10 Tư duy đỉnh cao giúp bạn sống hạnh phúc
Bài viết này nhằm cung cấp một "liều thuốc bổ tinh thần" cho bạn. Nó không bắt bạn phải luôn vui vẻ, mà dạy bạn nên chấp nhận thực tại, buông bỏ chấp niệm và bao dung với chính mình. Nếu bạn đang cảm thấy mệt mỏi, chông chênh hoặc quá tải với cuộc sống, đọc bài này chắc sẽ thấy lòng nhẹ nhõm đi rất nhiều!Trần đời này chẳng ai có thể đưa ra mọi quyết định đúng đắn. Sai thì đã sai rồi, đừng lặp đi lặp lại sự dằn vặt đau khổ, cũng đừng hằng ngày nghĩ “giá như ngày đó…”. Đừng bắt nạt bản thân của năm tháng ấy nữa. Khi đó, một mình bạn đứng giữa giông bão, vốn dĩ cũng đã rất hoang mang. Ở độ tuổi chưa đủ trải nghiệm, ai mà chẳng phạm sai lầm, ai chẳng có lúc chọn sai đường?
Dù có cho bạn chọn lại, có khi bạn vẫn đi lại con đường đó vì cũng không thấy cách này đỡ rủi ro hơn. Đừng quá thêu dệt, mỹ hóa con đường mà bạn chưa chọn, bởi đường nào cũng có sỏi đá, khác chăng chỉ là những viên sỏi đá làm đau chân bạn theo cách nào mà thôi.
Cũng nên nhớ không có con đường nào là đi vô ích, đúng hay sai đều là vốn sống để bạn tích lũy dần. Con đường dưới chân bạn hiện tại chính là con đường tốt nhất. Mắt mọc ở phía trước là để bạn nhìn về tương lai, chứ không phải để ngoái lại quá khứ.
2. Duyên đến thì trân trọng, duyên đi thì mỉm cười
Ý nghĩa của sự gặp gỡ là làm bừng sáng cuộc đời nhau. Một mình uống trà cũng rất lãng mạn, một mình ngắm gió cũng rất tỉnh táo. Duyên phận là thứ có thể gặp nhưng không thể cưỡng cầu, đồng hành được với nhau một đoạn đường đã là điều đáng quý.
Bạn cần hiểu rằng, chẳng có gì trên đời là vĩnh cửu, và cũng chẳng ai có thể đồng hành cùng ai suốt đời. Chỉ cần lúc đi cùng nhau thấy vui vẻ, đó đã là cuộc hội ngộ mỹ mãn nhất. Còn việc khi nào lạc mất nhau, vì sao rời xa, điều đó không còn quan trọng nữa. Nếu một ngày có người đột ngột biến mất khỏi cuộc đời bạn, đừng hỏi tại sao, chẳng có nhiều "tại sao" đến thế đâu, chỉ là đã đến lúc họ phải đi rồi. Bạn chỉ cần thản nhiên chấp nhận là đủ.
3. Đừng vội lo lắng cho những chuyện chưa xảy ra
Đừng lo âu trước, đừng tự đoán định nỗi phiền muộn, càng đừng bị cảm xúc hiện tại gặm nhấm, vì điều đó tàn phá sức khỏe của bạn rất khủng khiếp. "Xe đến trước núi tự có đường, qua được từng cửa ải rồi sẽ đến đích". Không tin thì bạn thử ngoảnh lại nhìn xem, chẳng phải những lúc khó khăn nhất bạn cũng đã vượt qua rồi sao?
Những gì nên trải qua hay không nên trải qua, bạn đều đã trải qua rồi; những đắng cay phải nuốt, bạn cũng đã nuốt trọn. Những chuyện năm xưa tưởng chừng to bằng trời, giờ nhìn lại, bầu trời chẳng phải vẫn bình yên đó sao?
4. Sống cho chính mình, mặc kệ kẻ dèm pha
Dù người khác đối xử với bạn ra sao, bạn vẫn phải đối xử tốt với chính mình. Làm người đàng hoàng thì không hối hận với lòng, làm việc quang minh chính đại thì không thẹn với người. Trong thế giới của mình thì tu dưỡng bản thân, trong thế giới của người khác thì hãy thuận theo tự nhiên. Đời người như mảng cỏ cây qua một mùa thu, rốt cuộc cũng chỉ là mây khói thoảng qua.
Bất kể bạn là ai, vẫn sẽ có người khen bạn tốt, có người chê bạn xấu; có người bảo bạn chân thành, có kẻ lại phán bạn giả tạo. Nhận xét của họ thực ra chẳng có chút ý nghĩa nào với cuộc sống của bạn cả. Thế nên, đừng đánh giá quá cao vị trí của mình trong lòng người khác, biết đâu trong mắt họ, bạn chẳng là gì cả. Chẳng là gì thì cũng sao đâu, chỉ cần trong mắt bạn có chính mình là đủ. Hãy đối xử tốt với bản thân, sống đúng với điều mà mình mong muốn. Sống cho mình xem chính mình, mình mới có thể mỉm cười rạng rỡ.
5. Buông bỏ chấp niệm, tự do tự tại
Mọi áp lực của bạn đều xuất phát từ việc bạn quá ganh đua, quá ham muốn với đời. Có những việc không thể làm tiếp, có những con đường đi mãi không thông, thực ra đó là lời nhắc nhở của ông trời rằng: Đã đến lúc bạn phải rẽ hướng rồi.
Bị mắc kẹt ở một suy nghĩ, lòng bạn sẽ bị giam cầm; buông bỏ được suy nghĩ đó, tâm bạn tự khắc thong dong. Nếu không bước ra khỏi chấp niệm trong lòng, bạn sẽ thấy đi đâu cũng chỉ là lồng sắt. Hãy hiểu rằng, thế giới này không dừng lại vì bất kỳ ai, mọi thứ rồi cũng sẽ trở thành quá khứ. Không thể buông, không lỡ bỏ, rốt cuộc chỉ làm phiền não tự sinh ra mà thôi.
6. Không có độ tuổi đẹp nhất, chỉ có tâm thái tốt nhất
Đời người không có độ tuổi nào là đẹp nhất, chỉ có tâm thái tốt nhất. Chúng ta không thắng nổi thời gian, không chạy đua kịp với năm tháng, chỉ có thể sống trọn vẹn từng bình minh và hoàng hôn theo cách mình yêu thích.
Vì vậy, nhất định phải học cách hòa giải với chính mình: xem nhẹ hai phần, buông xả ba phần, thấu hiểu ngộ ra năm phần. Hãy yêu thương bản thân, chặng đường còn lại không giận dỗi, không nịnh bợ, và càng không trả giá cho sai lầm của người khác. Học cách lặng lẽ không tranh giành, mọi việc đến cứ buông tay, nếu bất lực thì hãy thuận theo tự nhiên, nếu lòng không mong cầu thì đâu đâu cũng là an yên.
7. Ngoài sức khỏe ra, mọi thứ còn lại chỉ là vật ngoại thân
Đời người, ngoại trừ sức khỏe, chẳng có thứ gì thực sự thuộc về bạn. Thế nên, bớt giận dữ, bớt tính toán, vui vẻ nhiều hơn. Nếu thua mất sức khỏe, dù thắng được cả thế giới thì có ý nghĩa gì?
Bạn nên biết rằng tâm trạng có tốt thì may mắn mới tìm đến. Đừng dằn dằn vì ngày hôm qua không thể thay đổi, cũng đừng vắt óc lo cho ngày mai chưa tới. Tâm mà tính toán thì đâu đâu cũng là phiền muộn; tâm mà rộng mở thì lúc nào cũng là ngày nắng đẹp. Vui thì cười, mệt thì ngủ, vô tư vô lo thì niềm vui nhân đôi. Đã trót lên "con thuyền tặc" của cuộc đời rồi, vậy thì hãy làm một "gã cướp biển" vui vẻ. Không trải qua chút chuyện vụn vặt tồi tệ, sao có thể gọi là đời?
8. Đừng hâm mộ ai, đời ai cũng có mặt trái
Đừng ghen tị với cuộc sống của bất kỳ ai, bếp nhà ai mà chẳng có tro bụi? Thứ bạn nhìn thấy là ánh hào quang rực rỡ, nhưng thứ bạn không thấy là mớ bừa bộn sau lưng họ.
Thực ra, một cơ thể khỏe mạnh, những ngày tháng bình yên, cùng một chút bận rộn vừa phải đã là điều tuyệt vời lắm rồi. Bốn mùa bình yên chỉ là khoảnh khắc, mớ hỗn độn vụn vặt mới là thường nhật. Cho dù thế giới có đôi lúc lạnh lẽo, lòng bạn vẫn phải nở rộ muôn hoa.
9. Biết đủ là hạnh phúc trọn vẹn
Bạn và tôi đều là những con người nhỏ bé, sống tốt qua ngày đã là điều rất tuyệt vời rồi. Ý nghĩa của cuộc sống ẩn giấu trong sự bình dị và biết đủ. Ai mà chẳng đang dùng hết sức mình để sống một đời bình thường? Thế nên cứ thuận theo tự nhiên là tốt nhất.
Đời người chẳng có gì gọi là hạnh phúc hay không hạnh phúc, chỉ có biết đủ hay không biết đủ. Có ăn có uống đã là hạnh phúc, không bệnh tật không tai ương chính là phúc lành.
10. Thế gian luôn chữa lành, hãy tự buông tha cho mình
Mọi vật trên đời đều đang nỗ lực chữa lành cho bạn, chỉ có bạn là không chịu buông tha cho chính mình. Nơi sơn cùng thủy tận thường giấu giếm đường ra con người phải tìm. Cuộc sống là gặp chuyện gì thì giải quyết chuyện đó, con người nhất định phải có khả năng "lật sang trang mới".
Cái gì đã qua hãy để nó qua đi, cầm lên được thì đặt xuống được. Đừng tự tàn phá bản thân, cũng đừng gượng ép chịu đựng. Cứ dằn dằn mãi chính là tự đào hố chôn mình.
Mong bạn nhận lấy 10 lời khuyên này, giữ trọn sự thong dong và ấm áp. Cuộc sống không ở đâu xa, dưới chân chính là đường về; hạnh phúc không phải tương lai, ngay lúc này đã có thể bắt đầu!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét