Nhật Bản sa cơ, Nga tung đòn đánh tiếp...
Ngày 3/3, sau khi Iran tuyên bố lệnh cấm hàng hải tại eo biển Hormuz, cuộc khủng hoảng năng lượng nhanh chóng lan rộng ra toàn thế giới.Quốc gia chịu thiệt hại lớn thứ hai là Nhật Bản, nhưng vì có dự trữ năng lượng quốc gia, và quy mô dân số nhỏ hơn Ấn Độ rất nhiều, nên xã hội Nhật Bản không xuất hiện tình trạng hỗn loạn như ở Ấn Độ.
Tuy nhiên, nếu eo biển Hormuz tiếp tục bị phong tỏa thêm một tháng nữa, tình hình của Nhật Bản có thể còn tệ hơn Ấn Độ.
Ấn Độ dù sao còn có thể chờ đợi dầu mỏ từ Nga, còn Nhật Bản thì không thể mua được dầu Nga.
Nga đang đếm tiền mỏi cả hai tay, tên lửa Trung Đông đã đưa nước này trở lại thị trường năng lượng quốc tế, số dầu tồn đọng trước đây lo lắng không có đầu ra, giờ đây không chỉ đơn đặt hàng tăng vọt, mà còn được bán với giá rất cao.
Nhiều quốc gia xếp hàng trước điện Kremlin, những đơn hàng khẩn cấp thậm chí không có tư cách mặc cả. Chờ dầu nấu cơm, chỉ có thể như vậy. Giữ được mạng sống, mới có thể bình tĩnh chờ đợi sự thay đổi của tình hình Trung Đông.
Hiện nay quyền chủ động đang nằm trong tay Nga, mà Nga là một quốc gia thù dai.
Nhật Bản sa cơ, Nga không nương tay đang tung đòn đánh tiếp. Lợi dụng lúc người Nhật sa cơ lỡ vận, Nga kiên quyết không bán dầu, đem Nhật thành quốc gia tế trời điển hình, để xem sau này có còn quốc gia nào dám đi theo Mỹ bao vây đánh Nga nữa không.
Rất không may, Nhật Bản rất xứng đáng là điển hình đó. Lúc này không đánh con chó đã rơi xuống sông và đang vùng vẫy trong nước, thì sau này Nga sẽ cảm thấy có lỗi với chính mình. Tiền nong hay không, không quan trọng, chỉ để xả cơn giận suốt những năm qua.
Ngày 31/3, hãng tin Nga đưa tin, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Rudenko đã tuyên bố rõ ràng phía Nga sẽ không cung cấp dầu mỏ cho các quốc gia ủng hộ biện pháp "khiêu khích" đặt trần giá dầu, đặc biệt đã điểm danh rõ ràng Nhật Bản.
Ông ám chỉ cái gọi là "liên minh định giá" mà phương Tây thiết lập nhằm vào Nga.
Tháng 6/2022, sau khi xung đột quân sự Nga-Ukraine bùng nổ, để gây áp lực lên nền kinh tế Nga, Nghị viện Châu Âu đã thông qua một đạo luật, yêu cầu Nga phải bán dầu với giá không quá 60 USD/thùng, nếu cao hơn, các quốc gia thành viên EU không được phép mua.
Ngày 21/11/2022, Biden ký nghị quyết trừng phạt "trần giá" có hiệu lực đồng thời vào ngày 5/12, nhóm G7 và Úc cũng tuyên bố thực thi quy định mới này.
Người Nhật vốn có thể từ chối, bởi vì G7 không có quy tắc mang tính bắt buộc. Nhưng Nhật Bản để thể hiện lòng trung thành, không may thay, cũng gia nhập "liên minh định giá".
Biden để khen ngợi lòng hiếu thảo này của Nhật Bản, đã tuyên bố miễn trừ cho Nhật, cho phép nước này tiếp tục triển khai Dự án Sakhalin 2 (dự án năng lượng hợp tác Nga-Nhật).
Bọn quỷ tử muốn cả hai: vừa muốn thể hiện lòng trung thành với Mỹ, vừa muốn giữ lại quyền tự do mua dầu Nga.
Nhưng trong mắt Nga, Nhật Bản không nghi ngờ gì đã thuộc "liên minh định giá".
Sakhalin 2, chẳng lẽ Nhật Bản muốn hợp tác là có thể hợp tác sao?
Ngày 5/2/2023, biện pháp định giá lại được mở rộng sang các sản phẩm lọc dầu của Nga, lần lượt được định mức là 100 USD/thùng (dầu diesel chất lượng cao) và 45 USD/thùng (dầu nhiên liệu).
Nhật Bản tiếp tục hưởng ứng.
Ngày 1/2/2026, do tình hình Ukraine không khả quan, EU đã hạ giá dầu Nga xuống 44,1 USD/thùng, von der Leyen tuyên bố đây là một đòn đánh nặng nề đối với Nga.
Hành vi hoàn toàn tách rời quy luật thị trường này đã dẫn đến sự sụp đổ công khai của "liên minh định giá", Hungary, Slovakia, Tây Ban Nha, Croatia, Bulgaria và các quốc gia khác từ chối phối hợp.
Nhật Bản lại kiên trì ở lại "liên minh định giá", để thể hiện lòng trung thành vô hạn đối với Mỹ.
Một quốc đảo thiếu năng lượng nghiêm trọng, lại đưa ra quyết định cực đoan như vậy, có thể thấy tâm lý của nhóm nội các Sanae Takaichi biến thái đến mức nào.
Ngày 5/2/2023, biện pháp định giá lại được mở rộng sang các sản phẩm lọc dầu của Nga, lần lượt được định mức là 100 USD/thùng (dầu diesel chất lượng cao) và 45 USD/thùng (dầu nhiên liệu).
Nhật Bản tiếp tục hưởng ứng.
Ngày 1/2/2026, do tình hình Ukraine không khả quan, EU đã hạ giá dầu Nga xuống 44,1 USD/thùng, von der Leyen tuyên bố đây là một đòn đánh nặng nề đối với Nga.
Hành vi hoàn toàn tách rời quy luật thị trường này đã dẫn đến sự sụp đổ công khai của "liên minh định giá", Hungary, Slovakia, Tây Ban Nha, Croatia, Bulgaria và các quốc gia khác từ chối phối hợp.
Nhật Bản lại kiên trì ở lại "liên minh định giá", để thể hiện lòng trung thành vô hạn đối với Mỹ.
Một quốc đảo thiếu năng lượng nghiêm trọng, lại đưa ra quyết định cực đoan như vậy, có thể thấy tâm lý của nhóm nội các Sanae Takaichi biến thái đến mức nào.
Nhật Bản không ngờ rằng, Israel và Mỹ đã phát động cuộc tập kích nhằm vào Iran vào ngày 28/2, hoàn toàn không thông báo trước cho Nhật Bản.
Sự kiện bất ngờ này đã hoàn toàn làm đảo lộn chính sách năng lượng của Nhật Bản. Lý do Nhật Bản dám cứng miệng với Nga, là vì 90% dầu mỏ của Nhật đến từ Trung Đông nên không cần Nga.
Chỉ cần dầu mỏ Trung Đông có thể được vận chuyển liên tục đến Nhật Bản, có dầu Nga hay không cũng không quan trọng.
Kết quả là eo biển Hormuz xảy ra sự cố, tuyến đường sống dầu mỏ của Nhật Bản bị cắt đứt.
Nhật Bản không học chữ NGỜ.
Mỹ trong lúc nguy cấp lại không thể kiểm soát eo biển Hormuz, điều này khiến người Nhật ấm ức trong lòng.
Vì vậy, ngày 19/3 khi Sanae Takaichi thăm Nhà Trắng, phóng viên Asahi Shimbun đã trực tiếp hỏi Trump tại hiện trường: "Tại sao trước khi đánh Iran, các ông không thông báo với các đồng minh Châu Âu và Châu Á, ví dụ như Nhật Bản? Vì vậy chúng tôi cảm thấy rất khó hiểu với cách làm này của các ông."
Trump: "Nói về tập kích bất ngờ, còn ai giỏi hơn Nhật Bản? Đúng không? Khi các ông tập kích Trân Châu Cảng, có chào hỏi chúng tôi trước chưa?"
Nụ cười của Sanae Takaichi dần dần đông cứng...
Nói đơn giản, việc gia nhập "liên minh định giá" sau khi cuộc khủng hoảng năng lượng Trung Đông bùng nổ, đã gây tổn hại nghiêm trọng cho Nhật Bản. Nhưng nội các Sanae Takaichi lại bất lực phản kháng, và cũng không dám phản kháng.
Việc bà ấy có thể làm là trước khi thăm Mỹ, tức ngày 16/3, tuyên bố giải phóng 80 triệu thùng dự trữ dầu mỏ, đại khái có thể đáp ứng nhu cầu trong nước của Nhật Bản trong 45 ngày.
Dư luận cho rằng Nhật Bản có thể chống đỡ 254 ngày (dự trữ quốc gia + dự trữ thương mại + thỏa thuận 7 ngày dự trữ của các nước sản xuất dầu)
Nhưng đến ngày 1/4, Hiệp hội Dầu mỏ Nhật Bản tuyên bố: Ngày 28/3, tồn kho xăng, dầu diesel, dầu hỏa của Nhật Bản đã cạn kiệt.
Điều này cho thấy, các nhà cung cấp thành phẩm dầu của Nhật Bản đã không còn tồn kho, thành phẩm dầu vừa ra khỏi nhà máy là phải đưa vào thị trường, dầu thô mà chính phủ giải phóng không theo kịp tốc độ tiêu hao để luyện thành thành phẩm dầu.
Các nhà phân tích năng lượng Nhật Bản cho rằng, tồn kho dầu thô của Nhật Bản sẽ rất khó duy trì 100 ngày.
Dự trữ năng lượng của một quốc gia thường là dữ liệu mật, Nhật Bản rốt cuộc có thể chống đỡ bao nhiêu ngày? Không thể tin con số 254 ngày.
100 ngày có thể cũng có thể là giả, vì còn phải khấu trừ dầu đảm bảo cho quân sự và các lĩnh vực then chốt.
Chi phí sử dụng dầu cho xã hội sẽ ngày càng cao, cuối cùng đều sẽ chuyển gánh nặng sang doanh nghiệp và người tiêu dùng Nhật Bản.
Thứ có thể nhanh chóng tiếp sức cho Nhật Bản, chỉ có năng lượng Nga, hơn nữa khoảng cách rất gần, nhanh nhất nửa ngày là có thể đến Nhật Bản.
Nhưng Ngoại trưởng Nhật Bản Motegi Toshimitsu đang rất cứng rắn, từ chối điều chỉnh chính sách định giá đối với Nga, mặc dù Mỹ đã nới lỏng hạn chế đối với dầu Nga vào ngày 12/3.
Căn cứ vào thỏa thuận "Sakhalin 2" của Nhật-Nga, Nhật Bản có thể tự do mua "dầu hỗn hợp Sakhalin", dự án này chủ yếu sản xuất khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) và dầu mỏ. Gazprom chiếm 77,5%, Mitsui của Nhật chiếm 12,5%, Mitsubishi chiếm 10%, cùng vận hành.
Đây là dự án mà Abe Shinzo thiết lập năm đó để thực hiện đa dạng hóa năng lượng, có thể phát huy tác dụng then chốt vào thời điểm nguy cấp.
Nhưng sau đó Nhật Bản đã làm yếu hóa đáng kể dự án này, trong cả năm ngoái, Nhật Bản nhập khẩu dầu thô từ "Sakhalin 2" chưa đến 800.000 thùng, chỉ chiếm 0,1% tổng lượng nhập khẩu.
Nhật Bản lại từ chối rút khỏi "liên minh định giá", vì vậy "Sakhalin 2" đã không còn nhiều ý nghĩa.
Putin đã ký sắc lệnh vào tháng 9/2025, thành lập công ty mới tiếp quản dự án LNG "Sakhalin 2".
Hiện nay, phía Nga có kế hoạch thanh toán cổ phần của Mitsui và Mitsubishi.
Nhật Bản nói phía Nga vi phạm thỏa thuận hợp tác, nhưng lại không nói mình đã đóng băng bao nhiêu tài sản của Nga tại Nhật?
Nga cưỡng chế thu hồi cổ phần là hành vi vi phạm hợp đồng, vậy Nhật Bản đóng băng tài sản của người khác lại là lẽ đương nhiên?
Lần này Nhật Bản bị Nga bắt làm tội nhân điển hình, chính là Nga muốn tính sổ cũ với Nhật Bản, thậm chí còn có sổ cũ từ năm 2014 do sự kiện Crimea khi Nhật Bản tham gia trừng phạt Nga.
Nhật Bản còn một con đường khác là mua nhiều dầu Mỹ hơn, nhưng dầu thô mà Mỹ xuất khẩu chủ yếu là dầu đá phiến, trong khi thiết bị nhà máy lọc dầu của Nhật Bản chỉ có thể xử lý dầu thô đến từ Trung Đông.
Chủ tịch Hiệp hội Dầu mỏ Nhật Bản Shunichi Kito ngày 4/3 cho biết: "Chúng tôi không có lựa chọn thay thế nào khác cho dầu thô Trung Đông, không có nhà máy lọc dầu nào của Nhật Bản có thể chế biến dầu thô sản xuất từ Mỹ".
Ông dự đoán dự trữ dầu mỏ của Nhật Bản nhiều nhất chỉ có thể duy trì đến cuối tháng 4, lúc đó nếu eo biển Hormuz vẫn không thông, các nhà máy, logistics thậm chí toàn bộ xã hội của Nhật Bản, sẽ đối mặt với "sốc năng lượng".
Đây là phán đoán của các chuyên gia Nhật Bản, nhưng người Nhật lại càng muốn tin tưởng vào thái độ cứng rắn của Sanae Takaichi và Motegi Toshimitsu: Tokyo sẽ không xem xét lại chính sách trừng phạt đối với Nga.
Đây là một sự ám thị tâm lý xã hội: Nhật Bản không sợ (năng lượng đủ dùng)
Không biết bản thân không có năng lượng, 90% nguồn lại phụ thuộc vào Trung Đông, Nhật Bản lấy đâu ra sự tự tin này?
Chẳng lẽ dưới vịnh Tokyo thực sự có đủ mọi thứ? Đất hiếm, than đá, dầu mỏ, gỗ, vàng, vật liệu hạt nhân, nữ diễn viên... chỉ cần vớt một cái là có thể tiếp tục sống những tháng ngày yên bình ?
Nga đối với Nhật Bản cũng không nhàn rỗi, ngày 1/4, Zakharova tại buổi họp báo cho biết, phía Nga đã nắm được tài liệu mới liên quan đến tội ác chiến tranh mà Nhật Bản phạm phải trong Thế chiến II.
Các bằng chứng cho thấy, Đơn vị 731 và Đơn vị 100 của Quân đội Quan Đông đã truyền bá dịch bệnh tại Đông Bắc Trung Quốc và lãnh thổ Liên Xô.
Loại tội ác này không có thời hiệu truy cứu, công tác truy cứu trách nhiệm vẫn đang tiếp tục.
Đây là tiếp tục cảnh cáo Nhật Bản, tội ác lịch sử cũng phải tính sổ.
Quan hệ Nhật-Nga lúc này, giống như va phải tảng băng trôi. Muốn làm tan tảng băng trôi, người Nhật phải trả giá đắt.
Nhật Bản ôm chặt chân Mỹ, bị hố, lại khó mở miệng. Bị đặt trên lò lửa nướng, sắp bị nướng chín rồi! Chẳng phải tự chuốc lấy sao?
Tuy nhiên, thái độ cứng rắn này của Nhật Bản đáng được khen ngợi, hy vọng bọn quỷ tử có thể cứng đến cùng.
Cố gắng lên, chờ đến khi dầu Nga xuống dưới 44,1 USD/thùng, rồi hãy cầu xin được mua, nhất định phải cố gắng lên nhé!
Mỹ trong lúc nguy cấp lại không thể kiểm soát eo biển Hormuz, điều này khiến người Nhật ấm ức trong lòng.
Vì vậy, ngày 19/3 khi Sanae Takaichi thăm Nhà Trắng, phóng viên Asahi Shimbun đã trực tiếp hỏi Trump tại hiện trường: "Tại sao trước khi đánh Iran, các ông không thông báo với các đồng minh Châu Âu và Châu Á, ví dụ như Nhật Bản? Vì vậy chúng tôi cảm thấy rất khó hiểu với cách làm này của các ông."
Trump: "Nói về tập kích bất ngờ, còn ai giỏi hơn Nhật Bản? Đúng không? Khi các ông tập kích Trân Châu Cảng, có chào hỏi chúng tôi trước chưa?"
Nụ cười của Sanae Takaichi dần dần đông cứng...
Nói đơn giản, việc gia nhập "liên minh định giá" sau khi cuộc khủng hoảng năng lượng Trung Đông bùng nổ, đã gây tổn hại nghiêm trọng cho Nhật Bản. Nhưng nội các Sanae Takaichi lại bất lực phản kháng, và cũng không dám phản kháng.
Việc bà ấy có thể làm là trước khi thăm Mỹ, tức ngày 16/3, tuyên bố giải phóng 80 triệu thùng dự trữ dầu mỏ, đại khái có thể đáp ứng nhu cầu trong nước của Nhật Bản trong 45 ngày.
Dư luận cho rằng Nhật Bản có thể chống đỡ 254 ngày (dự trữ quốc gia + dự trữ thương mại + thỏa thuận 7 ngày dự trữ của các nước sản xuất dầu)
Nhưng đến ngày 1/4, Hiệp hội Dầu mỏ Nhật Bản tuyên bố: Ngày 28/3, tồn kho xăng, dầu diesel, dầu hỏa của Nhật Bản đã cạn kiệt.
Điều này cho thấy, các nhà cung cấp thành phẩm dầu của Nhật Bản đã không còn tồn kho, thành phẩm dầu vừa ra khỏi nhà máy là phải đưa vào thị trường, dầu thô mà chính phủ giải phóng không theo kịp tốc độ tiêu hao để luyện thành thành phẩm dầu.
Các nhà phân tích năng lượng Nhật Bản cho rằng, tồn kho dầu thô của Nhật Bản sẽ rất khó duy trì 100 ngày.
Dự trữ năng lượng của một quốc gia thường là dữ liệu mật, Nhật Bản rốt cuộc có thể chống đỡ bao nhiêu ngày? Không thể tin con số 254 ngày.
100 ngày có thể cũng có thể là giả, vì còn phải khấu trừ dầu đảm bảo cho quân sự và các lĩnh vực then chốt.
Chi phí sử dụng dầu cho xã hội sẽ ngày càng cao, cuối cùng đều sẽ chuyển gánh nặng sang doanh nghiệp và người tiêu dùng Nhật Bản.
Thứ có thể nhanh chóng tiếp sức cho Nhật Bản, chỉ có năng lượng Nga, hơn nữa khoảng cách rất gần, nhanh nhất nửa ngày là có thể đến Nhật Bản.
Nhưng Ngoại trưởng Nhật Bản Motegi Toshimitsu đang rất cứng rắn, từ chối điều chỉnh chính sách định giá đối với Nga, mặc dù Mỹ đã nới lỏng hạn chế đối với dầu Nga vào ngày 12/3.
Căn cứ vào thỏa thuận "Sakhalin 2" của Nhật-Nga, Nhật Bản có thể tự do mua "dầu hỗn hợp Sakhalin", dự án này chủ yếu sản xuất khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) và dầu mỏ. Gazprom chiếm 77,5%, Mitsui của Nhật chiếm 12,5%, Mitsubishi chiếm 10%, cùng vận hành.
Đây là dự án mà Abe Shinzo thiết lập năm đó để thực hiện đa dạng hóa năng lượng, có thể phát huy tác dụng then chốt vào thời điểm nguy cấp.
Nhưng sau đó Nhật Bản đã làm yếu hóa đáng kể dự án này, trong cả năm ngoái, Nhật Bản nhập khẩu dầu thô từ "Sakhalin 2" chưa đến 800.000 thùng, chỉ chiếm 0,1% tổng lượng nhập khẩu.
Nhật Bản lại từ chối rút khỏi "liên minh định giá", vì vậy "Sakhalin 2" đã không còn nhiều ý nghĩa.
Putin đã ký sắc lệnh vào tháng 9/2025, thành lập công ty mới tiếp quản dự án LNG "Sakhalin 2".
Hiện nay, phía Nga có kế hoạch thanh toán cổ phần của Mitsui và Mitsubishi.
Nhật Bản nói phía Nga vi phạm thỏa thuận hợp tác, nhưng lại không nói mình đã đóng băng bao nhiêu tài sản của Nga tại Nhật?
Nga cưỡng chế thu hồi cổ phần là hành vi vi phạm hợp đồng, vậy Nhật Bản đóng băng tài sản của người khác lại là lẽ đương nhiên?
Lần này Nhật Bản bị Nga bắt làm tội nhân điển hình, chính là Nga muốn tính sổ cũ với Nhật Bản, thậm chí còn có sổ cũ từ năm 2014 do sự kiện Crimea khi Nhật Bản tham gia trừng phạt Nga.
Nhật Bản còn một con đường khác là mua nhiều dầu Mỹ hơn, nhưng dầu thô mà Mỹ xuất khẩu chủ yếu là dầu đá phiến, trong khi thiết bị nhà máy lọc dầu của Nhật Bản chỉ có thể xử lý dầu thô đến từ Trung Đông.
Chủ tịch Hiệp hội Dầu mỏ Nhật Bản Shunichi Kito ngày 4/3 cho biết: "Chúng tôi không có lựa chọn thay thế nào khác cho dầu thô Trung Đông, không có nhà máy lọc dầu nào của Nhật Bản có thể chế biến dầu thô sản xuất từ Mỹ".
Ông dự đoán dự trữ dầu mỏ của Nhật Bản nhiều nhất chỉ có thể duy trì đến cuối tháng 4, lúc đó nếu eo biển Hormuz vẫn không thông, các nhà máy, logistics thậm chí toàn bộ xã hội của Nhật Bản, sẽ đối mặt với "sốc năng lượng".
Đây là phán đoán của các chuyên gia Nhật Bản, nhưng người Nhật lại càng muốn tin tưởng vào thái độ cứng rắn của Sanae Takaichi và Motegi Toshimitsu: Tokyo sẽ không xem xét lại chính sách trừng phạt đối với Nga.
Đây là một sự ám thị tâm lý xã hội: Nhật Bản không sợ (năng lượng đủ dùng)
Không biết bản thân không có năng lượng, 90% nguồn lại phụ thuộc vào Trung Đông, Nhật Bản lấy đâu ra sự tự tin này?
Chẳng lẽ dưới vịnh Tokyo thực sự có đủ mọi thứ? Đất hiếm, than đá, dầu mỏ, gỗ, vàng, vật liệu hạt nhân, nữ diễn viên... chỉ cần vớt một cái là có thể tiếp tục sống những tháng ngày yên bình ?
Nga đối với Nhật Bản cũng không nhàn rỗi, ngày 1/4, Zakharova tại buổi họp báo cho biết, phía Nga đã nắm được tài liệu mới liên quan đến tội ác chiến tranh mà Nhật Bản phạm phải trong Thế chiến II.
Các bằng chứng cho thấy, Đơn vị 731 và Đơn vị 100 của Quân đội Quan Đông đã truyền bá dịch bệnh tại Đông Bắc Trung Quốc và lãnh thổ Liên Xô.
Loại tội ác này không có thời hiệu truy cứu, công tác truy cứu trách nhiệm vẫn đang tiếp tục.
Đây là tiếp tục cảnh cáo Nhật Bản, tội ác lịch sử cũng phải tính sổ.
Quan hệ Nhật-Nga lúc này, giống như va phải tảng băng trôi. Muốn làm tan tảng băng trôi, người Nhật phải trả giá đắt.
Nhật Bản ôm chặt chân Mỹ, bị hố, lại khó mở miệng. Bị đặt trên lò lửa nướng, sắp bị nướng chín rồi! Chẳng phải tự chuốc lấy sao?
Tuy nhiên, thái độ cứng rắn này của Nhật Bản đáng được khen ngợi, hy vọng bọn quỷ tử có thể cứng đến cùng.
Cố gắng lên, chờ đến khi dầu Nga xuống dưới 44,1 USD/thùng, rồi hãy cầu xin được mua, nhất định phải cố gắng lên nhé!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét