NHỮNG LỜI KHUYÊN CỦA MỘT KẺ THIỂN CẬN VÀ TƯ DUY CỦA MỘT KẺ CẶN BÃ XÃ HỘI
Đọc bài "Đầu tư gì tầm này nữa?" dưới đây của fb Hoàng Nguyên Vũ, tôi không thấy sự cảm thông, mà chỉ thấy sự ngông cuồng của một kẻ "thầy đời" thiếu trải nghiệm, đứng trên nỗi đau của người khác để múa rìu qua mắt thợ.
Thứ nhất, cậu đang xúc phạm những người đi trước bằng sự ngạo mạn của kẻ thiếu hiểu biết thực tại. Cậu lên giọng dạy đời các cụ là "khó bảo", là "tham lam". Nhưng cậu có biết thực tế các cụ bị lừa như thế nào không? Các cụ đâu phải tự nhiên lao ra vỉa hè đưa tiền cho bọn giang hồ. Các cụ mang tiền ra NGÂN HÀNG (hoặc những công ty cao cấp sang trọng với những trụ sở đồ sộ, uy nghi) nơi mà các cụ tin tưởng là an toàn nhất, được nhà nước xác nhận kinh doanh hợp pháp. Và chính những "cháu gái" mặc đồng phục ở đó, ngồi sau những quầy giao dịch rực rỡ đã dùng sự khéo léo, dùng những hợp đồng tài chính phức tạp để "dụ dỗ", "rối trí" các cụ.
Cậu có biết phân biệt thế nào là lừa đảo đường phố và lừa đảo có tính chất hệ thống, được dàn dựng bài bản và núp bóng các tổ chức hợp pháp không? Các cụ bị lừa bởi chính những nơi lẽ ra phải bảo vệ các cụ nhất, ít nhất thì các cụ cũng là những người cao tuổi. Cậu nghĩ cậu thông minh hơn các cụ ư? Cậu nghĩ với sự tinh vi của các chiêu trò tài chính hiện nay, cộng với sự thao túng tâm lý của những nhân viên được đào tạo bài bản, thì từ giờ đến cuối đời cậu không bị "rối trí" khi bước chân vào cái xã hội mà sự lừa lọc tràn lan khắp nơi và được hợp thức hóa này sao ? Nghĩ kỹ đi, đừng ảo tưởng vội !
Thứ hai, cậu đang vẽ ra một thế giới cổ tích về công lý. Cậu phán xanh rờn: "Ở cái thời mà lừa đảo bị đưa ra ánh sáng khó trượt phát nào, mấy em mấy cháu đó xác định đi xa và đi lâu". Vũ ạ, cậu đang sống ở hành tinh nào vậy? Cậu có biết ở cái xã hội này, những "thằng ranh con" lừa được hàng ngàn cây vàng của các cụ là ai không? Chúng là sân sau của ai? Chúng có "bảo kê", có "luật sư" chống lưng, có những hợp đồng dân sự được hợp pháp hóa cẩn thận đến mức cơ quan chức năng còn phải bó tay, đẩy từ hình sự sang dân sự, rồi các cụ tự mà đi kiện tụng trong vô vọng. Thực tế phũ phàng là: Chưa đứa nào đi tù cả! Chúng vẫn ngang nhiên ăn chơi trên số tiền máu mủ của các cụ. Cậu đừng đem cái tư duy "ở hiền gặp lành, ác giả ác báo" của truyện cổ tích ra để an ủi nạn nhân. Ở Việt Nam, khi thể chế còn lỏng lẻo, tham nhũng tràn lan thì đừng mơ tưởng đến công lý tự động đến từ trên trời rơi xuống!
Thứ ba, những "lời khuyên tài chính" của một kẻ mù mờ, ngu dốt về lạm phát và thực tại gia đình. Cậu khuyên các cụ: "Tiền lận lưng, tối đếm sột sạt, hoặc mua vàng bật đèn lên ngắm". Đây là lời khuyên của một kẻ không biết gì về kinh tế! Tiền mặt để trong nhà thì lạm phát ăn mòn mỗi năm, giá trị bốc hơi dần. Đem ra xã hội thì dễ bị lừa, như cậu đã nói. Vậy bắt các cụ làm gì? Cậu bảo "không cho con cho cháu thì mua vàng". Ồ, cậu có biết bao nhiêu cụ "sống dở chết dở" vì bán nhà, rút hết sổ hưu đưa cho con làm ăn rồi bị chúng vứt ra gầm cầu không? Đưa hết tài sản cho con cháu không phải là hạnh phúc, mà là tự tước đi quyền tự chủ và sự bảo vệ cuối cùng của tuổi già! Còn giữ vàng trong nhà thì cậu trả lời tôi xem: Trộm cướp nó đột nhập, nó đâm chết các cụ để cướp vàng thì ai chịu trách nhiệm? Lời khuyên của cậu không những ngu xuẩn mà còn đẩy các cụ vào chỗ chết!
Thứ tư, cậu đang đầu độc thế hệ trẻ bằng tư duy duy vật tệ hại nhất. Cậu bày đặt: "Cháu học giỏi vào đại học ngon lành ông bà cho 5 cây vàng". Tiên sư cái lối giáo dục mua bán này! Cậu đang dạy trẻ con điều gì? Rằng việc học không phải để mở mang trí tuệ, không phải để cống hiến, mà để ĐỔI LẤY VÀNG? Cậu đang biến tình cảm ông bà cháu chắt thành một giao dịch thương mại rẻ tiền. Cậu đang gieo vào đầu đứa trẻ sự tham lam, thực dụng và tính toán. Lớn lên, nó sẽ vì 5 cây vàng mà học, và mai này nó cũng sẽ vì tiền mà vứt bỏ cả đạo lý, sẵn sàng lừa đảo, thậm chí giết người. Dạy trẻ bằng tiền vàng là thất bại thảm hại nhất của giáo dục, và với tư duy của một kẻ cặn bã, cậu đang cổ xúy cho sự tha hóa đó một cách vô tư mà không nghĩ đến hậu quả. Nếu cậu dạy con cháu cậu như thế thì đời chúng sẽ ra sao ?
Cuối cùng, cậu đang cổ xúy cho tư duy của một kẻ bại trận, đầu hàng cái ác. Cậu chốt hạ: "Mất rồi thì thôi, sống vui vẻ và chừa đến tận chết vụ đầu tư". Vũ ạ, nếu ai cũng nghĩ như cậu, nếu ai cũng chấp nhận cúi đầu nhận mình là nạn nhân, là "khó bảo" và im lặng rút lui, thì xã hội Việt Nam này sẽ đi về đâu? Nó sẽ biến thành một bãi rác khổng lồ, nơi mà bọn lừa đảo mặc sức hoành hành, còn người lương thiện thì co rúm lại, tự nhốt mình trong phòng đếm tiền và đợi "kỳ nghỉ vĩnh hằng". Làm người thì phải có tự trọng, phải biết đấu tranh, phải tố cáo, phải yêu cầu minh bạch hóa thể chế tài chính, phải trừng trị tận gốc rễ bọn bảo kê chứ không phải dạy người dân "hãy im lặng mà chịu trận". Cậu không có tư duy của một công dân phản biện, cậu chỉ có tư duy của một con cừu, một kẻ nô lệ đang tự khuyên mình hãy ngoan ngoãn chờ bị xén lông hay chấp nhận bị cái ác đè đầu cưỡi cổ.
Các cụ không "khó bảo", các cụ chỉ đang cố gắng thích nghi với một xã hội có quán nhiều biến động, biến động đến mức kinh hoàng, mà ở đó, các doanh nghiệp và định chế tài chính đáng lẽ phải bảo vệ các cụ lại quay sang cắn xé các cụ. Thay vì ngồi đó gõ phím mỉa mai các cụ, hãy dùng cái đầu của mình mà tìm hiểu xem tại sao thể chế này lại để dân lành bị lừa trắng trợn như thế ! Đã bao giờ đất nước thảm hại như bây giờ chưa, trong đó những kẻ thảm hại nhất chính là loại người như cậu.
Còn bây giờ, hãy cất ngay cái giọng điệu "bố đời" đi. Xã hội này không cần những lời khuyên dạy người khác "co rúm lại để sống vui", xã hội này cần những người dám gọi thẳng tên cái ác và đòi lại công lý cho các nạn nhân. Cậu không làm được điều đó, thì ít nhất cũng đừng ngáng chân những người đang cố gắng đấu tranh!
Đầu tư gì tầm này nữa?
Hoàng Nguyên Vũ - Bọn lừa kỳ nghỉ quá khốn, cơ mà các thầy các u già rồi, đầu tư đầu teo làm cái gì? Nói tham thì lại tự ái!
Cái quả kỳ nghỉ, mà hàng loạt các thầy các u bị lừa bởi những thằng ranh con ranh con nứt mắt, vừa gian vừa láo chắc chắn cũng sẽ đi đến hồi kết. Ở cái thời mà lừa đảo bị đưa ra ánh sáng khó trượt phát nào, thì mấy em mấy cháu đó cũng xác định luôn là lần này sẽ đi xa và đi lâu đấy.
Thế nên, mấy đứa ăn được gì ngon thì bảo mẹ nấu cho ăn; uống được gì ngon, cứ nói bố mẹ mua cho mà uống. Và nếu trong nhà có ông nội bà ngoại thì hãy nhìn họ một lần cho thật kỹ rồi tự hỏi mình, trước khi quay lại làm người lương thiện sau những tháng ngày trả giá: Tôi đã xấu và khốn đến mức nào khi đi lừa những người như ông như bà mình thế?
Rồi cứ thế mà đi. Cố gắng cải tạo cho tốt. Thành tâm hoan hỉ!
Nhưng cũng nhắc các thầy các u, thôi thì cái tuổi nghỉ ngơi rồi, lại có chút tiền lận lưng. Nếu không cho con cho cháu thì hoặc là mua vàng cất tối về bật đèn lên ngắm; không thì có tiền cứ giữ tối vào phòng riêng đếm sột sà sột soạt. Ôi cái âm thanh vĩ đại ấy nó hấp dẫn vô cùng. Chứ đừng có dại nghe đứa này rủ đầu tư đứa kia rủ đầu tư.
Đầu tư gì cái tầm này nữa hử giời?
Thử hỏi các u các thầy còn bao nhiêu năm trên đời nữa để mà đầu tư cả mấy tỉ cho kỳ nghỉ hử thầy u ơi? Nói cái tuổi này khó bảo thì thầy u lại tự ái, nhưng mà khó bảo thật. Bảo sao cũng không nghe, lại cái luận điệu tiền tôi tôi muốn làm gì tôi làm, tôi đẻ ra các anh các chị mà các anh các chị lại dạy tôi tiêu tiền à. Đấy, nó lừa cho một phát cũng tỉnh ra rồi hử các thầy các u?
Cái tuổi này, các thầy u cứ vắt chân lên ghế, ngồi uống nước, súc miệng, tăm răng cứ ngậm 12/24 giờ cho con. Xong thấy cháu đi học về bảo ôi cu tí của ông bà đi học về đấy hử, học giỏi lên vào trường đại học ngon lành ông bà cho 5 cây vàng. Đấy, cứ thế, cháu có động lực chăm ngoan, ông bà có động lực mua vàng tích trữ, cả nhà đều vui, tốt đời đẹp đạo. Chứ ai lại kỳ nghỉ với chả kỳ nghén, con khổ các thầy u quá đi.
Có kỳ nghỉ nào ổn định bằng kỳ nghỉ vĩnh hằng, thì ai cũng đến lượt, cháu con nó lo cho rồi. Các thầy u cứ thế sống vui sống khỏe, sáng sớm ra công viên tập dưỡng sinh. Có nảy nở rung cảm với ông với bà nào chắc chắn con cái nó ủng hộ, miễn là hai ta đừng rủ nhau đầu tư đầu teo cuối cùng tiền mất tình tan khổ lắm.
Thôi mất tiền cũng mất rồi, lấy lại được bao nhiêu thì lấy, việc còn lại cứ sống vui vẻ và chừa đến tận chết vụ đầu tư nha các thầy u. Hứa đi, nhé!
Thứ hai, cậu đang vẽ ra một thế giới cổ tích về công lý. Cậu phán xanh rờn: "Ở cái thời mà lừa đảo bị đưa ra ánh sáng khó trượt phát nào, mấy em mấy cháu đó xác định đi xa và đi lâu". Vũ ạ, cậu đang sống ở hành tinh nào vậy? Cậu có biết ở cái xã hội này, những "thằng ranh con" lừa được hàng ngàn cây vàng của các cụ là ai không? Chúng là sân sau của ai? Chúng có "bảo kê", có "luật sư" chống lưng, có những hợp đồng dân sự được hợp pháp hóa cẩn thận đến mức cơ quan chức năng còn phải bó tay, đẩy từ hình sự sang dân sự, rồi các cụ tự mà đi kiện tụng trong vô vọng. Thực tế phũ phàng là: Chưa đứa nào đi tù cả! Chúng vẫn ngang nhiên ăn chơi trên số tiền máu mủ của các cụ. Cậu đừng đem cái tư duy "ở hiền gặp lành, ác giả ác báo" của truyện cổ tích ra để an ủi nạn nhân. Ở Việt Nam, khi thể chế còn lỏng lẻo, tham nhũng tràn lan thì đừng mơ tưởng đến công lý tự động đến từ trên trời rơi xuống!
Thứ ba, những "lời khuyên tài chính" của một kẻ mù mờ, ngu dốt về lạm phát và thực tại gia đình. Cậu khuyên các cụ: "Tiền lận lưng, tối đếm sột sạt, hoặc mua vàng bật đèn lên ngắm". Đây là lời khuyên của một kẻ không biết gì về kinh tế! Tiền mặt để trong nhà thì lạm phát ăn mòn mỗi năm, giá trị bốc hơi dần. Đem ra xã hội thì dễ bị lừa, như cậu đã nói. Vậy bắt các cụ làm gì? Cậu bảo "không cho con cho cháu thì mua vàng". Ồ, cậu có biết bao nhiêu cụ "sống dở chết dở" vì bán nhà, rút hết sổ hưu đưa cho con làm ăn rồi bị chúng vứt ra gầm cầu không? Đưa hết tài sản cho con cháu không phải là hạnh phúc, mà là tự tước đi quyền tự chủ và sự bảo vệ cuối cùng của tuổi già! Còn giữ vàng trong nhà thì cậu trả lời tôi xem: Trộm cướp nó đột nhập, nó đâm chết các cụ để cướp vàng thì ai chịu trách nhiệm? Lời khuyên của cậu không những ngu xuẩn mà còn đẩy các cụ vào chỗ chết!
Thứ tư, cậu đang đầu độc thế hệ trẻ bằng tư duy duy vật tệ hại nhất. Cậu bày đặt: "Cháu học giỏi vào đại học ngon lành ông bà cho 5 cây vàng". Tiên sư cái lối giáo dục mua bán này! Cậu đang dạy trẻ con điều gì? Rằng việc học không phải để mở mang trí tuệ, không phải để cống hiến, mà để ĐỔI LẤY VÀNG? Cậu đang biến tình cảm ông bà cháu chắt thành một giao dịch thương mại rẻ tiền. Cậu đang gieo vào đầu đứa trẻ sự tham lam, thực dụng và tính toán. Lớn lên, nó sẽ vì 5 cây vàng mà học, và mai này nó cũng sẽ vì tiền mà vứt bỏ cả đạo lý, sẵn sàng lừa đảo, thậm chí giết người. Dạy trẻ bằng tiền vàng là thất bại thảm hại nhất của giáo dục, và với tư duy của một kẻ cặn bã, cậu đang cổ xúy cho sự tha hóa đó một cách vô tư mà không nghĩ đến hậu quả. Nếu cậu dạy con cháu cậu như thế thì đời chúng sẽ ra sao ?
Cuối cùng, cậu đang cổ xúy cho tư duy của một kẻ bại trận, đầu hàng cái ác. Cậu chốt hạ: "Mất rồi thì thôi, sống vui vẻ và chừa đến tận chết vụ đầu tư". Vũ ạ, nếu ai cũng nghĩ như cậu, nếu ai cũng chấp nhận cúi đầu nhận mình là nạn nhân, là "khó bảo" và im lặng rút lui, thì xã hội Việt Nam này sẽ đi về đâu? Nó sẽ biến thành một bãi rác khổng lồ, nơi mà bọn lừa đảo mặc sức hoành hành, còn người lương thiện thì co rúm lại, tự nhốt mình trong phòng đếm tiền và đợi "kỳ nghỉ vĩnh hằng". Làm người thì phải có tự trọng, phải biết đấu tranh, phải tố cáo, phải yêu cầu minh bạch hóa thể chế tài chính, phải trừng trị tận gốc rễ bọn bảo kê chứ không phải dạy người dân "hãy im lặng mà chịu trận". Cậu không có tư duy của một công dân phản biện, cậu chỉ có tư duy của một con cừu, một kẻ nô lệ đang tự khuyên mình hãy ngoan ngoãn chờ bị xén lông hay chấp nhận bị cái ác đè đầu cưỡi cổ.
Các cụ không "khó bảo", các cụ chỉ đang cố gắng thích nghi với một xã hội có quán nhiều biến động, biến động đến mức kinh hoàng, mà ở đó, các doanh nghiệp và định chế tài chính đáng lẽ phải bảo vệ các cụ lại quay sang cắn xé các cụ. Thay vì ngồi đó gõ phím mỉa mai các cụ, hãy dùng cái đầu của mình mà tìm hiểu xem tại sao thể chế này lại để dân lành bị lừa trắng trợn như thế ! Đã bao giờ đất nước thảm hại như bây giờ chưa, trong đó những kẻ thảm hại nhất chính là loại người như cậu.
Còn bây giờ, hãy cất ngay cái giọng điệu "bố đời" đi. Xã hội này không cần những lời khuyên dạy người khác "co rúm lại để sống vui", xã hội này cần những người dám gọi thẳng tên cái ác và đòi lại công lý cho các nạn nhân. Cậu không làm được điều đó, thì ít nhất cũng đừng ngáng chân những người đang cố gắng đấu tranh!
----------------------------------
Hoàng Nguyên Vũ - Bọn lừa kỳ nghỉ quá khốn, cơ mà các thầy các u già rồi, đầu tư đầu teo làm cái gì? Nói tham thì lại tự ái!
Cái quả kỳ nghỉ, mà hàng loạt các thầy các u bị lừa bởi những thằng ranh con ranh con nứt mắt, vừa gian vừa láo chắc chắn cũng sẽ đi đến hồi kết. Ở cái thời mà lừa đảo bị đưa ra ánh sáng khó trượt phát nào, thì mấy em mấy cháu đó cũng xác định luôn là lần này sẽ đi xa và đi lâu đấy.
Thế nên, mấy đứa ăn được gì ngon thì bảo mẹ nấu cho ăn; uống được gì ngon, cứ nói bố mẹ mua cho mà uống. Và nếu trong nhà có ông nội bà ngoại thì hãy nhìn họ một lần cho thật kỹ rồi tự hỏi mình, trước khi quay lại làm người lương thiện sau những tháng ngày trả giá: Tôi đã xấu và khốn đến mức nào khi đi lừa những người như ông như bà mình thế?
Rồi cứ thế mà đi. Cố gắng cải tạo cho tốt. Thành tâm hoan hỉ!
Nhưng cũng nhắc các thầy các u, thôi thì cái tuổi nghỉ ngơi rồi, lại có chút tiền lận lưng. Nếu không cho con cho cháu thì hoặc là mua vàng cất tối về bật đèn lên ngắm; không thì có tiền cứ giữ tối vào phòng riêng đếm sột sà sột soạt. Ôi cái âm thanh vĩ đại ấy nó hấp dẫn vô cùng. Chứ đừng có dại nghe đứa này rủ đầu tư đứa kia rủ đầu tư.
Đầu tư gì cái tầm này nữa hử giời?
Thử hỏi các u các thầy còn bao nhiêu năm trên đời nữa để mà đầu tư cả mấy tỉ cho kỳ nghỉ hử thầy u ơi? Nói cái tuổi này khó bảo thì thầy u lại tự ái, nhưng mà khó bảo thật. Bảo sao cũng không nghe, lại cái luận điệu tiền tôi tôi muốn làm gì tôi làm, tôi đẻ ra các anh các chị mà các anh các chị lại dạy tôi tiêu tiền à. Đấy, nó lừa cho một phát cũng tỉnh ra rồi hử các thầy các u?
Cái tuổi này, các thầy u cứ vắt chân lên ghế, ngồi uống nước, súc miệng, tăm răng cứ ngậm 12/24 giờ cho con. Xong thấy cháu đi học về bảo ôi cu tí của ông bà đi học về đấy hử, học giỏi lên vào trường đại học ngon lành ông bà cho 5 cây vàng. Đấy, cứ thế, cháu có động lực chăm ngoan, ông bà có động lực mua vàng tích trữ, cả nhà đều vui, tốt đời đẹp đạo. Chứ ai lại kỳ nghỉ với chả kỳ nghén, con khổ các thầy u quá đi.
Có kỳ nghỉ nào ổn định bằng kỳ nghỉ vĩnh hằng, thì ai cũng đến lượt, cháu con nó lo cho rồi. Các thầy u cứ thế sống vui sống khỏe, sáng sớm ra công viên tập dưỡng sinh. Có nảy nở rung cảm với ông với bà nào chắc chắn con cái nó ủng hộ, miễn là hai ta đừng rủ nhau đầu tư đầu teo cuối cùng tiền mất tình tan khổ lắm.
Thôi mất tiền cũng mất rồi, lấy lại được bao nhiêu thì lấy, việc còn lại cứ sống vui vẻ và chừa đến tận chết vụ đầu tư nha các thầy u. Hứa đi, nhé!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét