Thứ Tư, 24 tháng 6, 2026

“Mình muốn làm đúng, nhưng không biết phải làm thế nào mới đúng.”

“Mình muốn làm đúng, nhưng không biết phải làm thế nào mới đúng.”
Nhân câu chuyện của fber dưới đây, tôi cũng mong muốn nhà nước bỏ yêu cầu người đóng thuế thu nhập cá nhân phải nộp các chứng từ đi. Tôi rất mệt và chán mỗi khi phải đi xin những giấy tờ này.
Cơ quan thuế biết hết thu nhập của người dân rồi vì cơ quan nào trả tiền cho tôi đều đã trích 10% nộp ngân sách, sau này khi quyết toán tôi sẽ đóng thêm vì tôi chịu thuế suất cao hơn 10%, thế là xong. Biết hết rồi, ai thiếu 1 đồng cũng bị phạt vì nợ thuế, thậm chí bị cấm xuất cảnh…, trên trang của Cục thuế cũng có đủ hết. Vậy vẫn bắt các cá nhân phải nộp, phải tải chứng từ lên làm gì.

Fb Lê Thanh Trông - Cô chủ tạp hóa năm nay gần 60 tuổi. Cửa hàng đó đã nuôi cả gia đình hơn 20 năm.
Từ ngày con còn học tiểu học cho tới khi lập gia đình, tất cả đều nhờ những gói mì, chai nước mắm, bịch sữa bán mỗi ngày.

Vậy mà hôm đó, cô ngồi thẫn thờ trước quầy hàng.
Tôi hỏi:
“Cô sao vậy?”
Cô thở dài:
“Chắc cô nghỉ bán quá con.”

Tôi giật mình.
“Cô bệnh hả?”
Cô lắc đầu.
“Không phải.”
“Cô sợ.”

Một chữ “sợ” ngắn ngủi.
Nhưng nghe sao nặng trĩu.
Tôi hỏi:
“Cô sợ gì?”

Cô cười buồn:
“Giờ người ta nói phải ghi sổ.”
“Phải kê khai.”
“Phải theo dõi tài khoản ngân hàng.”
“Phải lưu hóa đơn.”
“Phải làm báo cáo.”
“Cô học hết lớp 5 thôi con.”
“Bảo cô bán hàng thì được, chứ bảo cô làm mấy cái đó cô chịu.”

Rồi cô lấy ra một xấp giấy.
Toàn là hóa đơn nhập hàng.
Có tờ nhàu nát.
Có tờ đã ố vàng.
Có tờ không biết thất lạc lúc nào.

Cô nói:
“Giờ người ta kiểm tra nguồn gốc hàng hóa.”
“Lỡ mất hóa đơn thì sao?”
“Lỡ không chứng minh được thì sao?”
“Lỡ bị tịch thu hàng thì sao?”

Nói tới đây, mắt cô đỏ hoe.
Không phải vì tiếc tiền.
Mà vì những thùng hàng trong tiệm đều là tiền dành dụm cả đời.

Một bác bán bún gần đó cũng nói với tôi:
“Thuế khoán tháng đóng bao nhiêu tôi biết.”
“Bảo tôi đóng 300 ngàn hay 500 ngàn tôi còn tính được.”
“Nhưng giờ bảo tôi ghi sổ doanh thu mỗi ngày, kê khai theo mẫu, làm báo cáo thì tôi không biết làm.”
“Lỡ sai bị phạt thì lời cả tháng cũng không đủ đóng.”

Nghe những câu chuyện đó, tôi mới hiểu:
Nhiều hộ kinh doanh nhỏ không sợ đóng thuế.
Họ sợ làm sai.

Sợ vì không hiểu luật.
Sợ vì không biết kế toán.
Sợ vì không biết sử dụng phần mềm.
Sợ vì tuổi đã lớn.
Sợ vì chẳng còn đủ thời gian để học lại từ đầu.

Đặc biệt là những cô chú 50-60 tuổi.
Cả đời họ quen:
Sáng mở cửa.
Tối tính tiền.

Bán hàng bằng chữ tín.
Kinh doanh bằng kinh nghiệm.

Bây giờ bảo họ:
* Kê khai điện tử.
* Theo dõi tài khoản.
* Quản lý hóa đơn.
* Lưu chứng từ.
* Đối chiếu doanh thu.

Đó không chỉ là thay đổi cách nộp thuế.
Mà là thay đổi cả một thói quen đã kéo dài hàng chục năm.

Rồi còn một nỗi sợ khác.
Nỗi sợ hàng giả.
Nỗi sợ hàng kém chất lượng.
Nỗi sợ nhập nhầm hàng không đủ giấy tờ.
Nỗi sợ bị liên đới trách nhiệm.
Nỗi sợ bị tịch thu hàng hóa.

Nhiều người bây giờ nói với nhau:
“Thôi bán ít lại.”
“Thôi nhập ít lại.”
“Thôi nghỉ luôn cho khỏe.”

Nghe mà đau lòng.

Tôi hoàn toàn đồng ý rằng:
Kinh doanh phải minh bạch.
Hàng hóa phải có nguồn gốc.
Thuế phải công bằng.
Người kinh doanh phải tuân thủ pháp luật.

Nhưng tôi cũng nghĩ rằng:
Một chính sách tốt không chỉ quan tâm tới việc thu được bao nhiêu thuế.
Mà còn phải quan tâm:
Liệu người dân có đủ khả năng thực hiện hay không?

Nếu được chọn.
Tôi tin rất nhiều hộ kinh doanh nhỏ sẽ không chọn miễn thuế đến 1 tỷ đồng nhưng phải gánh thêm quá nhiều thủ tục.

Họ sẽ chọn:
Một mức thuế khoán hợp lý.
Đơn giản.
Dễ hiểu.
Dễ thực hiện.
Ít rủi ro.

Bởi thứ họ cần nhất không phải là miễn được bao nhiêu tiền thuế.
Mà là được yên tâm mở cửa mỗi sáng.
Được yên tâm nhập hàng.
Được yên tâm bán hàng.

Được yên tâm rằng mình sẽ không vô tình phạm lỗi chỉ vì không hiểu hết những quy định ngày càng phức tạp.
Có lẽ điều làm nhiều hộ kinh doanh mất động lực nhất hiện nay không phải là khó bán hàng.

Mà là cảm giác:
“Mình muốn làm đúng, nhưng không biết phải làm thế nào mới đúng.”

Nếu bạn hoặc người thân đang kinh doanh nhỏ:
Hãy chia sẻ thật lòng.
Điều gì đang khiến bạn lo lắng nhất lúc này?

Là doanh số giảm?
Là sổ sách, kê khai?
Hay là nỗi sợ làm sai rồi bị xử phạt?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét