Karoline Leavitt đột ngột từ chức, thuyết âm mưu giải thích tại sao !!!
Ngày 13 tháng 8, Nhà Trắng tung ra một tin tức vô cùng bất ngờ: Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt đã nộp đơn từ chức. Tài khoản X chính thức của Nhà Trắng viết: Cảm ơn cô, Karoline. Đính kèm là bức ảnh cô chụp cùng Trump, kèm theo thông báo chính thức từ chính Trump.Trước đó, Bộ trưởng An ninh Nội địa Noem, Bộ trưởng Tư pháp Bondi, Bộ trưởng Lao động Lori “bị từ chức” đều do vướng vào đủ loại bê bối. Nhưng Karoline, ngoại trừ việc ngày nào cũng cãi nhau với người khác và bị giới truyền thông ghét bỏ, thì chẳng có bất kỳ bê bối nào.
Vì vậy, những đồn đoán từ bên ngoài về việc cô từ chức liên tục nổ ra.
Theo lời giải thích chính thức từ Nhà Trắng: Việc không thể dung hòa giữa sự nghiệp và gia đình khiến cô quyết định trở về với gia đình, dành thời gian chăm sóc các con còn nhỏ. Rời khỏi Nhà Trắng để mở ra một chương mới trong cuộc đời.
Các phương tiện truyền thông dòng chính như The New York Times, The Wall Street Journal, The Washington Post, The Hill cũng đưa ra bình luận, nhưng chẳng có từ nào tử tế. Họ gọi cô là "cỗ máy dối trá", "lá chắn đỡ đạn cho Trump", "người phát ngôn tồi tệ nhất lịch sử"...
Nói một cách công bằng, Karoline mới 28 tuổi lợi hại hơn nhiều so với người tiền nhiệm Karine Jean-Pierre, và cũng thạo việc hơn. Cô ta mồm xắt ra miếng, không có câu hỏi nào làm khó được cô, đi nước cờ không giống ai, cùng lắm thì chửi nhau trực tiếp.
Vụ nổi tiếng nhất là câu nói “Mẹ anh chọn đấy”.
Tháng 10 năm ngoái, phóng viên Date của trang HuffPost hỏi cô ai là người chọn địa điểm cho cuộc đàm phán Mỹ - Nga dự kiến ở Budapest? "Thánh cãi" phang ngay một câu văng tục: “Mẹ anh chọn đấy” (“Your mom did”).
Date hỏi cô, cô thấy trả lời như vậy vui lắm sao? "Thánh cãi" bồi thêm: “Anh thực sự coi mình là phóng viên đấy à, ai mà thèm quan tâm đến anh. Thật buồn cười. Đừng gửi cho tôi mấy cái câu hỏi nhảm nhí, định kiến và ra vẻ của anh nữa.”
Những phát ngôn ngông cuồng này đã kích động cơn thịnh nộ tập thể của các phóng viên Nhà Trắng. Họ đã bao giờ phải chịu uất ức như thế này đâu? Giới truyền thông Mỹ đặt cho cô biệt danh: Super Troll (Anh hùng bàn phím / Kẻ khiêu khích cấp độ cao), nghĩa cũng tương tự như "Thánh cãi".
Trong bùng nổ vấn đề Trung Đông năm nay, khi các phóng viên chỉ ra rằng thái độ của Trump đối với Iran tráo trở thất thường, Karoline thực sự cãi không lại đám phóng viên này, vì những phát ngôn mâu thuẫn trước sau của Trump có ở khắp mọi nơi, cô bèn bỏ về sớm (Storm out), sập cửa tan làm luôn.
Dù mang thai con thứ hai, cô vẫn tháp tùng Trump bôn ba khắp nơi. Dự sinh vào đầu tháng 5, nhưng mãi đến cuối tháng 4 cô mới hoàn toàn nghỉ làm. Ngày 1 tháng 5, cô sinh một bé gái. Ngày 7 tháng 5, cô đã tuyên bố bắt đầu làm việc tại nhà vì người thay thế cô không thể trấn áp được đám "yêu ma quỷ quái" đến Nhà Trắng phỏng vấn.
Đây là do Trump muốn cô quay lại để dập lửa. Phóng viên càng ghét cô bao nhiêu, hỏa lực của cô lại càng mạnh bấy nhiêu.
Các phóng viên thích kiểu người phát ngôn như thế nào? Dĩ nhiên là kiểu "bé đáng yêu" rồi. Các phóng viên gọi người tiền nhiệm là cutie (bé đáng yêu), không phải vì cô ấy đáng yêu đến mức nào, mà là giễu cợt năng lực trả lời câu hỏi chỉ như đứa trẻ. Nhưng đụng phải "Thánh cãi" thì họ đành bó tay, còn lải nhải nữa là bị đuổi về nhà mà "đi hỏi mẹ anh ấy".
Do đó, việc Karoline Leavitt từ chức là điều vô lý. Ngay cả người kế nhiệm cũng chưa được công bố ngay lập tức, đây tuyệt đối không phải là một sự thay đổi nhân sự bình thường.
Người phát ngôn Nhà Trắng (Thư ký Báo chí Tổng thống) tuy cấp bậc không cao nhưng lại cực kỳ then chốt. Cô (hoặc anh) ấy vừa là bộ mặt của Nhà Trắng (thể hiện giá trị quan của Tổng thống), vừa là thành viên chủ chốt trong đội ngũ xử lý quan hệ công chúng của Nhà Trắng.
Khi Karoline Leavitt nhậm chức, cô mới 26 tuổi, lập kỷ lục là người trẻ tuổi nhất nắm giữ vị trí này.
Cô sinh năm 1997 trong một gia đình Cơ Đốc giáo bảo thủ tại thị trấn nhỏ Atkinson, bang New Hampshire. Bố mẹ cô sống bằng nghề kinh doanh xe bán kem. Thời trung học, cô học tại Trường Trung học Công giáo Central ở Massachusetts.
18 tuổi, nhờ học bổng bóng mềm (softball), cô vào học đại học tại Trường Đại học Công giáo Văn khoa tư thục St. Anselm College ở New Hampshire. Năm thứ ba đại học, đúng lúc Trump bầu cử tổng thống, cô là người ủng hộ Trump cuồng nhiệt nhất trên khuôn viên trường, thậm chí còn thành lập một nhóm nhỏ kiểu MAGA.
Cô được Đảng Cộng hòa địa phương đánh giá cao. Sau khi tốt nghiệp năm 2019, Leavitt vào Nhà Trắng làm trợ lý cho Người phát ngôn Báo chí Kayleigh. Cuối năm 2020, Trump thất cử, Leavitt mất việc ở Nhà Trắng, chuyển sang làm Giám đốc Truyền thông cho Nữ Hạ nghị sĩ bang New York Elise Stefanik.
Năm 2022, cô nổi hứng đại diện cho bang New Hampshire ra ứng cử Hạ nghị sĩ Quốc hội, nhưng đã thua đối thủ Đảng Dân chủ, gánh khoản nợ 326.000 USD. Bố mẹ cô hoàn toàn không trả nổi số tiền này, với hơn 100 chủ nợ lớn nhỏ.
Năm 2023, cô đính hôn với đại gia bất động sản Nicholas Riccio, người lớn hơn cô 32 tuổi. Năm sau, con trai họ ra đời. Nhiều cư dân mạng Mỹ không hiểu tại sao cô lại lấy một ông già sáu mươi tuổi? Nhưng người ta cũng có nỗi niềm riêng.

Năm 2024, Trump tái xuất, cô gia nhập đội ngũ chiến dịch. Người tiến cử cô chính là "Bà Susan", người đạo diễn cả 3 kỳ tranh cử của Trump. Susan xếp Leavitt làm Người phát ngôn Văn phòng Tranh cử, và cô đã cống hiến hết mình cho công việc.
Sau khi Trump chiến thắng, Susan trở thành Chánh Văn phòng Tổng thống, còn cô được bổ nhiệm làm Thư ký Báo chí Nhà Trắng. Nhờ phản ứng nhanh nhạy, vừa biết cãi vừa biết mắng, cô rất được ông chủ ưa chuộng.
Tình yêu cô dành cho Trump cũng là chân thành, một lòng một dạ.
Mối quan hệ giữa cô và Trump trông cũng rất thoải mái, thân thiết. Giới quan sát cho rằng, trước khi Trump rời nhiệm sở, cô sẽ là đối tượng được Đảng Cộng hòa tập trung bồi dưỡng, sẽ được dùng nguồn lực của Đảng để ra ứng cử nghị sĩ. Đến khoảng 40 tuổi, cô có thể đã là Thượng nghị sĩ, Bộ trưởng trong Nội các, hay thậm chí là Phó Tổng thống.
Thế nhưng giờ đây, tương lai tươi sáng của cô dường như đột ngột bị đứt đoạn, phải về nhà chăm con, thật khiến người ta khó hiểu.
Giới truyền thông Mỹ hôm qua đã tìm ra một lời giải thích hợp lý, dù đó là một thuyết âm mưu.
Mọi chuyện phải bắt đầu từ Thổ Nhĩ Kỳ:
Lúc 19h54 ngày 7 tháng 7, Trump kết thúc Hội nghị thượng đỉnh NATO tại Thổ Nhĩ Kỳ, chuẩn bị cất cánh từ sân bay Ankara. 20h30, Trump bước lên chuyên cơ "Không lực Một" (Air Force One), sau đó toàn bộ rèm cửa sổ bị kéo xuống.
Trump đã bí mật rời khỏi máy bay, trong màn đêm sương mù bước lên chiếc xe cung cấp suất ăn đã chuẩn bị sẵn để leo lên chiếc C-32A đỗ bên cạnh (chuyên cơ của Bộ trưởng Quốc phòng Hegseth). Nguyên nhân là có tình báo cho biết chuyên cơ của Tổng thống "có nguy cơ bị tấn công bằng tên lửa", nên bắt buộc phải chuyển sang máy bay khác.
Tuy nhiên, "Thánh cãi" lại bị bỏ lại trên "Không lực Một", cất cánh bình thường để làm "mồi nhử". Những người bị bỏ lại còn có Ngoại trưởng Rubio, nghe nói Bộ trưởng Tài chính Bessent cũng bị bỏ lại.
Ngày 11 tháng 8, Trump đã xác nhận tin đồn đổi máy bay, nhưng không giải thích tại sao lại bỏ rơi Karoline Leavitt và những người khác.
Sau khi biết được nội tình cụ thể, "Thánh cãi" đã vô cùng đau lòng. Điều khiến cô đau lòng nhất là Natalie Harp lại được đi theo Tổng thống chuyển sang chiếc C-32A. Natalie chính là người quản lý các tài khoản mạng xã hội của Tổng thống, có biệt danh là "máy in chạy bằng cơm".
Còn "Thánh cãi" vốn tưởng rằng Trump luôn rất cưng chiều mình, nên cô cực kỳ đau đớn, ngay ngày hôm sau đã nộp đơn từ chức lên Trump.

Thế nhưng, việc Trump cưng chiều cô chỉ là sự tưởng tượng từ một phía của cô. Thực ra ngay từ ngày 2 tháng 4, Trump đã bộc lộ sự không hài lòng với cô, nguyên văn:
“Về các bài báo viết về tôi, 93% thậm chí 97% là tiêu cực.”
“Nếu 97% đều là tiêu cực, thì có thể là do Karoline làm ăn quá kém cỏi.”
“Chúng ta có nên giữ cô ấy lại không? .... Tôi nghĩ thôi cứ giữ cô ấy lại đi.”
Lúc đó, Karoline đang ở nhà chuẩn bị sinh con thứ hai. Trump muốn thay cô, nhưng tạm thời cũng không tìm đâu ra người biết cãi nhau giỏi như vậy.
Hôm qua, truyền thông Anh lại tung ra một đoạn video: Chỉ vài giờ trước khi cô từ chức, trên chiếc trực thăng "Thủy quân lục chiến Một" (Marine One), Karoline, Natalie và Trump đã có một cuộc trò chuyện căng thẳng. Một chuyên gia về ngôn ngữ cơ thể phân tích rằng Karoline rõ ràng đã bị cô lập.
Dù thuyết âm mưu có phải là nguyên nhân thực sự của vụ từ chức hay không, thì đối với Trump, "Thánh cãi" là người có thể bị vứt bỏ bất cứ lúc nào.
Còn điều khiến "Thánh cãi" nguội lạnh cõi lòng là: vụ đổi máy bay đã chứng minh cô không phải là thành viên cốt cán không thể thiếu. Đau đớn hơn nữa là, nếu ngày hôm đó xảy ra chuyện, hai đứa con thơ của cô sẽ mất mẹ!
Cô không phải là Rubio, cô không thể chịu đựng được sự lựa chọn tàn nhẫn và vô tình này. Dù sao cô cũng chỉ là một người phụ nữ vừa mới sinh con xong, về mặt cảm xúc không thể gánh nổi.
Vắt chanh bỏ vỏ, hy sinh cô có thể xoa dịu tâm lý bất mãn của giới truyền thông dòng chính đối với Nhà Trắng, tạo bầu không khí có lợi cho cuộc bầu cử giữa kỳ, đối với Trump, điều đó hoàn toàn xứng đáng.
Rubio "không than không trách", nhưng sự trả thù trong tương lai của ông ta có thể sẽ rất nảy lửa, và cả Bessent nữa. Dùng một chiếc máy bay làm vật tế thần để ngụy trang cho một chiếc máy bay khác, mối hận này biết bao giờ nguôi, cách đàn ông xử lý với Trump sẽ khác.
Kịch hay vẫn còn ở phía trước...
18 tuổi, nhờ học bổng bóng mềm (softball), cô vào học đại học tại Trường Đại học Công giáo Văn khoa tư thục St. Anselm College ở New Hampshire. Năm thứ ba đại học, đúng lúc Trump bầu cử tổng thống, cô là người ủng hộ Trump cuồng nhiệt nhất trên khuôn viên trường, thậm chí còn thành lập một nhóm nhỏ kiểu MAGA.
Cô được Đảng Cộng hòa địa phương đánh giá cao. Sau khi tốt nghiệp năm 2019, Leavitt vào Nhà Trắng làm trợ lý cho Người phát ngôn Báo chí Kayleigh. Cuối năm 2020, Trump thất cử, Leavitt mất việc ở Nhà Trắng, chuyển sang làm Giám đốc Truyền thông cho Nữ Hạ nghị sĩ bang New York Elise Stefanik.
Năm 2022, cô nổi hứng đại diện cho bang New Hampshire ra ứng cử Hạ nghị sĩ Quốc hội, nhưng đã thua đối thủ Đảng Dân chủ, gánh khoản nợ 326.000 USD. Bố mẹ cô hoàn toàn không trả nổi số tiền này, với hơn 100 chủ nợ lớn nhỏ.
Năm 2023, cô đính hôn với đại gia bất động sản Nicholas Riccio, người lớn hơn cô 32 tuổi. Năm sau, con trai họ ra đời. Nhiều cư dân mạng Mỹ không hiểu tại sao cô lại lấy một ông già sáu mươi tuổi? Nhưng người ta cũng có nỗi niềm riêng.
Sau khi Trump chiến thắng, Susan trở thành Chánh Văn phòng Tổng thống, còn cô được bổ nhiệm làm Thư ký Báo chí Nhà Trắng. Nhờ phản ứng nhanh nhạy, vừa biết cãi vừa biết mắng, cô rất được ông chủ ưa chuộng.
Tình yêu cô dành cho Trump cũng là chân thành, một lòng một dạ.
Mối quan hệ giữa cô và Trump trông cũng rất thoải mái, thân thiết. Giới quan sát cho rằng, trước khi Trump rời nhiệm sở, cô sẽ là đối tượng được Đảng Cộng hòa tập trung bồi dưỡng, sẽ được dùng nguồn lực của Đảng để ra ứng cử nghị sĩ. Đến khoảng 40 tuổi, cô có thể đã là Thượng nghị sĩ, Bộ trưởng trong Nội các, hay thậm chí là Phó Tổng thống.
Thế nhưng giờ đây, tương lai tươi sáng của cô dường như đột ngột bị đứt đoạn, phải về nhà chăm con, thật khiến người ta khó hiểu.
Giới truyền thông Mỹ hôm qua đã tìm ra một lời giải thích hợp lý, dù đó là một thuyết âm mưu.
Mọi chuyện phải bắt đầu từ Thổ Nhĩ Kỳ:
Lúc 19h54 ngày 7 tháng 7, Trump kết thúc Hội nghị thượng đỉnh NATO tại Thổ Nhĩ Kỳ, chuẩn bị cất cánh từ sân bay Ankara. 20h30, Trump bước lên chuyên cơ "Không lực Một" (Air Force One), sau đó toàn bộ rèm cửa sổ bị kéo xuống.
Trump đã bí mật rời khỏi máy bay, trong màn đêm sương mù bước lên chiếc xe cung cấp suất ăn đã chuẩn bị sẵn để leo lên chiếc C-32A đỗ bên cạnh (chuyên cơ của Bộ trưởng Quốc phòng Hegseth). Nguyên nhân là có tình báo cho biết chuyên cơ của Tổng thống "có nguy cơ bị tấn công bằng tên lửa", nên bắt buộc phải chuyển sang máy bay khác.
Tuy nhiên, "Thánh cãi" lại bị bỏ lại trên "Không lực Một", cất cánh bình thường để làm "mồi nhử". Những người bị bỏ lại còn có Ngoại trưởng Rubio, nghe nói Bộ trưởng Tài chính Bessent cũng bị bỏ lại.
Ngày 11 tháng 8, Trump đã xác nhận tin đồn đổi máy bay, nhưng không giải thích tại sao lại bỏ rơi Karoline Leavitt và những người khác.
Sau khi biết được nội tình cụ thể, "Thánh cãi" đã vô cùng đau lòng. Điều khiến cô đau lòng nhất là Natalie Harp lại được đi theo Tổng thống chuyển sang chiếc C-32A. Natalie chính là người quản lý các tài khoản mạng xã hội của Tổng thống, có biệt danh là "máy in chạy bằng cơm".
Còn "Thánh cãi" vốn tưởng rằng Trump luôn rất cưng chiều mình, nên cô cực kỳ đau đớn, ngay ngày hôm sau đã nộp đơn từ chức lên Trump.
Thế nhưng, việc Trump cưng chiều cô chỉ là sự tưởng tượng từ một phía của cô. Thực ra ngay từ ngày 2 tháng 4, Trump đã bộc lộ sự không hài lòng với cô, nguyên văn:
“Về các bài báo viết về tôi, 93% thậm chí 97% là tiêu cực.”
“Nếu 97% đều là tiêu cực, thì có thể là do Karoline làm ăn quá kém cỏi.”
“Chúng ta có nên giữ cô ấy lại không? .... Tôi nghĩ thôi cứ giữ cô ấy lại đi.”
Lúc đó, Karoline đang ở nhà chuẩn bị sinh con thứ hai. Trump muốn thay cô, nhưng tạm thời cũng không tìm đâu ra người biết cãi nhau giỏi như vậy.
Hôm qua, truyền thông Anh lại tung ra một đoạn video: Chỉ vài giờ trước khi cô từ chức, trên chiếc trực thăng "Thủy quân lục chiến Một" (Marine One), Karoline, Natalie và Trump đã có một cuộc trò chuyện căng thẳng. Một chuyên gia về ngôn ngữ cơ thể phân tích rằng Karoline rõ ràng đã bị cô lập.
Dù thuyết âm mưu có phải là nguyên nhân thực sự của vụ từ chức hay không, thì đối với Trump, "Thánh cãi" là người có thể bị vứt bỏ bất cứ lúc nào.
Còn điều khiến "Thánh cãi" nguội lạnh cõi lòng là: vụ đổi máy bay đã chứng minh cô không phải là thành viên cốt cán không thể thiếu. Đau đớn hơn nữa là, nếu ngày hôm đó xảy ra chuyện, hai đứa con thơ của cô sẽ mất mẹ!
Cô không phải là Rubio, cô không thể chịu đựng được sự lựa chọn tàn nhẫn và vô tình này. Dù sao cô cũng chỉ là một người phụ nữ vừa mới sinh con xong, về mặt cảm xúc không thể gánh nổi.
Vắt chanh bỏ vỏ, hy sinh cô có thể xoa dịu tâm lý bất mãn của giới truyền thông dòng chính đối với Nhà Trắng, tạo bầu không khí có lợi cho cuộc bầu cử giữa kỳ, đối với Trump, điều đó hoàn toàn xứng đáng.
Rubio "không than không trách", nhưng sự trả thù trong tương lai của ông ta có thể sẽ rất nảy lửa, và cả Bessent nữa. Dùng một chiếc máy bay làm vật tế thần để ngụy trang cho một chiếc máy bay khác, mối hận này biết bao giờ nguôi, cách đàn ông xử lý với Trump sẽ khác.
Kịch hay vẫn còn ở phía trước...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét