Ôi taxi Sài Gòn!!!
Mọi người cứ bảo ở Sài Gòn văn minh hơn ở Hà Nội. Đọc bài dưới đây của Mc VTV Mỹ Vân mình thấy đi taxi Hà Nội văn minh hơn nhiều.
Mình thỉnh thoảng cũng đi taxi Hà Nội, năm nào cũng vài lần đi taxi sân bay nhưng chưa bao giờ thấy các bác tài hỏi xin tiền. Ngược lại trên đường đi thường trò chuyện rất vui nên lúc xuống xe không thể không tự nguyện biếu thêm chút tiền.
Mình thỉnh thoảng cũng đi taxi Hà Nội, năm nào cũng vài lần đi taxi sân bay nhưng chưa bao giờ thấy các bác tài hỏi xin tiền. Ngược lại trên đường đi thường trò chuyện rất vui nên lúc xuống xe không thể không tự nguyện biếu thêm chút tiền.
Mình chụp các bình luận bên dưới bài của chị Vân cho các bạn xem thêm. Có bình luận cho rằng giá taxi ở Sài Gòn đắt hơn ở Hà Nội. Mười năm nay mình không đi taxi Sài Gòn nên mình không biết giá.
———
———
Gửi e- nhân viên lái taxi Vinasun
Chả là sau khi ăn xong chiếc bánh mỳ 125k với 40p delay thì cuối cùng mình cũng đã có 1 chuyến bay an toàn, tốt đẹp. Ra khỏi sân bay Tân Sơn Nhất, mình vẫy 1 chiếc VINASUN và bảo: em ơi cho chị về địa chỉ ks ở đường Hoàng Hoa Thám. Em lái xe mới bảo:
- chị ơi gần lắm có 500m thôi, lát chị cho xin thêm nhé.
Mình vui vẻ đồng ý vì nghĩ gần thế cho thêm bạn ấy cũng được, cũng chả nhiều lắm đâu. Ai ngờ câu chuyện lúc xuống xe của mình và bạn ấy như sau:
- Bao nhiêu tiền vậy em?
- Một trăm rưỡi chị ạ.
- Ủa, bao nhiêu cơ???
- Trăm rưỡi
- Đồng hồ e tính bao nhiêu?
- Phí sb 15k, đồng hồ 29k
- Vậy mới là 44k mà???
- Chị nói chị cho e thêm mà, giờ chị lại kêu.
- Chị có cho, nhưng không thể gấp hơn 3 lần như vậy được. Thế này không phải là xin thêm rồi e ạ vì nó vô lý quá
- Thế tóm lại là chị định sao??? Chờ 2 tiếng trong đó để chở mỗi chị, gần tí thế sao không đi bộ đi? Gặp khách nào cũng như chị thì sao tôi nuôi nổi vợ con? Bla bla bla….
…………………………
Ủa em ơi, trong mấy chục năm làm nghề, chị đi công tác chắc cũng tầm gần nghìn lần, đủ cả trong nam ngoài bắc, lên rừng xuống biển đủ cả.
1,2 giờ sáng chị còn một mình 1 xe đi đường rừng vào các bản cheo leo trên vách đá. Ngủ đêm ở Quảng Trị, Điện Biên toàn thích ngủ 1 mình một phòng tắt đèn tối om nha. Tóm lại chị chưa biết sợ là gì.
Mà nói nhỏ là ngoài những lúc cầm mic thì chị còn thích đeo găng nữa cơ. Nên là không chặt chém bắt nạt được chị đâu nhé. Nói tử tế, lịch sự thì chị cũng sẽ rất đỗi dịu dàng, còn cái kiểu của e thì chị chỉ thấy thương hại thôi.
Nhân đây cũng nhắn nhủ với các bạn rằng, khi mình đủ tự tin và bản lĩnh thì hãy cứ đàng hoàng mà chấp hết những thứ chướng tai gai mắt, lẽ phải là của mình thì không việc gì phải sợ nha.
Còn hỡi các bạn lái xe taxi, làm dịch vụ mà coi khách hàng như con gà thế là không được đâu, bảo sao chờ 2 tiếng mới bắt được một cuốc



À mà kết quả của cuộc đối thoại là cái bill bên dưới nha các bác. Em viết lên đây để các bác cẩn thận đề phòng ạ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét