NHỤC NHÃ!
FB Lâm Bình Duy Nhiên - Ban đầu, sau mỗi trận đấu, Mỹ cho phép đội Iran được nghỉ qua đêm trước khi phải rời lãnh thổ Mỹ để về Mexico.
Tuy nhiên, sau trận hoà với Tân Tây Lan (2-2), Iran nhận lệnh cấp bách từ phía Mỹ, yêu cầu họ phải rời nước Mỹ lập tức.
Là người yêu chuộng tự do và dân chủ thì không thể nào ủng hộ và đồng loã với bọn độc tài. Bất luận độc tài toàn trị hay tôn giáo cuồng tín. Nhưng cách chính quyền Trump đối xử với đội tuyển bóng đá Iran là điều không thể chấp nhận được. Đó là sự nhỏ mọn và hèn hạ của một siêu cường.
Nước Mỹ của Trump không hề thiếu các biện pháp cứng rắn để gây áp lực lên Iran, nhắm bắt họ phải đàm phán. Tuy nhiên, cái cách “giận cá chém thớt”, lấy bóng đá làm con tin, làm món hàng để thương lượng thì quá hạ cấp.
Cũng như cái cách làm thủ tục nhập cảnh đối với các đội tuyển đến từ các quốc gia, bị Mỹ cho là lạc hậu, nghèo khổ, chẳng khác gì hạ thấp, làm nhục khách.
Bóng đá là môn thể thao Vua trên thế giới. Khi mà hàng chục ngàn công nhân hãng xưởng đam mê xem bóng đá vào thế kỷ thứ 19 tại Anh, đến môn bóng đá của ngày nay, tất cả được gói gọn trong hai chữ đam mê. Bóng đá đã mang đến niềm vui, hạnh phúc và cả tự hào mãnh liệt cho các dân tộc.
Thế nhưng, ở Mỹ, người ta chỉ muốn chia rẻ và tàn phá những giá trị cao cả ấy.
Khi một quốc gia độc lập và có chủ quyền như Haïti và các quốc gia Phi châu khác bị Tổng thống Mỹ sỉ nhục là “shithole countries” ( các nước hố phân) thì đó không còn là sự bất cẩn hay vô tình. Đó là sự kỳ thị có chủ đích và một sự ngạo mạn khốn nạn của bọn da trắng thượng đẳng mà cả thế giới từng dứt khoát lên án và nguyền rủa trong lịch sử nhân loại.
Chính quyền Trump lạm dụng quyền lực để ngăn cản các cổ động viên bóng đá chân chính đến Mỹ tham dự ngày lễ bóng đá và cổ động đội tuyển quốc gia. Đó là sự nhỏ mọn chưa từng có trong lịch sử gần 100 năm World Cup.
Bóng đá phải thuộc về những cổ động viên chân chính bởi chỉ có họ mới có sự đam mê nóng bỏng và lãng mạn tuyệt vời cho quả bóng tròn. Bóng đá không thể là một trò chơi, một sản phẩm của bất cứ một cá nhân, một tập thể quyền lực đen tối nào cả.
Bóng đá càng không thể là sự mua bán, đổi chác giữa bọn nhà giàu, tỷ phú, VIP, thiểu số, ngồi nhâm nhi champagne, giữa các phòng kiếng, máy lạnh trên các khán đài sân vận động World Cup.
Bởi nơi họ, không thể có tình yêu cho bóng đá!
Vì vậy, Trump, Infantino và FIFA đã và đang “giết chết” sự quyến rũ, hấp dẫn và nên thơ của bóng đá.
Infantino và FIFA câm miệng trước sự lố bịch của Trump và như nhược không dám lên tiếng bảo vệ trọng tài, cầu thủ và các đội tuyển.
Nhưng FIFA lại đồng loã với Mỹ để cắt xé một trận bóng thành những hợp đồng quảng cáo béo bở, bất chấp các giá trị truyền thống của môn thể thao này.
Một khi trái bóng lăn, dường như mọi sự chỉ trích và phiền toái đều rơi vào lãng quên, nhường chỗ cho vẻ đẹp nên thơ và sự lôi cuốn, hồi hộp của trận cầu, tuy nhiên cần hết sức sáng suốt để nhận định rằng thế giới ngày nay đang trở nên điên rồ và bệnh hoạn, thậm chỉ cả trong thể thao.
Có lẽ, chỉ có tiền và quyền lực ngự trị trong tâm trí, suy nghĩ và hành động của những kẻ đang “lãnh đạo” thế giới này!
https://www.facebook.com/duynhienlambinh/posts/pfbid02WE54xNhqMgXjmL8Nj59LopCUmjZp2MUSQBzDpJQu4XHK4tBCKgB4k6qJUE7iMVWql
Nước Mỹ của Trump không hề thiếu các biện pháp cứng rắn để gây áp lực lên Iran, nhắm bắt họ phải đàm phán. Tuy nhiên, cái cách “giận cá chém thớt”, lấy bóng đá làm con tin, làm món hàng để thương lượng thì quá hạ cấp.
Cũng như cái cách làm thủ tục nhập cảnh đối với các đội tuyển đến từ các quốc gia, bị Mỹ cho là lạc hậu, nghèo khổ, chẳng khác gì hạ thấp, làm nhục khách.
Bóng đá là môn thể thao Vua trên thế giới. Khi mà hàng chục ngàn công nhân hãng xưởng đam mê xem bóng đá vào thế kỷ thứ 19 tại Anh, đến môn bóng đá của ngày nay, tất cả được gói gọn trong hai chữ đam mê. Bóng đá đã mang đến niềm vui, hạnh phúc và cả tự hào mãnh liệt cho các dân tộc.
World Cup chính là lễ hội của cả hành tinh nơi mọi trái tim thổn thức và hồi hộp theo dõi từng đường chuyền, từng pha ghi bàn, từng nụ cười chiến thắng đến cả những giọt nước mắt thất bại. Bóng đá như sợi dây liên kết các dân tộc lại với nhau. Bóng đá khơi dậy tình đoàn kết và sự cảm thông giữa các nền văn hoá, giữa mọi tôn giáo và các sắc tộc khác nhau. Đó mới chính là bức thông điệp nhân ái và nhân bản của ngày hội World Cup.
Thế nhưng, ở Mỹ, người ta chỉ muốn chia rẻ và tàn phá những giá trị cao cả ấy.
Khi một quốc gia độc lập và có chủ quyền như Haïti và các quốc gia Phi châu khác bị Tổng thống Mỹ sỉ nhục là “shithole countries” ( các nước hố phân) thì đó không còn là sự bất cẩn hay vô tình. Đó là sự kỳ thị có chủ đích và một sự ngạo mạn khốn nạn của bọn da trắng thượng đẳng mà cả thế giới từng dứt khoát lên án và nguyền rủa trong lịch sử nhân loại.
Chính quyền Trump lạm dụng quyền lực để ngăn cản các cổ động viên bóng đá chân chính đến Mỹ tham dự ngày lễ bóng đá và cổ động đội tuyển quốc gia. Đó là sự nhỏ mọn chưa từng có trong lịch sử gần 100 năm World Cup.
Bóng đá phải thuộc về những cổ động viên chân chính bởi chỉ có họ mới có sự đam mê nóng bỏng và lãng mạn tuyệt vời cho quả bóng tròn. Bóng đá không thể là một trò chơi, một sản phẩm của bất cứ một cá nhân, một tập thể quyền lực đen tối nào cả.
Bóng đá càng không thể là sự mua bán, đổi chác giữa bọn nhà giàu, tỷ phú, VIP, thiểu số, ngồi nhâm nhi champagne, giữa các phòng kiếng, máy lạnh trên các khán đài sân vận động World Cup.
Bởi nơi họ, không thể có tình yêu cho bóng đá!
Vì vậy, Trump, Infantino và FIFA đã và đang “giết chết” sự quyến rũ, hấp dẫn và nên thơ của bóng đá.
Infantino và FIFA câm miệng trước sự lố bịch của Trump và như nhược không dám lên tiếng bảo vệ trọng tài, cầu thủ và các đội tuyển.
Nhưng FIFA lại đồng loã với Mỹ để cắt xé một trận bóng thành những hợp đồng quảng cáo béo bở, bất chấp các giá trị truyền thống của môn thể thao này.
Một khi trái bóng lăn, dường như mọi sự chỉ trích và phiền toái đều rơi vào lãng quên, nhường chỗ cho vẻ đẹp nên thơ và sự lôi cuốn, hồi hộp của trận cầu, tuy nhiên cần hết sức sáng suốt để nhận định rằng thế giới ngày nay đang trở nên điên rồ và bệnh hoạn, thậm chỉ cả trong thể thao.
Có lẽ, chỉ có tiền và quyền lực ngự trị trong tâm trí, suy nghĩ và hành động của những kẻ đang “lãnh đạo” thế giới này!
https://www.facebook.com/duynhienlambinh/posts/pfbid02WE54xNhqMgXjmL8Nj59LopCUmjZp2MUSQBzDpJQu4XHK4tBCKgB4k6qJUE7iMVWql
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét