Thứ Hai, 29 tháng 4, 2024

'Quan tham' Trung Quốc háo sắc bao 146 nhân tình

Đọc đoạn kết mình thấy mấy vấn đề thú vị: Một là, "theo tòa án TQ, từ năm 1992 đến tháng 7/2000, ông Diệu lợi dụng chức vụ để nhận hoặc đòi 46 khoản tiền từ 16 cá nhân và đơn vị, tổng số tiền vi phạm là 3.915.500 nhân dân tệ và 15.000 USD". Số tiền này quá nhỏ nhoi, theo tỷ giá hiện nay, chỉ 14 tỷ đồng VN. Vậy mà ông Diệu qua 46 phi vụ trong 8 năm mới kiếm được, chứng tỏ tham nhũng ở Trung Quốc đâu có quá dễ dàng như ở VN. Hai là, chỉ với mức tham nhũng cả đời được 14 tỷ VNĐ, nhưng ông đã bị tòa án Trung Quốc kết án tử hình. Điều này cho thấy luật pháp ở Trung Quốc nghiêm chỉnh chứ không "nhân văn" như của VN ta; cho nên tham nhũng ở TQ đâu có khủng khiếp như ở ta, khác hẳn với những tiêu đề rùng rợn về tham nhũng ở TQ trên báo lá cải của VN. Chính vì thế mà đất nước TQ mới phát triển mạnh mẽ trong hơn 40 năm qua. Ba là, mình rất khâm phục ông quan TQ này vì ông không "bo bo giữ của mà hào phóng ban phát cho các nhân tình, khiến tất cả đều một lòng một dạ "phục vụ" ông và chung sống hòa bình với nhau". Ở VN có mấy quan tham làm được như ông ấy ? Quan tham VN kiếm được cả nghìn tỷ nhưng ki bo kiết lõ chẳng bao giờ cho ai. Bốn là một mình ông ta chăm sóc 146 nhân tình, làm tình xong đều cho tiền rộng rãi và ghi chép "chi tiết về những trải nghiệm tình dục với họ", chứng tỏ ông yêu thương họ thật lòng chứ không coi họ là cỗ máy để thỏa mãn tình dục, làm tình xong là biến luôn như quan chức VN. Thêm nữa, dù bận chăm sóc 146 nhân tình, ông vẫn hoàn thành cực kỳ xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, nhà nước và nhân dân giao phó, được dư luận đánh giá là "quan tốt" nổi tiếng trong lòng người dân địa phương; nhất là "tinh thần "cúc cung tận tụy" của ông Diệu giành được sự yêu mến, tin tưởng của người dân Diêm Thành". Quan VN có ai làm được như ông quan TQ này không ? Xin bái phục ông.
'Quan tham' Trung Quốc háo sắc bao 146 nhân tình
28/4/2024, Từ Kỳ Diệu, Thị trưởng Diêm Thành kiêm giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Giang Tô, bị phát hiện nuôi tổng cộng 146 nhân tình qua cuốn sổ tay ghi chép chi tiết chuyện tình ái. Cơ quan chức năng tìm thấy trong túi xách của ông ta một cuốn sổ tay, trong đó ghi tên của 146 tình nhân và chi tiết về những trải nghiệm tình dục với họ. Theo báo chí đưa tin, nội dung trong cuốn sổ có nhiều điểm gây sốc, bao gồm chuyện ông Diệu dụ dỗ một cặp mẹ con thành người tình của mình.

Từ Kỳ Diệu ra tòa năm 2001. Ảnh: Toutiao
Ông Từ Kỳ Diệu sinh năm 1943 ở huyện Tân Hải, thành phố Diêm Thành, tỉnh Giang Tô. Sau khi tốt nghiệp đại học năm 26 tuổi, ông Diệu được phân công làm cán bộ tại nhà máy cán bông kéo sợi Diêm Thành. Trong sáu năm tiếp theo, ông liên tục thăng tiến, lần lượt đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng trong bộ máy cán bộ thành phố.

Tháng 9/1983, ông Diệu trở thành phó chủ tịch huyện Tân Hải, sau đó là bí thư huyện ủy Tân Hải. Ông có nhiều đóng góp khi giữ chức bí thư huyện ủy, được gọi là "thời hoàng kim" trong phát triển kinh tế của huyện Tân Hải. Nhờ vậy, ông Diệu được bầu làm thị trưởng Diêm Thành.

Năm 1991, Diêm Thành xảy ra lũ lụt lớn. Là thị trưởng, ông Diệu sẵn sàng xông pha ở tuyến đầu chống lũ lụt và tham gia cứu hộ cứu nạn suốt một tháng. Tinh thần "cúc cung tận tụy" của ông Diệu giành được sự yêu mến, tin tưởng của người dân Diêm Thành.

Với hình tượng tốt đẹp và thành tích xuất sắc, ông Diệu thăng tiến nhanh chóng trên quan trường, từ chủ nhiệm ủy ban xây dựng tỉnh Giang Tô trở thành Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Giang Tô, Tỉnh ủy viên và đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh Giang Tô vào năm 2000.

Khi sự nghiệp ngày càng thăng hoa, quyền lực trong tay ngày càng lớn, ông Diệu bắt đầu lợi dụng chức vụ, cấu kết với doanh nhân để trục lợi bằng cách nhận tiền để giúp họ nhận thầu công trình, dự án, hoặc mua quan bán chức.

Theo báo cáo điều tra, khoản tiền lớn nhất ông Diệu nhận được là 1,2 triệu nhân dân tệ vào năm 1998, khi đang là chủ nhiệm ủy ban xây dựng tỉnh Giang Tô.

Năm đó, cựu chủ nhiệm công trình của công ty Hồng Cơ Diêm Thành đến gặp ông Diệu bày tỏ muốn xây dựng một tòa nhà ở Nam Kinh (Giang Tô) để kiếm lời từ chênh lệch giá. Ông Diệu lợi dụng quyền lực trong tay và các mối quan hệ trong giới quan chức để tạo thuận lợi cho đối phương đạt được mục đích. Sau khi hoàn thành, hai người chia đôi lợi nhuận, ông Diệu kiếm được 1,2 triệu nhân dân tệ.

Vợ chồng em họ Lý Văn Tả của ông Diệu vốn mở tiệm cắt tóc nhưng sau khi móc nối quan hệ, họ cũng bắt đầu nhận thầu công trình, kiếm chác không ít. Theo lời dặn dò "đừng quên là nhờ ông anh này quan tâm thì hai người mới có ngày hôm nay", vợ chồng Lý nhiều lần lấy cớ thăm hỏi họ hàng để tặng tổng cộng 470.000 nhân dân tệ cho ông Diệu.

Trần Thọ Khang, bạn cũ từng giúp ông Diệu 300.000 nhân dân tệ để lo lót quan hệ thời kỳ đầu, được ông ta trả ân tình, kiếm lời 3-4 triệu nhân dân tệ chỉ nhờ một công trình khí hóa lỏng. Khi hay tin, ông Diệu nổi lòng tham, muốn được chia phần. Ông ta gợi ý "con trai sắp cưới cần mua nhà tân hôn" trước mặt bạn, không lâu sau ông Trần đến tặng 500.000 nhân dân tệ, toàn bộ tiền đều vào túi ông Diệu.

Trước đó, năm 1993, cựu giám đốc nhà máy khí dầu mỏ hóa lỏng Diêm Thành, Đinh Ngọc Minh, từng nhờ ông Diệu ra mặt mời các lãnh đạo ban ngành nhà nước ăn cơm, sau đó được phê duyệt dự án 70.000 tấn dầu mỏ. Ông Diệu lấy cớ "con trai sắp xuất ngoại" để đòi trả công 10.000 USD.

Bên cạnh lòng tham tiền bạc, ông Diệu còn dựa vào quyền lực và tài lực để xây dựng "hậu cung" hơn 100 nhân tình. Ông ta biết nguồn gốc tài sản của mình không chính đáng nên không bo bo giữ của mà hào phóng ban phát cho các nhân tình, khiến tất cả đều một lòng một dạ "phục vụ", chung sống hòa bình.

Hành vi phi pháp của ông Diệu được cảnh sát Giang Tô tình cờ phát hiện khi phá một vụ án lừa đảo, năm 2000. Nhằm lấy công chuộc tội, một nghi phạm họ Tiền chủ động thú nhận việc đóng giả làm thư ký của ông Diệu để phạm tội.

Theo lời khai, trong một lần được "đại ca" đưa đến bữa tiệc hợp tác giữa quan chức và doanh nhân, Tiền nhìn thấy ông Diệu, "quan tốt" nổi tiếng trong lòng người dân địa phương, nhận hối lộ từ nhiều nhân vật máu mặt của thương trường và thế giới ngầm. Tiền bèn nghĩ ra cách "cáo mượn oai hùm", đóng giả thư ký của ông Diệu để lừa đảo, vơ vét của cải.

Anh ta dùng tiền hối lộ và cung cấp gái mại dâm cho ông Diệu để tạo quan hệ. "Từ Kỳ Diệu có đặc điểm là vừa thích tiền vừa thích đàn bà. Đưa cả hai thì ông ta mới vui vẻ, mới dễ bàn việc", Tiền nói.

Sau khi ghi lại lời thú tội của Tiền, cảnh sát nhận thấy mức độ nghiêm trọng của sự việc, nhưng nếu không có bằng chứng thuyết phục hơn thì rất khó lập hồ sơ điều tra chỉ dựa trên lời nói một chiều của kẻ lừa đảo. Vì vậy phía cảnh sát lập tức báo cáo cho Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật để xác minh, điều tra hành vi tham nhũng của ông Diệu.

Ngày 8/9/2000, ông Diệu bị bắt với cáo buộc tham ô, nhận hối lộ.

Cơ quan chức năng tìm thấy trong túi xách của ông ta một cuốn sổ tay, trong đó ghi tên của 146 tình nhân và chi tiết về những trải nghiệm tình dục với họ. Theo báo chí đưa tin, nội dung trong cuốn sổ có nhiều điểm gây sốc, bao gồm chuyện ông Diệu dụ dỗ một cặp mẹ con thành người tình của mình.

Trong "thư sám hối" viết sau khi "ngã ngựa", ông Diệu chia sẻ từng quyết tâm phải làm quan tốt, tạo phúc cho nhân dân, báo đáp Tổ quốc nhưng không vượt qua được cám dỗ. Khi chính phủ phát động cuộc chiến chống tham nhũng, ông Diệu ngày ngày sống trong lo sợ: "Tôi muốn che giấu tội lỗi, muốn trả lại tiền để khi bị điều tra thì tội cũng nhẹ hơn. Khi đó tôi thực sự muốn quay đầu, nhưng thực tế không thể quay đầu được nữa...".

Ông Diệu kể vào năm 1995, khi nhận được tin Đinh Ngọc Minh sắp "rớt đài", ông ta vội nhờ người trả lại 10.000 USD đòi từ đối phương hai năm trước.

Năm 1999, Kỳ Sùng Nhạc, Chủ nhiệm Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân tỉnh Giang Tô, và Chu Quốc Hoa, Thống đốc Ngân hàng Nhân dân, lần lượt bị điều tra. Sợ hành vi phạm tội của bản thân cũng bị tra ra, ông Diệu bắt đầu tìm cách trả lại tiền phi pháp.


Từ Kỳ Diệu khóc khi sám hối. Ảnh: Toutiao

Theo tòa án, từ năm 1992 đến tháng 7/2000, ông Diệu lợi dụng chức vụ để nhận hoặc đòi 46 khoản tiền từ 16 cá nhân và đơn vị, tổng số tiền vi phạm là 3.915.500 nhân dân tệ và 15.000 USD.

Tháng 10/2001, ông Diệu bị kết án tử hình, hoãn thi hành án hai năm nhờ chủ động nhận tội và nộp lại tiền nhận hối lộ.

Tuệ Anh (Theo People, Toutiao)

https://vnexpress.net/quan-tham-hao-sac-bao-146-nhan-tinh-4739649.html?gidzl=72tBQBXGyHWVEyfckqhp5niumMkWHFr41JMJEQH1_KO6Cf8-f47xGr9cacxr4VuML6oGR6ILHGf9k5lv5G

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét