Thứ Năm, 28 tháng 9, 2023

Phụ nữ, hãy già đi một cách trang nhã

Mình đăng bài "Phụ nữ, hãy già đi một cách trang nhã" vì khi đọc thấy có liên quan tới mình. Chuyện là những năm gần đây mình nghỉ hưu, bớt bận rộn, nên đôi khi cũng quan tâm tới những chuyện, những người xung quanh mình; trong đó có những chuyện cứ lưu lại trong mình mà muốn xóa đi cũng không được. Riêng đối với phụ nữ, mình cảm thấy càng già, họ càng làm sao ý, nhiều người cư xử không còn trang nhã văn minh như thời trẻ. Trường hợp điển hình là một bà khoảng 70 tuổi ngày ngày đều đi cùng chuyến xe buýt với mình đến Câu lạc bộ Ba Đình chơi thể thao, nhưng không bao giờ mình muốn nhìn mặt hay nói chuyện, thậm chí thấy kinh tởm bà ấy, vì mình thấy mỗi khi xe buýt đến, bà ta đều chen lấn gạt người khác sang bên để lên đầu tiên; có khi chỉ 2 người với nhau, bà ấy cũng tranh lên trước. Sáng hôm nay lúc 7h30, mình đợi xe buýt trước trụ sở Bộ Kế hoạch và Đầu tư, có duy nhất một mình lúc đó. Khi xe buýt đến, cửa mở, mình chuẩn bị bước lên thì bị ngay một chiếc cán ô chặn không cho lên; hóa ra có một chị khoảng 55-60 tuổi không biết từ đâu xuất hiện, ngang nhiên thò ô chặn không cho mình lên xe, và cũng để tranh lên trước. Mình đã nhiều lần bị như vậy rồi nên thản nhiên đứng tránh ra một bên cho chị ta lên dù trời đang mưa. Chưa hết, 8h10 mình đến quận ủy Đống Đa để họp, dự kiến bắt đầu từ 8h30, nhưng do hôm nay trời mưa, tắc đường, nhiều đại biểu đến muộn nên cuộc họp được lùi lại tới 9h mới bắt đầu. Trong khi chờ đợi, mình đọc sách và tài liệu, để đầy trên mặt bàn. 9h kém 5 phút, mình tranh thủ ra ngoài đi vệ sinh trước khi cuộc họp bắt đầu; lúc quay vào thì ghế ngồi của mình đã bị ai lấy mất. Và mình suy luận ra chính bà mới vào ngồi cạnh mình đã lấy ghế của mình. Đáng nói là lúc đó vẫn thiếu nhiều đại biểu, phòng họp thừa rất nhiều ghế; nhưng bà ta không lấy mà kéo luôn ghế mình để ngồi. Bà này khoảng 50-55 tuổi, chắc cũng là Bí thư hoặc Phó bí thư một chi bộ nào đó vì hôm nay quận ủy họp với các Bí thư hoặc Phó bí thư. Bà 70 tuổi ở trên đủ tiêu chuẩn vào sinh hoạt ở Câu lạc bộ Ba Đình cũng phải là lãnh đạo một cấp nào đó, và như vậy cũng là đảng viên. Nhưng cư xử của họ bây giờ là như vậy đó. Những người phụ nữ trung niên và lớn tuổi cư xử như thế này mình gặp nhiều rồi, nên mình có cảm tưởng trong khi đàn ông càng về già càng lởi xởi dễ tính, thì phụ nữ lại ngược lại. Nhiều lúc mình muốn bỏ tuyến buýt đang đi để không phải nhìn mặt bà già mà mình thấy kinh tởm, nhưng chưa tìm được tuyến mới thay thế. Ảnh minh họa: Sáng nay mình họp trong hội trường này với chính những chiếc ghế mầu xanh này.
Phụ nữ, hãy già đi một cách trang nhã
SKĐS - "Phụ nữ như một đóa hoa mà năm tháng sẽ tỉa dần từng cánh". Câu danh ngôn nghe có vẻ não nề xong thật tiếc, đó lại là sự thật. Tuy nhiên, phụ nữ cũng nên nhớ m
ỗi tuổi đều có vẻ đẹp riêng của mình: Giản dị, tự nhiên, chân thành, thoải mái. Điều đáng sợ nhất là "gia cố" nó một cách quá đáng hay "bức tử" nó một cách thiển cận. Hãy hiểu phụ nữ tuổi trung niên như ông cha ta (Tuệ Tĩnh ), thường tâm đắc : "Phụ nữ cốt lấy đức hạnh và nhan sắc làm căn bản cho đời người : đức hạnh nên gìn giữ, nhan sắc nên trang điểm".

Da sẽ già đi như một quá trình tự nhiên gắn liền với đặc điểm sinh lý chung của toàn cơ thể. Người ta không thể vẽ được bức chân dung hoàn chỉnh của một phụ nữ ở cái dốc bên kia của cuộc đời với những phác thảo xuống cấp của họ. Mỗi người một kiểu, họ già đi, "kém" đi và với những cố gắng hiện đại nhất của khoa học hiện nay, người ta cũng chỉ có thể làm chậm quá trình già, chứ không thể "thanh toán" được sự già cỗi.

Đại đa số phụ nữ ở tuổi 40 trở lên không thoát khỏi quỹ đạo của quy luật muôn đời.

Đó là sự đi xuống tất yếu về mặt sinh học đối với cơ thể con người, là sự "giao ban" giữa cái thịnh và cái suy, là nửa đời về chiều mà cuối cùng là "điểm đỗ" kém phần sáng sủa theo sự an bài của Chúa. Điểm giao thời đó, đôi khi còn gọi là "khủng hoảng giữa đời"- midlife crisis đối với tất cả mọi người không kể nam hay nữ. Đây là khoảng thời gian để con người nhìn nhận lại chính mình, đánh giá, chiêm nghiệm về những gì đã qua. Người thành đạt cảm thấy mãn nguyện, kẻ thất bại cảm thấy chua xót, nuối tiếc một thời trai trẻ và những cơ hội bỏ lỡ. Không hiếm những người trở nên phiền muộn ưu tư thay đổi tâm tính.

Với phụ nữ, mọi việc dường như không chỉ dừng tại dó. Tâm lý mất đi thứ vũ khí lợi hại nhất trong đời- sắc đẹp- đã đè nặng lên cái mặc cảm tự ti đàn bà vốn có của họ, tạo ra những hụt hẫng đáng kể, gây nên những phản xạ méo mó trong tư duy và hành động. Tuổi trung niên đặt phụ nữ trước hai phản ứng : Cực tả và cực hữu – thái quá hoặc buông xuôi.

Thái quá là làm tất cả mọi thứ để níu kéo, hòng vớt vát lại tất cả những gì có thể được của một thời vàng son và buông xuôi là nhắm mắt, xuôi tay, đặt dấu chấm hết cho đoạn cuối chưa kết của cuộc đời. Cả hai trạng thái trên đều cần tránh. Nên dung hòa và cân bằng hai trạng thái tâm lý đó. Cần nhìn thẳng vào sự thật chấp nhận nó như chấp nhận một lẽ sống ở đời.

Đừng quá "chết vì đẹp" và trông chờ vào phẫu thuật chỉnh hình sự trẻ lại bởi "người ta có thể căng da mặt, xăm mắt, xăm môi nhưng người ta không thể có được bộ giò của một cô gái 20 tuổi". Không hiện thực nếu như phụ nữ ở tuổi 60 gắng "họa" lại chính mình ở tuổi 30. Mỗi tuổi của phụ nữ đều có vẻ đẹp và triết lý sống riêng nếu như cần đến mỹ phẩm thì mục đích của nó là cố gắng giữ được vẻ đẹp tự nhiên tương xứng của lứa tuổi của gương mặt.

Ứng xử văn minh với bản thân, khi là phụ nữ trung niên

Mặt khác, không nên quá sầu muộn ở tuổi trung niên. Tuổi này, vẻ đẹp không chỉ là sắc đẹp thuần túy của con người mà nó còn mang một ý nghĩa rộng lớn hơn, đó là sự chín chắn, lịch thiệp, nhã nhặn và bao dung. Lối sống đúng và biết cách chăm sóc da có vai trò không nhỏ làm chậm sự già. Vitamin A có ý nghĩa với da, không phải ngẫu nhiên người ta gọi là vitamin sắc đẹp.

"Hội chứng béo" là cơn ác mộng của phụ nữ Tây Phương nhưng ở ta tránh ăn kiêng một cách mù quáng, chỉ nên dùng ít mỡ và chất bột trong thức ăn của bạn là được. Thể thao và du lịch rất tốt. Tránh sự thay đổi đột ngột quá trên da mặt. Tâm trạng buồn rầu, khóc lóc, tức giận, hờn ghen, gây co thắt mạch máu, giảm tuần hoàn da, sâu thêm nếp nhăn, nên tránh. Lúc này, vẻ tươi mát rạng rỡ của một thời con gái không còn nữa, trang điểm cần nhẹ nhàng, tinh tế.

Với trang phục, càng giản dị càng đẹp. Theo mốt, tốt thôi, song phải tính đến sự hài hòa của màu sắc, lứa tuổi, kiểu dáng và một khiếu thẩm mỹ đúng đắn. Một chiếc váy "siêu ngắn" hay mái đầu tỉa "ác chiến" nơi công sở sẽ không gây được ấn tượng nào ngoài sự lạc lõng lố lăng. Một đôi môi đỏ choét hay đôi lông mày như hai vệt chàm đổ đều không thuyết phục bằng kiểu chấm phá tự nhiên và trang điểm môi nhẹ. Trang sức cũng vậy, tránh ồn ào, bóng bẩy. Giá trị con người không nằm trong thứ đá quý đắt tiền mà vấn đề là ở chỗ bạn dùng nó thế nào, thể hiện chúng ra sao trên bàn tay và bờ vai quý phái.

"Năm tháng có thể tỉa dần từng cánh", nhưng điều cơ bản bạn vẫn là hoa - Hoa là ngôn ngữ của tình yêu và cũng bởi tình yêu cuộc sống ấy, dẫu không còn sắc, nó vẫn tỏa cho đời ngát hương.

https://suckhoedoisong.vn/phu-nu-hay-gia-di-mot-cach-trang-nha-169211014012435895.htm

Nguồn ảnh: https://nhipsonghanoi.hanoimoi.vn/quan-uy-dong-da-to-chuc-tap-huan-trien-khai-ung-dung-phan-mem-so-tay-dang-vien-dien-tu-629267.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét