Thứ Sáu, 17 tháng 4, 2026

Cần dẹp bỏ ngay trợ cấp ngân sách cho những tờ báo lá cải

Cần dẹp bỏ ngay trợ cấp ngân sách cho những tờ báo lá cải
Tôi không quen biết ai trong giới diễn viên, nghệ sĩ, cũng không biết mặt, biết tên ai cả; nhưng nhìn thấy thông báo họ chết tôi thường mở ra đọc xem họ thọ bao nhiêu, xem tuổi thọ của họ so với tuổi thọ của người bình thường thấp hay cao. Nguyên nhân vì tôi nghe nói họ thường xuyên rượu trà gái gú, nhậu nhẹt rượu bia và thức đêm thức hôm...
Khốn nạn thân tôi, mười lần bấm vào xem thì có tới chín lần hay thậm chí cả mười lần người chết đều là diễn viên, nghệ sĩ Trung Quốc hoặc gốc Trung Quốc.

Chỉ muốn chửi lũ báo chí Việt Nam, không biết chúng là báo Tầu, do Tầu nuôi, hay báo Việt Nam, được nhà nước cấp tiền đóng thuế của dân để nuôi, mà toàn đưa tin về diễn viên, nghệ sĩ Tầu.

Đây là báo Tiền phong nhé. Cơ quan chủ quản là Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Tổng Biên tập là PHÙNG CÔNG SƯỞNG. Nhà nước phí tiền nuôi tờ báo lá cải này làm gì ?

Từ xưa tôi rất ghét báo Tiền phong vì thường xuyên đăng những bài báo nịnh bợ quan chức cấp cao, nhất là những bài sặc mùi bút nô của Xuân Ba.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét