Ủng hộ chuyến đi Mỹ vừa qua của Tổng bí thư Tô Lâm
Bài dưới đây của fb Nguyễn Giang. Bác viết rất đúng suy nghĩ của tôi. Tôi không thích Tổng bí thư Tô Lâm và nhiều việc ông đã từng làm, nhưng tôi rất ủng hộ chuyến đi Mỹ vừa qua của Tổng bí thư và tôi hy vọng nó sẽ mang lại hiệu quả đối với đất nước ta.
Tôi đã từng bay sang Âu Mỹ rất nhiều lần, mỗi chuyến bay đường xa rất mệt mỏi. Mỗi lần về Việt Nam là tôi không muốn bay trở lại Âu Mỹ và ngược lại mỗi lần ở Âu Mỹ tôi đều ngại phải bay về Việt Nam. Một người xấp xỉ 70 tuổi như Tổng bí thư Tô Lâm phải bay như thế càng vất vả. Nhưng ông vẫn buộc phải bay vì ông biết có những điều chỉ có thể đàm phán, trao đổi và thỏa thuận trực tiếp và riêng với ông D. Trump.
Việt Nam muốn tiếp tục phát triển như hiện nay rất cần có mối quan hệ mật thiết với Mỹ. Việt Nam nếu muốn phát triển nhanh hơn, muốn vươn mình hoá rồng thì quan hệ với Mỹ càng phải mạnh mẽ. Chính vì lo lắng cho tương lai của đất nước, của nhân dân mà ông phải ủng hộ Hội đồng hoà bình của ông D.Trump và bay sang Mỹ gặp trực tiếp ông ta.
Tôi hy vọng trong buổi tiếp xúc ngắn ngủi với ông D. Trump ở Nhà Trắng hôm 20/2, Tổng bí thư Tô Lâm trình bày được phương án đổi mới mạnh mẽ thể chế kinh tế ở Việt Nam sắp tới để ông D. Trump sớm chấp nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường; điều này cực kỳ quan trọng, vì chỉ khi được công nhận là kinh tế thị trường thì đầu tư và công nghệ cao của Mỹ và các nước dân chủ văn minh mới vào Việt Nam.
Tiếp theo là chấp nhận dành cho Việt Nam một mức thuế quan hợp lý và chấp nhận để Việt Nam tiếp tục được xuất siêu với Mỹ như hiện nay.
Dù làm ăn với Mỹ nhất định bị chèn ép bất bình đẳng, nhưng Mỹ có thị trường, Mỹ có công nghệ và quan trọng hơn, Mỹ có luật pháp và minh bạch. Hợp tác với Mỹ sẽ cho đất nước, chính quyền và người dân văn minh hơn, minh bạch hơn và thượng tôn pháp luật hơn. Còn hợp tác với các nước châu Á, nhất là Trung Quốc, Nhật Bản, Singapore, Hàn Quốc, sẽ làm đất nước mãi mãi như thế này, tức là đầy tham nhũng và gian dối.
———-
Tôi điểm qua tin tức thì thấy rất nhiều bài viết chê bôi chuyến đi thăm Mỹ của TBT Tô Lâm.
Tôi rất khó hiểu là tại sao lại có những người dân VN lại bôi bác chính lãnh đạo đất nước mình khi ông đã phải cất công qua Mỹ, tranh thủ, chắt chiu từng cơ hội để tác động tới ông Trump chỉ mong đạt được lợi ích tốt nhất cho dân tộc.
Đây đâu phải là phản biện. Những lời lẽ kiểu đó thì chỉ thể hiện quý vị tức tối với những nỗ lực của lãnh đạo nhằm tháo gỡ bế tắc cho VN.
Các vị không muốn VN phát triển hay sao? Các vị muốn VN phải kiệt quệ, khốn đốn thì các vị mới hài lòng hay sao? Vậy các vị còn là người Việt nữa hay không?
Nếu không thể nói được lời tốt đẹp thì tốt nhất hãy im mồm đi. Điều khiến tôi bất ngờ là ngay cả những kẻ có thể được coi là tri thức dòng chính cũng đả phá, bôi bác lãnh đạo. Thực sự quá tồi tệ.
Nếu các vị nghĩ mình tài giỏi thì hãy bay qua Mỹ vận động hành lang Nhà Trắng giảm thuế cho hàng Việt đi. Có làm nổi không? Hãy chỉ thuộc loại bất tài vô dụng, ngồi gõ phím hằn học, chửi bới là giỏi.
Tôi nghĩ những nỗ lực vận động qua kênh ngoại giao của TBT Tô Lâm phải xứng đáng được ghi nhận, nếu không tới mức cảm động thì cũng phải đánh giá cho khách quan về cái tâm của TBT là thực sự vì nước vì dân.
Hãy bỏ qua vị trí lãnh đạo mà thấy hình ảnh thực sự của một ông cụ 70 tuổi bay liên tục ít nhất 24 tiếng cả quá cảnh để kịp qua Washington rồi không kịp nghỉ ngơi mà vào họp luôn sáng hôm sau. Đến một thanh niên 18 tuổi bay hành trình như vậy cũng quá mệt mỏi.
Nhìn ông gầy rộc đi, vẻ mặt lo lắng mãi tới khi TT Trump gọi tên ông với chức danh đầy đủ mới thấy ông mỉm cười.
Đừng vội biết chút tiếng Anh mà chê bai ông. Tôi nói thật tôi đã nghe ông trả lời phỏng vấn tại đại học Columbia rồi. Một con người có bản lĩnh, có tầm nhìn rất xa đấy. Rất nhiều lãnh đạo vĩ đại thế giới cũng không nói TA đâu, kể cả biết mười mươi họ cũng không nói. Ông Tập không nói TA nhưng vẫn lãnh đạo TQ phát triển thần kỳ đó thôi.
Một ông mồm nói TA nhoay nhoáy nhưng không lãnh đạo nổi một quốc gia nên hồn đâu. Đẹp mã rẻ cùi thôi. Nếu những thế hệ lãnh đạo 7x, 8x sau này mà ngọng TA thì mới thực sự đáng chê trách.
Tôi không phải đảng viên, cũng không phải dư luận viên của ĐCS, tôi cũng chả nịch nọt ông nào, mà tôi chỉ là một người dân Việt bình thường. Dù có trí tuệ thuộc loại hạn hẹp thì tôi cũng nhìn thấu những nỗi lo của lãnh đạo trước các chính sách thuế quan đầy rủi ro kinh tế của Trump với VN.
Tôi nói thật có lẽ VN hưng vong không ảnh hưởng tới nồi cơm ngày mai của các vị nhưng còn hàng vài chục triệu người lao động có nguy cơ mất sinh kế nếu thuế quan không giảm.
Nếu không phá thế bế tắc này thì đất nước có nguy cơ tụt hậu cả vài chục năm. Không bán được hàng, doanh nghiệp phá sản, người dân điêu đứng thì đó mới là niềm vui hay sao?
Nghèo là nhục. Yếu là hèn. Vậy sao những nỗ lực của người đứng đầu quốc gia nhằm phát triển đất nước lại có thể bị bôi bác tới như vậy. Tôi thật sự không hiểu nổi.
Fb Giang Nguyen
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét