Thứ Bảy, 14 tháng 6, 2025

So sánh sức mạnh quân sự giữa Iran và Israel

So sánh sức mạnh quân sự giữa Iran và Israel
Israel vừa có cuộc tấn công sấm sét vào Iran, một hành động mà nước này tuyên bố là "đòn phủ đầu". Ban thống đốc của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) đã chính thức tuyên bố Iran vi phạm các nghĩa vụ không phổ biến vũ khí hạt nhân, lần đầu tiên trong vòng 20 năm qua. Trong số 35 quốc gia trong ban thống đốc, 19 nước đã bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết do Mỹ, Anh, Pháp và Đức đệ trình.

Nghị quyết nêu rõ việc Iran "nhiều lần không cung cấp đầy đủ câu trả lời" cho IAEA về các vật liệu và hoạt động hạt nhân chưa được khai báo của mình "cấu thành hành vi không tuân thủ". Nghị quyết cũng bày tỏ lo ngại về kho dự trữ uranium đã được làm giàu của Iran – loại vật liệu có thể được sử dụng để sản xuất nhiên liệu cho lò phản ứng, nhưng cũng có thể được dùng để chế tạo vũ khí hạt nhân.

Việt Nam thành ‘đối tác’ của BRICS...

Việt Nam thành ‘đối tác’ của BRICS trong lúc đang đàm phán với Mỹ
HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Chính phủ Brazil công bố Việt Nam chính thức được công nhận là “quốc gia đối tác” của BRICS, gồm các nền kinh tế mới nổi trong bối cảnh khối này đang thúc đẩy quá trình mở rộng.

Theo Reuters hôm 14 Tháng Sáu, Việt Nam là quốc gia thứ 10 nhận quy chế cho phép các nước được mời tham gia các Hội Nghị Thượng Đỉnh BRICS và các phiên thảo luận khác.

Hồi đầu năm nay, Bộ Ngoại Giao Việt Nam bày tỏ rằng “sẵn sàng thảo luận về quan hệ đối tác với BRICS,” với các thành viên ban đầu gồm Brazil, Nga, Ấn Độ và Trung Quốc.

Bản thông cáo báo chí của chính phủ Brazil cho biết: “Những nỗ lực của Việt Nam trong việc ủng hộ Hợp Tác Nam-Nam (hợp tác và trao đổi giữa các nước đang phát triển ở Nam bán cầu) và phát triển bền vững cho thấy sự tương thích của Việt Nam với lợi ích của nhóm.”

Đặt câu hỏi cho AI Chatbot khiến bạn rơi vào vòng xoáy vô định

Đặt câu hỏi cho AI Chatbot, câu trả lời khiến bạn rơi vào vòng xoáy vô định
New York Times, Tác giả: Kashmir Hill - Các chatbot AI tạo ra đang đi sâu vào những âm mưu và ủng hộ các hệ thống niềm tin hoang dã, huyền bí. Đối với một số người, các cuộc trò chuyện với công nghệ AI có thể làm thực tế bị bóp méo một cách sâu sắc.
Eugene Torres cho biết, trước khi ChatGPT làm sai lệch nhận thức về thực tế của anh và gần như giết chết anh, chatbot trí tuệ nhân tạo này đã là một công cụ hữu ích và tiết kiệm thời gian.

Mỹ sẽ áp thuế Việt Nam bao nhiêu phần trăm?

Mỹ sẽ áp thuế Việt Nam bao nhiêu phần trăm?
FB Trương Nhân Tuấn - 13-6-2025 - Đây chắc là câu hỏi mà mọi người đều muốn biết câu trả lời. Theo tôi, nếu không có gì thay đổi, Mỹ sẽ áp thuế Việt Nam từ 80 đến 90% trên con số áp dụng cho hàng hóa Trung Quốc. 80% đến 90% là con số ước lượng nguyên vật liệu Trung Quốc chứa trong hàng hóa thành phẩm Việt Nam vào thời điểm này. Càng nhiều yếu tố “Made in China” thì mức thuế càng cao.
Theo tôi, thỏa thuận về mức thuế “đối ứng” Mỹ – Trung vừa qua tại Luân đôn chỉ là “tạm thời”. Mỹ hạ mức thuế 145% xuống còn 30%. Trung Quốc hạ từ 125% xuống còn 10%. Hiện tại Mỹ lại cần Trung Quốc “đứng ngoài” để rảnh tay cùng Do Thái “giải giới” các trung tâm nghiên cứu nguyên tử dành cho quốc phòng của Iran.

Thứ Sáu, 13 tháng 6, 2025

Tư duy vượt giới hạn

Tư duy vượt giới hạn
Mấy trăm năm về trước, tại một thị trấn nhỏ ở Ý, có một người đàn ông kinh doanh mắc nợ một khoản tiền cho vay nặng lãi rất lớn. Người cho vay nặng lãi là một ông già, vẻ ngoài nhếch nhác khó ưa, nhưng ông già đó lại vô tình cảm mến người con gái của ông chủ kinh doanh kia. Không cần phải nói, cô gái đã tỏ vẻ kinh tởm khi ông già đó đến cầu hôn cô.
Ông già cho vay nặng lãi nói rằng ông sẽ cho hai viên sỏi vào một cái túi, một viên màu trắng và một viên màu đen.

9 dấu hiệu âm thầm của cục máu đông trong não

9 dấu hiệu âm thầm của cục máu đông trong não
Cục máu đông trong não (hay còn gọi là huyết khối hoặc thuyên tắc não) xảy ra khi một cục máu chặn dòng chảy trong mạch máu não, làm gián đoạn lưu thông máu và có thể dẫn đến đột quỵ hoặc các biến chứng nghiêm trọng khác.

Nếu bạn hoặc người thân xuất hiện bất kỳ dấu hiệu nào dưới đây, hãy đến cơ sở y tế ngay lập tức. Cục máu đông não là tình huống khẩn cấp, can thiệp sớm là cách duy nhất để ngăn ngừa hậu quả nghiêm trọng. Nếu không được điều trị kịp thời, tình trạng này có thể gây tử vong.

May mắn là cơ thể có thể cảnh báo trước qua một số dấu hiệu – dù không phải lúc nào cũng rõ ràng – có thể xuất hiện từ vài tuần trước khi xảy ra đột quỵ. Dưới đây là 9 dấu hiệu cảnh báo cần lưu ý:

Còn bố thì hãy đối tốt với bố...

Còn bố thì hãy đối tốt với bố...
Còn bố thì hãy đối tốt với bố, vì bạn sẽ không bao giờ biết bố còn bao nhiêu thời gian...
Chúng ta thường mải miết theo đuổi những điều lớn lao ngoài kia mà quên mất có một người đàn ông lặng lẽ đứng sau lưng, chống đỡ cả bầu trời cho ta suốt một đời. Đó là bố—người chưa từng đòi hỏi điều gì từ con cái, chỉ cần chúng ta sống yên ổn, ăn no, ngủ kỹ là ông đủ hạnh phúc rồi.
Nhưng thời gian không hẹn trước. Mỗi cuộc gọi bị bỏ lỡ, mỗi bữa cơm không về, mỗi cái ôm trì hoãn… đều là những điều bạn có thể hối tiếc suốt quãng đời còn lại. 

Một người cha thực sự… gánh gì trên vai?

Một người cha thực sự… gánh gì trên vai?
Làm cha không chỉ là bước sang một chương mới của cuộc đời.
Mà là gánh vác, là nâng niu, là đứng vững giữa bao điều chẳng thể gọi tên.
Gánh gì ư?

Không chỉ là những bữa cơm đủ đầy, những hóa đơn đến hẹn, những khoản học phí nối nhau theo năm tháng.
Mà là gánh luôn vai trò trụ cột – người đứng giữa bão giông mà chẳng dám lung lay.

Thư của ông Nguyễn Xiển gửi TBT Đỗ Mười

Thư của ông Nguyễn Xiển gửi TBT Đỗ Mười
Lê Việt Đức - Trong lá thư gửi TBT Đỗ Mười, nguyên TBT Đảng Xã hội, nhà văn hoá Nguyễn Xiển đã nhắc đến những nhà khoa học lỗi lạc đồng thời cũng là những nhân sĩ trí thức vĩ đại của dân tộc: Các GS Trần Đức Thảo, Nguyễn Mạnh Tường, Nguyễn Khắc Viện, Phần Đình Diệu, Hoàng Minh Giám.

Tôi thỉnh thoảng được gặp và họp hành với GS Phan Đình Diệu, còn những GS khác tôi chỉ đọc các tác phẩm của họ. Nhưng với những thông tin đó, tôi vô cùng kính trọng họ.
Họ có những thứ mà hầu hết các GS thời nay không có: Thẳng thắn, Dũng cảm, Dám nói thẳng nói thật, Dám hành động theo khoa học, lương tâm, công lý và nhân văn.

Câu hỏi: Việt Nam có nên sáp nhập vào Trung Quốc ?

Câu hỏi: Việt Nam có nên sáp nhập vào Trung Quốc ?
Trung Quốc làm cái gì cho bản thân họ cũng tốt nên họ giầu lên rất nhanh làm cả thế giới, kể cả Mỹ, cũng phải vừa phục, vừa khiếp sợ và vừa ghét họ.
Đây là ví dụ về một con đường ở vùng núi hẻo lánh ở Trung Quốc. Dân ít, kinh tế chưa phát triển nhưng hạ tầng giao thông đã được xây dựng rất tuyệt vời.

Nhìn Trung Quốc làm, một số người Việt Nam nói với tôi:
“Người Trung Quốc giỏi thật sự. Họ có lịch sử 5000 năm rất vẻ vang. Thật tình Bố Mẹ tôi, Ông Bà Nội Ngoại tôi và bao nhiêu Đồng bào đã đổ rất nhiều xương máu chống Trung Quốc và giặc ngoại xâm để giành được Độc lập cho đất nước như ngày hôm nay. Tôi rất biết ơn và ghi nhớ những điều đó. Nhưng mấy mươi năm nay chứng kiến những gì Trung Quốc làm được và Việt Nam làm được thì tôi chỉ mong Việt Nam trở thành một tỉnh của Trung Quốc”.

ĐÚNG hay SAI ?

Sáng ra đọc bài dưới đây trên fb thầy Nguyen Canh Toan, mình đã viết một đoạn bình luận, cảm thấy cần lưu lại nên mình lưu lại ở đây. Bình luận của mình thế này: Em thấy thầy viết rất đúng: "Điều quan trọng là sống lâu, sống khoẻ… hơn là có nhiều của cải". Tuy nhiên nhiều của cải cũng sẽ giúp chúng ta sống lâu, sống khoẻ. Thực tế mỗi người sinh ra không phải để kiếm thật nhiều tiền nhằm mục đích hưởng thụ mà để xây dựng xã hội tốt đẹp hơn. Trong các xã hội văn minh, người ta ít nghĩ đến tiền, tăng trưởng kinh tế cao không phải là khát vọng của người dân và lãnh đạo. Khi tiền nhiều đến một mức nào đó, đối với họ tiền không còn ý nghĩa, và họ cũng không nhớ, không quan tâm và không biết mình mình có bao nhiêu tiền. Thứ họ nghĩ mỗi buổi sáng ngủ dậy là hôm nay sẽ làm gì có ích cho xã hội; và vì họ biết làm ra tiền, nên họ giỏi, mỗi việc làm của họ đều mang lại lợi ích cao cho xã hội và tiền bạc cứ tự nhiên đến với họ chứ mục tiêu của họ không phải tiền. Tỷ phú TQ trước khi chết chắc chắn không nhớ tới mình có bao nhiêu tiền, không tiếc vì không mang theo mình xuống tuyền đài được, không giận vì tiền đó sẽ rơi vào tay ai... vì tiền là vô nghĩa. Điều ông ta nghĩ trước khi chết là những kiến thức, công trình... ông để lại cho xã hội, điều ông tiếc là những dự án, công trình dang dở chưa kịp hoàn thành. Cho nên không thể so sánh tỷ phú với người lái xe được. Đấy là đại bàng so với chim sẻ. Tiền đó rơi vào tay người lái xe, nghe ông ấy nói đã thấy văn hóa thấp, thuộc loại trọc phú. Ông ta sẽ ngày nào cũng rượu chè, cờ bạc và phục vụ hầu hạ bà chủ, chẳng sung sướng gì; rồi tiền bao nhiêu cũng mất, thời gian sống chẳng được bao lâu. Em vẫn dạy sinh viên: Đừng nghĩ đến tiền, khi học cứ học thật giỏi, khi làm cứ làm hết mình, sẽ sớm trở thành người tài, có văn hóa, thì tiền sẽ tự nhiên đến với mình.
NGẪM THẤY ĐÚNG !
GS Nguyen Canh Toan "Khi chúng ta chết đi, tiền của chúng ta vẫn còn ở trong ngân hàng...Tuy nhiên khi chúng ta còn sống, chúng ta lại nghĩ mình không có đủ tiền. Thực tế thì khi chúng ta qua đời chúng ta vẫn còn khá nhiều tiền chưa tiêu đến.
Một ông trùm người Trung Quốc qua đời, để lại cho vợ 1,9 tỉ đô trong ngân hàng.
Bà vợ ông sau đó đã lấy người lái xe của chính ông. Người lái xe nói: Tôi đã nghĩ tôi phải làm việc cho ông chủ mình. Nhưng giờ đây tôi mới nhận ra rằng cả đời ông chủ đã làm việc cho tôi.

TƯ DUY TỐI GIẢN CỦA NHỮNG NGƯỜI THÀNH CÔNG

TƯ DUY TỐI GIẢN CỦA NHỮNG NGƯỜI THÀNH CÔNG
Lê Việt Đức - "Tư duy tối giản" (Minimalist Thinking) là một cách tiếp cận cuộc sống, công việc và suy nghĩ dựa trên nguyên tắc giản lược, tập trung vào những gì thực sự quan trọng, loại bỏ bớt những thứ không cần thiết, gây xao lãng hoặc làm phức tạp hóa vấn đề. Dưới đây là 8 điều tối giản của những người thành công.
Ảnh con trai mình đang leo núi ở Thụy Sĩ.
1. Làm việc tối giản.
Không màu mè công cụ, hình thức, không giả vờ bận rộn. Luôn tập trung vào việc chính và làm theo thứ tự ưu tiên. Làm ít, nhưng làm việc gì cũng đủ công đoạn từ A tới Z nên hiệu quả và thành công.

Thứ Năm, 12 tháng 6, 2025

Cần gỡ khó nộp phạt nguội

Đi đăng kiểm xe, tôi nghe thấy mọi người than phiền chuyện nộp phạt nguội quá mệt mỏi. Đọc bài này mới tin là thật. Đúng là ngoài sức tưởng tượng, vì trước kia bị phạt giao thông, bị giữ bằng và giấy tờ xe, chỉ cần ra kho bạc nộp tiền, rồi đem biên lai về nộp cho công an là xong. Không ngờ bây giờ lại khổ thế. Thêm nữa, sao mà đông người phải đi nộp phạt thế. Mỗi người mất vài củ, vài chục củ thì tổng thành bao nhiêu tiền ? Thương quá. Trong khoảng 10 năm gần đây, năm nào gia đình tôi cũng có 1-2 chuyến đi xuyên Việt bằng xe riêng. Lúc đi thường theo đường Trường Sơn qua Tây Nguyên. Lúc về thì qua Vũng Tầu rồi men đường ven biển ra đến tận Cửa Lò. Nhưng bây giờ thì ngại rồi, vì tiền phạt cao quá, trong khi đôi khi lơ đễnh hoặc thiếu quan sát hay vì những nguyên nhân khách quan nào đó, ai cũng có thể phạm luật giao thông. Từ ngày có Nghị định 186, vợ tôi bảo kiên quyết không du lịch nội địa nữa, cứ du lịch quốc tế mà mần, vừa rẻ vừa an toàn. Dĩ nhiên, du lịch quốc tế phát triển thì du lịch trong nước thiệt hại. Nhưng biết làm sao được; vì chính sách phạt quá cao của nhà nước đã buộc người dân phải có đối sách để tự bảo vệ mình. Nhà nước ra chính sách thì người dân phải có đối sách mà. Viết đến đây lại nhớ tới Giáo sư văn học Hoàng Ngọc Hiến. Sinh thời GS lúc nào cũng than thở “Cái nước mình nó thế”. Như một điệp khúc, khi thì “Cái nước mình nó như vậy”, khi thì “Cái nước mình nó buồn cười thế”, “Nước mình hoàn toàn thế” và, khi thì, như lúc nói về Chế Lan Viên: “Cả nước mình nó thế”. Tôi rất kính trọng GS Hiến vì ông luôn luôn nói thẳng, nói thật. Ngay từ những năm 1970, 1980, GS đã phê phán giới trí thức Việt Nam “lười đọc sách, ngu dốt, ích kỷ”. Dẫu vậy theo GS, với tình trạng hiện tại của trí thức Việt Nam, sự ngu dốt học thuật này vẫn chưa phải là điều đáng sợ nhất. GS viết: “Tôi có một luận điểm: Ở trí thức Việt Nam, giác quan về sự ngớ ngẩn rất yếu, trước một câu nói ngớ ngẩn thường không có phản ứng gì hết, vì không nhận ra là ngớ ngẩn. Cái mục ruỗng của học thuật nước mình là ở đó, chứ những chuyện như làm bài thuê, mua bằng tiến sĩ không đáng sợ lắm đâu. Đáng sợ nhất là giác quan về sự ngớ ngẩn gần như bị tê liệt”. Tôi cũng rất khinh bỉ giới trí thức VN hiện nay giống GS Hiến. Ngoài sự tê liệt về giác quan, giới trí thức Việt Nam còn có một sự tê liệt khác, đó là tê liệt về lương tâm. Xã hội đầy bất công, sai trái, lạc hướng, người dân vất vả, lầm than, nhưng họ mũ ni che tai, coi là chuyện rất bình thường, mặc kệ dân nghèo ít học. Họ còn a tòng với kẻ có chức có quyền để trục lợi. Ai đó vì thương người dân mà có ý kiến phản biện, thì họ xem là “ngớ ngẩn”, là “hâm”, là "người bất bình thường", là "trứng chọi đá"..., để lấy lòng những kẻ ban phát lợi ích cho họ.
Cần gỡ khó nộp phạt nguội
Nhiều người đi nộp phạt nguội vẫn than khó vì những vướng mắc liên quan đến vi phạm đã qua lâu năm, đời chủ cũ, xe ủy quyền, đi lại nhiều ngày liền tốn thời gian, công sức…

Người dân chờ đợi xử lý phạt nguội cho lỗi vi phạm trên tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây. ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Dưa hấu chưng tết nửa năm vẫn tươi nguyên

Tuyệt vời quá, Việt Nam quê hương tôi. Trước nay tôi cứ nghĩ chỉ có ai đó muôn năm, tổ chức nào đó muôn năm, chứ không nghĩ tới dưa hấu cũng muôn năm, rồi quất cũng muôn năm luôn. Anh H trong bài này nói "Thường mua dưa chưng tết sau đó nhà tôi cũng như các gia đình có thói quen bổ dưa xem có đỏ không và ăn luôn". Nếu anh H và các gia đình ăn vào rồi ai cũng muôn năm thì tuổi thọ trung bình của người Việt Nam tới đây sẽ đại nhảy vọt; cả thế giới sẽ phải cúi đầu kính phục. Đất nước đúng thật là chưa bao giờ được như bây giờ. Không tự hào về đất nước là không được.
Dưa hấu chưng tết nửa năm vẫn tươi nguyên
08/06/2025 Một quả dưa hấu 'bất tử', một cây tắc (quất) 'trường sinh'... khi chưng từ Tết Nguyên đán 2025 đến nay vẫn gần như mới nguyên khiến chủ nhân của các loại cây trái này hoang mang. Chuyên gia hóa học cũng bó tay vì 'chưa từng thấy' trường hợp nào như vậy.
Quả dưa hấu 'bất tử' sau 5 tháng khiến chủ nhân lo lắng ẢNH: NVCC

Bố và con gái: Nếu không hạnh phúc thì ly hôn đi!

Bố và con gái: Nếu không hạnh phúc thì ly hôn đi!
Hôm nay tôi về nhà, bố tôi vừa nhìn đã nhận ra ngay, bố rưng rưng nước mắt nói: “Nếu như không hạnh phúc, thì ly hôn đi!”
Mẹ nói: “Ly hôn rồi vậy con của nó phải làm sao, thương lắm!”
Bố nói: “Vậy con của tôi thì sao?”