Fidel Castro là cha ruột" của Trudeau ?
Báo mạng Trung Quốc đưa tin: Việc Mỹ truy tố Fidel Castro Jr., 95 tuổi, đã làm dấy lên sự quan tâm trở lại đối với "bí ẩn về cha ruột" của Trudeau!

Gần đây, Hoa Kỳ đã chuyển sự chú ý sang nhà lãnh đạo cách mạng Cuba 95 tuổi Raúl Castro. Raúl Castro là em trai của Fidel Castro, và để phân biệt hai anh em, ông luôn được gọi là Castro Jr, trong khi Fidel Castro được gọi là Castro.
Theo hãng tin AP, ngày 20 tháng 5, bồi thẩm đoàn tại Tòa án Quận phía Nam Florida của Hoa Kỳ đã đồng ý truy tố cựu lãnh đạo Cuba Raúl Castro và năm người khác về trách nhiệm của họ trong vụ bắn rơi máy bay của nhóm lưu vong Anh em Viện trợ năm 1996.
Khi đó, nhóm người lưu vong này liên tục vi phạm không phận Cuba dưới chiêu bài lái "máy bay dân sự", nhằm gây rối. Sau nhiều lần cảnh báo từ Không quân Cuba không được đáp lại, Không quân Cuba đã tiến hành hành động tự vệ trong vùng biển thuộc chủ quyền của mình, và những người lưu vong một lần nữa trở thành bia đỡ đạn cho CIA.
Chẳng phải chính Hoa Kỳ phải chịu trách nhiệm cho vô số hành động khủng bố chống lại Cuba sao? Vụ đổ bộ Vịnh Con Lợn, hàng chục vụ ám sát hụt nhằm vào Castro, vụ đánh bom máy bay dân dụng Cuba... Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã từng truy tố vụ khủng bố nào trong số này?
Raul Castro và chính phủ Cuba không hề nao núng trước những lời đe dọa từ phía Hoa Kỳ.
Cựu Thủ tướng Canada Justin Trudeau không may bị cuốn vào vòng xoáy tranh cãi, và bí ẩn về cha ruột của ông có phải là Fidel Castro một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý của dư luận, với giả thuyết Raul Castro là chú ruột của ông.
Ngày 28 tháng 5, Alina Fernandez, con gái lớn của Fidel Castro, cuối cùng đã phá vỡ sự im lặng kéo dài hơn một thập kỷ và công khai phản hồi về những tin đồn rằng Trudeau là con trai ngoài giá thú của Castro.

Alina đã trốn sang Hoa Kỳ vào năm 1993 và làm việc cho CNN trong nhiều năm.
Dưới đây là phần giới thiệu ngắn gọn về câu chuyện của cô ấy.
Mẹ của bà, Rebelta, là thư ký tại một công ty thuộc sở hữu của Mỹ trước Cách mạng Cuba. Bà gặp Castro năm 1952 và họ yêu nhau. Bà không quan tâm đến việc Castro đã có vợ và con trai.
Năm 1953, Castro bị bắt và hai người đã trao đổi thư tình. Chính quyền quân sự Batista đã chỉ thị cho lính canh nhà tù cố tình gửi những bức thư tình của Castro gửi cho Reverta đến vợ ông.
Nhưng vợ của Castro không hề tức giận, và kế hoạch nhỏ của Batista đã thất bại.
Năm 1955, Castro được thả khỏi tù. Reverta len lỏi qua đám đông đang chào đón để đến bên Castro, và ông đã ôm lấy bà. Sau đó, họ sống chung với nhau.
Người dân Mỹ Latinh khá cởi mở về các mối quan hệ, và vụ việc công khai này không ảnh hưởng gì đến Castro. Nếu vợ ông không quan tâm, thì ai khác có thể can thiệp?
Sau khi Rebelta mang thai, Castro lên núi chiến đấu với tư cách là du kích, rồi sau đó đến Mexico.
Năm 1956, bà sinh Alina tại một bệnh viện ở Havana.
Tháng 1 năm 1959, Cách mạng Cuba thắng lợi. Rebelta, bế Alina trên tay, chỉ vào tấm áp phích của Castro trên đường phố và nói: "Người anh hùng đó là cha của con."
Sau khi chế độ của ông ổn định, Castro thường xuyên đến thăm mẹ con bà.
Mặc dù Alina là con ngoài giá thú, nhưng Castro rất yêu thương và chiều chuộng cô từ nhỏ.
Năm 1970, Alina 14 tuổi và bước vào giai đoạn nổi loạn. Cô làm người mẫu bán thời gian ở Havana.
Sau khi truyền thông Mỹ biết được chuyện này, họ đã đăng một bài báo có tiêu đề "Con gái ngoài giá thú của Castro đạt được thành công vang dội", dẫn đến cuộc tranh cãi đầu tiên giữa cha và con gái.
Năm 16 tuổi, Alina đi học khiêu vũ và cuối cùng quen biết thầy dạy khiêu vũ của mình, Salgadou, người khoảng 30 tuổi.
Salgadou là một kẻ trăng hoa, kiếm sống bằng cách quyến rũ những phụ nữ học múa. Castro vô cùng tức giận khi phát hiện ra điều này. Nhưng cô con gái nổi loạn của ông còn đi xa hơn và kết hôn với Salgadou.
Năm 1976, Alina sinh con gái Alina, nhưng chẳng bao lâu sau đã chán Salgadou và tìm được một sĩ quan quân đội trẻ.
Sau đó, bà kết hôn với người chồng thứ ba, cũng là một sĩ quan quân đội.
Năm 1985, bà gia nhập nhóm "bất đồng chính kiến" bí mật trong giới văn hóa Cuba, có liên hệ mật thiết với bà Amos, một người cung cấp thông tin cho CIA, và tư tưởng của bà hoàn toàn chuyển sang "chủ nghĩa tự do". Bà cũng ly dị người chồng thứ ba.
Con gái của Rebelta trở nên kiềm chế hơn, nhưng họ không hề biết rằng Rebelta đã quyết định trốn sang Hoa Kỳ.
Nhiệm vụ của bà Amos là lôi kéo Alina về phe mình, và Alina đã dễ dàng bị dụ dỗ.
Vào ngày 19 tháng 12 năm 1993, Alina, 37 tuổi, với sự giúp đỡ của bà Amos, đã đội tóc giả, ăn mặc như một quý bà, sử dụng hộ chiếu giả của Tây Ban Nha và nói giọng Castilian để đánh lừa hải quan và bay từ sân bay Havana đến Madrid.
Sau đó, CIA đã cử người đưa bà và bà Amos đến Ohio và giấu họ ở đó trong vài năm.
Bà ấy đã yêu cầu cha mình gửi cả cháu gái Alina sang Hoa Kỳ, và Castro đã đồng ý.
Năm 1998, Hoa Kỳ sắp xếp cho bà sống ở Miami, với CIA lo liệu chỗ ở và an ninh cho bà. Cùng năm đó, theo yêu cầu của Hoa Kỳ, bà xuất bản hồi ký của mình, *Con gái của Castro: Biên niên sử về cuộc sống lưu vong ở Cuba*.
Trước khi cuốn sách được xuất bản, Castro đã cử người liên lạc với bà, đảm bảo với bà rằng ông sẽ không can thiệp vào các lựa chọn cá nhân của bà, nhưng khuyên bà đừng để người Mỹ lợi dụng.
Cuốn sách này là bằng chứng cho sự xa cách của cô với cha mình, một lời thề trung thành, và tiền bản quyền sẽ là nguồn thu nhập tương lai của cô. Vì vậy, cuốn sách đã được xuất bản đúng theo kế hoạch.
Sau đó, bà kết hôn với người chồng thứ tư, nhưng ly dị ông ta không lâu sau đó.
Ngày 3 tháng 8 năm 2006, CNN thông báo đã thuê cô làm cộng tác viên để bình luận về Cuba và cha cô.
Bà ta luôn tự nhận mình là một "người tư duy độc lập", không dựa dẫm vào địa vị của cha mình. Nhưng trên thực tế, mọi thành tựu bà đạt được ở Mỹ đều là nhờ bà là con gái của Castro.
Trong thời kỳ Obama, bà đã thay đổi quan điểm, nói rằng bà không oán giận cha mình, mà chỉ nhớ ông.
Ông Trudeau có phải là anh trai cùng cha khác mẹ của bà ấy không?
Kể từ khi xuất hiện tin đồn rằng Trudeau là con trai ngoài giá thú của Castro, các phương tiện truyền thông Mỹ và Canada đã cố gắng thu thập thông tin từ Alina.

Nhưng bà ấy không bao giờ nói về chuyện đó, và vấn đề này lại được truyền thông nhắc đến sau khi Raul Castro bị truy tố.
Người dẫn chương trình Katie Pavlice của Fox News đã hỏi bà: "Có tin đồn rằng Justin Trudeau có thể là anh trai cùng cha khác mẹ của bà. Bà nghĩ sao về điều đó?"
Alina mỉm cười nói, "Tôi chỉ biết rằng mẹ anh ấy thường xuyên đến Cuba."
Katie liền hỏi, "Ừm, đó có thể là một manh mối. Cậu định gọi cho Trudeau để hỏi à?"
Cô ấy đáp, "Không, không, tôi sẽ không làm thế. Nếu anh ấy muốn nói ra, chúng tôi hoan nghênh. Nhưng tôi nghĩ anh ấy sẽ giữ kín chuyện đó, và chúng ta nên tôn trọng quyết định của anh ấy."
Điều này ngụ ý rằng Trudeau biết về việc đó và tiết lộ rằng Margaret đã bí mật đến thăm Cuba nhiều lần.
Năm 2018, trước khi qua đời (tự tử vì trầm cảm nặng), con trai cả của Castro, Fidelito, đã để lại một bức thư với nội dung: "Justin là anh em cùng cha khác mẹ của tôi."
Alina có bảy người anh chị em cùng cha khác mẹ, nhưng cho đến nay, không ai trong số họ lên tiếng phủ nhận việc Trudeau là con trai của Castro.

Margaret là người phóng khoáng và rất ngưỡng mộ Castro trước khi kết hôn với Justin Trudeau. Sau này, khi gặp lại Castro, bà thậm chí còn ôm hôn ông, trong khi Justin Trudeau chỉ đứng đó và cười ngớ ngẩn.
Khi họ kết hôn vào tháng 3 năm 1971, Justin Trudeau 51 tuổi, trong khi bà chỉ mới 22 tuổi, và hai người hoàn toàn không hợp nhau. Con trai của họ, Justin Trudeau, sinh ngày 25 tháng 12 năm 1971.
Vì Margaret thích làm mọi việc theo cách riêng của mình, nên vào tháng 4 năm 1977, Trudeau tuyên bố hai người đã ly thân.
Vụ việc bắt nguồn từ việc Margaret tham dự một buổi hòa nhạc của Rolling Stones vào tháng 3, sau đó cô đến một khách sạn ở Toronto cùng các ca sĩ chính để uống rượu và tiệc tùng, và chỉ trở về nhà sau khi trời sáng.
Vụ việc này đã được truyền thông Canada đưa tin rộng rãi, khiến ông Trudeau không thể chịu đựng được nữa.
Năm 1983, Margaret quyết định kết hôn với bạn trai Campbell. Năm 1984, bà ly dị Justin Trudeau, và Justin Trudeau sống cùng mẹ.
Ngay cả khi Trudeau Jr. còn nhỏ, sự giống nhau giữa ông và cha mình đã gây ngạc nhiên.

Khi Trudeau chín tuổi, ông và cha mình đã đến thăm nước Anh. Khi Margaret Thatcher nhìn thấy Trudeau ở Phố Downing, bà tỏ ra ngạc nhiên và cúi xuống xem xét kỹ lưỡng (Ôi trời, chẳng phải đó là người này người kia sao? Chẳng phải đó là người kia sao? Họ giống nhau quá).
Kể từ khi Justin Trudeau trở thành Thủ tướng Canada, những tin đồn về mối quan hệ của ông với Castro chưa bao giờ chấm dứt, thậm chí cư dân mạng ở cả Mỹ và Canada còn tham gia vào việc kiểm chứng thông tin.

Hình dạng mũi, mắt và miệng – liệu chúng có giống nhau không? Hàng trăm nghìn lượt thích từ cư dân mạng Mỹ và Canada đã bày tỏ ý kiến của họ.
Lập luận của phe đối lập là bà Margaret chưa từng gặp ông Castro trước khi ông Trudeau ra đời, do đó ông Trudeau không thể là con trai của ông Castro.
Tuy nhiên, bằng chứng này không đáng tin cậy, bởi vì nếu hai người có mối quan hệ bí mật, họ sẽ không để cho người ngoài biết khi nào họ gặp nhau.
Thuyết âm mưu này đã trở thành chủ đề tranh luận sôi nổi trên mạng.
Trump, vốn là kẻ cơ hội, tin vào các thuyết âm mưu. Tháng 8 năm 2024, tờ Daily Mail đưa tin rằng Trump khẳng định có những dấu hiệu cho thấy cha ruột của Trudeau là Castro.
Trump nói: "Hắn ta thề là không phải, nhưng làm sao hắn ta biết được! Castro có mái tóc rất đẹp, còn cái gọi là "cha" kia thì không. Justin cũng có mái tóc rất đẹp…"
Cựu thư ký báo chí của Trump, Stephanie Trump, cũng tiết lộ rằng trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình, ông Trump đã nói về chi tiết cuộc sống riêng tư hỗn loạn của Margaret trên chuyên cơ Air Force One.
Bà ấy nói rằng Trump là người thích tin vào những tin đồn.
Vấn đề là, với tư cách là Tổng thống Hoa Kỳ, ông Trump chắc chắn biết nhiều thông tin hơn người bình thường, và ông ấy cũng rất thích buôn chuyện.
Đối với CIA, việc thu thập thông tin cá nhân về các chính trị gia phương Tây thông qua nhiều phương tiện khác nhau có thể tạo ra một bầu không khí sợ hãi trong số họ khi cần thiết, buộc họ phải tuân theo Hoa Kỳ.
Sự bí ẩn xung quanh cha ruột của Trudeau chỉ là một ví dụ.
Nhiều cư dân mạng ở Mỹ và Canada đã đề nghị ông Trudeau nên làm xét nghiệm ADN để chấm dứt những tin đồn.
Nhưng Trudeau chưa bao giờ để ý đến những lời kêu gọi này, bởi vì nếu các xét nghiệm cho thấy ông có quan hệ huyết thống với Castro thì sao? Cuối cùng, chính ông cũng không chắc chắn.
Vấn đề này lẽ ra đã lắng xuống sau khi ông Trudeau rời nhiệm sở.
Tuy nhiên, quan hệ giữa Mỹ và Cuba hiện đang rất căng thẳng, và Bộ Tư pháp Mỹ đã bắt đầu lên kế hoạch truy tố Raul Castro vào tháng Hai năm nay. Tòa án liên bang khu vực Florida đã đảm nhận nhiệm vụ này, được gọi là "quyền tự quyết của tòa án".
Mục đích của trò hề này là gì? Mỹ đang cố bôi nhọ Raul Castro, hay đang tìm cớ để xâm lược Cuba?
Nếu quân đội Mỹ dám xâm lược Cuba, họ đã làm điều đó từ lâu rồi. Hãy xem Trump dám gây ra rắc rối gì ở "sân sau" của mình.

Tuy nhiên, mặt khác, Castro chắc chắn sẽ không có một người con trai như vậy. Hèn nhát, bất tài, ngây thơ và non nớt, "sinh ra trong cung điện và được nuôi dạy bởi phụ nữ", anh ta luôn thiếu tinh thần trách nhiệm.
Cũng giống như "em gái" Alina của ông ta, người đã đào tẩu sang Hoa Kỳ, họ không xứng đáng được gọi là con của Castro.
Nói thẳng ra, cư dân mạng Mỹ Latinh thích bàn luận về điều này vì sự tương phản và so sánh.
Mỹ Latinh cần sức mạnh của Castro, chứ không phải sự phục tùng của Trudeau.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét