Đội tuyển Tây Ban Nha mặc bộ vest hàng hiệu mới để vào Hoàng cung
Khoảng 16h chiều ngày 20/7, Quốc vương Tây Ban Nha Felipe VI và Hoàng hậu Letizia đã tổ chức buổi tiếp đón tại Cung điện Zarzuela để chào mừng toàn thể thành viên đội tuyển bóng đá nam Tây Ban Nha sau khi họ mang Cúp Vàng FIFA (Cúp Jules Rimet/Hercules) trở về. Báo El País công bố lịch trình khá chi tiết:
Máy bay chở đội tuyển hạ cánh xuống sân bay Barajas (Madrid) lúc 14:30.
Sau đó toàn đội di chuyển thẳng tới Cung điện Zarzuela để yết kiến Nhà vua.
Tiếp theo họ sang Cung điện Moncloa gặp Thủ tướng Pedro Sánchez.
Khoảng 19:30–20:00, xe buýt mui trần bắt đầu diễu hành trên đường phố Madrid.
Điểm kết thúc là quảng trường Cibeles, nơi có đại lễ mừng chiến thắng
Theo truyền thông Tây Ban Nha, các cầu thủ bước vào Hoàng cung trong bộ đồng phục hoàn toàn mới.
Bộ trang phục này đã được giới thiệu từ tháng 5 năm ngoái thông qua một chiến dịch quảng bá với sự tham gia của nhiều tuyển thủ quốc tế, nhưng trước đó mới chỉ xuất hiện trong các hình ảnh quảng cáo.
Buổi tiếp đón tại Cung điện Zarzuela đánh dấu lần đầu tiên bộ sưu tập này chính thức được ra mắt trước công chúng. Đây cũng là lần đầu các cầu thủ mặc đồng phục do thương hiệu thời trang Tây Ban Nha thiết kế. Bộ vest mang phong cách hiện đại do thương hiệu thời trang nổi tiếng của Tây Ban Nha Loewe thiết kế.
Áo vest có phom dáng hơi rộng, đường vai mềm mại, tạo cảm giác rủ tự nhiên nhằm mang lại vẻ ngoài thoải mái hơn cũng như giúp người mặc vận động dễ dàng hơn. Thiết kế phần cổ tay áo cũng khá độc đáo, tạo nên cá tính riêng.
Không chỉ vậy, bên trong áo vest các cầu thủ không mặc sơ mi trắng như truyền thống mà kết hợp với áo polo màu xanh hồ nước.
Theo giới thiệu, cách phối đồ này nhằm bảo đảm các cầu thủ "không mang hình ảnh của các nhà quản lý doanh nghiệp, mà thể hiện phong cách biểu tượng thời trang trẻ trung và năng động của thế hệ mới."
Được biết đây là đồng phục chính thức mới của đội tuyển Tây Ban Nha, dùng cho:
tiếp kiến Hoàng gia, gặp nguyên thủ, các chuyến công tác, lễ tân và các sự kiện ngoại giao chính thức của đội tuyển trong những năm tới. Nói cách khác, đây là bộ lễ phục chính thức chứ không phải chỉ mặc một lần để quảng bá thời trang.
Bộ trang phục này đã được giới thiệu từ tháng 5 năm ngoái thông qua một chiến dịch quảng bá với sự tham gia của nhiều tuyển thủ quốc tế, nhưng trước đó mới chỉ xuất hiện trong các hình ảnh quảng cáo.
Buổi tiếp đón tại Cung điện Zarzuela đánh dấu lần đầu tiên bộ sưu tập này chính thức được ra mắt trước công chúng. Đây cũng là lần đầu các cầu thủ mặc đồng phục do thương hiệu thời trang Tây Ban Nha thiết kế. Bộ vest mang phong cách hiện đại do thương hiệu thời trang nổi tiếng của Tây Ban Nha Loewe thiết kế.
Áo vest có phom dáng hơi rộng, đường vai mềm mại, tạo cảm giác rủ tự nhiên nhằm mang lại vẻ ngoài thoải mái hơn cũng như giúp người mặc vận động dễ dàng hơn. Thiết kế phần cổ tay áo cũng khá độc đáo, tạo nên cá tính riêng.
Không chỉ vậy, bên trong áo vest các cầu thủ không mặc sơ mi trắng như truyền thống mà kết hợp với áo polo màu xanh hồ nước.
Theo giới thiệu, cách phối đồ này nhằm bảo đảm các cầu thủ "không mang hình ảnh của các nhà quản lý doanh nghiệp, mà thể hiện phong cách biểu tượng thời trang trẻ trung và năng động của thế hệ mới."
Được biết đây là đồng phục chính thức mới của đội tuyển Tây Ban Nha, dùng cho:
tiếp kiến Hoàng gia, gặp nguyên thủ, các chuyến công tác, lễ tân và các sự kiện ngoại giao chính thức của đội tuyển trong những năm tới. Nói cách khác, đây là bộ lễ phục chính thức chứ không phải chỉ mặc một lần để quảng bá thời trang.
Phát biểu tại khu vườn của Hoàng cung, Quốc vương Felipe VI, 58 tuổi, gửi lời chúc mừng tới toàn đội và mô tả hành trình vô địch của họ là "một cuộc phiêu lưu Odyssey" và "một chiến thắng mang tầm sử thi".

Ông nói: "Các bạn đã trải qua vô vàn gian khổ. Các bạn trở về với những vết thương và sự mệt mỏi. Các bạn cũng từng phải hứng chịu không ít lời chỉ trích. Nhưng so với niềm vui mang chiếc cúp vô địch trở về thì tất cả những điều đó còn đáng kể gì nữa?"
Ông nói: "Các bạn đã trải qua vô vàn gian khổ. Các bạn trở về với những vết thương và sự mệt mỏi. Các bạn cũng từng phải hứng chịu không ít lời chỉ trích. Nhưng so với niềm vui mang chiếc cúp vô địch trở về thì tất cả những điều đó còn đáng kể gì nữa?"
Đây không chỉ là lời khen dành cho đội tuyển, mà còn là thông điệp về sự kiên trì: một nhà vô địch không phải là người không gặp khó khăn, mà là người vượt qua được mọi khó khăn để chiến thắng. Chính vì vậy, nhiều tờ báo Tây Ban Nha đã trích dẫn câu nói này như điểm nhấn của buổi tiếp đón.
Quốc vương cũng đặc biệt nhắc lại chức vô địch cách đây 16 năm và mỉm cười nói:
"Một số người trong các bạn khi Tây Ban Nha vô địch năm 2010 vẫn còn là những đứa trẻ."
Câu nói này được truyền thông Tây Ban Nha đánh giá rất hay vì nó nhấn mạnh sự kế thừa giữa hai thế hệ. Rodri sau đó cũng chia sẻ năm 2010 anh chỉ là một cậu thiếu niên ngồi xem Casillas nâng cúp. Đến năm 2026 chính anh lại trở thành đội trưởng nâng chiếc cúp ấy.Câu nói của nhà vua dường như cũng khiến hai công chúa Leonor và Sofia xúc động.
Thực tế, hai chị em đều từng chứng kiến đội tuyển Tây Ban Nha vô địch World Cup năm 2010 và cũng là những người đầu tiên được chạm tay vào chiếc cúp ngay trong Hoàng cung. Tuy nhiên, đúng như lời Quốc vương nói, khi ấy họ cũng chỉ là những đứa trẻ nhỏ.
Khi đội tuyển Tây Ban Nha mang chiếc cúp vô địch về Hoàng cung năm 2010, Felipe vẫn là Thái tử chứ chưa lên ngôi Quốc vương.
Ông cùng phu nhân Letizia đưa hai con gái tới gặp gỡ các cầu thủ. Hai công chúa nhỏ lập tức trở thành tâm điểm của buổi lễ bởi vẻ ngoài đáng yêu với mái tóc vàng và nụ cười rạng rỡ.
Mười sáu năm sau, Leonor và Sofia một lần nữa được nâng chiếc Cúp Vàng World Cup.
Có lẽ lần này hai chị em cảm thấy xúc động và tự hào hơn rất nhiều.
Hai công chúa là "fan bóng đá" thực sự. Nhiều tờ báo Tây Ban Nha nhấn mạnh Leonor và Sofia không chỉ đứng chụp ảnh, hai người vui vẻ nói chuyện khá lâu với nhiều cầu thủ, chúc mừng từng người, cùng nâng Cúp vàng chụp ảnh và đặc biệt rất thân thiện với các cầu thủ trẻ.
Báo Town & Country còn nhấn mạnh đây là lần đầu tiên cả gia đình Hoàng gia cùng dự khán một trận chung kết World Cup của đội tuyển nam Tây Ban Nha, rồi lại cùng đón đội tại Zarzuela hôm sau.
Hiện nay, Leonor, 20 tuổi, người đứng đầu danh sách kế vị ngai vàng, vừa hoàn thành ba năm huấn luyện quân sự - một chặng đường bắt buộc trong quá trình chuẩn bị kế vị.
Trong khi đó, Sofia, 19 tuổi, có cuộc sống nhẹ nhàng hơn khi tiếp tục con đường học đại học như kế hoạch.
Trong cuộc gặp, khi giới thiệu từng cầu thủ, Lamine Yamal không bắt tay theo kiểu trang trọng mà đập tay với Quốc vương Felipe VI giống như với đồng đội. Nhà vua không hề tỏ ra khó chịu. Ông cười rất tươi rồi đáp lại bằng đúng động tác của Yamal. Video này được truyền thông coi là biểu tượng cho khoảng cách rất gần giữa Hoàng gia và thế hệ cầu thủ trẻ.
Sau Hoàng cung và Phủ Thủ tướng, xe buýt không đi về sân vận động và tiến ra đường phố Madrid. Madrid gần như "vỡ trận". Khoảng 2 triệu người đứng dọc các tuyến phố Madrid để đón đội tuyển. Nhiệt độ lên tới khoảng 35°C, nhưng người dân vẫn chờ nhiều giờ.
Đây được xem là lễ mừng lớn nhất kể từ World Cup 2010.
Điểm cuối luôn là quảng trường Cibeles. Đây là nơi Real Madrid ăn mừng Champions League, Đội tuyển Tây Ban Nha ăn mừng EURO, World Cup 2010 cũng kết thúc tại đây. Và World Cup 2026 tiếp tục giữ nguyên truyền thống vinh quang này.
Xem thêm:
https://www.theguardian.com/football/2026/jul/20/spain-world-cup-celebration-madrid?
https://apnews.com/article/spain-fifa-world-cup-champions-team-cd1705a614f6ffd79da5e217f63faaaa
https://www.townandcountrymag.com/society/tradition/a73191163/spanish-royals-world-cup-winning-team-zarzuela-palace-photos/ (trang này có rất nhiều ảnh đẹp)
https://elpais.com/espana/madrid/2026-07-20/asi-sera-el-recorrido-de-la-roja-a-cibeles-para-la-celebracion-del-mundial-en-madrid.htm
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét