nổ ra xung đột là 170.000 người, và hiện nay con số này đang dần tiến tới 800.000 người.

Tốc độ tiến quân của Nga trong năm nay có chậm lại, nhưng việc nói toàn bộ chiến tuyến cơ bản rơi vào đình trệ rõ ràng là những báo cáo thiếu căn cứ từ một phía Ukraine.

Chỉ huy phân đội xe bọc thép thuộc Trung đoàn bộ binh cơ giới 1194 của Nga, biệt danh "Chuột Chũi", cho biết thành phố trọng điểm Konstantinovka ở Donbas đã nằm dưới sự kiểm soát của Lực lượng Vũ trang Nga. Hiện tại, quân đội Nga đã cắm cờ Nga khắp nơi trong thành phố này.

Trong khi đó, theo báo cáo của Ukraine, Konstantinovka vẫn vững chắc trong tay họ, và họ thậm chí còn không thừa nhận việc đã để mất thành phố Pokrovsk.

Có lẽ ở các thành phố này vẫn còn một số cứ điểm lẻ tẻ của quân Ukraine, một số tay súng đã thay quân phục bằng thường phục, lẩn trốn trong các khu dân cư và hầm ngầm, nhưng điều đó không thể chứng minh quân đội Ukraine đang kiểm soát những thành phố này.

Cùng lúc đó, các bản tin chiến sự nổi tiếng từ tổ chức phi chính phủ ISW hiện nay đưa tin gần giống với phía Ukraine, cơ bản đều nói rằng các khu vực này nằm trong tay người Ukraine, trong khi video quay flycam toàn cảnh thành phố và cảnh cắm cờ Nga khắp nơi do phía Nga thực hiện thì người ta bỏ qua.

Việc lựa chọn tin vào kênh thông tin nào về chiến sự Nga - Ukraine là quyền tự do của mỗi người!

Tuy nhiên các chuyện gia thạo tin cho rằng tình hình của Ukraine ở những khu vực này còn nghiêm trọng hơn Nga rất nhiều. Dù Tổng thống Zelensky và chính phủ Ukraine tuyên bố số lính Ukraine thiệt mạng chỉ vài chục nghìn người, nhưng dựa trên số liệu chính thức do chính Ukraine công bố: trước khi chiến tranh nổ ra năm 2022, Ukraine có 26 vạn lính; khi chiến tranh bùng phát đã huy động khẩn cấp 20 vạn, sau đó tuyển thêm 30 vạn. Cuối năm 2022 có 70 vạn quân; năm 2023 tuyển 50 vạn; năm 2024 tuyển 90 vạn; từ đầu năm 2025 đến nay mỗi tháng tuyển 3 vạn (cộng thêm 12 vạn nữ binh). 

Quân số hiện tại của Ukraine là 88 vạn. Phép tính: 26 + 20 + 30 + 50 + 90 + 54 + 12 - 88 = 194 vạn (tức 1,94 triệu người).

Điều khiến mọi người ngạc nhiên là 1,94 triệu người này của quân đội Ukraine đã đi đâu? Có lẽ phần lớn trong số họ đã đào ngũ hoặc bỏ mạng trên những cánh đồng đất đen mênh mông rồi chăng.

Tổng tư lệnh quân đội Ukraine, ông Syrsky, tuyên bố Ukraine cần tuyển 30.000 lính mỗi tháng để duy trì sự kháng cự trước quân Nga. Vì vậy, Ukraine đã tiến hành truy bắt lính tráng quy mô lớn trên đường phố. Những video về cảnh bắt lính trên phố có thể dễ dàng tìm thấy nhan nhản trên mạng.

Tóm lại, luận điểm cốt lõi mà phương Tây đưa ra về "thuyết Nga thất bại" rõ ràng là hoàn toàn sai lầm. Từ thực tế chỉ có thể chứng minh cho "thuyết Ukraine thất bại".

Việc Ukraine cho rằng chỉ cần dùng UAV đánh bom các kho dầu của Nga là có thể giành chiến thắng chẳng khác nào chuyện hoang đường

Hiện tại, Tổng thống Ukraine Zelensky đã cứng rắn bác bỏ sáng kiến hòa bình lần nữa từ phía Mỹ. Phía Kiev hiện tuyên bố sẽ đòi hỏi những điều kiện khắt khe và có lợi hơn, nhấn mạnh rằng tình hình chiến tuyến đã thay đổi và Ukraine vẫn đang nắm giữ những quân bài để gây áp lực.

Ukraine tuyên bố hội nghị thượng đỉnh ba bên giữa Mỹ, Ukraine và Nga sẽ không còn được lên kế hoạch tổ chức.

Ông Zelensky khẳng định Ukraine vẫn có khả năng giành chiến thắng. Hiệu ứng răn đe tâm lý từ các cuộc tấn công bằng UAV quy mô lớn nhằm vào Moscow và St. Petersburg, cộng với việc những khó khăn kinh tế của Nga tiếp tục xấu đi, cuối cùng sẽ làm lung lay quyết tâm chiến đấu của Vladimir Putin.

Trong cuộc phỏng vấn với tờ Financial Times, ông Zelensky tự tin tuyên bố: "Khi những chiếc UAV bay về phía Moscow không còn là hàng trăm, mà là hàng nghìn chiếc, khi đó ông ấy sẽ hiểu."

Điều ông Zelensky nói có lẽ ám chỉ cuộc tấn công quy mô lớn bằng UAV của Ukraine nhằm vào các cơ sở nhiên liệu ở Moscow mới đây.

Trong hình ảnh, một nắp bể chứa khổng lồ bị hất tung lên trời, bên dưới là ngọn lửa cháy rừng rực. Cơ sở được nhắc đến cung cấp khoảng 1/3 lượng xăng và nhiên liệu cho Moscow.

Tuy nhiên, dù sự hiện diện của UAV khiến Nga gặp bất lợi, nhưng quân đội Nga vẫn giành được những bước tiến ở nhiều khu vực.

Chắc chắn UAV của Ukraine không thể thay đổi cục diện chiến trường, bởi năng lực sản xuất UAV của quân đội Nga hiện vẫn gấp hơn 5 lần Ukraine.

Tên lửa hàng không lượn của Nga, với tư cách là một trong những vũ khí sát thương lớn nhất trên chiến trường hiện nay, đã giúp quân đội Nga lập kỷ lục sử dụng 8.266 quả bom hàng không chỉ trong tháng 6 (theo thống kê từ nguồn tin Ukraine), tức khoảng 276 quả mỗi ngày. Loại vũ khí này, con số của phía Ukraine gần như là số 0.

Các cuộc tấn công UAV quy mô lớn của Ukraine nhằm vào Moscow và St. Petersburg hiện tại đang mang lại tác dụng ngược. Ông Putin đã bắt đầu "ăn miếng trả miếng".

Chỉ tính riêng trong ngày 07/07 vừa qua, phía Nga đã báo cáo việc sử dụng tới 300 máy bay không người lái và 70 tên lửa tiên tiến các loại để tấn công các mục tiêu: Xí nghiệp "Kiev-71" chuyên sản xuất UAV ở Kiev; Nhà máy "Bravyi Vestnik" chế tạo UAV; Nhà máy đóng tàu Kiev, nơi sản xuất tàu pháo thuộc dự án 58155 "Gyurza-M" cũng như sản xuất và sửa chữa tàu tấn công không người lái; Xí nghiệp chế tạo thiết bị "Kvant", nơi sản xuất tên lửa "Neptune-MD". Các kho nhiên liệu và dầu bôi trơn quan trọng ở Vyshneve (Ukraine) cũng bị phá hủy cùng lúc.

Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ từ phía Nga, trong đợt tấn công này, có ít nhất gần 60 mục tiêu của Ukraine đã bị bắn phá bởi tên lửa hành trình, tên lửa siêu thanh, Iskander và các máy bay không người lái tự sát Geran.

Vì vậy, nếu xét về cuộc chiến "gây tổn thương lẫn nhau", Ukraine mới là bên chịu thiệt thòi hơn.

Kinh tế Nga đã tăng trưởng khá nhanh

Kinh tế Nga đã tăng trưởng khá nhanh trong năm 2025. Dù năm 2026 có phần sụt giảm nhưng hoàn toàn không thể gọi là "khó khăn tiếp tục xấu đi". Hiện tại, dựa vào nội lực quốc gia và thương mại với các nước láng giềng, Nga có thể duy trì sự cân bằng vật chất trong các ngành công nghiệp thiết yếu như năng lượng, nguyên liệu thô, công nghiệp nặng, nông nghiệp và công nghiệp nhẹ.

Ngược lại, nền tảng công nghiệp của Ukraine gần như không còn tồn tại. Bởi vùng Donbas là khu vực phát triển nhất về công nghiệp, mỏ than và đất hiếm của Ukraine. Mất Donbas, Ukraine đã mất đi 70% nền công nghiệp. Đồng thời, hiện tại hơn 70% nền công nghiệp ở Donbas đã nằm dưới sự kiểm soát của Nga.

Vì vậy, nói một cách đơn giản, tính đến nay Nga đã chiếm được 50% nền công nghiệp của Ukraine, chỉ là hiện tại những cơ sở công nghiệp này chưa thể chuyển hóa hoàn toàn thành giá trị sản lượng mà thôi.

Các thông tin do truyền thông phương Tây dệt nên đã phóng đại vô hạn hiệu quả của UAV Ukraine, đồng thời đưa tin có chọn lọc về hiệu quả phản kích của người Nga, tạo cảm giác như thể Ukraine đang giành chiến thắng.

Nhưng thực tế hiện nay cho thấy các cuộc tấn công của Nga vào Kiev gần như không gặp trở ngại. Theo thống kê, tỷ lệ đánh chặn của lực lượng phòng không vốn đã hạn chế của Ukraine còn thảm hại, chỉ dưới 30%.

Chưa kể năng lực phòng không của NATO cũng đã bị tiêu hao gần hết!

Tóm lại, dù Moscow bị đánh bom vài bể chứa dầu, 
cả nước Ukraine ăn mừng, cộng đồng thân Ukraine và những kẻ tự mang danh "lý trí, trung lập, khách quan" trên mạng Hoa ngữ liên tục hô hào "Nga sắp thua", "Nga đã lộ bại tướng", nhưng rõ ràng từ những bản tin mới nhất, dù Ukraine đã tích trữ một lượng lớn UAV để tập trung đột phá phòng tuyến một đợt, nhưng vẫn không thể chống đỡ được sự trả đũa mạnh mẽ và mang tính thường nhật của Nga.

Kiên định với "thuyết Ukraine tất bại"

Hơn 3 năm trước, các nhà phân tích nghiêm túc đã đưa ra "thuyết Ukraine tất bại" với vô số luận cứ. Then chốt nhất là Nga đã tìm ra con đường phù hợp với chính mình. Bước ngoặt quan trọng chính là việc lực lượng Wagner đã ghim chặt các đơn vị tinh nhuệ của quân đội Ukraine ở Bakhmut - một khu vực dễ tấn công nhưng khó phòng thủ - và đạt được những chiến quả tiêu diệt địch đáng kinh ngạc.

Ông Zelensky và quân đội Ukraine hiện chủ yếu dựa vào sự hậu thuẫn của nhóm tinh hoa Mỹ và NATO. Nếu nhóm tinh hoa Mỹ và NATO thất bại hoặc ngừng ủng hộ Ukraine, điều đó cũng đồng nghĩa với việc Ukraine sẽ thất bại hoàn toàn.

Ai cũng biết chính quyền Trump hiện gần như không còn đáng kể trang thiết bị viện trợ cho Ukraine, vậy thì những nước còn lại viện trợ cho Ukraine chỉ còn là EU và một số quốc gia châu Âu chính như Đức, Pháp, Anh, Ba Lan, Hà Lan.

Các đại diện giới tinh hoa NATO và châu Âu nhiều lần tuyên bố trong chính phủ và các cơ quan chính thức rằng người Ukraine đang làm việc thay cho người châu Âu, để làm cạn kiệt sức mạnh quốc gia của Nga, vì vậy chúng ta phải ủng hộ Ukraine.

Nhưng hiện tại, trong bối cảnh NATO nhất quyết không đưa quân tham chiến, nguồn nhân lực của Ukraine đang cạn kiệt. Với tốc độ tiêu hao binh lính như hiện nay, giới hạn chịu đựng tối đa của Ukraine chỉ còn khoảng 3 năm nữa, tức là đến năm 2029.

Theo Kosianiak-Kamesha, Ba Lan, nước trước đây nằm trong top đầu viện trợ Ukraine, hiện đã giảm mạnh tổng giá trị viện trợ quân sự cho Ukraine trong những năm gần đây, bởi vì Ba Lan "đã giao hết những gì họ có thể cung cấp".

Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan cho biết Warsaw trước đây đã cung cấp cho Kiev tổng cộng hơn 17 tỷ USD, bao gồm xe tăng T-72, PT-91 và Leopard 2A4, xe chiến đấu bộ binh, tiêm kích MiG-29, trực thăng Mi-24, hệ thống pháo, đạn dược, UAV, hệ thống phòng không và tên lửa PAC-3 cho hệ thống phòng thủ Patriot.

Sau khi chính quyền Trump của Mỹ dứt khoát ngừng viện trợ cho Ukraine, châu Âu sẽ sụp đổ nhanh hơn. Tình trạng đình trệ và suy thoái kinh tế của các nước châu Âu sẽ tiếp diễn, trong khi các lực lượng phản chiến và phản đối nhóm tinh hoa phương Tây trong nội bộ châu Âu sẽ gia tăng đáng kể!

Vì vậy, hiện tại hoàn toàn không phải là Nga đang phải đối mặt với sự xâu xé của "bầy sói châu Âu", mà là "bầy sói" này tự nội bộ chúng đang gặp vấn đề. Anh - nước tích cực ủng hộ Ukraine nhất - gần đây đang có tình hình khá phức tạp; Thủ tướng Anh đã từ chức. Đảng Cải cách Anh, vốn công khai không ủng hộ Ukraine, đã trỗi dậy mạnh mẽ, trong khi Công đảng (đảng ủng hộ Ukraine) đã hứng chịu thất bại thảm hại. Tình trạng tương tự cũng đang diễn ra ở nhiều quốc gia như Hà Lan, Đức, Pháp, Bulgaria.

Dự báo đảng của Tổng thống Macron ở Pháp sẽ thất bại trong cuộc bầu cử tiếp theo. Dù đảng cực tả hay cực hữu lên nắm quyền theo truyền thông phương Tây, họ đều có thể thúc đẩy việc rút khỏi NATO! Và điểm chung của cả hai đảng phái này là sẽ tuyên bố ngừng ủng hộ Ukraine. Hãy chờ xem cuộc bầu cử Pháp năm 2027, các đảng phái do nhóm tinh hoa phương Tây kiểm soát sẽ thất bại thảm hại!

Vì vậy, việc truyền thông chính thống châu Âu và Mỹ đồng loạt đưa ra các đánh giá, tuyên bố "thuyết Nga thất bại", xét đến cùng vẫn là để tiếp tục ru ngủ người dân phương Tây, buộc họ phải tiếp tục móc hầu bao viện trợ cho Ukraine. Bởi vì sẽ chẳng ai chịu trả giá cho một thất bại đã được báo trước, nên trong các bài viết của họ, nhất định Ukraine phải thắng và Nga phải thua, chỉ đơn giản vậy thôi!

Thực ra, kịch bản duy nhất khiến Nga thất bại là nếu một phe đối lập ở Nga ủng hộ việc đầu hàng Ukraine và NATO lên nắm quyền. Nhưng hiện tại, khi cuộc chiến đã đẩy đến mức độ này, dựa trên tính cách của người Nga, họ căn bản sẽ không bao giờ chọn một phe đầu hàng lên nắm quyền!

https://baotintuc.vn/the-gioi/tong-thong-nga-len-tieng-sau-loat-vu-tan-cong-cua-ukraine-vao-co-so-nang-luong-20260709074847932.htm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét