Thứ Ba, 18 tháng 8, 2026

Thế hệ Z là tương lai của đất nước ?

Thế hệ Z là tương lai của đất nước ?
Khi thế hệ trẻ mất hết niềm tin vào cuộc sống hiện tại cũng như vào tương lai và kêu gọi cùng nhau không sinh con thì ước mơ trở thành nước công nghiệp phát triển giầu có sẽ chỉ là ảo vọng. Thậm chí không sinh con thì ai sẽ bảo vệ tổ quốc, đất nước liệu có còn tên trên bản đồ thế giới không, tầm nhìn trăm năm liệu thực hiện được mấy năm ?
Chưa bao giờ tôi thấy đất nước bế tắc và khủng hoảng niềm tin như bây giờ, kể cả trong những năm tháng khó khăn gian khổ nhất.

Tôi bất ngờ khi thấy thế hệ Z có lẽ đang thực sự trưởng t
hành, ít nói nhưng dám làm và dám chịu trách nhiệm; điều các thế hệ trẻ trước đây, nhất là thế hệ tôi, không có.

Theo tôi hiểu, thế hệ Z là những người sinh ra trong khoảng thời gian từ 1997 đến 2012. Họ may mắn được trưởng thành trong thời đại toàn cầu hóa, Internet và kỷ nguyên số, không còn là ếch ngồi đáy giếng vì được ra thế giới bên ngoài, đồng thời họ không có gì để mất, kể cả tương lai cũng không có nên càng không có gì để sợ mất.

Họ khác hẳn thế hệ Y trước đó, thế hệ Y còn có gánh nặng gia đình, con cái, tài sản, công việc, danh lợi và tư duy chỉ biết vâng lời nên làm gì cũng sợ.

“Thế hệ trẻ là tương lai của đất nước”. Không lẽ câu nói này của cha ông đang bắt đầu có khả năng trở thành hiện thực ? Thế hệ Z đã bắt đầu, thế hệ Alfa sẽ tiếp bước ?
Đất nước phải thay đổi, đó là mấy từ thường trực trong đầu tôi trong hơn nửa thế kỷ qua, chỉ tiếc thay đổi chỉ mới diễn ra duy nhất một lần và cũng chỉ kéo dài chưa tới chục năm.

Trong các năm 2001-2003 chúng tôi kết hợp với các nhà khoa học Việt Nam ở nước ngoài tổ chức liên tiếp ba hội thảo khoa học ở Việt Nam và in bộ sách ba tập “Đánh thức con rồng ngủ quên: Kinh tế Việt Nam đi vào thế kỷ 21” xuất bản ở Việt Nam và Mỹ cũng nhằm kêu gọi một cuộc đổi mới lần hai, nhưng bị chìm trong lãng quên.

Đẩy vào chỗ chết mới sinh ra con đường sống? Đất nước giai đoạn tổng khủng hoảng 1985-1990 là như thế. Chẳng lẽ một giai đoạn tương tự như thế sắp xảy ra ?

Dù ánh sáng rất le lói trong mù mịt, những dấu hiệu và thông tin rất mờ nhạt, nhưng tôi vẫn hy vọng vì cả đời tôi đã luôn luôn hy vọng như thế.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét