Thứ Năm, 13 tháng 8, 2026

Trump hoảng sợ: Iran biết Trump ở tầng mấy để tiêu diệt bằng phòng không vác vai

Trump hoảng sợ: Iran biết Trump ở tầng mấy để tiêu diệt bằng phòng không vác vai
Nhiều cơ quan truyền thông Mỹ gần đây tiết lộ, khi Tổng thống Mỹ Trump tham dự Hội nghị thượng đỉnh NATO tại Ankara hồi tháng 7, do lo ngại đe dọa "ám sát" từ Iran, ông từng trốn trong xe chở suất ăn để bí mật đổi máy bay, và không bước lên bất kỳ chiếc "Không lực Một" nào để rời khỏi Thổ Nhĩ Kỳ.
1. Tờ New York Times ngày 11/8 tiết lộ, mối đe dọa từ Iran khiến Tổng thống Trump bí mật đổi máy bay "Không lực Một" vào tháng trước xuất hiện vào ngày 8/7, khi ông chuẩn bị bước vào ngày trình trình cuối cùng của Hội nghị thượng đỉnh NATO tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo hai quan chức Mỹ nắm rõ tình hình mối đe dọa này, cơ quan tình báo Mỹ đã thu thập được thông tin từ nhiều nguồn. Họ biết được rằng có mối đe dọa tên lửa đất đối không rõ ràng nhằm vào "Không lực Một"; nghĩa là bất kể chiếc máy bay nào chở Tổng thống cũng đều có thể trở thành mục tiêu; ngoài ra, họ cũng phát hiện người mang theo tên lửa vác vai ở gần khu vực diễn ra Hội nghị thượng đỉnh NATO. Các quan chức còn cho biết, phía Iran thậm chí đã nắm được thông tin cụ thể về nơi ở của ông Trump tại Ankara, bao gồm cả tầng khách sạn ông lưu trú.

Hai quan chức cho biết, Ngoại trưởng Rubio, Bộ trưởng Tài chính Bessent, Cố vấn Tổng thống Stephen Miller, cùng Giám đốc Truyền thông Nhà Trắng Trương Trấn Hi (Steven Cheung) và những người khác vẫn ở lại trên chiếc chuyên cơ tổng thống ban đầu.

Rubio biết về mối đe dọa này, nhưng hiện vẫn chưa rõ những người khác biết được bao nhiêu. Hai quan chức cho hay, ít nhất một bộ phận nhân viên Nhà Trắng trên máy bay không hề hay biết, và các phóng viên đi cùng cũng bị giấu kín thông tin.

Do liên quan đến tình báo nhạy cảm, các quan chức này đều trả lời phỏng vấn dưới hình thức ẩn danh. Những thông tin tình báo này được cho là có độ tin cậy đủ cao, khiến ông Trump và các thành viên cấp cao trong chính quyền của ông phải thực hiện một chiến dịch mồi chài cực kỳ khác thường để đảm bảo ông rời Thổ Nhĩ Kỳ an toàn. 

Ông Trump ban đầu lên chiếc "Không lực Một" cũ hơn trước ống kính truyền thông, trước đó ông từng nói rằng vì lý do "hoài niệm" nên ông sẽ đi chiếc máy bay đó, nhưng sau đó lại bí mật ẩn nấp trong thùng xe của xe cấp dưỡng sân bay để rời đi, và chuyển sang một chiếc máy bay quân sự để xuất cảnh.

2. Nhiều cơ quan truyền thông Mỹ gần đây tiết lộ, khi Tổng thống Mỹ Trump tham dự Hội nghị thượng đỉnh NATO tại Ankara hồi tháng 7, do lo ngại đe dọa "ám sát" từ Iran, ông từng trốn trong xe chở suất ăn để bí mật đổi máy bay, và không bước lên bất kỳ chiếc "Không lực Một" nào để rời khỏi Thổ Nhĩ Kỳ. Điều này đồng nghĩa với việc "Không lực Một" được phái lên không trung thực chất đã đóng vai trò làm mồi nhử, trên cơ sở chở đầy các quan chức Nhà Trắng, nhân viên an ninh, hậu cần và các phóng viên.

Theo đưa tin từ AP, giữa lúc tranh cãi tiếp tục leo thang, tối ngày 11/8, sau khi kết thúc hoạt động tại bang Ohio, ông Trump đã lần đầu tiên đưa ra phản hồi về vụ việc này. Ông biện minh: "Điều này hoàn toàn do Mật vụ quyết định. Tôi nghe theo sự sắp xếp của họ, nghe theo chỉ thị của Mật vụ và quân đội. Họ muốn tôi chuyển sang một chiếc máy bay khác với hệ số an toàn tương đương, họ kiên quyết muốn tôi làm vậy nên tôi đã làm theo. Họ bảo sao thì tôi làm vậy."

Ông Trump cho biết, thời điểm đó có thể tồn tại một mối đe dọa nào đó, nhưng ông không hỏi chi tiết, "Tôi thường xuyên bị đe doạ." Ông cũng nói thêm: "Tôi nghĩ chiếc máy bay thực tế mình đi còn rủi ro hơn."

Dù vậy, ông khẳng định sự việc này không làm ông sợ hãi. "Nói thật, tôi chẳng lo lắng điều gì cả," ông nói, "Dù có là chuyện gì đi nữa. Bạn biết thái độ của tôi rồi đấy? Sao cũng được!"

3. Mặc dù phản hồi của ông Trump không cung cấp quá nhiều chi tiết về chiến dịch này, nhưng nó đã xác nhận những tiết lộ gần đây của truyền thông Mỹ: Đầu tháng 7, sau khi tham dự Hội nghị thượng đỉnh NATO tại Thổ Nhĩ Kỳ, ông ban đầu được đưa tin là không đi chiếc "Không lực Một" mới (do Qatar tặng và cải tạo) như lúc xuất phát, mà bay về bằng chuyên cơ phiên bản cũ, cho đến khi tới Căn cứ Không quân Hoàng gia Mildenhall ở Anh mới đổi lại sang máy bay mới để về Washington.

Tuy nhiên tuần này, các báo Mỹ như The Washington Post và The New York Times dẫn nguồn tin từ các quan chức Mỹ đã hé lộ thêm nhiều chi tiết: Do lo ngại mối đe dọa từ Iran đối với ông Trump và chuyên cơ, các quan chức cấp cao trong chính phủ Mỹ đã lên kế hoạch tỉ mỉ cho một màn dàn dựng. Ông Trump trên thực tế không hề đi chiếc "Không lực Một" cũ đó, mà thông qua một chiếc xe cấp dưỡng thực phẩm để nhanh chóng chuyển sang một chiếc máy bay quân sự, bí mật bay sang Anh. Sau khi tới Anh, ông lại được bí mật đưa trở lại chiếc "Không lực Một" cũ, rồi sau đó mới lên chiếc "Không lực Một" mới do Qatar tặng để bay về Washington.

4. Thế nhưng, trong toàn bộ quá trình, các phóng viên đi cùng và nhân viên Nhà Trắng hoàn toàn không biết việc ông Trump không ở cùng chuyến bay với họ từ Thổ Nhĩ Kỳ sang Anh. Các phóng viên thậm chí còn được yêu cầu kéo rèm che cửa sổ xuống trước khi cất cánh.

Đầy mỉa mai là, trong một cuộc trao đổi ngắn với các phóng viên trên máy bay lúc đó, ông Trump đã được hỏi trực tiếp liệu Iran có đưa ra bất kỳ mối đe dọa đáng tin cậy nào đối với "Không lực Một" hay không. Ông nói: "Tôi lúc nào chẳng đối mặt với đe dọa. Trong danh sách của họ, tôi đứng trước các anh đấy." Ông cũng thản nhiên nói với các phóng viên đi cùng: "Nếu tôi có chuyện gì, các anh cũng chẳng thoát được đâu. Đúng không?"


Ngay khi những thông tin từ truyền thông Mỹ tiếp tục bùng nổ, phía Iran cũng nhân cơ hội này đưa ra lời giễu cợt. Đại sứ quán Iran tại Congo (DRC) và Đại sứ quán Iran tại Armenia ngày 11/8 đã đăng tải một đoạn video do AI tạo ra, với hình ảnh ông Trump ẩn nấp trong xe cấp dưỡng thực phẩm được di chuyển sang một chiếc máy bay khác, kèm dòng chú thích: "The Washington Post: Tháng trước, đối mặt với đe dọa từ Iran, ông Trump đã lên kế hoạch cho một chiến dịch tinh vi, sử dụng xe cấp dưỡng để che giấu chuyến bay của ông từ Thổ Nhĩ Kỳ sang Anh."

Theo truyền thông Mỹ, Cục Mật vụ Mỹ từ chối bình luận về sự cố đổi máy bay. Không quân Mỹ, đơn vị phụ trách đội chuyên cơ hành chính, đã chuyển các câu hỏi vấn vấn sang cho Nhà Trắng.

Nhà Trắng không trực tiếp xác nhận hay phủ nhận các báo cáo này. Giám đốc Truyền thông Steven Cheung hôm thứ Hai chỉ tuyên bố rằng chiếc máy bay mới do Qatar tặng là "một chiếc máy bay tiên tiến nhất, được trang bị các giao thức an ninh cấp cao nhằm đảm bảo an toàn cho Tổng thống cùng các nhân viên."

Tuyên bố phản hồi còn nêu rõ: "Giống như Tổng thống đã nói gần đây, nước Mỹ có rất nhiều kẻ thù đang chĩa tầm ngắm vào ông, chúng tôi sử dụng mọi phương tiện sẵn có để ứng phó với những mối đe dọa này."

5. Tranh cãi càng bùng lên dữ dội sau khi chính ông Trump lên tiếng "xác nhận". Đài Phát thanh Công cộng Quốc gia Mỹ (NPR) trong một chương trình podcast chính trị đã bình luận rằng, ngay cả khi ông Trump nghe theo sự sắp xếp của Mật vụ, Nhà Trắng khi biết có mối đe dọa đáng tin cậy về việc "tên lửa tấn công chuyên cơ" cũng có trách nhiệm tuyệt đối trong việc sơ tán các phóng viên không được phòng bị. Việc để toàn bộ lực lượng truyền thông làm mồi nhử là điều không thể chấp nhận được về mặt đạo đức báo chí.

Ngoài ra, theo tờ The New York Times, Thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ Richard Blumenthal đã yêu cầu Quốc hội tổ chức buổi điều tra ngắn về vụ việc, đồng thời gửi chất vấn chính thức tới Cục Mật vụ, yêu cầu cơ quan này giải trình xem trong chiến dịch tráo máy bay được ví như "Trò tráo bài 3 lá" (Three-Card Monte) này, họ có từng thực hiện bất kỳ đánh giá thực tế nào về an toàn phòng không cho các nhân viên dân sự và phóng viên trên chiếc máy bay "mồi nhử" hay không.

6. Đọc thêm: Quá sợ Iran ám sát, "Trump sau khi lên Không lực Một, quay đầu trốn vào xe cấp dưỡng đổi máy bay bay về"

Hôm 8/7 tháng trước, sau khi Hội nghị thượng đỉnh NATO kết thúc, Tổng thống Mỹ Trump được ghi hình bước lên chuyên cơ Tổng thống "Không lực Một" cũ để rời Thổ Nhĩ Kỳ, thay vì chiếc máy bay sang trọng do Qatar tặng mà ông đã đi lúc tới đây.

Thời điểm đó, giới quan sát đều cho rằng khả năng đảm bảo an ninh của chiếc máy bay sau kém xa chiếc "Không lực Một" cũ, việc ông Trump đổi chuyên cơ là do lo ngại mối đe dọa ám sát từ Iran.

Ngày 10/8, tờ báo Mỹ The Washington Post tiếp tục tiết lộ rằng, hình ảnh ông Trump bước lên chiếc "Không lực Một" cũ cũng chỉ là chiêu mồi nhử. Chỉ vài phút sau khi lên máy bay, ông đã bí mật chuyển sang một chiếc C-32A nhỏ hơn của Không quân thông qua một xe cấp dưỡng thực phẩm của sân bay.

Các quan chức Mỹ cho biết, điều này khiến "Không lực Một" trở thành một "máy bay mồi nhử", trong khi truyền thông và một bộ phận nhân viên Nhà Trắng vẫn ở lại trên máy bay. Được biết, Hegseth lúc đó đã đi lên chiếc C-32A một mình qua cầu thang ngoài và cùng ông Trump bay sang Anh.

Hành động hiếm thấy này diễn ra vào ngày thứ hai sau khi quân đội Mỹ khôi phục các đợt tấn công quân sự nhằm vào Iran.

Tờ The New York Times cũng đưa tin tương tự, cho biết sau khi lên chiếc "Không lực Một" cũ, ông Trump đã nhanh chóng di chuyển qua thùng xe cấp dưỡng và bí mật đi máy bay tới Anh.

Báo cáo cho biết, sau khi tới Anh, ông Trump lại lặng lẽ chuyển trở lại chiếc "Không lực Một" cũ. Sau đó, dưới sự chứng kiến của các phóng viên, ông bước xuống máy bay, đi qua sân đỗ và lên chiếc máy bay do Qatar tặng để bay trở về Washington.

Trên chiếc máy bay do Qatar tặng, ông Trump đã trò chuyện khoảng 15 phút với các phóng viên. Khi được hỏi tại sao lại yêu cầu các phóng viên kéo rèm che cửa sổ xuống khi đi máy bay ở Thổ Nhĩ Kỳ, ông Trump nói: "Bởi vì các bạn có thể đang đi trên một chuyến bay nguy hiểm, bởi vì chúng ta buộc phải đối phó với những kẻ đê tiện đó."

Ông Trump cho biết, ông "luôn bị đe dọa tính mạng" và ông là "nhân vật số một" trên "danh sách" của Iran. "Nhưng nếu tôi đi đời, các bạn cũng phải đi đời cùng, đúng không? Có lẽ một ngày nào đó các bạn sẽ muốn đổi nghề đấy."


Sơ đồ "đổi máy bay" do BBC thực hiện
Ảnh màn hình X của Đại sứ quán Iran tại Congo (DRC)
Xe dịch vụ cấp dưỡng gần chiếc "Không lực Một" cũ của Trump. Nguồn: The Washington Post

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét