Chủ Nhật, 5 tháng 7, 2026

Thời khắc định mệnh đối với bà Le Pen

Không muốn đọc báo Việt vì thông tin chính thống tẻ nhạt và đôi khi muốn chia sẻ cũng không được, thì đành đọc báo nước ngoài vậy. Thế giới tự do thông tin, tự do chia sẻ, nên báo thế giới nhiều vô kể, cả báo của các tổ chức lẫn báo mạng của các cá nhân. Đã lạc vào rừng báo mênh mông và rất hấp dẫn này rồi thì không muốn nhìn đến báo Việt nữa. Dưới đây là bài của BBC. Đọc bài này để thấy văn hóa chính trị của phương Tây rất thú vị. Đọc bài này để thấy văn hóa chính trị của phương Tây rất thú vị. Ông D. Trump khi làm ứng cử viên Tổng thống Mỹ cũng bị dính hàng trăm vụ án, bị kết án, có thể bị án tù và đang kháng cáo; nhưng may mắn ông không bị cấm giữ chức vụ công nên ông đã ứng cử và thắng cử. Ở Pháp, bà Marine Le Pen đang trong hoàn cảnh tương tự, nhưng có điểm khác cơ bản là bà đã bị cấm giữ chức vụ công, hiện bà đang kháng cáo. Nếu thoát được, bà ứng cử tổng thống Pháp, biết đâu lại thắng. Bà này theo chủ nghĩa dân tộc, phê phán EU, NATO và ủng hộ Nga nên mình ủng hộ bà.
Thời khắc định mệnh đối với bà Le Pen cho giấc mộng tổng thống Pháp
Hugh Schofield - Nước Pháp đang hồi hộp lo lắng khi chờ đợi phán quyết của tòa án vào thứ Ba ngày 7/7, phán quyết sẽ quyết định liệu ứng cử viên hàng đầu của phe dân tộc chủ nghĩa, Marine Le Pen, có thể tranh cử trong cuộc bầu cử tổng thống năm tới hay không.

Năm ngoái, một tòa án ở Paris đã tuyên bà Marine Le Pen phạm tội lạm dụng quỹ của Nghị viện châu Âu - vụ án hiện đang được tòa phúc thẩm xem xét. Hiếm khi nào một phán quyết tư pháp ở Pháp lại có tầm quan trọng chính trị cao đến vậy.

Các cuộc thăm dò dư luận mới nhất cho thấy nhà lãnh đạo 57 tuổi của Đảng Tập hợp Quốc gia (RN) đang ở vị thế tốt để trở thành người đứng đầu nhà nước Pháp tiếp theo.

Nhưng nếu tòa phúc thẩm ở Paris giữ nguyên phán quyết sơ thẩm năm ngoái trong phiên tòa xét xử bà về tội lạm dụng quỹ nghị viện châu Âu, thì bà Le Pen sẽ bị tuyên bố không đủ tư cách giữ chức vụ công và hy vọng chính trị của bà sẽ tan vỡ.

Ứng cử viên của đảng RN trong cuộc bầu cử tháng 4-5 hiển nhiên sẽ là người đồng nghiệp trẻ hơn nhiều của bà Le Pen - ông Jordan Bardella, 30 tuổi.

Các cuộc thăm dò hiện tại cho thấy ông cũng sẽ là ứng cử viên được yêu thích trong cuộc bầu cử – nhưng tuổi trẻ và sự thiếu kinh nghiệm của ông có thể bắt đầu bộc lộ khi chiến dịch tranh cử bắt đầu.

"Vì cuộc bầu cử tổng thống, quyết định mà quý vị phải đưa ra có ý nghĩa vô cùng quan trọng," luật sư của bà Le Pen, Rudolphe Bosselut, nói với tòa án trong phần tóm tắt hồi tháng Hai.

Sau bốn tháng cân nhắc, tòa án sẽ phán quyết liệu có xác nhận, bác bỏ hay điều chỉnh bản án và hình phạt đã tuyên đối với bà Le Pen vào tháng 3/2025 hay không. Mười quan chức khác của đảng RN – trong số 25 người ban đầu bị kết tội – cũng đang kháng cáo.


Jordan Bardella, 30 tuổi, dự kiến ​​sẽ trở thành ứng cử viên tổng thống của RN nếu bà Le Pen bị ngăn cản tranh cử

Trong phiên tòa đầu tiên, lãnh đạo RN bị phát hiện đã cố tình điều hành một hệ thống trong đó các nhân viên của RN ở Paris giả danh trợ lý nghị viện EU ở Brussels và Strasbourg để nhận tiền từ quỹ EU. Vào thời điểm đó, đảng này đang thiếu tiền trầm trọng.

Nếu ít người – ngay cả trong Đảng RN – kỳ vọng bà Le Pen sẽ được trắng án trong phiên phúc thẩm, thì mọi thứ phụ thuộc vào bản án bà nhận được vào ngày 7/7.

Trong phiên tòa ban đầu, bà bị kết án hai năm tù giam, thi hành tại nhà với thiết bị giám sát điện tử. Nhưng tòa án cũng ra lệnh cấm bà giữ chức vụ công trong 5 năm.

Điều quan trọng là, phần này của bản án – không giống như án tù – được tuyên bố có hiệu lực ngay lập tức và không bị hoãn lại trong khi chờ kháng cáo.

Bà Le Pen giận dữ tuyên bố phán quyết là một "quyết định chính trị" nhằm phá hoại nỗ lực tranh cử tổng thống lần thứ tư – và hứa hẹn nhất – của bà.

Dưới áp lực, tòa án đã sắp xếp một ngày sớm cho phiên phúc thẩm để có thời gian cho việc thay đổi bản án tiềm năng.

Trong phiên tòa thứ hai, cả hai bên đều đưa ra những lập luận tương tự. Các luật sư của bà Le Pen đã đề nghị trắng án.

Lần này, công tố viên nhà nước yêu cầu mức án một năm, chứ không phải hai năm, kèm theo vòng đeo điện tử, nhưng điểm mấu chốt vẫn là: 5 năm không được tranh cử.

Nếu tòa án làm theo lời công tố viên nhà nước, thì bà Le Pen chắc chắn sẽ bị loại khỏi cuộc đua tổng thống. Trong trường hợp ít khả năng hơn là bà được trắng án, bà vẫn sẽ tiếp tục tranh cử.

Nhưng điều khiến giới luật sư Pháp đau đầu là khả năng có một bản án trung gian. Ví dụ, nếu tòa án tuyên án không phải 5 năm mà là 2 năm không được tranh cử thì sao?

Về lý thuyết, điều đó sẽ cho phép bà tranh cử, vì hai năm kể từ phán quyết đầu tiên sẽ kết thúc vào ngày 31/3/2027 – chỉ hơn hai tuần trước vòng bầu cử đầu tiên vào ngày 18/4.


Nhưng nếu tòa án phán quyết rằng bà cũng phải đeo vòng điện tử trong một năm, thì điều đó – chính bà Le Pen nói – sẽ khiến việc tranh cử của bà trở nên bất khả thi.

"Một ứng cử viên cần hoàn toàn tự do đi lại," bà nói. "Có ai tưởng tượng nổi việc phải xin phép mỗi lần đi họp hay đi chợ không?"


Mặc dù ông Bardella và bà Le Pen thề trung thành với nhau, nhưng việc chuyển giao quyền lực sẽ là một bước ngoặt mới đối với Đảng Tập hợp Quốc gia (RN)

Một yếu tố khó lường khác, chẳng hạn, trong trường hợp bà bị cấm tranh cử hai năm là việc kháng cáo lên tòa án phúc thẩm cao nhất, Cour de Cassation.

Nếu vào ngày 7/7, bà bị kết tội nhưng vẫn được phép tranh cử tổng thống, thì việc kháng cáo lên Cour de Cassation sẽ không có lợi cho bà vì phán quyết của tòa án – dự kiến ​​đưa ra vào tháng 1/2027 – có thể bất lợi cho bà và tái áp đặt lệnh cấm tranh cử.

Tuy nhiên, không chỉ bị cáo mới có thể kháng cáo lên Cour de Cassation. Bên công tố cũng có thể. Trong trường hợp đó, bà Le Pen có thể tranh cử trong vài tháng tới (vì lệnh cấm ban đầu sẽ bị tạm đình chỉ) chỉ để rồi bị tuyên bố cấm tranh cử trở lại vào đầu năm sau.

Tất cả những điều không chắc chắn này đã khiến một số người suy đoán liệu trong thâm tâm bà Le Pen đã chấp nhận việc không tranh cử và nhường lại chiến dịch tranh cử cho ông Bardella hay chưa.

Trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình Pháp trước khi phán quyết được đưa ra, bà dường như khá hài lòng với viễn cảnh đó: "Dù chuyện gì xảy ra, tôi vẫn sẽ còn sống. Dù chuyện gì xảy ra, tôi sẽ tiếp tục đấu tranh cho những lý tưởng của mình."

Nhưng có một luồng suy nghĩ khác nghiêng về giả thuyết rằng – bất chấp tất cả sự hào hứng dành cho ông Bardella – cuối cùng bà Le Pen sẽ là người đối mặt với cử tri vào tháng Tư-tháng Năm tới.

Theo cách giải thích này, dường như được nghe nhiều trong chính phủ, các thẩm phán không thể không nhận thức được tầm quan trọng chính trị của quyết định của họ và do đó sẽ miễn cưỡng tước đi cơ hội của cử tri đối với một ứng cử viên nổi tiếng như bà Le Pen.

Thực tế, không ai biết phán quyết sẽ như thế nào. Điều chắc chắn duy nhất có thể nói là rất nhiều điều phụ thuộc vào phán quyết này. Việc bà Le Pen tranh cử tổng thống Pháp không giống như việc ông Bardella tranh cử.

Một mặt, hai người đại diện cho những quan điểm khác nhau trong phe dân tộc chủ nghĩa.

Bà Le Pen luôn tuyên bố mình "không thuộc cánh tả cũng không thuộc cánh hữu" và sức hút của bà mạnh mẽ nhất trong tầng lớp công nhân cũ.

Ông Bardella thì nghiêng về chủ nghĩa tự do kinh tế của cánh hữu truyền thống hơn – điều này được thể hiện qua những cuộc tiếp xúc gần đây của ông với các giám đốc điều hành doanh nghiệp hàng đầu.

Những người trong nội bộ đảng cho rằng hai người "tương hỗ lẫn nhau", mỗi người thu hút các tầng lớp dân chúng khác nhau và sự kết hợp này có khả năng giúp Đảng RN vượt qua rào cản vô hình và sau cùng giành được quyền lực.

Nhưng dù họ có giảm thiểu sự khác biệt đến đâu – và dù họ có tuyên bố lòng trung thành lẫn nhau đến đâu – việc chuyển giao quyền lực từ một chiến binh dày dạn kinh nghiệm, quen thuộc, truyền cảm hứng lòng trung thành như Marine Le Pen cho một người mới chưa được thử thách như Jordan Bardella sẽ là một nước đi chưa từng có tiền lệ.

https://www.bbc.com/vietnamese/articles/cdejp1e0g4go

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét