Sinh viên nghiên cứu khoa học
Hoá ra mình đã là “ông ngoại” từ khi nào mà mình cũng không biết. Đây là cô sinh viên xuất sắc bậc nhất của trường mình. Khi nhận xét báo cáo nghiên cứu khoa học dài gần 100 trang của em, mình đã phải thốt lên: “Đây là một công trình nghiên cứu khoa học quá hoàn hảo; hầu như không tìm thấy sai sót đáng kể nào, nên không biết góp ý gì để em tiếp tục hoàn thiện”.
Có những sinh viên như thế giáo viên chúng mình mới có động lực tiếp tục giảng dạy, tiếp tục nghiên cứu khoa học, vì chúng mình phải là tấm gương giúp các em duy trì được niềm đam mê học tập, nghiên cứu khoa học và làm việc hết mình trong cả cuộc đời sắp tới.
Tuổi trẻ là tương lai của đất nước. Giáo dục là ngọn đuốc soi đường dẫn dắt các em đi đúng hướng.
Tương lai của đất nước, tương lai của tuổi trẻ chính là giáo dục.
Không đổi mới giáo dục để thế hệ trẻ trở thành những người có tư duy duy lý thì đất nước sẽ không có tương lai.
Tư duy duy lý là làm gì cũng phải có cơ sở khoa học, lấy khoa học là thước đo chân lý, đồng thời tuân thủ pháp luật và phù hợp với đạo đức văn hoá văn minh của nhân loại.
PS ảnh chụp lúc 12 giờ trưa nên nhiều thầy cô và sinh viên đã rời khỏi phòng, chỉ còn một số người quan tâm đến báo cáo khoa học cuối cùng ở lại.
——-
Sáng sớm nay, điện thoại Yang rung lên liên tục.
Nhưng tin nhắn nổi bật nhất đến từ cô hướng dẫn nghiên cứu ThanhThao Nguyen của Yang (chị gái trong tym tui đoá
): “Dương ơi, sáng bừng cả phây búc rồi!”
Một cảm giác vừa bất ngờ, vừa… mới lạ ^^
Yang thấy chính mình trên trang của trường - sau một tháng 2 (âm lịch) mà mọi thứ gần như đảo lộn: ngủ nghỉ thất thường, ăn uống qua loa, đầu lúc nào cũng đầy những con số, bảng biểu, và… deadline... ultr
Mình chưa biết… kết quả đã là tốt nhất chưa. Nhưng có một điều mình biết rất rõ… mình đã không bỏ rơi “đứa con” ấy khi gặp khó khăn trong quá trình triển khai, áp dụng kiến thức lý thuyết vào thực tế nghiên cứu, cùng việc tối ưu hoạt động nội bộ trong team.
Yang thực sự cảm ơn tất cả những người đồng hành, hỗ trợ cùng Yang trên hành trình còn ngồi trên ghế nhà trường 
Hôm đó vì một vài lý do mà chưa kịp chụp ảnh cùng cô, nhưng chắc chắn chúng mình sẽ còn nhiều dịp khác ạ ^^
Thầy siu nhẹ nhàng và bao dung. Hôm ấy mình cũng khá lo lắng, nhưng khi nhìn thấy thầy, mình cảm thấy an tâm hơn nên cũng khá trộm vía trong suốt quá trình trình bày.
Một cột mốc nhỏ, một bước đi đáng nhớ trên con đường học thuật của Yang 
Một lời cảm ơn nhỏ tới bản thân vì Yang đã không bỏ cuộc những lúc khó khăn mà vượt qua từng trở ngại ấy tới cùng 
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét