Thứ Bảy, 1 tháng 8, 2026

Gậy đập lưng ông! Ukraine đã dạy Nga phải mạnh mẽ như thế nào!

Gậy đập lưng ông! Ukraine đã dạy Nga phải mạnh mẽ như thế nào!
Gần đây, sau khi tiến hành các đợt tập kích quy mô lớn vào những cơ sở dầu mỏ của Nga và tấn công các tàu dầu Nga trên Biển Đen, quân đội Ukraine đã tìm thấy mục tiêu mới: đó chính là hệ thống kho bãi và trung tâm logistics của Wildberries, gã khổng lồ thương mại điện tử Nga. Nhiều kho hàng, trung tâm vận tải của Wildberries tại nhiều khu vực đã bị trúng đạn, lượng tài sản khổng lồ trong chớp mắt hóa thành tro bụi.
Chúng ta thấy Ozon, một ông lớn thương mại điện tử khác của Nga, đã cho sơn một dòng chữ khổng lồ trên mái trung tâm logistics chính ở Nizhny Novgorod: "Ở đây không phải Wildberries. Đừng hạ cánh, xin mời bay qua!"

Có thể nhiều người sẽ hỏi tại sao lại xuất hiện dòng chữ này. Nhìn vào sơ đồ dưới đây mọi người sẽ hiểu: cổ đông của Wildberries toàn bộ là vốn Nga, còn trong danh sách cổ đông của Ozon lại có BlackRock và Vanguard của Mỹ, hai cái tên quen thuộc đại diện cho các quỹ tư bản Do Thái hàng đầu.

Hiện tại, quân đội Nga cũng bắt đầu học theo Ukraine, tiến hành tấn công các loại tàu thuyền. Cảng Odesa và các tàu liên quan đến Ukraine đang lưu thông trên Biển Đen đều liên tục bị tập kích. Hiện đà tiến công của Nga đã lan sang cả khu vực sông nội địa, vô số tàu thuyền Ukraine lần lượt bị đánh đắm. Nếu tình trạng này tiếp diễn, trên lãnh thổ Ukraine cứ từ từ rồi sẽ không còn một chiếc tàu đáng giá nào. Trong video, phía Nga tuyên bố đã bắn trúng hai tàu chở trang thiết bị quân sự cho Lực lượng Vũ trang Ukraine trên Biển Đen.

Hiện nay, các công ty vận tải phương Tây đã tuyên bố ngừng chuyển hàng đến Ukraine. Số lượng tàu hướng về cảng Odesa hiện đã tiệm cận mức 0. Với vai trò là cửa ngõ xuất khẩu quan trọng của Ukraine ra Biển Đen, cảng Odesa gần như đã đóng đóng băng hoàn toàn. Theo tính toán của tờ Truth Economic, trong nửa đầu năm nay, khoảng 34 triệu tấn hàng hóa đã được vận chuyển qua các cảng chính ở Biển Đen, chiếm gần hai phần ba tổng kim ngạch xuất khẩu của Ukraine. Việc các cảng Biển Đen bị tê liệt khiến Ukraine thiệt hại khoảng 70 triệu USD mỗi ngày.

Vậy xuất nhập khẩu và vận tải thiết bị quân sự của Ukraine chẳng phải vẫn còn đường sắt và đường bộ sao? Sau khi Ukraine ra tay trước nhằm vào các cơ sở dầu mỏ, Nga rõ ràng cũng bắt đầu ăn miếng trả miếng. 

Bạn tưởng Nga trước đây không biết đánh vào nguồn năng lượng và đường vận tải của Ukraine sao ? Tướng lĩnh của Ukraine toàn do Nga đào tạo ra, xét về độ "ma mãnh/mưu mẹo" thì Nga chỉ có hơn chứ không kém. Cái chính là Nga bị vướng gánh nặng chính trị, rào cản đạo đức, ngại xung đột trực tiếp với NATO, lại thêm mang tâm lý ảo tưởng, mong chờ Ukraine chấp nhận kế hoạch hòa bình của Nga; không như Ukraine ỷ vào sự chống lưng của NATO và muốn khoe thành tích với các ông chủ phương Tây mà bắn phá bừa bãi không giới hạn, tung đòn khắp nơi.

Thực tế là Nga đã rất kiềm chế, đến mức rất nhiều người nghĩ Nga không đủ năng lực đánh nên mới bỏ qua hệ thống cầu cống, đường bộ, đường sắt, kho xăng, bến cảng và các tuyến cung ứng của Ukraine. Thực tế thì Nga thừa sức làm, chỉ có điều có nên làm hay không.

Theo báo cáo, toàn bộ các cây xăng lớn dọc theo các tuyến đường từ Kharkiv đến Poltava, Dnipro và Pavlohrad đều đã bị quân Nga phá hủy. Trước đó, khoảng 200 đầu máy xe lửa của Ukraine cũng đã bị phía Nga tiêu diệt.

Sau khi hơn 300 cây xăng bị phá hủy, cuộc khủng hoảng nhiên liệu nghiêm trọng đã bùng phát tại Ukraine đúng như dự đoán. Người dân thường bắt đầu đổ xô đi tích trữ xăng vì lo ngại giá sẽ tăng vọt, và về sau dù có chấp nhận trả giá cao hơn nữa thì cũng không còn hàng để mua.

Trước tình trạng thiếu hụt xăng dầu nghiêm trọng hiện nay, giải pháp mà Ukraine nghĩ ra lại là "đục nước béo cò". Serhiy Kuyun, người đứng đầu Tập đoàn Tư vấn "A-95" của Ukraine, cho biết giá nhiên liệu có thể sẽ tăng phi mã sau khi bước vào mùa thu. Các cây xăng đã rơi vào cảnh hoạt động khó khăn, mức giá 100 hryvnia/lít (khoảng 19,2 Nhân dân tệ) có thể sẽ trở thành mức giá sàn tối thiểu.

Cho nên, trong tình thế này, việc Nga, bên sở hữu ưu thế vượt trội về số lượng trang thiết bị, bước đi trên con đường đúng đắn dưới sự "chỉ dẫn" của Ukraine là điều dễ hiểu: đó là đánh phá các tuyến đường cung ứng. Chỉ có thể nói rằng "người thầy" Ukraine dạy quá mát tay. Nếu cứ tiếp tục như thế này, nguồn tiếp tế của Ukraine chắc chắn sẽ nảy sinh sự cố lớn, bánh xe chiến tranh sẽ tăng tốc. Theo đà này thì thời gian chiến tranh chắc chắn sẽ rút ngắn lại, bởi nguồn cung ứng của quân Ukraine nơi tiền tuyến đang đối mặt với cuộc khủng hoảng ngày càng tồi tệ.

Lực lượng chủ lực Tập đoàn quân Trung tâm Nga cuối cùng đã điều chuyển hướng tiến công. Hôm qua trên các nền tảng xã hội Nga, nhiều người đã reo mừng chiến thắng vì trên mạng lan truyền video lực lượng đột kích thuộc Quân đoàn 3 Nga (nguyên là Quân đoàn 2 Lugansk) đã tiến tới thành phố Druzhkivka. Tuy nhiên, có thể họ đã mừng hụt, vì vị trí quân Nga chạm tới hiện tại mới chỉ là Maly Druzhkivka (Druzhkivka nhỏ).

Hiện tại Ukraine rõ ràng không muốn thừa nhận việc đánh mất Kostiantynivka và các vùng phụ cận. Trước đó họ cũng liên tục cử các đội cảm tử đến cắm cờ để tuyên bố vẫn đang kiểm soát thành phố. Mặc dù giới truyền thông Ukraine tiếp tục thêu dệt câu chuyện kiểu "Kostiantynivka vẫn thuộc về chúng ta" và "Người Nga còn chưa đến gần", nhưng giờ đây ai cũng biết ai mới là kẻ đang nói dối.

Thực ra gọng kìm mà quân Nga triển khai theo hướng này còn một mũi nhọn khác. Chúng ta có thể thấy Nga đã nhanh chóng chiếm được Chervonyi Kut trong thời gian ngắn. Sau khi kiểm soát được nút giao thông Shakhove ở khu vực này, quân Nga đã đủ điều kiện để phát động đợt tiến công quy mô lớn.

Lực lượng Ukraine tại khu vực này khá đông, danh xưng phiên hiệu gồm có Lữ đoàn Thiết giáp độc lập số 4, Lữ đoàn 93, Lữ đoàn 125, Lữ đoàn 117, Lữ đoàn Phòng vệ Tác chiến 111, Lữ đoàn 156... nhưng trong số này, đơn vị thực sự có năng lực tác chiến cao chỉ có Lữ đoàn 93. Theo thông tin ghi nhận, trước tình thế bất lợi, phía Ukraine lại bắt đầu giật gấu vá vai, điều Lữ đoàn 92 tinh nhuệ từ Kupiansk trở về viện trợ. Diễn biến chiến sự tại khu vực này tới đây thế nào có thể tham khảo từ kịch bản Kostiantynivka, sẽ cần thêm một khoảng thời gian nữa để Nga giải quyết xong toàn bộ khu vực này.

Tại hướng Kharkiv, mũi tiến công của quân Nga hoàn toàn trùng khớp với sơ đồ tuyến đường mà nhiều người từng dự đoán: đó là 2 mũi gọng kìm kẹp chặt Velykyi Burluk. Theo hướng này, sau khi Tập đoàn quân Bắc của Nga tiến công chiếm giữ thị trấn trọng điểm Bilyi Kolodiaz, dự kiến sẽ tiếp tục men theo tuyến đường T-21 để đánh vào Prykolotne, nhằm chia cắt và bao vây 2 đến 3 lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ của Ukraine ở phía Đông Bắc. Quân Nga có thể dễ dàng chiếm trọn một diện tích đất đai rộng lớn.

Tập đoàn quân Trung tâm của Nga sau thời gian dài dưỡng quân cuối cùng cũng đã ra quân. Hướng tiến công chính là Dobropillia. Ở phía Nam Dobropillia, sau khi nhanh chóng chiếm được thị trấn Bilytske, trong 2 ngày qua quân Nga đã làm chủ thêm Svitloye và Vodyanske, kiểm soát được một mỏ đá quy mô lớn và hiện đang tập trung tấn công 3 ngôi làng nhỏ lân cận. Một khi quân Nga nhanh chóng làm chủ chuỗi cụm dân cư có công sự phòng thủ này, họ có thể dùng nơi đây làm điểm tập kết quân số và trang thiết bị. Bước tiếp theo, dự kiến họ sẽ đánh từ phía Tây để cắt đứt tuyến cung ứng chính của Dobropillia. Ở phía Đông Dobropillia, quân Nga đã áp sát vùng ngoại ô, đồng nghĩa với việc tuyến tiếp tế phía Đông Bắc đã bị chặn đứng. Trận chiến tâm điểm! Trận chiến Dobropillia, hiện tại có vẻ như tốc độ hiện diện của quân Nga dễ dàng hơn nhiều so với hình dung ban đầu của tôi!

Một số chuyên gia am hiểu cho rằng ở hướng này, sự sụp đổ nhanh chóng của Ukraine rõ ràng xuất phát từ việc thiếu hụt quân số. Lực lượng chủ lực ban đầu của Ukraine tại đây là một bộ phận thuộc Quân đoàn 7 đã bị điều động sang hướng Zaporizhzhia để tổ chức phản công, tạo điều kiện cho quân Nga chọc thủng phòng tuyến. Điều này chứng tỏ Ukraine đang rơi vào tình trạng thiếu quân trầm trọng, lực lượng có thể dùng cho tác chiến tiến công quá ít!

Nguồn: Tổng hợp từ báo quốc tế

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét