Thứ Hai, 27 tháng 4, 2026

An ninh tệ hại, sát thủ Iran mang súng máy cũng có thể lọt vào hiện trường

Nước Mỹ thời nay: An ninh tệ hại
Tuyên ngôn của tay súng: An ninh tệ hại, sát thủ Iran mang súng máy cũng có thể lọt vào hiện trường. Nhiều chi tiết hơn về vụ xả súng tại bữa tiệc tối Nhà Trắng đã được tiết lộ. 
Nghi phạm Cole Tomas Allen bị cáo buộc đã gửi một bản "tuyên ngôn phản Trump" cho gia đình trước khi hành động, không chỉ tiết lộ động cơ gây án mà còn trực tiếp chế nhạo công tác an ninh tại hiện trường là "tệ hại đến mức không thể tưởng tượng", cho rằng nếu một sát thủ Iran mang súng máy lọt vào, "cũng sẽ không ai để ý".

Theo các hãng truyền thông Mỹ như New York Post đưa tin ngày 26/4 (giờ địa phương), Allen, 31 tuổi, giáo viên đến từ California, đã gửi một bản "tuyên ngôn phản Trump" dài 1.052 chữ cho gia đình khoảng 10 phút trước khi nổ súng vào tối ngày 25. Trong tuyên ngôn, anh ta bày tỏ sự kinh ngạc trước "mức độ bất lực" của công tác an ninh tại hiện trường, thẳng thắn nói rằng mình gần như không gặp bất kỳ trở ngại nào khi mang nhiều loại vũ khí vào khu vực trọng yếu, "mức độ thất trách như vậy thật điên rồ".

Điều tra cho thấy, Allen đã đăng ký lưu trú tại khách sạn với tư cách là khách trọ từ trước, hoàn tất thủ tục đăng ký một ngày trước khi vụ việc xảy ra, thậm chí còn lắp ráp vũ khí ngay tại hiện trường. Anh ta mang theo súng săn, súng ngắn và nhiều con dao, trực tiếp vượt qua điểm kiểm tra an ninh của khách sạn, từng tiến đến vị trí cách Trump chỉ khoảng 90 mét. Trong tin nhắn, anh ta châm biếm rằng, "rõ ràng không ai nghĩ đến chuyện sẽ xảy ra gì nếu có người đăng ký lưu trú trước một ngày", và nói rằng mình "đã mang theo nhiều vũ khí bước vào" mà không bị coi là mối đe dọa.

Allen thậm chí còn giả định rằng, nếu một sát thủ Iran xuất hiện tại hiện trường với súng máy, "căn bản sẽ không ai nhận thấy bất kỳ điều gì bất thường".

Video giám sát do Trump công bố cho thấy tay súng cưỡng chế vượt qua lớp bảo vệ. (Ảnh chụp màn hình video)

Những lời này nhanh chóng gây ra nghi vấn về công tác an ninh trong dư luận Mỹ. Cục Mật vụ Mỹ đang chịu áp lực lớn, cần giải thích tại sao một nghi phạm được trang bị đầy đủ vũ khí lại có thể tiếp cận bàn chính nơi Tổng thống ngồi, khi đó Trump, Đệ Nhất Phu nhân Mỹ và nhiều quan chức cấp cao nội các Mỹ đều có mặt.

Allen sau đó đã nổ súng với lực lượng thực thi pháp luật, bị khống chế và bắt giữ ngay tại chỗ. Một nhân viên thực thi pháp luật liên bang đã bị thương trong cuộc xung đột. Công tố viên liên bang khu vực Columbia, Mỹ, Jeannine Pirro, cho biết Allen dự kiến sẽ ra hầu tòa vào ngày 27, khi đó anh ta sẽ bị buộc tội sử dụng súng trong tội phạm bạo lực, tấn công nhân viên liên bang và các tội danh khác, sau đó có thể bị truy tố thêm nhiều tội danh nữa.

Quyền Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Todd Blanch cho biết, Trump "rất có thể" là một trong những mục tiêu chính của Allen, và các quan chức cấp cao khác trong chính quyền Trump cũng có thể là mục tiêu của anh ta. Tuy nhiên, cuộc điều tra hiện vẫn đang trong giai đoạn đầu.

Hai quan chức ẩn danh nói với New York Post bản tuyên ngôn của Allen đã được anh trai của anh ta giao cho cảnh sát. Trong đó, Allen tự xưng là "sát thủ liên bang thân thiện", và cho biết mục tiêu của anh ta bao gồm các quan chức cấp cao của chính phủ Mỹ, với lý do liên quan đến vụ Epstein, cuộc chiến với Iran và chính sách nhập cư của Mỹ. Anh ta còn dường như ám chỉ Trump khi viết rằng mình "không muốn để tội ác của một kẻ ấu dâm, hiếp dâm và phản bội làm vấy bẩn đôi tay mình thêm nữa".

Sau sự việc, Trump mô tả Allen là "kẻ điên đơn độc", nói rằng "những người này đều là kẻ điên", và trong cuộc phỏng vấn với truyền thông, ông cho rằng nghi phạm này "ghét người theo đạo Cơ đốc", và bản tuyên ngôn của anh ta mang khuynh hướng chống tôn giáo rõ rệt.

Sau vụ xả súng, nhân viên thực thi pháp luật Mỹ rút súng đối phó.

Thông tin công khai cho thấy, sự tham gia chính trị của Allen rất hạn chế, hoạt động duy nhất được biết đến là quyên góp 25 USD cho ứng cử viên tổng thống Đảng Dân chủ Harris vào tháng 10/2024, và đăng ký là "cử tri không đảng phái" tại California.

Một quan chức Mỹ tiết lộ, em gái của Allen nói rằng, những năm gần đây lập trường chính trị của anh ta có xu hướng trở nên cực đoan, từng nói sẽ "làm điều gì đó" để giải quyết các vấn đề thế giới. Allen viết trong tuyên ngôn rằng, "đứng nhìn người khác bị áp bức mà không hành động không phải là hành vi của người theo đạo Cơ đốc, đó là sự đồng lõa với tội ác của kẻ áp bức".

Cảnh sát cho biết, động cơ gây án của Allen vẫn chưa rõ ràng. Anh ta trước đây không có tiền án tiền sự, cũng không bị cơ quan thực thi pháp luật chú ý. Sau vụ việc, cảnh sát đã tiến hành khám xét nơi ở của anh ta ở ngoại ô Los Angeles.

Các quan chức Mỹ tiết lộ, Allen từng tham gia một tổ chức có tên là "The Wide Awakes" (Những người hoàn toàn tỉnh thức), được cho là đã tham gia các hoạt động biểu tình phản Trump "Don't King" (Không vua) tại California. Theo báo cáo của NBC (Đài truyền hình quốc gia Mỹ), Allen thường xuyên đến trường bắn để huấn luyện với nhiều khẩu súng của mình.

Giáo sư khoa học máy tính Bin Tang tại Đại học Bang California, Dominguez Hills, người từng dạy Allen, nói với Associated Press rằng: "Cậu ấy là một học sinh rất xuất sắc, luôn ngồi ở hàng ghế đầu tiên của lớp học, chăm chú nghe giảng, và thường xuyên gửi email hỏi tôi về các vấn đề khóa học. Cậu ấy nói năng nhẹ nhàng, rất lịch sự, là một đứa trẻ tốt. Tôi rất sốc khi thấy tin tức này."

Thị trưởng Washington D.C., Muriel Bowser, cho biết hiện "không có lý do" để cho rằng có đồng phạm khác. Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt ngày 26 cho biết, lẽ ra đây phải là một "buổi tối nhẹ nhàng", nhưng lại bị một "kẻ điên sa đọa chiếm giữ", "anh ta âm mưu ám sát tổng thống và giết hại càng nhiều quan chức cấp cao trong chính quyền Trump càng tốt, loại bạo lực chính trị này phải chấm dứt".

Khách sạn Washington Hilton, nơi xảy ra vụ xả súng, cách Nhà Trắng không xa, và cũng là nơi xảy ra vụ ám sát cựu Tổng thống Mỹ Reagan năm 1981.

Ở phần kết của bản tuyên ngôn, Allen viết bằng những câu từ tương tự như di thư: "Nếu có ai tò mò cảm giác làm chuyện này là gì: thật tệ hại. Tôi muốn nôn; tôi muốn khóc vì những việc tôi muốn làm nhưng không bao giờ có thể làm được, và cũng khóc vì tất cả những người bị hành vi này phản bội; chỉ cần nghĩ đến mọi thứ mà chính quyền nhiệm kỳ này đã làm, tôi đã bừng bừng lửa giận".

Anh ta còn gửi lời xin lỗi đến cha mẹ, đồng nghiệp và nhân viên khách sạn mà anh ta đã "đặt vào tình huống nguy hiểm", nói rằng mình không dám mong cầu được tha thứ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét